MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 106 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 03.12.2008 01:30:15 (permalink)
0
Tú thích đọc thơ tranh Du
Thích cả chú Rdinh u hu vui cười
Thích luôn thơ thảm buồn Đoan
Thích cả Bằng Lăng sắc son bền lòng
Thích chú Nhân Sơn thơ mong
Thích ca Kim rải thơ đông nhiều người
Thích nhất Vi Thông trên người
Thơ vui cũng tuyệt, ngậm ngùi cũng hay
Thơ Trợn, Nhạn, Sang loay hoay
Vui sao vui quá vỗ tay Tú cười
Bà bảo : -Cháu cứ cười tươi !
-Hơn mười thuốc bổ tiếng cười trời cho...

KKT



Thăm em KHẢ TÚ
 
Bầu trời lấp lánh sao đêm
Tôi đang dõi mắt tìm em…đâu rồi ?
Hình dung ánh mắt nụ cười
Cô em gái nhỏ đang ngồi làm thơ
 
Có bao kẻ đón người chờ
Ngẩn ngơ lạc mất giấc mơ yên bình
Chắc là em gái rất xinh
Hồn nhiên,duyên dáng ,chân tình, dễ thương
 
Hoa lòng như mãi ngát hương
Cứ vui tiến bước nẻo đường thơ ca
Tôi nay ghé đến thăm nhà
Ghi vài câu lại làm quà thăm em
 
Chúc em cuộc sống êm đềm
Hoa thêm sắc thắm,tình thêm duyên người
Chúc em môi trọn nụ cười
Niềm vui theo mãi bên đời em qua

vithong

 
Cảm ơn Thông ca ghé thăm
Ca ca không quản xa xăm đến tìm
Tiết trời Tú bệnh liên miên
Tức cho con gió không hiền, buồn ghê
-kt-
SĨ ĐOAN 03.12.2008 08:14:14 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN


Nhà ai đang kết tranh màu...
Hồng tươi sắc thắm vẫy chào, đợi ai!
Cho anh hưởng chút hương bay
Thỏa lòng khao khát tình say, say tình!!!
-sd-

Nhà em kết lắm tranh màu
Anh đây cũng đổi chuyển màu tím mơ
Chắc thay luôn ý tình thơ
Thôi thương thôi nhớ thôi chờ đợi ai?
-
nt-
 
Đã yêu yêu mãi muôn đời
Đâu vì sóng gió hủy lời thề xưa!
Đâu vì giọt nắng ban trưa...
Quên trăng thuở ấy lưa thưa ánh vàng.
-sd-
SĨ ĐOAN 03.12.2008 10:24:51 (permalink)
0

 
SĨ ĐOAN 03.12.2008 12:27:14 (permalink)
0
Nhớ như điên! Biết điện nơi nào?
Tình yêu như sức sống nhựa trào...!!!
Tuy rằng, túi rỗng chẳng xu, hào...
Ai nở, ngăn rào -trái tim yêu!!!
-sd-
nhatran89 03.12.2008 15:07:41 (permalink)
0
Em ơi hãy ngủ lặng im
Để cho tiềm thức êm đềm mơ hoa
Nhìn trời nắng sáng chói loà
Mong em tôi ngủ giấc hoa dịu hiền
U hoài động giấc du tiên
Tuổi thơ nhiều mộng bụt hiền hoá thân
Tuổi thơ tâm trắng lòng trong
Như dòng suối chảy xa gần trong veo...!!!
-Nhã Trân-

Em thơ gục giữa mầm chồi
Một vì tinh tú nhỏ nhoi rụng rồi
Em thơ hay nói hay cười
Hôm nay em lại ngủ vùi!  ôi...ôi...!
-Nhã Trân-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 19:37:55 bởi nhatran89 >
SĨ ĐOAN 03.12.2008 15:15:59 (permalink)
0

Em ơi hãy ngủ lặng im
Để cho tiềm thức êm đềm mơ hoa
Nhìn trời nắng sáng chói loà
Mong em tôi ngủ giấc hoa dịu hiền
Đừng ai động giấc du tiên
Tuổi thơ nhiều mộng bụt hiền hoá thân
Tuổi thơ tâm trắng lòng trong
Như dòng suốt chảy xa gần reo vang...!!!
-nt-
 

Em thơ gục giữa mầm chồi
Một vì tinh tú nhỏ nhoi rụng rồi
Em thơ hay nói hay cười
Hôm nay em lại ngủ vùi!  ôi...ôi...!
-Nhã Trân-


 
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 15:48:35 bởi SĨ ĐOAN >
nhatran89 03.12.2008 18:37:31 (permalink)
0
 
 
Cung đàn nhả nhạc ngân vang...
Ru em đẫy giấc mộng vàng trăm năm.
-sd-

Em về ướt mắt lặng câm
Bao nhiêu nhung nhớ âm thầm chờ anh...
-HQ-

Xanh xanh nét mực xanh xanh
Mùa xanh hy vọng cho anh đến gần
Xa xa chân bước phân vân
Thấy người phương ấy như gần như xa

