,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,,
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 23 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 337 bài trong đề mục
thuytien123 18.01.2009 12:31:59 (permalink)
0

 
[sm=n_artist.gif]
 
GỬI NGƯỜI TÌNH ẢO
 
Giờ sao em chẳng ở nơi đây !!
Chăm sóc cho anh lấy một ngày,
Bệnh Quỷ ,,,cô đơn ,,sao khủng khiếp
Thuốc TIÊN , xoa dịu , một bàn tay,,
Chỉ một bàn tay vuốt nhẹ đầu
Xua tan sạch cả nỗi buồn đau
Nhưng ,,,em lại ở xa anh quá ,,,
Nên anh chẳng có thuốc nhiệm mầu !!!
 
THUY TIEN
 
#91
    ThanhThanhKhiet 18.01.2009 20:08:48 (permalink)
    0
    [quote]Bạn đã cùng tôi gieo ý thơ
    Tình thơ , nào có tuổi bao giờ
    Trăng nghiêng e ấp trời Hoa Bướm
    Đôi dòng tâm sự , trải hồn thơ

    TT ,18/1/09 

     
    Chia sẻ cùng nhau muôn ý thơ
    Cho hồn bay tới chốn mộng mơ
    Vong niên vẫn đẹp tình bằng hữu
    Chẳng ai phân biệt tuổi bao giờ
     
    T.T.K.18.1.2009

    #92
      thuytien123 19.01.2009 20:48:43 (permalink)
      0
       
       
      XUÂN VỀ
       
      Mùa Xuân đúng hẹn lại về đây
      Mang đến tin vui ,Hạnh Phúc đầy
      Hoa Xuân tươi thắm , hương ngây ngất
      Trời Xuân nắng ấm , gió vờn mây
      Đông đi ,cuốn hết bao hờn , giỗi
      Xuân về , liệu được tay cầm tay
      Từ Thức , Thiên Thai duyên hội ngộ
      Trong vườn Dào thắm cảnh mê say ,,
       
      THUY TIEN
      [sm=n_artist.gif]
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 20:51:59 bởi thuytien123 >
      #93
        thuytien123 19.01.2009 21:17:33 (permalink)
        0
         
         
        XUÂN
         
        Bốn mùa là cả bốn mùa Xuân
         
        Xuân tới ,,,sao nghe luống ngại ngần
         
        Vòng tay ân ái còn dang dở
         
        Thôi nhé ,,,thôi đành ,,,Xuân vẫn Xuân ,,,
         
        THUY TIEN
        [sm=n_artist.gif]
        #94
          Thuỵ Du 20.01.2009 21:55:55 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: thuytien123

           
          XUÂN VỀ
          Mùa Xuân , đúng hẹn lại về đây
          Mang đến tin vui , Hạnh Phúc đầy
          Hoa Xuân đua thắm , hương ngây ngất
          Trời Xuân nắng ấm , gió vờn mây
          Đông đi cuốn hết bao hờn giỗi
          Xuân về , liệu được tay cầm tay
          TỪ THỨC , THIÊN THAI duyên hội ngộ
          Trong vườn Đào thắm cảnh mê say ,
          TT---
           
          Thuy Du thân , sang nhà mà vắng bạn ,,,buồn wá ,,,,TT tặng bạn mấy vần thơ Xuân thay lời chúc nha bạn hiền ,,,
           

          Thuỷ Tiên ơi....cám ơn bạn đã sang thăm trong lúc thuỵ du vắng nhà nhé........Mình đã về..... nhưng chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa đây bạn hiền ơi.....

