MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 106 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Nhân Sơn 31.10.2008 12:57:54 (permalink)
0


Ôi chao !..cô bé dễ thương
Tình thơ cô thả vấn vương bao người
Phỏng đoán tuổi độ đôi mươi
Đoá hoa hàm tiếu thắm tươi xuân tình
Hỡi này !..cô bé đẹp xinh
Lời thơ hoa mỹ...khiến mình ngất ngây...

                    -NS-



#46
    Kha Khả Tú 31.10.2008 19:36:21 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Mac Nhan Son



    Ôi chao !..cô bé dễ thương
    Tình thơ cô thả vấn vương bao người
    Phỏng đoán tuổi độ đôi mươi
    Đoá hoa hàm tiếu thắm tươi xuân tình
    Hỡi này !..cô bé đẹp xinh
    Lời thơ hoa mỹ...khiến mình ngất ngây...

                 -NS-

    Xinh xinh hoa nở xinh xinh
    Câu thơ ai đấy hữu tình nao nao
    Lao xao hồng hé cánh chào
    Hương bay bát ngát đi vào trang thơ

    Lơ ngơ ta bước vô bờ
    Vầng thơ lắm nhịp lơ thơ ban đầu
    Nhìn thấy Lăng, Tím, Hoa Ngâu
    Đẹp xinh cánh mộng nhìn lâu mơ nhiều

    Hương thơ người quý ta yêu
    Chút gì mơ mộng cánh diều bay cao
    Nhìn Trăng lòng thấy nao nao
    Bút hoạ câu mãi tuôn trào ý thơ

    Rồi ngày đêm nhớ thẫn thờ
    Đàn thơ lỗi nhịp ai chờ ngày qua
    Mây xa chồm bóng trăng ngà
    Cho vương vấn mãi khúc ca vườn hồng

    KKT
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 19:43:43 bởi Kha Khả Tú >
    #47
      Kha Khả Tú 31.10.2008 19:45:52 (permalink)
      0
      TẶNG EM MỘT MẢNG TRĂNG VÀNG
      LUNG LINH ĐÁY NƯỚC SOI HÀNG LIỄU XANH.
      TẶNG EM SÓNG BIẾC LONG LANH
      CHO EM HÍT THỞ GIÓ HANH ĐẦU MÙA.
      -sd-
       
      Ta vui nhận mảnh trăng vàng
      Tim ta nhẹ đập dịu dàng bên trăng
      Ta vui nhận bóng biếc xanh
      Con tim hít thở gió lành hương mai

      KKT
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 11:46:12 bởi Kha Khả Tú >
      #48
        Kha Khả Tú 31.10.2008 19:52:29 (permalink)
        0

        Trích đoạn: SĨ ĐOAN

        Sầu vương năm tháng đầy vơi
        Mưa bao nhiêu hạt lệ rơi bấy dòng.
        Nhớ thương chất chứa nỗi lòng
        Dành em một khối cầu vòng sắc tươi!

        -sd-


        Buồn mơ thu tím lá rơi
        Giọt ngâu trắng ướt chơi vơi nỗi sầu
        Biển sâu thuyền dạt về đâu
        Cho bao thương nhớ nhịp cầu người qua.

        KKT

        #49
          Kha Khả Tú 31.10.2008 19:58:36 (permalink)
          0

          Đến bên anh- em hững hờ...!
          Tâm tư bay bổng dạ chờ người xưa.
          Đời người gió thoảng, mây đưa...
          Tình anh nồng thắm, thốt thưa chân thành.
          -sd-

          Đến bên ta - vầng thơ hoa
          Nỗi lòng mây tím la đà toả hương
          Bóng trăng lơ lửng đêm trường
          Mây bay tìm lại người thương phương nào...
          KKT


          #50
            Kha Khả Tú 31.10.2008 20:05:59 (permalink)
            0

            Kiếp sau nên phận nên duyên
            Trầu xanh vôi thắm bình yên sóng tình.
            Bể khơi soi bóng lung linh
            Nguyện hòa đôi lứa gia đình ấm êm.

