Chúc mừng Thầy Cô giáo 20-11
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục
thanhnhan 23.10.2008 10:58:40 (permalink)
0
một năm mà được hai ngày
là vui hạnh phúc sướng rồi bà ơi
chúng tôi chẳng được một ngày
không hoa cũng chẳng món quà nào đâu.
#16
    thanhnhan 23.10.2008 11:12:06 (permalink)
    0
    chỉ là anh hùng nhường
    bởi vi chuyện yêu thương
    yêu một lòng chân thật
    trao em quyền yêu thương
    #17
      thanhnhan 23.10.2008 11:15:17 (permalink)
      0
      hôm nay ngày phụ nữ
      giờ đàn ông tôi đây
      chúc chị em phái đẹp
      một ngày thật vui tươi
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 23:43:21 bởi thanhnhan >
      #18
        SĨ ĐOAN 23.10.2008 16:50:57 (permalink)
        0
        PHỤ NỮ TUYỆT VỜI
         
        Phụ mẫu thiên thu- trái ngọt ngào
        Nữ thần thánh thiện- Đào, Mai rộ...
        Tuyệt tuyệt hơn cả lộ hào quang
        Vời vợi tâm cang- ngọn lửa hồng!
        SD 23/10/08
        #19
          BĂNG NGUYỆT 01.11.2008 14:11:37 (permalink)
          0
          Chúc mừng tết Thầy Cô
           
          Bảng đen phấn trắng giấy hồng,
          Thầy Cô vất vả ươm trồng mầm non,
          Tháng ngày thầm lặng tô son,
          Điểm trang cho những thiên đường mai sau,
           
          Công ơn sanh dưỡng cao sâu,
          Thầy Cô dạy dỗ cũng nào kém chi,
          Nên người mỗi bước con đi
          Hương hoa đời ấy lấy chi đáp đền?!
           
          Hai mươi tháng mười đặt tên
          Tết Thầy Cô giáo chớ quên chúc mừng,
          Nhân, tri, lễ , nghĩa thấm nhuần,
          Lời người xưa dạy cội nguồn trí tâm...


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/2A2A4E74F9574DEC9F5863BD7831FF35.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #20
            HanSiNguyen 02.11.2008 07:04:55 (permalink)
            0
            Đôi lời Phi lộ :
             
            Bản thân tôi cũng là Educator, nên tất nhiên không bao giờ có ý mạo phạm đến ngành giáo, và nghề giáo...Bài thơ này , câu đối này chỉ có tính cười vui mà thôi...
             
            THẤT NGÔN BÁT CÚ... LÃ ĐẦU XƯỜNG
                            (Lưỡng Đầu Xà... lái)
             
            THÀY GIÁO ... THÁO GIÀY.

            THÀY GIÁO thương ôi phải ... THÁO GIÀY
            THÀY ... QUÂN quẫn quẫn chẳng QUẦN THAY
            PHÚ THI ngâm ngợi thôi THU ... PHÍ
            BÁCH SAY thiên xỉn tủ SÁCH ... BAY
            GIÁO ÁN tiêu tùng đem ... DÁN ÁO
            MANG CÀY ngẫm lại thấy CÀNG MAY
            ĐẠO CẦU không đặng nên ... ĐẦU CẠO
            XAY BẾP (1) chờ thời đợi XẾP BAY

            Hàn Sĩ Nguyên

            (1) Ghi chú :
            Xay bếp : cách nói dân gian miền Nam, nghĩa là “xoay bếp”, xoay ông Táo sang hướng khác, hy vọng được may mắn hơn !
            Xếp bay : Xếp mất ghế, xếp đi chỗ khác chơi...
            Câu 4 còn gượng (sái niêm) mà chưa sửa lại được... Sorry...

            CÂU ĐỐI :
             
            THÀY GIÁO... THÁO GIÀY, THÁO CẢ ỦNG... THỦNG CẢ ÁO, đem GIÁO ÁN ra... DÁN ÁO !
             
            :):):)
            #21
              SĨ ĐOAN 02.11.2008 09:48:19 (permalink)
              0
              CÔ EM…!

