VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 170 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Người lính 14.12.2008 10:36:30 (permalink)
0








Trích đoạn: Thuỵ Du






 

 
 


Người lính
HỒI ỨC GIỮA ĐÊM TRĂNG



bàng bạc trăng treo ở đỉnh đầu
lả tả sương rơi ướt đêm thâu
nhè nhẹ gió lùa như lay tỉnh
dấu ấn thuở nào ta bên nhau...
 
bất chợt khóc òa chẳng hiểu sao
ong bướm nhìn kìa nín đi mau
bàn tay chay sạn luồn qua tóc
ánh mắt, bờ môi bổng gặp nhau...
 
cọc cạch xe nghèo có ngại đâu
tung bay mái tóc lướt qua cầu
vòng tay dẫn điện người run bắn
Ô Thước trong lòng sợ mưa Ngâu...
 
sao băng nhắm mắt ước thật mau
một lời non biển vạn ngày sau
trăng dẫu căng tròn hay mảnh khảnh
chung lối đi về ta bên nhau...
 
bàng bạc trăng treo ở tuyến đầu
súng bồng làm bạn với đêm thâu
xa thẳm, mịt mùng em có nhớ
cây đa, bến nước thẹn niềm đau...!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 19:38:35 bởi Người lính >
Thuỵ Du 14.12.2008 10:53:07 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

 CĂN BỆNH CỦA TÌNH YÊU



Mùa đông bao phủ nổi cô đơn
Mùa thu lá buồn bay vô hồn
Tan tác chiều hôm tình chết lặng
Trăng khuya vô nghĩa thiếu môi hôn.

 
Chôn một tình yêu khóc than van
Trái tim đau khổ đi lang thang
Đêm đêm vãng lại hình xưa cũ
Tương tư để giấc ngủ muộn màng.

 
Hoàng hôn hờ hửng rơi trên đường
Tôi nhặt nắng vàng xóa đau thương
Một chút tình yêu trong lá rụng
Chẳng hề chữa hết bệnh yêu đương.

 
Sương đêm giá lạnh thấm hồn đau
Lang thang mờ khuất lạc chốn nào
Cô đơn dưới bóng đời vô vọng
Căn bệnh tình yêu đã xé cào .

 
Chỉ vì vương vấn một chữ tình
Liều thuốc tôi tìm chữa con tim
Tìm người chữa bệnh hoài không thấy
Đành phải dừng chân dưới ngục tình ./
HKBT138.


 

Chỉ vì vương vấn một chữ tình
Con tim đành ôm trọn linh đinh
Một thương hai nhớ ba thương nhớ
Đó chẳng qua là  kiếp ba sinh

Tình yêu người đã trót khát khao
Mà có mấy ai  được vẹn nào?
Người hỡi tình trường luôn khổ ải
Đã biết thế rồi vẫn xuyến xao.........

Chữ tình mấy khi trọn người ơi!
Trăm cuộc xót xa nửa hơn rồi
Bạc trắng tình đời giờ vẫn muộn
Thu về lá rơi rụng tả tơi...........

Đừng trách người ơi một chữ tình
Bởi đó là chữ của trời sinh
Nhân nghĩa đâu phải ai cũng có
Căn bệnh tình yêu thật khổ mình.....

thuỵ du

Đình Thế 14.12.2008 11:17:11 (permalink)
0
Vẫn nhớ người xưa dẫu chẳng về
Ngỡ rằng anh đã lạc bến mê
Quên hết hẹn hò ngày xưa ấy
Buồn nhìn hoa cỏ dạ tái tê...........

thuỵ du


Em có chờ đâu có đợi đâu

Nên ngỡ thế thôi, biết thế nào!
Ta về rồi đó dù thầm lặng
Rồi bước ra đi nặng nỗi sầu
 
Nhưng thôi hờn trách nữa chi em
Để liễu buông tơ xuống bậc thềm
Để vườn hoa, để cánh hoa phiền muộn
Để ngườĩ xa bỗng lạnh con tim
 
Không biết rồi mai ta lại về
Có người còn nghĩ... lạc bến mê
Biết đâu giờ đã thành xa lạ
"Anh hỏi thăm ai!!!" chắc ê chề...
                ĐT
Chúc TD luôn vui nhé!