            -SD-

            Duyên sau vườn mộng thắm màu
            Hồng đào một đoá lao xao giao mùa
            Mưa ngâu đổ giọt lưa thưa
            Nhịp cầu ô thước có chừa người qua???
            KKT

            #51
              Đình Thế 31.10.2008 20:23:51 (permalink)
              0

              Duyên sau vườn mộng thắm màu
              Hồng đào một đoá lao xao giao mùa
              Mưa ngâu đổ giọt lưa thưa
              Nhịp cầu ô thước có chừa người qua???
              KKT

               
              Nhịp cầu ô thước trời xa
              Trăm ngàn tinh tú ngân hà chia đôi
              Ngưu lang, Chức nữ bên trời
              Sầu thương hai nẻo cuộc đời cách ngăn
              Ước làm chi bến sông ngân
              Đời sẽ khổ biết bao lần em ơi
              Thà làm tinh tú nhỏ nhoi
              Một tia sáng nhỏ cho đời đẹp hơn
              Ta dù một kiếp cô đơn
              Nhìn vì sao nhỏ đỡ buồn biết bao
              .................ĐT
              Ta đi ngang ngõ nhà ai
              Đọc trang thơ thấy quá hay ghé vào
              Ước làm người bạn thâm giao
              Lời thơ chia sẻ biết bao ân tình
              Có vô duyên không bé xinh
              Thì xin em đừng bực mình anh nghe!!!
                   Thân mến!    ĐT
              #52
                anhtrangthu 31.10.2008 20:36:03 (permalink)
                0
                Trích đoạn: Kha Khả Tú

                Rõ là tiếng nói bâng quơ..
                Con tim lỗi nhịp ngu ngơ một đời!
                Rõ lá ánh mắt rạng ngời
                Con tim thổn thức thốt lời đoan trang.
                Rõ là Ngọc Nữ trung cang
                Con tim khoắc khoải nhựa tràn yêu thương.
                Rõ là làn gió du dương
                Con tim nóng bổng như dường thăng hoa.
                Rõ là một áng thơ ca
                Mà sao nhung nhớ để mà ngẩn ngơ!
                Rõ là hạnh ngộ ban sơ
                Mà sao tim đã mộng mơ khối tình?
                Rõ là bóng sắc vô hình
                Mà sao tim đã hữu tình đầy vơi?
                Rõ là ai đã trao lời
                Để tim trỗi nhịp- rạng ngời gió mây.

                SD 28/10/08

                Rõ là trong giấc mộng say
                Con tim thổn thức tràn đầy nhớ nhung
                Rõ là biết chẳng trùng phùng
                Nhưng sao lòng lại tơ chùng kéo dây.
                KKT

                Rõ là một chút vu vơ
                Làm tim thiếu nữ thẫn thờ chao nghiêng
                Rõ là câu nói đầu tiên
                Cũng làm thiếu nữ mơ duyên thắm nồng
                Rõ là một vạt nắng hồng
                Đã làm thiếu nữ trong lòng ấm êm...
                ...
                Rõ là...anh đã yêu em...
                ATT


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 20:41:08 bởi anhtrangthu >
                #53
                  Kha Khả Tú 31.10.2008 20:50:37 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: anhtrangthu

                  Anh men cơn gió tìm ai!
                  Ru tình ấm áp cho ai say nồng...
                  Trăm năm một khối tơ lòng
                  Con tim thổn thức- má hồng thấu chăng?

                  -sd-

                  Ta len vào chốn bồng lai
                  Mà mơ mà ước mà say thơ tình
                  Ngàn năm cánh mộng mơ xinh
                  Tim hồng thổn thức mây hồng hồng trôi
                  KKT


                  Gió mang thổn thức nơi anh
                  Ru em những giấc mộng lành đêm đêm
                  Sương rơi nhè nhẹ bên thềm
                  Má hồng thắm lại tình em càng nồng...

                  Ai hay duyên số mà hồng???

