MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 106 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Kha Khả Tú 08.12.2008 13:36:09 (permalink)
0



Trời xanh xanh phủ mây xanh
Trông xa giọt nắng trong lành dừng chân
Hương hoa lạc lối vào sân
Vệt vàng nắng lại bần thần thở than
Hoa kia tỉnh giấc mơ màng
Hiểu ra ý tứ nắng vàng nhắc cho
Sang sông khách vội lên đò
Trả về bến vắng hẹn hò lời không

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 00:42:33 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 08.12.2008 14:24:40 (permalink)
0

Ai đi như gió thoảng qua
Ai về -sao xẹt trông ra ngỡ ngàng!
Về - đi muôn dặm nẻo đàng
Đợi chờ muôn kiếp- tình càng vương mang!
-sd-



Tinh tú lúc tỏ lúc mờ
Xẹt qua xẹt lại tình thơ chập chờn
Đang vui trở mặt giận hờn
Thi nhân mất hứng...như đờn đứt dây...
 -NS-

Sao non quên ngỏ lối về
Vì mây xám phủ ủ ê tia nhìn
Sao non trở giấc giựt mình
Sợ làn gió cuốn lung linh...lụi tàn...
-kt-


Kha Khả Tú 08.12.2008 14:37:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Không đâu Tú chẳng khóc đâu
Mới mười mấy tuổi yêu sầu lắm thay
Người lớn bảo Tú học bài
Còn người lớn mới lai rai tỏ tình
Tỏ tình như chí Rdinh mình
Thích cô tóc xoã xinh xinh hơn người
Chú thường qua nhà Du chơi
Chú Rdinh ấp úng ngỏ lời...mượn đô
Mượn đô về để kiếm bồ
Nghe đồn Du giầu nhất Sài-đô om-sòm
Cho nên chú đến mượn tiền
Còn tình Du có hàng-hàng nối đuôi
Nộp đơn họ nộp trước rồi
Đơn chú chưa viết nên thôi không nộp vào
Đợi tiền người muốn hanh-hao
Tiền mượn chưa được gái nào chịu theo.
 
Rdinh  (viết tiếp)
 
(Chú Rdinh tự nói với cô ấy đi nhé ! Cháu đọc thơ chú vui quá nên hoạ đùa tí cho vui chú ạ! Chú kính mến ơi! Hihihi...)
-kt-
Chú hỏi mượn tiền đô-la rồi mà cô Du chưa trả lời. Không biết cô có cho mượn không đây, nếu không là côđơn suốt. Thảm thương không KKT.

Chú Rdinh mượn tiền Du "hẻo"
Mậu lúi viêm túi tiền cheo chú chờ
Ngày đêm chú niệm nam mô
Xin phật hãy độ cho bồ còn nguyên
Vì cô kia đẹp như tiên
Lắm chú trai hiền dòm ngó đòi rinh
Viêm túi tim chú rập rình
Sợ sao quá sợ ai rinh cô nàng
Lúc ấy chú khóc la làng
Trời ơi kiếm giúp cô nàng cho mau !
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 14:39:45 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 08.12.2008 14:48:18 (permalink)
0
Không đâu Tú chẳng khóc đâu
Mới mười mấy tuổi yêu sầu lắm thay
Người lớn bảo Tú học bài
Còn người lớn mới lai rai tỏ tình
Tỏ tình như chí Rdinh mình
Thích cô tóc xoã xinh xinh hơn người
Chú thường qua nhà Du chơi
Chú Rdinh ấp úng ngỏ lời...mượn đô
Mượn đô về để kiếm bồ
Nghe đồn Du giầu nhất Sài-đô om-sòm
Cho nên chú đến mượn tiền
Còn tình Du có hàng-hàng nối đuôi
Nộp đơn họ nộp trước rồi
Đơn chú chưa viết nên thôi không nộp vào
Đợi tiền người muốn hanh-hao
Tiền mượn chưa được gái nào chịu theo.

