Thơ Kashigi Omi.
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 95 bài trong đề mục
Người lính 03.02.2009 11:37:03 (permalink)
0
 
 
TẠM BIỆT
Từ sáng tới giờ chẳng thấy... "on"
Vậy là "chú bé" đã bon bon
Xin vẫy tay chào người bạn trẻ
Hẹn gặp ngày mai giữa Sài Gòn!
------------------
Chia tay em nhé - Kashigi Omi...!
Người lính
03.02.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 11:47:03 bởi Người lính >
#46
    ms.witch 03.02.2009 19:01:35 (permalink)
    0
    GỬI ANH
     
    Anh đi rồi vườn hoang nhà trống
    Bạn đến thăm chờ ngóng tin anh
    Lá ngập sân căn phòng vắng lạnh
    Cỏ mơ màng hỏi mãi tên anh
     
    Tiễn anh đi giữa ngày nắng xanh
    Những lời muốn nói xin để dành
    Ngày nao gặp lại gom ảo ảnh
    Góp cả chân tình dẫu mong manh
     
    Em biết anh đi lòng thoáng chạnh
    Anh nhớ bao người hãy về nhanh
    Dòng đời xuôi ngược anh cất bước
    Sương gió bão bùng phủ bao quanh
     
    Em vẫn nơi này vẫn đợi anh
    Chỉ viết đôi dòng nhắn gửi nhanh
    Không phải nói nhiều nhưng đủ hiểu
    Ta mãi là bạn...đúng..không..anh..???
    MT*love
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 14:24:12 bởi minhthanh_love >
    #47
      Yến Trang Châu 04.02.2009 19:51:00 (permalink)
      0
      Omi đi để nhà lạnh lẽo quá, mình giữ nhà quét lá mà thấy sợ ma quá à  

      Anh đi để lại cái chổi chà
      Biểu em phải siêng siêng dọn nhà
      Ngày ngày chịu khó quét lá đa
      Quét xong nhà trống, em sợ ma rồi nè

      soi gương thấy mặt xanh lè
      thì ra là bệnh thèm chè hạt sen
      anh nhớ hứa gì đó nghen
      về là phải có cho em đó à

      nhớ thêm hai quả trứng gà
      tròn tròn ngọt ngọt gọi là đoàn viên

      (theo phong tục của người tiều thì những ai đi xa về thăm nhà đều ăn món chè có để hai cái trứng luộc tượng trưng cho đoàn tụ, sum họp  )

      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23043/E5DFFAA9A235408C83B9F32BCBCF635E.JPG[/image]
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 19:53:11 bởi Yến Trang Châu >
      Attached Image(s)
      #48
        longnu 23.02.2009 20:41:02 (permalink)
        0

        Cảm ơn anh đã khen thơ
        Chữ i chữ tờ em vững vững trân
        Cảm ơn tình anh khuyên dần
        Em không rời bỏ tình thân diễn đàn
        Chúc Omi xuân mới bước sang
        Có chị Long Nữ xuân sang thơ tình
        Thơ anh thơ chị đẹp xinh
        Mọi người kính mến biết mình biết ta
        Lời thơ anh chị mượt mà
        Hòa thuận tất cả thơ ca mọi người
        Như vậy mới đúng như lời
        Omi Long Nữ quá trời hiền khô !
        ( hi...hi...hi... Chị Long Nữ của chúng em dạo này bận nhiều việc, khi nào rỗi chị sẽ vào hoạ thơ với anh Omi hiền lành đấy !)

        Hư Vô

        Người đi bỏ một phương trời
        Vầng thơ còn đó những lời hứa suông
        Lá khô đã quét sạch rồi
        Nhớ người mỗi buổi xạc sào lá khô
        Giờ người đang ở nơi mô
        Bạn hiền trong ngóng ra vô quán hoài
        Vắng người chóng lạnh từng hồi
        Khi nào xong việc bồi hồi trả thơ
        Anh ngồi anh quet lá khô
        Mười năm lá vẫn rơi khô quanh nhà
        Long Nữ ! 
        #49
          banglang07 28.03.2009 19:51:20 (permalink)
          0


          #50
            Người lính 01.04.2009 12:41:12 (permalink)
            0
             
             
             

            THƯƠNG MIỀN TÂY MÙA LŨ.
            Nhìn cảnh đồng bằng lũ cuốn trôi,
            Sóng hòa nước mắt xé lòng tôi.
            Tiêu điều thôn xóm vì con nước,
            Tan nát làng quê bởi họa trời.
            Đồng ruộng khóc thầm trong biển nước,
            Hoa màu ủ dột giữa dòng khơi...
            Chút tình gởi đến miền Tây ấy,
            Mảnh đất quê con cả cuộc đời.
            Omi!
             