                  ATT

                  (cảm ơn ATT đã ghé qua và để lại bài thơ hay)

                  Thơ trang gợi nhớ mơ hoa
                  Nhạc ru vẳng tiếng xa xa nhớ người
                  Giọt thu nhè nhẹ chơi vơi
                  Cho thơ thương nhớ bao lời tình ca

                  Thuyền ai biển lướt trăng ngà???
                  KKT
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 20:55:28 bởi Kha Khả Tú >
                  #54
                    Kha Khả Tú 31.10.2008 21:03:16 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: anhtrangthu

                    Trích đoạn: Kha Khả Tú

                    Rõ là tiếng nói bâng quơ..
                    Con tim lỗi nhịp ngu ngơ một đời!
                    Rõ lá ánh mắt rạng ngời
                    Con tim thổn thức thốt lời đoan trang.
                    Rõ là Ngọc Nữ trung cang
                    Con tim khoắc khoải nhựa tràn yêu thương.
                    Rõ là làn gió du dương
                    Con tim nóng bổng như dường thăng hoa.
                    Rõ là một áng thơ ca
                    Mà sao nhung nhớ để mà ngẩn ngơ!
                    Rõ là hạnh ngộ ban sơ
                    Mà sao tim đã mộng mơ khối tình?
                    Rõ là bóng sắc vô hình
                    Mà sao tim đã hữu tình đầy vơi?
                    Rõ là ai đã trao lời
                    Để tim trỗi nhịp- rạng ngời gió mây.

                    SD 28/10/08

                    Rõ là trong giấc mộng say
                    Con tim thổn thức tràn đầy nhớ nhung
                    Rõ là biết chẳng trùng phùng
                    Nhưng sao lòng lại tơ chùng kéo dây.
                    KKT

                    Rõ là một chút vu vơ
                    Làm tim thiếu nữ thẫn thờ chao nghiêng
                    Rõ là câu nói đầu tiên
                    Cũng làm thiếu nữ mơ duyên thắm nồng
                    Rõ là một vạt nắng hồng
                    Đã làm thiếu nữ trong lòng ấm êm...
                    ...
                    Rõ là...anh đã yêu em...
                    ATT

                    Rõ mơ ngắm ánh trăng thu
                    Lòng bao ta cứ mãi thực hư mơ màng
                    Rõ ràng chưa thấy mặt nàng
                    Sao lòng ta mãi bàng hoàng ngổn ngang

                    Rõ mơ nhưng cứ mãi mang
                    Trót đà thương nhớ ánh trăng thu vàng


                    Thật tình... anh quá yêu nàng...

                    KKT
                    (Chỉ là theo ý thơ mà hoạ theo cho vui thôi, nếu có gì mạo phạm xin lượng thứ)

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 21:13:20 bởi Kha Khả Tú >
                    #55
                      Kha Khả Tú 31.10.2008 21:23:55 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Đình Thế


                      Duyên sau vườn mộng thắm màu
                      Hồng đào một đoá lao xao giao mùa
                      Mưa ngâu đổ giọt lưa thưa
                      Nhịp cầu ô thước có chừa người qua???
                      KKT


                      Nhịp cầu ô thước trời xa
                      Trăm ngàn tinh tú ngân hà chia đôi
                      Ngưu lang, Chức nữ bên trời
                      Sầu thương hai nẻo cuộc đời cách ngăn
                      Ước làm chi bến sông ngân
                      Đời sẽ khổ biết bao lần em ơi
                      Thà làm tinh tú nhỏ nhoi
                      Một tia sáng nhỏ cho đời đẹp hơn
                      Ta dù một kiếp cô đơn
                      Nhìn vì sao nhỏ đỡ buồn biết bao
                      .................ĐT
                      Ta đi ngang ngõ nhà ai
                      Đọc trang thơ thấy quá hay ghé vào
                      Ước làm người bạn thâm giao
                      Lời thơ chia sẻ biết bao ân tình
                      Có vô duyên không bé xinh
                      Thì xin em đừng bực mình anh nghe!!!
                           Thân mến!    ĐT

