Thơ Kashigi Omi.
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 95 bài trong đề mục
Kashigi Omi 03.05.2009 15:15:03 (permalink)
0

Omi từng nương cửa chùa
Hóa thành chàng Điệp - ngược ngày xưa
Miệng nhẩm câu kinh, tay lần hạt
Nhớ Lan lệ xối xả như mưa...
NL-05.4.2009
 
Đoạn kết:
Omi không thể ở chùa, vì khó lòng quên chuyện yêu đương,
nhất là lại cầm tinh con... be... he nữa!

Tôi kể người nghe chuyện Điệp Lan,
Yêu nhau bằng những quả tim vàng.
Duyên tình dang dỡ, đành ôm hận,
Cửa Phật lòng ai nỗi nát tan
 
Thuở ấy Omi cũng giống... Lan
Cũng đã từng mơ giấc mộng vàng,
Thầm ước cùng người xây hạnh phúc,
Đâu biết tình duyên lắm trái ngang...
 
Núp bóng từ bi, chốn Phật đài,
Từ đây rũ bỏ nợ trần ai,
Lá khô chăm chỉ, ngày ngày quét,
Ôm nỗi niềm riêng trọn tháng ngày...
Kashigi Omi!

#61
    Kashigi Omi 03.05.2009 15:19:28 (permalink)
    0

    Trích đoạn: kimrbl
    Gửi bạn Kashigi Omi
     
    Nhìn thấy quán từ lâu
    Nhưng sợ không dám vào
    Cứ ngỡ quán người Nhật
    Người ta cho vào đâu
     
    Hôm nay liều cứ thử
    Nín thở rồi bước vào
    Chưa quen chưa trò chuyện
    Mà bạn đã đi đâu
     
    Chắc không có duyên nợ
    Nên chả được quen nhau
    Bạn đi đâu nhớ nhé
    Xong việc hãy về mau
     
    Thế nào cũng có rượu
    Rượu Sakê , anh đào
    Nâng chén ta cùng chúc
    Tình thi hữu dài lâu
     
    kimrbl

    Ohayo Kim rờ bờ lờ,
    Arigato đã tặng thơ.
    Sakê tiếc quá, giờ không có,
    Ocha dùng tạm, đãi bạn thơ.
    Kashigi Omi!


    Em xin cảm ơn anh Kimrbl đã đến thăm, nếu có thời gian em sẽ đến thăm anh thường xuyên hơn!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 15:21:43 bởi Kashigi Omi >
    #62
      Kẻ Ngông 03.05.2009 15:22:15 (permalink)
      0
       

       
      ...
      Núp bóng từ bi, chốn Phật đài,
      Từ đây rũ bỏ nợ trần ai,
      Lá khô chăm chỉ, ngày ngày quét,
      Ôm nỗi niềm riêng trọn tháng ngày...
      Kashigi Omi!
       
       
      Thế thì chưa phủi bụi trần ai
      Mượn tiếng mõ ,Kinh...dạ đoái hoài!
      Mượn vần thơ khóc- tình trắc trở...
      Tiếc lắm người ơi- cứ yêu ngay!

      #63
        Kashigi Omi 03.05.2009 15:24:52 (permalink)
        0

        Anh đi anh bỏ An à..??
        Hu hu An khóc chắc là..ngập city
        Omi anh đừng có đi
        Ai đùa ai ghẹo..trêu..mi..An..nè
        Anh đi tranh thủ mà về
        Online một chút..thả..dê..rồi..dzù
        An em me sẵn cái lu
        Để khi anh vắng..huhu..một mình
        Anh đi tranh thủ liếc nhìn
        Mail anh em gửi..thình lình..đó nghen
        Anh Em tuy mới làm quen
        Nhưng mà em đã coi Anh..thân rồi
        An đây tuy thích vui lời
        Nhưng tình thì quyết thật rồi Omi..!!

        EĐTA*

        Lần đầu em đến thăm anh,
        Cũng là đến để tiễn anh đi rồi.
        Nhìn nhau cố nở nụ cười
        Giấu đôi dòng lệ ngậm ngùi ứa ra...
         
        Mai này anh có đi xa,
        Mong em hãy nhớ tình ta thuở nào.
        Tình anh như sóng dạt dào,
        Ru em giấc ngủ ngọt ngào dịu êm.
         
