Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 59 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 873 bài trong đề mục
trongvan 11.11.2008 04:21:42 (permalink)
0


Trích đoạn: Thuỵ Du

Mời ăn nhưng đâu thấy bày mâm?
Bụng đói đợi đây hỡi Trọng Văn!
Thứ lỗi Thuỵ Du về hơi muộn,
Chẳng còn gì ăn nữa phải chăng?


 
Hủ tiếu bày thẳng lên bàn
Cần mâm chi nữa chỉ càng mất công!
Thụy Du ăn thử ngon không?
Hôm nào Văn nấu cháo lòng đãi nha!
 
#31
    trongvan 11.11.2008 04:23:44 (permalink)
    0
    Hò hẹn

    Em đã hẹn nhưng em chẳng đến
    Cho anh chờ dài cổ, hụt hơi
    Chiều công viên mưa đổ từng hồi
    Trên ghế gỗ mình anh ngồi đợi!
     
    Hoa ngại ướt thẹn thùng không nở
    Chú bướm vàng núp dưới lá mơ
    Chim xù lông ủ rủ trên cành
    Nhộng trong kén rùn mình rung sợ.
     
    Ai cứ bảo sao trời mưa mãi
    Hay tại anh chẳng biết lựa ngày
    Đường ngập nước em qua chẳng tiện
    Thôi tụi mình hẹn lại trưa mai.
     
    Phố thưa thớt người qua bước vội
    Ướt như vầy lạnh chết đi thôi
    Về mau đi kẻo bệnh bây giờ
    Thích hò hẹn cũng là cái tội!
     
    Trọng Văn - 032005 
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2008 04:44:17 bởi trongvan >
    #32
      trongvan 12.11.2008 08:01:48 (permalink)
      0
      Tiễn em sang sông
       
      Sáng tiễn người em gái sang sông
      Đẹp quá mi cong, má trắng hồng
      Làn môi đỏ thắm tươi như mọng
      Mới đấy mà nay đã lấy chồng!
      Chiếc đò rời bến khơi rợn sóng
      Vỗ về cọc gỗ dọc ven sông
      Quay về bỗng thấy lòng trống rỗng
      Bến em sắp đổ đục hay trong?

      Trọng Văn - 200503
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2008 11:15:34 bởi trongvan >
      #33
        trongvan 13.11.2008 04:43:31 (permalink)
        0
        Đếm

        Đếm đường dài mấy bước lang thang
        Đếm cây đổ lá tím, đỏ, vàng
        Đếm người thưa thớt trên phố vắng
        Đếm tiếng chuông chùa vang vọng sang
         
        Đếm hoa nho nhỏ cỏ mọc hoang
        Đếm Cúc bên hiên nở huy hoàng
        Đếm hòn đá sỏi nằm thanh thản
        Đếm áng mây bay buổi chiều tàn
         
        Đếm bao nhiêu thứ mà chưa chán
        Đếm thử mấy lần tình dở dang
        Đếm xong càng muốn quên dĩ vãng
        Đếm mãi để rồi buồn miên man?

        Trọng Văn - 200503
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2008 12:20:58 bởi trongvan >
        #34
          trongvan 14.11.2008 12:18:13 (permalink)
          0
          Xa nhau
           
          Xa nhau thương nhớ nhau nhiều
          Xa nhau nuối tiếc những chiều hẹn nhau
          Xa nhau mắt lệ ứa trào
          Xa nhau mới biết nghẹn ngào đắng cay
           
          Xa nhau ta chẳng trách ai
          Xa nhau có lẽ nhớ ngày nhớ đêm
          Xa nhau nhớ tóc em mềm
          Xa nhau ta tiếc từng đêm bên người
           
          Xa nhau thèm lắm tiếng cười
          Xa nhau ta hóa ra người tình si
          Xa nhau phí mất xuân thì
          Xa nhau ta chẳng còn gì thiết tha
           
          Xa nhau ngày tháng sẽ qua
          Xa nhau tình sẽ phôi pha nhạt mờ
          Xa nhau ta mất mộng mơ
          Xa nhau ta hóa ngu ngơ dại khờ
           
          Xa nhau thôi hết đợi chờ
          Xa nhau xin gởi vần thơ nỗi niềm.
           
          Trọng Văn - 200503
          #35
            Thuỵ Du 14.11.2008 12:52:05 (permalink)
            0

            Trích đoạn: trongvan

            Xa nhau
             
            Xa nhau thương nhớ nhau nhiều
            Xa nhau nuối tiếc những chiều hẹn nhau
            Xa nhau mắt lệ ứa trào
            Xa nhau mới biết nghẹn ngào đắng cay
             
            Xa nhau ta chẳng trách ai
            Xa nhau có lẽ nhớ ngày nhớ đêm
            Xa nhau nhớ tóc em mềm
            Xa nhau ta tiếc từng đêm bên người
             
            Xa nhau thèm lắm tiếng cười
            Xa nhau ta hóa ra người tình si
            Xa nhau phí mất xuân thì
            Xa nhau ta chẳng còn gì thiết tha
             
            Xa nhau ngày tháng sẽ qua
            Xa nhau tình sẽ phôi pha nhạt mờ
            Xa nhau ta mất mộng mơ
            Xa nhau ta hóa ngu ngơ dại khờ
             
            Xa nhau thôi hết đợi chờ
            Xa nhau xin gởi vần thơ nỗi niềm.

