VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 170 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 04.11.2008 12:50:52 (permalink)
0
*********************************************************************************

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/59DE409A7A8245F595716A43B4E63A90.jpg[/image]
Attached Image(s)
#31
    Thuỵ Du 04.11.2008 13:12:32 (permalink)
    0
    ****************************************************************************

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/450699C3A6E645B1A39FBC1E1DCCF7DC.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #32
      Rdinh 04.11.2008 19:43:29 (permalink)
      0
      ****************************************************************************




      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E50F320105FF4218A1483C181ADF2D13.jpg[/image]
       
      Thấy bạn mới có những vần thơ thật mượt-mà, nay Rdinh có mấy câu mộc-mạc để chào mừng bạn. Chúc bạn mới TD sáng tác nhiều thơ hay. Rdinh 
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2008 19:48:06 bởi Rdinh >
      Attached Image(s)
      #33
        Thuỵ Du 05.11.2008 14:19:04 (permalink)
        0
        RDinh ơi!Thật rất vui mừng khi RDinh ghé thăm vườn nhà TD nhé,cám ơn bài thơ vừa hay và vừa đẹp của RDinh nũa,tài cao quá,viết được cả font chữ thư pháp mà TD rất ngưỡng mộ nhưng chưa học được cách làm.TD chưa biết vườn nhà của RDinh ở đâu nhưng sẽ tìm để vào thăm đáp lễ tấm thịnh tình của RDinh.
        Xin tặng lại RDinh bài thơ LỜI  CỦA TRÁI TIM ,mong RDinh vui lòng nhận nhé!


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/874114CB5CB34AF1978F89200F92995A.jpg[/image]
        Attached Image(s)
        #34
          Thuỵ Du 05.11.2008 14:32:30 (permalink)
          0
          **************************************************

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/967BA4D4F93041C69FF82CA84747A617.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #35
            Thuỵ Du 05.11.2008 14:56:30 (permalink)
            0
            ******************************************************************

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/60F11C42F4A7414AA1790D2F828821BB.jpg[/image]
            Attached Image(s)
            #36
              Thuỵ Du 05.11.2008 15:56:30 (permalink)
              0
              ****************************************************************

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/472696C554AA48118602F5FCD980B2D5.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #37
                thuytien123 05.11.2008 17:11:15 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Thuỵ Du


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60261/874114CB5CB34AF1978F89200F92995A.jpg[/image]

                 
                Bạn láng giềng ơi ,,,bạn dã sang chơi mà lại còn làm đẹp cho nhà TT nữa chứ ,,,,đa tạ bạn nha , TT dốt wá ko bít làm đẹp như bạn đâu cả bạn R DINH nữa ,,,làm TT phát GHEN rùi nè ,
                 
                Người thương hỡi , vì trái tim không có mắt
                Nên mới hờn ,mới giận ,,,rồi vu vơ
                Để đưa ta tới bến bờ mê muội
                Cứ khổ đau và cứ mãi đợi chờ ,,,
                 
                HDYC
                #38
                  Thuỵ Du 05.11.2008 20:58:08 (permalink)
                  0
                  Đi về đâu hỡi người em gái nhỏ?
                  Oằn trên vai gánh nặng của thời gian?
                  Tuổi bao nhiêu mà đã lắm gian nan?
                  Đôi chân bước nhọc nhằn bao tâm trạng

                  Cơm áo gạo tiền lo toan cuộc sống
                  Vì sao luôn chực đổ nặng vai gầy?
                  Bao nỗi khó khăn còn lại nữa đây?
                  Sẽ đặt tiếp vào em,cô gái nhỏ?

                  Nhìn dáng em tôi nghe lòng trăn trở
                  Xót xa cho bao đau khổ  nhân gian
                  Nếu gánh cho,để em được nhẹ nhàng
                  Tôi sẽ giúp với chân tình mong ước

                  Xin trả em về tuổi thơ mà mượt
                  Được tung tăng ngày cắp sách đến trường
                  Hồn nhiên nụ cười hạnh phúc mãi vương
                  Hỡi cô gái nhỏ, tuổi đời sao bất hạnh.....?

                  Thuỵ Du
                  #39
                    Đình Thế 05.11.2008 22:25:19 (permalink)
                    0
                    CHỮ   TÌNH

                    Tình em như chiếc lá mong manh
                    Lá vẫn còn xanh đã lìa cành
                    Ai ơi dẫu mối tình dang dở
                    Vắng bóng anh rồi lá vẫn xanh

                    Lá còn xanh nhưng trong lòng héo úa
                    Khổ đau rồi em không trách anh đâu!
                    Ai bán em mua một vạn chữ sầu,
                    Tình dang dở cũng có nhiều tri ngộ

                    San sẻ cho nhau những buồn, vui, ái, ố
                    Để thấy đời cũng bao nỗi truân chuyên
                    Để thấy yêu cũng lắm chuyện ưu phiền
                    Để thấy cũng bao người cùng cám cảnh

                    Nên dẫu buồn vẫn thấy lòng không lạnh,
                    Nên dẫu đau cũng chẳng thấy cô đơn,
                    Vẫn yêu anh không mang chút giận hờn,
                    Em chấp nhận làm một người khờ khạo....