                      Duyên tình hội ngộ thơ xinh
                      Gặp người chung một khối tình với thơ
                      Thơ người thật tuyệt như mơ
                      Ngẩn ngơ ta đọc ơ thờ xuyến xao
                      Ôi chao! Vần, nhịp bút trào
                      Cho lai láng mãi thơ cao ngút ngàn
                      Xin người ghé lại bên đàng
                      Có vì tinh tú nhỏ mang trăng vàng
                      Ngắm trăng ta cùng mơ màng
                      Hoạ ngay ý tứ vần mang ý tình
                      KKT
                      (Tú rất mong bạn thường ghé qua và thả những bài thơ hay. Khả Tú rất vui được gặp bạn)

                      Đơn phương

                      Yêu nàng tôi cứ đơn phương
                      Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
                      Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
                      Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

                      Cũng là mới chỉ quen quen
                      Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
                      Phận duyên cũng đã an bài
                      Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

                      Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
                      Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
                      Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
                      Cứ coi như mối tình si dại khờ

                      Nào ai cấm được tôi mơ
                      Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
                      Đơn phương cả một nỗi lòng
                      Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


                      *Người đâu gặp gỡ làm chi
                      Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
                       
                      kimrbl

                         


                      Đọc thơ ai viết ngậm ngùi
                      Ai đơn phương để cho người đớn đau
                      Tơ vương một thuở ban đầu
                      Mộng mơ cái buổi qua cầu gió bay …
                      Chưa hề giáp mặt , cầm tay
                      Mà người xa cách đã say ai rồi
                      Nhớ nhung lòng dạ bồi hồi
                      Muốn trao nhau cả khung trời tình yêu
                      Cảnh đời cay đắng đã nhiều
                      Vẫn nghe mềm yếu những chiều nhớ thương
                      Hoàng hôn mờ ảo khói sương
                      Vài bông hoa nắng nhẹ vương nỗi buồn
                      Chợt nghe rưng rức trong hồn
                      Người ơi , phương ấy mưa tuôn ngập lòng
                      Còn ai mà đợi , mà mong
                      Thuyền xưa nay đã sang sông lâu rồi
                      Em nghe chết cả khoảng trời
                      Còn đâu nồng ấm những lời yêu xưa
                      Lưng đồi rụng cánh hoa Mua
                      Bằng Lăng cũng đã mấy mùa héo khô
                      Đơn phương ảo ảnh dại khờ
                      Để ai xa cách bến bờ trùng khơi
                      Thuyền tình không lái nổi trôi
                      Gió to , sóng cả , thì thôi … thuyền chìm
                      Em về đóng cửa con tim
                      Tình si còn cánh hoa Sim tặng người …
                      BL07


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 08:59:56 bởi Kha Khả Tú >
                      #56
                        Kha Khả Tú 01.11.2008 08:56:05 (permalink)
                        0







                        Đơn phương

                        Yêu nàng tôi cứ đơn phương
                        Cứ tương tư , cứ vấn vương một chiều
                        Cứ mộng mơ , cứ phiêu diêu
                        Cứ tặng thơ những buổi chiều nhớ em ...

                        Cũng là mới chỉ quen quen
                        Đôi lần thơ hoạ chung niềm mê say
                        Phận duyên cũng đã an bài
                        Dẫu rằng bất hạnh kéo dài bấy nay

                        Cũng chưa giáp mặt , cầm tay
                        Mà đơn phương cứ đắm say .Thật kỳ !
                        Nhớ câu "gặp gỡ làm chi"*
                        Cứ coi như mối tình si dại khờ

                        Nào ai cấm được tôi mơ
                        Cứ yêu dẫu chả ai chờ ai mong
                        Đơn phương cả một nỗi lòng
                        Dù cho em đã có chồng ...vẫn mê


                        *Người đâu gặp gỡ làm chi
                        Trăm năm biết có duyên gì hay không ( Kiều )
                         
                        kimrbl

                           


