VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 170 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Trạc Tuyền 18.11.2008 07:45:22 (permalink)
0
Vần thơ em biết trao ai?
Thì trao vào chỗ xứng tài Chạt sư
Các chỗ khác cứ từ từ
Cùng lúc nhiều chỗ trao bừa không nên
Người ta do tính hay quên
Có mỗi sư Trạc vững bền nhớ ai./
 
Thuỵ Du 18.11.2008 08:17:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Vần thơ em biết trao ai?
Thì trao vào chỗ xứng tài Chạt sư
Các chỗ khác cứ từ từ
Cùng lúc nhiều chỗ trao bừa không nên
Người ta do tính hay quên
Có mỗi sư Trạc vững bền nhớ ai./
 


Vần thơ em biết trao ai?
Thôi thì tìm đến người tài mà trao
Đến đây gặp Chạt sư vào
Chạt sư đã hứa ngọt ngào cũng nghe
Vần thơ em sớm mang về
Đem gửi sư Chạt một bề chắc yên
Đã đành chút phận thuyền quyên
Gửi nhờ chốn ấy ấm yên thân rồi.....

TD xin chân thành cảm tạ Chạt sư đã quá bước đến thăm tệ xá  và để lại một vần thơ bất hủ.TD có lần cũng đã đến vườn "Đường đang chưng" của thiền sư nhưng cũng cảm thấy bất tài không để lại được thơ tặng nên lại ngậm ngùi mà ra đi.Sẳn đây xin thiền sư vui lòng tha lỗi cho TD vì mấy câu thơ đùa vui ở bên vườn của huynh Trọng Văn nhé................................Thiện tai!thiện tai!!!!
ThanhThanhKhiet 18.11.2008 08:24:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


quote:

">TD ơi TTK có bài nhớ Hanội vào chia sẻ với bạn này
 
NHỚ  HÀ NỘI
 
Giá ta được sẻ làm đôi
Nửa ở Hà Nội nửa trôi quê người
Nhớ bao phố cũ khôn nguôi
Nhớ từng viên gạch một thời dẵm qua
Nhớ nhiều về những loài hoa
Hè - Sen , Thu - Sữa , đông qua cúc vàng
Mùa xuân là cả bạt ngàn
Trăm hoa đua nở sẵn sàng toả hương
Nhớ từng quả sấu ven đường
Mùa hè ta nấu ngọt từng bát canh
Nhớ mùa ổi đỏ vỏ xanh
Mang trong cặp sách ăn trong sân trường
Nhớ thu có cốm làng vòng
Chuối tiêu với cốm ngon không thể bì
Nhớ từ rau sắng nhớ đi...
Thôi thì...nhớ hết biết ghi thế nào
 
T.T.K.17.11.2008
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/FC321038742D46D3A0B70B1786A9CC6D.jpg[/image

Cảm ơn bài thơ nhớ Hà Nội của TTK nha!TTK ơi,vậy ra TTK là người Hà Nội phải không?Vậy mà lâu nay TD cứ tưởng là TTK người Dalat cơ đấy!TD gửi bài "NHẠT NHOÀ" để cùng chia sẻ với TD nhé!

***************************************************



Đính kèm (1)


Chia sẻ với TD một chút nè
 
Tình ảo

Tình thơ ta đã gửi trao nhau
Chắt lọc buồn vui trong mỗi câu
Nỗi nhớ ,chờ mong tình thắm lại     
Xa xôi mang mác mối u sầu          
Niềm thương ngóng đợi bao xa xót  
Cách trở mênh mông một nỗi đau
Da diết gửi hồn vào mộng ảo         
Cho dù lòng nặng đến
mai sau
                 
T.T.K.18.11.2008





Đính kèm (1)
Trần Trung Dũng 18.11.2008 08:40:44 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: Trần Trung Dũng

quote:

***********************************************************************************
        
        



Chữ tình đau khổ lắm em ơi
Yêu thương cho dạ cứ rối bời
Một lần tan vỡ là xa xót
Vết đau hằn lại cả một đời 
 
Nhìn em nước mắt chẩy đầy vơi
Lòng anh trong dạ cũng bùi ngùi
Luỵ tình đau khổ là như thế
Chia sẻ cùng em một chút thôi
 
Trần Trung Dũng
 
Cám ơn TD đã nghé thăm.Mong rằng luôn đc đón tiếp bạn.Chúc bạn có nhiều thơ hay cho TD xem nhé
 
Tặng bạn cành hoa tím mong rằng tình bạn của chúng ta mãi mãi tím
 




Đính kèm (1)


TD xin cám ơn cành hoa tím của TTD  và vần thơ chia sẻ mà TTD đã gửi cho TD nhé!Cám ơn rất,rất nhiều đó!TD  cũng mong rằng tình bạn của chúng ta sẽ mãi tím như cành hoa ấy.............................................................


