HƯƠNG THƠ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 179 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 23.11.2008 15:49:15 (permalink)
0
Nghiêm đi Chẳng nhớ nhà xưa?
Bên giàn hoa Lý lưa thưa nắng hồng!
Nghiêm đi bao kẻ nhớ mong!
Bên cây khế ngọt lưu dòng hương say...
Chập chùng cơn gió chuyển lay...
...
-sd-
#31
    hungho_08 23.11.2008 20:55:07 (permalink)
    0
    Nghiêm đi từ lúc sương mai
    Đến khi sương tối miệt mài đường băng
    Cánh bằng lướt gió càng hăng
    Cho trăng nửa mảnh nhắn rằng nhớ thương.
    -Vĩnh Hùng-

    #32
      nhatran89 30.11.2008 10:27:08 (permalink)
      0
      Hương thơ bay khắp gần xa
      Đồi thông gió rít bướm hoa gọi tình
      Thi sĩ dạo bước ngắm nhìn
      Câu thơ thiên lí hữu tình nhân gian.

      Người đâu? mở cửa sẵn sàng
      Khách xa bước đến tìm chàng hoạ thơ
      Chàng đi lướt gió? Hải hồ?
      Khách xa xa lắm đến chờ gặp đây

      Chàng đi chở nặng gió mây
      Cho người người mãi sum vầy gặp nhau
      Còn chàng có ước gì nào?
      Cánh chim bay mãi khi nào vào mơ?

      Ta đi để lại tình thơ
      Chàng về nhớ nhắn ta chờ đợi tin.
      -nt-
      (Lang thang đến nhà bạn, trêu bạn tí cho vui, có lẻ bạn không trách mình đâu! )


      #33
        ThanhThanhKhiet 04.12.2008 08:26:06 (permalink)
        0

        Trích đoạn: tovinhnghiem


        Trái tim đóng cửa vách ngăn
        Còn một ngoài cửa băng khoăn nỗi niềm
        Một đêm rồi lại trắng đêm
        Thời gian chầm chậm qua thềm trăng vơi
        Tôi ghì ôm xác lá rơi
        Đêm trường canh vắng mình tôi ngỡ ngàng
        tvn

        Chào bạn.TTK lang thang bắt gặp bài thơ hay ,xin giao lưu với bạn vài dòng nhé
         Trái tim
         
        Bình yên tim đập nhịp nhàng
        Mưa giông ào đến mở toang lối vào
        Trái tim nào có tường ,rào
        Vô tư để nước dâng trào cuốn trôi
        Mênh mông sông nước mây trời
        Ngu ngơ theo sóng chơi vơi bến bờ…
         
        T.T.K.4.12.2008
         
        #34
          nhatran89 04.12.2008 10:07:07 (permalink)
          0
          Lang thang Nghiêm ghé nhà Du
          Trước sau trang nhã lời nhu ôn hoà
          Thơ hoạ tranh màu thi ca
          Say nhìn nhiều bức tranh hoa hoạ hình.
          -vn-

          Thuỵ Du rất vui mừng đón tiếp khách quý Nghiêm ghé thăm nhà.Thật ra TD cũng rất muốn tìm đến nhà các bạn để mong kết giao bằng hữu,nhưng thật tình mà nói thì TD suốt ngày lo viết thơ trên hình nên thời gian ít quá,lại còn cái tội chậm nữa,cho nên chậm thăm viếng,xin bỏ lỗi cho TD nghe.......................................................................
          Xin nhận một bài thơ mới của TD để làm quà gặp gỡ.....Thân chúc Vĩnh Nghiêm luôn vui và sáng tác thơ đều tay nhé!






          Chao ôi! Đẹp quá Nghiêm ơi!
          Ra mau đón nhận quà Du tặng nào!
          -nt-
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2008 10:10:54 bởi nhatran89 >
          #35
            Thuỵ Du 04.12.2008 16:08:14 (permalink)
            0
            Tô Vĩnh Nghiêm ơi,đúng lý ra thuỵ du phải sang thăm đáp lễ Nghiêm ngay,nhưng Nghiêm thông càm nhé,vì tối qua post bài lên khuya quá nên TD đi ngủ sáng còn phải thức sớm.Hôm nay vào thăm vườn thơ của Nghiêm thì đã thấy Nhã Trân giúp TD post bài lên rồi.Thành thật xin lỗi Nghiêm vì sự chậm trể này  và TD cũng xin chân thành cám ơn Nhã Trân nhé!Chúc Nghiêm & Nhã Trân luôn vui vẻ và sáng tác thật nhiều thơ hay................
            Thân mến : Thuỵ Du
            #36
              nhatran89 06.12.2008 00:36:23 (permalink)
              0
              HƯƠNG THƠ