              Cô em xinh xinh.
              Lung linh mắt biếc
              Tha thiết yêu trò
              Ví đò dưa khách.

              Nhân cách vẹn mười
              Người người kính mến
              Dẫu đến thiên thu
              Em tu chưa sánh.

              Tâm tánh nhu mì
              Như vì sao sáng
              Như dáng cung hằng
              Trãi làn diệu mát

              Tiếng hát dâng đời
              Rạng ngời xuân sắc!
              Tâm đắc thế nhân
              Cách tân sự nghiệp.

              Bặt thiệp mọi người
              Mĩm cười hoa nở
              Rạng rỡ môi hồng
              Trọn lòng em yêu!

              -sd
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2008 10:42:45 bởi SĨ ĐOAN >
              #22
                THI NANG 03.11.2008 23:27:17 (permalink)
                0
                CHÀO MỪNG NGÀY 20-11
                 
                NHỚ TRƯỜNG XƯA
                 
                Thu về vàng lá rơi rơi
                Dưới cầu nước chảy trên trời mây bay *
                Hiu hiu lành lạnh heo may
                Bồi hồi nhớ lại những ngày thân thương
                Nhớ thầy cô nhớ mái trường
                Nhớ người bạn cũ chung đường về đi
                Nhớ trường Trung học Củ Chi
                Sân tràn ngập nước mỗi khi mưa nhiều. **
                Dáng xưa tha thướt yêu kiều
                Gợi bao kỷ niệm bao điều nhớ nhung...
                Chia ly hẹn buổi trùng phùng
                Nhưng rồi biền biệt tận vùng rừng sâu!
                Sông ngăn núi cách hai đầu
                Đường đời vạn nẻo tìm đâu lối về!
                Ngậm ngùi nhớ lớp thương quê
                Trường ơi!Mình sẽ trở về ghé thăm...
                Thi Nang
                 
                *Từ nhà mình đến trường Trung học Củ Chi phải đi qua hai cầu bắc ngang qua hai con suối.Vào lúc đó(1968) nước suối ở hai cầu này trong veo.
                **Sân trường Trung học Củ Chi vào thập niên (1960-1970)
                còn trũng,vì nơi này trước đó là một cái bàu,nên đến mùa mưa nhiều thì nước sẽ tràn ngập cả sân trường.Bây giờ thì không còn ngập nước nữa.
                #23
                  bietaiaibiet 05.11.2008 22:26:06 (permalink)
                  0
                  Nhân ngày hiến chương các nhà giáo 20/11 sắp tới, Thành Dũng muốn gửi đến các thầy cô giáo đáng kính (mà ở trong Thư quán này cũng có vài người như: chú Huy Dung, chị Liên Thơ...) một bài thơ để tỏ lòng thành kính và ngưỡng mộ! (bài thơ này TD đã viết trước đây khá lâu để tặng cho người thầy chủ nhiệm lớp đáng kính của mình)


                  CHUYẾN ĐÒ NGÀY ẤY...
                   
                  (Kính tặng thấy chủ nhiệm)
                  -------------------------- 

                   Con đò lặng lẽ qua sông
                  Có người đến bến mà không lên bờ...

                  Ngày rơi theo bụi phấn mờ
                  Thầy
                  tôi tóc đã bạc phơ lúc nào!
                  Một đời cần mẫn, thanh cao
                  Thầy tôi đã chở biết bao chuyến đò...

                  Ngày đi... bịn rịn thầy trò
                  Đỏ hoe hoa phượng, ngẩn ngơ nắng vàng
                  Cắn môi lòng nhủ: "thôi đừng!"
                  Mà sao vẫn cứ rưng rưng mắt mờ...

                  Hè về gợi ký ức xưa
                  Con ve hết tuổi học trò còn kêu
                  Nhớ về trường cũ thân yêu
                  Bóng thầy ngơ ngác... một chiều bâng khuâng...

                  Ai quên, ai có nhớ không?
                  Chuyến đò mình đã qua sông ngày nào...
                   
                  r
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 10:30:43 bởi Huyền Băng >
                  #24
                    Nhân Sơn 09.11.2008 08:05:40 (permalink)
                    0
                          NHỚ ƠN THẦY
                                      -Nhân ngày nhà giáo Việt NAM
                                              kính tưởng nhớ thầy H.Đ.