Thuỵ Du 14.12.2008 14:59:01 (permalink)
0
Thuỵ Du 14.12.2008 15:32:01 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Kha Hán Quân

KHÔNG NÓI ĐƯỢC

Không tròn câu được bởi vì
Mây đâu ập đến vội vàng mưa to
Lời chim chẳng được líu lo
Nhìn nhau chẳng được một lời mô tê
Lẽn nhìn... Tà áo vân vê...
Nói năng chẳng được vụn về đôi tay
Trời sao cứ mãi mưa dai
Câu như bóng đứt dây bay nửa vời
Nói hoải nói chẳng nên lời
Tại vì một nỗi ông trời cứ mưa!
-HQ-


Trời mưa thì mặc trời mưa
Nói gì cứ nói đổ thừa làm chi?
Anh này kỳ thiệt là kỳ
Nói mà không được bởi vì....tại sao?
Tại sao nào biết tại sao
Mọi khi ăn nói ngọt ngào lắm cơ!
Nói đi kẻo người ta chờ
Người ta mà giận chẳng mơ làm lành
Lỗi này đâu phải tại anh.....
Tại vì ánh mắt biếc xanh em nhìn
Làm anh tự nhiên nín thinh
Nói không nói được,thôi mình về đi.....
thuỵ du

Hihi,HQ ơi,chị TD ghé thăm quán thơ của em nè...coi cậu em dễ thương sáng tác có được nhiều thơ hông?Té ra từ hồi chị đi tới giờ làm được ít xịt vầy đó sao?Chắc là lúc này bận học nên ít có thời gian vào diễn đàn nè,có đúng không nào???Chị Du trêu em một chút há,đừng có rượt chị Du chạy coi chừng té nha......hihi............

quote:

Trích đoạn: Kha Hán Quân

Hi hi hi... Chị Du ơi! Thơ chị rất duyên đấy. Đúng như Kha Khả Tú thường khoe với bố mẹ là :"Thơ chú Rdinh với cô Du vui và hay nhất!"

Muốn đi nhưng mưa cứ trì
Đôi chân cứ ngập ngừng gì mắt em
Đôi môi mộng đỏ ướt mèm
Giận trời sao cứ tèm hem mắt hoài
Trời mưa nặng hạt mưa dai
Tóc em theo gió bay bay gây lời
Tim anh lại cứ bồi hồi
Nói hoài chẳng được một câu gợi tình
Thôi thì đành phải làm thinh
Cùng em đứng dưới hiên nhìn mưa rơi!
-HQ-


 

 


Vì sao không nói anh ơi?
Tại trời mưa lớn anh thời lạnh run
Thôi em cho anh đứng chung
Xích vô một chút đứng cùng cho vui
Kẻo về mắc bệnh bảo xui
Tại em không chịu đứng lùi phía sau
Để cho anh ướt hết đầu
Làm anh phải lạnh lâu lâu "ách xì"
Nói gì anh nói đại đi
Để trong lòng mãi có khi trể à!!!
thuỵ du

Chị Du vẫn còn muốn trêu em nữa nè HQ ơi!Vui không........?







<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 16:29:03 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 14.12.2008 15:49:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế

Vẫn nhớ người xưa dẫu chẳng về
Ngỡ rằng anh đã lạc bến mê
Quên hết hẹn hò ngày xưa ấy
Buồn nhìn hoa cỏ dạ tái tê...........

thuỵ du


Em có chờ đâu có đợi đâu

Nên ngỡ thế thôi, biết thế nào!
Ta về rồi đó dù thầm lặng
Rồi bước ra đi nặng nỗi sầu
 
Nhưng thôi hờn trách nữa chi em
Để liễu buông tơ xuống bậc thềm
Để vườn hoa, để cánh hoa phiền muộn
Để ngườĩ xa bỗng lạnh con tim
 
Không biết rồi mai ta lại về
Có người còn nghĩ... lạc bến mê
Biết đâu giờ đã thành xa lạ
"Anh hỏi thăm ai!!!" chắc ê chề...
                ĐT
Chúc TD luôn vui nhé!


Sao biết em không chờ không đợi?
Người về từ từng ấy ngã tư
Đợi hoài đợi mãi người đâu thấy
Hoa cỏ buồn từ héo đến hư....................

Vần thơ ai gửi nghe tái tê

"Không biết rồi mai ta lại về
Có người còn nghĩ...lạc bến mê
Biết đâu giờ đã thành xa lạ
"Anh hỏi thăm ai?" chắc ê chề...".

Gửi chi câu nhắn quá xa xôi
Người ơi dẫu cách biệt lâu rồi
Vần thơ người viết em vẫn giữ
Dấu mãi trong lòng nét đơn côi...
thuỵ du

Chúc ĐT vui & sáng tác thật nhiều thơ hay,nhé!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 15:55:26 bởi Thuỵ Du >
Rdinh 14.12.2008 19:00:04 (permalink)
0



Rdinh hỏi Du đây mới tỏ bày
Đường tình cũng khổ có ai hay?
Thất tình thật Du đây chẳng có
Tình thất thì ra cũng lắm ngày.......

