VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 170 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Rdinh 20.01.2009 23:01:42 (permalink)
0
 
 
VẦN THƠ HOA ĐÀO
 




Bởi lòng còn mãi phân vân
Vần thơ người đã đôi lần gửi trao
Người ơi còn tận phương nào
Xa xôi cách trở biết bao là buồn..!!!

thuỵ du
 
 
Em về ngoài nớ vui không?
Để anh ở lại mòn trông đợi chờ
Em đi bỏ lại vườn thơ
Đọc đi đọc lại buồn da-diết buồn
 
Em đi anh chẳng được tin
Âm ba bặt tiếng...nỗi buồn trào lên
Buồn này sao đặt được tên
Hình-dung như một cánh chuồn sắp bay
 
Mòn đi mới chỉ ít ngày
Mà sao lòng đã tràn đầy nhớ em.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 05:17:01 bởi Rdinh >
Đình Thế 21.01.2009 08:50:24 (permalink)
0
Rdinh 21.01.2009 19:07:53 (permalink)
0
.
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/91FDAB8874C342C2BEC8B2A9EEB7B176.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thuỵ Du 21.01.2009 19:10:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
VẦN THƠ HOA ĐÀO
 




Bởi lòng còn mãi phân vân
Vần thơ người đã đôi lần gửi trao
Người ơi giờ tận phương nào
Xa xôi cách trở biết bao là buồn..!!!

thuỵ du
 
 
Em về ngoài nớ vui không?
Để anh ở lại mòn trông đợi chờ
Em đi bỏ lại vườn thơ
Đọc đi đọc lại buồn da-diết buồn
 
Em đi anh chẳng được tin
Âm ba bặt tiếng...nỗi buồn trào lên
Buồn này sao đặt được tên
Hình-dung như một cánh chuồn sắp bay
 
Mòn đi mới chỉ ít ngày
Mà sao lòng đã tràn đầy nhớ em.

Rdinh

Bây giờ em đã kịp về đây
Để anh khỏi thương nhớ tràn đầy
Tiếp nối một vần thơ dang dở
Xây mộng mối tình trên vá may

Anh hỡi bây giờ anh có hay
Lòng em nghe buồn bã từng ngày
Biết tin anh có thêm bồ nhí
Sắm sửa mua quà tiền túi bay

Anh trả lời em làm sao đây ???

thuỵ du
 


Thuỵ Du 21.01.2009 19:52:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

       MƠ XUÂN
 
 
Em ơi !..Xuân đã về rồi
Nhớ em ăn ngủ đứng ngồi không an
Chúng mình cách trở quan san
Nhìn mùa Xuân đến lòng càng buồn thêm
Hoa mai vàng nở bên thềm
Đèn khuya hắt bóng tàn đêm đợi chờ
Gác buồn đơn độc bơ vơ
Bếp tàn khói lạnh thẫn thờ đón Xuân
Kiếp số lắm nỗi gian truân
Ước mơ mái ấm quây quần bên nhau
Mùa Xuân hạnh phúc biết bao
Mà sao em vẫn phương nào cách xa
Bao giờ sum họp một nhà
Bếp hồng sưởi ấm chan hòa tình Xuân…
-NS-


-Chào mừng TD. đã trở về mái ấm diễn đàn, NS gửi tặng bài thơ này chúc vui vẻ...  

Tình thân ngày ấy ân cần
Em nào quên được những lần nắng mưa
Cùng nhau êm ấm sớm trưa
Tình thơ đối hoạ vẫn chưa hợp vần
Xuân về Xuân vẫn đang Xuân
Người ơi người vẫn đang cần có bên
Tình mong tình mãi vững bền
Nhọc nhằn từng trãi xin quên trong đời
Xuân tình mong sẽ rạng ngời
Bên nhau bếp lửa một lời ấm êm......

                       thuỵ du

NS ơi....10 ngày không rèn thơ bị lục rồi...thơ hôm nay hoạ không xong,hihi.......thuỵ du về ăn Tết xong thì lại đi nữa rồi,cho nên thông cảm hén.......Thời gian này lại chuẩn bị đón Tết nên cũng hơi bận NS ạ......
Quán thơ quả có sức quyến rũ đến lạ kỳ ,xa nhớ kinh khủng là nhớ......Nhớ thư quán,nhớ bạn bè,nhớ lắm.....
Thuỵ Du 21.01.2009 20:15:57 (permalink)
0

Trích đoạn: HKBT138

Năm mới đến rồi đó
Bạn ơi có thấy chăng?
Cánh mai vàng nở rộ
Cùng đón mùa xuân sang
 
Chúc bạn một năm mới
Hạnh phúc và an khang
Thành công và phát đạt
Cùng vững bước thời gian
 
Năm mới nhiều sức khoẻ
Đi đến thành công hơn
Gặt hái nhiều thắng lợi
Du đẹp mãi không già...
 