                    Xếp bút ghiên rời mái trường
                    Xa thầy xa bạn vấn vương nỗi lòng
                    Đời trai trả nợ núi sông
                    Bao lần phượng nở thấy lòng xuyến xao
                    Tóc thầy giờ đã bạc màu
                    Cả đời tận tuỵ công lao ơn dầy
                    Khổ công ra sức dựng xây
                    Trồng người mong mỏi mai này rạng danh
                    Kiến thức biển rộng trời xanh
                    Tang bồng hồ thỉ công thành vẻ vang
                    Công ơn thầy vẫn nặng mang
                    Về thăm trường cũ nghe tan nát lòng
                    Thầy đã về cõi hư không
                    Mừng ngày nhà giáo...hoa hồng kính dâng...

                                    -NS-
                    #25
                      huydungpro 09.11.2008 08:29:41 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
                      Chúc mừng tết Thầy Cô
                       
                      Bảng đen phấn trắng giấy hồng,
                      Thầy Cô vất vả ươm trồng mầm non,
                      Tháng ngày thầm lặng tô son,
                      Điểm trang cho những thiên đường mai sau,
                       
                      Công ơn sanh dưỡng cao sâu,
                      Thầy Cô dạy dỗ cũng nào kém chi,
                      Nên người mỗi bước con đi
                      Hương hoa đời ấy lấy chi đáp đền?!
                       
                      Hai mươi tháng mười đặt tên
                      Tết Thầy Cô giáo chớ quên chúc mừng,
                      Nhân, tri, lễ , nghĩa thấm nhuần,
                      Lời người xưa dạy cội nguồn trí tâm...
                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/2A2A4E74F9574DEC9F5863BD7831FF35.jpg[/image]

                                   NGHỀ  GIÁO
                      Ta yêu nghề giáo, dẹp ưu phiền
                      Duyên nghiệp dạy Y, vẻ đẹp riêng
                      Tình cảm học trò san sẻ nắng
                      Lòng thầm cảm tạ phúc ân duyên
                                               HUY DUNG
                          (dạy cấp 2: 1950-52, dạy ĐH&SauĐHY:1963-hiệnnay)
                      Suốt đời, tôi luôn luôn tâm niệm công ơn
                      3 người Thầy lớn của tôi.
                      Bốn bông hoa dâng lên các Thầy

                      nhân 20-11-2008:
                           
                      THẦY(*)
                           (ĐƯỜNG  LUẬT)
                      Y tuệ bao la, rạng biển Đông
                      Tim Thầy nồng đượm, lửa vô song.
                      Truyền nghề, quên tóc nhòa mây trắng
                      Sáng tạo, chăm hoa kết trái ngon.
                      Tài, đức sóng đôi đi vạn dặm
                      Rộng, chuyên - đồng bộ chảy đôi dòng.
                      Cứu người, dạy học không ngơi nghỉ
                      Y, Giáo nghiệp Thầy mãi sắt son.
                      ------------------
                      (*) các GsBs:Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, Đặng Văn Ngữ.



                      CÁC THẦY ĐẠI HỌC Y VIỆT NAM
                      THỜI CHIÊM HOÁ (1948-1954)
                                                         (ĐƯỜNG  LUẬT)
                      Giảng đường Hà Nội nhập rừng thiêng
                      bóng cả cây cao chẳng ngả nghiêng
                      Chắt mật gom tài dâng dấu ấn
                      lao tâm khổ tứ góp phần riêng       
                      Trường về Chiêm Hoá tươi rừng thẳm
                      Thầy đến, vầng hồn sáng lửa thiêng
                      châu ngọc lời  lời nâng sáng tạo
                      gieo mầm Hà Nội khắp ba miền          
                       
