LÍNH MỚI TÒ TE
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Han Bang 09.02.2009 22:29:27 (permalink)
Em qua nhờ có thuyền rồng
Đưa em tận bến bờ sông an lành
Anh ơi nước mát tràn dòng
Uống sao cạn hết dòng sông được nào
Hàn Băng



Vì yêu nên mới làm liều...
Để người con gái thấy xiêu lòng nàng...[sm=blowing%20kisses.gif]
Thuyền rồng anh đập nát tan...
Không qua sông được cũng đành lấy anh...[sm=hug%20n%20kiss.gif]
tp

Thuyền rồng bay bổng trời xanh
Anh không đập được nên đành về thôi
Em đi mất biệt xa rồi
Anh đừng có khóc kêu trời nghe anh
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 22:45:00 bởi Han Bang >
Thần Phong 09.02.2009 22:33:11 (permalink)
Thân anh là gió trên cao...
Thồi ào cơn lốc cuốn bay thuyền rồng..
Đưa về một cõi tang bồng...
Tưởng rằng em sẽ lấy chồng được sao???..hô hô...
Han Bang 09.02.2009 22:43:40 (permalink)


Thân anh là gió trên cao...
Thồi ào cơn lốc cuốn bay thuyền rồng..
Đưa về một cõi tang bồng...
Tưởng rằng em sẽ lấy chồng được sao???..hô hô...
tp


Gió cao nhưng thổi yếu nào
Rồng khoẻ bay lượn trời cao vẫy vùng
Gió anh có góp bão bùng
Rồng bay lướt cả đến cùng bờ mơ
HB
Thần Phong 09.02.2009 22:51:16 (permalink)
Rồng kia dẫu khoẻ tới đâu
Thổi cơn nhạc rock ngã nhào chông chênh
Thân em lơ lửng bồng bềnh
Thổi cơn nhạc rap anh bồng đi ngay...
 
Sao biết gió này yếu bé...ha ha...hay đấy...
Han Bang 10.02.2009 00:42:07 (permalink)


Rồng kia dẫu khoẻ tới đâu
Thổi cơn nhạc rock ngã nhào chông chênh
Thân em lơ lửng bồng bềnh
Thổi cơn nhạc rap anh bồng đi ngay...

Sao biết gió này yếu bé...ha ha...hay đấy...
tp

Hi...hi...Em tiếp chiêu đây:

Gió thổi cho rồng lên mây
Phong tiếp sức gió để rồng bay vù vù
...
Em đi mất biệt, anh khóc hu hu
Gọi em em hỡi...Em mù mù xa !
Hàn Băng

(Ha...ha...ha...Em bay mất tiêu rồi đấy!)


thuytien123 20.02.2009 13:24:38 (permalink)
 Han Bang

Rồng kia dẫu khoẻ tới đâu
Thổi cơn nhạc rock ngã nhào chông chênh
Thân em lơ lửng bồng bềnh
Thổi cơn nhạc rap anh bồng đi ngay...

Sao biết gió này yếu bé...ha ha...hay đấy...
tp

Hi...hi...Em tiếp chiêu đây:

Gió thổi cho rồng lên mây
Phong tiếp sức gió để rồng bay vù vù
...
Em đi mất biệt, anh khóc hu hu
Gọi em em hỡi...Em mù mù xa !
Hàn Băng

(Ha...ha...ha...Em bay mất tiêu rồi đấy!)

Gió thổi HÀN wa được bến sông

Đừng để cuốn trôi mất thuyền Rồng
Nước triều dâng mãi , thuyền cập bến
THẦN PHONG ,,,chôm được khách má hồng ,,,
 
lâu lâu về nhà TT chọc 2 bạn tí cho zui nha ,,,,
TT


 
Han Bang 22.02.2009 19:51:23 (permalink)


Rồng kia dẫu khoẻ tới đâu
Thổi cơn nhạc rock ngã nhào chông chênh
Thân em lơ lửng bồng bềnh
Thổi cơn nhạc rap anh bồng đi ngay...

