VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 170 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 26.12.2008 21:50:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé
 
Chủ đề MÙA XUÂN nè







Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...
 
T.T.K.20.12.2008


Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du


Mùa xuân mùa của những sinh xôi
Ngan ngát hương hoa khắp đất trời
Dục dã lòng em tình duyên mộng
Mơ tìm một bóng để chung đôi...
 
T.T.K.20.12.2008

Người hỡi bây giờ người ở đâu?
Tìm đến bắc chung một nhịp cầu
Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp
Hẹn ước một lời luôn có nhau......
thuỵ du


Mùa xuân em lấy nắng và mây
Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay
Em đan niềm ước tình duyên mộng
Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy
 
T.T.K.23.12.2008 

Dệt tình dệt mộng với Xuân tươi
Đẹp mãi tình ta khúc tuyệt vời
Xuân hỡi Xuân ơi Xuân hi vọng
Hạnh phúc quanh ta mãi rạng ngời
thuỵ du




 
Mai v àng
 
Xuân về tưới nắng hoàng mai
 
Ấp E đài các điểm vài giọt châu
 
Vàng hoa rực rỡ sắc màu
 
Rộn ràng nao nức bứơc vào…đầu xuân
 
T.T.K.26.12.2008
 
docan0809 26.12.2008 21:55:45 (permalink)
0

TIỆC MỪNG GIÁNG SINH

thuỵ du xin mời các bạn đến dự tiệc mừng giáng sinh với thuỵ du nhé







































TIỆC MỪNG GIÁNG SINH

thuỵ du xin mời các bạn đến dự tiệc mừng giáng sinh với thuỵ du nhé






 













































CHÚC  CÁC  BẠN  NGON  MIỆNG  NHA..............TIẾP ĐÃI KHÔNG ĐƯỢC CHU ĐÁO MONG CÁC BẠN NIỆM TÌNH THA LỖI CHO TD NHÉ!XIN CẢM ƠN CÁC BẠN...........................

Ôi chao! Thịt rượu ngon ghê
Đỗ Cân ăn quá no nê! Ái dzà !
Ôi chao! Ngon tuyệt Du ha?
Cho Cân xin miếng thịt gà nghen Du?
-Đỗ Cân-










Thuỵ Du 26.12.2008 22:15:05 (permalink)
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du


TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé
 
Chủ đề MÙA XUÂN nè







Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...
 
T.T.K.20.12.2008


Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du


Mùa xuân mùa của những sinh xôi
Ngan ngát hương hoa khắp đất trời
Dục dã lòng em tình duyên mộng
Mơ tìm một bóng để chung đôi...
 
T.T.K.20.12.2008

Người hỡi bây giờ người ở đâu?
Tìm đến bắc chung một nhịp cầu
Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp
Hẹn ước một lời luôn có nhau......
thuỵ du


Mùa xuân em lấy nắng và mây
Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay
Em đan niềm ước tình duyên mộng
Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy
 
T.T.K.23.12.2008 

Dệt tình dệt mộng với Xuân tươi
Đẹp mãi tình ta khúc tuyệt vời
Xuân hỡi Xuân ơi Xuân hi vọng
Hạnh phúc quanh ta mãi rạng ngời
thuỵ du




 
Mai v àng
 
Xuân về tưới nắng hoàng mai
 
Ấp E đài các điểm vài giọt châu
 
Vàng hoa rực rỡ sắc màu
 
Rộn ràng nao nức bứơc vào…đầu xuân
 
T.T.K.26.12.2008


Nắng xôn xao nắng rộn ràng
Xuân về rực rỡ huy hoàng dáng Xuân
Dịu dàng tim khẽ bâng khuâng
Năm này tìm được tình quân không nào...
thuỵ du
docan0809 27.12.2008 02:08:45 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du


TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé
 
Chủ đề MÙA XUÂN nè







Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...
 
T.T.K.20.12.2008


Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du


Mùa xuân mùa của những sinh xôi
Ngan ngát hương hoa khắp đất trời
Dục dã lòng em tình duyên mộng
Mơ tìm một bóng để chung đôi...
 
