,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,,
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 23 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 337 bài trong đề mục
thuytien123 15.11.2008 19:45:51 (permalink)
0


Eo ơi, sao mà TT lại bị cao huyết áp dữ vậy?Tội nghiệp TT ghê là.....Nhớ bạn lắm,.nhưng lần rồi TD vào trang thơ của bạn không thấy phần này.Mấy hôm nay TD mở trang thơ của bạn ra định tặng thơ cho bạn nữa nhưng sao ấy,mở rất khó!Nó quay mãi mà không chịu ngừng,may là hôm nay bạn đã vào lại vườn mình nên mới dễ mở nè TT ơi!Nói nhỏ TT nghe,TD làm thơ hoạ dở lắm,có khi không làm được ấy,TT hơn TD rồi nhen!Với lại TT đừng nói thế mình nghe tủi thân quá,mình ít bạn lắm mà,đâu có nhiều.....................Thôi để tặng TT bài thơ mới của mình nha,mình mới tập tểnh nên thơ ẹ lắm,TT đọc tạm vậy hén!



_____________________________


THUY DU thân ái , bạn làm đẹp cho nhà TT wá ,,,,ý wên cả bạn Rdinh nữa chứ , cám ơn 2 bạn nhìu nhìu nha ,, TD ơi , sao mình nghe câu chào của bạn wen wá đi thôi " xin chào cả nhà " wen wá TD ạ TT đã nghe nhìu lần ở đâu gồi thì phải ,,,,,,,,,,,bạn lại nhún mình nữa gồi  thơ bạn mượt mà và quyến rũ chết đi được TT bắt chước bạn hỏi nhỏ tí nheng ,,,bạn là ai??? mà sao cứ như là đang đi guốc trong bũng TT vậy ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,
hdyc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 19:53:20 bởi thuytien123 >
#31
    thuytien123 15.11.2008 20:08:01 (permalink)
    0
    SĨ ĐOAN

    Đã vào trang thơ bạn rất nhiều lần nhưng mình không biết viết như thế nào cho bạn vui, hôm nay xin mạo muội:

    Thu đông xuân hạ đồng xoay chuyển
    Cuộc đời người dâu biển nhiêu khê...
    Đời vẫn đẹp tụ về muôn lối
    Hay, giỏi, dở do nối nhịp cầu.
    vàng rơi bắt đầu mầm mới
    Rụng thu nầy, đông tới xinh tươi
    Mùa hạ oi, xuân cười hởn hở!
    Thu tâm hồn rộ nở tim yêu!!!
    -sd- 14.11.08

    Thân chào bạn SD , TT rất hân hạnh được bạn ghé thăm lại còn cho TT một niềm vui nữa ,,,cảm động quá
     
    " Thu tâm hồn nở rộ tim yêu "
    ,,,,,,,VÂNG,,,,
    Xin cám ơn những ngọn gió chiều
    Gom lá rụng để chất thành kỉ niệm
    Đời dâu , biển nào ai ,,,ai biết
    Thôi ,,,cứ trang trải lòng mình
    ,,,để đón nhận những niềm vui ,,,
     
    HDYC
     
    #32
      Thuỵ Du 18.11.2008 08:59:34 (permalink)
      0
      Thuỷ Tiên ơi,lâu rồi không gặp TT nhớ quá đi,nhưng TT ít vào trang thơ của mình nên đi tìm TT lâu muốn chết luôn nè.Tìm TT để gửi tặng TT một lẳng hoa tím đẹp lắm!Nhưng buồn đó nha,vì chỉ có TD đi thăm TT thôi,còn TT chả thèm đi thăm TD gì hết à!Không thèm nhớ TD phải không?Giận rùi!Nhưng giận gì thì giận cũng nhớ gửi quà cái đã!Chúc TT luôn vui và nhiều sức khoẻ nha!Thân ái: Thuỵ Du


      #33
        thuytien123 18.11.2008 21:17:22 (permalink)
        0
        đã xoá
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 13:41:21 bởi thuytien123 >
        #34
          Thuỵ Du 18.11.2008 21:49:19 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: thuytien123