          XUÂN  VỀ

          Lại một mùa Xuân nữa đang về
          Nghẹn ngào hồn như chợt ngủ mê
          Xuân đến mang thêm nhiều hạnh phúc
          Chỉ có trong ta nỗi não nề.......

          thuỵ du

          Xin lỗi thuỷ tiên nhé.... vì nỗi niềm như vẫn chưa rời bỏ được mình.........nên mình chưa thể vui được mặc dù Tết đã gần kề rồi... nhưng không thể dối lòng được,vì cảm xúc vẫn mãi là cảm xúc thật nguyên vẹn của nó .... Mang đến hạnh phúc cho một người nhưng phải làm đau khổ một người khác......

          Nhưng thôi,mình dù thế nào đi chăng nữa thì cũng mong Thuỷ Tiên của mình có một mùa Xuân mới nhiều may mắn trong cuộc sống,nhiều thành đạt trong công việc,& nhiều hạnh phúc trong tình yêu.....Thuỷ Tiên nhé !!!
          #95
            thuytien123 21.01.2009 20:41:41 (permalink)
            0
             
             
            XUÂN VỀ

            Lại một mùa Xuân nữa đang về
            Nghẹn ngào hồn như chợt ngủ mê
            Xuân đến mang thêm nhiều hạnh phúc
            Chỉ có trong ta nỗi não nề....... 

            Thuỵ Du

            Mai Đào , đua nhau nở
            Mừng tuổi bạn và tôi
            Chớ ngẹn ngào , mê ngủ ,
            Để tâm hồn thảnh thơi ,
            TT

            THUY DU rất thân ,
            Cuối cùng thì TD cũng đã về kịp ăn TẾT với các bạn ,,,,vui quá chứ ,,sao lại buồn nhỉ ,,, thôi TT " cho phép " TD buồn đến hết ngày 29 tết thôi nhé ,, qua Giao Thừa là phải luôn tươi cười đó , hồi nhỏ cứ mỗi lần Tết đến là BỐ mình chiều 30 tập trung mấy chị em mình lại dặn thật kĩ là năm mới không đứa nào khóc hay cãi nhau , ko thôi xui xẻo cả năm ,,,,,bọn mình sợ lắm ,,,BỐ cúng GT xong là đứa nào cũng phải cười , ko buốn cười thì cũng phải nhe răng để chứng tỏ là mình vui ,,,Thần Tiên quá TD nhỉ ,,ôi bây giờ mỗi lần TẾT đến là TT nhớ quá đi thôi ,,,,bi giờ TT cũng dặn TD như vậy nha ,,, hi ,,hi ,,^^
             
            TT

            #96
              ThanhThanhKhiet 21.01.2009 21:37:26 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: thuytien123

               
              Chú Bướm Vàng ,
              lượn quanh ngõ vắng ,
              Đợi chờ chi
              Mà phấn tả tơi bay
              Cho Hoa kia ,,,
              Ngập ngừng như muốn hỏi ,,,
              ,,,Phấn , hương gì ,,,
              Mà ngập cả ,,,Chân Mây
               
              ,,,,,Hi ,,,hi ,,,cuối năm TT vô nhà TK phá chút nha ,,,,
               
              THUY TIEN

              Phấn hương ngập cả trời mây"TT"
              Để cho thấm đẫm nhuộm đầy lòng ai
              Tháng ngày rơi rụng chẳng phai
              Trăm năm ghi dấu nhớ hoài...trăm năm
               
              T.T.K.21.1.2009

               
              TT.thân mến TTK sang thăm chúc tết bạn nè 
               
               
              Kỷ sửu cùng ta đón xuân sang
               

              Ngàn hoa đua nở toả ngát hương
               
              Mang cả mùa xuân tôi tặng bạn
               
              Mong tình thân ái đậm muôn xuân
               
              T.T.K.21.1.2009






              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/D4925A7F7CB84FC3BFDDAE6D7FD4A01B.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 21:42:36 bởi ThanhThanhKhiet >
              Attached Image(s)
              #97
                thuytien123 21.01.2009 22:26:41 (permalink)
                0
                 