                                                      **           
                       
                                VỀ CÚNG THẦY
                      Trí tuệ sum suê quả ngọt thơm
                      Thầy truyền trí tuệ, sẻ tâm hồn
                      Học trò lớp lớp, mang ơn nặng
                      Khấn lạy Thầy Di, Thầy Ngữ, Thầy Tùng(*)
                      ------------
                                   (*) các GsBs,Giải thưởng Hồ Chí Minh:Hồ Đắc Di, Đặng Văn Ngữ, Tôn Thất Tùng
                       
                       
                         TRỌN NẺO ĐƯỜNG
                              “Làm cho ra ‘trò’, chết cho ra ‘thầy’.
                                           Đó là khẩu hiệu đời sống của tôi.”
                               (Gs-Bác sĩ Hồ Đắc Di)
                       Lời Thầy từng ý mãi ngân xa
                      Tâm huyết Thầy trao chẳng nhạt nhoà
                      Nghiên cứu quên thời-gian-bạc-ánh
                      Chẳng màng bao lấp lánh phù hoa.
                                                      
                      Trường xưa Chiêm Hoá cảnh tiêu sơ
                      Thầy đến, vầng hồn đẹp tựa thơ
                      Giảng đáp từng trò, lòng rộng mở
                      Gieo mầm tự tín tự bao giờ.
                                                      
                      Kiến thức giao hoà toả ngát hương
                      Tâm Thầy trẻ nhất, tóc toàn sương
                      Chan chan biển trẻ, gieo mầm trẻ
                      Trọn vẹn Thầy đi hết nẻo đường.
                      #26
                        huydungpro 10.11.2008 16:23:29 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
                        Chúc mừng tết Thầy Cô
                        Bảng đen phấn trắng giấy hồng,
                        Thầy Cô vất vả ươm trồng mầm non,
                        Tháng ngày thầm lặng tô son,
                        Điểm trang cho những thiên đường mai sau,
                         
                        Công ơn sanh dưỡng cao sâu,
                        Thầy Cô dạy dỗ cũng nào kém chi,
                        Nên người mỗi bước con đi
                        Hương hoa đời ấy lấy chi đáp đền?!
                         
                        Hai mươi tháng mười đặt tên
                        Tết Thầy Cô giáo chớ quên chúc mừng,
                        Nhân, tri, lễ , nghĩa thấm nhuần,
                        Lời người xưa dạy cội nguồn trí tâm...
                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/2A2A4E74F9574DEC9F5863BD7831FF35.jpg[/image]

                        Hưởng ứng kêu gọi của Mod Băng Nguyệt:
                                "Tết Thầy Cô giáo chớ quên chúc mừng"
                        nên tuy vài ngày trước đã có bài, nhưng chỉ 9 ngày nữa
                        đã tới rồi! khiến lòng rạo rực viêt thêm 2 khổ thơ nhỏ:        

                            NHÂN 20-11
                        Vào đời ăn quả
                        cuối đời càng nhớ kẻ trồng cây
                        thành kính lòng còn nguyên vẹn đây.
                        Thoáng men say
                        bừng bừng son trẻ
                        xa rất lâu
                        tuổi bsừng trâu
                        Động lòng bốn bể
                        năm châu
                        Trường xưa, về lẹ
                        vơi sầu
                        ân nhi.
                        Nhớ Thầy Tùng, Thầy Di, Thầy Ngữ 
                        Xưa bên Thầy, trí l còn non
                        Nay về sâu nặng ơn lòng:
                        Ơn Thầy tất cả, vun trồng - tay tiên
                                                            Huy Dung
                          TỰ  SỰ
                        Nghiệp thầy giáo thụ-truyền cô đúc
                        Con người ta, hạnh phúc trên đời:
                        Yêu thương - hữu ích nhiều nơi
                        Cảm thông còn được có người tương thân  
                        Quý thay môn đệ tràn yêu mến
                               Xúc cảm cay cay, lén lệ rơi                                                          
                        #27
                          Tú_Yên 10.11.2008 22:22:06 (permalink)
                          0
                          Chùm Thơ

                          Viết cho.....Ngày Nhà Giáo

                          20 - 11


                          - Kính tặng tất cả Thầy_Cô của ngày xưa
                          - Tặng các Bạn học thời SV Sư Phạm
                          - Thân tặng tất cả Đồng nghiệp trong ngành Giáo dục



                           

                          Nhớ Thầy


                          Khi
                          bóng nắng trôi nghiêng ngoài khung cửa
                          Thầy ân cần trao gửi đến đàn em
                          Viết từng dòng...từng dòng chữ thân quen
                          Bảng chia sẻ tư duy cùng em đấy.