        Nhớ anh, em có đi tìm !?
        Hay em sẽ để lặng im tháng ngày ?
        Thời gian trôi, cứ vơi đầy
        Bao nhiêu thương nhớ cũng dần nhạt phai...
         
        Rồi em sẽ đến bên ai ?
        Để vui hạnh phúc, để say tình nồng !?
        Còn anh với kiếp tang bồng
        Cô đơn giữa chốn bụi hồng... nhớ em...!
        Kashigi Omi!

        #64
          Người lính 03.05.2009 15:28:27 (permalink)
          0
           



          Trích đoạn: Kashigi Omi


          Omi từng nương cửa chùa
          Hóa thành chàng Điệp - ngược ngày xưa
          Miệng nhẩm câu kinh, tay lần hạt
          Nhớ Lan lệ xối xả như mưa...
          NL-05.4.2009

          Đoạn kết:
          Omi không thể ở chùa, vì khó lòng quên chuyện yêu đương,
          nhất là lại cầm tinh con... be... he nữa!

          Tôi kể người nghe chuyện Điệp Lan,
          Yêu nhau bằng những quả tim vàng.
          Duyên tình dang dỡ, đành ôm hận,
          Cửa Phật lòng ai nỗi nát tan
           
          Thuở ấy Omi cũng giống... Lan
          Cũng đã từng mơ giấc mộng vàng,
          Thầm ước cùng người xây hạnh phúc,
          Đâu biết tình duyên lắm trái ngang...
           
          Núp bóng từ bi, chốn Phật đài,
          Từ đây rũ bỏ nợ trần ai,
          Lá khô chăm chỉ, ngày ngày quét,
          Ôm nỗi niềm riêng trọn tháng ngày...
          Kashigi Omi!
           
           
           
          OMI TRỞ VỀ
           
          Nhưng rồi một hôm đi xuống phố
          Nỗi niềm gởi lại cửa Từ bi
          Sư sãi ở chùa tay đều vỗ
          Có một bóng hồng cạnh Omi...
          NL-03.5.2009
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 15:37:52 bởi Người lính >
          #65
            Kashigi Omi 03.05.2009 15:29:11 (permalink)
            0



            Hoàng hôn rồi cũng sẽ qua,

            Bình minh sẽ đến, lệ nhòa sẽ tan.
            Nỗi niềm xin chớ vương mang,
            Ngày mai nắng ấm phủ vàng lối đi.
            Dù rằng muôn dặm chia ly,
            Tơ vương còn đó, chẳng khi nào lìa.
            Người đi rồi sẽ lại về
            Để bằng lăng tím bốn bề nở hoa...
            Kashigi Omi!


            Xin cảm ơn chị đã tặng thơ! Được họa thơ với nữ sĩ Bằng Lăng đúng là hân hạnh, hân hạnh!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 15:33:13 bởi Kashigi Omi >
            #66
              Kashigi Omi 03.05.2009 15:38:51 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Yến Trang Châu

              Omi đi để nhà lạnh lẽo quá, mình giữ nhà quét lá mà thấy sợ ma quá à  

              Anh đi để lại cái chổi chà
              Biểu em phải siêng siêng dọn nhà
              Ngày ngày chịu khó quét lá đa
              Quét xong nhà trống, em sợ ma rồi nè

              soi gương thấy mặt xanh lè
              thì ra là bệnh thèm chè hạt sen
              anh nhớ hứa gì đó nghen
              về là phải có cho em đó à

              nhớ thêm hai quả trứng gà
              tròn tròn ngọt ngọt gọi là đoàn viên

              (theo phong tục của người tiều thì những ai đi xa về thăm nhà đều ăn món chè có để hai cái trứng luộc tượng trưng cho đoàn tụ, sum họp  )

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/23043/E5DFFAA9A235408C83B9F32BCBCF635E.JPG[/image]


              Cảm ơn em gái của anh,
              Siêng năng lui tới giúp anh trông nhà.
              Anh đi để lại chổi chà,
              Em chăm chỉ quét, thật là ngoan ghê.
              Nhà anh hiu quạnh bốn bề
              Có em, hơi ấm tràn trề xung quanh.
              Em còn nấu sẵn cho anh
              Một nồi chè trứng ngon lành nữa nha.
              Anh xơi đến chén thứ ba,
              Mà vẫn chưa ngán, đúng là chè ngon.
              Dù xa cách trở núi non,
              Khi về anh vẫn chẳng quên mua quà


