,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,,
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 337 bài trong đề mục
thuytien123 25.01.2009 16:39:26 (permalink)
0
[TÌNH THƠ

Thơ gục đầu vào tôi
Hứa yêu nhau suốt đời
Tôi hôn đôi mắt sáng
cuối cùng ,,,ngừng lại môi

Trăng , sao đêm nay thẹn
Núp sau mây lén nhìn
Chúng mình yêu nhau nhé
Cỏ cây cùng lặng im ,,,

,,,có đúng là TÌNH THƠ ko nhỉ ,,,

TT

,,,Trăng , Sao đi nhìn trộm,

Xấu quá ,đồ lèm bèm

Chỗ này Anh thắc mắc

Họ làm gì , THẾ EM ,,,

,,,,,,cái khoản này mình dốt lắm TT ạ , hi ,,,hi,,,làm quen kiểu này liệu có bị chưởi ko hả TT ,,,,,,,,,,,,,,,,,

HOAI NAM
 
CHÀO bạn HN, rất vui được bạn ghé thăm , ko sao đâu HN ơi , vui lắm chứ , TT mong được giao lưu với bạn nhiều về văn , thơ nhé
Thân ái
Bụi Tím 25.01.2009 17:07:56 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123

 
Chào BỤI TÍM , THUY TIEN xin được làm quen với bạn , đọc những vần Thơ mộc mạc mà chân tình của BT , TT vô cùng cảm động ,,,,món nợ Tha nhân mà bạn đang mang đó cũng là điều mà TT đã mang nó hơn nửa cuộc đời BT ạ , có lẽ chúng ta gặp nhau ở điểm này ,,,,BT có đồng ý vối mình là trên con đường trả nợ có và còn rất nhiều chông gai , trắc trở  chứ ko đơn giản như mình nghĩ không ,,,,,
 
TT thân tặng bạn bài thơ này để nối nhịp cầu thân ái nhé
CHỮ NHẪN
 
Tôi tặng em chữ nhẫn
Làm hành trang
Để đi nốt cuộc đời
Dẫu muộn màng
vẫn còn chút thảnh thơi
Ôi mầu nhiệm ,
tâm hồn em thánh thiện

Em sống cho người
nhưng nào ai biết
Em sống cho đời
 bằng cả trái tim
Trên vạn nẻo đường
đã in dấu chân em
Hằng mong biến
những giấc mơ thành hiện thực
Vững bước em ơi ,
Em phải luôn vững bước
Vì quanh em
Đâu phải có mình em
Bao bạn bè
Bao đồng nghiệp thân quen
Cùng sát cánh bên em trên vạn nẻo ,,,
 
THUY TIEN
 
Thân ái tặng BỤI TÍM


 
 
Chào THUY TIÊN !
Cám ơn TT ghé nhà chia sẽ...Nếu chúng ta cùng gặp nhau ở điểm chung này thì vui biết bao...Mong ,mong lắm cuộc đời này thêm nhiều người gặp nhau ở điểm chung này thì cuộc sống giảm phần khổ đau biết dường nào...
Vâng con đường chúng ta đang đi...nhiều chông gai và ko đơn giản chút nào...Nhưng cái gì xuất phát từ trái tim chân thành thì sẽ vượt qua tất cả...Tím tin là thế...tấm lòng đến với tấm lòng....
Cảm ơn bài thơ TT tặng Tím...hay lắm....
Hôm giờ bận quá...thơ văn cũng lay nhiễm cái bận luôn...hihihi...
Năm mới chúc TT và các thi hữu thành công - hạnh phúc...và bình an...
 
NHẬN..
 
Chữ nhẫn em xin nhận
Cuộc đời nhiều nỗi đau
Mong thắp lên ngọn lữa
Nối tình nguời tha nhân
 
Hoa nhân ái em trồng
Dẫu vẫn đầy bão tố
Cuộc đời bao trắc trở
Chông gai cuối con đuờng
 
Đời nguời rồi cũng qua
Dù khó khăn biết mấy
Bao nỗi đau tìm thấy
Em xoa dịu lầm than
Bụi Tím..

 
vithong 25.01.2009 18:28:26 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123

 
 
KHÁT VỌNG
 
Yêu anh từ dạo ấy
Thơ thẩn nép bên đời
Mãi Mơ ngàn sao rụng
Ngậm từng hạt sương rơi
 
Yêu anh từ dạo ấy
Ôi , ấm áp tình người
Cho ai niềm mong đợi
Sưởi ấm , hồn chơi vơi
 
Yêu anh từ dạo ấy
Em hong chín nỗi sầu
Ươm hạt mầm Khát Vọng
,,,CÓ bao giờ ,,,bên nhau ,,,???
 