T.T.K.20.12.2008

Người hỡi bây giờ người ở đâu?
Tìm đến bắc chung một nhịp cầu
Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp
Hẹn ước một lời luôn có nhau......
thuỵ du


Mùa xuân em lấy nắng và mây
Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay
Em đan niềm ước tình duyên mộng
Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy
 
T.T.K.23.12.2008 

Dệt tình dệt mộng với Xuân tươi
Đẹp mãi tình ta khúc tuyệt vời
Xuân hỡi Xuân ơi Xuân hi vọng
Hạnh phúc quanh ta mãi rạng ngời
thuỵ du




 
Mai v àng
 
Xuân về tưới nắng hoàng mai
 
Ấp E đài các điểm vài giọt châu
 
Vàng hoa rực rỡ sắc màu
 
Rộn ràng nao nức bứơc vào…đầu xuân
 
T.T.K.26.12.2008


Nắng xôn xao nắng rộn ràng
Xuân về rực rỡ huy hoàng dáng Xuân
Dịu dàng tim khẽ bâng khuâng
Năm này tìm được tình quân không nào...
thuỵ du

Hoa xuân vườn mộng khoe màu
Cánh hoa tươi thắm anh trao em hiền
Em cười mũm mĩm rất duyên
Cho anh ngơ ngẩn triền miên nhớ hoài
-Đỗ Cân-
ThanhThanhKhiet 27.12.2008 10:48:28 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Thuỵ Du
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Thuỵ Du


TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé
 
Chủ đề MÙA XUÂN nè







Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...
 
T.T.K.20.12.2008


Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du


Mùa xuân mùa của những sinh xôi
Ngan ngát hương hoa khắp đất trời
Dục dã lòng em tình duyên mộng
Mơ tìm một bóng để chung đôi...
 
T.T.K.20.12.2008

Người hỡi bây giờ người ở đâu?
Tìm đến bắc chung một nhịp cầu
Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp
Hẹn ước một lời luôn có nhau......
thuỵ du


Mùa xuân em lấy nắng và mây
Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay
Em đan niềm ước tình duyên mộng
Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy
 
T.T.K.23.12.2008 

Dệt tình dệt mộng với Xuân tươi
Đẹp mãi tình ta khúc tuyệt vời
Xuân hỡi Xuân ơi Xuân hi vọng
Hạnh phúc quanh ta mãi rạng ngời
thuỵ du




 
Mai v àng
 
Xuân về tưới nắng hoàng mai
 
Ấp E đài các điểm vài giọt châu
 
Vàng hoa rực rỡ sắc màu
 
Rộn ràng nao nức bứơc vào…đầu xuân
 
T.T.K.26.12.2008

Nắng xôn xao nắng rộn ràng
Xuân về rực rỡ huy hoàng dáng Xuân
Dịu dàng tim khẽ bâng khuâng
Năm này tìm được tình quân không nào...
thuỵ du

Lều hoa chật bóng thi nhân
Giờ đây có đủ len chân không nào
Tiếng cười tiếng nói ồn ào
Lại thơ lại rượu thuở nào với nhau
ATT


Đào phai cho thắm môi hồng
Cho xuân nao nức cho hồng ngát hương
Làm tim em cũng vấn vương
Đón mùa xuân đến - cành duyên tươi màu
 
T.T.K.27.12.2008

quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Thuỵ Du
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Thuỵ Du


TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé
 
Chủ đề MÙA XUÂN nè







Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...
 
T.T.K.20.12.2008


Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du


Mùa xuân mùa của những sinh xôi
Ngan ngát hương hoa khắp đất trời
Dục dã lòng em tình duyên mộng
Mơ tìm một bóng để chung đôi...
 
T.T.K.20.12.2008

Người hỡi bây giờ người ở đâu?
Tìm đến bắc chung một nhịp cầu
Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp
Hẹn ước một lời luôn có nhau......
thuỵ du


Mùa xuân em lấy nắng và mây
Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay
Em đan niềm ước tình duyên mộng
Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy
 
T.T.K.23.12.2008 

Dệt tình dệt mộng với Xuân tươi
Đẹp mãi tình ta khúc tuyệt vời
Xuân hỡi Xuân ơi Xuân hi vọng
Hạnh phúc quanh ta mãi rạng ngời
thuỵ du