              Đây là áo lụa mượt mà,
              Anh mua ở tận ngoài... Hà Đông cơ...
              Hai chiếc áo đẹp như mơ,
              Hổng tin em cứ đến sờ thử xem.
              Lụa tằm vừa mát vừa êm,
              May kiểu... sườn xám, em xem thế nào.
              Em hãy mau mau mặc vào,
              Rồi ra anh ngắm coi nào Trang ơi...!
              Kashigi Omi!


              Omi gege xiexie Yan Zhuang meimei nha!


              #67
                banglang07 03.05.2009 15:58:21 (permalink)
                0
                Hoàng hôn rồi cũng sẽ qua,
                Bình minh sẽ đến, lệ nhòa sẽ tan.
                Nỗi niềm xin chớ vương mang,
                Ngày mai nắng ấm phủ vàng lối đi.
                Dù rằng muôn dặm chia ly,
                Tơ vương còn đó, chẳng khi nào lìa.
                Người đi rồi sẽ lại về
                Để bằng lăng tím bốn bề nở hoa...
                Kashigi Omi!

                Xin cảm ơn chị đã tặng thơ! Được họa thơ với nữ sĩ Bằng Lăng đúng là hân hạnh, hân hạnh!

                         



                VẪN TÍM HỒN QUÊ


                Người đi biết có trở về ?
                Hoa xưa vẫn tím hồn quê đợi chờ
                 Người đi biết đến bao giờ ?
                Thuyền xưa còn nhớ bến bờ hay chăng ?
                Trăng vàng đậu cánh Bằng Lăng
                Tình thơ ai ngỏ , ai giăng giữa trời ?
                Ngọt ngào ai nói nên lời
                Để ai xao xuyến bồi hồi trong tim
                 Chiều nay gió cũng lặng im
                 Hình như nghe tiếng chân êm của người ….
                BL07


                Rất vui khi em đã trở về . Nhưng em đừng gọi chị là nữ sĩ , chị mắc cỡ quá . Vì chị làm thơ “con cóc” cho vui thôi mà .







                #68
                  Kashigi Omi 03.05.2009 16:20:23 (permalink)
                  0

                  Anh Omi ơi !
                  Anh đang ở đâu vậy !
                  Hu...hu...Em nhớ anh lắm đấy
                  Em nhớ những dòng thơ Omi hay
                  Nhớ cả những chiều tuyết đổ vây vây
                  Nhớ lắm lắm và nhớ Omi lắm lắm
                  Anh chúc em"8/3"mang theo nắng ấm
                  Sưởi lửa hồng tan tuyết lạnh băng
                  Cảm ơn anh và luôn gọi anh rằng:
                  Omi hỡi anh trai tốt bậc nhất
                  ----------------------------------------------------

                  Sai Gòn mưa chuyển cơn giông
                  Đường mưa ướt đẫm lệ lòng giọt rơi
                  Bây giờ hai đứa hai nơi
                  Xa xôi nhớ quá đôi lời đến ai

                  Hàn Băng





                  Bé Tiểu Băng ơi, đừng khóc nhè,
                  Anh đã về đây với bé nè.
                  Dù chỉ là về trong chốc lát,
                  Vẫn nhớ tặng em một món quà.
                  Anh Omi!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 16:31:33 bởi Kashigi Omi >
                  #69
                    Kashigi Omi 03.05.2009 16:35:31 (permalink)
                    0


                    Cảm ơn anh đã khen thơ
                    Chữ i chữ tờ em vững vững trân
                    Cảm ơn tình anh khuyên dần
                    Em không rời bỏ tình thân diễn đàn
                    Chúc Omi xuân mới bước sang
                    Có chị Long Nữ xuân sang thơ tình
                    Thơ anh thơ chị đẹp xinh
                    Mọi người kính mến biết mình biết ta
                    Lời thơ anh chị mượt mà
                    Hòa thuận tất cả thơ ca mọi người
                    Như vậy mới đúng như lời
                    Omi Long Nữ quá trời hiền khô !
                    ( hi...hi...hi... Chị Long Nữ của chúng em dạo này bận nhiều việc, khi nào rỗi chị sẽ vào hoạ thơ với anh Omi hiền lành đấy !)
                    Anh Omi cảm ơn Hư Vô nha! Lúc nào rảnh anh sẽ ghé thăm đệ hén.
                    Hư Vô