              Hương thơ toả khắp đường mây
              Cung đàn lạt phím lơi dây tơ lòng
              Bướm mơ mòn  mỏi chờ mong
              Giấc tiên mộng thấy hoa hồng đêm sương
              Thu vàng gọi gió muôm phương
              Rớt lên lá biếc buồn thương một mình
              Ôm tròn mộng đẹp thư sinh
              Vẳng xa thổn thức ân tình mòn trông
              Sương sa lệ ướt hoa hồng
              Lời ai than vãn cho lòng buồn tênh
              Tình vương hư ảo mong manh
              Đêm thu lá rụng thâu canh vọng về
              Cung sầu từng nhịp lê thê
              Hương tình trang sử trăng thề đơn côi
              Xác xao lá tiễn cuộc đời
              Gió bay lạc mất bao lời yêu đương
              Hết rồi lời nhớ lời thương
              Vẳng nghe sương rớt ai thương nhớ người
              Xin mây thôi hãy ngừng trôi
              Cho hương thơ ấy về nơi bướm chờ

              (Buồn quá viết vài câu ba xàm ba xí cho vơi buồn. Đừng la Trân nhé Nghiêm ơi!)
              -nt-


              #37
                vithong 06.12.2008 17:13:45 (permalink)
                0
                Sóng buồn sóng mãi thét gầm
                Mây sầu mây lại biến màu xám đen
                Mưa rơi nặng hạt nhớ thêm
                Thuyền xưa bến cũ trăng đêm thu tàn

                Xao xao đông lại bên đàng
                Gom bao xác lá tiết sang giao mùa
                Rồi đông biếng vội rét lùa
                Đổ thừa xuân đến lấn mùa hoa đơm

                Hoa sai nở sớm mươi hôm
                Đổ thừa cánh bướm cứ chờn vờn thôi
                Nụ hồng tàn vội vì ôi
                Đổ thừa cho lá thiếu chồi che bông

                Con thuyền tách bến sang sông
                Đổ thừa bến cũ đất long lỡ bờ
                Mưa giông cuồn cuộn về đông
                Tàn thu trách vội phụ lòng lá rơi

                Xa xa trăng ẩn nửa vời
                Gió lùa trách tại mây lơi lấn phần
                Chân ai bước vội qua sân
                Trách vì bởi nắng nên dần dần xa

                Người đi không nhớ quê nhà
                Trách vì ai đấy có là nhớ đâu
                Sông sâu trách biển xanh màu
                Mây xám trách bởi trời ào mưa tuôn.

                -Vĩnh Nghiêm-






                 Trái tim đóng cửa vách ngăn
                Còn một ngoài cửa băng khoăn nỗi niềm
                Một đêm rồi lại trắng đêm
                Thời gian chầm chậm qua thềm trăng vơi
                Tôi ghì ôm xác lá rơi
                Đêm trường canh vắng mình tôi ngỡ ngàng
                tvn

                Chào bạn.TTK lang thang bắt gặp bài thơ hay ,xin giao lưu với bạn vài dòng nhé
                 Trái tim

                Bình yên tim đập nhịp nhàng
                Mưa giông ào đến mở toang lối vào
                Trái tim nào có tường ,rào
                Vô tư để nước dâng trào cuốn trôi
                Mênh mông sông nước mây trời
                Ngu ngơ theo sóng chơi vơi bến bờ…
                 
                T.T.K.4.12.2008
                 
                Trái tim lặng lẽ đợi chờ
                Thời gian trôi mãi người mơ chẳng về
                Đường trần lắm ngả u mê
                Thủy chung giữ trọn câu thề xa xưa
                Âm thầm tim vẫn đong đưa
                Màu tim chợt tím mấy mùa nhớ thương
                 
                Vithong
                Hôm nay đến thăm TVN trả lễ em nè,gửi lại TVN bài thơ em tặng,nhân tiện họa theo em và TTK về chủ đề TRÁI TIM nheng…chúc em vui
                 
                 
                #38
                  SĨ ĐOAN 07.12.2008 11:09:09 (permalink)
                  0
                  Nhớ quá em tôi mắt chớp duyên
                  Thêm đôi má lún bên đồng tiền
                  Thương sao tiếng nói trong như ngọc
                  Chắc lọc tình duyên ai ước nguyền.
                  -Vĩnh Nghiêm-

                   
                  Nhớ em Khả Tú khá xinh xinh
                  Mắt tròn, môi mộng rất hữu tình
                  Nhớ em khi ngủ gáy kho kho
                  Nhớ mãi , yêu say một bóng hình.
                  -sd-
                  #39
                    ms.witch 07.12.2008 11:40:24 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                    Nhớ quá em tôi mắt chớp duyên
                    Thêm đôi má lún bên đồng tiền
                    Thương sao tiếng nói trong như ngọc
                    Chắc lọc tình duyên ai ước nguyền.
                    -Vĩnh Nghiêm-

                     
                    Nhớ em Khả Tú khá xinh xinh
                    Mắt tròn, môi mộng rất hữu tình
                    Nhớ em khi ngủ gáy kho kho
                    Nhớ mãi , yêu say một bóng hình.
                    -sd-


                     
                    Anh Sĩ Đoan yêu cứ nói điêu
                    Em xinh Khả Tú lại mỹ miều
                    Dáng em khi ngủ trông yểu điệu
                    Anh nhớ em nhiều cứ nói "Yêu".
                    #40
                      SĨ ĐOAN 07.12.2008 12:05:02 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn:

                      Nhớ quá em tôi mắt chớp duyên
                      Thêm đôi má lún bên đồng tiền
                      Thương sao tiếng nói trong như ngọc
                      Chắc lọc tình duyên ai ước nguyền.
                      -Vĩnh Nghiêm-

                      Nhớ em Khả Tú khá xinh xinh
                      Mắt tròn, môi mộng rất hữu tình
                      Nhớ em khi ngủ gáy kho kho
                      Nhớ mãi , yêu say một bóng hình.
                      -sd-



                      Anh Sĩ Đoan yêu cứ nói điêu
                      Em xinh Khả Tú lại mỹ miều
                      Dáng em khi ngủ trông yểu điệu
                      Anh nhớ em nhiều cứ nói "Yêu".