Cũng buồn, cũng nhớ, cũng thương thương
Tình mất thật ra lắm chán chường
Đành thôi duyên số thời không có
Rả rả tan tan kẻ một đường.................

Thất tình,tình thất cũng buồn thôi
Cũng sẽ đơn côi,đã sợ rồi....
Ngày ngày nhìn ngắm sao rơi rụng
Chắc lưỡi than hoài : " Khổ thân tôi!"

Rdinh hỏi :
"Rdinh sao không nhớ,nhớ thuốc lào?"
Ừ thôi,Du nhớ thử xem sao?
Nhớ Rdinh vui vẻ vần thơ tếu
Cười quên cho hết nỗi nghẹn ngào.............

thuỵ du




 
HKBT138 15.12.2008 10:36:20 (permalink)
0


Chỉ vì vương vấn một chữ tình
Con tim đành ôm trọn linh đinh
Một thương hai nhớ ba thương nhớ
Đó chẳng qua là  kiếp ba sinh

Tình yêu người đã trót khát khao
Mà có mấy ai  được vẹn nào?
Người hỡi tình trường luôn khổ ải
Đã biết thế rồi vẫn xuyến xao.........

Chữ tình mấy khi trọn người ơi!
Trăm cuộc xót xa nửa hơn rồi
Bạc trắng tình đời giờ vẫn muộn
Thu về lá rơi rụng tả tơi...........

Đừng trách người ơi một chữ tình
Bởi đó là chữ của trời sinh
Nhân nghĩa đâu phải ai cũng có
Căn bệnh tình yêu thật khổ mình.....

thuỵ du

-------------------------------------

 
Đã lâu tôi chẳng còn vương vấn
Nhưng sao tôi lại vẫn cứ cần
Một thứ tình yêu từ quá khứ
Chôn chặt trong tôi mãi không phai.
 
Lòng tôi giờ đã trót trao ai
Nhưng tôi vẫn cứ nhớ người hoài
Không sao quên được hình bóng cũ
Ngự trị trong tôi ba thu dài.
 
Trăm năm chữ tình trói buộc tôi
Làm sao dứt bỏ đây để rồi
Chôn đi tất cả vào sâu lắng
Để lá thu về chẳng nhớ ai.
 
Tôi chỉ trách mình năm tháng dài
Mà chẳng trói buộc được tim ai
Cho đến phút cuối cùng hơi thở
Tôi chỉ trách mình chẳng trách ai.......
 
HKBT138.
Thuỵ Du 15.12.2008 11:45:12 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh




Rdinh hỏi Du đây mới tỏ bày
Đường tình cũng khổ có ai hay?
Thất tình thật Du đây chẳng có
Tình thất thì ra cũng lắm ngày.......

Cũng buồn, cũng nhớ, cũng thương thương
Tình mất thật ra lắm chán chường
Đành thôi duyên số thời không có
Rả rả tan tan kẻ một đường.................

Thất tình,tình thất cũng buồn thôi
Cũng sẽ đơn côi,đã sợ rồi....
Ngày ngày nhìn ngắm sao rơi rụng
Chắc lưỡi than hoài : " Khổ thân tôi!"

Rdinh hỏi :
"Rdinh sao không nhớ,nhớ thuốc lào?"
Ừ thôi,Du nhớ thử xem sao?
Nhớ Rdinh vui vẻ vần thơ tếu
Cười quên cho hết nỗi nghẹn ngào.............

thuỵ du





Em nhớ anh nhiều thật đó nha
Nhớ nhiều nhớ thiệt nhớ bao la
Nhớ người luôn cả vần thơ tếu
Anh nhớ em nhiều thật sao ta?

Em dạy trẻ ngoan nhất ở trường
Anh ơi đừng tính chuyện ghen tương
Trẻ ngoan yêu lắm làm sao sánh?
Chủ nhật hẹn anh bên kia đường.....

Bên đó có một quán cà phê
Bàn ghế cũng hơi chút xập xề ( xệ )
Thơ ca bàn luận nghe sôi nổi
Hai mình cùng chung một đam mê

Thơ tếu thật vui phải không anh?
Cười nghiêng cười ngã cả ly sành
Lộn nhào anh nói em không thấy
Chỉ thấy người ta bắt đền anh....... (trả tiền ly bể)

thuỵ du
ThanhThanhKhiet 15.12.2008 15:09:21 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

TTK ơi,TTK & TD cùng làm thơ nhé!

