MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 106 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Kha Hán Quân 27.11.2008 18:47:31 (permalink)
0
Khả Tú ơi! Thơ Du hay lắm nè, bé Tú ra đọc nhé! Ca Ca biết bé sẽ rất thích đấy ! Nào nhanh lên bé ơi!
..Thụy Du
 



_____________________________

Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa.Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi,Thuỵ ơi và tình ơi!!!

Ôi chao! Đẹp quá xin chào!
Du ơi, tay khéo ai nào qua Du
Trang hoàng nhà cửa trang thư
Ngắm nhìn ai cũng khen Du tài tình
Cảm ơn Du tặng thơ xinh
Bức tranh hai sắc Tigôn sử tình.

Du ơi, Quân thử hoạ cùng
Có gì không phải xin đừng cười chê:

Đông sang nhớ lại chuyện chúng mình
Tình thơ hồi ức màu hoa xinh
Mảnh trăng ai xẻ rời đôi ngả
Đau xé hồn thơ lịm khối tình

Thuở xưa em thích màu hoa Ti
Nào ngờ hoa tiễn mãi người đi
Một buổi em đành sang ngang bến
Lỡ mộng duyên thề ta lệ bi

Cứ mỗi đông sang em về nhặt
Lá buồn tuốt khỏi cành quặn thắt
Gió hay hẩy tóc lùa qua sương
Mây trôi bàng bạc buồn cúi mặt

Nhớ quá cành hồng xưa cài tóc
Đùa vui nét mặt em tươi cười
Hồng sớm hằn in hình dáng ngọc
Mái tóc buông dài thêm sắc tươi

Nô đùa chú bướm lượn quanh vườn
Hoa cười hé nhuỵ màu thân thương
Vinh cành hoa thắm bướm ngất ngây
Ước nguyện hẹn thề tình vấn vương

Em đi bỏ lại sau lưng đồi
Tình anh mơ mãi mãi không thôi
Gom nhặt lá tàn đông màu nhớ
Và có bao giờ em nhắc tôi

Môi cười cố gượng nát tim sầu
Miên man nhớ mãi mối tình đầu
Tim ta nghìn thuở không hề
nhạt
Và tình em đó không phai màu

Tôi nâng hoa nhẹ buồn não nề
Tiễn em ngày ấy mưa lê thê
Chuyện tình em viết trang thơ đẹp
Anh ghép vào tim giấc mộng thề

Vào những mùa đông mắt mỏi nhìn
Ngỏ hồn xa tận bóng chiều in
Tigôn phất phới bay trước gió
Môi buồn mắt khép sầu lặng thinh

Nhìn hoa Tigôn nơi ngỏ trước
Mưa nắng bao mùa thương nhớ ơi
Em còn nhớ không tình nguyện ước
Tôi buồn sương trắng mi đọng nước

Qua mấy hoàn hôn lá rụng nhiều
Sắc hoa màu nhớ buồn tịch liêu
Lả cành theo gió tình hoài vọng
Tôi nhớ người xưa thuở mới yêu

Đông đi năm tháng sầu nhung nhớ
Gió buốt cứ lùa cóng lạnh ước mơ
Tigôn phai hai sắc mờ sương tuyết
Ngàn kiếp nào quên tình ngày thơ

Hai sắc Tigôn màu dang dở
Tôi gom nhặt lại kết hoa tim
Nhớ ngày tháng cũ tình tan vỡ
Để lại mình tôi cứ đợi chờ
-HQ-

