CHIA LY
-%-
Lặng mà nghe những lời từ biệt
Chuyện tình buồn nuối tiếc mà chi ?
Ừ thôi, ngã rẽ phân ly
Đường người, người bước, tôi đi lối mình…
Dẫu vẫn biết hành trình uất nghẹn
Nhưng lòng không thấy thẹn với lòng
Đành cam một nẻo sang sông
Để ai ở lại chẳng trông ai về….
Ân tình ấy hẹn thề ngày trước
Đã cạn lời đính ước ngàn sau
Giờ thì sỏi đá, vàng thau
Tôi đem gom hết trả nhau muộn màng
Cuộc tình mình khoác màu tang trắng
Mà nghe đời hoang vắng chiều nay
Rượu sầu chưa uống đã say
Trong cơn chếnh choáng trắng tay nghẹn ngào…
Thụy Du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 12:15:45 bởi Thuỵ Du >