               NHỚ

Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa
Thắm mãi trong tim đã hai mùa
Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ
Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa.........
thuỵ du

Nhớ
 
Tình hoài xưa cũ - vốn mê say
Đã bay theo gió tới tầng mây
Đông về nghĩ đến ngày năm ấy
Một chút xao lòng dạ ngất ngây...
 
T.T.K.11.12.2008






NHỚ

Anh đi năm ấy cũng mùa thu
Đò ngang đưa về bến mịt mù
Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi
Nghe xót xa nhiều đã mấy thu
thụy du


Nhớ
 
Thuyền đi để bến đứng chơ vơ
Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ
Thuyền đi - đi mãi không về bến
Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ
 
T.T.K.13.12.2008

NHỚ

Anh đi từ độ ấy trăng buồn
Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương
Buồn nhớ thuyền ơi không về bến
Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn
thuỵ du



Nhớ
 
Sông Tương nước chẩy xuôi dòng
Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày
Cuối nguồn em vớt mê say
Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh
 
T.T.K.15.12.2008

Thuỵ Du 15.12.2008 15:33:14 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

Chỉ vì vương vấn một chữ tình
Con tim đành ôm trọn linh đinh
Một thương hai nhớ ba thương nhớ
Đó chẳng qua là  kiếp ba sinh

Tình yêu người đã trót khát khao
Mà có mấy ai  được vẹn nào?
Người hỡi tình trường luôn khổ ải
Đã biết thế rồi vẫn xuyến xao.........

Chữ tình mấy khi trọn người ơi!
Trăm cuộc xót xa nửa hơn rồi
Bạc trắng tình đời giờ vẫn muộn
Thu về lá rơi rụng tả tơi...........

Đừng trách người ơi một chữ tình
Bởi đó là chữ của trời sinh
Nhân nghĩa đâu phải ai cũng có
Căn bệnh tình yêu thật khổ mình.....

thuỵ du

-------------------------------------


Đã lâu tôi chẳng còn vương vấn
Nhưng sao tôi lại vẫn cứ cần
Một thứ tình yêu từ quá khứ
Chôn chặt trong tôi mãi không phai.
 
Lòng tôi giờ đã trót trao ai
Nhưng tôi vẫn cứ nhớ người hoài
Không sao quên được hình bóng cũ
Ngự trị trong tôi ba thu dài.
 
Trăm năm chữ tình trói buộc tôi
Làm sao dứt bỏ đây để rồi
Chôn đi tất cả vào sâu lắng
Để lá thu về chẳng nhớ ai.
 
Tôi chỉ trách mình năm tháng dài
Mà chẳng trói buộc được tim ai
Cho đến phút cuối cùng hơi thở
Tôi chỉ trách mình chẳng trách ai.......
 
HKBT138.

Quá khứ buồn lùi vào dĩ vãng
 Còn ta vui hướng tới tương lai
Đừng trách mình  cũng chẳng trách ai
Nhân thế...thế thời thời phải thế...........

Ba thu  sống mãi bóng một người
Cũng đủ rồi  kỷ niệm đầy vơi
Buông dây tơ cũ chùng lạc phím
Cắt đứt cho rồi mối tình côi........

Bảo chẳng vương gì nhưng cứ vương
Giữ mãi làm chi khúc đoạn trường
Tình người đã phụ thôi quên lãng
Phơi cho khô héo cùng nắng sương......

Rồi ta sẽ vẫn mãi là ta
Rong chơi cùng ngày tháng ngọc ngà
Vứt đi sầu muộn mà vui sống
Tiếc nuối làm gì chuyện đã qua.......

                                  thuỵ du
Thuỵ Du 15.12.2008 17:01:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính

Người lính


HỒI ỨC GIỮA ĐÊM TRĂNG



bàng bạc trăng treo ở đỉnh đầu
lả tả sương rơi ướt đêm thâu
nhè nhẹ gió lùa như lay tỉnh
dấu ấn thuở nào ta bên nhau...
 
bất chợt khóc òa chẳng hiểu sao
ong bướm nhìn kìa nín đi mau
bàn tay chay sạn luồn qua tóc
ánh mắt, bờ môi bổng gặp nhau...
 
cọc cạch xe nghèo có ngại đâu
tung bay mái tóc lướt qua cầu
vòng tay dẫn điện người run bắn
Ô Thước trong lòng sợ mưa Ngâu...
 
sao băng nhắm mắt ước thật mau
một lời non biển vạn ngày sau
trăng dẫu căng tròn hay mảnh khảnh
chung lối đi về ta bên nhau...
 
bàng bạc trăng treo ở tuyến đầu
súng bồng làm bạn với đêm thâu
xa thẳm, mịt mùng em có nhớ
cây đa, bến nước thẹn niềm đau...