          Giời ạ,,,,,"cô láng giềng tôi đẹp mặn mà  "ơi ,,,khi không đổi tên nhà làm TT tìm muống chớt hà ,,,,thôi ,đừng giận nữa nha TT đền bạn một kỉ niệm xa xưa của TT nè cũng buồn lắm TD ạ
           
          THÚ ĐAU THƯƠNG
           
          MIMOSA,,MIMOSA yêu dấu
          Chưa hội ngộ , đã có mầm li biệt
          Anh yêu ơi , oan trái , nợ nần nhau
          MIMOSA  MOMOSA ta hẹn lại kiếp sau
          Anh cứ hẹn ,,,nhưng anh đừng đến nhé
          Để nhớ nhung,,,,,,,,,,,,,để muôn đời kể lể
          Lỡ dở yêu thương !!!!đành đoạn dứt tơ tình
           
          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
           
          Ai về qua đường cũ
          Nhớ lại MIMOSA năm xưa
          Nhớ thuyền mơ , bến đợi với sông chờ
          Nhớ giải NGÂN HÀ, nhớ cầu Ô THƯỚC
          Trăng soi mặt biển , anh có thằm mơ ước
          Kiếp lai sinh ta lại gặp nhau không???
          Em không trách chi nhừng sợi chỉ Hồng
          Đã vấn vít những mảnh đời Nghiệt Ngã
          1994
          ,,,,,,,,,buốn quá TD heng,,,,,,,

          HDYC


          Những cơn mưa rớt xuống đời tầm tả
          Sợi dây nào buộc nỗi khổ triền miên?
                     Để vấn vương tình nhớ mãi từng đêm?
           Nghe đau xót cánh hoa ngày xưa ấy....
          Dẫu ngày mai rồi cuộc đời đưa đẩy......
          Trên dòng đời hai đứa nhỡ gặp nhau....
              Mình làm sao nén được nỗi thương đau?
                       Khi nhớ tới Mimosa kỷ niệm..................

          Thuỵ Du

          Ừ, buồn thiệt là buồn TT hén!Đời mỗi người một hoàn cảnh một số phận phải không TT?TD xin lỗi vì đã quên nói với TT là đổi tên nhà rùi, một buổi nọ TD ngồi nhìn tên của những nhà khác thấy nhà nào tên cũng đẹp hết trơn,sao nhà mình tên kỳ wá,thế là mua sơn về kẻ lại biển nhà rùi,hihi.......TT đi kiếm nhà mệt lắm há?Có khát nước hông vô đây TD pha nước chanh muối uống cho đở khát nha !!!
           
           
          #35
            thuytien123 18.11.2008 22:53:53 (permalink)
            0
            THÚ DAU THƯƠNG
             
            MIMOSA , MIMOSA yêu dấu
            Chưa hội ngộ , đã có mầm li biệt
            Anh yêu ơi ! oan trái , nợ nần nhau
            MIMOSA,,MIMOSA ta hẹn lại kiếp sau
            Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé
            Để nhớ nhung , để muôn đời kể lể
            Lỡ dở yêu thương ! đành đoạn dứt tơ tình
             
            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
             
            Ai về qua đường cũ
            nhớ lại MIMOSA năm xưa
            Nhớ thuyền mơ , bến đợi với sông chờ
            Nhớ dải NGÂN HÀ , nhớ càu Ô thước
            Trăng soi mặt biển , ai có thầm mơ ước
            Kiếp lai sinh ta lại gặp nhau không
            Em không trách chi những sợi Tơ hồng
            Dã vấn vít những mảnh đời nghiệt ngã ,
            1994 TT
             
             
            #36
              Đình Thế 18.11.2008 23:09:55 (permalink)
              0
              Ai về qua đường cũ
              nhớ lại MIMOSA năm xưa