 
Mai v àng
 
Xuân về tưới nắng hoàng mai
 
Ấp E đài các điểm vài giọt châu
 
Vàng hoa rực rỡ sắc màu
 
Rộn ràng nao nức bứơc vào…đầu xuân
 
T.T.K.26.12.2008

Nắng xôn xao nắng rộn ràng
Xuân về rực rỡ huy hoàng dáng Xuân
Dịu dàng tim khẽ bâng khuâng
Năm này tìm được tình quân không nào...
thuỵ du

Lều hoa chật bóng thi nhân
Giờ đây có đủ len chân không nào
Tiếng cười tiếng nói ồn ào
Lại thơ lại rượu thuở nào với nhau
ATT


Đào phai cho thắm môi hồng
Cho xuân nao nức cho hồng ngát hương
Làm tim em cũng vấn vương
Đón mùa xuân đến - cành duyên tươi màu
 
T.T.K.27.12.2008

Nhân Sơn 27.12.2008 11:03:57 (permalink)
0
            BIẾT EM
 
 
Biết em !.. mang mối tình buồn
Nhiều đêm trăn trở lệ tuôn ngắn dài
Trách đời hay biết trách ai 
Sao tình dang dở đắng cay ngập lòng
Tàn đêm lẻ bóng phòng không
Tìm đâu hơi ấm trong vòng tay nhau
Biết em !.. khoắc khoải niềm đau
Anh đành thinh lặng làm sao mở lời
Nhìn nhau nước mắt chực rơi
Mỗi người mỗi cảnh...tình đời gây ra
Mang lấy bão tố phong ba
Cùng chung số phận xót xa ngậm ngùi
Chưa lần trọn vẹn niềm vui
Nửa chừng gãy gánh chôn vùi tuổi xanh
Thời gian lặng lẻ trôi nhanh
Sống trong kỷ niệm trở thành cô đơn
Anh không mong mỏi gì hơn
Dìu em cùng vượt trợt trơn ngỏ sầu ...
-NS-
 
Thuỵ Du 27.12.2008 11:32:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

            BIẾT EM
 
 
Biết em !.. mang mối tình buồn
Nhiều đêm trăn trở lệ tuôn ngắn dài
Trách đời hay biết trách ai 
Sao tình dang dở đắng cay ngập lòng
Tàn đêm lẻ bóng phòng không
Tìm đâu hơi ấm trong vòng tay nhau
Biết em !.. khoắc khoải niềm đau
Anh đành thinh lặng làm sao mở lời
Nhìn nhau nước mắt chực rơi
Mỗi người mỗi cảnh...tình đời gây ra
Mang lấy bão tố phong ba
Cùng chung số phận xót xa ngậm ngùi
Chưa lần trọn vẹn niềm vui
Nửa chừng gãy gánh chôn vùi tuổi xanh
Thời gian lặng lẻ trôi nhanh
Sống trong kỷ niệm trở thành cô đơn
Anh không mong mỏi gì hơn
Dìu em cùng vượt trợt trơn ngỏ sầu ...
-NS-
 


 
    
    TRÁCH AI

Cõi tình lấp hố chôn sâu
Vì đâu nên nỗi vì đâu hỡi người
Rã rời thân xác tả tơi
Đau thương một thưở đời đời nhớ nhau
Tình yêu chỉ được tình sầu
Đời đời chỉ có mưa ngâu muộn màng
Anh thương chi kiếp dở dang
Một người phận bạc hồng nhan má đào
Thương thân chẳng biết vì sao
Trời đày chi lắm dạ nào xót xa......
Còn đâu tuổi ngọc dáng ngà
Còn đâu giờ chỉ còn ta lạnh lùng
Buồn đau dài trãi mông lung
Thương thân nên cũng ngại ngùng cho ai
Biết đâu ngày tháng tàn phai
Buồn cho số kiếp lạc loài tình duyên
Ôm trong tay nỗi muộn phiền
Tình anh xin nhớ một miền thương yêu
Một thân một phận cô liêu.........

                             thuỵ du
Thuỵ Du 27.12.2008 11:44:58 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: anhtrangthu

Trích đoạn: Thuỵ Du
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: Thuỵ Du


TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé
 
Chủ đề MÙA XUÂN nè







Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...
 
