VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 170 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Thuỵ Du 18.12.2008 21:04:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

Trích đoạn: Rdinh

Ai nói em tươi đẹp dịu dàng?
Trời ơi,người ấy thật là gan.....
Xấu nhất trong trường cô Du đó
Hông tin?Anh cứ hỏi đàng hoàng.....

Cô Du thì chỉ được cái hiền
Yêu già,kính trẻ,.....cũng hơi điên
Bao giờ anh tới trường nhớ hỏi
Cô giáo Du đâu? Họ chỉ liền......

Thôi bây giờ nói chuyện nhà hàng
Ăn nhiều ăn ít được bao nhiêu?
Nói trước không chỉ mình em đấy
Cả Tú,cả Du,....... với cả làng.......

Xem ra coi bộ anh sợ rồi
"Đông thế thì mình đãi hết hơi"
Ba sáu kế, tẩu là thượng sách
Ở lại thì coi như thiệt hỏng rồi.....
.
thuỵ du

Trả lời câu hỏi riêng
---------------------------------------------
Tối qua chẳng ngủ được bao nhiêu
Trong lòng buồn quá , thật buồn hiu
"Nỗi lòng" sao tỏ anh chẳng đọc?
Lại còn phải hỏi em?Buồn thiu!!!


Cám ơn Rdinh quan tâm nhé, hiện giờ TD cũng đang có chuyện buồn trong lòng,"nỗi niềm biết tỏ cùng ai "ấy mà....Nhưng hi vọng rồi sẽ qua đi Rdinh ạ.....Cám ơn Rdinh thật nhiều..........................nha





A cái anh này thật xấu ghê
Yêu già, kính trẻ chỉ nói mê
Kính già, yêu trẻ,em nói lại
Nói thế thì anh mới hết chê........

Thì ra em ăn nói dịu dàng
Nhưng mà tính em lại rất ngang
Nếu có gặp nhau cùng tranh cãi
Anh sẽ thua em chắc rõ ràng

Anh ơi đừng có nhậu nhiều nghe
Lèm bèm em rất sợ à nghen
Ba sáu kế chạy là thượng sách
Kế ấy em dùng đã nhiều phen....

Nhưng mà em nói thiệt nghe Rdinh
Thật sự là anh rất tài tình
Đa tài đa nghệ gì cũng giỏi
Như thế thì anh mới là Rdinh  (phải không?)
thuỵ du


Anh nào đâu có nói mê
Chính em đã nói trên kia đàng-hoàng
Yêu già, kính trẻ rõ-ràng
Chắc là em lại cãi phăng một đàng
 
Tiếng rằng em có dịu-dàng
Nhưng tính em có hơi ngang chút rồi
Người ngang chắc anh thua thôi
Cũng để em thắng lên ngôi chút mà  (ngôi vua cãi ngang)
 
Anh đây chẳng có rượu chè
làm sao ăn nói lè-nhè được đây
Tính luôn sòng-phẳng , thẳng ngay
Nên băm sáu chước anh đây hỏng thèm
 
Cuộc đời nhiều kẻ bon chen
Tranh đua thì ít mà ghen thì nhiều
 
Ứng sử đủ mặt, đủ chiều
Sao hợp đạo-lý con người đề ra
Gặp Phật mặc áo cà-sa
Gặp ma đành phải áo là giấy thôi !
 
Đa tài , đa nghệ là sao ?
Chắc em là phải biết nhiều hơn anh.
 
                 Rdinh



 
Anh ui anh đã  hiểu nhầm rồi
"Yêu già ,kính trẻ" chỉ đùa thôi!
Nếu không sao bảo Du điên được?
Làm sao trêu anh để anh cười?

Bây giờ nghe anh hỏi tại sao?
"Yêu già,kính trẻ "là thế nào?
Em phải nói là em mê nói.... (ý quên,nói mê)
Chứ đâu phải cãi anh đâu nào!

Đùa anh một chút cho vui thôi
Coi bộ anh hơi nổi "quạu" rồi
Anh ui! Nếu vậy em xin lỗi
Em hứa từ đây sẽ hết (gàn).....thôi.....

Thì thôi như suy nghĩ của anh
Du hiền,Du thảo, với dịu dàng
Hiền hiền như đất gì không cãi
Đừng nói rằng Du có tính ngang

Anh giỏi thì em khen anh mà
Giỏi thơ,giỏi trang trí...(đẹp)....như mơ
Xinh sao những bức hình vẽ ấy
Em cứ ước gì  được thế cơ.....

Em thích người sòng phẳng thẳng ngay
Tính ấy giống em thật đây này
Ngay thẳng đàng hoàng đường ta bước
Chẳng thèm nhìn dọc với nhìn ngang

thuỵ du

Hôm nay thơ lại dở ẹt nữa rùi......phải "phụ đề Việt ngữ" hơi bị nhiều rùi Rdinh ui!Thông củm nghe....Bởi vậy người ta mới phải khen Rdinh giỏi đó,vậy mà còn nỡ lòng nào bắt bẻ người ta nữa trời ơi là trời.......................................................
 