SĨ ĐOAN 27.11.2008 23:08:53 (permalink)
0
Tặng ai khúc hát thân thương,
Trăng vàng,gió thoảng du dương trên cành.
Đóa hoa xinh xắn lá nhành...
Để ai thưởng thức...chuyển thành niềm vui!
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 23:20:16 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 27.11.2008 23:11:26 (permalink)
0
Tôi từng là chiếc lá rơi
Giữa dòng lốc xoáy tả tơi sắc màu.
Ngỡ ngàng vóc dáng nát nhàu
Sượng sùng đứng dậy xin chào bão giông!
Ngày nay đứng giữa trời trong
Ước mơ chấp cánh cho lòng thảnh thơi!!!
...
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 09:22:45 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 28.11.2008 09:44:18 (permalink)
0
Lá rơi rơi giữa dòng đời
Ai người ngoảnh mặt,ai người nâng niu???
-sd-
Kha Khả Tú 28.11.2008 18:18:56 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 


Hoa lan mở cánh nghiêng nghiêng
Cho màu thêm sắc hương duyên mặn mà
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 23:15:47 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 28.11.2008 18:21:19 (permalink)
0




Gió reo reo giữa lưng đèo
Người đâu đi vội, ai theo theo cùng !!!

-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 23:22:21 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 28.11.2008 18:25:09 (permalink)
0



Mong sao bóng tối mau lui
Để cho ngày sáng thêm vui bao người
Gặp nhau nói nói cười cười
Cuộc đời ta mãi đẹp tươi muôn màu

-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 23:17:19 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 28.11.2008 18:31:20 (permalink)
0



Mưa rơi rơi khắp đất trời
Bão giông nối tiếp tơi bời lá thu
À ơi tiếng hát mẹ ru
Cho con yên giấc trăng lu đỉnh đầu
Lời cô, lời thầy rộng sâu
Dạy trò biết chữ mai hầu thành nhân
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 23:22:53 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 28.11.2008 18:55:15 (permalink)
0

Trích đoạn: Kha Hán Quân

Khả Tú ơi! Thơ Du hay lắm nè, bé Tú ra đọc nhé! Ca Ca biết bé sẽ rất thích đấy ! Nào nhanh lên bé ơi!
..Thụy Du
 



_____________________________

Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa.Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ngoài trống vắng mà thôi,Thuỵ ơi và tình ơi!!!

Ôi chao! Đẹp quá xin chào!
Du ơi, tay khéo ai nào qua Du
Trang hoàng nhà cửa trang thư
Ngắm nhìn ai cũng khen Du tài tình
Cảm ơn Du tặng thơ xinh
Bức tranh hai sắc Tigôn sử tình.

Du ơi, Quân thử hoạ cùng
Có gì không phải xin đừng cười chê:

Đông sang nhớ lại chuyện chúng mình
Tình thơ hồi ức màu hoa xinh
Mảnh trăng ai xẻ rời đôi ngả
Đau xé hồn thơ lịm khối tình

Thuở xưa em thích màu hoa Ti
Nào ngờ hoa tiễn mãi người đi
Một buổi em đành sang ngang bến
Lỡ mộng duyên thề ta lệ bi

Cứ mỗi đông sang em về nhặt
Lá buồn tuốt khỏi cành quặn thắt
Gió hay hẩy tóc lùa qua sương
Mây trôi bàng bạc buồn cúi mặt

Nhớ quá cành hồng xưa cài tóc
Đùa vui nét mặt em tươi cười
Hồng sớm hằn in hình dáng ngọc
Mái tóc buông dài thêm sắc tươi

Nô đùa chú bướm lượn quanh vườn
Hoa cười hé nhuỵ màu thân thương
Vinh cành hoa thắm bướm ngất ngây
Ước nguyện hẹn thề tình vấn vương

Em đi bỏ lại sau lưng đồi
Tình anh mơ mãi mãi không thôi
Gom nhặt lá tàn đông màu nhớ
Và có bao giờ em nhắc tôi

Môi cười cố gượng nát tim sầu
Miên man nhớ mãi mối tình đầu
Tim ta nghìn thuở không hề
nhạt
Và tình em đó không phai màu

Tôi nâng hoa nhẹ buồn não nề
Tiễn em ngày ấy mưa lê thê
Chuyện tình em viết trang thơ đẹp
Anh ghép vào tim giấc mộng thề