                 
                HOA ĐÀO
                 
                XUÂN nhẹ theo sương lan trên cỏ
                 
                Tơ giăng , trời lạnh , mùa hoa Đào
                 
                Những đoá mới ,nở chờ gốc cũ
                 
                Ta ngồi đây ,,,hồn gửi phương nào ,
                 
                TK ơi , bài này là của một người bạn rât ,,,rất thân của TT đã tặng mình mùa Xuân năm ngoái đó , TK tặng mình cành ĐÀO nên mình nhớ bài này và đăng lên đây ,,,,NHỚ QUÁ ,,,NHỚ QUÁ ,,,,
                 
                THUYTIEN 21/1/09
                 
                Nghiêng vai , nhẹ đón cánh hoa Đào
                 
                Hồn anh ,,,anh gửi phương nào ,,,em chẳng biết đâu ,,,
                 
                THUYTIEN ,,,xuân MẬU TÍ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 22:57:33 bởi thuytien123 >
                #98
                  thuytien123 22.01.2009 05:05:24 (permalink)
                  0
                   
                  TRÚC ĐÀO
                   
                  Thời gian là thuốc nhiệm mầu,
                  Cho ta quên được nỗi sầu thiên thu ,
                  TRÚC ĐÀO năm ấy ,,,Xuân xưa
                  Còn nghe trong gió hương đưa dịu dàng ,
                   
                  Hương xưa vẫn dịu dàng trong gió
                  Ngọn Trúc Đào muôn thủa vẫn chờ nhau
                  Đường xưa đó ,,.ai có về chốn cũ ,
                  NHỚ muôn trùng ,,,Ôi !  còn thú thương đau ,,,
                   
                  THUY TIEN ,,,22/1/09
                   
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 05:15:39 bởi thuytien123 >
                  #99
                    thuytien123 22.01.2009 09:43:09 (permalink)
                    0

                     
                    NẮNG XUÂN
                     
                    Nắng Xuân phai , chờ ai đầu bạc ,
                    Gót phong trần , ai tạc nên thơ ,,,
                    Vườn Xuân ,,,ai có đợi chờ ,
                    Tóc xanh dẫu bạc , tình ngơ ngẩn tình ,
                    Bướm muôn đời , bướm vẫn xinh
                    Cho ta gửi chút tâm tình , bướm ơi ,
                    Nhớ người biền biệt phương trời
                    Chút tình hư ảo một thời lãng du
                     
                    THUY TIEN
                    ThanhThanhKhiet 22.01.2009 19:17:47 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: thuytien123

                    Chú Bướm Vàng ,
                    lượn quanh ngõ vắng ,
                    Đợi chờ chi
                    Mà phấn tả tơi bay
                    Cho Hoa kia ,,,
                    Ngập ngừng như muốn hỏi ,,,
                    ,,,Phấn , hương gì ,,,
                    Mà ngập cả ,,,Chân Mây
                     
                    ,,,,,Hi ,,,hi ,,,cuối năm TT vô nhà TK phá chút nha ,,,,
                     
                    THUY TIEN

                    Phấn hương ngập cả trời mây"TT"
                    Để cho thấm đẫm nhuộm đầy lòng ai
                    Tháng ngày rơi rụng chẳng phai
                    Trăm năm ghi dấu nhớ hoài...trăm năm
                     
                    T.T.K.21.1.2009
                     

                    TT đảo lại 4 câu của bạn cho vui nha ,
                     
                    Trăm năm , ghi dấu nhớ hoài
                    Ngày rơi , tháng rụng chẳng phai bóng hình
                    Lòng ai , thấm đẫm hương trinh
                    Trời mây , hương phấn ,,,chút tình " TT "
                     
                    TT - 21/1/09


                     
                    Phai sắc
                     
                    Hoàng hôn trời tím cõi mộng mơ
                    Có chú bướm tơ đùa theo gió
                    Bên cành hoa trắng nhành hoa đỏ
                    Gieo xuống ngàn hoa những áng thơ
                     
                    Hoa say bụi phấn mãi dại khờ
                    Hương ngát tình thơ ngày dệt mộng
                    Hồn buông chìm đắm đến ngẩn ngơ
                    Bụi phấn phủ mờ phai sắc thắm…
                     
                    Hoàng hôn trời tím cõi mộng mơ!!!
                     