 
Hôm nay lại dậy sớm chút rồi
Coi chừng không lại bịnh mất thôi
Ăn được, ngủ được là tiên đấy
Đừng để tâm-tư mãi rối bời.
 
Chỉ lý-sự cùn tí thôi cho nó thành thơ tếu, chứ đâu có bắt bẻ gì mà trách vội vậy người đẹp. Cười tí đi xem có đẹp hơn không?



À vậy ra là anh chỉ nói chơi
Thì thôi xem như đã xong rồi

Bây giờ thì nói sang chuyện khác
Đâu đó rõ ràng cả khúc nôi...........

Thơ tếu thường không được rõ ràng
Bởi vì vần theo nó cứ ngang
Đôi khi sợ hiểu nhầm thì khó
Cho nên phải giải thích đàng hoàng

Anh khỏi nói ra em biết rồi
Nhìn ngang liếc dọc "bệnh của trời"
Anh muốn nhìn ai thời đâu khó
Chỉ sợ chị nhà hổng chịu thôi

Vì anh kể chuyện cho em nghe
Chị rượt anh chạy khắp xóm nè
Cho nên em chỉ nhắc chừng anh đó
Đừng để rách áo rồi mặt buồn xo...

thuỵ du
______________________________
Trả lời câu hỏi

Cũng vẫn cám ơn anh quan tâm
Mặc dầu anh ở rất xa xăm
Bệnh của trời là hay suy nghĩ
Buồn lo chuyện cứ tới hà rầm



Đình Thế 18.12.2008 21:18:54 (permalink)
0

Anh đến, rồi anh lại trở về
Con đường mưa lạnh, dài lê thê
Văng vẳng đâu đây người rộn rã
Ta về lá rụng ngập đường quê

Em hỡi! mình xa cứ mãi xa
Dẫu có thăm nhau cũng chỉ là
Để giữ chút gì còn sót lại
Để làm kỷ niệm, những ngày qua
ĐT

hd_tinhgia 18.12.2008 22:01:58 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

                                      
NỬA 
VẦNG  TRĂNG


Tôi đi tìm nửa vầng trăng
Mà tôi đánh mất từ hằng năm nay
Trăng ơi trăng hỡi có hay
Người tôi đánh mất còn ngày nhớ tôi?
Đã đành duyên phận cút côi
Người thôi đã mất trăng tôi đâu còn?
Trăng ơi trăng vẫn sắt son
Tìm hoài một nửa héo hon tim sầu......
.Cõi tình ai có biết đâu
Cô đơn một nửa trăng sầu bơ vơ
Vầng trăng xưa của mộng mơ
Bây giờ héo úa xác xơ tâm hồn

Vầng trăng thêm tuổi hoàng hôn
Nghe buồn nghe nhớ ngập hồn cô liêu
Trăng ơi trăng nhớ người yêu
Chiều chiều trăng vẫn chiều chiều thở than
Tình giờ xa ngút xa ngàn
Trăng buồn trăng cũng úa vàng héo hon
Một vầng trăng cũ chỉ còn
Trong tôi một nửa cỏn con mảnh tình.......

thuỵ du



_____________________________

 
 
 
cảm ơn chị Thụy Du đã ghé quán thơ em! Thật không ngờ "nửa vầng trăng của chị cũng đầy tâm trạng vậy. hy vọng chị sẽ viết nhiều bài thơ hay nữa để em và mọi người cùng thưởng thức. Chị cũng thường xuyên vao xem thơ em nha! Chúc chị buổi tối vui vẻ!
Rdinh 18.12.2008 22:03:38 (permalink)
0



À vậy ra là anh chỉ nói chơi
Thì thôi xem như đã xong rồi

Bây giờ thì nói sang chuyện khác
Đâu đó rõ ràng cả khúc nôi...........

Thơ tếu thường không được rõ ràng
Bởi vì vần theo nó cứ ngang
Đôi khi sợ hiểu nhầm thì khó
Cho nên phải giải thích đàng hoàng

Anh khỏi nói ra em biết rồi
Nhìn ngang liếc dọc "bệnh của trời"
Anh muốn nhìn ai thời đâu khó
Chỉ sợ chị nhà hổng chịu thôi

Vì anh kể chuyện cho em nghe
Chị rượt anh chạy khắp xóm nè
Cho nên em chỉ nhắc chừng anh đó
Đừng để rách áo rồi mặt buồn xo...

thuỵ du
______________________________
Trả lời câu hỏi

Cũng vẫn cám ơn anh quan tâm
Mặc dầu anh ở rất xa xăm
Bệnh của trời là hay suy nghĩ
Buồn lo chuyện cứ tới hà rầm


Em cũng là người thích nói chơi
Nào đâu có phải một anh thôi
Vì chưng hai đứa đồng tâm, ý
Góp lại thành những câu chuyện cười
 
Dĩ-nhiên thơ tếu chẳng rõ-ràng
Nhưng vần thì nó chẳng có ngang
Nếu ngang ai đọc thành thơ được
Đọc hết câu rồi lại cười vang
 
Vợ nhà ở một chỗ xa-xôi
Hai người hai ngả cách đôi nơi
Anh vào đường ngang anh liếc dọc
Biết được họa chăng chỉ có trời
 
Rách aó thời đã có Du lo
Lúc trước đây em đã hứa mà
Bên em, áo anh lành lặn lắm
Aó không có rách khỏi lo xa.
 