                        Đọc thơ ai viết ngậm ngùi
                        Ai đơn phương để cho người đớn đau
                        Tơ vương một thuở ban đầu
                        Mộng mơ cái buổi qua cầu gió bay …
                        Chưa hề giáp mặt , cầm tay
                        Mà người xa cách đã say ai rồi
                        Nhớ nhung lòng dạ bồi hồi
                        Muốn trao nhau cả khung trời tình yêu
                        Cảnh đời cay đắng đã nhiều
                        Vẫn nghe mềm yếu những chiều nhớ thương
                        Hoàng hôn mờ ảo khói sương
                        Vài bông hoa nắng nhẹ vương nỗi buồn
                        Chợt nghe rưng rức trong hồn
                        Người ơi , phương ấy mưa tuôn ngập lòng
                        Còn ai mà đợi , mà mong
                        Thuyền xưa nay đã sang sông lâu rồi
                        Em nghe chết cả khoảng trời
                        Còn đâu nồng ấm những lời yêu xưa
                        Lưng đồi rụng cánh hoa Mua
                        Bằng Lăng cũng đã mấy mùa héo khô
                        Đơn phương ảo ảnh dại khờ
                        Để ai xa cách bến bờ trùng khơi
                        Thuyền tình không lái nổi trôi
                        Gió to , sóng cả , thì thôi … thuyền chìm
                        Em về đóng cửa con tim
                        Tình si còn cánh hoa Sim tặng người …
                        BL07



                        Đơn phương sâu nặng trong lòng

                        Anh về với mỗi căn phòng lạnh hoang
                        Người ta êm ấm bên chàng
                        Còn anh nửa gối võ vàng đêm khuya

                        Sao trời từ thuở xa kia
                        Không sai Tơ Nguyệt se về cho anh
                        Giờ anh duyên phận không đành
                        Khóc than thành chiếc lệ mành rưng rưng

                        Đâu hay nàng vẫn lạnh lùng
                        Anh càng đau đáu tình chung của lòng...
                        ...
                        mai77


                                            Đơn phương một mối tình sầu
                                            Sao em đành nỡ qua cầu bỏ anh
                                                Mây trời vẫn mãi màu xanh
                                            Sao em đành bỏ mình anh nơi này
                                           
                                                Từ khi em biệt ngàn mây
                                            Anh thề anh chẳng đắm say duyên tình
                                                 Bao giờ ta lại gặp mình
                                            Cho tròn vẹn ước đẹp tình lứa đôi

                                                 Ôi thôi giờ đã xa rồi
                                            Để mình anh một bồi hồi nhớ em
                                                 Nhớ người lật trang thơ xem
                                            Hình em còn dấu ướt mèm trang thơ
                                                                         
                        KKT  30/10/08


                        Dẫu đời nếm đủ trái ngang

                        Mà tôi vẫn cứ đơn phương yêu người
                        Biết là tăm cá chim trời
                         con tim vẫn cứ đòi mộng mơ...
                         
                        Đời không đẹp tựa vần thơ
                        Đơn phương biết chỉ vương tơ một chiều
                        Hình như vô vọng trong yêu
                        Lại càng say đắm những điều vu vơ
                         
                        Nào ai mong đợi ai chờ
                        Tôi buồn cứ mãi viết thơ tặng nàng
                        Dẫu nàng đã bước sang ngang
                        Bên bờ tôi cứ bẽ bàng ngóng trông
                         
                        Giá nàng là nước của sông
                        Tôi cùng ra biển hoà dòng ái ân
                        Đời người yêu được mấy lần
                        Mà lòng cứ mãi nát tan vì tình
                         
                        Tôi buồn tứ lúc bình minh
                        Trắng đêm thức cứ ngỡ mình là mơ
                        Ngoài vườn xào xạc lá khô
                        Mới hay lại một mùa Thu nữa về
                         
                        Mấy lần vàng cải vạt đê
                        Mấy lần sim với hoa mua tím đồi
                        Người xưa nay đã đi rồi
                        Lối xưa mất dấu chân người vẫn qua
                         
                        Lại một đêm nữa bơ phờ
                        Bơ vơ tôi đứng bên bờ thời gian
                        Người về đóng cửa con tim
                        Tôi về gom cánh hoa sim úa tàn... 
                        kimrbl
                         

                        Tình buồn một mình tôi mang
                        Em ơi em nỡ sang ngang sao đành
                        Em đành bỏ lại mình anh
                        Thất thơ thất thỉu loanh quanh tìm nàng