                    T.T.K.22.1.2009
                    Thuỵ Du 22.01.2009 22:51:42 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: thuytien123

                     

                    XUÂN VỀ

                    Lại một mùa Xuân nữa đang về
                    Nghẹn ngào hồn như chợt ngủ mê
                    Xuân đến mang thêm nhiều hạnh phúc
                    Chỉ có trong ta nỗi não nề....... 

                    Thuỵ Du

                    Mai Đào , đua nhau nở
                    Mừng tuổi bạn và tôi
                    Chớ ngẹn ngào , mê ngủ ,
                    Để tâm hồn thảnh thơi ,
                    TT

                    THUY DU rất thân ,
                    Cuối cùng thì TD cũng đã về kịp ăn TẾT với các bạn ,,,,vui quá chứ ,,sao lại buồn nhỉ ,,, thôi TT " cho phép " TD buồn đến hết ngày 29 tết thôi nhé ,, qua Giao Thừa là phải luôn tươi cười đó , hồi nhỏ cứ mỗi lần Tết đến là BỐ mình chiều 30 tập trung mấy chị em mình lại dặn thật kĩ là năm mới không đứa nào khóc hay cãi nhau , ko thôi xui xẻo cả năm ,,,,,bọn mình sợ lắm ,,,BỐ cúng GT xong là đứa nào cũng phải cười , ko buốn cười thì cũng phải nhe răng để chứng tỏ là mình vui ,,,Thần Tiên quá TD nhỉ ,,ôi bây giờ mỗi lần TẾT đến là TT nhớ quá đi thôi ,,,,bi giờ TT cũng dặn TD như vậy nha ,,, hi ,,hi ,,^^
                     
                    TT

                    Thuỷ Tiên thân thương ơi !
                    Rồi,TD sẽ nghe theo lời dặn của TT nhé.....chỉ được buồn tới ngày 29 thôi,sang đêm giao thừa sẽ cười toe vì TT đó,chịu không nè?
                    Được đón giao thừa cùng các bạn là TD vui lắm rồi,những tưởng không được về nhà để ăn Tết mà được thế này là hạnh phúc lắm rồi TT nhỉ !!!
                    Nhưng tới mồng 3 TD lại đi nữa rồi,lại trông cậy 2 bạn hiền trông giúp nhà cho TD nha.....Cám ơn các bạn trước hén....Chắc chắn là TD sẽ nhớ các bạn nhiều lắm.......


                    _____________________________
                    Han Bang 23.01.2009 09:48:55 (permalink)
                    0
                    nhatran89 23.01.2009 11:44:41 (permalink)
                    0
                    ThanhThanhKhiet 23.01.2009 11:54:51 (permalink)
                    0
                    TTK thân tặng TT bài thơ này tuy nó không hay và mắc nhiều lỗi nhưng TTK vẫn thích tặng TT. mong bạn đón nhận.nhé
                    ----------------
                    Chung t ình

                    Tình thơ muôn thủa mãi chung tình
                    Vẫn  mhớ hoài trông nét bút xinh

                    Trăng đã từng đêm vui với gió

                    Say thơ ngày tháng có ta mình

                    Thời gian xoá nhoà bao kỷ niệm
                    Trăm năm vẫn đậm áng thơ xinh

                    Mơ mộng chìm sâu theo giấy bút

                    Tình thơ muôn thủa vẫn chung tình
                     
                    T.T.K.23.1.2009

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 12:14:01 bởi ThanhThanhKhiet >
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 23 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 337 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9