THUY TIEN 25/01/09 
 



 
BÀI THƠ  VIẾT MUỘN
CHIỀU CUỐI NĂM
 
 
 
Bài thơ viết muộn chiều cuối năm
Đây nỗi niềm riêng tiếng thì thầm
Gửi em như một lời bày tỏ
Thay thế tình tôi phút lặng câm
 
Tiếng đàn xưa lỡ nhịp tri âm
Cung thơ ai trải lối tơ tằm
Bướm hoa cũng chỉ là cơn mộng
Nhớ làm chi nữa những xa xăm
 
Đời người đâu chỉ phút bình yên
Giông tố và bao nỗi ưu phiền
Đành thôi chiếc lá vàng rơi rụng
Vẫn mãi mơ màng nét hồn nhiên
 
Bờ môi em hãy cười lên nhé !
Mai nắng xuân về khắp muôn nơi

Dẫu cho nhân thế đời dâu bể
Ta vẫn cần nhau những tình người 
 


Vi Thông
Chiều cuối năm 2008



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 12:54:21 bởi vithong >
thuytien123 25.01.2009 20:58:58 (permalink)
0
 
 
 
NHỮNG VẦN THƠ VIẾT ĐÊM GIAO THỪA
 
Đêm nay , đêm Giao Thừa
Em lên Chùa lễ PHẬT
Hương trầm thơm ngào ngạt
Xuân tình như khói mây
 
HÌNH NHƯ
Em Nghe
Thoang thoảng
Đâu đây
Tiếng chim xa gọi bạn
,,,Phương trời , anh có hay ,,,
 
Đêm nay , đêm Giao Thừa
Bên ly rượu mừng XUÂN
Tìm anh trong đáy cốc
 Thoáng xa ,,,lại thấy gần
 
Đêm nay , đêm Giao Thừa
Em một mình ngồi viết
Những vần thơ yêu anh
Không Trăng , Sao làm chứng
 Ân tình ,,,Ôi ! mong manh,,,,
 
Giao thừa KỈ SỬU 2009
THUY TIEN---(M2)
thuytien123 27.01.2009 07:30:46 (permalink)
0
 
,,,,,,XUÂN,,,,,,,,
 
 
Vườn OANH muộn , rộn ràng hé mở
Đón XUÂN về , nhưng lại thoáng heo may
Ôi  ,,,định mệnh , thuyền em tình  viễn xứ
XUÂN mãi còn Xuân trong tỉnh , say,,
 
Lạc lối ,,nên mơ cõi THIÊN THAI
Núi , sông hoa cỏ gót Trang đài
Định Mệnh an bài em Thánh Nữ ,,
Kiếp này không nhuốm bụi trần ai ,,,
 
THUY TIEN ( M2 )
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 21:03:39 bởi thuytien123 >
Thuỵ Du 27.01.2009 21:04:12 (permalink)
0
Chào Thuỷ Tiên nhé,thụy du đi đây........Khoảng 1 tuần lễ nữa TD sẽ về & lúc đó mới có đầu óc để mà làm thơ ......Chúc TT ở nhà vui vẻ nhé  ! Thân thương chúc TT có những ngày đầu Xuân thật là tốt lành......
thuytien123 28.01.2009 09:37:37 (permalink)
0
 

BÀI THƠ  VIẾT MUỘN
CHIỀU CUỐI NĂM
 
 
 
Bài thơ viết muộn chiều cuối năm
Đây nỗi niềm riêng tiếng thì thầm
Gửi em như một lời bày tỏ
Thay thế tình tôi phút lặng câm
 
Tiếng đàn xưa lỡ nhịp tri âm
Cung thơ ai trải lối tơ tằm
Bướm hoa cũng chỉ là cơn mộng
Nhớ làm chi nữa những xa xăm
 
Đời người đâu chỉ phút bình yên
Giông tố và bao nỗi ưu phiền
Đành thôi chiếc lá vàng rơi rụng
Vẫn mãi mơ màng nét hồn nhiên
 