Đàn hoa khúc nhạc giao hoà
Cho bao nhung nhớ ơi là người thương
Nhạc đàn lên tiếng tình trường
Cho mây nhớ gió thêm hương hoa hồng

Cho anh xít lại càng gần
Cho cành hồng thắm thêm phần tin yêu
Cho em xinh mãi mĩ miều
Cho anh nhung nhớ mấy chiều tương tư
-nt-

Anh yêu em từ thuở kiếp nào?
Em yêu anh từ thuở chào đời oa oa
Thương anh dặm bước đường xa
Nhớ em anh lại đến nhà cưới xin
Hôm qua lễ cưới chúng mình
Anh vui sóng bước vợ xinh nhất đời
Bông tơi chiếc gối chợt rơi
Giậc mình tỉnh giấc chơi vơi một mình???

Yêu nhau ta vẹn chung tình
Mai này duyên kết đẹp tình xứng đôi
-nt-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 19:29:18 bởi nhatran89 >
nhatran89 03.12.2008 19:20:04 (permalink)
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/F6850BF59CD74F419E809C36D1297760.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 19:25:52 bởi nhatran89 >
Attached Image(s)
nhatran89 03.12.2008 19:36:15 (permalink)
0

Nhớ như điên! Biết điện nơi nào?
Tình yêu như sức sống nhựa trào...!!!
Tuy rằng, túi rỗng chẳng xu, hào...
Ai nở, ngăn rào -trái tim yêu!!!
-sd-

Nhớ quá làm sao biết ngỏ tìm
Tình anh như sóng vỗ triền miên
Dù rằng bận lắm anh vẫn nhớ
Lời thương lời nhớ em trước tiên.
-nt-
Kha Hán Quân 03.12.2008 20:02:41 (permalink)
0

Trích đoạn: nhatran89

Nhớ như điên! Biết điện nơi nào?
Tình yêu như sức sống nhựa trào...!!!
Tuy rằng, túi rỗng chẳng xu, hào...
Ai nở, ngăn rào -trái tim yêu!!!
-sd-

Nhớ quá làm sao biết ngỏ tìm
Tình anh như sóng vỗ triền miên
Dù rằng bận lắm anh vẫn nhớ
Lời thương lời nhớ em trước tiên.
-nt-

Nhớ quá ôi thôi nhớ em hiền
Nụ cười mắt biếc môi hồng duyên
Làm anh mơ tưởng đêm ngày đó
Qua ngỏ nhà em anh ngó tìm.
-HQ-
(Theo ý thơ ca ca SD, tiểu đệ đùa tí cho vui nhé !)
tovinhnghiem 03.12.2008 21:33:08 (permalink)
0

Nhớ như điên! Biết điện nơi nào?
Tình yêu như sức sống nhựa trào...!!!
Tuy rằng, túi rỗng chẳng xu, hào...
Ai nở, ngăn rào -trái tim yêu!!!
-sd-

Nhớ quá làm sao biết ngỏ tìm
Tình anh như sóng vỗ triền miên
Dù rằng bận lắm anh vẫn nhớ
Lời thương lời nhớ em trước tiên.
-nt-

Nhớ quá ôi thôi nhớ em hiền
Nụ cười mắt biếc môi hồng duyên
Làm anh mơ tưởng đêm ngày đó
Qua ngỏ nhà em anh ngó tìm.
-HQ-
(Theo ý thơ ca ca SD, tiểu đệ đùa tí cho vui nhé !)

Nhớ quá em tôi mắt chớp duyên
Thêm đôi má lún bên đồng tiền
Thương sao tiếng nói trong như ngọc
Chắc lọc tình duyên ai ước nguyền.
-Vĩnh Nghiêm-


hungho_08 03.12.2008 23:09:41 (permalink)
0
TA LÀ LÀN GIÓ
 
 
Hởi ơi!
       Ngẫm nghĩ...
                     đầu đau!!!
Vì đâu nên nổi sầu âu thế này?
Ba mươi duyên phận trật trầy
Trần gian khốn khó đong đầy đau thương!
Còn gì lưu luyến tơ vương?
Trắng tay, tay trắng... phong sương dập dồn!!!
Mong sao tắt ánh hoàng hôn
Khép hờ khoé mắt đưa hồn du sơn.
Sống còn đau xót tim son!
Ngàn năm uất hận vẫn còn vương mang
Ngàn năm hồn chẳng tiêu tan
Tim son chẳng biến lòng vàng chẳng phai!
Ngàn , ngàn năm chẳng đầu thai
Hóa thành làn gió ru ai giấc nồng!!!
-sd

Đoan ca sao buồn thế ni
Vì đâu nên nỗi sầu bi thế này
Thôi để đệ thả một bài
Thơ thẩn con cốc lai rai đỡ buồn

Hoa hồng lả cánh hồn tôi
Em trông khoé mắt nhìn tôi hay cười
Len bao thương nhớ bờ môi
Anh tương tư mãi một người mà thôi
Sáng chiều nhìn thời gian trôi
âm thầm đếm xác lá rơi rụng dần
Vắng em buồn tím châu thân
Nhớ em héo ruột bần thần muốn đau...
( hihihi... ca ca SD ơi! Tiểu đệ bận rồi, tiểu đệ xin phép bye nhé! Tí nữa xong việc sẽ về viết tiêp nhé !)
-vh-
hungho_08 03.12.2008 23:15:41 (permalink)
0
 