Tím màu chung thuỷ của tình em
Vần thơ xin vẫn đẹp êm đềm
Trao mãi về anh người xưa ấy
Vẹn một lời nguyền son sắt thêm

Nhưng trời đành ngăn cách tình ta
Phương ấy phương này xa rất xa
Cánh hoa tim tím màu chung thuỷ
Vẫn tặng riêng anh nghĩa đậm đà

                               thuỵ du

An Ủi
 
Buồn làm chi nữa em "ấy" ơi!
Tình đến tình đi việc của đời
Đừng để mắt huyền hoen lệ ướt
Hết mưa là nắng hửng lên thôi.
 
TrungDũng
Trạc Tuyền 18.11.2008 10:40:55 (permalink)
0

Gửi chàng Trung Dũng

Ngày trước đám cưới Tiểu Hoa
Trung Dũng phù rể thật là đáng yêu
Bây giờ Kiệt nữ yêu kiều
Chàng đã được gặp thôi liều cưới luôn

Đừng đề người ta phải buồn
Chênh chao ngóng đợi cánh chuồn chuồn bay
Các Cụ dạy cưới liền tay
Xem ra tài ấy mối này xứng đôi

Đừng để hờ hững lôi thôi
Sang sông lỡ chuyến bồi hồi thở than

Sóng Tiền Đường mãi ngập tràn
Đây am Sư Trạc lập đàn chờ ai./.

nha uyen 18.11.2008 13:01:33 (permalink)
0
Mờ xa một khúc ru tình....
Đơn côi một mảnh trăng mình đơn côi
Người đi về chốn xa xôi,
Tình em lẻ bạn mất rồi mộng mơ.....
Giờ còn ai để đợi chờ?
Ai người đã để vần thơ lạc loài?
Trăm năm lòng ấy chẳng phai,
Tình này mang xuống tuyền đài người ơi!

                              Thuỵ Du

Nhã Uyên thân mến!TD xin góp tiếp vào vần thơ mấy câu chia sẻ nỗi niềm với NU,chúng ta mỗi người một số phận,thường thì có mấy ai được suôn sẻ trong bước đường tình,phải không NU?Thân chúc NU sẽ vượt qua được tất cả để đứng vững vàng trên đôi chân của mình_Bởi vì một lần vấp ngã là mỗi lần chúng ta phải tập thêm cho mình tính dũng cảm và kiên trì.Những gì đã qua chúng ta hãy để nó qua đi....Thân mến chào NU nhé!


.... Giọt sầu giọt tủi đầy vơi,
Mơ hoa giấc mộng tan rồi còn đâu.
Tình như nước chảy qua cầu,
Cũng đành số kiếp dám đâu trách người.
Ta về,về với đơn côi,
Ngậm ngùi một khúc ru hời nghìn năm,
 
                       nha uyen,
 
Chào Thuy Du, cám ơn  bạn ghé thăm và chia sẻ với NU, vì bận quá nên U  kg trả lời kịp  thành thật xin lỗi  đã hồi âm chậm, chúc bạn luôn vui và hạnh phúc, thân mến NU

Thuỵ Du 18.11.2008 14:01:13 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen

Mờ xa một khúc ru tình....
Đơn côi một mảnh trăng mình đơn côi
Người đi về chốn xa xôi,
Tình em lẻ bạn mất rồi mộng mơ.....
Giờ còn ai để đợi chờ?
Ai người đã để vần thơ lạc loài?
Trăm năm lòng ấy chẳng phai,
Tình này mang xuống tuyền đài người ơi!

                             Thuỵ Du

Nhã Uyên thân mến!TD xin góp tiếp vào vần thơ mấy câu chia sẻ nỗi niềm với NU,chúng ta mỗi người một số phận,thường thì có mấy ai được suôn sẻ trong bước đường tình,phải không NU?Thân chúc NU sẽ vượt qua được tất cả để đứng vững vàng trên đôi chân của mình_Bởi vì một lần vấp ngã là mỗi lần chúng ta phải tập thêm cho mình tính dũng cảm và kiên trì.Những gì đã qua chúng ta hãy để nó qua đi....Thân mến chào NU nhé!