             
             
             
            LONG ĐONG
             
            Bao mùa nước nổi đi qua
            Bao lần nước mắt chan hòa lưng cơm
            Một đời gắn với gối rơm
            Đi theo con nước lưng khòm, trắng tay...
            Ao quê, đồng ruộng, vườn cây
            Đi qua mùa lũ mà cay đắng lòng
            Một đời cần mẫn, long đong
            Một đời nước chảy thong dong - kiếm tìm...
            Người lính - 01.4.2009
            #51
              Người lính 05.04.2009 14:48:13 (permalink)
              0
               
               
               

              Trích đoạn: KashigiOmi


              Nhớ lắm em ơi tan nát lòng
              Rừng khuya, sương lạnh một đêm đông
              Vần thơ anh viết vào trang giấy
              Xé nát tim anh em biết không...

              Anh đã vào chùa trốn nợ đời
              Bóng hình em nhớ mãi không thôi
              Từng đêm chuông mõ anh thầm khấn
              Hạnh phúc cho ai... ở cuối trời.
              Lốc cốc mõ hoà tiếng mưa rơi
              Tràng hạt lần qua mấy vòng rồi
              Mà sao lòng cứ bâng khuâng mãi
              Phải chăng niềm tục vẫn chưa nguôi...
              Omi!





               
               
               
              Omi từng nương cửa chùa
              Hóa thành chàng Điệp - ngược ngày xưa
              Miệng nhẩm câu kinh, tay lần hạt
              Nhớ Lan lệ xối xả như mưa...
              NL-05.4.2009
               
              Đoạn kết:
              Omi không thể ở chùa, vì khó lòng quên chuyện yêu đương,
              nhất là lại cầm tinh con... be... he nữa!
              #52
                Người lính 19.04.2009 13:58:34 (permalink)
                0
                 
                 
                 

                Khi tôi chết những người thân đừng nhỏ lệ
                Mà hãy ngâm với tôi một đoạn ngắn thơ tôi.
                Chết là trở về với tinh thể sao trời
                Trả trái đất những gì vay mượn trước,
                Chào những khách bộ hành tuổi thơ quen thuộc
                Tôi xuống ga đời, trao lại vé quê hương.
                Người làm thơ coi cái chết rất bình thường,
                Coi cuộc sống chỉ là cuộc du hành có hạn
                Tấm thân này sẽ tàn theo năm tháng
                Để lại cho đời chỉ được mấy dòng thơ.../ KaShigi Omi
                 
                 
                 
                 
                VẦN THƠ - LINH HỒN VÀ NƯỚC MẮT
                 
                Ai cũng có một lần được chết
                Để trở về với cát bụi, mênh mông
                Ai cũng có một lần thèm được sống
                Khi tử thần gõ cửa lúc cạn dòng...
                 
                Một đoạn thơ gói ghém một cuộc đời
                Sẽ thanh thoát bay lên khi vụt tắt
                Người ở lại ướp linh hồn bằng nước mắt
                Rồi một ngày tim cũng dệt vần thơ...
                Người lính - 19.4.2009
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 20:29:59 bởi Người lính >
                #53
                  Yến Trang Châu 20.04.2009 02:41:32 (permalink)
                  0
                  nhà của Omi may nhờ có anh Lính mà luôn sáng đèn á
                   
                  Không như rừng núi chuyển mưa dông
                  Sài gòn hôm nay nắng cháy lòng
                  Lo lắng muộn phiền thêm chất chứa
                  Hỏi người nơi ấy có biết không? 

                  #54
                    Kashigi Omi 20.04.2009 06:12:17 (permalink)
                    0
                     



                    Không như rừng núi chuyển mưa giông
                    Sài gòn hôm nay nắng cháy lòng
                    Lo lắng muộn phiền thêm chất chứa
                    Hỏi người nơi ấy có biết không?/ YTC 



                    Sài Gòn nơi ấy có mưa không?
                    Núi rừng giờ đã chuyển mưa giông
                    Như nỗi buồn đau đang trĩu nặng
                    Mưa tuôn như lệ đổ trong lòng...!
                    K.O

                    P/S: Đây là bài thơ Omi nhờ anh của mình post dùm...
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2009 10:56:00 bởi Kashigi Omi >
                    #55
                      Han Bang 20.04.2009 18:44:10 (permalink)
                      0
                       


                      Sài Gòn nơi ấy có mưa không?
                      Núi rừng giờ đã chuyển mưa giông
                      Như nỗi buồn đau đang trĩu nặng
                      Mưa tuôn như lệ đổ trong lòng...!
                      K.O

                      P/S: Đây là bài thơ Omi nhờ anh của mình post dùm...