Sao biết gió này yếu bé...ha ha...hay đấy...
tp

Hi...hi...Em tiếp chiêu đây:

Gió thổi cho rồng lên mây
Phong tiếp sức gió để rồng bay vù vù
...
Em đi mất biệt, anh khóc hu hu
Gọi em em hỡi...Em mù mù xa !
Hàn Băng

(Ha...ha...ha...Em bay mất tiêu rồi đấy!)

Gió thổi HÀN wa được bến sông

Đừng để cuốn trôi mất thuyền Rồng
Nước triều dâng mãi , thuyền cập bến
THẦN PHONG ,,,chôm được khách má hồng ,,,
 
lâu lâu về nhà TT chọc 2 bạn tí cho zui nha ,,,,
TT


Tiên ơi gió bận đi chơi
Lười thổi... thuyền rồng nên chẳng tới nơi
Nên khách má hồng bềnh bồng giữa sóng biển...
Chơi vơi...

H B
Yến Trang Châu 22.02.2009 20:29:37 (permalink)
Mến chào nàng Thủy Tiên
Trông bạn thật là hiền
Nói chuyện lại có duyên
Mình bắt tay mần quen
hihi...
 
thuytien123 22.02.2009 21:11:20 (permalink)
Yến Trang Châu

Mến chào nàng Thủy Tiên
Trông bạn thật là hiền
Nói chuyện lại có duyên
Mình bắt tay mần quen
hihi...
 
YẾN TRANG CHÂU ,
YẾN TRANG CHÂU ,
BẠN đã lên VIP
Thật là Ngầu ,
THUY TIEn mới là
Tò te tí ,
Hân hạnh được wen
VIP thật lâu , (là wen mãi mãi í )
TT --HDYC

 
Tiên ơi gió bận đi chơi
Lười thổi... thuyền rồng nên chẳng tới nơi
Nên khách má hồng bềnh bồng giữa sóng biển...
Chơi vơi...

H B


THẦN PHONG , tệ đến thế thì thôi,,
Đã hứa bồng Băng đi ngay zồi
ROCK , RAP gì mà nghe lãng xẹc
,,,,THÔI ,,,
Đừng để GIÓ thổi nữa BĂNG ơi
Má hồng vẫn đỏ , càng thêm thắm  
Chớ để PHONG chôm ,,,PHÍ CỦA GIỜI
hé ,,,hé ,,,
TT -[sm=n_artist.gif]--HDYC[sm=MexicanWave.gif]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2009 21:32:01 bởi thuytien123 >
Yến Trang Châu 22.02.2009 21:55:12 (permalink)
Trang Châu lên vip bởi vì già
Tham gia diễn đàn đã rất lâu
Thơ vui mới tham gia lần đầu
Có lúc sắp chữ hổng ra thơ
Rầu !!!
 
 
Han Bang 22.02.2009 22:40:51 (permalink)

Trang Châu lên vip bởi vì già
Tham gia diễn đàn đã rất lâu
Thơ vui mới tham gia lần đầu
Có lúc sắp chữ hổng ra thơ
Rầu !!!

Y T C

Trang Châu lên vip đã lâu
Băng tôn sư mẫu xin chầu thơ ca
Châu ơi dạy bảo Băng nha
Cho Băng nối gót hoà ca vài bài


Yến Trang Châu 23.02.2009 01:17:48 (permalink)

Trang Châu lên vip đã lâu
Băng tôn sư mẫu xin chầu thơ ca
Châu ơi dạy bảo Băng nha
Cho Băng nối gót hoà ca vài bài



 
Băng ơi, hổng dám dạy đâu
Trang Châu mới học làm thơ thôi mà
Còn phải học hỏi cả nhà
Bạn bè thi phú tài ba trong này
Thơ Châu chỉ được vài bài
Hầu như chỉ ở thơ hài mà thôi
Băng ơi, làm bạn được rồi
Học hỏi qua lại thơ vui họa vần
 
Thần Phong 23.02.2009 04:12:31 (permalink)

Trích đoạn: thuytien123

Tiên ơi gió bận đi chơi
Lười thổi... thuyền rồng nên chẳng tới nơi
Nên khách má hồng bềnh bồng giữa sóng biển...
Chơi vơi...