                        Thôi rồi tình đã lỡ làng
                        Em về nơi ấy bẻ bàng duyên ta
                        Nhớ em nước mắt tuôn sa
                        Đến cây, hoa, lá cũng là đớn đau

                        Nhớ em anh khóc anh gào
                        Mấy thu vẫn đợi nao nao cõi lòng
                        Biết rằng em đã theo chồng
                        Nhưng anh vẫn mãi ngóng trông em về

                        Ước gì ta vẹn lời thề
                        Nên duyên cầm sắc phu thê vẹn nguyền
                        Bây chừ ta lại lỡ duyên
                        Thương ôi cái kiếp thuyền quyên của người

                        Nhớ em lòng anh tơi bời
                        Đớn đau tất dạ đứng ngồi không yên
                        Kiếp sau ước được thiên duyên
                        Nhờ trời định số ta liền liền đôi

                        Bây giờ đôi đứa đôi nơi
                        Một mình anh lại không ngơi lệ sầu...
                        Ông trời cứ đổ mưa ngâu
                        mong chi ô thước bắt cầu em sang

                        Mơ màng anh lại mơ màng
                        Em sang ngang mất tình tan nát rồi
                        Anh nhìn lên hỏi ông trời
                        Sao ông đành đoạn chia đôi chúng mình???

                        KKT

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 10:22:04 bởi Kha Khả Tú >
                        #57
                          kimrbl 01.11.2008 09:39:23 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Kha Khả Tú

                          Rõ là tiếng nói bâng quơ..
                          Con tim lỗi nhịp ngu ngơ một đời!
                          Rõ lá ánh mắt rạng ngời
                          Con tim thổn thức thốt lời đoan trang.
                          Rõ là Ngọc Nữ trung cang
                          Con tim khoắc khoải nhựa tràn yêu thương.
                          Rõ là làn gió du dương
                          Con tim nóng bổng như dường thăng hoa.
                          Rõ là một áng thơ ca
                          Mà sao nhung nhớ để mà ngẩn ngơ!
                          Rõ là hạnh ngộ ban sơ
                          Mà sao tim đã mộng mơ khối tình?
                          Rõ là bóng sắc vô hình
                          Mà sao tim đã hữu tình đầy vơi?
                          Rõ là ai đã trao lời
                          Để tim trỗi nhịp- rạng ngời gió mây.

                          SD 28/10/08

                          Rõ là trong giấc mộng say
                          Con tim thổn thức tràn đầy nhớ nhung
                          Rõ là biết chẳng trùng phùng
                          Nhưng sao lòng lại tơ chùng kéo dây.
                          KKT

                          Rõ là một chút vu vơ
                          Làm tim thiếu nữ thẫn thờ chao nghiêng
                          Rõ là câu nói đầu tiên
                          Cũng làm thiếu nữ mơ duyên thắm nồng
                          Rõ là một vạt nắng hồng
                          Đã làm thiếu nữ trong lòng ấm êm...
                          ...
                          Rõ là...anh đã yêu em...
                          ATT

                          Rõ mơ ngắm ánh trăng thu
                          Lòng bao ta cứ mãi thực hư mơ màng
                          Rõ ràng chưa thấy mặt nàng
                          Sao lòng ta mãi bàng hoàng ngổn ngang

                          Rõ mơ nhưng cứ mãi mang
                          Trót đà thương nhớ ánh trăng thu vàng


                          Thật tình... anh quá yêu nàng...