Rdinh  (viết tiếp)

(Chú Rdinh tự nói với cô ấy đi nhé ! Cháu đọc thơ chú vui quá nên hoạ đùa tí cho vui chú ạ! Chú kính mến ơi! Hihihi...)
-kt-
Chú hỏi mượn tiền đô-la rồi mà cô Du chưa trả lời. Không biết cô có cho mượn không đây, nếu không là côđơn suốt. Thảm thương không KKT.
Cưới cô, chú mượn tiền cheo
Thấy thương chú quá, cô theo về nhà
Chú, cô cùng nhau thơ hoạ
Trăm năm hạnh phúc pháo hoa xác hồng
Từ đây chú hết buồn trông
Chờ cô trên mạng má hồng xinh xinh?
-kt-

Như vậy cũng tốt cho Rdinh
Khỏi phải cứ đợi bóng hình xa xăm
Mùa đông tuyết phủ lạnh căm
Có cô tóc búi đến thăm ấm lòng
-nt-


Tú cho cô tóc xõa xinh
Trần cho tóc búi biết rinh cô nào?
Tình vô thì cứ dạt-dào
Tiền chưa có, tối nào cũng nằm không
Ai người tình có   -  Tôi không
Tuyết rơi mình vẫn lạnh căm một mình
Nào đâu có thấy bóng hình
Tóc xõa, tóc búi  ông nào rinh mất rồi
Má hồng ông ấy đã xơi
Còn tôi thì vẫn xa-xôi gặm buồn.

     Rdinh


Rdinh buồn hàng lệ hổng tuôn
Vì mất một, chú thêm luôn tám bà
Chú Rdinh trải chiếu vườn hoa
Bên bà ngân khúc, bên bà hát vang
Một bà đứng giữa la làng
Còn 5 bà nữa chổi chàng đuổi Rdinh
-kt-
 
Rdinh bị vợ và TD rượt đuổi mệt quá, nên có bài thơ chỉ còn bảy (7) chữ mà không viết hết được. Vậy quí bạn bè nào vào viết nốt hộ để Rdinh gởi TD cho kịp. Xin cảm ơn nhiều.
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 23:30:09 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 08.12.2008 15:04:55 (permalink)
0

Đính kèm (1)

Chỉ là xứ ảo, phù hoa
Trên mạng chát chít hôm qua cưới rồi
Sài Thành ra Huế xa xôi
Nhưng chàng: quyết cưới vợ tôi vầ nhà
Đôi trai gái hợp giao hoà
Cả nhà xúm xích hoan ca vui mừng
Ca sang tiệc rượu tưng bừng
Mọi người cùng chúc uống lưng rượu hoa
Đấy là tình thật thật đấy mà


Cũng có lắm kẻ chát cho vui hà
Nên tình bay bổng cao xa...
                                  ...  mất rồi !

Có chị ngồi khóc thấy tội
Có anh tim nhói bồi hồi lòng đau
Thương thay nước mắt cứ trào
Tội cho người phải lao đao vì tình

Hai năm trước có cô mình
Cưới chồng ở phố Hà kinh tuyệt vời
Tuần qua anh họ cũng mời
Bà con bạn hữu đến nơi Huế rồi
Lễ cưới linh đình vui ơi
Anh chị xứng lắm đẹp đôi vợ chồng

Chú Rdinh cưới lẹ đi không
Nếu trễ thì chú đừng hồng được cô...(Cô gì đó đó...)
-kt-

(Chú Rdinh ơi! Hôm nay cháu viết thơ ba xí ba xó quá hà, vì tâm trạng không vui đấy! Vì tại thơ chú Rdinh cũng buồn nữa. Đọc thơ chú thấy tội nghiệp ai đó quá hà! Cháu khóc rồi đây nè! Hu...hu...hu...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.12.2008 08:45:41 bởi Kha Khả Tú >
SĨ ĐOAN 08.12.2008 16:24:21 (permalink)
0
Người còn đây mà tình quá xa xôi
Lời thề hôm ấy nay đà trôi nhanh.
Mộng về trỗi sóng thâu canh
Trở mình tỉnh giấc long lanh giọt sầu!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2008 16:26:45 bởi SĨ ĐOAN >
Kha Khả Tú 08.12.2008 17:51:23 (permalink)
0


Trời xanh xanh phủ mây xanh

Trông xa giọt nắng trong lành dừng chân
Hương hoa lạc lối vào sân
Vệt vàng nắng lại bần thần thở than
Hoa kia tỉnh giấc mơ màng
Hiểu ra ý tứ nắng vàng nhắc cho
Sang sông khách vội lên đò
Trả về bến vắng hẹn hò lời không
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2009 00:44:53 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 08.12.2008 18:38:38 (permalink)
0
Mưa buồn lên cánh tím buồn
Hỏi ra tím cũng u buồn như mưa !!!
-kt-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/98D3FB17E09144A8805850A95FC376D2.gif[/image]
Attached Image(s)
nhatran89 08.12.2008 19:03:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú

Mưa buồn lên cánh tím buồn
Hỏi ra tím cũng u buồn như mưa !!!
-kt-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/98D3FB17E09144A8805850A95FC376D2.gif[/image]

