Tình quê hương
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 292 bài trong đề mục
nha uyen 14.02.2009 08:35:11 (permalink)
0
XUÂN VẮNG

Ngàn thông lặng gió lắng hồn quê
Man mác ngày xanh rộn lối về
Áo trắng xa xăm ngùi cánh phượng
Bóng hồng thấp thoáng buốt đường me
Bên thềm xuân vắng say bờ mộng
Dọc lối hoa vàng đắm bến mê
Cả một mùa xưa sao trắng quá
Vàng dòng tâm tưởng đã bao hè
mayngan

 

XA VẮNG !
 
Thân thương biết mấy nẻo đường quê
Đã ngút ngàn xa một lối về
Góc phố mềm chân bao xác phượng
Cổng trường rối tóc nhũng hàng me
Ta đi  từ ấy là đi mãi
Trôi nổi cuộc đời giữa bến mê
Trót lỗi cùng ai câu ước hẹn
Lòng đau tim xót đã bao hè !
 
                            nha uyen

 
Rất vui được gặp lại mayngan ,lâu lắm kg thấy mặt U nhớ ghê, chúc bạn luôn vui ,thân mến NU

#31
    nha uyen 14.02.2009 12:52:06 (permalink)
    0
     VALENTIN VUI !
     
    Chúc ai hạnh phúc với ngày yêu
    Hoa lắm quà nhiều thỏa sức yêu
    Suốt tháng quanh năm luôn có khách
    Đến nhà thỏ thẻ chuyện tình yêu
    Tha hồ lựa chọn người ươm mộng
    Mặc sức kiếm tìm kẻ để yêu
    Tình đẹp như vần thơ diễm tuyệt
    Trọn đời luôn mãi ngát hương yêu !
     
                         nha uyen
     
     
    #32
      nha uyen 23.02.2009 19:46:33 (permalink)
      0
      HOA CỎ VÀ EM
       
      Có phải chiều nay mây xuống thấp
      Để cho thương nhớ đến thật gần
      Có phải tình xưa còn xanh mộng
      Dể lời yêu vọng suốt trăm năm
       
      Từ độ xa nhau trời u ám
      Lối xưa hoa cỏ héo theo mùa
      Ta ngỡ mình rơi vào vực thẳm
      Đêm sầu vời vợi ánh trăng khuya
       
      Ước gì em mãi là hoa dại 
      Bên anh lá cỏ óng mượt mà
      Ước gì anh mãi là đá cuội
      Bên đường nâng gót bước em qua
       
      Chiều nay chợt nhớ em quay quắt
      Hoa dại bên đường tim tím xinh
      Cỏ vẫn bên hoa tình say đắm
      Thế mà ...em nỡ vội xa anh !
       
                             nha uyen
       
      Mây ngàn ui,nhớ chị ghê, chúc chị gặp nhìu may mắn, thân mến NU 

       
      #33
        mayngan 04.03.2009 13:52:25 (permalink)
        0
        Cám ơn Nhã Uyên nhiều lắm...lắm
        Chúc Nhã Uyên luôn mạnh khoẻ,vui tươi ,hạnh phúc

        ĐOÁ TÌNH HỒNG

        Chiều rơi mờ lối cô thôn
        Niềm riêng chở khói hoàng hôn tím sầu
        Ngọc chìm dưới đáy mắt sâu
        Đá vàng xưa hẹn bên cầu đã phai
        ***
        Đêm trường dốc cạn men cay
        Mộng du tìm chốn thiên thai... đời trần
        Thoáng nghe nhịp sống địa đàng
        Xa xăm vọng tiếng muôn trùng đơn côi
        ***
        Trăng già lẻ bóng bên trời 
        Cỏ hoa héo hắt trên đồi tình thơ
        Hồn hoang hoá đá ngây ngô
        Ngậm ngùi trở giấc đợi chờ riêng mang

        Chờ nhau tàn mộng hoa vàng
        Xuân hồng đã khép sau hàng mi thưa
        Đợi nhau biết mấy cho vừa
        Cỏ hoang giăng kín đường xưa lối về

