Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 59 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 873 bài trong đề mục
trongvan 26.11.2008 05:07:02 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Hoa Quỳnh một đoá ngát hương yêu
Đem tặng cho ai nét mỹ miều
Cánh hoa màu trắng kiêu sa ấy
Dấu kín trong lòng đêm tịch liêu

Nếu biết rằng hoa ở trong ta
Đẹp xinh thêm đài các ngọc ngà
Tối nở sớm tàn như mộng ảo
Vẫn giữ trong ta phút đậm đà......

                                thuỵ du






 
Đêm về hoa tỏa ngát hương
Cho người chiêm ngưỡng vấn vương ý tình
Chút gì sót lại trong mình
Hương kia hay sắc trắng tinh hoa Quỳnh?
#61
    trongvan 26.11.2008 08:00:23 (permalink)
    0
    Thu dĩ vãng
     
    Bên khung cửa ta nhìn Thu thay áo
    Khoát lên mầu đỏ thắm những cành Phong
    Lá bay bay dưới nắng nhạt chiều tà
    Như cánh bướm buông là đà thanh thản.
     
    Thu có vẻ ru thời gian chậm lại
    Để cho lòng chìm đắm với suy tư
    Bao buồn vui, kỷ niệm đã xa vời
    Nhưng rất đẹp để ta còn nhớ mãi.
     
    Thu vung vãi lá khô trên lối nhỏ
    Tiếng xạc xào nghe ngỡ bước chân ai
    Đã rời xa ta mãi tự Thu nào
    Và có lẽ sẽ không còn trở lại!
     
    Thu rất đẹp dù mang nhiều thương nhớ
    Thu lạnh lùng lặng lẽ bước vào Đông
    Rồi mai đây, cây trụi lá trơ cành
    Làn băng tuyết chôn Thu vào dĩ vãng.
     
    Trọng Văn - 200511
    #62
      trongvan 27.11.2008 07:13:13 (permalink)
      0
      Nhớ Huế
       
      Vĩ Dạ, sông Hương, núi Ngự Bình
      Cổ thành thơ mộng nét xinh xinh
      Lần ra thăm Huế ghi hình bóng
      Tà áo nữ sinh, trắng băng trinh
      Vờn bay trước gió nghiêng vành nón
      Cảnh tựa như tranh rất hữu tình
      Đã xa nhưng vẫn còn mãi nhớ
      Vẻ đẹp hồn nhiên của xứ mình.
       
      Trọng Văn - 200511
      #63
        Thuỵ Du 27.11.2008 11:16:28 (permalink)
        0

        Trích đoạn: trongvan

        Nhớ Huế

        Vĩ Dạ, sông Hương, núi Ngự Bình
        Cổ thành thơ mộng nét xinh xinh
        Lần ra thăm Huế ghi hình bóng
        Tà áo nữ sinh, trắng băng trinh
        Vờn bay trước gió nghiêng vành nón
        Cảnh tựa như tranh rất hữu tình
        Đã xa nhưng vẫn còn mãi nhớ
        Vẻ đẹp hồn nhiên của xứ mình.
         
        Trọng Văn - 200511

        Huế của ta ơi! Huế của ta!
        Tình yêu ta gửi Huế đậm đà
        Kỷ niệm xa rồi ta vẫn nhớ
        Huế thật dịu dàng thật thiết tha...

        Bây giờ lòng còn vẫn ngẩn ngơ
        Nhớ Huế thân thương đến thẩn thờ
        Ai nhắc làm chi ngày thăm Huế?
        Để rối trong lòng viết nên thơ.......
                                
                                       thuỵ du

        #64
          trongvan 27.11.2008 11:54:45 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Thuỵ Du

          Huế của ta ơi! Huế của ta!
          Tình yêu ta gửi Huế đậm đà
          Kỷ niệm xa rồi ta vẫn nhớ
          Huế thật dịu dàng thật thiết tha...

          Bây giờ lòng còn vẫn ngẩn ngơ
          Nhớ Huế thân thương đến thẩn thờ
          Ai nhắc làm chi ngày thăm Huế?
          Để rối trong lòng viết nên thơ.......
                                
          thuỵ du

           
          Năm rồi trở lại thăm quê
          Bận không ra Huế, khi về tiếc ghê!
          Lần sau nhất định ghé nè
          Nói thì nói vậy, nhưng e lâu nà!
           