                    Người đi bỏ một phương trời

                    Vầng thơ còn đó những lời hứa suông
                    Lá khô đã quét sạch rồi
                    Nhớ người mỗi buổi xạc sào lá khô
                    Giờ người đang ở nơi mô
                    Bạn hiền trong ngóng ra vô quán hoài
                    Vắng người chóng lạnh từng hồi
                    Khi nào xong việc bồi hồi trả thơ
                    Anh ngồi anh quet lá khô
                    Mười năm lá vẫn rơi khô quanh nhà
                    Long Nữ ! 


                    Người đã về đây để gặp người.
                    Để cùng tâm sự nỗi buồn vui,
                    Để cùng sống lại ngày xưa ấy,
                    Xướng họa cùng nhau, rộn tiếng cười.
                     
                    Thuở ấy người đi bán số rong,
                    Lời rao dịu ngọt, tiếng thanh trong.
                    Bóng người in dấu bao con phố,
                    Làm kẻ si tình cứ ước mong...
                     
                    Ta biết nhau như một giấc mơ
                    Nỗi niềm chỉ dám gửi vào thơ,
                    Giờ đây muôn dặm mình xa cách,
                    Chỉ nhớ nhau thôi, đã thẩn thờ...
                    Kashigi Omi!
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 19:56:58 bởi Kashigi Omi >
                    #70
                      Người lính 06.05.2009 01:50:25 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                      CHÚC MỪNG SINH NHẬT KASHIGI OMI
                       

                      Lá vàng em quét vẫn chưa xong?
                      Thành phố - Tình yêu mãi trong lòng?
                      Hay tiếng nhạc rừng đêm mưa vắng
                      Vẫn còn bịn rịn giữa mênh mông?
                      Người lính - 06.5.2009
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 07:09:05 bởi Người lính >
                      #71
                        ms.witch 06.05.2009 02:55:35 (permalink)
                        0
                        HAPPY BIRTHDAY TO OMI
                         
                        http://www.nghenhac.info/flashmusic_pm.asp?iFile=52799&iType=23
                         
                                       SINH NHẬT ANH OMI

                        Sương lạnh rơi ướt vai em
                        In hằng dấu vết của đêm mơ màng
                        Ngóng qua tiếng gió trăng ngàn
                        Hương tình thắm thiết gưỉ chàng làm tin
                         
                            Nắng vàng của ánh bình minh
                            Hôn lên đôi mắt với tình đắm say
                        Git mình nỗi nhớ quắt quay
                            Thì ra là mộng xéo dày tim ta


                        Anh giờ đang ở phương xa
                        Nào đâu tha thiết thiết tha mối tình
                        Hoa yêu em lặng lẽ nhìn

                        Ôm chặt chiếc lá vô tình rớt rơi
                           Mong anh về chúc "birthday"
                           In hình chiếc lá nhu mì dáng em
                                        MT*love
                         


                        tặng anh vũ điệu thần tiên








                         

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/28B744DD69B84033B7036659608C1C8B.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 10:37:59 bởi minhthanh_love >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          banglang07 06.05.2009 07:09:19 (permalink)
                          0
                                                           

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/824C513A41744FA3B0CFB8E44908800E.jpg[/image]






                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 07:11:25 bởi banglang07 >
                          Attached Image(s)
                          #73
                            Bụi Tím 06.05.2009 07:29:26 (permalink)
                            0
                             
                            Happy Brthay !!!







                             
                            #74
                              gioheomay 06.05.2009 08:03:05 (permalink)
                              0


                              CHÚC MỪNG SINH NHẬT  KASHIGI OMI !
                               
                                   Chúc Omi đạt được tất cả những gì mà Omi mơ ước



                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64899/4D617BB01A7B40288E1397505C44E6C3.jpg[/image]



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 08:05:38 bởi gioheomay >
                              Attached Image(s)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 7 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 95 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9