              Nhớ thuyền mơ , bến đợi với sông chờ
              Nhớ dải NGÂN HÀ , nhớ càu Ô thước
              Trăng soi mặt biển , ai có thầm mơ ước
              Kiếp lai sinh ta lại gặp nhau không
              Em không trách chi những sợi Tơ hồng
              Dã vấn vít những mảnh đời nghiệt ngã ,
              1994 TT 
                Giờ đành làm người xa lạ
              Gặp nhau chăng trong ánh mắt ngỡ ngàng
              Ta một đời đi muôn dặm quan san
              Ôm mơ ước trên đôi bàn tay trắng
              Em cuộc sống nhìn đời phẳng lặng
              Nhìn cuộc đời bằng muôn vạn màu son
              Mơ tương lai một hy vọng huy hoàng
              Ta vẫn bước lang thang đời gió bụi
              Giờ mỗi đứa bước độc hành giong ruổi
              Em ơi đâu là bến đợi thuyền mơ
              Và nơi đâu có bến đợi sông chờ
                                   ĐT
              #37
                thuytien123 22.11.2008 20:17:07 (permalink)
                0
                [ Đình Thế

                Ai về qua đường cũ
                nhớ lại MIMOSA năm xưa

                Nhớ thuyền mơ , bến đợi với sông chờ
                Nhớ dải NGÂN HÀ , nhớ càu Ô thước
                Trăng soi mặt biển , ai có thầm mơ ước
                Kiếp lai sinh ta lại gặp nhau không
                Em không trách chi những sợi Tơ hồng
                Dã vấn vít những mảnh đời nghiệt ngã ,
                1994 TT 
                  Giờ đành làm người xa lạ
                Gặp nhau chăng trong ánh mắt ngỡ ngàng
                Ta một đời đi muôn dặm quan san
                Ôm mơ ước trên đôi bàn tay trắng
                Em cuộc sống nhìn đời phẳng lặng
                Nhìn cuộc đời bằng muôn vạn màu son
                Mơ tương lai một hy vọng huy hoàng
                Ta vẫn bước lang thang đời gió bụi
                Giờ mỗi đứa bước độc hành giong ruổi
                Em ơi đâu là bến đợi thuyền mơ
                Và nơi đâu có bến đợi sông chờ
                                     ĐT

                " Duyên trăm năm đứt đoạn
                Tình một thủa còn vương "
                Những dấu yêu đã khuất nẻo thiên đường
                Thôi ! bến đợi , cầu mơ đành lỗi hẹn
                Trời quan tái , ngàn thu sầu tiễn biệt
                Để từng đêm trăn trở giấc cô miên
                Đời chia xa với bao nỗi ưu phiền
                Xin tạ lỗi ,,,người xưa nơi bến đợi ,,,,,
                HDYC
                 
                #38
                  Thuỵ Du 25.11.2008 16:22:03 (permalink)
                  0
                  TT ui!TD lại đến thăm vườn của TT nè,để xem cô bạn thân có khoẻ không mà ít thấy lên diễn đàn quá đi mất! TD gửi cho TT một bài thơ nói về Hoa Lưu Ly nhé!Chúc TT luôn vui & nhiều may mắn nghe............................................................................
                  #39
                    Thuỵ Du 02.12.2008 20:36:50 (permalink)
                    0
                    Thuỷ Tiên ơi,hôm nay mình phải đi tìm nhà bạn lâu quá! Từ hôm 25 đến giờ bạn vẫn chưa vào lại diễn đàn,bạn có làm sao không?Mình rất lo cho bạn đó TT à......................Bạn ở đâu rồi???

                    Buồn lắm bạn ơi bạn đâu rồi?
                    Tôi nghe lặng lẽ chỉ mình thôi
                    Nhớ người bạn ấy giờ xa vắng
                    Bạn của tôi ơi!Bạn đâu rồi???
                    #40
                      thuytien123 03.12.2008 11:05:35 (permalink)
                      0
                      [ Thuỵ Du

                      Thuỷ Tiên ơi,hôm nay mình phải đi tìm nhà bạn lâu quá! Từ hôm 25 đến giờ bạn vẫn chưa vào lại diễn đàn,bạn có làm sao không?Mình rất lo cho bạn đó TT à......................Bạn ở đâu rồi???

                      Buồn lắm bạn ơi bạn đâu rồi?
                      Tôi nghe lặng lẽ chỉ mình thôi ( ,,,úi giời ,,,TD đâu có 1 mình ,,,hi,,,hi,,,)
                      Nhớ người bạn ấy giờ xa vắng
                      Bạn của tôi ơi!Bạn đâu rồi???


