VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 170 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Rdinh 16.12.2008 19:10:49 (permalink)
0



Em nhớ anh nhiều thật đó nha
Nhớ nhiều nhớ thiệt nhớ bao la
Nhớ người luôn cả vần thơ tếu
Anh nhớ em nhiều thật sao ta?

Em dạy trẻ ngoan nhất ở trường
Anh ơi đừng tính chuyện ghen tương
Trẻ ngoan yêu lắm làm sao sánh?
Chủ nhật hẹn anh bên kia đường.....

Bên đó có một quán cà phê
Bàn ghế cũng hơi chút xập xề ( xệ )
Thơ ca bàn luận nghe sôi nổi
Hai mình cùng chung một đam mê

Thơ tếu thật vui phải không anh?
Cười nghiêng cười ngã cả ly sành
Lộn nhào anh nói em không thấy
Chỉ thấy người ta bắt đền anh....... (trả tiền ly bể)

thuỵ du






Cái anh này bộ muốn chết sao?
Ăn nói lung tung....... kỳ ghê nào....!
Trò giỏi em xoa đầu vuốt tóc
Anh giỏi....thì em sổ ghi vào...........

Cho anh mười điểm phiếu Bé Ngoan
Về để anh khoe vợ đàng hoàng
"Em ơi!Anh được khen trò giỏi,"
"Cô giáo Du phê chuẩn đó nghen....."

Anh nói thơ vui thì thơ vui
Đùa cho quên hết những buồn đời
Ly sành dù bể hai ba cái......
Vui mà ! Có thiệt cũng chịu thôi............

Anh nói dẫn em đi nhà hàng
Cái này coi bộ được à ngang...(à nghe!)
Em sẽ ăn nhiều anh sạch túi
Cho anh về khóc hang hang hang...(hu hu hu)

thuỵ du

Hôm nay trong lòng có một chút rắc rối nên thơ dở ẹt hà,do đó phải chua thêm phụ đề cho dễ hiểu một chút đó Rdinh ơi,nhưng làm thơ vừa làm vừa cười cũng vui rồi.....Chúc Rdinh vui nhiều nghen..............................................................

 
Anh chẳng muốn làm bé ngoan đâu
Bé ngoan bị vuốt tóc, xoa đầu
Bé buồn, bé khóc thật là lớn
Cô vào dỗ bé... cô để đâu?
 
Bé hư em đừng cho điểm mười
Cứ cho hột vịt để rồi coi *
Nếu bé mà còn hư thêm nữa
Em cho luôn bé hột vịt đôi **
 
Em ơi khó dễ anh mà chi
Muốn anh bé ngoan để mà đì
Bé này mà khóc thì lớn lắm
Cô Du dỗ bé thấy hơi kỳ !
 
Hỏi rằng em ăn được bao nhiêu?
Chưa ăn đã nói muốn ăn nhiều
Bụng em liệu được bằng sư-tử
Gầm thét cho vang ăn tí tèo
 
Khao em ăn ở tại nhà hàng
Tốn kém nào đâu anh có than
Ăn nhiều , ăn ít chi xá kể
Miễn thấy em tươi, đẹp, dịu-dàng...
 
   Rdinh
 
 
*0/10 -Học sinh thường gọi điểm không  là hột vịt
**00/10 -Các thầy cô thương cho điểm với hàng đơn-vị và hàng chục nên là 2 số vì sợ HS ăn gian. 
Nếu có gì đùa giỡn quá trớn TD cho biết để sửa lại ngay. Chúc TD vui có nhiều vần thơ tếu.
 
Bốn rưỡi (4giở0)đêm rồi vẫn thức sao?
Trong lòng rắc-rối như thế nào?
Hiếm nào, mấy đọan thơ chẳng tếu
Để lòng anh cũng hơi xuyến-xao.

 
Thuỵ Du 16.12.2008 20:33:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh




Em nhớ anh nhiều thật đó nha
Nhớ nhiều nhớ thiệt nhớ bao la
Nhớ người luôn cả vần thơ tếu
Anh nhớ em nhiều thật sao ta?

Em dạy trẻ ngoan nhất ở trường
Anh ơi đừng tính chuyện ghen tương
Trẻ ngoan yêu lắm làm sao sánh?
Chủ nhật hẹn anh bên kia đường.....