          Thụy Du gốc Huế đây mà
          Hèn chi khéo cả việc nhà/văn/thơ...
          Sài Gòn / Huế cũng gần cơ
          Nếu bay chưa đến 1 giờ tới ngay...
           
          Năm nay TD về ăn Tết đi
           
          #65
            trongvan 28.11.2008 08:29:15 (permalink)
            0
            Thời tiết bất thường
             
            Thời tiết năm nay thiệt lạ lùng
            Sắp vào mùa Hạ vẫn lạnh rung
            Mấy hôm liên tiếp trời u ám
            Sương trắng vừa tan lại mưa phùn
            Hằng năm đến tháng nầy nóng lắm
            Chỉ mặc quần đùi với áo thun
            Gần đây thời tiết không ổn định
            Nóng, lạnh bất thường, đổi lung tung!
             
            Trọng Văn - 200511
            #66
              Thuỵ Du 28.11.2008 20:04:59 (permalink)
              0

              Trích đoạn: trongvan


              Trích đoạn: Thuỵ Du

              Huế của ta ơi! Huế của ta!
              Tình yêu ta gửi Huế đậm đà
              Kỷ niệm xa rồi ta vẫn nhớ
              Huế thật dịu dàng thật thiết tha...

              Bây giờ lòng còn vẫn ngẩn ngơ
              Nhớ Huế thân thương đến thẩn thờ
              Ai nhắc làm chi ngày thăm Huế?
              Để rối trong lòng viết nên thơ.......
                                   
              thuỵ du


              Năm rồi trở lại thăm quê
              Bận không ra Huế, khi về tiếc ghê!
              Lần sau nhất định ghé nè
              Nói thì nói vậy, nhưng e lâu nà!
               
              Thụy Du gốc Huế đây mà
              Hèn chi khéo cả việc nhà/văn/thơ...
              Sài Gòn / Huế cũng gần cơ
              Nếu bay chưa đến 1 giờ tới ngay...
               
              Năm nay TD về ăn Tết đi

              Đâu phải gốc Huế là hay
              Du gì cũng dở Văn này đừng khen
              Tự mình mình nghía trước đèn
              Eo ơi thật tệ Văn khen nỗi gì?
              Nói ra chỉ sợ người khi
              Tính tình thì xấu người thì thấy ghê!
              Ai người thấy được mà mê
              Thì Du xin tặng cơm khê về xài......
              Sài gòn gần Huế  chẳng sai
              Nhưng chưa về được tiếc hoài ngàn năm......
                                                      thuỵ du


              #67
                trongvan 02.12.2008 04:45:00 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Thuỵ Du

                Đâu phải gốc Huế là hay
                Du gì cũng dở Văn này đừng khen
                Tự mình mình nghía trước đèn
                Eo ơi thật tệ Văn khen nỗi gì?



                Nói ra chỉ sợ người khi
                Tính tình thì xấu người thì thấy ghê!
                Ai người thấy được mà mê
                Thì Du xin tặng cơm khê về xài......

                Sài gòn gần Huế  chẳng sai
                Nhưng chưa về được tiếc hoài ngàn năm......
                                                       thuỵ du

                 
                Trốn nợ nên chẳng dám về
                Nợ tình mới chết đây nè phải không?
                Thôi cứ giấu kín trong lòng
                Kẽo ông xã biết đánh phồng mình cơ!
                 
                Chưa làm thầy bói bao giờ
                Nhưng đoán trúng phóc, thưởng cho cái gì?
                Biết chắc Du cười khì khì
                Như vậy cũng tốt thôi thì bỏ qua.

