LÍNH MỚI TÒ TE
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 161 bài trong đề mục
vithong 01.11.2008 13:08:28 (permalink)

Trích đoạn: Kha Khả Tú


Trích đoạn: simple

Nước Thánh còn gọi Thủy Tiên  (Hổng có giận ha )
Coi thơ mà thấy em hiền dữ ha !?
KBHN một nhà
Nếu ai có chọc chổi chà em phang !
Nếu mà gặp mấy him ngang
Em cầm cáí kéo...cắt ngang....cho chừa !
 



Chà wơ! Người lớn không cho em cầm cầm dao
Cầm mấy vật nhọn làm đau bạn bè
Lại không được oánh lộn đó nghe
Chổi chà không được quất ba bốn người
Chổi chà mà quất gì chờj
Quất nhằm đầu ấy tiêu đời... khùng luôn



Ăn gì vậy simple ca
Cho em ăn miếng thấy thèm quá a!
Thôi chào sim tí em ra
Ở đây em ghét thằng cha Sơn lyền...
Em thích chị Thuỷ Tiên
Chị xinh chị quý chị hiền em yêu
Nhưng ai cũng yêu chị Băng Nguyệt hơn nhiều
Vì chị Băng Nguyệt biết điều hơn cha lyền Sơn
Em chọc thằng cha lyền sơn
Một hồi thằng chả lơn tơn ra điến liền
Chả xiến đứt mất dây đờn tiên
Thơ ơi thơ hỡi ngã nghiêng đủ chiều
Trêu vậy chứ ai cũng yêu Sơn nhiều
Lại đây một tí Sơn yêu (của cô...iên)
Em kêu Thông đến xiến liền Sơn đứt dây!
(Thằng cha sơn lyền thị oai, thị uy thấy ghét)


Nghe kiu anh chạy lại ngay
Coi ai bắt nạt ra tay binh liền
Thì ra là chả…SƠN LYỀN
Thui anh sợ lắm…lỡ điên…thì phiền
Bi giờ anh zọt nhà T TIÊN
Nhờ TIÊN…đấm bóp…đỡ ghiền TÚ UI !
VT




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/9FDCA67DEC924F9F9EA0BC3AD864DFB6.gif[/image]
#31
    Kha Khả Tú 01.11.2008 19:06:59 (permalink)

    Trích đoạn: vithong


    Trích đoạn: Kha Khả Tú


    Trích đoạn: simple

    Nước Thánh còn gọi Thủy Tiên  (Hổng có giận ha )
    Coi thơ mà thấy em hiền dữ ha !?
    KBHN một nhà
    Nếu ai có chọc chổi chà em phang !
    Nếu mà gặp mấy him ngang
    Em cầm cáí kéo...cắt ngang....cho chừa !
     



    Chà wơ! Người lớn không cho em cầm cầm dao
    Cầm mấy vật nhọn làm đau bạn bè
    Lại không được oánh lộn đó nghe
    Chổi chà không được quất ba bốn người
    Chổi chà mà quất gì chờj
    Quất nhằm đầu ấy tiêu đời... khùng luôn



    Ăn gì vậy simple ca
    Cho tui ăn miếng thấy thèm quá a!

    Nghe kiu anh chạy lại ngay
    Coi ai bắt nạt ra tay binh liền
    Thì ra là chả…SƠN LYỀN
    Thui anh sợ lắm…lỡ điên…thì phiền
    Bi giờ anh zọt nhà T TIÊN
    Nhờ TIÊN…đấm bóp…đỡ ghiền TÚ UI !
    VT
    Hi...hi...hì
    Tú sẽ gọi chị Tiên giúp anh
    Chị Tiên Tẩm quất Thông nhanh! Đi nào!
    Mau mau! Chị Tiên mau mau!
    Ca Thông mõi mệt vì lao động nhiều
    Ca Thông được người quý yêu
    ca Thông vẽ đẹp, có nhiều trò ngoan
    Ca Thông hoạ sĩ bảng vàng
    Không ai qua được tài ngang đâu à?
    Ha...ha...há...há...à...a...
    Chị Tiên vui lắm, bên ca Thông mà
    Đừng ai bắt nạt Tiên nha
    Thông cho một cú là thành bóng ma.