Bên đó có một quán cà phê
Bàn ghế cũng hơi chút xập xề ( xệ )
Thơ ca bàn luận nghe sôi nổi
Hai mình cùng chung một đam mê

Thơ tếu thật vui phải không anh?
Cười nghiêng cười ngã cả ly sành
Lộn nhào anh nói em không thấy
Chỉ thấy người ta bắt đền anh....... (trả tiền ly bể)

thuỵ du






Cái anh này bộ muốn chết sao?
Ăn nói lung tung....... kỳ ghê nào....!
Trò giỏi em xoa đầu vuốt tóc
Anh giỏi....thì em sổ ghi vào...........

Cho anh mười điểm phiếu Bé Ngoan
Về để anh khoe vợ đàng hoàng
"Em ơi!Anh được khen trò giỏi,"
"Cô giáo Du phê chuẩn đó nghen....."

Anh nói thơ vui thì thơ vui
Đùa cho quên hết những buồn đời
Ly sành dù bể hai ba cái......
Vui mà ! Có thiệt cũng chịu thôi............

Anh nói dẫn em đi nhà hàng
Cái này coi bộ được à ngang...(à nghe!)
Em sẽ ăn nhiều anh sạch túi
Cho anh về khóc hang hang hang...(hu hu hu)

thuỵ du

Hôm nay trong lòng có một chút rắc rối nên thơ dở ẹt hà,do đó phải chua thêm phụ đề cho dễ hiểu một chút đó Rdinh ơi,nhưng làm thơ vừa làm vừa cười cũng vui rồi.....Chúc Rdinh vui nhiều nghen..............................................................

 
Anh chẳng muốn làm bé ngoan đâu
Bé ngoan bị vuốt tóc, xoa đầu
Bé buồn, bé khóc thật là lớn
Cô vào dỗ bé... cô để đâu?
 
Bé hư em đừng cho điểm mười
Cứ cho hột vịt để rồi coi *
Nếu bé mà còn hư thêm nữa
Em cho luôn bé hột vịt đôi **
 
Em ơi khó dễ anh mà chi
Muốn anh bé ngoan để mà đì
Bé này mà khóc thì lớn lắm
Cô Du dỗ bé thấy hơi kỳ !
 
Hỏi rằng em ăn được bao nhiêu?
Chưa ăn đã nói muốn ăn nhiều
Bụng em liệu được bằng sư-tử
Gầm thét cho vang ăn tí tèo
 
Khao em ăn ở tại nhà hàng
Tốn kém nào đâu anh có than
Ăn nhiều , ăn ít chi xá kể
Miễn thấy em tươi, đẹp, dịu-dàng...
 
   Rdinh
 
 
*0/10 -Học sinh thường gọi điểm không  là hột vịt
**00/10 -Các thầy cô thương cho điểm với hàng đơn-vị và hàng chục nên là 2 số vì sợ HS ăn gian. 
Nếu có gì đùa giỡn quá trớn TD cho biết để sửa lại ngay. Chúc TD vui có nhiều vần thơ tếu.
 
Bốn rưỡi (4giở0)đêm rồi vẫn thức sao?
Trong lòng rắc-rối như thế nào?
Hiếm nào, mấy đọan thơ chẳng tếu
Để lòng anh cũng hơi xuyến-xao.

 

Ai nói em tươi đẹp dịu dàng?
Trời ơi,người ấy thật là gan.....
Xấu nhất trong trường cô Du đó
Hông tin?Anh cứ hỏi đàng hoàng.....

Cô Du thì chỉ được cái hiền
Yêu già,kính trẻ,.....cũng hơi điên
Bao giờ anh tới trường nhớ hỏi
Cô giáo Du đâu? Họ chỉ liền......

Thôi bây giờ nói chuyện nhà hàng
Ăn nhiều ăn ít được bao nhiêu?
Nói trước không chỉ mình em đấy
Cả Tú,cả Du,....... với cả làng.......

Xem ra coi bộ anh sợ rồi
"Đông thế thì mình đãi hết hơi"
Ba sáu kế, tẩu là thượng sách
Ở lại thì coi như thiệt hỏng rồi.....
.
thuỵ du

Trả lời câu hỏi riêng
---------------------------------------------
Tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu
Trong lòng buồn quá , thật buồn hiu
"Nỗi lòng" sao tỏ anh chẳng đọc?
Lại còn phải hỏi em?Buồn thiu!!!