Rdinh
 
 
 
Thuỵ Du 18.12.2008 22:08:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Đình Thế


Anh đến, rồi anh lại trở về
Con đường mưa lạnh, dài lê thê
Văng vẳng đâu đây người rộn rã
Ta về lá rụng ngập đường quê

Em hỡi! mình xa cứ mãi xa
Dẫu có thăm nhau cũng chỉ là
Để giữ chút gì còn sót lại
Để làm kỷ niệm, những ngày qua
ĐT


                          Anh đến rồi anh lại ra đi
                          Trời Đông đêm lạnh ướt hàng mi
                               Xa rồi ai biết còn gặp gỡ
                          Mưa buồn nghe tuổi cạn xuân thì

                                Thì cách xa rồi đã mãi xa
                          Lòng ai còn giữ những ngọc ngà
                           Kỷ niệm còn đầy trong khoé mắt
                          Nhưng có thăm nhau cũng chỉ là......

                                              thuỵ du
Rdinh 18.12.2008 22:30:12 (permalink)
0



À vậy ra là anh chỉ nói chơi
Thì thôi xem như đã xong rồi

Bây giờ thì nói sang chuyện khác
Đâu đó rõ ràng cả khúc nôi...........

Thơ tếu thường không được rõ ràng
Bởi vì vần theo nó cứ ngang
Đôi khi sợ hiểu nhầm thì khó
Cho nên phải giải thích đàng hoàng

Anh khỏi nói ra em biết rồi
Nhìn ngang liếc dọc "bệnh của trời"
Anh muốn nhìn ai thời đâu khó
Chỉ sợ chị nhà hổng chịu thôi

Vì anh kể chuyện cho em nghe
Chị rượt anh chạy khắp xóm nè
Cho nên em chỉ nhắc chừng anh đó
Đừng để rách áo rồi mặt buồn xo...

thuỵ du
______________________________
Trả lời câu hỏi

Cũng vẫn cám ơn anh quan tâm
Mặc dầu anh ở rất xa xăm
Bệnh của trời là hay suy nghĩ
Buồn lo chuyện cứ tới hà rầm
 
 
Em  cũng là người thích nói chơi
Nào đâu chỉ có một anh thôi
Vì chưng hai đứa đồng tâm ý
Góp lại thành ra những chuyện cười
 
Dĩ- nhiên thơ tếu chẳng rõ-ràng
Nhưng vần thì nó chẳng có ngang
Nếu ngang ai đọc thành thơ được
Đọc hết câu rồi lại cười vang
 
Vợ nhà ở một chỗ xa-xôi
Hai người hai ngả cách đôi nơi
Anh dẽ đường ngang anh liếc dọc
Biết được họa chăng chỉ có trời
 
Rách áo thời đã có Du lo
Lúc trước đây em đã hứa mà
Bên em áo anh luôn lành lặn
Vấn-đề áo rách khỏi lo xa.
 
Rdinh
 
TD có đồng ý với Rdinh điểm này không?
Thơ tếu nào đâu chỉ chuyện cười
Thơ tếu đôi khi kể khúc nhôi
Nhớ người hay ghét người nào đó
Cũng đặt vào trong những chuyện cười.
Nhân Sơn 19.12.2008 09:01:39 (permalink)
0
      
 LỜI  XIN LỖI MUỘN  MÀNG

Xin anh tha lỗi cho em nhé
Vì đã vô tình như hôm qua
Không giữ cho anh, êm đẹp tình ta
Mà vội cắt đứt mối dây ràng buộc

Con đường tình xưa bước chân thân thuộc
Giờ em đành xoá sạch hết trong tim
Không còn mong còn mỏi đi tìm
Xin anh hãy rộng lòng tha thứ lỗi

Trước đến giờ em là người luôn nói
Hết đời và hết kiếp sẽ cùng anh
Tri kỷ tri âm chắp cánh liền cành
Nhưng em đã đành làm người phản bội

Nên giờ đây xin chân thành hối lỗi
Có lẽ nào không tha thứ cho em?
Đổi trong tim một tình cảm êm đềm
Từ chữ yêu nay xin thành chữ bạn

Đã không còn là mối tình lãng mạn
Anh hãy về làm lại những ngày xưa
Không có em chờ đợi những buổi trưa
Không có em những giận hờn vụng dại

Phải không anh?Bây giờ là hiện tại
Viết cho anh lời xin lỗi muộn màng
Gửi cho anh khi tình đã sang trang
Xin anh hãy một lần này tha thứ......

                           thuỵ du 


 
       EM ĐỪNG XIN LỖI
 
 
Có biết anh buồn nhiều lắm không ?..
Em xin lỗi !!!… nghe xót đau lòng
Đến với nhau chân tình tha thiết
Đợi ngày chung sống thỏa chờ mong.
 