Vào những mùa đông mắt mỏi nhìn
Ngỏ hồn xa tận bóng chiều in
Tigôn phất phới bay trước gió
Môi buồn mắt khép sầu lặng thinh

Nhìn hoa Tigôn nơi ngỏ trước
Mưa nắng bao mùa thương nhớ ơi
Em còn nhớ không tình nguyện ước
Tôi buồn sương trắng mi đọng nước

Qua mấy hoàn hôn lá rụng nhiều
Sắc hoa màu nhớ buồn tịch liêu
Lả cành theo gió tình hoài vọng
Tôi nhớ người xưa thuở mới yêu

Đông đi năm tháng sầu nhung nhớ
Gió buốt cứ lùa cóng lạnh ước mơ
Tigôn phai hai sắc mờ sương tuyết
Ngàn kiếp nào quên tình ngày thơ

Hai sắc Tigôn màu dang dở
Tôi gom nhặt lại kết hoa tim
Nhớ ngày tháng cũ tình tan vỡ
Để lại mình tôi cứ đợi chờ
-HQ-

Ô hô! Quân nhại tiếng yêu thương
Bắt chước người lớn nói thương thương kìa
Quân ơi, chờ bố mẹ dzìa
Tú mách bố mẹ Quân chìa mông ra
Đánh đòn đau thịt, rát da
Một roi quất xuống, hai, ba khóc oà
Mười chín tuổi lén nghe yêu ha?
Úi ui ! Tú mách Quân ca bị đòn.
-kt-

Tú thích đọc thơ tranh Du
Thích cả chú Rdinh u hu vui cười
Thích luôn thơ thảm buồn Đoan
Thích cả Bằng Lăng sắc son bền lòng
Thích chú Nhân Sơn thơ mong
Thích ca Kim rải thơ đông nhiều người
Thích nhất Vi Thông trên người
Thơ vui cũng tuyệt, ngậm ngùi cũng hay
Thơ Trợn, Nhạn, Sang loay hoay
Vui sao vui quá vỗ tay Tú cười
Bà bảo : -Cháu cứ cười tươi !
-Hơn mười thuốc bổ tiếng cười trời cho...
KKT

Kha Hán Quân ca ca ới ơi!
Tuổi đời Quân mới mười chín thôi
Sao cô Du gọi " tiền nhân" hì
Tú đây bịt mũi cười hi hi...
Ở nhà thường gọi "Nhóc Quân Ngố"
Còn Tú là "Nhóc Tú Ngốc" thật ngộ
Hôm nay Tú Ngốc trộ Quân Ngố nè
Cả nhà cùng cười he... he... he...
-kt-




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 21:30:43 bởi Kha Khả Tú >
Nhân Sơn 28.11.2008 20:52:44 (permalink)
0

Thích chú Nhân Sơn thơ mong...(KT)
Nhờ Tú giải thích chú không hiểu gì
Thơ mong là viết thơ chi
Chú suy nghỉ mãi...sao kỳ lạ ghê...
             
                  -NS- 
 

Kha Khả Tú 28.11.2008 21:17:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Thích chú Nhân Sơn thơ mong...(KT)
Nhờ Tú giải thích chú không hiểu gì
Thơ mong là viết thơ chi
Chú suy nghỉ mãi...sao kỳ lạ ghê...
            
                 -NS- 

Thơ mong là chờ thơ chú thả
Các cô chú khác cùng nhau hoạ
Cho Tú đọc mãi thơ ca mà
Vì cháu thích đọc thơ nhà quán thư.
( "Thơ mong" là vậy đó chú Nhân Sơn ơi! Hihihi...)