                    Thuỵ Du


                    "Nửa câu nói, một chút cười đôi tiếng thở
                    Tình cờ qua trên miệng nở quá xinh... XD"

                    Mới gặp thôi đã vương lấy "chữ tình"
                    Ôi sao quá mong manh lần tri ngộ!!!
                    Gặp gỡ lần đầu đã nghe tình dang dở
                    Ai làm ta bỗng có vạn nỗi sầu
                    Nhưng sầu này ta sẽ chẳng bán đâu
                    Để làm kỷ niệm lần đầu vừa quen biết
                    Trong gặp gỡ đã nghe mầm ly biệt
                    Trong ngỡ ngàng chưa chào đã sầu dâng
                    Đúng! cuộc đời bao nhiêu nỗi chuyên truân
                    Nên đối mặt đã nghe lòng giá lạnh
                    Ngọn gió vụt qua lá rơi từng cánh
                    Từng cánh xanh đã rụng trước lá vàng
                    Để cho tình chưa chớm đã dở dang
                    Trong cơn mộng khúc Thuỵ Du nào réo rắt...
                    Ta ngây ngất
                    .................. cuộc đời ta tất bật
                                          .......................Thuỵ Du ơi!
                            Tặng người bạn thơ mới quen (TD) thay lời cảm ơn đã ghé thăm khu vườn cằn cỗi.
                                           ĐT


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2008 22:27:16 bởi Đình Thế >
                    #40
                      Rdinh 06.11.2008 06:06:32 (permalink)
                      0
                      Còn bài thơ này tặng anh Rdinh là để đáp lễ bài thơ anh đã tặng cho Thuỵ Du nhé!TD còn quên khen một câu nữa nên phải tiếc nuối quay trở lại đây,đó là câu "Trang thơ của anh đẹp quá!Đẹp kinh khủng luôn!Thơ hay và trình bày thật đẹp!" (Có được thưởng gì không đây ta?Bình thường trong những trường hợp đó thì hay được "bo" lắm,hihi....)


                       
                       
                       
                      Thụy-Du ơi, khen vừa khen quá Rdinh mắc cỡ muốn chít đây, có ngày trốn luôn là không được xem thơ của Rdinh đâu, thôi bây giờ đọc bài thơ tếu nữa nhe :


                      #41
                        Thuỵ Du 07.11.2008 11:31:13 (permalink)
                        0
                        *********************************************************************************
                        #42
                          bietaiaibiet 07.11.2008 18:50:14 (permalink)
                          0

                          MỘT  CHỮ  YÊU

                          Nếu một chữ yêu được nói nhiều
                          Thì em không biết nói bao nhiêu
                          Bao nhiêu cho đủ tình em nhỉ?
                          Dù biết đau lòng vẫn cứ yêu!

                          Dẫu rằng muôn kiếp cũng như nhau
                          Hỡi thế gian ơi,hỡi chữ sầu!!!
                          Đã biết rằng yêu là như thế
                          Vẫn khó chối từ những nỗi đau...

                          Vì biết con tim vốn đa truân
                          Chưa biết cho nhau được mấy lần?
                          Cũng biết vấn vương là mang khổ
                          Mà sao chẳng ai được phân vân?

                          Bởi vì lý lẽ của con tim
                          Chẳng phải ai ai cũng muốn tìm!
                          Người hỡi đa tình từ thiên cổ
                          Một chữ "yêu" thôi,lắm chữ phiền!!!
                           
                          Thuỵ Du

                           
                          Chào thi hữu Thụy Du, Thành Dũng xin cảm ơn bạn đã ghé vào trang thơ của TD và để lại một bài thơ về Huế thật hay!
                          Bữa nay TD chưa có bài mới... xin đưa ra một bài thơ cũ để giao lưu làm quen với bạn nhé?
                          Chúc Thụy Du luôn vui và có những sáng tác mới để cho Thành Dũng cùng với mọi người trên Thư quán này được thưởng thức nha!
                           
                           
                          KHỜ DẠI...
                           
                          Khờ dại như tình đầu
                          Ngập ngừng không dám nói...
                          Để mai này tiếc nuối
                          Tình trôi vào hư không!
                           
                          Khờ dại như bông hồng
                          Thắp lửa tình đôi lứa
                          Ai thương hoa tàn úa
                          Thoáng nỗi buồn đa mang...
                           
                          Khờ dại như dã tràng
                          Suốt một đời xe cát
                          Sóng xô bờ tan tác
                          Ngậm ngùi nhìn biển xanh 
                           
                          Khờ dại như là anh
                          Quên mình yêu em đấy!
                          Mà như sông thầm chảy
                          Dâng bãi bờ phù sa...

                          #43
                            Thuỵ Du 07.11.2008 19:58:29 (permalink)
                            0
                            Xin cám ơn ĐT đã ghé qua và gửi tặng TD một bài thơ trữ tình lãng mạn rất hay.............................................................
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2008 20:22:41 bởi Thuỵ Du >
                            #44
                              Thuỵ Du 07.11.2008 21:06:36 (permalink)
                              0
                              Thuỵ Du xin cám ơn Thành Dũng đã ghé sang vườn nhà TD và gửi cho TD bài thơ dễ thương của mối tình e ấp tuổi học trò ấy.TD xin mạn phép thay người trả lời TD nhé!Có không hay cũng cười vui TD nha!Chúc TD luôn vui và sáng tác thật nhiều nghe...
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 170 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9