                      Sai Gòn mưa chuyển cơn giông
                      Đường mưa ướt đẫm lệ lòng giọt rơi
                      Bây giờ hai đứa hai nơi
                      Xa xôi nhớ quá đôi lời đến ai

                      Hàn Băng
                      #56
                        Người lính 24.04.2009 22:10:11 (permalink)
                        0
                         
                         
                         

                        Sài Gòn nơi ấy có mưa không?
                        Núi rừng giờ đã chuyển mưa giông
                        Như nỗi buồn đau đang trĩu nặng
                        Mưa tuôn như lệ đổ trong lòng...!
                        K.O
                         
                         
                         
                         
                        TIẾNG RỪNG ĐÊM
                         
                        Nhạc rừng vắng tiếng cúc cu
                        Phá tan tĩnh mịch, âm u - tiếng đời
                        Nào đâu phải giọng ru hời
                        Râm ran, rả rích bao lời ngân vang
                        Mà sao nhựa sống căng tràn
                        Gợi niềm thương nhớ vô vàn, ngày xưa
                        Đêm nay hầm hập, không mưa
                        Ai hay xối xả, đẩy đưa trong lòng
                        Rừng khuya trỗi nhạc sầu đông
                        Mới hay phía trước mông lung lối về...
                        Người lính - 24.4.2009
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 22:12:17 bởi Người lính >
                        #57
                          ms.witch 29.04.2009 14:48:22 (permalink)
                          0
                           
                          MƯA VÀ ANH

                          Anh nhẹ nhàng lướt qua em
                          Mang theo hơi nước cho đêm mơ màng
                          Ôi cơn mưa rớt nhẹ nhàng
                          Thấm vào da thịt ngỡ ngàng tình em
                           
                          Anh vội vàng bỏ quên em
                          Như cơn mưa đến âm thầm chiều qua
                          Mưa từng giọt thấm vào da
                          Như anh từng phút bước qua trong đời
                           
                          Anh lạnh lùng tiếng xa rời
                          Cơn mưa bất chợt bồi hồi con tim
                          Anh biền biệt mãi cánh chim
                          Cơn mưa vụt tắt em tìm lãng quên
                           
                          Em giật mình bật thốt tên
                          Anh , người tình mãi lênh đênh giữa đời
                          Cơn mưa đang ở cuối trời
                          Xin một lần nữa mang người về đây
                          MT*love
                          Riêng tặng anh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 11:26:58 bởi minhthanh_love >
                          #58
                            ms.witch 30.04.2009 14:48:39 (permalink)
                            0

                            ANH VỀ GIỮA CƠN MƠ


                            Anh về chỉ một thoáng giây
                            Em nghe hơi thở mang đầy gió sương
                            Ẩn trong ánh mắt tình thương
                            Nụ cười ấm áp cho vườn nở hoa

                            Anh về một chút qua loa
                            Em nghe chim chóc vui hòa hoan reo
                            Anh về anh đã mang theo
                            Một làn nước mát trong veo đầu nguồn

                            Anh về xoa dịu nỗi buồn
                            Tháng ngày cách trở em luôn nhớ người
                            Nhớ về giọng nói nụ cười
                            Thương anh không biết nói lời gì đây

                            Anh về giữa mùa mưa bay
                            Em nhận ra dáng anh gầy hơn xưa
                            Yêu anh biết mấy cho vừa
                            Cạn lời cạn ý nhưng chưa hết tình


                            MT*love
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 21:45:15 bởi minhthanh_love >
                            #59
                              ms.witch 30.04.2009 15:04:50 (permalink)
                              0

                               
                              LƯỚT QUA ĐỜI NHAU

                              Bao lần ghé cửa nhà anh
                              Nhìn vào tủi tủi cam đành vậy thôi
                              Bây giờ anh đã quên rồi
                              Còn em trông đứng trông ngồi tình anh

                              Bao lần em ghé qua nhanh
                              Và rồi em lại sợ anh thế nào
                              Cuối cùng không một câu chào
                              Em đi mà bỗng nghẹn ngào con tim

                              Bao lần em ghé để tìm
                              Chút hương tình nhớ nỗi niềm riêng em
                              Để rồi cứ thế từng đêm
                              Lặng thầm mong mỏi cánh chim cuối trời

                              Bao lần rồi em đến nơi
                              Và rồi quay bước mỉm cười đắng cay
                              Dẫu người đen đổi trắng thay
                              Trái tim em vẫn đong đầy hình anh.

                              MT*love
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 21:46:37 bởi minhthanh_love >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 95 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9