Cám ơn Rdinh quan tâm nhé, hiện giờ TD cũng đang có chuyện buồn trong lòng,"nỗi niềm biết tỏ cùng ai "ấy mà....Nhưng hi vọng rồi sẽ qua đi Rdinh ạ.....Cám ơn Rdinh thật nhiều..........................nha

Trần Trung Dũng 16.12.2008 20:39:24 (permalink)
0
[Người thật lòng ở nơi đâu cũng có
Chỉ vì duyên chưa  gặp gỡ đấy thôi
Em mong anh  sẽ sớm gặp trên đời
Mặn mà gắn bó một lời thuỷ chung
thuỵ du



Khó
 
Lời em nói nghe đâu tưởng dễ
Nhưng mà anh không thể kiếm tìm.
Trời sinh anh số đắm chìm
Thôi xin chấp nhận con tim một mình.
 
Trần TrungDũng
Nhân Sơn 16.12.2008 20:57:17 (permalink)
0
         GỬI   GIÓ


Em gửi cho anh một chữ tình
Sau bao năm tháng sống linh đinh
Bây giờ anh giữ làm kỷ niệm
Thuở ấy xa xưa chỉ một mình

Yêu người anh mãi dấu trong tim
Cửa ngỏ nhà ai đóng im lìm
Ngập ngừng tay mãi không dám gỏ
Vì sợ ai kia bảo mình phiền

Những phút giây yêu của thuở nào
Giờ đây sao bỗng thấy lao xao
Tưởng rằng tình ấy còn đâu nữa
Nhưng ở trong tim vẫn dạt dào

Em gửi cho anh một chữ buồn
Những tình yêu cũ trót vấn vương
Anh ơi hãy nhận lời xin lỗi
Bởi biết tình anh đã muộn rồi......


                                     Thuỵ Du
 
 
 
Đến hôm nay em hiểu lòng anh
Tình đã dở dang mộng không thành
Yêu em - anh sống trong thầm lặng
Vì thấy tình này quá mong manh.
 
Tại em vô tình hay hửng hờ
Đôi lần muốn ngỏ em làm ngơ
Khiến anh bối rối đầy mặc cảm
Nên đành thinh lặng buồn thẩn thơ.
 
Em đã biết có muộn lắm không
Yêu đơn phương tan nát cõi lòng
Mãi đến hôm nay em tường tận
Một lời xin lỗi…thế là xong…
 
                 -NS-

Thuỵ Du 16.12.2008 21:02:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Người thật lòng ở nơi đâu cũng có
Chỉ vì duyên chưa  gặp gỡ đấy thôi
Em mong anh  sẽ sớm gặp trên đời
Mặn mà gắn bó một lời thuỷ chung
thuỵ du



Khó
 
Lời em nói nghe đâu tưởng dễ
Nhưng mà anh không thể kiếm tìm.
Trời sinh anh số đắm chìm
Thôi xin chấp nhận con tim một mình.
 
Trần TrungDũng


Đời còn dài sao anh lo sớm thế?
Chưa gì mà đã sợ ế sao anh?
Tình xin anh cứ phó mặc trời xanh
Từ gặp gỡ đến duyên lành sẽ có......

Thật mà nói mình đi tìm chẳng được
Tự trời cho duyên mới gặp anh ơi
Sẻ chia nay em chỉ có đôi lời........
Chúc anh được những gì mình mơ ước..
thuỵ du

Xin đừng cho là TD mơ mộng & tin dị đoan nhé,thật là thế mà.......Chẳng gì qua được hai chữ "duyên số " cả.....(kinh nghiệm bản thân), một vài câu thơ hơi trêu đùa,mong Tr.D đừng trách TD nhé!Chúc Tr.D vui & có niềm tin ở tương lai...............



Thuỵ Du 16.12.2008 21:37:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

         GỬI   GIÓ


Em gửi cho anh một chữ tình
Sau bao năm tháng sống linh đinh
Bây giờ anh giữ làm kỷ niệm
Thuở ấy xa xưa chỉ một mình

Yêu người anh mãi dấu trong tim
Cửa ngỏ nhà ai đóng im lìm
Ngập ngừng tay mãi không dám gỏ
Vì sợ ai kia bảo mình phiền

Những phút giây yêu của thuở nào
Giờ đây sao bỗng thấy lao xao
Tưởng rằng tình ấy còn đâu nữa
Nhưng ở trong tim vẫn dạt dào

Em gửi cho anh một chữ buồn
Những tình yêu cũ trót vấn vương
Anh ơi hãy nhận lời xin lỗi
Bởi biết tình anh đã muộn rồi......