            Trọng Văn - 200503


            Xa nhau ngày một dài thêm
            Xa nhau trong mộng mỗi đêm nghe buồn
            Xa nhau đếm giọt mưa tuôn
            Xa nhau hoang vắng ngọn nguồn xót xa

            Xa nhau mi ướt nhạt nhoà
            Xa nhau nghe những ngày qua lạnh lùng
            Xa nhau thương nhớ mông lung
            Xa nhau tình bỗng ngại ngùng bơ vơ

            Xa nhau ra ngẩn vào ngơ
            Xa nhau bỗng thấy vần thơ nghẹn ngào
            Xa nhau trả lại trăng sao
            Xa nhau thôi hết ngọt ngào ban sơ

            Xa nhau tình nhớ chẳng ngờ
            Xa nhau nghe bỗng mộng mơ u hoài
            Xa nhau hồn cũng thở dài
            Xa nhau lòng vẫn nhớ ai hôm nào....

                                          thuỵ du
            #36
              Trạc Tuyền 14.11.2008 13:25:45 (permalink)
              0

              Xa nhau tình nhớ chẳng ngờ
              Xa nhau nghe bỗng mộng mơ u hoài
              Xa nhau hồn cũng thở dài
              Xa nhau lòng vẫn nhớ ai hôm nào....

                                           thuỵ du

              Nhớ trọng văn chứ nhớ ai
              Chẳng lẽ lại nhớ tới người thứ ba./.
              #37
                Thuỵ Du 14.11.2008 14:41:57 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Trạc Tuyền

                Xa nhau tình nhớ chẳng ngờ
                Xa nhau nghe bỗng mộng mơ u hoài
                Xa nhau hồn cũng thở dài
                Xa nhau lòng vẫn nhớ ai hôm nào....

                                             thuỵ du

                Nhớ trọng văn chứ nhớ ai
                Chẳng lẽ lại nhớ tới người thứ ba./.


                Tuyền ơi nói bậy quá nha!
                Văn mà nghe được chổi chà rượt ngay
                Người ta mong ngóng đêm ngày
                Nhớ người xưa ấy hổm rảy khóc kia!

                                                  thuỵ du

                Hihi,giỡn chút cho vui thôi nghe TT.đừng có tính sổ với tui đó nhe.................................
                #38
                  Thuỵ Du 14.11.2008 14:59:50 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: trongvan



                  Trích đoạn: Thuỵ Du

                  Mời ăn nhưng đâu thấy bày mâm?
                  Bụng đói đợi đây hỡi Trọng Văn!
                  Thứ lỗi Thuỵ Du về hơi muộn,
                  Chẳng còn gì ăn nữa phải chăng?



                  Hủ tiếu bày thẳng lên bàn
                  Cần mâm chi nữa chỉ càng mất công!
                  Thụy Du ăn thử ngon không?
                  Hôm nào Văn nấu cháo lòng đãi nha!



                  Hủ tiếu cũng ngon thật là
                  Nhưng mà không có chủ nhà buồn thiu!
                  Sẵn đây Du đãi "người iu"
                  Một phần bánh ngọt chắt chiu để dành.....


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/727061B7009E4399BFEC514B77ECF392.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #39
                    trongvan 17.11.2008 04:46:27 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Thuỵ Du


                    Trích đoạn: trongvan



                    Trích đoạn: Thuỵ Du

                    Mời ăn nhưng đâu thấy bày mâm?
                    Bụng đói đợi đây hỡi Trọng Văn!
                    Thứ lỗi Thuỵ Du về hơi muộn,
                    Chẳng còn gì ăn nữa phải chăng?



                    Hủ tiếu bày thẳng lên bàn
                    Cần mâm chi nữa chỉ càng mất công!
                    Thụy Du ăn thử ngon không?
                    Hôm nào Văn nấu cháo lòng đãi nha!



                    Hủ tiếu cũng ngon thật là
                    Nhưng mà không có chủ nhà buồn thiu!
                    Sẵn đây Du đãi "người iu"
                    Một phần bánh ngọt chắt chiu để dành.....


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/727061B7009E4399BFEC514B77ECF392.jpg[/image]

                     
                    Bánh kem nhìn thấy ngọt ngào
                    (Có sữa Trung Quốc ăn vào chắc tiêu!)
                    Cám ơn nhiều lắm ‘người iêu’
                    Chiều nay nhắm mắt làm liều thử nha.