Đâu ngờ duyên kiếp chẳng bền lâu
Hai đứa cùng ôm mối tình sầu
Tình lỡ… không ai người có lỗi
Dỗi hờn chi để cách ngăn sâu.
 
Em đừng xin lỗi chẳng còn chi
Tha thứ cho nhau để được gì
Hay muốn thay thế lời an ủi
Nhẹ nhàng quên hết dễ quay đi.
 
Anh nhận hết tất cả thương đau
Làm sao quên kỷ niệm ngày nào
Cố quên càng nhớ em da diết
Em hỡi !..Bây giờ biết tính sao…
 
                -NS- 
  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 09:20:38 bởi Mac Nhan Son >
Thuỵ Du 19.12.2008 09:45:07 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

      
LỜI  XIN LỖI
      MUỘN  MÀNG


Xin anh tha lỗi cho em nhé
Vì đã vô tình như hôm qua
Không giữ cho anh, êm đẹp tình ta
Mà vội cắt đứt mối dây ràng buộc

Con đường tình xưa bước chân thân thuộc
Giờ em đành xoá sạch hết trong tim
Không còn mong còn mỏi đi tìm
Xin anh hãy rộng lòng tha thứ lỗi

Trước đến giờ em là người luôn nói
Hết đời và hết kiếp sẽ cùng anh
Tri kỷ tri âm chắp cánh liền cành
Nhưng em đã đành làm người phản bội

Nên giờ đây xin chân thành hối lỗi
Có lẽ nào không tha thứ cho em?
Đổi trong tim một tình cảm êm đềm
Từ chữ yêu nay xin thành chữ bạn

Đã không còn là mối tình lãng mạn
Anh hãy về làm lại những ngày xưa
Không có em chờ đợi những buổi trưa
Không có em những giận hờn vụng dại

Phải không anh?Bây giờ là hiện tại
Viết cho anh lời xin lỗi muộn màng
Gửi cho anh khi tình đã sang trang
Xin anh hãy một lần này tha thứ......

                         thuỵ du 


 
  EM ĐỪNG
              XIN LỖI

 
 
Có biết anh buồn nhiều lắm không ?..
Em xin lỗi !!!… nghe xót đau lòng
Đến với nhau chân tình tha thiết
Đợi ngày chung sống thỏa chờ mong.
 
Đâu ngờ duyên kiếp chẳng bền lâu
Hai đứa cùng ôm mối tình sầu
Tình lỡ… không ai người có lỗi
Dỗi hờn chi để cách ngăn sâu.
 
Em đừng xin lỗi chẳng còn chi
Tha thứ cho nhau để được gì
Hay muốn thay thế lời an ủi
Nhẹ nhàng quên hết dễ quay đi.
 
Anh nhận hết tất cả thương đau
Làm sao quên kỷ niệm ngày nào
Cố quên càng nhớ em da diết
Em hỡi !..Bây giờ biết tính sao…
 
                -NS-

TRĂN  TRỞ

Bởi vì tình đã cách ngăn sâu
Chẳng giữ cho nhau được buổi đầu
Em buồn ray rứt đành lỗi hẹn
Đường tình hai ngả đã thương đau

Biết tính gì đây nữa hỡi anh
Lỡ duyên lỡ nợ trót không thành
Hai đứa đành xa nhau muôn kiếp
Chẳng trách gì nhau bởi cao xanh

Xin lỗi anh vì đã cắt đứt rồi
Những lời hò hẹn của xa xôi
Tri kỷ tri âm mình luôn giữ
Nhưng em giờ cũng phải đành thôi

Trắng đêm thao thức nhớ thương anh
Trăn trở tình duyên trót không thành
Khi em quyết định là cắt đứt
Đâu phải chẳng nghẹn ngào hỡi anh

Rồi đây hai ngã đã hai nơi
Có nhớ thương cũng phải xa rồi
Xin giữ tình anh trong kỷ niệm
Nhắc nữa làm gì nỗi đơn côi.......

                                thuỵ du


  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 09:55:58 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 19.12.2008 10:11:41 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh




À vậy ra là anh chỉ nói chơi
Thì thôi xem như đã xong rồi

Bây giờ thì nói sang chuyện khác
Đâu đó rõ ràng cả khúc nôi...........

Thơ tếu thường không được rõ ràng
Bởi vì vần theo nó cứ ngang
Đôi khi sợ hiểu nhầm thì khó
Cho nên phải giải thích đàng hoàng

Anh khỏi nói ra em biết rồi
Nhìn ngang liếc dọc "bệnh của trời"
Anh muốn nhìn ai thời đâu khó
Chỉ sợ chị nhà hổng chịu thôi

Vì anh kể chuyện cho em nghe
Chị rượt anh chạy khắp xóm nè
Cho nên em chỉ nhắc chừng anh đó
Đừng để rách áo rồi mặt buồn xo...

thuỵ du
______________________________
Trả lời câu hỏi

Cũng vẫn cám ơn anh quan tâm
Mặc dầu anh ở rất xa xăm
Bệnh của trời là hay suy nghĩ
Buồn lo chuyện cứ tới hà rầm
 
 
Em  cũng là người thích nói chơi
Nào đâu chỉ có một anh thôi
Vì chưng hai đứa đồng tâm ý
Góp lại thành ra những chuyện cười
 
Dĩ- nhiên thơ tếu chẳng rõ-ràng
Nhưng vần thì nó chẳng có ngang
Nếu ngang ai đọc thành thơ được
Đọc hết câu rồi lại cười vang
 
Vợ nhà ở một chỗ xa-xôi
Hai người hai ngả cách đôi nơi
Anh dẽ đường ngang anh liếc dọc
Biết được họa chăng chỉ có trời
 
Rách áo thời đã có Du lo
Lúc trước đây em đã hứa mà
Bên em áo anh luôn lành lặn
Vấn-đề áo rách khỏi lo xa.
 