.... Giọt sầu giọt tủi đầy vơi,
Mơ hoa giấc mộng tan rồi còn đâu.
Tình như nước chảy qua cầu,
Cũng đành số kiếp dám đâu trách người.
Ta về,về với đơn côi,
Ngậm ngùi một khúc ru hời nghìn năm,
 
                       nha uyen,
 
Chào Thuy Du, cám ơn  bạn ghé thăm và chia sẻ với NU, vì bận quá nên U  kg trả lời kịp  thành thật xin lỗi  đã hồi âm chậm, chúc bạn luôn vui và hạnh phúc, thân mến NU


Thuỵ Du rất hân hạnh được đón tiếp người bạn mới Nhã Uyên - tên bạn nghe rất hay - TD đã đọc nhiều thơ của bạn rồi & rất muốn chia sẻ với bạn những khúc ru tình ngậm ngùi ấy........Mình xin được tiếp nối những vần thơ ngọt ngào trong đắng cay này...........................

Ru tình vào cõi xa xăm
Đời ta phiêu dạt trăm năm hững hờ
U hoài chìm đắm trong mơ
Đếm sầu thương để trông chờ người xưa
Nhiều đêm khắc khoải trong mưa
Người đâu chẳng đến cho vừa nhớ thương?
Ưu tư tình mãi vấn vương
Người đâu mà vẫn nắng sương ta chờ...?
                                          Thuỵ Du


 
kimrbl 18.11.2008 14:53:17 (permalink)
0
Đôi khi anh nhớ về em
Ngày xưa hoa tím anh đem tặng nàng
Đôi khi anh lòng bàng hoàng
Vì nhớ ngày ấy em sang ngang rồi
Đôi khi tim anh bồi hồi
Vì anh nhớ mãi mắt môi em cười
Đôi khi chỉ nhớ mà thôi
Nhưng sao tim nhói nghẹn lời mình anh
Đôi khi tỉnh giấc mộng lành
Tỉnh mơ anh lại mình anh thẩn thờ
Đôi khi anh muốn em về
Cho lòng ta lại vẹn thề bên nhau
Đôi khi tình cũng muốn trao
Cho người khác ấy vơi đau lòng sầu
Đôi khi thấy tình lắng sâu
Cho mưa cứ khóc giọt ngâu đường dài
hungho




Đôi khi mình chả là mình
Mộng mơ với một mối tình đơn phương
Đôi khi dẫu tóc điểm sương
Vẫn yêu say đắm như đương xuân thì
Đôi khi nặng với tình si
Mà quên hết cả đường đi lối về
kimrbl




Đôi khi lòng thấy ê chề
Đường đi thì có lối về thì không

Đôi khi chiếc bóng cô phòng
Nhớ người nơi ấy bóng hồng mộng mơ
Đôi khi mình vẫn mong chờ
Dẫu rằng tình ấy hững hờ đơn phương
Đôi khi đau xót tình trường
Chỉ mình một bóng vấn vương thêm buồn

thuỵ du

Kimrbl thân mến!Xin phép cho thuỵ du góp vào "Đôi khi" một vài câu thơ nhé....Chúc thi huynh luôn vui và bán nỗi buồn thật đắt hàng...................Trang thơ của thi huynh đúng là muôn màu muôn vẻ......Thân mến tặng huynh một đoá hoa Quỳnh,thụy du thấy trong thơ của huynh có một bài nói về một loài hoa nở về đêm,TD đoán đó là Hoa Quỳnh,không hiểu có đúng không?



 


Cám ơn Thuỵ Du đã ghé thăm  tặng thơ và ảnh hoa Qùynh.Xin được đáp lễ đôi dòng.
 
 
              Tâm tình hoa Quỳnh
 
  Đêm nay em là hoa Quỳnh
  Để cho anh được biến thành cành Dao
  Loài hoa không thích ồn ào
  Hương thơm nhẹ chỉ nở vào nửa đêm
  Trăng vàng ngơ ngác lặng im
  Đắm say anh cứ ngắm em sững sờ
  Hương người lẫn với hương hoa
  Không gian dừng lại cho ta tự tình...
kimrbl


 
nha uyen 18.11.2008 15:14:36 (permalink)
0

Ru tình vào cõi xa xăm
Đời ta phiêu dạt trăm năm hững hờ
U hoài chìm đắm trong mơ
Đếm sầu thương để trông chờ người xưa
Nhiều đêm khắc khoải trong mưa
Người đâu chẳng đến cho vừa nhớ thương?
Ưu tư tình mãi vấn vương
Người đâu mà vẫn nắng sương ta chờ...?
Thuỵ Du
..

