Liên hoàn tam thập bát khúc - 36 món ăn - Ái Hoa & Shiroi
Vầng Trăng
Bàng bạc gương hồ ửng sáng lên
Ngời soi dáng tú vẽ nhu hiền
Tơ vàng chiếu nhẹ xuyên mành trúc
Sợi gấm giăng đều rạng mái hiên
Tha thướt tà mây nơi gác ngọc
Dịu dàng áo quế chốn đài tiên
Bâng khuâng ai xẻ làm đôi mảnh
In bóng canh trường giấc ngủ yên...
th - Shiroi
09/10/2009
Trăng thanh
Sóng nhẹ xanh ngời phản chiếu lên
Trăng thanh rạng rỡ nét ngoan hiền
Tơ vàng duyên dáng soi nhành liễu
Sợi gấm yêu kiều tỏa mái hiên
Cảnh vật đa màu khoe vạn lối
Nền mây ngũ sắc trổ muôn miền
Xe vần dệt chữ lưu tình ái
Gát bút ru hồn giấc điệp yên.
sd
Gõ cửa trái tim
Bất ngờ em đến giữa đời anh
Để đón vào tim ngọn gió lành
Nồng thoảng hương tình khi xế nắng
Nhẹ vương nụ ý lúc tàn canh
Cung thương quyện bóng đàn sai nhịp
Nẻo trúc chờ ai gác rủ mành
Nhuộm tím bầu trời mây cuối bể
Đong đầy giọt nhớ mộng hồn xanh
th - Shiroi
13/08/2008
Nhịp đập con tim
Ngọn gió đưa nàng quyện ý anh
Kề vai hít thở mộng trong lành
Nồng môi ngọt tiếng khi đầu buổi
Thắm má thơm lời lúc giữa canh
Điệu cảm du dương tràn thảm sáo
Cung thương réo rắc phủ tơ mành
Khung trời hạnh phúc thời đơm nụ
Mở nhụy hoa hồng đón lộc xanh.
18.06.11
sd
Đa tạ
Sáo vọng bên thềm đứng lặng nghe
Nụ tình chớm nở buổi trưa hè
Như làn gió nhẹ lay hương thoảng
Tựa áng mây hồng phủ bãi se
Sóng mắt gởi hồn say nét ngọc
Hoa đăng rạng nến tỏ phòng the
Chan hòa hạnh phúc ơn trời đất
Để mãi lòng son đẹp cánh bè
th - Shiroi
06/09/2008
Cảm tạ
Tiếng gọi tâm hồn thiếp có nghe
Chim xanh dẫn lối đậu bên hè
Tim yêu rộn rã men tình dệt
Mắt nhớ bồi hồi vị ái se
Nốt bổng lồng âm len sáo ngọc
Thanh trầm dạo khúc đọng màn the
Ba sinh hữu hạnh nên tần tấn
Cảm tạ ơn trên lẫn bạn bè!!!
18.06.11
sd
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2011 06:32:55 bởi HƯNG PHÚ >
Vọng tình quê hương
Mây ngàn lướt nhẹ dệt thinh không
Vọng nhớ hương quê lúc tuổi hồng
Nắng nhạt tô vàng cò xoãy cánh
Sương mờ đính ngọc lúa đơm bông
Câu hò réo rắt lồng hơi lạnh
Khúc nhạc du dương quyện gió nồng
Kỉ niệm bay về đong kí ức
Nghe hồn lẩn thẩn vọng trời đông
Xuân
Xuân vọng bên thềm lướt tự xa,
Xuân lan vạn nẻo đến muôn nhà.
Xuân nồng điệu ái vang lời nhạc,
Xuân ấm cung tình vẳng khúc ca.
Xuân quyện tâm hồn trong sáng sớm,
Xuân chan ý tưởng giữa chiều tà.
Xuân thì đượm thắm mang niềm đợi,
Xuân dậy khơi lòng bạn với ta.
Kính mừng sinh nhật Kính tỷ Shiroi trọn ý mình Mừng ngày sinh nhật trồng thình thinh Đây cam bánh kẹo lồng ân lễ Đó rượu trà kem khắc nghĩa tình Mượn dải trăng ngà tô môi thắm Trao bàn tay ngọc điểm nụ xinh Ngâm nga xướng họa say trời đất Tắm gió xuân sang dốc cạn bình. 18.01.12