Rdinh
 
TD có đồng ý với Rdinh điểm này không?
Thơ tếu nào đâu chỉ chuyện cười
Thơ tếu đôi khi kể khúc nhôi
Nhớ người hay ghét người nào đó
Cũng đặt vào trong những chuyện cười.

Rdinh này em muốn hỏi lạ ghê!
Anh nói vợ anh ở xa nè
Vậy sao nếu liếc ngang liếc dọc
Lại sợ vợ rượt xé áo hè?

Chả hiểu mô tê cái thiệt hư
Nói gì thì anh cũng chỉ ừ?
Chớ bảo rằng em nhiều chuyện nhé
Nhưng sao lại sợ áo bị nhừ? (bị xé đó mà)

Dĩ nhiên rồi em sẽ vá cho anh
Đã hứa thì ta phải thực hành
Có Du anh chả lo áo rách
Chỉ sợ rồi chẳng còn một manh....

Mười hai cô vợ thiệt quá trời
Mỗi người một mảnh xé tả tơi
Em cũng chẳng biết mình còn vá nổi
Vá thành cái áo cũng hết hơi......

thuỵ du



vithong 19.12.2008 13:32:25 (permalink)
0



ẢO MỘNG




Từ em gẫy cánh thiên thần
Sa cơ giáng hạ nẻo trần náu thân
Thăng trầm một kiếp tình nhân
Giấu đôi cánh mỏi gót chân ngại ngần
 
Từ ta lạc chốn phù  vân
Loài chim di trú đợi xuân quay về
Đắm chìm bao nỗi u mê
Nửa đêm thao thức não nề bóng ta
 
Tạ từ cơn mộng đi ra
Chợt nghe bão táp mưa sa cuốn vùi
Thôi đành hư ảo mà vui
Mặc cho đời lắm ngậm ngùi đổi thay
 
Trầm mình một thoáng hương bay
Áo phong sương phủ vai gầy trần gian
Ngẩn ngơ gió hát trên ngàn
Thương con chim mộng khuất dần nẻo mây

Ta về nhắp chén men cay
Chút tình tri ngộ đợi ngày ghé thăm
Bây giờ người quá xa xăm
Bò ta lỡ hẹn ngàn năm câu thề


vithong




lâu rồi mới ghé vào thăm THUỴ DU...ôi đông khách quá !
chen mãi mới vô được,nhân mùa Noel và năm mới chúc TD nhiều may lành nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 13:34:54 bởi vithong >
Thuỵ Du 19.12.2008 13:39:39 (permalink)
0


GIỌT NẮNG
             MỒ  CÔI

Chao ôi giọt nắng mồ côi
Chiều thu ai đuổi nắng rơi nơi nào
Nghe lòng dậy sóng lao xao
Cho hồn tôi bỗng lạc vào mắt em.....

Chao ôi ánh mắt dịu êm
Bao nhiêu tình tứ êm đềm thiết tha
Tình thơ da diết đậm đà
Ngập ngừng muốn ngỏ lời ta với mình

Ta với mình dẫu lặng thinh
Rồi mong cũng có ngày tình lên ngôi
Em ơi giọt nắng mồ côi.......
Rơi vào trong mắt em tôi dịu dàng

Dịu dàng tình ấy tôi mang
Mong cho tình chẳng ngỡ ngàng một mai
Chiều nay giọt nắng ngã dài
Cho tim tôi nhớ hoài hoài em ơi.............

                             thuỵ du






<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2008 21:53:32 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 19.12.2008 14:24:15 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong




ẢO MỘNG




Từ em gẫy cánh thiên thần
Sa cơ giáng hạ nẻo trần náu thân
Thăng trầm một kiếp tình nhân
Giấu đôi cánh mỏi gót chân ngại ngần
 
Từ ta lạc chốn phù  vân
Loài chim di trú đợi xuân quay về
Đắm chìm bao nỗi u mê
Nửa đêm thao thức não nề bóng ta
 
Tạ từ cơn mộng đi ra
Chợt nghe bão táp mưa sa cuốn vùi
Thôi đành hư ảo mà vui
Mặc cho đời lắm ngậm ngùi đổi thay
 
Trầm mình một thoáng hương bay
Áo phong sương phủ vai gầy trần gian
Ngẩn ngơ gió hát trên ngàn
Thương con chim mộng khuất dần nẻo mây

Ta về nhắp chén men cay
Chút tình tri ngộ đợi ngày ghé thăm
Bây giờ người quá xa xăm
Bò ta lỡ hẹn ngàn năm câu thề


vithong




lâu rồi mới ghé vào thăm THUỴ DU...ôi đông khách quá !
chen mãi mới vô được,nhân mùa Noel và năm mới chúc TD nhiều may lành nhé !