 
CHÚC  XUÂN HKBT NÈ

Xuân đến đây rồi Bạc Tình ui !!!
Cùng nhau ta chúc một Xuân vui
Tình Tiền Hạnh Phúc đầy một túi
Lợi Lộc Vinh Quang nhớ theo tui
Quên hết cho rồi những cái xui.....
Cái gì cũng tiến chớ nên lùi.........

thuỵ du

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

thuytien123 21.01.2009 20:36:09 (permalink)
0
[XUÂN VỀ

Lại một mùa Xuân nữa đang về
Nghẹn ngào hồn như chợt ngủ mê
Xuân đến mang thêm nhiều hạnh phúc
Chỉ có trong ta nỗi não nề....... 

Thuỵ Du

Mai Đào , đua nhau nở
Mừng tuổi bạn và tôi
Chớ ngẹn ngào , mê ngủ ,
Để tâm hồn thảnh thơi ,
TT

 THUY DU rất thân ,
Cuối cùng thì TD cũng đã về kịp ăn TẾT với các bạn ,,,,vui quá chứ ,,sao lại buồn nhỉ ,,, thôi TT " cho phép " TD buồn đến hết ngày 29 tết thôi nhé ,, qua Giao Thừa là phải luôn tươi cười đó , hồi nhỏ cứ mỗi lần Tết đến là BỐ mình chiều 30 tập trung mấy chị em mình lại dặn thật kĩ là năm mới không đứa nào khóc hay cãi nhau , ko thôi xui xẻo cả năm ,,,,,bọn mình sợ lắm ,,,BỐ cúng GT xong là đứa nào cũng phải cười , ko buốn cười thì cũng phải nhe răng để chứng tỏ là mình vui ,,,Thần Tiên quá TD nhỉ ,,ôi bây giờ mỗi lần TẾT đến là TT nhớ quá đi thôi ,,,,bi giờ TT cũng dặn TD như vậy nha ,,, hi ,,hi ,,^^
 
TT
Thuỵ Du 21.01.2009 20:40:15 (permalink)
0

Trích đoạn: proche01

Quán Thụy Dụ
đông khách quá
người người qua
Dũng cứ sợ 
mình là người khách lạ
nhưng vào rồi
Dũng lại chẳng muốn ra!

Thân mến chào Đức Dũng........Bạn đã hai lần ghé quán của thuỵ du & để lại đôi dòng tâm sự...Xin cám ơn bạn đã có lòng ưu ái....& xin vui lòng tha lỗi cho thuỵ du đã đón tiếp không được chu đáo nhé.......Mình sẽ sang thăm nhà bạn đáp lễ & mong rằng mình luôn là bạn tốt của nhau......
Rdinh 21.01.2009 22:26:52 (permalink)
0
 
 


 

Bởi lòng còn mãi phân vân
Vần thơ người đã đôi lần gửi trao
Người ơi còn tận phương nào
Xa xôi cách trở biết bao là buồn..!!!

thuỵ du
 
 
Em về ngoài nớ vui không?
Để anh ở lại mòn trông đợi chờ
Em đi bỏ lại vườn thơ
Đọc đi, đọc lại buồn da-diết buồn
 
Em đi anh chẳng được tin
Âm ba bặt tiếng...nỗi buồn trào lên
Buồn này sao đặt được tên
Hình-dung như một cánh chuồn sắp bay
 
Mòn đi mới chỉ ít ngày
Mà sao lòng đã tràn đầy nhớ em !
 
Rdinh


Bây giờ em đã kịp về đây
Để anh khỏi thương nhớ tràn đầy
Tiếp nối một vần thơ dang dở
Xây mộng mối tình trên vá may

Anh hỡi bây giờ anh có hay
Lòng em nghe buồn bã từng ngày
Biết tin anh có thêm bồ nhí
Sắm sửa mua quà tiền túi bay

Anh trả lời em làm sao đây ???

thuỵ du



Tú , Trân , các ca ca vào đây mà xem
Trận này Cô Du hạch tội chú Rdinh ở nhà tèm hem
Tú can ngăn mà chú không thèm nghe
Lại còn khoe trút hết túi đi shopping với bồ trẻ
Có 12 bà vợ rồi lại còn đòi thêm bà bé
Trận này xem chú Rdinh trả lời với cô Du sao he?

