,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,,
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 23 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 337 bài trong đề mục
Rdinh 28.01.2011 05:32:35 (permalink)
0
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI THY-LAN VÀ GIA-ĐÌNH
 
(Nhờ Thủy-Tiên chuyển giúp)
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E5DBF78CA7984397BB7E689AB6F2A8D9.jpg[/image]
Attached Image(s)
thuytien123 29.01.2011 23:04:08 (permalink)
0
Lâu quá THUY TIEN ko về nhà.... thất lễ với bạn bè quá,
Cam ơn Anh Rdinh đã Chúc tết, TT sẽ chuyển Thiệp của Anh tới Thy Lan
THUY TIEN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2011 15:13:40 bởi thuytien123 >
thuytien123 31.01.2011 15:01:58 (permalink)
0
EM VỀ

Em đi đã mấy mùa trăng lạnh
Anh thả hồn Thơ với gió chiều
Em về man mác tình Thu ấm
Chong đèn đối bóng bớt cô liêu
Thuy Tien
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 21:53:04 bởi thuytien123 >
thuytien123 16.05.2011 00:46:04 (permalink)
0
LỆ TÌNH NGÂM

Lại gió đông về giọt giọt rơi
Đắng lòng nhau lắm hỡi người ơi
Thiên duyên giáng định mình đôi ngả
Nghiệp dĩ mang theo cả cuộc đời
Mấy thủa mây bay mờ khóe mắt
Bao phen gió cuốn lạt vành môi
Thì thôi, trách nữa tim đau lắm
Giọt lệ tình ngâm mãi đắng rồi
Thuy Tien
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2011 08:21:32 bởi thuytien123 >
thuytien123 16.05.2011 11:47:23 (permalink)
0

MỘNG




Lác đác bên thềm chiếc lá rơi
Chập chờn cơn mộng tiếng ai cười
Liêu Trai, nét ngọc còn tha thướt
Tỉnh giấc bên thềm lá vẫn rơi

Thuy Tien

HÈ VỀ

Hạ về râm rả tiếng ve than
Chạnh nhớ ngày xưa dưới mái trường
Nhớ chuyện tình xưa chưa tính toán
Để lại lòng ta những vết thương

Thuy Tien
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2011 11:51:22 bởi thuytien123 >
thuytien123 16.05.2011 22:56:19 (permalink)
0
CHO & NHẬN

Anh đã buồn
Bên ô cửa vấn vương
Em đã khóc ,
Trong một mùa THU cuối
Tuy còn chút mặt trời
Đang hấp hối
Chút hương nồng
Trong gió sẽ mang theo
Cõi Miên trường
Bao ngày tháng hanh hao

Vâng

Cho và nhận
Có nghĩa gì đâu ...anh nhỉ
Những đêm tối
Luyến thương đầy mộng mị
Chiếc lá Hồng
Đã bừng sáng trong đêm
Đón ánh mặt trời
Trong giá lạnh ấm êm
Em xin giữ lại
Trong tim thêm chút lửa
Cho trái tim mù , ,,
Đây người Quân Tử
Kẻ phòng khuê
Sưởi ắm buổi tàn Thu
Chút tình nồng
Theo gió thổi VI VU
Ta sẽ không van nài
Cho nhau nữa ,
Anh nhớ chăng
Bao lần mình đã hứa
Mang Tình yêu
Sưởi ấm thế gian này
Mang yêu thương
Nối rộng những vòng tay
Xin dâng tặng ,
Những mảnh đời bất hạnh

TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2011 08:30:53 bởi thuytien123 >
thuytien123 18.05.2011 12:58:18 (permalink)
0
ĐÔI KHI

Ôi, Hạnh Phúc ta tìm ngươi khó thấy
Nhưng đâu ngờ, ngươi chính giữa lòng ta
Dẫu đôi khi còn im lìm bất động
Nhưng cuộc đời vẫn rộn tiếng hoan ca

Thuy Tien
Rdinh 20.05.2011 22:20:26 (permalink)
0

 
 
Lâu lắm, nay vào trang thơ  Thủy-Tiên (Mai-Mơ) đọc được bài LỆ TÌNH NGÂM sao mà tâm sự não-nề quá, nay RDinh có bài thơ vui để post vào đây, may ra TT đỡ buồn. Ngày mai RDinh sẽ họa lại bài LTM của TT nhe.
Hôm nay chỉ giỡn chút thôi, đừng phật lòng mà đuổi đánh RDinh đó nhen.
RDinh
thuytien123 21.05.2011 09:36:18 (permalink)
0


Cám ơn lữ khách đã dừng chân
Mái cỏ lều hoa luống ngại ngần
Nơi đây luôn kết tình thân ái
Bốn mùa ... là cả bôn mùa Xuân

