Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 59 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 873 bài trong đề mục
trongvan 23.10.2008 05:46:54 (permalink)
0
Có nghĩ đến ta?
 
Em có bao giờ nghĩ đến ta?
Như là giấc mộng thoáng trôi qua
Trong hồn em đó Xuân vừa nở
Vạn đóa hoa thơm điểm lụa là.
 
Em có bao giờ nghĩ đến ta?
Như là nắng Hạ mới đi qua
Tô hồng tươi tắn làn da thắm
Tắm biển chiều nay thích lắm đa.
 
Em có bao giờ nghĩ đến ta?
Như mùa Thu lạ, lá Thu sa
Thả hồn theo gió buồn dăm phút
Trông lá chiều Thu, chợt nhớ nhà!
 
Em có bao giờ nghĩ đến ta?
Như mùa Ðông lạnh giữ em xa
Những vùng đông đúc người lui tới
Trong tháng ngày Ðông em có ta.
 
Trọng Văn - 198805
#16
    trongvan 24.10.2008 09:32:52 (permalink)
    0
    Giao Mùa

    Ðông tàn nhường bước Xuân sang
    Nắng vàng e thẹn sao càng đáng yêu
    Biển xanh, xanh biếc mỹ miều
    Trời cao, cao vút có nhiều chim bay 
     
    Ngất ngây bên bãi cát dài
    Tình nhân âu yếm tỏ bày yêu đương
    Nhởn nhơ cánh bướm trong vườn
    Ðắn đo, kén chọn cánh hường băng trinh
     
    Riêng tôi, dừng bước lặng thinh 
    Ðông tàn Xuân đến thân mình ai yêu?
     
    Trọng Văn - 200408
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2008 04:27:07 bởi trongvan >
    #17
      trongvan 28.10.2008 04:30:32 (permalink)
      0
      Xuân sắp đến

      Sáng nay sương đọng trên cành
      Như mùa Ðông ấy chưa đành lòng xa
      Nắng lên tia nắng hiền hòa
      Gió đùa lay động cánh hoa giao mùa
      Chắc rồi Ðông sẽ chịu thua
      Nhường cho Xuân đến thêu thùa mộng mơ
      Long lanh lấp lánh đường tơ
      Mới vừa dệt đấy như chờ đợi ai?
      Rộn ràng mở hội lòng trai
      Vội gì Xuân đến nay mai thôi mà!
       

      Trọng Văn - 200408
      #18
        Trạc Tuyền 28.10.2008 07:36:38 (permalink)
        0

        Rồi sẽ được gặp người  ta
        Không là tiên nữ thì ma cà rồng
        Chứ xuân nào chỉ đến không
        Tà tà chẳng vội ngóng trông làm gì?
        #19
          trongvan 29.10.2008 04:25:39 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Trạc Tuyền

          Rồi sẽ được gặp người  ta
          Không là tiên nữ thì ma cà rồng
          Chứ xuân nào chỉ đến không
          Tà tà chẳng vội ngóng trông làm gì?

           
          Nói như huynh, người nghe cụt hứng
          Nhỡ họ khùng ném trứng mới xui!
          Ma cà Rồng được gặp cũng vui
          Che cổ lại, đưa đùi nó hút
          Máu!
          #20
            trongvan 29.10.2008 04:29:05 (permalink)
            0
            Xuân

            Nắng Xuân vừa mới lên cao
            Gió Xuân rung lá xôn xao, xạc xào
            Hoa Xuân rực rỡ muôn mầu
            Chim Xuân vang tiếng Chào Mào rộn vui
             
            Bướm Xuân thanh thản tới lui
            Vườn Xuân cây lá xanh tươi nẩy mầm
            Nhạc Xuân vẳng tiếng thăng trầm
            Tình Xuân đến muộn âm thầm yêu đương
             
            Thơ Xuân nghe miết cũng thường
            Trưa Xuân ngập nắng, phố phường đông ghê!
            Lối Xuân còn mãi đam mê
            Nàng Xuân nhan sắc chưa hề tàn phai
             
            Biển Xuân xanh biếc trải dài
            Chiều Xuân bãi vắng có vài tình nhân
            Văn Xuân tình tiết lăng nhăng
            Trăng Xuân vàng óng còn giăng lối về
             
            Rượu Xuân đánh chén hả hê
            Ðêm Xuân nồng giấc say mê mộng lành.
             
            Trọng Văn - 200408
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2008 11:29:15 bởi trongvan >
            #21
              trongvan 30.10.2008 04:23:15 (permalink)
              0
              Tôi Vẫn
               
              Tôi vẫn viết vần thơ không ai thích
              Để giấu vào chút ít những buồn vui
              Như tằm kia kéo kén đến cả nùi
              Dù tơ đó được dùng hay vứt bỏ!
               
              Tôi vẫn hát nghêu ngao, khe khẽ (nhỏ)
              Để cho tôi khuây khỏa bớt ưu phiền
              Khác gì đâu lũ Dế ở công viên
              Chúng cứ gáy, triền miên vào mỗi tối!
               
              Tôi vẫn bước dù đường xa gót mỏi
              Để mai nầy thử hỏi sẽ về đâu?
              Như thuyền theo con nước, lướt qua cầu
              Bến ta đổ, chốn nào trong hay đục?
               
              Tôi vẫn thả hồn theo mây vài phút
              Để nhẹ bay cao vút xa thật xa
              Trôi lang thang như mây gió là đà
              Cuốn tất cả muộn phiền vào quên lãng!

