Tình quê hương
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 292 bài trong đề mục
mayngan 09.03.2018 10:21:40 (permalink)
0
[This post was marked as helpful]
ĐẶC SẢN NHÀ KHANH
Đặc sản nhà Khanh món thịt rừng.
Tuyêt chiêu chế biến bạn bè ưng.
Hương bay khó tả ngày đêm nhớ.
Vị ngát khôn cùng năm tháng mang.
Nấu nướng ôi chao mùi vị bốc.
Hầm tiềm tuyệt diệu tỏa thơm lừng
Hai tay nêm nếm như phù thủy.
Ngon thấu trời xanh nếu đã từng (ăn)
mayngan
mayngan 09.03.2018 10:24:38 (permalink)
0
CƠM CHIÊN NHÀ TÔI
Nhà tôi tuyệt kỹ món cơm chiên
Tưởng dễ nhưng mà khó cách nêm
Các cháu nửa đêm đoi sắc đói.
Lũ con ngày đó them huyền thèm.
Món này luôn hết trong ngày tiêc
Món khác vẫn còn để cách đêm.
Thân hữu vào bàn sơi trước nhé.
Tuyệt chiêu nằm ở bàn tay tiên.
mayngan
mayngan 09.03.2018 10:27:45 (permalink)
0
CƠM HUONG VỊ BẮC..
Ra Bắc bạn tôi đon đả mời.
Chiều nay thưởng thức cơm nhà tôi.
Mắm tôm đậu rán sao ngon thế.
Chả cốm rau đay thật tuyệt vời.
Cải muối thịt đông dùng sướng miệng.
Canh cua cà pháo gắp liền tay.
Vô Nam nhớ mãi vị hương ấy.
Cảm tấm chân tình bạn quý ơi
mayngan
mayngan 09.03.2018 10:34:45 (permalink)
0
HỦ TÍU NHÀ HÀ
Hủ tíu nhà Hà đúng Mỹ Tho
Ăn xong chữ nghĩa bốc thành thơ.
Môi mềm sảng khoái dùng thêm nữa
Vừa dạ lâng lâng xin ít tô.
Này nhé đồ lòng xem xét tuyển
Nhìn kìa tôm thịt kỹ càng mua
Nước dùng ngọt lịm tê đầu lưỡi.
Hàng quán sánh sao... hủ tíu Hà.
mayngan
mayngan 17.04.2018 01:38:15 (permalink)
0
TRÀ ĐÀM
Bằng hữu thân yêu đến thưởng trà
Chén tình đàm đạo ngát hương hoa
Quên đi thế sự nhân sinh luận
Về với nội tâm triết lý hòa.
Thong thả cõi trần vui cát bụi
Thảnh thơi cuộc thế dạo ta bà.
Rong chơi trọn kiếp hồn thư thái
Thả cánh phù vân xuôi bến xa

mayngan
mayngan 17.04.2018 14:24:39 (permalink)
0
NGHĨA PHU THÊ
Tình nghĩa trăm năm vẹn chữ thề.
Tâm đầu ý hợp mối phu thê.
Tình sâu tựa biển ngàn năm nhớ
Nghĩa nặng như non vạn kiếp mê
Đồng vợ đồng chồng hạnh phúc đến
Đồng cam cộng khổ sướng vui kề
Thời gian sao xóa bao hồi ức.
Đầu bạc răng long thỏa ước thề

mayngan
mayngan 20.04.2018 22:33:57 (permalink)
0
ĐỜI HƯ ẢO

Sẽ có một ngày chẳng thích gì.
Một đời hư ảo đến rồi đi.
Tấm thân tứ đại sao kỳ bí
Định luật vô thường thật diệu kỳ.
Cuối nẻo luân hồi thăm thẳm đoán
Đâu đường giải thoát nỗi niềm suy
Ôi chao vạn vật như bong bóng.
Đổi dạng thay hình khó biết chi.