                      Cám ơn TD đã lo cho mình , TT cũng nhớ bạn vô cùng nhưng dạo này  công việc  nhìu wá chẳng còn thì giờ mà tán gẫu , làm thơ nữa TD ạ hôm nay mới wưởn 1 chút gặp bạn bè đây ,,,
                       
                      Thuỵ Du yêu , quý của Tiên ơi ,,,
                      Công việc lu bu wá mất rồi
                      Tuy không vô QUÁN nhưng vẫn nhớ
                      Sơ giao mà thấm đẫm tình tôi ,,,,,,
                      TT hdyc
                       
                       
                      #41
                        Thuỵ Du 10.12.2008 14:22:59 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: thuytien123

                        [ Thuỵ Du

                        Thuỷ Tiên ơi,hôm nay mình phải đi tìm nhà bạn lâu quá! Từ hôm 25 đến giờ bạn vẫn chưa vào lại diễn đàn,bạn có làm sao không?Mình rất lo cho bạn đó TT à......................Bạn ở đâu rồi???

                        Buồn lắm bạn ơi bạn đâu rồi?
                        Tôi nghe lặng lẽ chỉ mình thôi ( ,,,úi giời ,,,TD đâu có 1 mình ,,,hi,,,hi,,,)
                        Nhớ người bạn ấy giờ xa vắng
                        Bạn của tôi ơi!Bạn đâu rồi???


                        Cám ơn TD đã lo cho mình , TT cũng nhớ bạn vô cùng nhưng dạo này  công việc  nhìu wá chẳng còn thì giờ mà tán gẫu , làm thơ nữa TD ạ hôm nay mới wưởn 1 chút gặp bạn bè đây ,,,
                         
                        Thuỵ Du yêu , quý của Tiên ơi ,,,
                        Công việc lu bu wá mất rồi
                        Tuy không vô QUÁN nhưng vẫn nhớ
                        Sơ giao mà thấm đẫm tình tôi ,,,,,,
                        TT hdyc
                         
                         
                        TT ơi,TT bận việc nhìu quá không đến được với THƯ QUÁN nhưng thỉnh thoảng TT cũng ghé vào thăm bạn bè một chút nhé!!!TD nhớ TT nhiều......thật nhìu đó........Buồn quá vì vắng bóng TT đấy

                        TD tặng TT mấy câu thơ vừa viết chưa thành bài,chia sẻ với TD nha.....

                        LẠNH

                        Bên anh giờ trời đã sang Đông
                        Âm thầm lạnh lẽo ngọn đông phong
                        Cái lạnh nghe buồn như hơi thở
                        Cất cánh bay cao vút nhạn hồng

                        Anh hỡi bây giờ anh ra sao?
                        Xa vắng mùa Đông của năm nào
                        Trong em giữ mãi anh ngày ấy
                        Từ độ chia ly vẫn nghẹn ngào.......

                        TD tặng bạn mấy câu thơ vì đang viết chưa hết bài,nhưng không muốn tặng bạn thơ cũ nên chỉ mới được có mấy câu thôi,khi nào xong trọn bài TD sẽ viết tiếp cho bạn nhé!Chúc bạn thật vui,thật khoẻ,& mãi nhớ bạn bè ,TT nhé!!!


                        #42
                          thuytien123 11.12.2008 11:25:13 (permalink)
                          0
                          TT ơi,TT bận việc nhìu quá không đến được với THƯ QUÁN nhưng thỉnh thoảng TT cũng ghé vào thăm bạn bè một chút nhé!!!TD nhớ TT nhiều......thật nhìu đó........Buồn quá vì vắng bóng TT đấy

                          TD tặng TT mấy câu thơ vừa viết chưa thành bài,chia sẻ với TD nha.....

                          LẠNH

                          Bên anh giờ trời đã sang Đông
                          Âm thầm lạnh lẽo ngọn đông phong
                          Cái lạnh nghe buồn như hơi thở
                          Cất cánh bay cao vút nhạn hồng

                          Anh hỡi bây giờ anh ra sao?
                          Xa vắng mùa Đông của năm nào
                          Trong em giữ mãi anh ngày ấy
                          Từ độ chia ly vẫn nghẹn ngào.......