                                     Thuỵ Du
 
 
 
Đến hôm nay em hiểu lòng anh
Tình đã dở dang mộng không thành
Yêu em - anh sống trong thầm lặng
Vì thấy tình này quá mong manh.

Tại em vô tình hay hửng hờ
Đôi lần muốn ngỏ em làm ngơ
Khiến anh bối rối đầy mặc cảm
Nên đành thinh lặng buồn thẩn thơ.

Em đã biết có muộn lắm không
Yêu đơn phương tan nát cõi lòng
Mãi đến hôm nay em tường tận
Một lời xin lỗi…thế là xong…

                -NS-

Cũng tội cho em kiếp má hồng
Sinh ra nhằm cái chữ long đong
Phải nếu anh là người đến trước
Giờ chẳng dở dang một cõi lòng

Xin đừng hờn trách nữa anh ơi!
Con tim đâu trao được hai người?
Chỉ tại đường tình anh chậm bước
Nên giờ dang dở mối tình côi......

Hãy hiểu cho em một cuộc tình
Lỡ rồi đành duyên kiếp ba sinh
Dẫu mình không trọn nên giai ngẩu
Tình anh em ghi mãi tim mình......

                  thuỵ du
ThanhThanhKhiet 17.12.2008 06:31:43 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

TTK ơi,TTK & TD cùng làm thơ nhé!

          NHỚ

Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa
Thắm mãi trong tim đã hai mùa
Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ
Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa.........
thuỵ du

Nhớ
 
Tình hoài xưa cũ - vốn mê say
Đã bay theo gió tới tầng mây
Đông về nghĩ đến ngày năm ấy
Một chút xao lòng dạ ngất ngây...
 
T.T.K.11.12.2008






NHỚ

Anh đi năm ấy cũng mùa thu
Đò ngang đưa về bến mịt mù
Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi
Nghe xót xa nhiều đã mấy thu
thụy du


Nhớ
 
Thuyền đi để bến đứng chơ vơ
Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ
Thuyền đi - đi mãi không về bến
Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ
 
T.T.K.13.12.2008

NHỚ

Anh đi từ độ ấy trăng buồn
Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương
Buồn nhớ thuyền ơi không về bến
Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn
thuỵ du



Nhớ
 
Sông Tương nước chẩy xuôi dòng
Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày
Cuối nguồn em vớt mê say
Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh
 
T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Trả anh chút mộng ngày xanh
Tình này em giữ cùng anh một đời
Dẫu cho ngăn cách hai nơi
Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung
thuỵ du


Nhớ
 
Tình mình chia cắt bởi ai
Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn
Bao nhiêu nước mắt em tuôn
Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh?
 
T.T.K.15.12.2008

 




NHỚ

Tình mình từ thuở còn xanh
Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời
Tình buồn dạo khúc chơi vơi
Thương người vẫn giữ đời đời không phai
thuỵ du


Nhớ
 
Anh đi mang hết ước mơ
Nỗi buồn nặng gánh bây giờ gửi ai
Nhớ thương chẳng thể nào phai
Bơ vơ đổ bóng ngày dài đêm thâu
 
T.T.K,17.12.2008
Rdinh 17.12.2008 07:08:06 (permalink)
0
Thân chúc Thụy-Du và gia-đình
 
Một mùa Giáng-sinh & một năm mới
 
AN-KHANG ,  HẠNH-PHÚC  &  THỊNH-VƯỢNG
 
Rdinh
 

 
 
Thế là năm cũ hết rồi
Giáng-sinh đã đến khắp trời Đông, Tây
Hôm nay trên diễn-đàn này
Mượn vần thơ gởi chúc người phương xa
Chúc em thi-sỹ Thụy-Du
Luôn tay cứ thả lu-bù những thơ
Đời đẹp như mộng,  như mơ
Bay lên cao vút tới bờ tình yêu
Chúc em may-mắn đủ điều
Tiền tài , sức khỏe, tình yêu tuyệt vời.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 07:27:32 bởi Rdinh >
Thuỵ Du 17.12.2008 11:33:39 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Thân chúc Thụy-Du và gia-đình
 