mayngan
mayngan 06.05.2018 17:44:34 (permalink)
0
XÃ HỘI THỜI NAY
Xã hội thời nay loạn mất rồi.
Anh hùng tội phạm biết chăng... ai
Nhiều quan đầu tỉnh giờ lên thớt
Mấy tướng bộ công vô khám ngồi.
Ngành giáo nhiều điều sao đáng trách
Ngành y lắm chuyện rõ chua cay.
Ăn gì cũng sợ ung thư đến.
Cướp giật như rươi ngán sự đời

mayngan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2018 13:48:30 bởi mayngan >
mayngan 03.06.2018 21:59:22 (permalink)
0
ĐƯỜNG CHÂN LÝ
Nhìn đời sao lắm cảnh lầm than
Sanh diệt vô minh trên thế gian
Quán tưởng tìm về chân bản ngã
Hành thiền xuyên suốt gốc phù vân
Chân như hồi thức như lai chiếu
Tự tánh vọng tâm vạn pháp ngân
Nhân quả luân hồi xoay chuyển mãi
Viên thành chánh giác chứng Tam Thân

mayngan 

mayngan 23.06.2018 12:53:37 (permalink)
0
ĂN GÌ CŨNG CHẾT
Càng nghĩ càng đau một giống nòi
Vì tiền đầu độc lẫn nhau thôi
Thịt thà rau trái thì bơm thuốc.
Hoa quả cá tôm độc chất sài.
Thần chết lắc đầu do chúng nó.
Diêm Vương ngao ngán bởi vì ai.
Ung thư báo hại từ ăn uống
Luật pháp không nghiêm chán mớ đời.
 
 mayngan
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2018 15:23:13 bởi mayngan >
mayngan 25.06.2018 23:30:49 (permalink)
0
QUY LUẬT VĨNH HẰNG
Vẫn biết đời trần chỉ thoáng qua.
Trăm năm thấp thoáng bóng phù du
Ung dung mà đón điều nhân quả
Tự tại để chờ trả nghiệp xưa.
Hạnh phúc tùy duyên chớ nghĩ ngợi
Khổ đau do phận cứ vô tư.
Làm lành được phước gieo mầm tốt
Quy luật vĩnh hằng một cõi hư

mayngan
mayngan 08.07.2018 00:46:41 (permalink)
0
NHỚ CHỮ QUỐC NGỮ

Quốc ngữ vỡ lòng tiếng nước tôi.
Lời Nôm chữ Hán bỏ lâu rồi.
Thừa sai Đắc Lộ phiên âm CHỮ
Giáo sĩ Pi Na phiên dịch LỜI.
Gia Định , Đông Dương truyền chữ viết
Nam Phong , Tự Lực luyện văn hay
Tiên phong ngữ Việt chừng ai nhớ.
Học cách đánh vần chữ Đãi Bôi.

mayngan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2018 11:00:30 bởi mayngan >
mayngan 24.07.2018 10:29:57 (permalink)
0
TIẾNG THỜI GIAN
Em ạ! Tuổi hồng trôi quá mau.
Xuân đời dần cạn ,nghĩa tình sâu.
Thuyền hoa hạnh phúc tròn mơ ước
Cặp bến yêu thương đạt nguyện cầu.
Ánh mắt vẫn nguyên mầu nắng cũ
Đôi môi còn mọng nụ hôn đầu.
Chiều mưa thuở ấy bên hiên mộng.
Lặng tiếng thời gian qua rất lâu

mayngan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2018 23:28:28 bởi mayngan >
mayngan 15.08.2018 20:18:41 (permalink)
0
VU LAN DÂNG MẸ
Vu Lan dâng Mẹ đóa hồng tươi.
Báo hiếu công ơn lễ tạ người.
Công dưỡng dục sao quên mãi nhớ
Nghĩa sinh thành khắc dạ nào vơi
Lời ru êm nặng tình non nước
Dòng sữa ngọt chan chứa tháng ngày.
Nhặt ánh hoàng hôn soi bóng cả.
Tình thương của Mẹ suốt đời vay

mayngan
mayngan 23.08.2018 13:04:12 (permalink)
0
HÀ NỘI MÙA THU

Hà Nội thay mầu lúc chớm thu.
Hớp hồn du khách đã bao mùa.
Hoa sữa Nguyễn Du nồng nỗi nhớ
Lá vàng Hoàng Diệu thắm hồn thu
Thê Húc Tháp Rùà huyền thoại cổ.
Ngọc Sơn Tháp bút địa danh xưa.
Heo may se lạnh lưu chân khách
Liễu rủ bên hồ động ý thơ

mayngan
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 20 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9