    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/9FDCA67DEC924F9F9EA0BC3AD864DFB6.gif[/image]

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 20:16:32 bởi Kha Khả Tú >
    #32
      vithong 01.11.2008 22:47:33 (permalink)
       Nước Thánh còn gọi Thủy Tiên  (Hổng có giận ha )
      Coi thơ mà thấy em hiền dữ ha !?
      KBHN một nhà
      Nếu ai có chọc chổi chà em phang !
      Nếu mà gặp mấy him ngang
      Em cầm cáí kéo...cắt ngang....cho chừa !
       



      Chà wơ! Người lớn không cho em cầm cầm dao
      Cầm mấy vật nhọn làm đau bạn bè
      Lại không được oánh lộn đó nghe
      Chổi chà không được quất ba bốn người
      Chổi chà mà quất gì chờj
      Quất nhằm đầu ấy tiêu đời... khùng luôn



      Ăn gì vậy simple ca
      Cho tui ăn miếng thấy thèm quá a!

      Nghe kiu anh chạy lại ngay
      Coi ai bắt nạt ra tay binh liền
      Thì ra là chả…SƠN LYỀN
      Thui anh sợ lắm…lỡ điên…thì phiền
      Bi giờ anh zọt nhà T TIÊN
      Nhờ TIÊN…đấm bóp…đỡ ghiền TÚ UI !
      VT
      Hi...hi...hì
      Tú sẽ gọi chị Tiên giúp anh
      Chị Tiên Tẩm quất Thông nhanh! Đi nào!
      Mau mau! Chị Tiên mau mau!
      Ca Thông mõi mệt vì lao động nhiều
      Ca Thông được người quý yêu
      ca Thông vẽ đẹp, có nhiều trò ngoan
      Ca Thông hoạ sĩ bảng vàng
      Không ai qua được tài ngang đâu à?
      Ha...ha...há...há...à...a...
      Chị Tiên vui lắm, bên ca Thông mà
      Đừng ai bắt nạt Tiên nha
      Thông cho một cú là thành bóng ma.

      kkt



      Chòi ơi ! tin ở đâu ra ?
      Tự nhiên VỊT bỗng thành ra ông thầy
      Mai đòi tranh tặng thì gay
      VỊT đây đành chịu pó tay rùi mà !
      Bây giờ chỉ khoái…thơ,ca
      Làm thơ con cóc…hà hà…đùa dui
      Ghẹo người bị chửi …sao sui
      Vớ va vớ vẩn thế thui TÚ à !
      vt
       
      #33
        Kha Khả Tú 02.11.2008 00:55:58 (permalink)
        Chòi ơi ! tin ở đâu ra ?
        Tự nhiên VỊT bỗng thành ra ông thầy
        Mai đòi tranh tặng thì gay
        VỊT đây đành chịu pó tay rùi mà !
        Bây giờ chỉ khoái…thơ,ca
        Làm thơ con cóc…hà hà…đùa dui
        Ghẹo người bị chửi …sao sui
        Vớ va vớ vẩn thế thui TÚ à !
        vt


        Hi...hi...í...i...hì...hi...
        Ai mà chửi, Tiên kêu quỷ xứ cắt lưỡi chít à
        Thông ca đừng có lo xa làm gì
        Tù tì...Ai oẳn tù tì...
        Í...ì...í...á...con gì ra đây
        Chim Yến vừa mới mọc cánh bay
        Cô Tiên giáng thế bắt quay than hồng
        Dám bay nữa hông...?
        #34
          Kha Khả Tú 02.11.2008 01:06:53 (permalink)

          Trích đoạn: vithong

           Nước Thánh còn gọi Thủy Tiên  (Hổng có giận ha )
          Coi thơ mà thấy em hiền dữ ha !?
          KBHN một nhà
          Nếu ai có chọc chổi chà em phang !
          Nếu mà gặp mấy him ngang
          Em cầm cáí kéo...cắt ngang....cho chừa !
           



          Chà wơ! Người lớn không cho em cầm cầm dao
          Cầm mấy vật nhọn làm đau bạn bè
          Lại không được oánh lộn đó nghe
          Chổi chà không được quất ba bốn người
          Chổi chà mà quất gì chờj
          Quất nhằm đầu ấy tiêu đời... khùng luôn



          Ăn gì vậy simple ca
          Cho tui ăn miếng thấy thèm quá a!

