Tình quê hương
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 292 bài trong đề mục
mayngan 27.09.2011 10:34:52 (permalink)
0
@;Ky song nguyen:Ồ...quá tuyệt vời.Trường hận ca theo thể thơ đường luật thật hay và công phu.
Xin cảm ơn ky song nguyen về bài họa này
mayngan xin đáp lễ

TRƯỜNG HẬN CA
Cung oán nao lòng trường hận ca
Minh Hoàng nuốt lệ khóc đời hoa
Một thiên tình sử ngùi thân liễu
Một mối lương duyên xót dáng ngà
Nam Nội sầu dâng điện ngọc cũ
Tây cung lệ thấm đền đài xưa
Hồng Đô bắt ấn theo lòng Chúa
Tiên cảnh Trường Sinh thệ ước hòa
mayngan

#76
    ky song nguyen 27.09.2011 13:30:00 (permalink)
    0


    Trích đoạn: mayngan

    @;Ky song nguyen:Ồ...quá tuyệt vời.Trường hận ca theo thể thơ đường luật thật hay và công phu.
    Xin cảm ơn ky song nguyen về bài họa này
    mayngan xin đáp lễ

    TRƯỜNG HẬN CA
    Cung oán nao lòng trường hận ca
    Minh Hoàng nuốt lệ khóc đời hoa
    Một thiên tình sử ngùi thân liễu
    Một mối lương duyên xót dáng ngà
    Nam Nội sầu dâng điện ngọc cũ
    Tây cung lệ thấm đền đài xưa
    Hồng Đô bắt ấn theo lòng Chúa
    Tiên cảnh Trường Sinh thệ ước hòa
    mayngan



    Xin Chào Mayngan
    Trước hết xin tha cho tội qua nhà ăn nói ngông nghênh.
    Thứ hai rất cám ơn Mayngan đã cho 1 cơ hội ma bai Trương Han ca theo thể DL đưọc hình thành.
    Nếu không có bài Giấc Mong Hoa sẽ không có đươc bài hoạ THC dựa theo Bach Cu Di
    Tội cứ rat mươn phổ ra DL tứ lâu lắm ma 2 khg tài nào làm được cho đến khi đoc đươc bài GIấc Mơ Hoa . Đoc xong bai Giac Mo Hoa moi sự như thông suốt vậy
    Nên phải nói Khong co Giac Mo Hoa không có bài hoạ thô thiển này cua Ky song nguyen.
    ksn
    #77
      mayngan 13.04.2012 00:22:01 (permalink)
      0
      Hoài niệm

      Sông vắng bèo trôi dạt bến nao
      Buồn vương cánh nhạn hút phương nào
      Lặng theo tiếng sáo ru hoài niệm
      Dõi cánh diều mơ buốt mộng đào
      Bóng nước mơ màng soi dáng liễu
      Hồn hoa héo hắt úa thân đào
      Mùa xuân vội vã quên ngày tháng
      Trăng sáng non thề trăng khát khao

      mayngan2
      #78
        mayngan 13.04.2012 00:23:14 (permalink)
        0
        MÙA TRĂNG LỠ

        Ta về tìm lại mùi hoa cỏ
        Ướp cả mùa xuân cũ hẹn hò
        Xào xạc quanh đây hồn xuân vỡ
        Lặng tiếng đời trôi trên lá khô

        Ta về đếm lại mùa trăng lỡ
        Xếp mảnh hồn xanh biếc ngìn sầu
        Ngậm ngùi nâng cánh Quỳnh hoa nở
        Nghe tiếng đêm tàn bao sắc hương
        ***
        LỐI XƯA

        Lối tình xưa
        Một thời hoa mộng
        Tiếng thời gian
        Thả dòng tàn phai
        Ta về
        Lướt nhẹ gót hài
        Mầu hoa ngày ấy
        Chất đầy lối xưa

        mayngan
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2012 16:05:24 bởi mayngan >
        #79
          mayngan 13.04.2012 00:35:43 (permalink)
          0
          quote:

          Trích đoạn: mayngan

          BẢN THỂ NƠI ĐÂU?

          An lạc tìm đâu một kiếp người
          Chân như bản thể thuở sơ khai
          Cái tôi vô thức nhân tiền nghiệp
          Cái ngã vô thường quả vị lai
          Ý niệm hành thiền nhân tướng mở
          Tư duy nhập định huyền quan khai
          Hỗn mang từ độ sinh thiên địa
          Liễu ngộ tâm không thông bản lai

          mayngan2




          Đọc bài thơ này thật thích.
          Có 1 chữ ngộ mà đố ai có thể "hành" đc phải ko Mây ... lâu quá mí lại dc đọc thơ và xem ảnh của MN nè ... Hy vọng dc MN thường xuyên chia xẻ tranh thơ với mọi ng nha ... Chúc vui và sáng tác đều nè .