        Thôi đành quay lại bến mê
        Tát sông thương hận đổ về miền xuôi
        Thấm từng giọt đắng bờ môi
        Bàng hoàng nhấp chén ly bôi cạn lòng

        Ai về nhặt đóa tình hồng
        Ướp hương phong nhụy thả giòng sông trăng
        Rồi xem ngày tháng lang thang
        Bên đồi hoa mộng ngỡ ngàng tháng năm

        mayngan
         
        r
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 20:23:03 bởi Huyền Băng >
        #34
          mayngan 04.03.2009 14:21:41 (permalink)
          0
          TÌM QUÊN

          Tìm quên theo áng mây trôi
          Gõ đàn cất tiếng hát lời thế gian
          Tìm quên nơi bóng nguyệt tàn
          Đêm trường dệt mộng thoảng làn hương xưa
          Tìm quên từ lúc tiễn đưa
          Trái sầu rơi rụng đỏ bờ thương yêu
          Tơ lòng dệt mảnh lụa điều
          Gói thời hoa bướm thả vào thiên thu

          mayngan
          #35
            mayngan 06.03.2009 01:19:44 (permalink)
            0
            GIẤC MƠ HOA1
            Về đây hồi tuởng giấc mơ hoa
            Nắng lụa đường xưa quyện gót ngà
            Mắt biếc hoài mơ mầu hạ trước 
            Môi hồng tiếc nhớ vị xuân xưa 
            Trăng treo đầu núi dư hương thoảng
            Sao rụng ngang trời dấu lệ sa
            Mây xám giăng giăng nhòa lối cũ
            Ðêm ngân dạ khúc khắp thiên hà
            mayngan
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2014 17:18:37 bởi mayngan >
            #36
              mayngan 10.03.2009 15:57:00 (permalink)
              0
              GIẤC MƠ HOA 2
              Đêm ngân dạ khúc khắp thiên hà.
              Dìu dặt tơ lòng cung bậc xa
              Nguyệt rạng hồn hoa xưa lộng lẫy
              Nhật soi phận liễu cũ kiêu sa
              Cô phòng kẻ ở đầy lưu luyến
              Lữ thứ người đi có thiết tha
              Cánh én chưa về xuân mãi đợi
              Sông thương mang nặng nợ phù sa
              mayngan
              #37
                mayngan 19.03.2009 01:02:07 (permalink)
                0
                GIẤC MƠ HOA3
                Sông thương mang nặng nợ phù sa
                Con nước vơi đầy năm tháng qua
                Bao chuyến đò chiều xuôi bến vắng
                Diều xanh từng cánh khuất bờ xa
                Giữa rừng mơ đỏ ngùi thân liễu
                Bên suối thơ hồng tủi phận hoa
                Phím mộng tơ trùng muôn điệu vỡ
                Nghe hồn xuân muộn mãi thăng hoa
                mayngan
                #38
                  nha uyen 20.03.2009 19:24:10 (permalink)
                  0
                  Nhã Uyên ơi..
                  Vắng NU trang thơ buồn hẳn đi
                  Chúc NU sớm hoàn thành công việc tốt đẹp để về giao lưu với trang thơ nhé
                  Về đây...để
                  Thảo nguyên sánh bước đùa mây hạ
                  Biển cả hợp chèo cợt gió Đông
                  Hoà gánh thơ hoa muôn điệu vút
                  Dòng đời xuôi mãi một dòng trong

                  XUÂN TÀN
                  Ngàn thông vi vút tiếng thời gian
                  Hoang phế ngày xanh bóng Nguyệt tàn
                  Bến cũ thoáng hồn xuân giục giã
                  Bờ xưa nồng giấc hạ miên man
                  Thu sầu mấy độ vàng tâm tưởng
                  Đông giá bao mùa buốt mộng chân
                  Tà áo trinh nguyên ngùi dĩ vãng
                  Đường trăng heo hút cánh mây ngàn
                  Mayngan
                   
                  XUÂN TÀN                        
                  Chạnh lòng một chút nợ nhân gian
                  Hiu hắt bên song sợi nắng tàn
                  Lối cũ vùi chôn câu ước hẹn
                  Thềm xưa say giấc mộng miên man
                  Sông sâu sào vắn thương con nước
                  Vườn nhỏ dậu thưa nhớ bước chân
                  Ngắt cánh hoa tàn buồn nhớ bạn
                  Lời thương loang vỡ bóng mây ngàn !
                   