H B


THẦN PHONG , tệ đến thế thì thôi,,
Đã hứa bồng Băng đi ngay zồi
ROCK , RAP gì mà nghe lãng xẹc
,,,,THÔI ,,,
Đừng để GIÓ thổi nữa BĂNG ơi
Má hồng vẫn đỏ , càng thêm thắm  
Chớ để PHONG chôm ,,,PHÍ CỦA GIỜI
hé ,,,hé ,,,
TT -[sm=n_artist.gif]--HDYC[sm=MexicanWave.gif]
 

 
 
Lâu ngày không ghé quán
Bị mấy nàng bàn tán
Ôi đời sao thật chán
Ngán ngán
...
Chôm chôm chỉa chỉa gì ở đây
Phong + Băng đâu hẹn ở chốn này
Thủy Tiễn ko biết gì hết vậy
Hay là đã bị bắn lên "mây"...kakaka
 
 
 
 
 
 
Người lính 23.02.2009 07:59:54 (permalink)
 
 
 

THUỶ TIÊN XIN CHÀO CÁC BẰNG HỮU

Em lính mới TÒ TE
Vừa Xí ,lại vừa Wê
Nay xin vào THƯ QUÁN
Các Anh Chị đừng chê

THUY TIEN ,,,HÀ ĐÔNG Y CẨM,,,,

 
 
 
Ngày xưa là Lính Mới
Bước chân vào Tò Te
Ngày nay lính có tuổi
Vẫn yêu người vuốt ve...
 
Một trăm hai ba tuổi
Tiên thọ nhất thơ đàn
Ánh mắt nhìn đắm đuối
Cho Vịt Hồng xốn xang...
 
Thủy Tiên Lính Mới
Còn tôi là lính già
Già mà có tí tuổi
(Sắp bước vào bốn ba)...
 
Bước vào nhà Lính Mới
Xây thêm một nhịp cầu
Tò te miệng đã mỏi
Mà chủ nhà mãi đâu...
NL-23.02.2009
thuytien123 23.02.2009 22:10:33 (permalink)
[ Người lính

 


THUỶ TIÊN XIN CHÀO CÁC BẰNG HỮU

Em lính mới TÒ TE
Vừa Xí ,lại vừa Wê
Nay xin vào THƯ QUÁN
Các Anh Chị đừng chê

THUY TIEN ,,,HÀ ĐÔNG Y CẨM,,,,


 
Ngày xưa là Lính Mới
Bước chân vào Tò Te
Ngày nay lính có tuổi
Vẫn yêu người vuốt ve...
 
Một trăm hai ba tuổi
Tiên thọ nhất thơ đàn
Ánh mắt nhìn đắm đuối
Cho Vịt Hồng xốn xang...
 
Thủy Tiên Lính Mới
Còn tôi là lính già
Già mà có tí tuổi
(Sắp bước vào bốn ba)...
 
Bước vào nhà Lính Mới
Xây thêm một nhịp cầu
Tò te miệng đã mỏi
Mà chủ nhà mãi đâu...
NL-23.02.2009

Ngọn gió nào , đưa bác đến thăm TIEN
Thơ Vui , ta trút hết ưu phiền
Xá gì mới , cũ , tò te tí
Tiên chưa phải (thọ)nhất đâu bạn hiền ,,,
 
Già , trẻ , gái trai cũng một nhà ,
Mời bạn cứ vào ,,,mỏi miệng la ,
Chủ nhà ,,, đim wa đi cứu nạn,,,,,
Nên chậm hồi âm , bạn LÍNH,,, già ,,,
 
rất hân hạnh được bạn ghé thăm , tối qua nhà HUYỆN xém bị cháy , TT fải đi giúp nên về trễ ,,,,,hú vía ,,,,nếu muốn biết thêm chi tiết bạn cứ hỏi THÁM TỬ    í ,,,,,
 
TT ---HDYC
 
 
 
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 11 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9