Hàn Băng
 
 
 
 
Cái này đúng là oan Thị-Mầu
Anh có bồ nhí với ai đâu
Em ơi ! đừng nghe lời Khả-Tú
Nó thọc nhiều câu đến nhức đầu
 
Hôm nọ anh với nó xem lân
Người ta xem vui cứ rần-rần
Nó đòi 50 ngàn ăn bún ốc
Anh phải cho ngay chẳng cằn-nhằn
 
Đừng nghe lời nhóc Tú em ơi !
Anh nghe một lần muốn chết toi
Cưới 12 bà luôn một lúc
Về nhà mấy bả làm tả-tơi
 
Nhỏ này nay đã đi thật xa
Đồn : có kẻ PM đến tận nhà
Nói rằng yêu nó tha-thiết lắm
Sợ yêu nên nó dời khỏi nhà (VNTQ)
 
Ở nhà anh chỉ có yêu mơ
Nào có yêu ai thật bao giờ
Tiêu tiền cũng chỉ là tiêu ảo
Nên chẳng mất tiền, chỉ mất thơ
 
 
 
Cái lão Hàn-Băng tệ quá ta
Mới tí đã bù-lu, bù-loa
Đồn em đưa anh vào máy chém
Tin nhảm, đồn liều cứ tung ra
 
Nghe hắn nói anh càng thêm tức
Muốn gởi Hàn-Băng về Bắc cực
Cho mấy gấu trắng đến nó sực
Để khỏi đồn tin xấu rạo-rực.
 
Em cần coi anh chứng-minh không?
Bài chứng minh đây anh thuộc lòng
Đọc rồi đừng có ghen nữa nhé
Nhớ đọc từng câu , đừng sót dòng.
 
Rdinh
 
 
 
CHỨNG - MINH
 


 

proche01 22.01.2009 10:14:19 (permalink)
0
gửi Thụy Du 2

lời thơ
ngon ngọt vô cùng
làm mình níu kéo
bước trùng
chiêm bao
Thụy Du
thổi nhẹ hồn vào
từng chữ
mình đọc
dạt dào
con tim!

Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
NGUYÊN HẢI 22.01.2009 10:44:44 (permalink)
0



 
 
 
Bởi lòng còn mãi phân vân
Vần thơ người đã đôi lần gửi trao
Người ơi còn tận phương nào
Xa xôi cách trở biết bao là buồn..!!!

thuỵ du
 
BÂNG KHUÂNG
 
Đôi lần ghé dạo vườn thơ
Mấy  câu  đường luật hững hờ chào nhau
Rồi người biền biệt phương nào
Vườn hoang vắng chủ, ngỏ rào dám leo?
Dăm con bướm thả thơ gieo
Chắc là bướm thợ buôn neo  vườn nầy
Bùi ngùi quay gót xa đây
Lòng xao mấy nỗi dâng đầy bâng khuâng
...
Ngày xuân đã đến thật gần
Vườn ai thắm rộ sắc ngần đào xinh
Nay xin gởi chút hương tình
Biết người thơ ấy cho  mình được trao?
 
Nguyên Hải

 
 
 


HKBT138 22.01.2009 11:35:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: HKBT138

Năm mới đến rồi đó
Bạn ơi có thấy chăng?
Cánh mai vàng nở rộ
Cùng đón mùa xuân sang
 
Chúc bạn một năm mới
Hạnh phúc và an khang
Thành công và phát đạt
Cùng vững bước thời gian
 
Năm mới nhiều sức khoẻ
Đi đến thành công hơn
Gặt hái nhiều thắng lợi
Du đẹp mãi không già...
 


CHÚC  XUÂN HKBT NÈ

Xuân đến đây rồi Bạc Tình ui !!!
Cùng nhau ta chúc một Xuân vui
Tình Tiền Hạnh Phúc đầy một túi
Lợi Lộc Vinh Quang nhớ theo tui
Quên hết cho rồi những cái xui.....
Cái gì cũng tiến chớ nên lùi.........

thuỵ du

CHÚC MỪNG NĂM MỚI





CHÚC TẾT THỤY DU


Trâu ơi ta bảo trâu này
Năm mới đã đến Trâu cày cùng ta
Cày cho vàng bạc mau ra
Chất đầy nhà cửa cho ta mau giàu
Phiền muộn xin hãy bay cao
Nước mắt xin hãy cho vào hư không
Năm mới hoa lá trổ bông
Chúc bạn bốn chữ thành công phát tài!


 
HAPPY NEW YEAR !
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 11:39:05 bởi HKBT138 >
Rdinh 22.01.2009 11:43:45 (permalink)
0
 
 
Bây giờ em đã kịp về đây
Để anh khỏi thương nhớ tràn đầy
Tiếp nối một vần thơ dang dở
Xây mộng mối tình trên vá may

Anh hỡi bây giờ anh có hay
Lòng em nghe buồn bã từng ngày
Biết tin anh có thêm bồ nhí
Sắm sửa mua quà tiền túi bay

Anh trả lời em làm sao đây ???

thuỵ du

 
 
Mừng em đã trở lại nơi đây
Niềm thương, nỗi nhớ vẫn tràn đầy
Vẫn mong vần thơ không đứt đọan
Để ta đạt được mối duyên may
 
Buồn em nào anh đâu có hay
Anh vẫn thường mong mỏi hằng ngày
Khắc-khỏai, ưu-tư cùng chia xẻ
Để nỗi sầu riêng em vút bay.
 