          Nghe kiu anh chạy lại ngay
          Coi ai bắt nạt ra tay binh liền
          Thì ra là chả…SƠN LYỀN
          Thui anh sợ lắm…lỡ điên…thì phiền
          Bi giờ anh zọt nhà T TIÊN
          Nhờ TIÊN…đấm bóp…đỡ ghiền TÚ UI !
          VT
          Hi...hi...hì
          Tú sẽ gọi chị Tiên giúp anh
          Chị Tiên Tẩm quất Thông nhanh! Đi nào!
          Mau mau! Chị Tiên mau mau!
          Ca Thông mõi mệt vì lao động nhiều
          Ca Thông được người quý yêu

          kkt



          Chòi ơi ! tin ở đâu ra ?
          Tự nhiên VỊT bỗng thành ra ông thầy
          Mai đòi tranh tặng thì gay
          VỊT đây đành chịu pó tay rùi mà !
          Bây giờ chỉ khoái…thơ,ca
          Làm thơ con cóc…hà hà…đùa dui
          Ghẹo người bị chửi …sao sui
          Vớ va vớ vẩn thế thui TÚ à !
          vt

          Thông ca thơ thả rất hay
          Thơ vui cho cả thơ vây nỗi buồn
          Thông ca thơ đẹp nhất vườn
          Cô Tiên giáng thế cũng đương nhìn kìa...
          KKT
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 01:08:26 bởi Kha Khả Tú >
          #35
            vithong 02.11.2008 18:33:41 (permalink)

            Cám ơn CUỘI PHU NHÂN
            Đã có lòng ghé thăm
            THUY TIEN tò te tí
            Mới Hội Ngộ Kim Bằng

            Em hỏng bít THỜ ÔNG
            Mà chỉ bít ZỊT HỒNH
            Hứa cho bầy ZỊT nhỏ
            Hổng bít ,,,có thiệt hông ,,,

            Cám ơn LUYEN SON Huynh
            Đã dìu dắt tận tình
            THUY TIEN vào THƯ QUÁN
            để "HUyNH ĐỆ , CHI BINH "
            HDYC

             
            Dẫu rằng HUYNH ĐỆ CHI BINH
            Nhưng mà hổng được rập rình à nha !
            LYỀN ông gì thấy đàn pà
            Cái mắt hấp háy như là …đèn pha !!!
             
            Coi chừng vừa phải thôi cha !
            THỦY TIÊN em gái của ta kia kìa !
            HẠ đang la hét _Đi zìa !!!
            Zìa rùi thì hãy nằm …rìa chuồng heo
             
            Người đâu nhăn nhở lèo bèo
            Cứ thấy gái chẹp là nhèo zô dê
            Cái mặt nhìn thấy…mà ghê !
            Cái kia cũng zậy…chỉ nghề tán thơ
             
            “THÁM” rùi ! đổi tánh ngẩn ngơ
            Gì cũng “đe cắt” để cho “giống mình”
            Rõ ràng wen tật linh tinh
            Giờ nằm một đống chình ình…biết thân !
            Vt
             

             

            #36
              thuytien123 03.11.2008 20:49:44 (permalink)


              Nghe kiu anh chạy lại ngay
              Coi ai bắt nạt ra tay binh liền
              Thì ra là chả…SƠN LYỀN
              Thui anh sợ lắm…lỡ điên…thì phiền
              Bi giờ anh zọt nhà T TIÊN
              Nhờ TIÊN…đấm bóp…đỡ ghiền TÚ UI !

              VỊT nói ,,,ghê wá ,,,VỊT ơi !!
              Bô bô như MÕ ai thời cũng nghe
              Chuyện Đấm thì mình fải che
              Kẻo TÁO BÀ bít tui zìa được sao?
              Chưa kể pà HUYỆN trên cao
              BẢ đá một cái ,,,cùng lao xuống hồ ,,,
              ,,,,,Làm ơn bớt cái miệng cho tui nhờ ,,,,
              #37
                thuytien123 18.11.2008 04:50:23 (permalink)


                Nhà THUY dạo này sao vắng hoe
                Nhện giăng , mối ngậm  thấy mà ghê
                Chẳng có MA nào vào tán gẫu
                HU ,,,HU ,,,chắc THUỶ phải zìa wê,,,,
                 
                HDYC ,,,,,hu ,,,,hu,,,,,,
                #38
                  simple 18.11.2008 10:52:39 (permalink)
                  Khách đến ngủ gật....đống trước nhà
                  Gọi mãi cô chủ hổng có ra
                  Ngồi lâu nhỡ lại gặp ma
                  Muốn ở lắm lắm nhưng mà Tớ sợ !

                   
                   
                   
                  #39
                    thuytien123 18.11.2008 11:33:10 (permalink)
                    simple

                    Khách đến ngủ gật....đống trước nhà
                    Gọi mãi cô chủ hổng có ra
                    Ngồi lâu nhỡ lại gặp ma
                    Muốn ở lắm lắm nhưng mà Tớ sợ !