Một mùa Giáng-sinh & một năm mới
 
AN-KHANG ,  HẠNH-PHÚC  &  THỊNH-VƯỢNG
 
Rdinh
 



Thế là năm cũ hết rồi
Giáng-sinh đã đến khắp trời Đông, Tây
Hôm nay trên diễn-đàn này
Mượn vần thơ gởi chúc người phương xa
Chúc em thi-sỹ Thụy-Du
Luôn tay cứ thả lu-bù những thơ
Đời đẹp như mộng,  như mơ
Bay lên cao vút tới bờ tình yêu
Chúc em may-mắn đủ điều
Tiền tài , sức khỏe, tình yêu tuyệt vời.
 
Rdinh


Thuỵ Du 17.12.2008 12:19:07 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

TTK ơi,TTK & TD cùng làm thơ nhé!

         NHỚ

Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa
Thắm mãi trong tim đã hai mùa
Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ
Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa.........
thuỵ du

Nhớ
 
Tình hoài xưa cũ - vốn mê say
Đã bay theo gió tới tầng mây
Đông về nghĩ đến ngày năm ấy
Một chút xao lòng dạ ngất ngây...
 
T.T.K.11.12.2008






NHỚ

Anh đi năm ấy cũng mùa thu
Đò ngang đưa về bến mịt mù
Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi
Nghe xót xa nhiều đã mấy thu
thụy du


Nhớ
 
Thuyền đi để bến đứng chơ vơ
Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ
Thuyền đi - đi mãi không về bến
Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ
 
T.T.K.13.12.2008

NHỚ

Anh đi từ độ ấy trăng buồn
Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương
Buồn nhớ thuyền ơi không về bến
Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn
thuỵ du



Nhớ
 
Sông Tương nước chẩy xuôi dòng
Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày
Cuối nguồn em vớt mê say
Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh
 
T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Trả anh chút mộng ngày xanh
Tình này em giữ cùng anh một đời
Dẫu cho ngăn cách hai nơi
Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung
thuỵ du


Nhớ
 
Tình mình chia cắt bởi ai
Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn
Bao nhiêu nước mắt em tuôn
Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh?
 
T.T.K.15.12.2008

 




NHỚ

Tình mình từ thuở còn xanh
Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời
Tình buồn dạo khúc chơi vơi
Thương người vẫn giữ đời đời không phai
thuỵ du


Nhớ
 
Anh đi mang hết ước mơ
Nỗi buồn nặng gánh bây giờ gửi ai
Nhớ thương chẳng thể nào phai
Bơ vơ đổ bóng ngày dài đêm thâu
 
T.T.K,17.12.2008

NHỚ

Nhớ anh nhớ mối tình đầu
Đèn khuya hiu hắt ngõ sâu nghe buồn
Anh đi chiều ấy mưa tuôn
Mình em ở lại giữ luôn nỗi sầu......
thuỵ du
ThanhThanhKhiet 17.12.2008 15:30:38 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

TTK ơi,TTK & TD cùng làm thơ nhé!

        NHỚ

Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa
Thắm mãi trong tim đã hai mùa
Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ
Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa.........
thuỵ du

Nhớ
 
Tình hoài xưa cũ - vốn mê say
Đã bay theo gió tới tầng mây
Đông về nghĩ đến ngày năm ấy
Một chút xao lòng dạ ngất ngây...
 
T.T.K.11.12.2008






NHỚ

Anh đi năm ấy cũng mùa thu
Đò ngang đưa về bến mịt mù
Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi
Nghe xót xa nhiều đã mấy thu
thụy du


Nhớ
 
Thuyền đi để bến đứng chơ vơ
Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ
Thuyền đi - đi mãi không về bến
Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ
 
T.T.K.13.12.2008

NHỚ

Anh đi từ độ ấy trăng buồn
Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương
Buồn nhớ thuyền ơi không về bến
Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn
thuỵ du



Nhớ
 
Sông Tương nước chẩy xuôi dòng
Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày
Cuối nguồn em vớt mê say
Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh
 
T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Trả anh chút mộng ngày xanh
Tình này em giữ cùng anh một đời
Dẫu cho ngăn cách hai nơi
Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung
thuỵ du


Nhớ
 
Tình mình chia cắt bởi ai
Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn
Bao nhiêu nước mắt em tuôn
Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh?
 