T.T.K.20.12.2008


Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du


Mùa xuân mùa của những sinh xôi
Ngan ngát hương hoa khắp đất trời
Dục dã lòng em tình duyên mộng
Mơ tìm một bóng để chung đôi...
 
T.T.K.20.12.2008

Người hỡi bây giờ người ở đâu?
Tìm đến bắc chung một nhịp cầu
Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp
Hẹn ước một lời luôn có nhau......
thuỵ du


Mùa xuân em lấy nắng và mây
Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay
Em đan niềm ước tình duyên mộng
Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy
 
T.T.K.23.12.2008 

Dệt tình dệt mộng với Xuân tươi
Đẹp mãi tình ta khúc tuyệt vời
Xuân hỡi Xuân ơi Xuân hi vọng
Hạnh phúc quanh ta mãi rạng ngời
thuỵ du




 
Mai v àng
 
Xuân về tưới nắng hoàng mai
 
Ấp E đài các điểm vài giọt châu
 
Vàng hoa rực rỡ sắc màu
 
Rộn ràng nao nức bứơc vào…đầu xuân
 
T.T.K.26.12.2008

Nắng xôn xao nắng rộn ràng
Xuân về rực rỡ huy hoàng dáng Xuân
Dịu dàng tim khẽ bâng khuâng
Năm này tìm được tình quân không nào...
thuỵ du

Lều hoa chật bóng thi nhân
Giờ đây có đủ len chân không nào
Tiếng cười tiếng nói ồn ào
Lại thơ lại rượu thuở nào với nhau
ATT


Đào phai cho thắm môi hồng
Cho xuân nao nức cho hồng ngát hương
Làm tim em cũng vấn vương
Đón mùa xuân đến - cành duyên tươi màu
 
T.T.K.27.12.2008

Thắm tươi duyên đẹp tình bền
Xuân này ai đến bên thềm tình yêu
Vấn vương thầm nét mỹ miều
Xuân ơi Xuân mãi yêu kiều trong ta
thuỵ du
Nhân Sơn 27.12.2008 14:18:01 (permalink)
0
           SAO EM 
 

Sao em !.. ôm mãi tình sầu
Quên đi để nó bạc mầu thời gian
Tiếc gì tình đã dở dang
Luyến lưu nhiều cũng muộn màng mà thôi
Đời mà !..bạc trắng hơn vôi
Sao còn vọng tưởng xa xôi thêm sầu
Mắt em giờ đã thâm sâu
Bao đêm thao thức mái đầu điểm sương
Dung nhan nhạt sắc phai hương
Sao em !.. cứ mãi vấn vương được gì
Nghe anh hãy cố quên đi
Còn ray rứt mãi… xuân thì trôi qua
Đến khi nhìn lại xót xa
Đâu còn vóc dáng mượt mà như xưa
Chẳng còn kẻ đón người đưa
Lang thang lẻ bước dưới mưa một mình
Anh đến với tấm chân tình
Sao em !.. cứ mãi lặng thinh cúi đầu…
 
                     -NS-

Thuỵ Du 27.12.2008 15:31:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

           SAO EM 
 

Sao em !.. ôm mãi tình sầu
Quên đi để nó bạc mầu thời gian
Tiếc gì tình đã dở dang
Luyến lưu nhiều cũng muộn màng mà thôi
Đời mà !..bạc trắng hơn vôi
Sao còn vọng tưởng xa xôi thêm sầu
Mắt em giờ đã thâm sâu
Bao đêm thao thức mái đầu điểm sương
Dung nhan nhạt sắc phai hương
Sao em !.. cứ mãi vấn vương được gì
Nghe anh hãy cố quên đi
Còn ray rứt mãi… xuân thì trôi qua
Đến khi nhìn lại xót xa
Đâu còn vóc dáng mượt mà như xưa
Chẳng còn kẻ đón người đưa
Lang thang lẻ bước dưới mưa một mình
Anh đến với tấm chân tình
Sao em !.. cứ mãi lặng thinh cúi đầu…
 
                     -NS-



 