              Trọng Văn - 200408
               
              R
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 06:42:53 bởi Viet duong nhan >
              #22
                trongvan 31.10.2008 08:07:28 (permalink)
                0
                Lăng viên
                 
                Đông đã dứt, nhưng trời còn lạnh
                Hoa Đào rơi dưới nắng vàng hanh
                Chim hót ca thánh thót trên cành
                Xuân ngần ngại nên còn lẩn tránh!
                Trên thảm cỏ sương mai lấp lánh
                Dưới hồ kia in bóng mây xanh
                Ngoài Lăng Viên vạn vật an lành
                Trong lòng đất mẹ ơi, có lạnh?
                 
                Trọng Văn - 200409
                #23
                  trongvan 03.11.2008 05:00:47 (permalink)
                  0
                  Mưa bay

                  Mưa bay trên phố chiều nay
                  Mưa bay hạt nhỏ trên tay em dài
                  Mưa bay lất phất lai rai
                  Mưa bay dưới nắng nhạt phai xế tà
                  Mưa bay lên má mặn mà
                  Mưa bay lấm chấm hai tà áo em
                  Mưa bay rất khẽ êm đềm
                  Mưa bay lặng lẽ bên thềm chiều Xuân.
                   
                  Trọng Văn - 200409
                  #24
                    trongvan 04.11.2008 10:11:00 (permalink)
                    0
                    Quạt trầm
                     
                    Phe phẩy trên tay chiếc quạt trầm
                    Nghe hồn thanh thản lạc xa xăm
                    Theo làn gió nhẹ hương thoang thoảng
                    Hoa nở đâu đây dưới trăng rằm

                    Trọng Văn - 200501
                    #25
                      Thuỵ Du 04.11.2008 13:44:25 (permalink)
                      0
                      Trọng Văn ơi hỡi Trọng Văn ơi!
                      Hôm nay tớ ghé đến chơi vườn nhà
                      Vườn mình sao chẳng có hoa?
                      Thôi thì tớ tặng món quà cho vui......
                                                                Thuỵ Du
                      Huynh Trọng Văn thân mến! Hôm nay dạo bước lang thang trên diễn đàn,thấy tên "Góc vườn hoang vắng " nghe lôi cuốn quá nên TD ghé vào thăm huynh.Nếu có gì có lỗi xin huynh vui lòng tha lỗi cho TD nhé!Gửi tặng huynh một bài thơ con cóc làm lễ,mong huynh đừng chê TD nha..........


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/F27512FA2B70490BA3D0DBCC4DB1B28A.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #26
                        trongvan 05.11.2008 05:08:18 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Thuỵ Du

                        Trọng Văn ơi hỡi Trọng Văn ơi!
                        Hôm nay tớ ghé đến chơi vườn nhà
                        Vườn mình sao chẳng có hoa?
                        Thôi thì tớ tặng món quà cho vui......
                                                                 Thuỵ Du
                        Huynh Trọng Văn thân mến! Hôm nay dạo bước lang thang trên diễn đàn,thấy tên "Góc vườn hoang vắng " nghe lôi cuốn quá nên TD ghé vào thăm huynh.Nếu có gì có lỗi xin huynh vui lòng tha lỗi cho TD nhé!Gửi tặng huynh một bài thơ con cóc làm lễ,mong huynh đừng chê TD nha..........


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/F27512FA2B70490BA3D0DBCC4DB1B28A.jpg[/image]

                         
                        Quý hóa, được Thụy Du viếng thăm
                        Vườn nầy hoang vắng gần quanh năm
                        Nay có thơ tặng ôi “Hạnh Phúc”
                        Sẵn giờ còn sớm, mời điểm tâm.
                         
                        #27
                          trongvan 06.11.2008 04:41:27 (permalink)
                          0
                          Trăng
                           
                          Vẫn mảnh trăng thanh
                          Sau nhành Bạch Đàn
                          Trăng vàng óng ả
                          Trang nhã mỹ miều
                          Bao nhiêu người say
                          Trăng đầy hay khuyết
                          Vẫn tuyệt lời khen
                          Trời đen trăng tựa
                          Dù ngửa hay nghiêng
                          Vẫn xuyên lá cành
                          Một mảnh xinh xinh
                          Trữ tình muôn thuở.
                           
                          Trọng Văn - 200501
                          #28
                            trongvan 07.11.2008 12:53:27 (permalink)
                            0
                            Bốn mùa

                            Xuân rất đẹp, được bao người yêu thích
                            Nhưng xuân thường qua mất ít ai hay!
                             
                            Hạ về đây nung nóng cả đêm ngày
                            Bầu nhiệt quyết sẽ hao gầy rất vội!
                             
                            Thu thay áo, khoe mầu trong ngày hội
                            Xin một lần rực rỡ trước khi rơi!
                             
                            Đông về chơi, sương tuyết bay giữa trời
                            Dưới băng giá muôn mầm xuân chờ đợi.

                            Trọng Văn - 200502
                            #29
                              Thuỵ Du 07.11.2008 15:01:31 (permalink)
                              0
                              Quý hóa, được Thụy Du viếng thăm
                              Vườn nầy hoang vắng gần quanh năm
                              Nay có thơ tặng ôi “Hạnh Phúc”
                              Sẵn giờ còn sớm, mời điểm tâm.

                              Mời ăn nhưng đâu thấy bày mâm?
                              Bụng đói đợi đây hỡi Trọng Văn!
                              Thứ lỗi Thuỵ Du về hơi muộn,
                              Chẳng còn gì ăn nữa phải chăng?

                              Huynh Trọng Văn nè,đùa cho vui thôi nha,đừng trách gì TD nhé!Tặng huynh bài thơ mới viết của TD đây,chúc huynh luôn dzui dzẻ và sáng tác thiệt nhiều thơ hay nữa nhen.................

                              >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 59 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 873 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9