T.T.K.15.12.2008

 




NHỚ

Tình mình từ thuở còn xanh
Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời
Tình buồn dạo khúc chơi vơi
Thương người vẫn giữ đời đời không phai
thuỵ du


Nhớ
 
Anh đi mang hết ước mơ
Nỗi buồn nặng gánh bây giờ gửi ai
Nhớ thương chẳng thể nào phai
Bơ vơ đổ bóng ngày dài đêm thâu
 
T.T.K,17.12.2008

NHỚ

Nhớ anh nhớ mối tình đầu
Đèn khuya hiu hắt ngõ sâu nghe buồn
Anh đi chiều ấy mưa tuôn
Mình em ở lại giữ luôn nỗi sầu......
thuỵ du

Nhớ
 
Anh đi trời đất cũng buồn
Trăng thôi hết sáng cừ luồn trong mây
Đêm vào ôm gối đắng cay
Thả sầu vào chiếc bóng gầy chơ vơ
 
T.T.K.17.12.2008

kimrbl 17.12.2008 17:19:13 (permalink)
0


NHỚ  HUẾ  CỦA  NGÀY  XƯA

Dù chỉ một lần được về thăm Huế,
Nhưng đã là dấu ấn mãi trong tim.
Dẫu ngẩn ngơ tấc dạ vẫn mong tìm,
Dư hương cũ năm nào xin nhớ mãi...

Nhớ sông Hương âm thầm sâu lắng lại,
Trôi lững lờ trong vắt buổi hoàng hôn,
Vẻ đẹp kia làm tim mãi bồn chồn,
Như thôi thúc mong một ngày về Huế..

Huế ơi Huế!Sao mà thân yêu thế !
Nơi đã từng chất chứa một tình thương,
Để bây giờ lòng cứ mãi vấn vương,
Nhắm mắt vẫn thấy lòng thương nhớ Huế...

Nỗi da diết để bao giờ có thể,
Quay trở về thăm lại Huế thân yêu,
Tràng Tiền ơi,mười hai nhịp cô liêu,
Như vẫn nhớ thương người con viễn xứ...

Thăm thẳm lòng đây đa tình núi Ngự,
Vẳng chuông chiều từ Thiên Mụ chùa xa,
Từng buổi mai khi qua chợ Đông Ba,
Tình viễn xứ,trong lòng bao ấp ủ.....

Thành nội đó những con đường xưa cũ,
Hồ sen đây thơ mộng quyến lòng ai!
Đẹp uy nghi này lăng tẩm đền đài,
Và cổ kính luôn luôn là xứ Huế.......

Lòng hẹn lòng một ngày nào có thể,
Trở về thăm lại Huế của ngày xưa...
Huế thương ơi! Ao ước mấy cho vừa?
Đây tưởng nhớ của người con viễn xứ....


THỤY DU

 
Chỉ nghe Huế rất mộng mơ
Sông Hương , núi Ngự ngẩn ngơ lòng người
Mái nhì theo nước chơi vơi
Tràng Tiền bao nhịp áo dài nữ sinh
Nón bài thơ gợi bao tình
Cố đô bao tuổi cung đình mộ lăng
Rêu phong giữ Huế vĩnh hằng
Thân thương dịu ngọt " mô , răng " ai cười
Dẫu rằng Huế rất xa xôi
Mong sao mình có một người rủ đi...
 
kimrbl
 
Nhân Sơn 17.12.2008 18:59:21 (permalink)
0
       KẺ ĐẾN SAU
 
 
Nỗi buồn của kẻ đến sau
Lỡ yêu em đã vội trao ai rồi
Tình sầu chất ngất tim côi
Bao nhiêu mơ ước cuốn trôi não lòng
Còn gì đâu nửa chờ mong
Chim sáo có chủ sống trong lồng vàng
Tình yêu sao lắm trái ngang
Yêu chi làm kẻ muộn màng đến sau
Giờ đây ôm trọn niềm đau
Đắng cay chua xót em nào biết chăng
Thà rằng tình gặp khó khăn
Vẫn nuôi hy vọng mong rằng vượt qua
Yêu thầm sao quá xót xa
Anh là chiếc bóng nhạt nhòa mà thôi
Biết tin em đã chia phôi
Những lúc buồn khổ có ngồi nhớ anh
Tình anh thì rất chân thành
Tình đầu tình cuối đều dành cho em…
 
