Tình quê hương
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 20 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 292 bài trong đề mục
nha uyen 13.12.2008 21:30:54 (permalink)
0
Chào mayngan,
Ai cũng có những tháng ngày thơ mộng,đọc thơ bạn mình chạnh nhớ ngày xưa,xin được góp đôi dòng,NU còn vụng về với Đường Thi lắm,mong mayngan kg chê, NU
 
NGÀY XANH

Mãi nhớ ngày xanh vạn sắc hương
Dư âm bao độ rót đêm trường
Mùa ve gọi phượng hồn tha thiết
Thuở bướm vờn hoa mộng vấn vương
Xuân tới, xuân trôi ,xuân tiếc nuối
Hạ sang, hạ trổ,hạ sầu thương
Tìm đâu mầu áo,mầu năm tháng
Mãi nhớ ngày xanh vạn sắc hương

 
mayngan
 
 MÃI NHỚ !
 
Mãi nhớ ngày xanh vạn sắc hương.
Tình thơ ray rứt suốt canh trường.
Nhớ bàn nhớ ghế buồn da diết,
Thương bạn thương thầy dạ vấn vương.
Trường cũ mãi còn yêu cánh phượng.
Người xưa xa khuất dạ sầu thương.
Mù khơi áo trắng thời hoa mộng,
Mãi nhớ ngày xanh vạn sắc hương!
 
                          nha uyen
#16
    Đình Thế 13.12.2008 23:19:52 (permalink)
    0

    Trích đoạn: mayngan

    NGÀY XANH

    Mãi nhớ ngày xanh vạn sắc hương
    Dư âm bao độ rót đêm trường
    Mùa ve gọi phượng hồn tha thiết
    Thuở bướm vờn hoa mộng vấn vương
    Xuân tới, xuân trôi ,xuân tiếc nuối
    Hạ sang, hạ trổ,hạ sầu thương
    Tìm đâu mầu áo,mầu năm tháng
    Mãi nhớ ngày xanh vạn sắc hương

     
    mayngan
     
    Người xa còn lại chút dư hương
    Ta đi sương gió trải dặm trường
    Có còn u uất tình tha thiết
    Đã hết ưu sầu mộng vấn vương
    Tình xưa đã chết đừng tiếc nuối
    Duyên cũ xa rồi, bỏ nhớ thương
    Aó xưa giờ bạc cùng năm tháng
    Sao lòng còn mãi chút dư hương
                        ĐT
    Lâu lắm quên thơ Đường luật mất rồi, vào nhà thấy mayngan

    làm thơ đường, hoạ vài vần vụng về thay cho câu chào làm quen nhé!
    Chúc vui, thân mến!
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 23:28:03 bởi Đình Thế >
    #17
      mayngan 23.12.2008 23:55:54 (permalink)
      0
      Cám ơn bạn Đình Thể và bạn Nha Uyen đã họa thơ cùng mayngan.
      Ai cũng có những ngày xanh vô cùng tươi đẹp và cũng có thể có những cuộc tình thơ ngây không thể nào quên.Nhũng dư hương,sầu mộng,tiếc nuối đầy ý vị
      MẦU HOA CŨ
      Ta về tìm lại mầu hoa cũ 
      Thấy cả mùa xuân trước hẹn hò
      Xào xạc quanh đây hồn thu vỡ
      Lặng tiếng đời trôi trên lá khô

      Ta về đếm lại mùa trăng lỡ
      Xếp mảnh hồn xanh biếc ngìn sầu
      Ngậm ngùi nâng cánh Quỳnh hoa nở
      Nghe tiếng đêm tàn bao sắc hương


      mayngan




      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 23:58:40 bởi mayngan >
      #18
        mayngan 03.01.2009 11:08:42 (permalink)
        0
        CHÚC XUÂN
        Chúc cho Xuân thắm vạn nhà
        Dang tay đón buổi giao hòa yêu thương
        Chúc cho cuộc sống ngát hương
        Lòng người nhân ái hòa cùng năm châu