HƯ  ẢO

Mảnh mai bóng dáng của thiên thần
Em ghé cuộc đời kiếp phù vân
Biết đâu..... tình ấy là hư ảo
Ngập ngừng đôi chân bước ngại ngần

Gặp anh trên muôn dặm tình xa
Cũng chân tình ấy cũng đậm đà
Ảo hư.... hư ảo còn chưa hiểu
Chỉ biết cuộc đời.... ta có ta..........

Rồi lạnh lùng ngày tháng đi qua
Thân buồn đau lệ cũng nhạt nhoà
Anh ơi tri ngộ trời cho gặp
Nào biết mai này phải cách xa

Em về... ôm chặt nỗi đơn côi
Giờ đã xa anh...... thật xa rồi
Chẳng duyên không nợ mình thôi trót
Từ biệt nhau rồi..... ta với ta........

                            thuỵ du

Cám ơn Vithong đã ghé thăm thuỵ du & tặng thuỵ du bài thơ rất hay nhé...............Nhân dịp Noel & Tết Dương lịch,thụy du thân mến chúc vithong một Giáng sinh vui & một năm mới nhiều may mắn............nhé



 
Rdinh 19.12.2008 19:08:23 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh




À vậy ra là anh chỉ nói chơi
Thì thôi xem như đã xong rồi

Bây giờ thì nói sang chuyện khác
Đâu đó rõ ràng cả khúc nôi...........

Thơ tếu thường không được rõ ràng
Bởi vì vần theo nó cứ ngang
Đôi khi sợ hiểu nhầm thì khó
Cho nên phải giải thích đàng hoàng

Anh khỏi nói ra em biết rồi
Nhìn ngang liếc dọc "bệnh của trời"
Anh muốn nhìn ai thời đâu khó
Chỉ sợ chị nhà hổng chịu thôi

Vì anh kể chuyện cho em nghe
Chị rượt anh chạy khắp xóm nè
Cho nên em chỉ nhắc chừng anh đó
Đừng để rách áo rồi mặt buồn xo...

thuỵ du
______________________________
Trả lời câu hỏi

Cũng vẫn cám ơn anh quan tâm
Mặc dầu anh ở rất xa xăm
Bệnh của trời là hay suy nghĩ
Buồn lo chuyện cứ tới hà rầm
 
 
 
Em  cũng là người thích nói chơi
Nào đâu chỉ có một anh thôi
Vì chưng hai đứa đồng tâm ý
Góp lại thành ra những chuyện cười
 
Dĩ- nhiên thơ tếu chẳng rõ-ràng
Nhưng vần thì nó chẳng có ngang
Nếu ngang ai đọc thành thơ được
Đọc hết câu rồi lại cười vang
 
Vợ nhà ở một chỗ xa-xôi
Hai người hai ngả cách đôi nơi
Anh dẽ đường ngang anh liếc dọc
Biết được họa chăng chỉ có trời
 
Rách áo thời đã có Du lo
Lúc trước đây em đã hứa mà
Bên em áo anh luôn lành lặn
Vấn-đề áo rách khỏi lo xa.
 
Rdinh
 
TD có đồng ý với Rdinh điểm này không?
Thơ tếu nào đâu chỉ chuyện cười
Thơ tếu đôi khi kể khúc nhôi
Nhớ người hay ghét người nào đó
Cũng đặt vào trong những chuyện cười.



Rdinh này em muốn hỏi lạ ghê!
Anh nói vợ anh ở xa nè
Vậy sao nếu liếc ngang liếc dọc
Lại sợ vợ rượt xé áo hè?

Chả hiểu mô tê cái thiệt hư
Nói gì thì anh cũng chỉ ừ?
Chớ bảo rằng em nhiều chuyện nhé
Nhưng sao lại sợ áo bị nhừ? (bị xé đó mà)

Dĩ nhiên rồi em sẽ vá cho anh
Đã hứa thì ta phải thực hành
Có Du anh chả lo áo rách
Chỉ sợ rồi chẳng còn một manh....

Mười hai cô vợ thiệt quá trời
Mỗi người một mảnh xé tả tơi
Em cũng chẳng biết mình còn vá nổi
Vá thành cái áo cũng hết hơi......

thuỵ du
 
 
Vợ anh ở tận miền Đông
Còn anh ở mãi trung tây Hoa-kỳ
Cách nhau một ngày lái xe
Làm sao gần mà đòi xé áo anh
 
Cũng vì nhắm mắt đưa chân
Nghe lời 2 Khả-Tú cưới luôn 12 bà
Lúc đầu các nàng hiền-hòa
Sau rồi mới lộ tính là ghen tương
 
Áo ôi ! sao thấy thảm thương
Nàng nọ xé, rồi lại luôn nàng này
May nhờ T.D. khéo tay
Anh được lành-lặn cho dù (áo) vá thôi
 
Em ơi ! anh hỏi đôi lời
Em vẫn vá áo...nay thời tanh-banh
Đến nỗi chẳng còn một manh
Hay là em xé của anh luôn rồi
 
Anh năn-nỉ đó T.D em ơi
Có xé chỉ xé áo khơi-khơi
Đừng rủ ai xé quần anh nhé
Lỡ hở-hang ra...thiên-hạ cười
Xấu anh lại hổ em thôi !
 