Kha Khả Tú 28.11.2008 21:42:24 (permalink)
0
BÀI CA NGƯỜI LÍNH

Có bài ca người lính
Thật thâm thuý ý tình
Chân đi khắp núi rừng
Vượt Trường Sơn đi suốt
Dừng chân Ban-Mê-Thuộc
Lúc ghé lại Plaiku
Khi đến dốc sương mù
Lúc lên miền Sơn cước
Khi tới vùng sông nước
Cũng đến biển trùng khơi
Bọt trắng sóng tung trời
Đi xây đời tươi đẹp.
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 23:11:35 bởi Kha Khả Tú >
Người lính 28.11.2008 22:33:50 (permalink)
0







BÀI CA NGƯỜI LÍNH

Có bài ca người lính
Thật thâm thuý ý tình
Chân đi khắp núi rừng
Vượt Trường Sơn đi suốt
Dừng chân Ban-Mê-Thuộc
Lúc ghé lại Plaiku
Khi đến dốc sương mù
Lúc lên miền Sơn cước
Khi tới vùng sông nước
Cũng đến biển trùng khơi
Bọt trắng sóng tung trời
Đi xây đời tươi đẹp.
-kt-



Người lính rất vui khi Kha Khả Tú ghé chơi nhà (và, lại có quà nữa...)!

 
Người lính 
 LÍNH

         (Mến tặng Kha Khả Tú)

 

 
 
chân đạp đất
đầu đội trời
suốt một đời
quen mưa nắng

đất dù rắn
không bằng chân
trời mưa nắng
chẳng ngại ngần


xa hay gần
rừng hay núi
Tổ quốc cần
là đi tới
 
Tổ quốc gọi
lính tiên phong
lính một lòng
vì nghĩa lớn...


ba lô sờn
quần áo bạc
tình nhà gát
nợ nước tròn...
 
đi cho trọn nghĩa nước non
bài ca người lính mãi còn ngân vang!



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2008 10:25:14 bởi Người lính >
Kha Khả Tú 28.11.2008 23:09:50 (permalink)
0
Người bảo thi nhân như chiếc lá giữa dòng
Hồn thơ trôi nổi bềnh bồng trùng dương
Mãi ôm gom góp gió bạt ngàn phương
Đơm hoa kết trái mộng thường mây xanh
Thơ thẩn dạo bước loanh quanh độc hành
Mê thơ từ thuở thu xanh đến vàng
Buồn ai cũng ôm thở thở than than
Trách tình đen bạc dở dang chia lìa
Chuyện người cứ ôm mang vào sao khuya
Trách trăng trách gió người lìa người xa
Chuyện buồn người lại mang vào ta
Ngâm nga một khúc bài ca thở dài...
-kt-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 23:13:03 bởi Kha Khả Tú >
nhatran89 29.11.2008 10:26:37 (permalink)
0
Thơ anh tha thiết luỵ tình
vương cành Hoa Mĩ vướng mình Ngọc Hà
Sương khuya ướp mộng vườn hoa
Trăng lên ngả bóng cánh hoa nghiêng mình
Lén nhìn Hoa Quỳ xinh xinh
Thẩn thờ ôm mộng si tình Hoa Mai
Lấp la lấp lánh sương dài
Cho anh mãi nhớ u hoài mơ Hoa
Hoa! Hoa! Mĩ Hoa-Ngọc Hà
Hoa xinh, Hoa mộng ngàn xa nghìn trùng...!?
-nt-
(Khả Tú cho chị Nhã Trân dừng chân ở nhà em tí nhé! vì chị không có nhà.)
Lang thang ta bước lang thang
Đường mòn trăng sáng bạt ngàn cỏ hoa
Trăng lên chói sáng vườn ngà
Gửi thơ dòng thắm la đà gió mây!?
-nt-

Màu mực hồng đào của em
Yêu em thích quá chị đem cho mình
Lấy màu mực Tú xinh xinh
Một chút duyên tình hữu lí ước ao.
-nt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2008 11:55:36 bởi nhatran89 >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 106 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9