                          KKT
                          (Chỉ là theo ý thơ mà hoạ theo cho vui thôi, nếu có gì mạo phạm xin lượng thứ)


                          Thật tình anh quá yêu nàng...( KKT )
                          Làm sao giấu được Trăng vàng trên cao
                          Ngượng ngùng ửng đỏ má đào
                          Yêu anh em  cũng...muốn trao tình người...
                          kimrbl
                           
                          #58
                            Kha Khả Tú 01.11.2008 10:05:26 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: kimrbl

                            Trích đoạn: Kha Khả Tú

                            Rõ là tiếng nói bâng quơ..
                            Con tim lỗi nhịp ngu ngơ một đời!
                            Rõ lá ánh mắt rạng ngời
                            Con tim thổn thức thốt lời đoan trang.
                            Rõ là Ngọc Nữ trung cang
                            Con tim khoắc khoải nhựa tràn yêu thương.
                            Rõ là làn gió du dương
                            Con tim nóng bổng như dường thăng hoa.
                            Rõ là một áng thơ ca
                            Mà sao nhung nhớ để mà ngẩn ngơ!
                            Rõ là hạnh ngộ ban sơ
                            Mà sao tim đã mộng mơ khối tình?
                            Rõ là bóng sắc vô hình
                            Mà sao tim đã hữu tình đầy vơi?
                            Rõ là ai đã trao lời
                            Để tim trỗi nhịp- rạng ngời gió mây.

                            SD 28/10/08

                            Rõ là trong giấc mộng say
                            Con tim thổn thức tràn đầy nhớ nhung
                            Rõ là biết chẳng trùng phùng
                            Nhưng sao lòng lại tơ chùng kéo dây.
                            KKT

                            Rõ là một chút vu vơ
                            Làm tim thiếu nữ thẫn thờ chao nghiêng
                            Rõ là câu nói đầu tiên
                            Cũng làm thiếu nữ mơ duyên thắm nồng
                            Rõ là một vạt nắng hồng
                            Đã làm thiếu nữ trong lòng ấm êm...
                            ...
                            Rõ là...anh đã yêu em...
                            ATT

                            Rõ mơ ngắm ánh trăng thu
                            Lòng bao ta cứ mãi thực hư mơ màng
                            Rõ ràng chưa thấy mặt nàng
                            Sao lòng ta mãi bàng hoàng ngổn ngang

                            Rõ mơ nhưng cứ mãi mang
                            Trót đà thương nhớ ánh trăng thu vàng...
                            ...
                            Thật tình... anh quá yêu nàng...

                            KKT
                            (Chỉ là theo ý thơ mà hoạ theo cho vui thôi, nếu có gì mạo phạm xin lượng thứ)


                            Thật tình anh quá yêu nàng...( KKT )
                            Làm sao giấu được Trăng vàng trên cao
                            Ngượng ngùng ửng đỏ má đào
                            Yêu anh em  cũng...muốn trao tình người...
                            kimrbl

                            Bằng Lăng xinh xắn hơn người
                            Cho anh yêu quý tươi cười duyên trao
                            Ước rằng ta mãi bên nhau
                            Kiếp này kiếp nữa kiếp sau chung tình.
                            KKT
                            (Chỉ là hoạ thơ cho vui thôi, anh rể đừng giận nhé!)
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 10:15:13 bởi Kha Khả Tú >
                            #59
                              Kha Khả Tú 01.11.2008 10:59:43 (permalink)
                              0
                              Ngày xưa ơi !
                               
                               
                              Ngày xưa giờ đã xa mờ
                              Ta ngồi nhặt nhạnh câu thơ lỡ làng !
                              Chia đôi...
                              một chút ngỡ ngàng
                              Từ ly nhau để lòng mang mang buồn !
                               
                              Hoa trôi xuôi - nước xa nguồn
                              Lặng thầm là bóng trăng suông lưng trời ?
                              ...
                               
                              Ngày xưa ơi !
                              Ngày xưa ơi !
                              Ta ngồi đếm mãi cuộc đời...đi qua !
                               
                              Tú_Yên
                               
                               

                                  Người xưa biệt khuất nẻo xa
                              Ta ngồi gom nhặt thu qua lá sầu
                                               Thôi rồi...
                                          Tình đã chia đôi
                              Người đi phương ấy, để tôi nhớ người

                                  Thuyền ra khơi-người xa rời
                              Chia tay không nói ... một lời từ li

                                            Người đã đi!
                                            Người đã đi!
                              Đành lòng để lại sầu bi... một người!
                              KKT
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 11:15:36 bởi Kha Khả Tú >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 106 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9