VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 169170 > | Trang 169 của 170 trang, bài viết từ 2521 đến 2535 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 03.10.2011 18:21:56 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT



Kính cô món gỏi 5 màu
Ngũ sắc tình thắm ngọt ngào thân thương
Từ ngày cô bước lên đường
Vần để để lại vấn vương lòng người
Cô về rộn tiếng vui cười
Hân hoan rạng rỡ thơ tươi reo cùng


@ Hi hi hi... gỏi chay cô ạ ! Kính cô dùng ạ !

................................................................................................................................................




Cô trong ảnh đẹp thế ? Hi hi hii... Cô về, cháu mừng quá, nên nghịch tí cô ạ !



Cảm ơn cháu đã dọn cho cô cả một bàn tiệc nhé ! Hihi...Một mình cô làm sao ăn hết, cháu ăn với cô cho vui nhé !
Thuỵ Du 03.10.2011 18:33:12 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Thuỵ Du ơi !
 
Lều hoa mong bạn bao ngày
Dã quỳ vàng óng bướm bay đón chào
Thơ ta  lại thả  ngọt ngào
Bù cho năm tháng xa nhau nhớ nhiều
 
Thanh thanh Khiết
3.10.2011



Thanh Thanh Khiết ơi,

Trãi qua những tháng năm dài
Cuộc đời trăm nẻo miệt mài đắng cay
Giờ ta lại gặp ta đây
Một nhà thư quán vui vầy cùng nhau

Thuỵ Du đi vắng lâu quá, thơ thẩn bay đâu hết rồi TTK ơi...Thôi kệ cứ làm đại thơ con cóc đáp lễ TTK, đừng cười TD nha, không có văn ôn vỏ luyện gì cả nên lục hết rồi, hihi...

HRPT 03.10.2011 18:38:14 (permalink)
0




MỪNG CÔ THUỴ DU VỀ

Trăng khuyết rồi trăng lại đầy
Cô đi phương ấy đến nay cô về
Rừng thơ chim chốc mừng ghê
Nai vàng nghếch mõm hê hê như cười
Cô Du về lại đồi tươi
Triền thơ thoải dốc trải ngời ánh dương
Bừng lên sắc hồng thân thương
Hai bên hoa nở nép đường cô qua
Hôm nay cô Du về nhà
Cháu mừng dàn nhạc hát ca đón chào





<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2011 18:58:12 bởi HRPT >
Thuỵ Du 03.10.2011 18:51:32 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT



MỪNG CÔ THUỴ DU VỀ

Trăng khuyết rồi trăng lại đầy
Cô đi phương ấy đến nay cô về
Rừng thơ chim chốc mừng ghê
Nai vàng nghếch mõm hê hê như cười
Cô Du về lại đồi tươi
Triền thơ thoải dốc trải ngời ánh dương
Bừng lên sắc hồng thân thương
Hai bên hoa nở nép đường cô qua
Hôm nay cô Du về nhà
Cháu mừng dàn nhạc hát ca đón chào






CẢM ƠN CHÁU CỦA CÔ

-%-

Cảm ơn cháu của cô nào
Cháu vui, cô cũng xôn xao trong lòng
Ngày qua, hết hạ rồi đông
Cõi đời trăm bước phiêu bồng trời mây

Vẫn là một nét đắm say
Thơ ca vẫn gửi vào đây nỗi niềm
Cô về lại cất tình riêng
Để cùng với cháu triền miên nụ cười

Thuỵ Du


HRPT 03.10.2011 19:24:11 (permalink)
0





Kính cô dùng món tráng miệng ạ !

Thuỵ Du 04.10.2011 16:53:25 (permalink)
0





LẠC LÕNG

o0o


Tôi lạc lõng giữa dòng đời hối hả
Bước chân về mang hoang lạnh đơn côi
Lời ngập ngừng sao đọng ở bờ môi
Xa xăm lắm những ước mơ hạnh phúc

Tôi và người lìa rồi thời mai trúc
Lúc tiễn đưa buồn đau nát con tim
Bỏ mặc vòng tay trơ trụi kiếm tìm
Xa xôi lắm ơi tháng ngảy qua đó

Giờ mình tôi với khoảng đời bỏ ngỏ
Giấc mộng vàng thôi chôn lấp còn đâu
Nghe xanh xao vùng héo úa thu sầu
Mà xa lắm buổi hẹn hò tao ngộ

Bởi ngang trái lập lờ nhiều thách đố
Nên nụ cười chết lịm mãi ngàn sau
Và nghẹn ngào mình đành phải xa nhau
Để thu lụi, thu tàn cùng cô quạnh


Thuỵ Du



<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 08:18:51 bởi Thuỵ Du >
levisvc 04.10.2011 16:59:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



 
Nghe Những Phôi Phai

-%-


Giờ ta còn là khoảng trống chênh vênh
Huế ngày xưa và bây giờ xa quá...
Chút đắng cay rót thêm đời mệt lã
Nặng nỗi niềm hoang vắng một vòng tay


Tím buổi chiều mà đắm những ngất ngây

Của tuổi yêu tháng năm nào chua xót
Nghe hoàng hôn đi qua vùng mật ngọt
Sỏi đá dường vụn vỡ dưới bàn chân...