Mưa rơi từng hạt lưa thưa
Sao vừa thấy đó lại vừa bay xa
Mưa rơi rớt đọng cánh hoa
Cho quằng quại cánh xót xa lệ trời
Nhìn hoa sao mưa lại nghẹn lời
Khóc cho một trận tơi bời lệ tuôn.
-nt-
Rdinh 08.12.2008 19:09:08 (permalink)
0
Trích đoạn: Thuỵ Du

Áo rách sao bắt đền Du?
Nhưng thôi để đó Du khâu cho giùm
Sao mà áo rách tùm lum?
Tả tơi rách nát khâu sao bây giờ?
Hay là Du nói nghe nờ
Rdinh mua áo mới mặc mờ hay hơn
Áo kia rách nát hết trơn
Rdinh mà mặc nó đâu còn đẹp chai?
Vợ Rdinh còn rượt dài dài
Chẳng lẽ cứ vá mặc hoài sao Rdinh?
Lời nghe cũng thiệt chí tình
Thôi Rdinh ra chợ áo rinh ngay về.......
      thuỵ du

Phải hông Rdinh ơi?Áo rách vá lại xấu muốn chết hà,mua áo mới mặc cho đẹp hén!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!




Đính kèm (1)





Năn nỉ thì Du vá giùm
Áo gì mà rách tùm lum vậy trời?
Vá xong chắc cũng hết hơi!
Thôi kệ đã nói giữ lời cho xong
Vá rồi Rdinh sẽ trả công
Chắc lại lòng vòng mấy cái thơ dzui
Nhưng mà vậy cũng được thui!
Vì Du thích đọc thơ vui lắm mà!
Đọc xong tủm tỉm cười nha
Vậy là thuốc bổ ngày ba bốn lần
Ai mà thuốc ấy chẳng cần?
Giúp ta vui vẻ thọ tăng thiệt là
Áo xong rồi đấy Rdinh à
Thôi Rdinh mặc lại về nhà vợ khen
Mai này vợ mà có ghen
Áo này lại xé teng beng thì nhờ......(Du vá tiếp nữa cho phải không?)
                                thuỵ du  

Hi hi... Hôm nay cô Du làm thợ
Vá giùm cái áo chú mơ đêm này
Chú Rdinh thích Du may tay
Khéo hơn hàng chợ chỉ sai đường nà
Áo Rdinh sức chỉ đường tà
Vợ Rdinh mới rượt nên qua xin nhờ
Xin Du vá hộ áo cơ
Vá xong Rdinh thưởng tiền đô ăn quà
Du có cho Tú với nha
Tú thích ăn ké kem hoa chị hằng
Du mua thêm kẹo mặt trăng
Cho thêm hộp sữa Tú năng đến nhà
Người già thường có câu ca:
"Yêu trẻ, trẻ đến nhà
"Kính già, già để tuổi cho"
Cô Du yêu, Tú qua hát hò
Cô Du kính Rinh để tuổi cho....xài hoài.
-kt-
(Cháu đọc thơ chú Rdinh và cô Du vui quá trời quá đất hà. Hi...hi...hì...)



SĨ ĐOAN 08.12.2008 19:21:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú


Mưa buồn lên cánh tím buồn
Hỏi ra tím cũng u buồn như mưa !!!
-kt-
 
Nhìn trời mấy ánh sao thưa
Nhìn ta, ta thấy như vừa châu sa.
-sd-


 
Mưa rơi từng hạt lưa thưa
Sao vừa thấy đó lại vừa bay xa
Mưa rơi rớt đọng cánh hoa
Cho quằng quại cánh xót xa lệ trời
Nhìn hoa sao mưa lại nghẹn lời
Khóc cho một trận tơi bời lệ tuôn.
-nt-
 
Mưa rơi rơi mãi không thôi
Trách hoa sao nở dần trôi cuối trời.
-sd
SĨ ĐOAN 08.12.2008 19:45:18 (permalink)
0

 
Ai đi như gió thoảng qua
Ai về -sao xẹt trông ra ngỡ ngàng!
Về - đi muôn dặm nẻo đàng
Đợi chờ muôn kiếp- tình càng vương mang!
-sd-



Tinh tú lúc tỏ lúc mờ
Xẹt qua xẹt lại tình thơ chập chờn
Đang vui trở mặt giận hờn
Thi nhân mất hứng...như đờn đứt dây...
 -NS-

Sao non quên ngỏ lối về
Vì mây xám phủ ủ ê tia nhìn
Sao non trở giấc giựt mình
Sợ làn gió cuốn lung linh...lụi tàn...
-kt-
 