        Một năm cũ đã qua.Một năm cũ đầy biến động,sóng gió..
        Một năm mới đã đến.Một năm mới tràn yêu thương,hạnh phúc
        mayngan
        #19
          mayngan 12.01.2009 14:05:23 (permalink)
          0
          CHÚC XUÂN
          Xuân thắm yêu thương khắp mọi miền
          Mừng Xuân Kỷ Sửu vạn niềm tin
          Kinh doanh phát đạt thôi trăn trở
          Thương mại hanh thông hết muộn phiền
          Đào ngát hương xuân,Xuân hội ngộ
          Mai tươi sắc Tết,Tết đoàn viên
          Nhà nhà cùng hưởng Xuân đầy phúc
          Tài lộc đơm hoa nở khắp miền
          Mayngan
          #20
            mayngan 12.01.2009 21:32:01 (permalink)
            0
            TÌNH XƯA

            Xin đời một chút nắng trong
            Ai cho tôi chút nắng hồng tháng giêng
            Tình xưa khoác áo thanh thiên
            Treo trên đỉnh núi trắng miền cô thôn
            Làm sao thuyền ngược về nguồn
            Xuân đào nở thắm mây tuôn đỉnh trời
            Trôi dần hoa mộng trong đời
            Đêm ngày cô tịch nụ cười cùng ai
            Người đi năm tháng hao gầy
            Ôm lòng chờ đợi then cài tâm tư
            Nghe hồn rỏ lệ trên thơ
            Giòng đời soi bóng gương mờ mặt xưa

            mayngan

            #21
              nha uyen 12.01.2009 21:51:32 (permalink)
              0
              Mayngan xin thân chúc Nhã Uyên và các bạn một mùa xuân như ý
              và xin tặng các bạn một bài thơ CHÚC XUÂN

              CHÚC XUÂN KỶ SỬU
              Xuân thắm yêu thương khắp mọi miền
              Mừng Xuân Kỷ Sửu vạn niềm tin
              Công danh thăng tiến tròn mong ước
              Kinh tế hanh thông thỏa ý riêng
              Đào ngát hương xuân,Xuân hội ngộ
              Mai tươi sắc Tết,Tết đoàn viên 
              Chúc xuân thịnh vượng, Xuân đầy phúc
              Tài lộc đơm hoa nở đỏ hiên  
                   
                                      Mayngan
               
              CHÚC  XUÂN !
               
              Gửi thiệp mừng xuân đến mọi miền
              Xuân tràn ước vọng với niềm tin
              Tình duyên chỉ thắm nghìn dây cột
              Danh lợi cao dày chật túi riêng
              Cầu được ước đầy bao ước nguyện
              Mơ tròn mộng thắm mộng đoàn viên 
              Thâm tình vui chúc nhau ngày tết
              Chợt thấy xuân về nhẹ trước hiên !
               
                                                nha uyen
               


              #22
                mayngan 13.01.2009 16:56:38 (permalink)
                0
                LỬA LÒNG
                Hôn nào đọng nụ trong hồn
                Ai đem tim ngọc mà chôn giữa đời
                Về xem ngày tháng chơi vơi
                Nghe trăm năm cũng đổi dời núi sông
                Tiếng xưa tắt lịm trời đông
                Còn đây muôn ánh lửa lòng năm nao
                mayngan





                #23
                  nha uyen 13.01.2009 21:18:28 (permalink)
                  0
                  HOA SẦU

                  Nhìn bướm ngày xuân chớp cánh nhung
                  Sao nghe năm tháng dậy ngìn trùng
                  Hoa soi nước đục hoa nhầm lối
                  Nguyệt chiếu đêm mây nguyệt lạc vùng
                  Mộng trắng rơi tàn năm lãng dãng
                  Mơ hồng trôi cạn tháng mông lung
                  Trời mây bát ngát xuân nào thắm
                  Toả sáng đường xưa bớt lạnh lùng