Ta nghẹn ngào góp nhặt nửa bâng khuâng

Một nửa kia gửi người làm kỷ niệm
Trao cho nhau đây vành khăn trắng liệm
Một mối tình để hoài vọng trôi đi


Thôi hỡi người, đau đớn nữa mà chi ?

Tôi cất bước chối từ bao dĩ vãng
Hãy chôn kín chuyện mình vào quên lãng
Hết thật rồi, đau đớn nữa mà chi ?


 
Thụy Du








VÀNH KHĂN TRẮNG
 
 


Nằm cuộn mình nghe thời gian thức giấc

Phút chốc thôi đã lỡ nhịp mất rồi

Trong tầm tay hay xa cách ngàn khơi

Cho kẻ tìm quên, người còn lưu luyến ?

 

Huế bên nhau, tim tím chiều hò hẹn

Giữa sương mù dậy bóng mát đường thơ

Tuổi thiên thanh rã cánh én ngày mơ

Dấu chân trần dẫm lên bờ ước vọng.

 

Em nghe chăng hồn hoang chờ biển động

Cất tiếng gào tê buốt cả châu thân

Đem điệu hò mê hoặc cuộc ái ân

Như thể thăng hoa khung trời huyền ảo.

 

Trinh trắng năm nao đem cài lên áo

Một nửa cho người một nửa cho anh

Kỷ niệm vùi chôn dang dở thôi đành…

Tình trắng như vôi vương màu sương khói.

 
LÊ VI
       


 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2011 21:14:54 bởi levisvc >
Thuỵ Du 04.10.2011 17:35:29 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT






Kính cô dùng món tráng miệng ạ !




Cô Du cảm ơn HRPT nhiều lắm nhé !   [sm=rose.gif]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2011 17:37:05 bởi Thuỵ Du >
NGOCMAI99 04.10.2011 22:54:21 (permalink)
0


KHÔNG ĐỀ

Bút tích...
người xưa vẫn đợm buồn
Vần thơ...
vương vấn mộng tơ Tương
Tư tình...
một mảnh sầu nhân thế
Trở giấc...
canh thâu ai rõ tường

NM

@ Cháu mừng cô về ạ !


ThanhThanhKhiet 05.10.2011 00:27:22 (permalink)
0
quote:

Thuỵ Du ơi !

Lều hoa mong bạn bao ngày
Dã quỳ vàng óng bướm bay đón chào
Thơ ta lại thả ngọt ngào
Bù cho năm tháng xa nhau nhớ nhiều

Thanh thanh Khiết
3.10.2011




Thanh Thanh Khiết ơi,

Trãi qua những tháng năm dài
Cuộc đời trăm nẻo miệt mài đắng cay
Giờ ta lại gặp ta đây
Một nhà thư quán vui vầy cùng nhau

Thuỵ Du đi vắng lâu quá, thơ thẩn bay đâu hết rồi TTK ơi...Thôi kệ cứ làm đại thơ con cóc đáp lễ TTK, đừng cười TD nha, không có văn ôn vỏ luyện gì cả nên lục hết rồi, hihi...


Mình hiểu nhau mà , vui là chính TD nhỉ , TTK cũng thơ con nhái  hi...hi...
 

Thuỵ Du ơi !!
 
Đường đời phía trước còn dài
Mà sao bến hẹn ly đày chén cay
Tương phung những phút nơi đây
Nỗi niềm chia sẻ từng ngày cùng nhau…
 
Thanh Thanh Khiết
3.10.2011

 

levisvc 05.10.2011 07:56:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du






LẠC LÕNG

o0o


Tôi lạc lõng giữa dòng đời hối hả
Bước chân về mang hoang lạnh đơn côi
Lời ngập ngừng sao đọng ở bờ môi
Xa xăm lắm những ước mơ hạnh phúc

Tôi và người lìa rồi thời mai trúc
Lúc tiễn đưa buồn đau nát con tim
Bỏ mặc vòng tay trơ trụi kiếm tìm
Xa xôi lắm ơi tháng ngảy qua đó

Giờ mình tôi với khoảng đời bỏ ngỏ
Giấc mộng vàng thôi chôn lấp còn đâu
Nghe xanh xao vùng héo úa thu sầu
Mà xa lắm buổi hẹn hò tao ngộ

Bởi ngang trái lập lờ nhiều thách đố
Nên nụ cười chết lịm mãi ngàn sau
Và nghẹn ngào mình đành phải xa nhau
Để thu lụi, thu tàn cùng cô quạnh

Thuỵ Du





THU CHẾT
 


Cuộc tình đôi ta, cơn mưa nặng hạt
Rớt xuống lưng đời thành nước đưa trôi
Đi qua thác ghềnh tìm đến biển khơi
Đôi bờ hạnh phúc chỉ là ký ức.
 
Mùa thu đang còn đâu rồi hoa cúc?
Cho hạ u sầu vương vấn nhành lan
Dòng người xôn xao buông phím cung đàn
Đông xuân lỡ làng bẽ bàng mai trúc.
 