Bờ môi em hãy cười lên nhé !
Mai nắng xuân về khắp muôn nơi

Dẫu cho nhân thế đời dâu bể
Ta vẫn cần nhau những tình người 
 

Vi Thông
Chiều cuối năm 2008
 
 
,,, CÁM ƠN ,,

Cám ơn người ,
Đã tận tình chia xẻ
Nỗi u hoài
Dù đã cuối năm
Kì diệu thay ,,,
Đồng Thanh tương ứng,,
,,,VÂNG ,,,
" Tiếng đàn xưa
Đã tỡ nhịp tri âm "
Tôi sẽ cười
Cho bờ môi tươi thắm
Và hát vang
Để đón nắng XUÂN về
Dẫu tình đời
Còn ngàn nỗi tái tê
,,,Tình HƯ ẢO,,,
Ươm tôi niềm KHÁT VỌNG


THUY TIEN  (M2)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 21:05:43 bởi thuytien123 >
ThanhThanhKhiet 28.01.2009 13:53:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: thuytien123

 
THĂM NUÔI TK
 
 
 
Cho THUY chia xẻ với
 
THANH ơi  ,,,,
 
Đầu năm mà đã bị xe chơi
 
Nhưng mà ,,,THUỶ nghĩ ,,,,
 
--KHÔNG SAO CẢ ---
 
TIỀN HUNG ,,,HẬU KIẾT
 
,,,VẬY MÀ VUI ,,,
 
TT
,,,,,,UI ZA,,,,,tội nghiệp bạn quý quá ,,,Chúc bạn mau khỏi nhé
 

Bạn ơi Thanh Khiết chẳng sao đâu
Để bạn lo ,mình cũng ràu ràu
Khi hiểu lòng nhau mình rất quý
Chỉ biết cám ơn bạn thật nhiều
 
T.T.K.28.1.2009

thuytien123 29.01.2009 07:56:09 (permalink)
0
 
 
TK ơi ,,,thế là cũng đã hết TẾT zùi nhỉ , nhưng TT vẫn thấy những ngọn gió XUÂN ấm áp nên thơ quá , trong gió Xuân ai cũng háo hức tìm những niềm vui mới  ,,,riêng TT lại cứ nhớ về bao kỉ niệm xưa ,,,,
mình thắp vài nén hương cũ lên đây để bạn chia xẻ nhé ,,
 
Hai mươi năm , ngọn Trúc Đào
Trằm ngâm hiu hắt bên rào Trúc thưa
Tôi về đi lại đường xưa
Còn nghe trong gió hương đưa dịu dàng
DH
Hương xưa vẫn dịu dàng trong gió
Ngọn Trúc Đào muôn thủa vẫn chờ nhau
Đường xưa đó , ai có về chốn cũ
Nhớ muôn trùng ,,,ôi , còn THÚ THƯƠNG ĐAU
TT(M2)
Em ở đâu???hỡi đoá hoa sầu
Nơi vườn cũ, dấu hài , rêu nhạt
Chàng thư sinh trở về đầu bạc
Hỏi thăm con Bướm lượn trên đầu
DH
Bướm ơi , Bướm lượn về đâu
 Cho ta gửi lại đoá sầu , rêu xanh
Vườn xưa Hoa , Bướm đa tình
Dẫu hài có nhạt , dẫu tình có xa,,,
TT (M2)
mình ghi lại những dòng này mà vẫn cứ ngỡ là mới hôm qua ,,,,
 
Cám ơn người đồng điệu
Đi đã lâu , chưa tới miền hoàn hảo
Đợi bạc đầu , chưa gặp lại được nhau
Đường trần gian ,,,bụi mờ CHÂN , THIỆN, MĨ
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu ,,
DH
Cuộc Nhân Sinh như vó ngựa qua cầu
Dừng chân tạm , bóng bên đường đỡ mát
Hoàn hảo ư > có chăng miền Cực Lạc
Suối thời gian có chờ , đợi ai đâu ,,,
Sắc  sắc , không không mới thật nhiệm mầu ,
Gặp nhau đó ,,,trong sắc mầu vô nhiễm ,
TT (M2)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 12:19:53 bởi thuytien123 >
hoangau 30.01.2009 22:15:21 (permalink)
0
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
 
Đầu năm THUY chúc NGÂU
 
Trăm năm đến bạc đầu
 
Cứ thả Thơ vào Mộng
 
THƯ QUÁN ngày thêm giầu  ( giầu thơ í )
 
THUY TIEN



Thuỷ Tiên ơi hết Tết mất rồi
Nhưng mà Ngâu vẫn cứ vào chơi
Một bình hoa Thuỷ Tiên mang đến
Là Mộng, là Thơ ... , nói thay lời


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41658/D5AFDF54D4234A7FABDA95C1BA7E6B01.jpg[/image]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 22:16:51 bởi hoangau >
Attached Image(s)
vithong 07.02.2009 20:30:33 (permalink)
0
 


KHÚC TÌNH SẦU
 
 
Em mềm mại như gió
Ta
ngần ngại như mây
Mình
chung tình dang dở
Cho
rượu nồng men say...