                   -NS-


Thuỵ Du 17.12.2008 20:23:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

       KẺ ĐẾN SAU
 
 
Nỗi buồn của kẻ đến sau
Lỡ yêu em đã vội trao ai rồi
Tình sầu chất ngất tim côi
Bao nhiêu mơ ước cuốn trôi não lòng
Còn gì đâu nửa chờ mong
Chim sáo có chủ sống trong lồng vàng
Tình yêu sao lắm trái ngang
Yêu chi làm kẻ muộn màng đến sau
Giờ đây ôm trọn niềm đau
Đắng cay chua xót em nào biết chăng
Thà rằng tình gặp khó khăn
Vẫn nuôi hy vọng mong rằng vượt qua
Yêu thầm sao quá xót xa
Anh là chiếc bóng nhạt nhòa mà thôi
Biết tin em đã chia phôi
Những lúc buồn khổ có ngồi nhớ anh
Tình anh thì rất chân thành
Tình đầu tình cuối đều dành cho em…
 
                   -NS-


Tình em muôn thuở đã trái ngang
Buồn bã thân côi kiếp lỡ làng
Bởi trời chia cắt đành cam chịu
Phận bạc thôi rồi luôn dở dang

Biết tình anh đó thì đã sao?
Anh hỡi giờ đây người má đào
Lỡ dở lang dang đành thôi thế
Chỉ biết cảm ơn những ngọt ngào

Mà anh đã dành riêng cho em
Dành luôn những ngày tháng êm đềm
Bao năm xa cách lòng luôn nhớ
Anh hỡi duyên mình chẳng ấm êm

Tình này em mãi giữ trong tim
Xót xa yêu dấu đành lặng im.......
Biết đấng cao xanh luôn oan nghiệt
Anh hỡi biết chăng những nỗi niềm....

                                  thuỵ du
Thuỵ Du 17.12.2008 20:34:43 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

TTK ơi,TTK & TD cùng làm thơ nhé!

       NHỚ

Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa
Thắm mãi trong tim đã hai mùa
Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ
Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa.........
thuỵ du

Nhớ
 
Tình hoài xưa cũ - vốn mê say
Đã bay theo gió tới tầng mây
Đông về nghĩ đến ngày năm ấy
Một chút xao lòng dạ ngất ngây...
 
T.T.K.11.12.2008






NHỚ

Anh đi năm ấy cũng mùa thu
Đò ngang đưa về bến mịt mù
Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi
Nghe xót xa nhiều đã mấy thu
thụy du


Nhớ
 
Thuyền đi để bến đứng chơ vơ
Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ
Thuyền đi - đi mãi không về bến
Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ
 
T.T.K.13.12.2008

NHỚ

Anh đi từ độ ấy trăng buồn
Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương
Buồn nhớ thuyền ơi không về bến
Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn
thuỵ du



Nhớ
 
Sông Tương nước chẩy xuôi dòng
Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày
Cuối nguồn em vớt mê say
Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh
 
T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Trả anh chút mộng ngày xanh
Tình này em giữ cùng anh một đời
Dẫu cho ngăn cách hai nơi
Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung
thuỵ du


Nhớ
 
Tình mình chia cắt bởi ai
Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn
Bao nhiêu nước mắt em tuôn
Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh?
 
T.T.K.15.12.2008

 




NHỚ

Tình mình từ thuở còn xanh
Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời
Tình buồn dạo khúc chơi vơi
Thương người vẫn giữ đời đời không phai
thuỵ du


Nhớ
 
Anh đi mang hết ước mơ
Nỗi buồn nặng gánh bây giờ gửi ai
Nhớ thương chẳng thể nào phai
Bơ vơ đổ bóng ngày dài đêm thâu
 
T.T.K,17.12.2008

NHỚ

Nhớ anh nhớ mối tình đầu
Đèn khuya hiu hắt ngõ sâu nghe buồn
Anh đi chiều ấy mưa tuôn
Mình em ở lại giữ luôn nỗi sầu......
thuỵ du

Nhớ
 
Anh đi trời đất cũng buồn
Trăng thôi hết sáng cừ luồn trong mây
Đêm vào ôm gối đắng cay
Thả sầu vào chiếc bóng gầy chơ vơ
 
T.T.K.17.12.2008

NHỚ

C
hơ vơ chiếc bóng hao gầy
Tình anh giờ đã vút bay nơi nào
Trời đêm trở giấc xanh xao
Hương tình như đã lạc vào xót đau
thuỵ du


Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 170 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9