                 
                #68
                  Thuỵ Du 02.12.2008 10:49:37 (permalink)
                  0
                  Văn ơi,hôm nay thuỵ du gửi tặng TV một bài thơ mới làm đây,thơ buồn như lòng thuỵ du đôi lúc cũng buồn như vậy,chia sẻ nhé!
                  #69
                    Thuỵ Du 02.12.2008 10:59:41 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: trongvan


                    Trích đoạn: Thuỵ Du

                    Đâu phải gốc Huế là hay
                    Du gì cũng dở Văn này đừng khen
                    Tự mình mình nghía trước đèn
                    Eo ơi thật tệ Văn khen nỗi gì?



                    Nói ra chỉ sợ người khi
                    Tính tình thì xấu người thì thấy ghê!
                    Ai người thấy được mà mê
                    Thì Du xin tặng cơm khê về xài......

                    Sài gòn gần Huế  chẳng sai
                    Nhưng chưa về được tiếc hoài ngàn năm......
                                                          thuỵ du


                    Trốn nợ nên chẳng dám về
                    Nợ tình mới chết đây nè phải không?
                    Thôi cứ giấu kín trong lòng
                    Kẽo ông xã biết đánh phồng mình cơ!

                    Chưa làm thầy bói bao giờ
                    Nhưng đoán trúng phóc, thưởng cho cái gì?
                    Biết chắc Du cười khì khì
                    Như vậy cũng tốt thôi thì bỏ qua.



                    Ai bảo Du trốn nợ tình?
                    Không tiền trong túi nên mình chưa đi
                    Trọng Văn đoán trật rồi nì
                    Còn đòi thưởng nữa,thưởng chi bây giờ?
                    Người ta chỉ có tình hờ
                    Cho nên mới khóc bơ vơ một mình
                    Văn nghe nói chớ làm thinh
                    Chỉ giùm một mối Du rinh về nhà....
                    thuỵ du
                    (hà hà,cười vậy mới có vần nghe Văn,đừng có nói nhỏ Du này sao cười nghe thấy ghê quá,hổng có nữ tính chút nào hết nghe!)
                    #70
                      trongvan 02.12.2008 12:25:05 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Thuỵ Du

                      Ai bảo Du trốn nợ tình?
                      Không tiền trong túi nên mình chưa đi
                      Trọng Văn đoán trật rồi nì
                      Còn đòi thưởng nữa,thưởng chi bây giờ?
                      Người ta chỉ có tình hờ
                      Cho nên mới khóc bơ vơ một mình
                      Văn nghe nói chớ làm thinh
                      Chỉ giùm một mối Du rinh về nhà....
                      thuỵ du
                      (hà hà,cười vậy mới có vần nghe Văn,đừng có nói nhỏ Du này sao cười nghe thấy ghê quá,hổng có nữ tính chút nào hết nghe!)


                       
                      Đã nói trước không phải thầy bói
                      Dẫu đoán sai, hỏi trách được ai?
                      Nhưng nhờ thế Thụy Du mới khai
                      Vậy cũng tốt như vầy mới biết
                       
                      Chửa có ai, chuyện đó là thiệt?
                      Nếu làm mai xong việc thưởng chi?
                      Nầy bà chị treo giá trước đi
                      Nghe hấp dẫn thì Văn giới thiệu.
                       
                      Nhưng tuyệt đối là không đươc thiếu
                      Nợ khất hoài hổng chịu đó nhe!
                      Món cơm khê không thèm đâu nè
                      Nhà mình có cả về mới bỏ!
                       

                       
                      #71
                        trongvan 02.12.2008 12:28:55 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Thuỵ Du

                        Văn ơi,hôm nay thuỵ du gửi tặng TV một bài thơ mới làm đây,thơ buồn như lòng thuỵ du đôi lúc cũng buồn như vậy,chia sẻ nhé!

                         
                        Tiếc quá TV không xem được bài nầy, có lẽ trong sở mình họ block site nầy nên Văn không mở được!
                        #72
                          Thuỵ Du 02.12.2008 13:12:03 (permalink)
                          0

                          Văn ơi,vậy thì tiếc nhỉ,vì thơ TD viết trên 1 cái nền rất đẹp mà TV không đọc được thì tiếc thật đó!Thôi thì để TD chịu khó viết lại đây để TV đọc nhé!