Con tim thổn thức linh hồn gấp khúc
Bỏ ngỏ tin yêu cùng với thương đau
Ngày tháng năm nao xa quá trong nhau
Tiển biệt mơ hoa theo dòng lệ ứa.
 
Thu có héo gầy như loài cỏ úa?
Mang cả gam màu đơn lẽ từ đây
Trơ trụi mất rồi cho một vòng tay
Ôm nỗi cô đơn trao người yêu dấu.
 
LÊ VI

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 09:31:10 bởi levisvc >
Thuỵ Du 05.10.2011 16:38:22 (permalink)
0

 
Là  Những Gam Buồn
 
 o0o
 
Để dòng chảy mãi là mai trúc
Cần có nhiều uẩn khúc nối dài
Mà đời ngày một, ngày hai
Làm sao trọn vẹn hỡi ai ? Nên buồn…
 
Đêm lắng sầu lệ tuôn thầm lặng
Giọt nỗi niềm mang nặng chua cay
Rượu nồng càng uống càng say
Tình nồng càng trách lá lay mệnh trời…
 
Môi nghẹn ngào thốt lời từ biệt
Tim ngậm hờn nuối tiếc chuyện qua
Hỡi tình, tình có xót xa ?
Hỡi người, người có mắt nhòa đau thương ?
 
Là cõi tình vấn vương thêm tội
Ai nỡ nào phản bội người xưa ?
Rồi mai ngày lại thoi đưa
Lòng ta vẫn trãi nắng mưa bạc màu…
 
 
Thụy Du
 




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 13:04:27 bởi diên vỹ >
Thuỵ Du 05.10.2011 16:56:40 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Thuỵ Du ơi !

Lều hoa mong bạn bao ngày
Dã quỳ vàng óng bướm bay đón chào
Thơ ta lại thả ngọt ngào
Bù cho năm tháng xa nhau nhớ nhiều

Thanh thanh Khiết
3.10.2011




Thanh Thanh Khiết ơi,

Trãi qua những tháng năm dài
Cuộc đời trăm nẻo miệt mài đắng cay
Giờ ta lại gặp ta đây
Một nhà thư quán vui vầy cùng nhau

Thuỵ Du đi vắng lâu quá, thơ thẩn bay đâu hết rồi TTK ơi...Thôi kệ cứ làm đại thơ con cóc đáp lễ TTK, đừng cười TD nha, không có văn ôn vỏ luyện gì cả nên lục hết rồi, hihi...


Mình hiểu nhau mà , vui là chính TD nhỉ , TTK cũng thơ con nhái  hi...hi...
 

Thuỵ Du ơi !!
 
Đường đời phía trước còn dài
Mà sao bến hẹn ly đày chén cay
Tương phung những phút nơi đây
Nỗi niềm chia sẻ từng ngày cùng nhau…
 
Thanh Thanh Khiết
3.10.2011

 



 
 
Thanh Thanh Khiết ơi...
 
Trãi qua những tháng ngày buồn
Nay ta gặp gỡ niềm tuôn nỗi niềm
Hãy cùng tâm sự hàn huyên
Sẻ chia ngọt đắng bạn hiền của nhau
 
Thụy Du
 
Lâu nay TTK khỏe không? Có chuyện gì vui không TTK ơi ?
 
Thuỵ Du 05.10.2011 17:19:45 (permalink)
0

Trích đoạn: NGOCMAI99



KHÔNG ĐỀ

Bút tích...
người xưa vẫn đợm buồn
Vần thơ...
vương vấn mộng tơ Tương
Tư tình...
một mảnh sầu nhân thế
Trở giấc...
canh thâu ai rõ tường

NM

@ Cháu mừng cô về ạ !




 
Ngọc Mai...
 
Thơ cô vẫn đượm nét buồn
Bởi người bạc phận thường luôn vương sầu
Cuộc đời có trách chi đâu
Chỉ mong vơi được giọt ngâu khúc tình...
 
---
 
Cô Du cảm ơn Ngọc Mai đến mừng cô về nhé ! Cô chúc cháu luôn vui, nhé cháu
ThanhThanhKhiet 05.10.2011 22:31:17 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

Thanh Thanh Khiết ơi...
 
Trãi qua những tháng ngày buồn
Nay ta gặp gỡ niềm tuôn nỗi niềm
Hãy cùng tâm sự hàn huyên
Sẻ chia ngọt đắng bạn hiền của nhau
 
Thụy Du
 
Lâu nay TTK khỏe không? Có chuyện gì vui không TTK ơi ?
 



Giọt thương
 
Hình như  đời mãi sóng cồn
Nụ cười quý hiếm nỗi buồn đầy tay
Rượu thương giọt  chát giọt cay
Uống vào xót ruột vẫn đầy đoạ thân
 
Thanh thanh Khiết
5.10.2011
 
TD ơi ! mình tìm một đề tài nào như hồi trước  nhé. TD ra đề đi
 

Thay đổi trang: << < 169170 > | Trang 169 của 170 trang, bài viết từ 2521 đến 2535 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9