ĐỔ THỪA
 

Ham vui,giọt nắng đi hoang
Nhớ mây,gió mãi vượt ngàn lang thang
Thuyền say sóng ,biển ngỡ ngàng
Tàn cơn giông tố ,lăn tăn vỗ về
 
Con người ,khi lỗi câu thề
Đổ thừa duyên số,không hề tại tôi
Vì sao trời đất phân đôi ?
Thiên đường,địa ngục,hai nơi cuối đời
 
Phải chăng số phận định rồi?
Hợp tan,sướng khổ,rã rời triền miên
Muộn phiền kề phút bình yên
Niềm vui hạnh phúc nối liền khổ đau
 
Bên đời sỏi đá cần nhau
Thì sao ta lại phụ câu ân tình ?
Hỏi Trời,Trời mãi lặng thinh
Hỏi người,sầu lại long lanh mắt người
 
Tại ai ? nào biết trả lời
Đổ thừa,cứ nói _đành thôi,tại Trời !
Ý Trời,tình đã chia phôi
Buồn,vui còn tiếng khóc,cười em ơi !!!
vithong

Sóng buồn sóng mãi thét gầm
Mây sầu mây lại biến màu xám đen
Mưa rơi nặng hạt nhớ thêm
Thuyền xưa bến cũ trăng đêm thu tàn

Xao xao đông lại bên đàng
Gom bao xác lá tiết sang giao mùa
Rồi đông biếng vội rét lùa
Đổ thừa xuân đến lấn mùa hoa đơm

Hoa sai nở sớm mươi hôm
Đổ thừa cánh bướm cứ chờn vờn thôi
Nụ hồng tàn vội vì ôi
Đổ thừa cho lá thiếu chồi che bông

Con thuyền tách bến sang sông
Đổ thừa bến cũ đất long lỡ bờ
Mưa giông cuồn cuộn về đông
Tàn thu trách vội phụ lòng lá rơi

Xa xa trăng ẩn nửa vời
Gió lùa trách tại mây lơi lấn phần
Chân ai bước vội qua sân
Trách vì bởi nắng nên dần dần xa

Người đi không nhớ quê nhà
Trách vì ai đấy có là nhớ đâu
Sông sâu trách biển xanh màu
Mây xám trách bởi trời ào mưa tuôn.

-Vĩnh Nghiêm-

Mưa tuôn ướt cánh hoa buồn
Chim bay lẻ bạn kêu thương não lòng.
Tú ơi hãy ra mà trông
Nhìn trời mây đẹp trăng lồng lộng soi.
-vh-

 


Đình Thế 04.12.2008 00:09:06 (permalink)
0
Vào nhà em Tú nhỏ nhoi
Kẻ đứng người ngồi chẳng chỗ chen chân
Lâu lâu anh đến một lần
Thấy nhà vui quá cũng mừng cho em
Ước em có chục trái tim
Chia anh một cái anh tìm tim hoa
Anh rinh một cái về nhà
Khỏi phiền cái việc cứ qua lại hoài
Trăm người anh biết chào ai
Gật đầu mãi, hổng biết ai chào mình
Thôi thì lẳng lặng làm thinh
Chôm một trái hoa tim tình đi luôn
Tú ơi! xin bé đừng buồn!
             ĐT

Ha Ngan Ha 04.12.2008 07:21:38 (permalink)
0
Vào nhà em Tú nhỏ nhoi
Kẻ đứng người ngồi chẳng chỗ chen chân
Lâu lâu anh đến một lần
Thấy nhà vui quá cũng mừng cho em
Ước em có chục trái tim
Chia anh một cái anh tìm tim hoa
Anh rinh một cái về nhà
Khỏi phiền cái việc cứ qua lại hoài
Trăm người anh biết chào ai
Gật đầu mãi, hổng biết ai chào mình
Thôi thì lẳng lặng làm thinh
Chôm một trái hoa tim tình đi luôn
Tú ơi! xin bé đừng buồn!
             ĐT



Anh chôm tim, anh sải ngựa, anh chạy như bay
Phóng qua cầu lắm nhịp dài đường xa
Kha Khả Tú đuổi theo níu áo anh đòi: -Trả tim lại mà!
Anh hùng Đình Thế cười xoà nói: - không!
Dây cương thút ngựa chạy dông
Khả Tú đứng mãi cứ trông theo hoài
Ước chi có sợi dây dài
Quẳng cho một cái anh ngã sóng soài, em lấy lại tim.
Tú ước thôi, chứ Đình Thế chạy mất biết đâu mà tìm
Tú cứ đứng đấy lặng im chẳng biết nói gì và mãi chớp chớp mi.

hnh
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/56290/E79D5770D5544AB2845B70B8059AE744.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2009 17:15:00 bởi Ha Ngan Ha >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 106 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9