Rdinh
 
 
Chỉ là thơ vui thôi đừng chưởi nghe TD.
Rdinh bận công chuyện có thể không lên D.d khỏang hơn 10 ngày. Hi-vọng trong thời gian này,  nếu được rảnh-rỗi, Rdinh sẽ đọc thơ và họa thơ với TD và quí bạn. Xin tạm biệt tất cả. Xin chúc vui. Rdinh.
 
 
Thuỵ Du 19.12.2008 19:47:05 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

    NHỚ

Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa
Thắm mãi trong tim đã hai mùa
Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ
Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa.........
thuỵ du

Nhớ
 
Tình hoài xưa cũ - vốn mê say
Đã bay theo gió tới tầng mây
Đông về nghĩ đến ngày năm ấy
Một chút xao lòng dạ ngất ngây...
 
T.T.K.11.12.2008

NHỚ

Anh đi năm ấy cũng mùa thu
Đò ngang đưa về bến mịt mù
Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi
Nghe xót xa nhiều đã mấy thu
thụy du


Nhớ
 
Thuyền đi để bến đứng chơ vơ
Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ
Thuyền đi - đi mãi không về bến
Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ
 
T.T.K.13.12.2008

NHỚ

Anh đi từ độ ấy trăng buồn
Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương
Buồn nhớ thuyền ơi không về bến
Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn
thuỵ du



Nhớ
 
Sông Tương nước chẩy xuôi dòng
Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày
Cuối nguồn em vớt mê say
Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh
 
T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Trả anh chút mộng ngày xanh
Tình này em giữ cùng anh một đời
Dẫu cho ngăn cách hai nơi
Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung
thuỵ du


Nhớ
 
Tình mình chia cắt bởi ai
Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn
Bao nhiêu nước mắt em tuôn
Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh?
 
T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Tình mình từ thuở còn xanh
Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời
Tình buồn dạo khúc chơi vơi
Thương người vẫn giữ đời đời không phai
thuỵ du


Nhớ
 
Anh đi mang hết ước mơ
Nỗi buồn nặng gánh bây giờ gửi ai
Nhớ thương chẳng thể nào phai
Bơ vơ đổ bóng ngày dài đêm thâu
 
T.T.K,17.12.2008

NHỚ

Nhớ anh nhớ mối tình đầu
Đèn khuya hiu hắt ngõ sâu nghe buồn
Anh đi chiều ấy mưa tuôn
Mình em ở lại giữ luôn nỗi sầu......
thuỵ du

Nhớ
 
Anh đi trời đất cũng buồn
Trăng thôi hết sáng cừ luồn trong mây
Đêm vào ôm gối đắng cay
Thả sầu vào chiếc bóng gầy chơ vơ
 
T.T.K.17.12.2008

Anh đi biền biết tháng ngày
Trăng gầy đếm bước, cỏ cây ngoái nhìn
Trong em còn một niềm tin
Giúp em vững bước khi mình gặp nhau...
ATT



Mỗi ngày mỗi nhớ mỗi tăng
Mong sao ánh sáng trăng rằm  về đây
Niềm tin lòng đã chứa đầy
Chờ qua giông tố một ngày tròn trăng
 
T.T.K.17.12.2008

NHỚ

C
hơ vơ chiếc bóng hao gầy
Tình anh giờ đã vút bay nơi nào
Trời đêm trở giấc xanh xao
Hương tình như đã lạc vào xót đau
thuỵ du



Ai vo nỗi nhớ thành trăng
Ai chia nỗi nhớ - sao băng rắc đầy
Ai đan nỗi nhớ thảnh mây
Ai giăng nỗi nhớ, chất đầy lòng ta
ATT

 

 
Anh vo nỗi nhớ tròn trăng
Anh đan duyên phận chị Hằng với...anh
Anh thu cả ánh sao băng
Thay anh sưởi ấm chị Hằng trong cung(bài thứ ba)hiiiii
 
T.T.K.17.12.2008

NHỚ

Đêm nay em nhớ anh nhiều
Nhớ trăng ngày ấy mỹ miều đẹp xinh
Trăng ơi trăng chứng cho mình
Thuỷ chung luôn trọn vẹn tình bên nhau
thuỵ du


Nhớ
 
Trăng đi từ bấy đến nay
Luồn mây theo gió đắm say lưng trời
Lời xưa như đã quên rồi
 Mình em hết đứng lại ngồi nhớ trăng
 
T.T.K.18.12.2008

NHỚ

Trăng ơi trăng hỡi là trăng
Cho ta nhắn gửi đến chàng đôi câu
Bây giờ chàng ở nơi đâu
Biết chăng ôm nặng khối sầu trong ta
thuỵ du
 


ThanhThanhKhiet 19.12.2008 20:13:40 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

    NHỚ

Ngọt ngào tình cũ chút hương xưa
Thắm mãi trong tim đã hai mùa
Thu vàng rơi rụng lòng thương nhớ
Hạnh phúc lặng trầm xót xa đưa.........
thuỵ du

Nhớ

Tình hoài xưa cũ - vốn mê say
Đã bay theo gió tới tầng mây
Đông về nghĩ đến ngày năm ấy
Một chút xao lòng dạ ngất ngây...