                  Mayngan


                  NGẮM HOA

                  Ngắm cánh hoa vàng mượt dáng nhung
                  Chợt nghe năm tháng hoá muôn trùng
                  Còn thương sóng mắt ngày lưu lạc
                  Chạnh nhớ bờ môi thuở vẫy vùng
                  Đất khách ngựa xe...đi nhạt vị
                  Thành đô gió bụi bước lao lung
                  Ngắm hoa ta trải lòng trên ấy
                  Mở rộng vòng tay hết lạ lụng

                  Hàn Phong

                  XUÂN NGÀN

                  Ngàn thông xanh ngát én chao ngang
                  Lộc biếc chồi non rực nắng vàng
                  Vạn cánh đào xưa tâm lãng đãng
                  Muôn cành mai cũ dạ mang mang
                  Tâm tư vời vợi hoang trời tím
                  Ký ức miên man đắm mộng vàng
                  Viễn xứ chim Bằng quên lối cũ
                  Bến xuân còn đó chuyến đò ngang

                  mayngan

                   
                  LỠ CHUYẾN ĐÒ
                   
                  Ta về đã lỡ chuyến đò ngang
                  Hiu hắt bên sông sợi nắng vàng
                  Lặng lẽ mây đưa chiều xuống chậm
                  Buồn đau gió gửi dạ riêng mang
                  Thẫn thờ bến vắng hờn duyên phận
                  Xót mối tơ rơi lỡ đá vàng
                  Cách biệt từ đây là mãi mãi
                  Ngậm ngùi đưa tiễn chuyến đò ngang !
                   
                                                    nha uyen
                   


                  #24
                    mayngan 14.01.2009 14:42:52 (permalink)
                    0
                    TRỜI THƠ

                    Người đi năm tháng xa mờ
                    Còn ta với một trời thơ khép rồi
                    Ngoài kia mấy cành đào rơi
                    Mênh mang đất khách một trời tuyết bay
                    Ta xưa về với ta nay
                    Mắt môi ai đó còn say tới giờ
                    Để tình còn mãi ngẩn ngơ
                    Để thơ mòn mỏi bên bờ cô liêu


                    Mayngan2
                    #25
                      HÀN PHONG 14.01.2009 15:33:40 (permalink)
                      0

                      XUÂN THỀ

                      Ngàn thông thấp thoáng ánh trăng lan
                      Tịch mịch cô liêu tiếng vạc tàn
                      Đêm trắng thề nguyền trôi biển Bắc
                      Ngày hoang ước nguyện trải sông Ngân
                      Hồn cầm réo rắt đầy hoang mạc
                      Mộ khúc thiết tha phủ đại ngàn
                      Thả cánh thơ say lay bóng nguyệt
                      Trăng xưa trầm tưởng áng mây tan

                      mayngan


                      HƯƠNG XƯA

                      Ngoài sân thoang thoảng chút hương lan
                      Cánh én chao trong ánh nắng tàn
                      Rượu đắng dâng hoà cơn mộng vỡ
                      Nhạc buồn rơi quyện giọt châu ngân
                      Chân chim trước ngõ mơ chân khách
                      Gió lạnh bên song ngỡ gió ngàn
                      Kẻ Bắc người Nam cầu lỗi nhịp
                      Hương tình năm cũ vẫn chưa tan

                      Hàn Phong


                      Tặng chị Mây Ngàn này, đây là mây ở phố đó



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 15:40:33 bởi HÀN PHONG >
                      #26
                        nha uyen 14.01.2009 16:40:31 (permalink)
                        0
                        XUÂN GIÁ

                        Ngàn thông bát ngát tuyết bay bay
                        Ngả ngả ngiêng ngiêng cánh hạc say
                        Gió núi thổi xanh thề hẹn trước
                        Hoa trời rụng trắng mộng mơ này
                        Trà kia nào đượm hương thanh thoát
                        Rượu đó có nồng vị ngất ngây
                        Châu ngọc buồn rơi ngày tuyết lạnh
                        Mây ngàn bay mãi tận ngàn mây