                          TD tặng bạn mấy câu thơ vì đang viết chưa hết bài,nhưng không muốn tặng bạn thơ cũ nên chỉ mới được có mấy câu thôi,khi nào xong trọn bài TD sẽ viết tiếp cho bạn nhé!Chúc bạn thật vui,thật khoẻ,& mãi nhớ bạn bè ,TT nhé!!!
                           
                          TD thân , TT cảm động vô cùng TD ạ bạn tiếp khách ko xuể thế mà bạn vẫn ko quên góc thơ nhỏ bé của mình ,,,,,,rất hân hạnh và cám ơn bạn nhé ,,, thơ làm chưa xong mà cũng đã tặng cho TT ,,,lại thêm 1 hân hạnh nữa đấy , TD ơi , mình vì bận c / v chứ ko bao giờ quên bạn bè đâu nhất ( chứ ko phải dù ) là ở khung trời ảo đầy thơ mộng này TD ạ ( TT thích bài thơ - tình trên mạng- của bạn lắm  ) bữa nào tặng mình đi ,,,,,chúc bạn vui và st nhìu nha
                          THUY TIEN
                           
                          #43
                            Thuỵ Du 11.12.2008 15:28:10 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: thuytien123

                            TT ơi,TT bận việc nhìu quá không đến được với THƯ QUÁN nhưng thỉnh thoảng TT cũng ghé vào thăm bạn bè một chút nhé!!!TD nhớ TT nhiều......thật nhìu đó........Buồn quá vì vắng bóng TT đấy

                            TD tặng TT mấy câu thơ vừa viết chưa thành bài,chia sẻ với TD nha.....

                            LẠNH

                            Bên anh giờ trời đã sang Đông
                            Âm thầm lạnh lẽo ngọn đông phong
                            Cái lạnh nghe buồn như hơi thở
                            Cất cánh bay cao vút nhạn hồng

                            Anh hỡi bây giờ anh ra sao?
                            Xa vắng mùa Đông của năm nào
                            Trong em giữ mãi anh ngày ấy
                            Từ độ chia ly vẫn nghẹn ngào.......

                            TD tặng bạn mấy câu thơ vì đang viết chưa hết bài,nhưng không muốn tặng bạn thơ cũ nên chỉ mới được có mấy câu thôi,khi nào xong trọn bài TD sẽ viết tiếp cho bạn nhé!Chúc bạn thật vui,thật khoẻ,& mãi nhớ bạn bè ,TT nhé!!!

                            TD thân , TT cảm động vô cùng TD ạ bạn tiếp khách ko xuể thế mà bạn vẫn ko quên góc thơ nhỏ bé của mình ,,,,,,rất hân hạnh và cám ơn bạn nhé ,,, thơ làm chưa xong mà cũng đã tặng cho TT ,,,lại thêm 1 hân hạnh nữa đấy , TD ơi , mình vì bận c / v chứ ko bao giờ quên bạn bè đâu nhất ( chứ ko phải dù ) là ở khung trời ảo đầy thơ mộng này TD ạ ( TT thích bài thơ - tình trên mạng- của bạn lắm  ) bữa nào tặng mình đi ,,,,,chúc bạn vui và st nhìu nha
                            THUY TIEN 
                             
                            TT thân nhớ của TD_Vậy thật là hay nhỉ,hôm nay TT trở lại DĐ,dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi thôi mình được gặp nhau,nhưng TD vui lắm TT ạ,mình đã hứa là bạn của nhau rồi thì sẽ mãi mãi như vậy nhé,TT nhé!TD đã lục tìm lại bài "TÌNH TRÊN MẠNG" để tặng cho TT đây nè............TT đọc đi nha...........TT nhớ rằng là TD luôn nhớ bạn đấy,không quên đâu,dù là trong tình yêu hay tình bạn,TD vẫn là một con người như thế..............Không dễ quên..................
                             