                          Bụi bay bay rơi đầy trên trang giấy
                          Phấn vương vương trên mái tóc điểm sương
                          Rớt xuống theo những thao thức đêm trường
                          Rơi mất cả...tuổi Thầy theo năm tháng !

                          những lúc mắt Thầy như bãng lãng !
                          Hạt buồn theo những lời giảng ấm nồng
                          Bụi thời gian như chợt bỗng mênh mông...
                          Nào ai biết lòng Thầy không tĩnh lặng !

                          Rơi rơi mãi...những cơn mưa bụi phấn
                          Trên suốt cuộc đời Thầy vẫn không màng
                          Bục giảng trên cao như chợt thênh thang...
                          Thầy trơ trọi...mang khuôn vàng trao lại !

                          những lúc lời Thầy vang vang mãi
                          Hạt phấn đầy trên vai áo Thầy tôi
                          Bụi rơi rơi trong suốt cả cuộc đời
                          Nào ngăn được lòng Thầy như biển rộng !

                          Rơi cho đời những tin yêu - mơ mộng...
                          Trên nhân gian - Thầy trao hết cho người
                          Tóc Thầy như bạc...bạc mãi không thôi
                          Vương lấm tấm biết bao là bụi phấn !

                          Em bỗng thấy cả lòng mình trầm lắng
                          Yêu làm sao hình bóng quá thân thương
                          Phút giây xưa, những buổi ở Giảng đường
                          Nầy là bạn - là Thầy - là phấn trắng !

                          Làm sao nói...tình Thầy luôn sâu nặng
                          Có thể là theo suốt cả cuộc đời
                          Nào những bâng khuâng, nhung nhớ đầy vơi !
                          Quên đi ư ? Sẽ là điều...không thể !

                          Ngày xưa ấy ! Niềm mến thương là thế
                          Thầy yêu ơi ! Xin trao mãi về Thầy !
                          Dạy dỗ em...bao lẽ phải, điều hay...
                          Khi tuổi Thầy...mãi đầy cùng bụi phấn !

                          Em kính dâng một đoá Hồng xinh thắm
                          Tuổi Thầy theo năm tháng vẫn Bình yên
                          Còn bao yêu thương - cũng mãi dành riêng...
                          Thơ em viết Tặng Thầy Ngày Nhà Giáo

                          Tú_Yên

                           r

                           

                          Thuở học làm Thầy

                          Ngày xưa đó...
                          biết bao là nhung nhớ !
                          Thuở Học làm Thầy...vừa bỡ ngỡ - vừa quen.
                          Vui lại buồn
                          rồi trăn trở bao phen
                          Chỉ với mỗi ước mơ sẽ được là cô giáo !

                          Thời hoc_chơi
                          thời tung tăng chân sáo
                          Quên dần đi để tập tểnh...làm thầy.
                          Tập nghiêm trang...
                          diễn đạt...
                          dựng xây
                          Từng câu_chữ thành khuôn vàng_thước ngọc.

                          Mong đàn em yêu quên chơi - ham học
                          Những đôi môi hồng rạng rỡ, mê say...
                          Để ngày mai...
                          ngày mai nữa...
                          ngày mai
                          Ngời sáng mãi vùng tương lai tươi thắm.

                          Ta nhớ lắm !
                          Thời dấu yêu - nhớ lắm !
                          Một khung trời cùng phấn trắng_bảng đen.
                          Từng đàn em, mới vừa lạ - thành quen
                          Và ta mãi ngọt mềm niềm ngây ngất !

                          Nỗi say mê là muôn đời - rất thật
                          Nghìn...nghìn năm còn nguyên đó không nhoà.

                          Thời học làm Thầy...ở mãi trong ta !