                                         mha uyen

                  #39
                    nha uyen 21.03.2009 23:46:46 (permalink)
                    0
                    Nhã Uyên thân mến
                    Những bài thơ họa của Nhã Uyên rất hay, hợp tình hợp cảnh
                    và cũng rất nhanh mayngan gửi thêm bài

                    GIẤC MƠ HOA4

                    Nghe hồn xuân muộn mãi thăng hoa
                    Đêm trắng cô liêu bóng nguyệt hòa
                    Rụng cánh xuân thì bên suối mộng
                    Tàn mầm xuân sắc dưới đồi hoa
                    Thiên thu sỏi đá say tình ngọc
                    Hoa cỏ trăm năm lịm giấc ngà
                    Hương phấn phai tàn năm tháng tận
                    Sầu miên vời vợi khúc huyền ca


                         
                                           MAYNGAN


                    GIẤC MƠ HOA 
                      
                    Lặng lẽ bên đời một dáng hoa
                    Đẹp như trời đất buổi giao hòa
                    Ngậm ngùi xuân muộn đơn côi nụ
                    Ngơ ngẩn xuân tàn héo hắt hoa
                    Lối cũ cỏ sầu thương gót ngọc
                    Vườn xưa liễu rũ nhớ tay ngà
                    Tình si một thưở còn vương mãi
                    Đêm vắng chạnh lòng khúc Nguyệt Ca !
                     
                                                   NU

                    #40
                      nha uyen 26.03.2009 18:17:37 (permalink)
                      0
                      Cám ơn những bài thơ họa của Nhã Uyên nhiều lắm

                      GIẤC MƠ HOA5
                      Sầu miên vời vợi khúc huyền ca
                      Phiến lá tình yêu lạc biển hoa
                      Tiềm thức khơi dòng mơ nghiệt ngã
                      Tâm tư chìm nẻo mộng phôi pha
                      Hoa sầu rụng trắng thềm thương hận
                      Cánh biếc rơi vàng lối vị tha
                      Một đoá hồng phai trên đỉnh nhớ
                      Tình như sương khói lạnh cung ngà
                      mayngan




                      Đính kèm (1)

                      GIẤC MƠ HOA 5                        
                       
                      Nặng lòng nhung nhớ khúc huyền ca !
                      Cung oán ngân dài một kiếp hoa
                      Núi cách sông ngăn đau xót dạ
                      Đàn rơi phím gãy lệ phôi pha
                      Trăm năm duyên nợ ta mình lỡ
                      Một thuở lỗi lầm hãy thứ tha
                      Đốt nén hương xưa đêm nguyệt lạnh
                      Sầu thương héo hắt ánh trăng ngà !
                       
                                              N U
                      #41
                        mayngan 03.04.2009 17:23:43 (permalink)
                        0


                         VÔ ĐỀ !
                        [Cục Đá khũng này hỏng phải của mình ,chụp ở triển lãm Hội hoa Xuân Tao Đàn-SG]
                        Các bạn thân mến
                        Viên đá này đúng là quá khủng
                        Một giá trị vô giá
                        Cả một kiếp luân hồi đều nằm
                        trên viên đá này
                        Các bạn nhìn ngay giữa sẽ thấy
                        một bào thai hình người đã hình thành
                        nằm đúng theo tư thế của tạo hóa
                        Nhìn tổng thể sẽ thấy hình sọ người đầy đủ
                        một bào thai hình thành
                        sinh ra
                        thành người
                        sống
                         rồi về cõi hư không
                         
                        CÕI ĐỜI
                        Đời vinh hoa
                        Kiếp phong ba
                        Lộng lẫy xuân ngời cũng sẽ qua
                        Người đi đâu
                        Ngã ra sao
                        Về nấm mồ rêu cũng một nhà
                        Bể dâu chìm nổi
                        Nắng quái phù hoa
                        Mộng vàng một giấc
                        Đất trời bao la
                        Duyên nghiệp trao người có với không
                        Đến nhận đi cười thoáng mắt trong
                        Thiên thu vẫn biếc mầu hoa cỏ
                        Rũ áo nằm chơi vệt nắng hồng
                        mayngan
                        <Bạn TRIART chụp>
                        #42
                          THI NANG 04.04.2009 00:11:30 (permalink)
                          0
                          Chúc Nhã Uyên luôn tươi vui,tràn đầy hạnh phúc