                       
                      -minhthanh_love
                       
                      Nhớ quá đi thôi nhớ dạt dào!
                      Nhớ tình chan chứa... nhớ tuôn trào!
                      Nhớ sao là nhớ... nhớ từng giây
                      Nhớ lắm nàng ơi- dạ anh hào!!!
                      -sd-

                      #41
                        ms.witch 07.12.2008 15:09:13 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                        Trích đoạn:

                        Nhớ quá em tôi mắt chớp duyên
                        Thêm đôi má lún bên đồng tiền
                        Thương sao tiếng nói trong như ngọc
                        Chắc lọc tình duyên ai ước nguyền.
                        -Vĩnh Nghiêm-

                        Nhớ em Khả Tú khá xinh xinh
                        Mắt tròn, môi mộng rất hữu tình
                        Nhớ em khi ngủ gáy kho kho
                        Nhớ mãi , yêu say một bóng hình.
                        -sd-



                        Anh Sĩ Đoan yêu cứ nói điêu
                        Em xinh Khả Tú lại mỹ miều
                        Dáng em khi ngủ trông yểu điệu
                        Anh nhớ em nhiều cứ nói "Yêu".


                        -minhthanh_love

                        Nhớ quá đi thôi nhớ dạt dào!
                        Nhớ tình chan chứa... nhớ tuôn trào!
                        Nhớ sao là nhớ... nhớ từng giây
                        Nhớ lắm nàng ơi- dạ anh hào!!!
                        -sd-


                         
                        Nhớ em không đến gặp em nào?
                        Nói nhớ ào ào ngớ ngẩn sao!
                        Em đâu hư ảo mà anh xạo!
                        Thật khó tin vào tình anh trao!!!
                         
                        #42
                          SĨ ĐOAN 07.12.2008 16:25:05 (permalink)
                          0
                           

                           
                          Nhớ em không đến gặp em nào?
                          Nói nhớ ào ào ngớ ngẩn sao!
                          Em đâu hư ảo mà anh xạo!
                          Thật khó tin vào tình anh trao!!!
                           
                          Thơ tình ai tỉnh, ai mê???
                          Tình thơ trao đổi - khen chê mặc người!!!
                          Hữu tình thỏa nguyện kiếp đời
                          Mặc ai thêu dệt bao lời gần xa!
                          -sd-

                           
                          #43
                            tovinhnghiem 07.12.2008 16:47:13 (permalink)
                            0
                            Nhớ em không đến gặp em nào?
                            Nói nhớ ào ào ngớ ngẩn sao!
                            Em đâu hư ảo mà anh xạo!
                            Thật khó tin vào tình anh trao!!!

                            Thơ tình ai tỉnh, ai mê???
                            Tình thơ trao đổi - khen chê mặc người!!!
                            Hữu tình thỏa nguyện kiếp đời
                            Mặc ai thêu dệt bao lời gần xa!
                            -sd-


                            Lời xinh, ý cũng hữu tình
                            Bạn bè xin hãy vui cùng hoạ thơ
                            Nghiêm xin đón tiếp vườn mơ
                            Xin bạn cứ thả nhiều thơ thật nhiều...

                            * Rất hân hạnh và vui mừng khôn xiết khi được đón tiếp minhthanh_love Sĩ Đoan. Nghiêm rất mong nhận được nhiều dòng thơ hay của các bạn ạ! Kính lời vạn an.
                            Tiểu đệ
                            -Vĩnh Nghiêm-


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59923/DD11C1EB497641108E23D4AAB5F107DC.gif[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2008 16:57:16 bởi tovinhnghiem >
                            Attached Image(s)
                            #44
                              ms.witch 07.12.2008 16:54:00 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: SĨ ĐOAN

                               
                              Thơ tình ai tỉnh, ai mê???
                              Tình thơ trao đổi - khen chê mặc người!!!
                              Hữu tình thỏa nguyện kiếp đời
                              Mặc ai thêu dệt bao lời gần xa!
                              -sd-

                               

                               
                              Biết là trao đổi tình thơ
                              Tại sao ai nỡ nói lời vẫn vơ
                              Vô tình em để vần thơ
                              Người ta oán trách dây tơ lìa đàn
                              Đàn kêu tích tịch tình tang
                              Thi nhân ơi chớ than van làm gì
                              Họa thi đường nét nhu mì
                              Vần hay,ý đẹp..còn gì..vui hơn..!!
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 179 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9