                     Cám ơn khách đến nhà chơi
                    Cửa thì vẫn mở , có cài then đâu
                    Thuỷ đang học TỈ HOA NGÂU
                    Giả vờ mất của , đổ âu cho người
                    nếu SIM muốn ở lại chơi
                    Thì đừng ngủ gật,,,VỊT cừi đó nha
                    THUY TIEN em gái VỊT mà ,,,,,
                    hdyc
                     
                    #40
                      lyenson 19.11.2008 00:38:29 (permalink)

                      Trích đoạn: thuytien123



                      Nhà THUY dạo này sao vắng hoe
                      Nhện giăng , mối ngậm  thấy mà ghê
                      Chẳng có MA nào vào tán gẫu
                      HU ,,,HU ,,,chắc THUỶ phải zìa wê,,,,

                      HDYC ,,,,,hu ,,,,hu,,,,,,

                      Nhện giăng do chủ hổng siêng năng
                      Hay tại Thủy Tiên thiếu...phất trần?
                      Về quê có kẻ đây buồn lắm
                      Ba phẩy (,,,) em ơi có biết chăng?
                      #41
                        Kha Khả Tú 19.11.2008 00:57:45 (permalink)

                        Trích đoạn: lyenson


                        Trích đoạn: thuytien123



                        Nhà THUY dạo này sao vắng hoe
                        Nhện giăng , mối ngậm  thấy mà ghê
                        Chẳng có MA nào vào tán gẫu
                        HU ,,,HU ,,,chắc THUỶ phải zìa wê,,,,

                        HDYC ,,,,,hu ,,,,hu,,,,,,

                        Nhện giăng do chủ hổng siêng năng
                        Hay tại Thủy Tiên thiếu...phất trần?
                        Về quê có kẻ đây buồn lắm
                        Ba phẩy (,,,) em ơi có biết chăng?

                        Chị ơi đừng có dzề wê
                        Chị về anh giãy tấm tê la làng
                        Nước mắt em đổ một hàng
                        Hàng kia còn lại anh chàng yêu Tiên


                        #42
                          lyenson 19.11.2008 20:25:36 (permalink)

                          Trích đoạn: Kha Khả Tú


                          Trích đoạn: lyenson


                          Trích đoạn: thuytien123



                          Nhà THUY dạo này sao vắng hoe
                          Nhện giăng , mối ngậm  thấy mà ghê
                          Chẳng có MA nào vào tán gẫu
                          HU ,,,HU ,,,chắc THUỶ phải zìa wê,,,,

                          HDYC ,,,,,hu ,,,,hu,,,,,,

                          Nhện giăng do chủ hổng siêng năng
                          Hay tại Thủy Tiên thiếu...phất trần?
                          Về quê có kẻ đây buồn lắm
                          Ba phẩy (,,,) em ơi có biết chăng?

                          Chị ơi đừng có dzề wê
                          Chị về anh giãy tấm tê la làng
                          Nước mắt em đổ một hàng
                          Hàng kia còn lại anh chàng yêu Tiên


                          Yêu ai nước chảy...liên miên
                          Một hàng nước chảy về miền...Thụy Du
                          Hàng kia đến Dốc Sương mù
                          ...
                           
                          LYênSơn
                          #43
                            venus4t.vns_hnu 19.11.2008 21:42:12 (permalink)

                             Cám ơn khách đến nhà chơi
                            Cửa thì vẫn mở , có cài then đâu
                            Thuỷ đang học TỈ HOA NGÂU
                            Giả vờ mất của , đổ âu cho người
                            nếu SIM muốn ở lại chơi
                            Thì đừng ngủ gật,,,VỊT cừi đó nha
                            THUY TIEN em gái VỊT mà ,,,,,
                            hdyc


                            Đừng buồn vì quán vắng hoe
                            Quen dần...khách đến chủ về mà coi
                            Học Ngâu mất yếm... là toi
                            Đến giờ chưa biết yếm..."hoi" ai cầm! (hôi í)
                            Thuỷ mà mất yếm.... mưa dầm
                            Cả năm...hết áo....cởi trần đó nghe!
                            ND87
                            #44
                              lyenson 19.11.2008 22:53:17 (permalink)
                              Quán vắng - Cô hàng đi bắt Hổ
                              Chùa thưa - Sư cụ trốn sờ Rùa
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 11 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9