Em cần...cơn nắng hạ
Ta thèm...
hạt mưa sa
Người hong đời
băng giá
Ta ươm mầm
hương hoa...

Tình
bay cao nỗi nhớ
Chập chùng
từng đêm mưa
Ngậm ngùi...
thương ánh lửa
Một trời sầu
đong đưa...

Tình xa...như biển cả
Thuyền
căng buồm ra khơi
Tình gần...như 
sỏi đá
Người
trói đời nhau thôi !..

Không sợ cơn sóng dữ...
Ta
rong tình bao la
Nào ngờ !
cơn mê lú
Cuốn phăng...đời phong ba


Ta ru tình xưa đã
Nay
như gần, như xa
Bên
hình quen, bóng lạ
Chắt chiu
từng phôi pha...

Ta
yêu nhau vất vả
Đời
quá nhiều âu lo
Bây giờ...
tình biến hóa
Sầu
lẩn vào trong mơ…
 
 
Vi Thông 



 

Họa thơ
(KHÚC TÌNH SẦU )



Chiều sắp tắt
em cần cơn nắng Hạ
Để thành mưa

thấm mát tâm hồn ai...

Trời cuối Thu.

em nghe đời băng giá
Người rong tình

theo biển cả ra khơi

Ánh lửa yêu thương

ánh lửa ngậm ngùi
Ta từng bước

lần dấu chân sỏi đá

Ta không sợ

bởi những cơn sóng lạ
Ta không mê

bởi men rượu nồng cay


Ta không mềm
hay ngần ngại như mây

Tuy vất vả
Đóa vô thường ta cùng hát...

THỦY TIÊN (MM)








RE: Chia Tình
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 13:02:30 bởi vithong >
Thuỵ Du 07.02.2009 21:19:56 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

(Trích đoạn THUỴ DU )
Có lẽ TD nhờ TT một việc nhé TT....TD có việc phải rời xa diễn đàn trong một thời gian,có lẽ cũng hơi lâu....không chừng tới khoảng 20 ngày lận,thỉnh thoảng có rãnh nhờ TT ghé nhà TD chăm sóc vườn giúp TD nhé......Cám ơn TT rất nhiều......Sáng chủ nhật ( 11/1/09) là TD bắt đầu vắng nhà rồi,trăm sự nhờ các bạn thân nha...................Bao giờ đi mình sẽ từ giã các bạn nhé,nhớ các bạn ghê lắm..........



TD đi đâu mà buồn thế? có phải "ĐI TÌM LẠI CHÍNH MÌNH" ko?
Xin gửi bạn bài thơ này như một sự đồng cảm...



XIN MỘT LẦN QUAY LẠI




Tình xanh như dòng suối
Mãi đợi mưa trên ngàn
Trời hành cơn nắng hạn
Đã bặt nguồn mưa tuôn

Chỉ còn trơ nỗi buồn
Vu vơ niềm chờ đợi
Chỉ còn nghe tiếc nuối
Khi đời vuột mất nhau

Hạnh phúc và nỗi đau
Cho nụ cười,nước mắt
Cả hai luôn góp mặt
Đùa vui thân phận người

Tôi chợt nhận ra tôi
Từng bước chân thấm mỏi
Bên lời kinh sám hối
Bỗng mơ về bình yên

Gã tử tù hồn nhiên
Được tha vùng ngục tối
Tên tội đồ bối rối
Đi tìm lại chính mình


Vi Thông




NẺO ĐƯỜNG TRƯỚC MẶT

Khi đánh mất chữ tình
Lòng chợt nghe bối rối
Nghĩ rằng mình nông nỗi
Đi tìm ngả phôi pha

Lặng im một mình ta
Qua bao nhiêu nỗi nhớ
Nghe buồn từng hơi thở
Bóp nghẹt chết tình yêu

Rồi từng bước cô liêu
Chợt nghe đời trống vắng
Ở nơi nào xa thẳm
Tim có thấy bình yên

Niềm đau sẽ triền miên
Suốt cuộc đời còn lại
Để luôn là mãi mãi
Nỗi buồn khổ chẳng quên

Tình đã quá ưu phiền
Trên ngọn nguồn băng giá
Giờ làm người xa lạ
Trong một phút cuồng điên

thuỵ du

Xin cám ơn vithong đã cùng chia sẻ với TD nhé ! Trong cuộc đời dẫu có thế nào đi nữa.....Chữ tình luôn là sợi dây gút mắt ........phải không vithong?