                     
                    Chỉ đùa chơi cho vui thôi! Không biết VN có bị ảnh hưởng bởi sữa TQ có chất Melamine hay không? Bên nầy một số thực phẩm bị thu hồi vì vụ ấy!
                    #40
                      Thuỵ Du 17.11.2008 14:11:08 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: trongvan

                      Đếm

                      Đếm đường dài mấy bước lang thang
                      Đếm cây đổ lá tím, đỏ, vàng
                      Đếm người thưa thớt trên phố vắng
                      Đếm tiếng chuông chùa vang vọng sang
                       
                      Đếm hoa nho nhỏ cỏ mọc hoang
                      Đếm Cúc bên hiên nở huy hoàng
                      Đếm hòn đá sỏi nằm thanh thản
                      Đếm áng mây bay buổi chiều tàn
                       
                      Đếm bao nhiêu thứ mà chưa chán
                      Đếm thử mấy lần tình dở dang
                      Đếm xong càng muốn quên dĩ vãng
                      Đếm mãi để rồi buồn miên man?

                      Trọng Văn - 200503


                      Đếm đời xem có mấy lỡ làng
                      Đếm thêm ngang trái đếm thu sang
                      Đếm bao ngăn cách bao thương nhớ
                      Đếm nỗi đau thương nỗi phủ phàng

                      Đếm mấy vần thơ đã đợi chờ
                      Đếm tình mấy nhịp hoá ngu ngơ
                      Đếm sao rơi rụng thêm buồn nhớ
                      Đếm áng mây chiều trôi bơ vơ

                      Đếm sắt đếm son đếm ngỡ ngàng
                      Đếm tình đếm nghĩa đếm trái ngang
                      Đếm buồn đếm tủi đời đen bạc
                      Đếm muộn đếm phiền đếm dở dang

                                                       Thuỵ  Du

                      "Người iu" ơi, bài "Xa nhau" và bài "Đếm" này tự nhiên TD đọc thấy rất thích,nhưng "Người iu" dành hết những cái hay để mà đếm rồi nên TD  chỉ còn biết đếm tùm lum hết,hihi....,chỉ là góp với TV một ít vần thơ cho vui vậy nha.........................................................................
                      #41
                        trongvan 18.11.2008 05:48:58 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Thuỵ Du
                        "Người iu" ơi, bài "Xa nhau" và bài "Đếm" này tự nhiên TD đọc thấy rất thích,nhưng "Người iu" dành hết những cái hay để mà đếm rồi nên TD  chỉ còn biết đếm tùm lum hết,hihi....,chỉ là góp với TV một ít vần thơ cho vui vậy nha.........................................................................
                        Thuỵ  Du



                         
                        Mèn ơi! Có đếm cũng giành
                        Đếm đi, đếm lại đến xanh mặt mài
                        Thụy Du dẫu đếm tới mai
                        Hay là năm tới đâu thay đổi gì?
                        Thôi thì ngưng đếm giùm đi
                        Mời vô ăn món bánh mì bò kho.
                         


                         
                        #42
                          Thuỵ Du 18.11.2008 06:47:20 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: trongvan


                          Trích đoạn: Thuỵ Du




                          Mèn ơi! Có đếm cũng giành
                          Đếm đi, đếm lại đến xanh mặt mài
                          Thụy Du dẫu đếm tới mai
                          Hay là năm tới đâu thay đổi gì?
                          Thôi thì ngưng đếm giùm đi
                          Mời vô ăn món bánh mì bò kho.
                           



                          Gửi tặng TV một lẳng hoa tím thật đẹp nè để trả ơn TV đã đãi TD món bánh mì bò kho nghe!À,TV ơi,nói nghe nè,ở VN cũng đang có cái vụ melamine đó.Nhưng bánh của TD hỏng có làm bằng sữa TQ đâu,cứ ăn đi đừng có sợ nhen! ****************************************************




                           
                          ****************************************************
                          #43
                            Trạc Tuyền 18.11.2008 07:37:53 (permalink)
                            0
                            Tặng hoa nhau lại đãi quà
                            Tủi thân kẻ khác khóc òa cô đơn
                            Chả phải của mình mà ghen
                            Thôi đành
                            đứng ngó người quen trao tình./.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 07:39:10 bởi Trạc Tuyền >
                            #44
                              trongvan 18.11.2008 08:51:22 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Thuỵ Du


                              Gửi tặng TV một lẳng hoa tím thật đẹp nè để trả ơn TV đã đãi TD món bánh mì bò kho nghe!À,TV ơi,nói nghe nè,ở VN cũng đang có cái vụ melamine đó.Nhưng bánh của TD hỏng có làm bằng sữa TQ đâu,cứ ăn đi đừng có sợ nhen! **************************************************** 

                               
                              Bánh đã ăn rồi chiều hôm qua
                              Sáng nay thức dậy vẫn khỏe mà
                              Biết chắc không dùng sữa Trung Quốc
                              Thụy Du công nhận khéo quá à
                               
                              Cám ơn người đẹp gởi lẳng hoa
                              Không lầm hồi sớm thấy rồi nà!
                              Thụy Du có tặng cho ai khác?
                              Một giỏ hình như đẹp hơn nha.
                               

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 59 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 873 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9