                          HỒN XUÂN CŨ
                          Tiếng vọng ngày xanh nơi cố hương
                          Vang trong tâm tưởng buốt canh trường
                          Tình nơi xứ lạ ngời muôn hướng
                          Tâm tận miền xa ngát một phương
                          Cánh én về đâu trời vạn lý
                          Thuyền hoa vẫn đợi bến trùng dương
                          Đường xưa chốn cũ hồn xuân cũ
                          Mãi mãi xanh mầu năm tháng vương
                          mayngan

                          THƯƠNG XÓT
                           
                          Bồi hồi chạnh nhớ phút ly hương
                          Mang bóng hình ai suốt dặm trường
                          Vượt núi,qua sông về vạn nẻo
                          Băng rừng,lội suối đến ngàn phương
                          Niềm thương lắng xuống miền sơn cước
                          Nỗi nhớ dâng trào sóng đại dương
                          Xót liễu trông chờ nơi bến cũ
                          Nhìn cành lá rũ,mắt sầu vương
                          Thi Nang

                          #43
                            nha uyen 04.04.2009 01:04:41 (permalink)
                            0
                            Chúc Nhã Uyên luôn tươi vui,tràn đầy hạnh phúc

                            HỒN XUÂN CŨ
                            Tiếng vọng ngày xanh nơi cố hương
                            Vang trong tâm tưởng buốt canh trường
                            Tình nơi xứ lạ ngời muôn hướng
                            Tâm tận miền xa ngát một phương
                            Cánh én về đâu trời vạn lý
                            Thuyền hoa vẫn đợi bến trùng dương
                            Đường xưa chốn cũ hồn xuân cũ
                            Mãi mãi xanh mầu năm tháng vương
                            mayngan

                            THƯƠNG XÓT
                             
                            Bồi hồi chạnh nhớ phút ly hương
                            Mang bóng hình ai suốt dặm trường
                            Vượt núi,qua sông về vạn nẻo
                            Băng rừng,lội suối đến ngàn phương
                            Niềm thương lắng xuống miền sơn cước
                            Nỗi nhớ dâng trào sóng đại dương
                            Xót liễu trông chờ nơi bến cũ
                            Nhìn cành lá rũ,mắt sầu vương
                            Thi Nang


                            LỖI HẸN !
                             
                            Thân thương biết mấy tiếng quê hương !
                            Canh cánh lòng ta suốt dặm trường
                            Trăm nhớ mây đưa về khắp nẻo
                            Nghìn thương gió gửi đến muôn phương
                            Người đi ôm cả trời mơ ước
                            Kẻ ở mong chờ ánh thái dương
                            Nợ nước tình nhà cam lỗi hẹn
                            Hai phương trời nhớ lệ sầu vương !
                             
                                                                 NU
                            #44
                              mayngan 03.05.2009 19:00:57 (permalink)
                              0
                              Cám ơn bạn Thi Năng và Nhã Uyên đã họa thơ nhiều...nhiều lắm
                               
                              NGÀY XƯA
                              Áo ai tha thướt dáng ngà
                              Đường xưa còn vọng mấy tà mây bay
                              Người về qua đó còn say
                              Bờ vai ai nhỏ tóc ai tơ huyền
                              Trao nhau hết cả trần duyên
                              Đến nay còn lại con thuyền lênh đênh 
                              Lạc giòng mây nước buồn tênh 
                              Âm vang biệt khúc bồng bềnh sông Ngân
                              Hai vai đã nặng phong trần
                              Lòng sao chan chứa cố nhân hỡi lòng
                              Ngày xưa có nắng vàng trong
                              Có em mắt sáng môi hồng gót son
                              Ngày xưa tình động núi non
                              Ngày xưa ,xưa quá vẫn còn đâu đây
                              mayngan
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 20 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 292 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9