Thuỵ Du 07.02.2009 21:32:05 (permalink)
0
TT ơi...TD sang thăm TT đây,mấy hôm về vẫn còn bận nhiều quá nên chưa sang TT được,đừng buồn nhé!
Gửi TT một bài thơ mới của TD.......Đọc & cùng chia sẻ với TD,TT nhé.....


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 21:40:04 bởi Thuỵ Du >
thuytien123 08.02.2009 22:57:46 (permalink)
0
 
Cám ơn TD đã chia sẻ với mình , TT có một kỉ niệm nữa nè ,,
 
<<<NGÀY NÀO NĂM XƯA <<<
 
 
Anh có nghe gì không ,,,
 
Tiếng chim hót trong lồng
 
Tiếng cá bơi ngoài bề ,
 
Như gió thoảng bên song ,
 
ANH còn tay nào nữa ,,,
 
Mà nối sợi chỉ Hồng
 
Vấn vương chi vàng , đá ,,,
 
Tất cả là hư không ,,,,,
 
 
THUYTIEN  M2
 
ThanhThanhKhiet 08.02.2009 23:13:43 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123

 
 
TK ơi ,,,thế là cũng đã hết TẾT zùi nhỉ , nhưng TT vẫn thấy những ngọn gió XUÂN ấm áp nên thơ quá , trong gió Xuân ai cũng háo hức tìm những niềm vui mới  ,,,riêng TT lại cứ nhớ về bao kỉ niệm xưa ,,,,
mình thắp vài nén hương cũ lên đây để bạn chia xẻ nhé ,,
 
Hai mươi năm , ngọn Trúc Đào
Trằm ngâm hiu hắt bên rào Trúc thưa
Tôi về đi lại đường xưa
Còn nghe trong gió hương đưa dịu dàng
DH
Hương xưa vẫn dịu dàng trong gió
Ngọn Trúc Đào muôn thủa vẫn chờ nhau
Đường xưa đó , ai có về chốn cũ
Nhớ muôn trùng ,,,ôi , còn THÚ THƯƠNG ĐAU
TT(M2)
Em ở đâu???hỡi đoá hoa sầu
Nơi vườn cũ, dấu hài , rêu nhạt
Chàng thư sinh trở về đầu bạc
Hỏi thăm con Bướm lượn trên đầu
DH
Bướm ơi , Bướm lượn về đâu
 Cho ta gửi lại đoá sầu , rêu xanh
Vườn xưa Hoa , Bướm đa tình
Dẫu hài có nhạt , dẫu tình có xa,,,
TT (M2)
mình ghi lại những dòng này mà vẫn cứ ngỡ là mới hôm qua ,,,,
 
Cám ơn người đồng điệu
Đi đã lâu , chưa tới miền hoàn hảo
Đợi bạc đầu , chưa gặp lại được nhau
Đường trần gian ,,,bụi mờ CHÂN , THIỆN, MĨ
Cuộc nhân sinh như vó ngựa qua cầu ,,
DH
Cuộc Nhân Sinh như vó ngựa qua cầu
Dừng chân tạm , bóng bên đường đỡ mát
Hoàn hảo ư > có chăng miền Cực Lạc
Suối thời gian có chờ , đợi ai đâu ,,,
Sắc  sắc , không không mới thật nhiệm mầu ,
Gặp nhau đó ,,,trong sắc mầu vô nhiễm ,
TT (M2)
 

TT. Ơi! TTK đồng cảm với bạn nè!!!!
 
Nếu ta đến chậm một giờ
Lần sau gặp lại phải chờ trăm năm
Đời ta như kiếp con tằm
Mãi vương tơ để tím bầm ruột đau
Sợi vàng chỉ vẫn thắm màu
Dệt lòng thương nhớ trong nhau một đời...
....
T.T.K.8.2.2009
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 337 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9