Mây đen vì bởi màu đen
Cho làn nước mát - sơ quen chẳng màng!
Sao non tấc dạ ngỡ ngàng...
Nhìn lâu thắm thiết trông càng đáng yêu!
-sd-


Kha Khả Tú 08.12.2008 19:50:52 (permalink)
0
No no no !
Tú không phải mặc áo mô
Hu...hu...hu...
Tú không phải mặc áo mô đâu mà
Cháu mách cô Du chạy ra
Du rượt Rdinh chạy đừng qua nhờ gì
Đừng mong vá áo nữa chi
Tú mô có mặc áo kì !!! Trống trơn
Tú đưa cô Du cây đờn
Cô Du sẽ oánh chú khờn cái chân
Chú đừng hòng bước qua sân
Nhờ Du vá áo...
Cho chú phơi trần như khô...
-kt-
SĨ ĐOAN 08.12.2008 19:58:22 (permalink)
0
Người phụ ta hay ta phụ người???!!!
Bây giờ trả lại trăng sao
Một màu mây bạc nhuốm màu tang thương
Chúc người đi hết nẻo đường
Cùng người ước hẹn đàn vương mối tình.

kt
 
Nói chi bao tiếng xót xa!
Nàng ơi có thấu lòng ta ưu sầu!

Từ nay gãy mất nhịp cầu
Bao giờ xây đặng bắt đầu nơi nao?
Ta buồn ta ngắm trăng sao
Người thương phương ấy- dạt dào tim son!
-sd-

Kha Khả Tú 09.12.2008 09:23:04 (permalink)
0




 
Tâm giao

Áng thơ ta viết đổi trao
Thâm giao đằm thắm dạt dào tình thân
Mỗi lời mỗi ý mỗi vần
Sẻ chia tâm sự bớt phần gian nan
Bao nhiêu vất vả lo toan 
Dòng thơ trao đổi- lại tràn niềm vui
Cuộc đời dâu bể cuốn trôi
Dòng thơ mang đến mong đời bình an!
 
T.T.K.5.12.2008





Tình thơ là chút mộng mơ
Tình thơ là chút ngu ngơ trong hồn
Tình thơ chia sẻ vui buồn
Tình thơ dào dạt một nguồn suối mơ
Tình thơ cũng nhớ cũng chờ
Tình thơ mong đợi những giờ gặp nhau
Tình thơ mang cả nỗi sầu
Nhưng không đè nặng lòng nhau bao giờ
 
T.T.K.7.12.2008

TÌNH ẢO
 
Tình thì ảo nhưng lời thì chân thật
Mộng phù hoa chất ngất những yêu thương
Tình hư vô nhưng vẫn đấy... vấn vương
Vẫn còn đó trên đường trường ngàn dặm
 
Ta yêu ảo một tình yêu đằm thắm
Ta yêu người yêu thật đắm thât say
Để một ngày mãi mãi trong tầm tay
Đêm từng trải để thấy ai còn đó
 
Tình như thế để đêm thôi vò võ
Ít ra ta còn đó có một người
Còn suy tư còn mơ thấy nụ cười
Còn mong nhớ bóng một người con gái
 
Sống như vậy ta mới không thừa thãi
Sống ảo nhưng tình không ngang trái đau thương
Tỉnh lại rồi mộng đẹp vẫn vấn vương
Để đêm đến ta khơi niềm thương nhớ

Thơ họa James Jee




Thơ mơ tràn ngập cõi lòng
Cho ai hợp ý nhịp chung cung đàn
Nhưng khi mộng ảo vỡ tan
Tình chàng cuốn gói bước sang đò tình
Thì nàng buồn thảm một mình
Bướm thơ bay mất, rung rinh hoa sầu
Tình thơ chi dệt vài câu
Cho ai nhung nhớ ai sầu chờ mong
Thôi thì chỉ thơ trắng lòng
Chỉ là bạn hữu thì không có gì
Yêu chi mang mối tình si
Để khi hờn giận sầu bi não lòng...!
Nhưng có thể tránh được không
Khi chàng tha thiết chờ mong đáp tình
Muốn không nhưng sợ tội mình
Phân vân lo mãi duyên tình ảo thôi???
Lỡ mai chàng biệt xa rời
Thì ai thương tiếc tình đời hư không
Nghĩ hoài rối cả cõi lòng
Bỏ thì không nở, đáp thì nên không?

-kt
(Hihihi..hì...Cháu dựa theo thơ chú Rdinh mà hoạ cùng. Thơ chú Rdinh hôm nay buồn não nuột. Huhu...hu...)

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 106 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9