T.T.K.11.12.2008

NHỚ

Anh đi năm ấy cũng mùa thu
Đò ngang đưa về bến mịt mù
Hoang vắng cô liêu vòng tay đợi
Nghe xót xa nhiều đã mấy thu
thụy du


Nhớ

Thuyền đi để bến đứng chơ vơ
Giấc mơ mộng đẹp mãi ngóng chờ
Thuyền đi - đi mãi không về bến
Một mình trống vắng đến ngẩn ngơ

T.T.K.13.12.2008

NHỚ

Anh đi từ độ ấy trăng buồn
Tách bến thuyền xuôi mãi sông Tương
Buồn nhớ thuyền ơi không về bến
Buồn nhớ anh ơi chẳng về nguồn
thuỵ du



Nhớ

Sông Tương nước chẩy xuôi dòng
Đầu nguồn anh thả ngóng trông ngày ngày
Cuối nguồn em vớt mê say
Đầy tay thương nhớ mai này...trả anh

T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Trả anh chút mộng ngày xanh
Tình này em giữ cùng anh một đời
Dẫu cho ngăn cách hai nơi
Nhớ anh em vẫn nhớ lời thuỷ chung
thuỵ du


Nhớ

Tình mình chia cắt bởi ai
Xót xa chia nửa - nhành mai héo buồn
Bao nhiêu nước mắt em tuôn
Nơi xa có thấu ngọn nguồn...không anh?

T.T.K.15.12.2008

NHỚ

Tình mình từ thuở còn xanh
Bây giờ héo úa mỏng manh tơ trời
Tình buồn dạo khúc chơi vơi
Thương người vẫn giữ đời đời không phai
thuỵ du


Nhớ

Anh đi mang hết ước mơ
Nỗi buồn nặng gánh bây giờ gửi ai
Nhớ thương chẳng thể nào phai
Bơ vơ đổ bóng ngày dài đêm thâu

T.T.K,17.12.2008

NHỚ

Nhớ anh nhớ mối tình đầu
Đèn khuya hiu hắt ngõ sâu nghe buồn
Anh đi chiều ấy mưa tuôn
Mình em ở lại giữ luôn nỗi sầu......
thuỵ du

Nhớ

Anh đi trời đất cũng buồn
Trăng thôi hết sáng cừ luồn trong mây
Đêm vào ôm gối đắng cay
Thả sầu vào chiếc bóng gầy chơ vơ

T.T.K.17.12.2008

Anh đi biền biết tháng ngày
Trăng gầy đếm bước, cỏ cây ngoái nhìn
Trong em còn một niềm tin
Giúp em vững bước khi mình gặp nhau...
ATT



Mỗi ngày mỗi nhớ mỗi tăng
Mong sao ánh sáng trăng rằm  về đây
Niềm tin lòng đã chứa đầy
Chờ qua giông tố một ngày tròn trăng

T.T.K.17.12.2008

NHỚ

C
hơ vơ chiếc bóng hao gầy
Tình anh giờ đã vút bay nơi nào
Trời đêm trở giấc xanh xao
Hương tình như đã lạc vào xót đau
thuỵ du



Ai vo nỗi nhớ thành trăng
Ai chia nỗi nhớ - sao băng rắc đầy
Ai đan nỗi nhớ thảnh mây
Ai giăng nỗi nhớ, chất đầy lòng ta
ATT

 


Anh vo nỗi nhớ tròn trăng
Anh đan duyên phận chị Hằng với...anh
Anh thu cả ánh sao băng
Thay anh sưởi ấm chị Hằng trong cung(bài thứ ba)hiiiii

T.T.K.17.12.2008

NHỚ

Đêm nay em nhớ anh nhiều
Nhớ trăng ngày ấy mỹ miều đẹp xinh
Trăng ơi trăng chứng cho mình
Thuỷ chung luôn trọn vẹn tình bên nhau
thuỵ du


Nhớ

Trăng đi từ bấy đến nay
Luồn mây theo gió đắm say lưng trời
Lời xưa như đã quên rồi
 Mình em hết đứng lại ngồi nhớ trăng

T.T.K.18.12.2008

NHỚ

Trăng ơi trăng hỡi là trăng
Cho ta nhắn gửi đến chàng đôi câu
Bây giờ chàng ở nơi đâu
Biết chăng ôm nặng khối sầu trong ta
thuỵ du 
 

Chàng đi từ độ trăng thu
Nhớ chàng em nhặt lá khô đếm ngày
Đôi tay ôm nhớ đã đầy
Bóng chim mờ mịt đường bay ngút ngàn
 
T.T.K.19.12.2008 
 
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 170 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9