                          Tú_Yên

                           

                           

                          Trăm năm trồng người

                          Trang giáo án mở dần niềm tin mới
                          Vẫn lặng thầm nỗi đợi ở ngày mai
                          Vì đàn em...
                          vì ánh sáng tương lai
                          Để ta mãi miệt mài bao năm tháng.

                          Cho một thuở tơ vương màu áo trắng
                          Cho ngập tràn bao ước vọng thăng hoa
                          Dù ngày xưa...
                          xưa...
                          đã thật là xa
                          Mà ngày tới lại chan hoà nắng ấm.

                          Mãi mãi trong ta tình yêu thầm lặng
                          Dẫu gian lao
                          Trăm năm vẫn trồng người.
                          ...

                          Mai nầy nắng sẽ hồng tươi...
                          Cho đàn em nhỏ rạng ngời ước mơ.
                           
                          Tú_Yên
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 10:35:29 bởi Huyền Băng >
                          #28
                            damotlanyeunhau 11.11.2008 17:20:47 (permalink)
                            0

                             
                             
                            Lễ Thầy Cô 20/11/08
                             
                             
                            Sáng nay, màu áo trắng
                            Tóc kẹp cánh nơ xinh
                            Hồn chợt về quá khứ
                            Ngày xưa - tuổi học sinh
                             
                            Phấn trắng - nền bảng đen
                            Em tập chữ măng non
                            Cô giáo hiền, thật mến
                            Áo dài - mỗi đến trường
                             
                            Chiếc nón lá, hai mùa
                            Ngại ngần chi nắng mưa
                            Bánh xe đạp cũ kỹ
                            Vui đến với học trò
                             
                            Mẹ dạy chữ ân tình
                            Cô dạy chữ nghĩa nhân
                            Thấm sâu - Tri Lễ Tín
                            Uống nước nhớ Cội Nguồn
                             
                            Cha dạy đạo - Con Người
                            Thầy dạy chữ Trung Tin
                            "Ăn trái ngọt phải nhớ
                            Kẻ trồng người xới vun"
                             
                            Hành trang bưóc vào đời
                            Bài luận văn mười điểm
                            Khắc lời Thầy trong tim
                            Tiếng Cô mãi êm đềm
                             
                            Kỷ niệm ngày Nhà Giáo
                            Em lấy gì đáp ơn
                            Cũng như công Sanh Dưỡng
                            Trọn đời - không thể quên
                             
                             


                             
                             
                            aB @syd 6th Nov 2008
                             
                             




                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 18:42:56 bởi damotlanyeunhau >
                            #29
                              Nguyên Đỗ 11.11.2008 19:00:20 (permalink)
                              0
                              Nguyên Đỗ cũng xin gởi lòng kính yêu vô bờ bến đến các thày cô Bùi Xuân Bào, Bùi Thế Cần, Đỗ Thế Dũng, Hòang Xuân Việt, Nghiêm Hòang Ly, Nghiêm Xuân Hồng,  Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Khắc Họach, cô Ánh, cô Tuyền, Tôn Thất Đạm và tất cả các thầy cô đã hết lòng dạy dỗ, hướng dẫn.


                              Công Ơn Thầy Cô

                              Công thầy cô, không ngày nào không nhớ
                              Thưở thiếu thời làng Mỹ Thạch thân thương
                              Những niềm vui nơi Dưới Mái Học Đường
                              Niềm hạnh phúc theo chân thầy Khổng Tử

                              Cô chăm chút dẫn vào đền  văn tự
                              Chỉ từng câu, chấm, phẩy, viết câu văn
                              Cô sửa đi sửa lại  biết bao lần
                              Học trò nhỏ nhớ bàn tay mái tóc

                              Con còn nhớ có những lần trốn học
                              Sợ trả bài không thuộc bạn cười cho
                              Thầy cô thương thông cảm đứa học trò
                              Nên chẳng phạt và trò không tái phạm

                              Mấy lần viết, mấy lần bôi, chẳng dám
                              Sợ lung tung thầy cô lại cười ruồi
                              Hay vớ vẩn, ôi sợ quá đi thôi
                              hay cười muỗi, tên này hai trứng vịt
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 22:40:58 bởi Huyền Băng >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 44 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9