                             
                            TÌNH  TRÊN  MẠNG

                            Vâng,có lẽ anh nói đúng......
                            Khi trên mạng không thấy tên của anh
                            Em cảm thấy một nỗi nhớ nhung nào đó
                            Một chút buồn mà mình không dám ngỏ
                            Cũng giống như đang đợi một người yêu
                            Tình ảo nhưng lòng cũng thấy nỗi cô liêu
                            Dẫu biết rằng anh ơi............
                            Ai nhớ mình để mình nhớ người ta?
                            Gặp nhau rồi nhưng khoảng cách quá xa
                            Thấy nhau đó nhưng biết lòng có đó?
                            Chỉ là ảo cũng thấy lòng vò võ..........
                            Biết vậy rồi mà vẫn nặng ưu tư
                            Người ta kia lòng chưa rõ thực hư
                            Mà đã vội nói nhớ nhung nhung nhớ......
                            Tình trên mạng nói ra càng bỡ ngỡ
                            Có không anh hay chỉ ở đầu môi....?
                            Đời cách ngăn phương ấy quá xa xôi
                            Là tình thực hay chỉ là hư ảo .....?

                                                         thuỵ du

                            (Để trả lời bài thơ Nguyễn Thế Duyên viết tặng TTK & TD)Chúc TT luôn vui & gặp nhiều may mắn nhé!!! 


                             

                             
                             


                            #44
                              thuytien123 13.12.2008 12:55:48 (permalink)
                              0


                              TT thân nhớ của TD_Vậy thật là hay nhỉ,hôm nay TT trở lại DĐ,dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi thôi mình được gặp nhau,nhưng TD vui lắm TT ạ,mình đã hứa là bạn của nhau rồi thì sẽ mãi mãi như vậy nhé,TT nhé!TD đã lục tìm lại bài "TÌNH TRÊN MẠNG" để tặng cho TT đây nè............TT đọc đi nha...........TT nhớ rằng là TD luôn nhớ bạn đấy,không quên đâu,dù là trong tình yêu hay tình bạn,TD vẫn là một con người như thế..............Không dễ quên..................


                              TÌNH TRÊN MẠNG

                              Vâng,có lẽ anh nói đúng......
                              Khi trên mạng không thấy tên của anh
                              Em cảm thấy một nỗi nhớ nhung nào đó
                              Một chút buồn mà mình không dám ngỏ
                              Cũng giống như đang đợi một người yêu
                              Tình ảo nhưng lòng cũng thấy nỗi cô liêu
                              Dẫu biết rằng anh ơi............
                              Ai nhớ mình để mình nhớ người ta?
                              Gặp nhau rồi nhưng khoảng cách quá xa
                              Thấy nhau đó nhưng biết lòng có đó?
                              Chỉ là ảo cũng thấy lòng vò võ..........
                              Biết vậy rồi mà vẫn nặng ưu tư
                              Người ta kia lòng chưa rõ thực hư
                              Mà đã vội nói nhớ nhung nhung nhớ......
                              Tình trên mạng nói ra càng bỡ ngỡ
                              Có không anh hay chỉ ở đầu môi....?
                              Đời cách ngăn phương ấy quá xa xôi
                              Là tình thực hay chỉ là hư ảo .....?

                              thuỵ du

                              (Để trả lời bài thơ Nguyễn Thế Duyên viết tặng TTK & TD)Chúc TT luôn vui & gặp nhiều may mắn nhé!!!

                               
                              T D rất thân , ko ngờ bạn lại tặng thơ cho mình nhanh đến thế ,,,, cám ơn TD nhìu nha , sở dĩ TT thích bài này của bạn là vì TT cũng có 1 tâm sự như zậy ,,,zậy đó khi nào thuận tiện mình sẽ tâm sự với bạn nhìu hơn , TD ơi , TT sẽ chôm bài này về BLOG của mình đó nha  hi ,,,hi ,,,
                              TT nói nhỏ TD cái này nhé có lẽ mình tạm biệt TD và DD một thời gian ,,,,,,,,,buồn lắm ,,,nhưng ,,,,,,mà thôi , để có dịp mình nói TD nghe sau ,,,,,,,,,,mình luôn nhớ TD và các bạn chúc TD vui ,khoẻ , trẻ , đẹp mãi nha   ý wên , sáng tác nhìu nữa chứ
                               
                              Trời Thu ẢO mây vương thành khói
                              Sóng vỗ bờ nhưng lại trở về khơi
                              Mây cứ bay , bay tận cuối trời
                              Sóng cứ vỗ , cho thuyền tình xa thẳm ,
                               
                              THUY TIEN -----HDYC
                               
                              ,,,,,,TẠM BIỆT TD NHA ,,,,,,
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 23 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 337 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9