     LỜI TẠ TÌNH

Bao đêm thao thức canh trường
Càng quên thì lại vấn vương càng nhiều
Tuổi buồn vui khổ bao nhiêu
Thời gian càng trãi càng liêu xiêu đời
Biết anh yêu mến một lời
Lòng em còn lấp đầy trời đau thương
Xin anh đừng dạ vấn vương
Chỉ buồn thêm nỗi đoạn trường xót xa
Tình yêu chắp cánh bay xa
Còn chăng đây nữa chỉ là khổ đau
Đời em còn nghĩa gì đâu
Xin anh đừng nhắc chỉ đau đớn lòng
Nếu thương một kiếp má hồng
Anh ơi đừng đợi đừng mong đừng buồn
Lệ thương thân xót xa tuôn
Em giờ còn chuổi ngày buồn mà thôi
Hết yêu thương hết thật rồi
Còn đau thương chẳng thể rời xác thân
Tình anh em biết ân cần
Em xin giữ chặt trong tâm dạ này
Ngày qua rồi lại qua ngày
Nỗi đau cũng vẫn còn đầy sao quên.....

                            thuỵ du
Thuỵ Du 27.12.2008 15:40:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Ngày Xưa Tím

     
 
    
    MƯA...
                 
Đêm nay mưa đầu mùa vội vã
Rớt trúng em chạm khẽ
Đưa tay em hứng vội
Rơi vào lòng bàn tay .
 
Mưa đầu mùa em dạo bước
Gịot mưa nhè nhẹ rơi
Cứ mưa mãi rớt  rơi
Em lang thang dưới mưa đời
 
Đêm hôm qua em còn thổn thức
Mong cơn mưa trôi bớt nỗi sầu
Và đêm nay mưa đã đến
Mưa thật nhiều ,em phải lanh quanh
 
Mưa mau tạnh như mưa đến vội
Bỏ mặc em khắc khỏai đơn côi
Mưa tạnh rồi sao em vẫn lạnh
Bởi bên em không có anh vỗ về .
Ngày Xưa Tím.
 

 

MƯA......

Này những giọt mưa rớt bên thềm
Tiếng mưa tí tách vọng trong đêm
Biết chăng ta nhớ,lòng ta nhớ
Hạnh phúc ngày nào những ấm êm...

Mưa hỡi mưa ơi mưa cứ rơi
Mặc cho ai tấc dạ bồi hồi....
Nhớ người xưa cũ,người xưa cũ
Giờ đã quen rồi nỗi cút côi......

Những giọt mưa ngâu..giọt mưa ngâu
Cố gợi trong ta một chữ sầu
Trách mình sao mãi làm chi thế?
Luôn nhớ bóng ai của tình đầu....

Mưa cứ rơi đi,mưa cứ rơi....
Mặc kệ cho ai dạ rối bời....
Trôi đi cho hết bao thương nhớ
Một mảnh ân tình xé tả tơi.......

thuỵ du

Chia sẻ "MƯA" với Tím nhé.......
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 15:42:04 bởi Thuỵ Du >
Thuỵ Du 27.12.2008 15:54:37 (permalink)
0


CHÚC CÁC BẠN NGON MIỆNG NHA..............TIẾP ĐÃI KHÔNG ĐƯỢC CHU ĐÁO MONG CÁC BẠN NIỆM TÌNH THA LỖI CHO TD NHÉ!XIN CẢM ƠN CÁC BẠN...........................

Ôi chao! Thịt rượu ngon ghê
Đỗ Cân ăn quá no nê! Ái dzà !
Ôi chao! Ngon tuyệt Du ha?
Cho Cân xin miếng thịt gà nghen Du?
-Đỗ Cân-

Thức ăn còn thiệt lu bù
Tặng Cân mang hết cho dù đã no
Tiệc Du đãi chẳng ra trò
Bạn bè chê quá Du lo ế nè........
thuỵ du
Thuỵ Du 27.12.2008 16:07:10 (permalink)
0
Nắng xôn xao nắng rộn ràng
Xuân về rực rỡ huy hoàng dáng Xuân
Dịu dàng tim khẽ bâng khuâng
Năm này tìm được tình quân không nào...
thuỵ du

Hoa xuân vườn mộng khoe màu
Cánh hoa tươi thắm anh trao em hiền
Em cười mũm mĩm rất duyên
Cho anh ngơ ngẩn triền miên nhớ hoài
-Đỗ Cân-


Nắng Xuân mang dáng trang đài
Cành hoa tươi thắm lòng hoài nhớ anh
Xuân đem giấc mộng an lành
Mong duyên tình đượm kết thành đôi ta
thuỵ du

ThanhThanhKhiet 27.12.2008 16:31:37 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du




TD ơi! mùa giáng sinh đến , sau là mùa xuân rồi , chúng mình viết sao cho dòng thơ thật nao nức xanh tươi nhé
 
Chủ đề MÙA XUÂN nè







Mùa xuân đến rồi Thuỵ Du ơi!
Cỏ cây hoa lá đã đâm chồi
Nao nức lòng tôi trong nắng ấm
Bâng khuâng bên dạ chút bồi hồi...
 