...Bến xưa đã vắng con đò,
Đèn khuya hiu hắt chơ vơ giọt sầu.
Tình rơi xuống vực còn đâu,
Mùa thu héo úa giọt ngâu ngậm ngùi.
Tình nồng muôn thưở chẳng vơi,
Âm dương chia cách Ta Người từ đây.
 Đớn dau đọng mãi tim này !....
 
                       nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 15:19:30 bởi nha uyen >
Thuỵ Du 18.11.2008 16:12:41 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen


Ru tình vào cõi xa xăm
Đời ta phiêu dạt trăm năm hững hờ
U hoài chìm đắm trong mơ
Đếm sầu thương để trông chờ người xưa
Nhiều đêm khắc khoải trong mưa
Người đâu chẳng đến cho vừa nhớ thương?
Ưu tư tình mãi vấn vương
Người đâu mà vẫn nắng sương ta chờ...?
Thuỵ Du
..

...Bến xưa đã vắng con đò,
Đèn khuya hiu hắt chơ vơ giọt sầu.
Tình rơi xuống vực còn đâu,
Mùa thu héo úa giọt ngâu ngậm ngùi.
Tình nồng muôn thưở chẳng vơi,
Âm dương chia cách Ta Người từ đây.
 Đớn dau đọng mãi tim này !....
 
                       nha uyen


Biết người đã chẳng còn đây
Mà sao lòng vẫn từng ngày héo hon
Bởi vì tình ấy sắt son
Đôi đường cách trở vẫn còn yêu anh
Thương đau mộng ước không thành
Chim bay rả cánh ngày xanh mỏi mòn
Giá như tình được vẹn tròn........

                                  thuỵ du
thuytien123 18.11.2008 17:05:57 (permalink)
0
Giời ạ,,,,,"cô láng giềng tôi đẹp mặn mà  "ơi ,,,khi không đổi tên nhà làm TT tìm muống chớt hà ,,,,thôi ,đừng giận nữa nha TT đền bạn một kỉ niệm xa xưa của TT nè cũng buồn lắm TD ạ
 
THÚ ĐAU THƯƠNG
 
MIMOSA,,MIMOSA yêu dấu
Chưa hội ngộ , đã có mầm li biệt
Anh yêu ơi , oan trái , nợ nần nhau
MIMOSA  MOMOSA ta hẹn lại kiếp sau
Anh cứ hẹn ,,,nhưng anh đừng đến nhé
Để nhớ nhung,,,,,,,,,,,,,để muôn đời kể lể
Lỡ dở yêu thương !!!!đành đoạn dứt tơ tình
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
Ai về qua đường cũ
Nhớ lại MIMOSA năm xưa
Nhớ thuyền mơ , bến đợi với sông chờ
Nhớ giải NGÂN HÀ, nhớ cầu Ô THƯỚC
Trăng soi mặt biển , anh có thằm mơ ước
Kiếp lai sinh ta lại gặp nhau không???
Em không trách chi nhừng sợi chỉ Hồng
Đã vấn vít những mảnh đời Nghiệt Ngã
1994
,,,,,,,,,buốn quá TD heng,,,,,,,,,
 
HDYC
 
 
 
Nhân Sơn 18.11.2008 17:08:06 (permalink)
0
     HÃY QUÊN ANH


Đôi vai bên hiếu bên tình
Chữ hiếu mang nặng nên tình đành xa
Công cha nghĩa mẹ bao la
Mất nhau anh cũng xót xa trong lòng
Biết em vẫn đợi chờ mong
Làm con bổn phận nên không dám phiền
Đành ôm những nỗi buồn riêng
Sống trong ray rứt triền miên khổ sầu
Tình yêu ngăn cách hố sâu
Chúng mình chờ đợi bao lâu mộng thành
Tóc em còn thắm màu xanh
Vì lời hứa hẹn mà đành lòng sao
Kiếp này chẳng được bên nhau
Thương anh xin hãy vội mau lấy chồng
Ngày nào em bước qua sông
Cho dù thương tiếc nhưng lòng tạm yên...

                  -NS-
Thuỵ Du 18.11.2008 19:30:13 (permalink)
0

Trích đoạn: thuytien123

Giời ạ,,,,,"cô láng giềng tôi đẹp mặn mà  "ơi ,,,khi không đổi tên nhà làm TT tìm muống chớt hà ,,,,thôi ,đừng giận nữa nha TT đền bạn một kỉ niệm xa xưa của TT nè cũng buồn lắm TD ạ
 