                         
                        Mayngan



                        XUÂN ĐẾN

                        Miên man trong gió cánh chim bay
                        Lữ khách bên đường ngơ ngẩn say
                        Nắng ấm chưa về hong chốn cũ
                        Cành mai đã nở rợp nơi này
                        Tiếng đàn dạo lại dư âm thoảng
                        Bình rượu mời nhau chút vị ngây
                        Xuân đến rộn ràng chân khách đến
                        Cung lòng cao vút tận cung mây

                        Hàn Phong

                        XUÂN RỰC RỠ                            
                         
                        Rợp trời chim én rợp trời bay
                        Rượu ngọt tình nồng ngất ngưởng say
                        Đông úa vừa đi chưa khuất nẻo
                        Xuân tươi đã vội đến nơi này
                        Liễu khoe áo luạ trăng say đắm
                        Hoa lúng liếng cười bướm dại ngây
                        Đi giữa trời xuân ngàn sắc thắm
                        Ngỡ mình lạc bước tận cung mây!
                                                            nha uyen
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 16:41:44 bởi nha uyen >
                        #27
                          kôn Linh 14.01.2009 21:49:34 (permalink)
                          0
                          XUÂN GIÁ

                          Ngàn thông bát ngát tuyết bay bay
                          Ngả ngả ngiêng ngiêng cánh hạc say
                          Gió núi thổi xanh thề hẹn trước
                          Hoa trời rụng trắng mộng mơ này
                          Trà kia nào đượm hương thanh thoát
                          Rượu đó có nồng vị ngất ngây
                          Châu ngọc buồn rơi ngày tuyết lạnh
                          Mây ngàn bay mãi tận ngàn mây

                           
                          Mayngan



                          XUÂN ĐẾN

                          Miên man trong gió cánh chim bay
                          Lữ khách bên đường ngơ ngẩn say
                          Nắng ấm chưa về hong chốn cũ
                          Cành mai đã nở rợp nơi này
                          Tiếng đàn dạo lại dư âm thoảng
                          Bình rượu mời nhau chút vị ngây
                          Xuân đến rộn ràng chân khách đến
                          Cung lòng cao vút tận cung mây

                          Hàn Phong

                          XUÂN RỰC RỠ                            
                           
                          Rợp trời chim én rợp trời bay
                          Rượu ngọt tình nồng ngất ngưởng say
                          Đông úa vừa đi chưa khuất nẻo
                          Xuân tươi đã vội đến nơi này
                          Liễu khoe áo luạ trăng say đắm
                          Hoa lúng liếng cười bướm dại ngây
                          Đi giữa trời xuân ngàn sắc thắm
                          Ngỡ mình lạc bước tận cung mây!
                                                              nha uyen
                          Xuân về

                          Muôn hương thoả ý bay
                          Ong bướm dập dìu say
                          Từ Phúc tìm đâu chứ?
                          Bồng Lai ở chốn này
                          Đào bung duyên kín đáo
                          Mai trổ nét thơ ngây
                          Bất chợt bao đôi lứa
                          Kìa xem gió với mây

                          Kôn Linh































































                          #28
                            nha uyen 18.01.2009 15:09:17 (permalink)
                            0
                            #29
                              mayngan 14.02.2009 00:08:43 (permalink)
                              0
                              GIẤC VÀNG

                              Thuyền ra cõi sóng muôn trùng
                              Bóng chim cao vút một vùng khói mây
                              Người đi nhẹ trắng bàn tay
                              Hành trang là cả trời đầy trăng sao
                              Sau lưng năm tháng còn đâu 
                              Buồn vui tiễn biệt nghẹn ngào cỏ cây
                              Chắp tay đổ chén rượu đầy
                              Long lanh đáy nước ngủ say giấc vàng
                              Đêm nay sáng một vầng trăng
                              Bến sông xưa dạo khúc đàn sang xuân

                              mayngan

                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 20 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 292 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9