                          RU TÌNH XÓT XA

                          Ru người lận đận xót xa
                          Ru người đã ngỡ kiêu sa một đời
                          Ru người kỷ niệm đầy vơi
                          Ru người ta ngỡ như lời ru ta

                          Tình yêu chưa đủ nhạt nhoà
                          Tình yêu chưa đủ cho ta với người
                          Tình yêu một thuở chơi vơi
                          Tình yêu lên tiếng như lời đắng cay

                          Xót xa ấp ủ tình này
                          Xót xa mộng với cơn say hỡi người
                          Xót xa thương lắm đời ơi
                          Xót xa gánh chịu đầy vơi nỗi buồn

                          Xa nhau trời chợt mưa tuôn
                          Xa nhau tình cũng vơi nguồn từ nay
                          Xa nhau chờ kiếp đoạ đày
                          Xa nhau tình gửi gió mây lạc loài.....

                                                             thuỵ du
                          #73
                            Thuỵ Du 02.12.2008 13:27:13 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: trongvan


                            Trích đoạn: Thuỵ Du

                            Ai bảo Du trốn nợ tình?
                            Không tiền trong túi nên mình chưa đi
                            Trọng Văn đoán trật rồi nì
                            Còn đòi thưởng nữa,thưởng chi bây giờ?
                            Người ta chỉ có tình hờ
                            Cho nên mới khóc bơ vơ một mình
                            Văn nghe nói chớ làm thinh
                            Chỉ giùm một mối Du rinh về nhà....
                            thuỵ du
                            (hà hà,cười vậy mới có vần nghe Văn,đừng có nói nhỏ Du này sao cười nghe thấy ghê quá,hổng có nữ tính chút nào hết nghe!)



                            Đã nói trước không phải thầy bói
                            Dẫu đoán sai, hỏi trách được ai?
                            Nhưng nhờ thế Thụy Du mới khai
                            Vậy cũng tốt như vầy mới biết
                             
                            Chửa có ai, chuyện đó là thiệt?
                            Nếu làm mai xong việc thưởng chi?
                            Nầy bà chị treo giá trước đi
                            Nghe hấp dẫn thì Văn giới thiệu.
                             
                            Nhưng tuyệt đối là không đươc thiếu
                            Nợ khất hoài hổng chịu đó nhe!
                            Món cơm khê không thèm đâu nè
                            Nhà mình có cả về mới bỏ!
                             


                            Đùa vui một chút thôi mà
                            Du nghe yêu nữa thiệt ra hết hồn
                            Tại mình thì chẳng được khôn
                            Nói ra thiệt chỉ  cái mồm mà thôi
                            Duyên phận e lại trời ơi
                            Trời cho đành chịu đâu lời oán than
                            Bởi mình kiếp trước đa đoan
                            Nợ duyên cho lắm nên đàn đứt dây
                            Cám ơn tơ nguyệt Văn xây
                            Nhưng mình không phận duyên này xin thôi
                            Văn ơi Văn hỡi lỡ rồi
                            Vô duyên bạc phận lôi thôi Văn buồn (hu hu...)
                                       
                                                                thuỵ du
                            #74
                              trongvan 03.12.2008 07:33:45 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Thuỵ Du

                              Đùa vui một chút thôi mà
                              Du nghe yêu nữa thiệt ra hết hồn
                              Tại mình thì chẳng được khôn
                              Nói ra thiệt chỉ  cái mồm mà thôi
                              Duyên phận e lại trời ơi
                              Trời cho đành chịu đâu lời oán than
                              Bởi mình kiếp trước đa đoan
                              Nợ duyên cho lắm nên đàn đứt dây
                              Cám ơn tơ nguyệt Văn xây
                              Nhưng mình không phận duyên này xin thôi
                              Văn ơi Văn hỡi lỡ rồi
                              Vô duyên bạc phận lôi thôi Văn buồn (hu hu...)
                                       
                                                                thuỵ du

                               
                              Chuyện nầy thôi tạm gác qua
                              Số phận trời định thì ta chỉ… ờ
                              Biết đâu có sẵn người chờ
                              Mai kia mốt nọ thời cơ chín mùi
                              Du gặp vui thật là vui…
                              Bà con lúc đó quên rùi TV.
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 59 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 873 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9