THÚ ĐAU THƯƠNG
 
MIMOSA,,MIMOSA yêu dấu
Chưa hội ngộ , đã có mầm li biệt
Anh yêu ơi , oan trái , nợ nần nhau
MIMOSA  MOMOSA ta hẹn lại kiếp sau
Anh cứ hẹn ,,,nhưng anh đừng đến nhé
Để nhớ nhung,,,,,,,,,,,,,để muôn đời kể lể
Lỡ dở yêu thương !!!!đành đoạn dứt tơ tình
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
Ai về qua đường cũ
Nhớ lại MIMOSA năm xưa
Nhớ thuyền mơ , bến đợi với sông chờ
Nhớ giải NGÂN HÀ, nhớ cầu Ô THƯỚC
Trăng soi mặt biển , anh có thằm mơ ước
Kiếp lai sinh ta lại gặp nhau không???
Em không trách chi nhừng sợi chỉ Hồng
Đã vấn vít những mảnh đời Nghiệt Ngã
1994
,,,,,,,,,buốn quá TD heng,,,,,,,

HDYC


Những cơn mưa rớt xuống đời tầm tả
Sợi dây nào buộc nỗi khổ triền miên?
           Để vấn vương tình nhớ mãi từng đêm?
 Nghe đau xót cánh hoa ngày xưa ấy....
  Dẫu ngày mai rồi cuộc đời đưa đẩy......
  Trên dòng đời hai đứa nhỡ gặp nhau....
     Mình làm sao nén được nỗi thương đau?
             Khi nhớ tới Mimosa kỷ niệm..................

Thuỵ Du

Ừ, buồn thiệt là buồn TT hén!Đời mỗi người một hoàn cảnh một số phận phải không TT?TD xin lỗi vì đã quên nói với TT là đổi tên nhà rùi, một buổi nọ TD ngồi nhìn tên của những nhà khác thấy nhà nào tên cũng đẹp hết trơn,sao nhà mình tên kỳ wá,thế là mua sơn về kẻ lại biển nhà rùi,hihi.......TT đi kiếm nhà mệt lắm há?Có khát nước hông vô đây TD pha nước chanh muối uống cho đở khát nha !!!
 
 


Trần Trung Dũng 18.11.2008 20:01:24 (permalink)
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Gửi chàng Trung Dũng

Ngày trước đám cưới Tiểu Hoa
Trung Dũng phù rể thật là đáng yêu
Bây giờ Kiệt nữ yêu kiều
Chàng đã được gặp thôi liều cưới luôn

Đừng đề người ta phải buồn
Chênh chao ngóng đợi cánh chuồn chuồn bay
Các Cụ dạy cưới liền tay
Xem ra tài ấy mối này xứng đôi

Đừng để hờ hững lôi thôi
Sang sông lỡ chuyến bồi hồi thở than

Sóng Tiền Đường mãi ngập tràn
Đây am Sư Trạc lập đàn chờ ai./.

 
Cám ơn ông mối xe tơ
Nhưng người ta "có..." mà mơ chỉ hồng!
Tôi đây thật tự trong lòng
Xa xôi chẳng thể hiểu lòng nông sâu
Bình an hai chữ cho nhau
Tiền Đường nhát lắm am đâu mà thờ..
 
Trần Trung Dũng
Thuỵ Du 18.11.2008 20:03:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

     HÃY QUÊN ANH


Đôi vai bên hiếu bên tình
Chữ hiếu mang nặng nên tình đành xa
Công cha nghĩa mẹ bao la
Mất nhau anh cũng xót xa trong lòng
Biết em vẫn đợi chờ mong
Làm con bổn phận nên không dám phiền
Đành ôm những nỗi buồn riêng
Sống trong ray rứt triền miên khổ sầu
Tình yêu ngăn cách hố sâu
Chúng mình chờ đợi bao lâu mộng thành
Tóc em còn thắm màu xanh
Vì lời hứa hẹn mà đành lòng sao
Kiếp này chẳng được bên nhau
Thương anh xin hãy vội mau lấy chồng
Ngày nào em bước qua sông
Cho dù thương tiếc nhưng lòng tạm yên...

                  -NS-


Còn em mang nỗi sầu riêng
Anh từ xa vắng triền miên nỗi sầu
Tình này em có giữ đâu?
Mà sao chẳng nỡ bạc màu anh ơi!
Tiếc thương không nói nên lời
Mà sao cay đắng cả đời vì nhau?
Biết lòng anh nặng đớn đau
Một đời ngăn cách hai đầu sông tương
Nói gì đây cái tình trường?
Một trăm mối mộng, nửa vương chữ buồn
Để cho giọt lệ sầu tuôn
Để cho tình nghĩa nhạt nguồn từ đây
Vòng tay ôm kiếp đoạ đày
Bởi mang số kiếp không may hỡi người!
Sông còn có lúc đầy vơi
Còn em thì trọn một đời đơn côi..........

                           Thuỵ Du

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 170 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9