Rdinh
 
 
Thơ tếu TD không vui, nên trốn hòai. Giờ viết bài nghiêm-chỉnh chút xem TD có bớt buồn không.
Thuỵ Du 22.01.2009 19:51:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
Bây giờ em đã kịp về đây
Để anh khỏi thương nhớ tràn đầy
Tiếp nối một vần thơ dang dở
Xây mộng mối tình trên vá may

Anh hỡi bây giờ anh có hay
Lòng em nghe buồn bã từng ngày
Biết tin anh có thêm bồ nhí
Sắm sửa mua quà tiền túi bay

Anh trả lời em làm sao đây ???

thuỵ du

 
 
Mừng em đã trở lại nơi đây
Niềm thương, nỗi nhớ vẫn tràn đầy
Vẫn mong vần thơ không đứt đọan
Để ta đạt được mối duyên may
 
Buồn em nào anh đâu có hay
Anh vẫn thường mong mỏi hằng ngày
Khắc-khỏai, ưu-tư cùng chia xẻ
Để nỗi sầu riêng em vút bay.
 
Rdinh
 
 
Thơ tếu TD không vui, nên trốn hòai. Giờ viết bài nghiêm-chỉnh chút xem TD có bớt buồn không.


Thật lòng em xin lỗi anh ha
Chẳng phải trốn đâu! Bận việc nhà
Tết nhứt kề bên tay không rãnh
Chậm bề đón tiếp chớ buồn nha

Đây này em xin đáp thơ anh
Tình cảm mà anh vẫn để dành
Vần thơ vá áo còn luôn giữ
Giữ mãi trong lòng tình của anh

Biết được nỗi ưu tư anh mang
Mong cùng chia sẻ những đá vàng
Cuộc sống muộn phiền trong tâm tưởng
Xin cảm ơn anh dẫu muộn màng

thuỵ du

Anh Rdinh ơi,mấy hôm nay em ít thời gian quá nên chưa kịp hoạ lại thơ anh đừng buồn nhé.......


Thuỵ Du 22.01.2009 20:17:07 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI




 
 
 
Bởi lòng còn mãi phân vân
Vần thơ người đã đôi lần gửi trao
Người ơi giờ tận phương nào
Xa xôi cách trở biết bao là buồn..!!!

thuỵ du
 
BÂNG KHUÂNG
 
Đôi lần ghé dạo vườn thơ
Mấy  câu  đường luật hững hờ chào nhau
Rồi người biền biệt phương nào
Vườn hoang vắng chủ, ngỏ rào dám leo?
Dăm con bướm thả thơ gieo
Chắc là bướm thợ buôn neo  vườn nầy
Bùi ngùi quay gót xa đây
Lòng xao mấy nỗi dâng đầy bâng khuâng
...
Ngày xuân đã đến thật gần
Vườn ai thắm rộ sắc ngần đào xinh
Nay xin gởi chút hương tình
Biết người thơ ấy cho  mình được trao?
 
Nguyên Hải


XIN  NGƯỜI ĐỪNG TRÁCH

Nghe lời lòng bỗng nao nao
Xin đừng hờn trách xôn xao nghe buồn
Bày phân cho tỏ ngọn nguồn
Bên đây những vẫn muốn luôn ân cần
Những ngày những tháng phân vân
Đáp sao cho đặng đôi vần người trao
Phải đâu đem dạ lãng xao
Tình ai mang đến muốn trao cho mình
Cũng là một kiếp ba sinh
Cũng người nặng nợ chữ tình như nhau
Cũng là kẻ trước người sau
Vườn thơ ghé đến nhịp cầu bắc sang
Trách chi sao quá vội vàng
Người ơi gieo mối ngổn ngang tim sầu
Nào ai có muốn thế đâu....

thuỵ du

                     
Xin cho thuỵ du thành thật xin lỗi vì mãi đến hôm nay mới hoạ được thơ cùng Nguyên Hải nhé........Thuỵ Du cứ e ngại rằng mình chưa đủ sức để hoạ thơ cùng Nguyên Hải vì tài hèn sức mọn, trình độ và kỹ thuật vận thơ của thuỵ du còn kém xa Nguyên Hải,cho nên cứ mãi e dè..... Xin được NH thông cảm mà bỏ qua cho sự chậm trễ này của TD nha.
Nhân dịp Xuân sang , thuỵ du thân mến chúc Nguyên Hải cùng quý quyến một năm mới an khang - thịnh vượng & nhiều may mắn........

 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 15:46:47 bởi Thuỵ Du >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 170 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9