T.T.K.20.12.2008


Xuân đã đến rồi Thanh Khiết ơi
Vui biết bao nhiêu những nụ chồi
Kết trái đơm hoa cành nẩy lộc
Xuân đến cho đời thêm thắm tươi
thuỵ du


Mùa xuân mùa của những sinh xôi
Ngan ngát hương hoa khắp đất trời
Dục dã lòng em tình duyên mộng
Mơ tìm một bóng để chung đôi...
 
T.T.K.20.12.2008

Người hỡi bây giờ người ở đâu?
Tìm đến bắc chung một nhịp cầu
Tình Xuân càng thắm càng tươi đẹp
Hẹn ước một lời luôn có nhau......
thuỵ du


Mùa xuân em lấy nắng và mây
Kéo thành sợi nhỏ đặt trên tay
Em đan niềm ước tình duyên mộng
Nao nức ngày xuân mãi dâng đầy
 
T.T.K.23.12.2008 

Dệt tình dệt mộng với Xuân tươi
Đẹp mãi tình ta khúc tuyệt vời
Xuân hỡi Xuân ơi Xuân hi vọng
Hạnh phúc quanh ta mãi rạng ngời
thuỵ du




 
Mai v àng
 
Xuân về tưới nắng hoàng mai
 
Ấp E đài các điểm vài giọt châu
 
Vàng hoa rực rỡ sắc màu
 
Rộn ràng nao nức bứơc vào…đầu xuân
 
T.T.K.26.12.2008

Nắng xôn xao nắng rộn ràng
Xuân về rực rỡ huy hoàng dáng Xuân
Dịu dàng tim khẽ bâng khuâng
Năm này tìm được tình quân không nào...
thuỵ du

Lều hoa chật bóng thi nhân
Giờ đây có đủ len chân không nào
Tiếng cười tiếng nói ồn ào
Lại thơ lại rượu thuở nào với nhau
ATT


Đào phai cho thắm môi hồng
Cho xuân nao nức cho hồng ngát hương
Làm tim em cũng vấn vương
Đón mùa xuân đến - cành duyên tươi màu
 
T.T.K.27.12.2008

Thắm tươi duyên đẹp tình bền
Xuân này ai đến bên thềm tình yêu
Vấn vương thầm nét mỹ miều
Xuân ơi Xuân mãi yêu kiều trong ta
thuỵ du


Đào vừa mở cửa đón xuân
Nắng rơi từng giọt trước sân dịu dàng
Ngàn hoa đang ngủ mơ màng
Giật mình tỉnh giấc rộn ràng đón xuân
 
T.T.K.27.12.2008
Nhân Sơn 27.12.2008 18:12:12 (permalink)
0
     VẪN ĐỢI CHỜ
 

 
Anh vẫn mãi mãi đợi chờ
Dù cho em có hửng hờ tình anh
Tim em chẳng còn góc dành
Vẫn nuôi hy vọng mong manh được chờ
Yêu cho quên hết bơ vơ
Để còn một chút mộng mơ với đời
Cho sầu chất chứa nhẹ vơi
Được nghe em nói dù lời xót xa
Yêu để cho giống người ta
Tim vẫn còn đập sao mà cô đơn
Có yêu được biết ghen hờn
Đêm về không thấy trống trơn chạnh lòng
Hồn thơ lai láng mênh mông
Tình thơ bay bổng bềnh bồng nhẹ trôi
Mơ ngày nào đó xa xôi
Khi buồn bất chợt em ngồi nhớ anh
Biết đâu anh đã biến thành
Một pho tượng đá rêu xanh phủ đầy…
 
                      -NS-     

Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 170 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9