TRĂNG  NHỚ
                                
                              Xa cách người đi chẳng hẹn về
Đường tình qua mấy nhịp sơn khê
                            Trăng treo thương nhớ buồn chi lạ
Người hỡi nhìn trăng thêm tái tê.........

                            Ngọt ngào trăng vẫn ở trên cao
Vẫn toả hào quang như thưở nào
                           Nhưng lòng giờ chỉ còn cay đắng
Trăng sáng đêm rằm ơi nhớ sao.......

                                              thuỵ du

Thuỵ Du 15.12.2008 17:06:39 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

TTK ơi,TTK & TD cùng làm thơ nhé!

              NHỚ

Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa
Thắm mãi trong tim đã hai mùa
Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ
Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa.........
thuỵ du

Nhớ
 
Tình hoài xưa cũ - vốn mê say
Đã bay theo gió tới tầng mây
Đông về nghĩ đến ngày năm ấy
Một chút xao lòng dạ ngất ngây...
 
T.T.K.11.12.2008






NHỚ

Anh đi năm ấy cũng mùa thu
Đò ngang đưa về bến mịt mù
Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi
Nghe xót xa nhiều đã mấy thu
thụy du


Nhớ
 
Thuyền đi để bến đứng chơ vơ
Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ
Thuyền đi - đi mãi không về bến
Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ
 
T.T.K.13.12.2008

NHỚ

Anh đi từ độ ấy trăng buồn
Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương
Buồn nhớ thuyền ơi không về bến
Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn
thuỵ du



Nhớ
 
Sông Tương nước chẩy xuôi dòng
Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày
Cuối nguồn em vớt mê say
Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh
 
T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Trả anh chút mộng ngày xanh
Tình này em giữ cùng anh một đời
Dẫu cho ngăn cách hai nơi
Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung
thuỵ du
Ha Nghinh Tuan 15.12.2008 18:39:45 (permalink)
0



Rdinh hỏi Du đây mới tỏ bày
Đường tình cũng khổ có ai hay?
Thất tình thật Du đây chẳng có
Tình thất thì ra cũng lắm ngày.......

Cũng buồn, cũng nhớ, cũng thương thương
Tình mất thật ra lắm chán chường
Đành thôi duyên số thời không có
Rả rả tan tan kẻ một đường.................

Thất tình,tình thất cũng buồn thôi
Cũng sẽ đơn côi,đã sợ rồi....
Ngày ngày nhìn ngắm sao rơi rụng
Chắc lưỡi than hoài : " Khổ thân tôi!"

Rdinh hỏi :
"Rdinh sao không nhớ,nhớ thuốc lào?"
Ừ thôi,Du nhớ thử xem sao?
Nhớ Rdinh vui vẻ vần thơ tếu
Cười quên cho hết nỗi nghẹn ngào.............

thuỵ du





Em nhớ anh nhiều thật đó nha
Nhớ nhiều nhớ thiệt nhớ bao la
Nhớ người luôn cả vần thơ tếu
Anh nhớ em nhiều thật sao ta?

Em dạy trẻ ngoan nhất ở trường
Anh ơi đừng tính chuyện ghen tương
Trẻ ngoan yêu lắm làm sao sánh?
Chủ nhật hẹn anh bên kia đường.....

Bên đó có một quán cà phê
Bàn ghế cũng hơi chút xập xề ( xệ )
Thơ ca bàn luận nghe sôi nổi
Hai mình cùng chung một đam mê

Thơ tếu thật vui phải không anh?
Cười nghiêng cười ngã cả ly sành
Lộn nhào anh nói em không thấy
Chỉ thấy người ta bắt đền anh....... (trả tiền ly bể)

thuỵ du

Thơ Du, thơ Rdinh thật vui tươi
Thảo nào Tú đọc mãi và cười
Đến nổi thuộc lòng hết thảy đó
Và Tú hát hò mãi ới ơi
Bây giờ Tuấn chôm cho Tú thôi.
-Nghinh Tuấn-
(Tiể đệ chôm và chạy lẹ nhé Du tỷ tỷ ơi! Cầu mong Du tỷ tỷ không thấy và đừng đuổi theo)


Thuỵ Du 15.12.2008 20:12:59 (permalink)
0
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 170 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9