Thuy Tien - M2

Hân hạnh được Anh ghé thăm, Anh nói thế ..... khách đến nhà mừng còn không hết chứ ai lại " đuổi " ...hi hi nếu anh ko chê lều cỏ nghèo nàn thì TT mời anh thỉnh toảng ghé chơi, đọc thơ anh vui lắm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2011 09:42:28 bởi thuytien123 >
Rdinh 21.05.2011 11:02:36 (permalink)
0
LỆ TÌNH NGÂM

Lại gió đông về giọt giọt rơi
Đắng lòng nhau lắm hỡi người ơi
Thiên duyên giáng định mình đôi ngả
Nghiệp dĩ mang theo cả cuộc đời
Mấy thủa mây bay mờ khóe mắt
Bao phen gió cuốn lạt vành môi
Thì thôi, trách nữa tim đau lắm
Giọt lệ tình ngâm mãi đắng rồi
Thuy Tien


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F8545283C9774524BB2725916C0125B4.jpg[/image]
 
Cô nàng TT  này ăn gian quá, mới hồi sáng chữ TRÔI  ở cuối câu Luận và chữ MÔI ở cuối câu Kết mà giờ đổi đi đâu mất, làm lạc cả vần của 2 bài thơ, coi chừng không là có người xuống Thủy cung báo cáo đó nha, còn không RD tát cạn nước biển thì có nước lên cạn mà ở, khỏi được làm Thủy-Tiên nữa đó nha.
RDinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2011 20:18:28 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 22.05.2011 10:58:27 (permalink)
0
...TT vui a!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/976ACEAD0B0B412CB0636A19C0DCD8BF.jpg[/image]
Attached Image(s)
duonglam 22.05.2011 19:53:14 (permalink)
0

 
 


 [đón đọc thơ Dương Lam,trích từ trường ca lục bát BÊN DÒNG SẮC KHÔNG,vnthuquan.] 
  

  
 
...Sáng ra ngắt cánh lan rừng,
Lên chùa lễ phật ngát hương mùi thiền. 
 


Hoa nào tịnh độ hóa duyên?...
Hoa nào ướp chén trà sen thơm nồng?...

 


Rdinh 22.05.2011 20:48:39 (permalink)
0
 
Cám ơn lữ khách đã dừng chân
Mái cỏ lều hoa luống ngại ngần
Nơi đây luôn kết tình thân ái
Bốn mùa ... là cả bôn mùa Xuân

Thuy Tien - M2

Hân hạnh được Anh ghé thăm, Anh nói thế ..... khách đến nhà mừng còn không hết chứ ai lại " đuổi " ...hi hi nếu anh ko chê lều cỏ nghèo nàn thì TT mời anh thỉnh toảng ghé chơi, đọc thơ anh vui lắm


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6BD69A253343492E96CE4B9BF2DE10A0.jpg[/image]
 
Xem bài thơ thì Rd là lữ-khách, mà lời mời lại là anh, thôi giờ nhận lá LỮ-KHÁCH vậy, miễn sao giúp cho TT vui là được rồi.
Giờ mời TT xem bài thơ thất-tình (TT và cả TL nữa hát cung được) của LK để mà vui thêm nha
LK RDinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2011 21:02:25 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
thuytien123 22.05.2011 20:49:43 (permalink)
0
Cam ơn TTK và Bạn Dương Lam đã ghé thăm với bài thơ hay và những bông Lan rừng thật tuyệt vời

Thuy Tien
Saohom42 23.05.2011 08:42:55 (permalink)
0
ỨA LỆ TÌNH NGÂM

Lại gió đông về giọt giọt rơi
Đắng lòng nhau lắm hỡi người ơi
Thiên duyên giáng định mình đôi ngả
Nghiệp dĩ mang theo cả cuộc đời
Mấy thủa mây bay mờ khóe mắt
Bao phen gió cuốn lạt vành môi
Thì thôi, trách nữa tim đau lắm
Giọt lệ tình ngâm mãi đắng rồi
Thuy Tien

Quên...
 
Thổn thức đông tàn giọt lệ rơi
Phận duyên lỡ dở, khổ ai ơi
Tình yêu hú họa - trò may rủi
Hạnh phúc chênh chao - ván bạc đời
Uổng phí tuổi xuân, mòn nhãn lực
Tiêu tàn nhan sắc, héo làn môi
Quên vùi dĩ vãng, tìm vui mới
Trời lại trong veo, ấm áp rồi !
 
    Sao Hôm
 
Chào TT mến, chúc bạn vui !
 

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 23 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 337 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9