          _____________________________



          Hỏi tên hỏi tuổi mà chi
          Hỏi nơi em đến em đi làm gì
          Gặp đây thì cứ vui đi
          Tình thơ nồng thắm chỉ là thơ thôi!
          {@_#}

          @Cám ơn Băng Nguyệt nhiều lắm
          Cuộc đời như áng phù vân

          Phù hoa trọn kiếp rong chơi
          Phù vân ai hiểu một đời nhẹ tênh
          Hãy trèo lên tận đầu ghềnh
          Thác đời xuôi chảy lênh đênh về nguồn

          Hư vô bao nẻo đưa hồn
          Cõi riêng còn nhớ chập chờn tỉnh mê
          Bể dâu xanh cõi đi về
          Một đời lãng đãng bên lề hư không
          mayngan


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60561/CCD2A264FDD54B7898EDBA22BF3C71DD.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #80
            mayngan 30.06.2012 16:03:42 (permalink)
            0
            ĐÊM MỘNG ẢO

            Ta gặp nhau chớ buông lời hẹn ước
            Đừng mơ xa hãy để phút giây ngừng
            Tình muôn mảnh đám bèo trôi sông nước
            Bao nồng nàn rồi đôi ngả..người dưng
            Em má phấn ngạt ngào đêm mộng ảo
            Nụ vô thường thoáng nở đóa phù du
            Anh lãng tử phong trần vương nếp áo
            Mây viễn phương còn đọng mảnh trăng thu
            Ôi trăm năm vi trần đêm vũ trụ
            Có gì đâu mà nặng nỗi sầu lo
            Hãy chắp lại cánh hồng e ấp cũ
            Thắp cho nhau chút lửa sáng đêm thâu
            Để mai sớm không cần câu tiễn biệt
            Khách sáo chi lời nói thế nhân kia
            Ta với em tình hồng say chăn gối
            Để ngàn sau còn nhớ mãi tình nhau
            #81
              mayngan 02.07.2012 13:23:16 (permalink)
              0

              THÚ CHƠI CỔ NGOẠN

              Thú chơi cổ ngoạn tuyệt vời thay
              Mê mải tầm nguyên năm tháng say
              Gốc tích tỏ tường soi quá khứ
              Cội nguồn thấu hiểu sáng tương lai
              Đông Sơn hồi trống muôn đời vọng
              Vũ điệu Lạc Hồng vạn kiếp ngây
              Văn hóa tiền nhân lưu dấu cũ
              Tâm tràn kim cổ đã bao ngày
              *****
              LỜI CỔ VẬT
              Ngàn thu còn đó dấu chân ngày
              Đồng Đậu Gò Mun ai có hay
              Văn hoá Phùng Nguyên khơi tộc cũ
              Văn minh Lạc Việt rạng đời nay
              Tìm lời gốm cổ,lời sông núi
              Vọng tiếng đồng xưa,tiếng nước tôi
              Cổ vật lung linh mầu thế kỷ
              Ngàn thu còn đó dấu chân ngày
              ****
              CỔ VẬT THIÊU THỜI GIAN
              Tầm cổ vật nghĩa là tầm văn hóa
              Một thú chơi tao nhã rộng đường hoa
              Dòng lịch sử in hằn trên dấu cũ
              Lối sống xưa tập quán chuyện ngàn thu
              Cùng thể hiện trên minh văn họa tiết
              Nhưng có lúc mua lầm lòng điên tiết
              Dưới đèn khuya ai thầm học kinh ngu
              Xăm soi kỹ đã tìm ra lời chú
              Vết lạc tinh,men,cốt,mực mầu phai
              Ôi tuyệt khéo mắt trần sao phân giải
              Ta rút tỉa dòng kinh ngu cặn kẽ
              Để không còn ôm hận một ngày mê
              Đời vẫn thế vạn đời nay vẫn thế
              Manh áo này miếng cơm nọ ai chê
              Phật tại tâm nhưng đức vẫn tùy nhân
              Nhân vô thiện có đời sau lục vấn
              Ngàn năm qua dâu bể vẫn xoay vần
              Có gì đâu chút bạc tiền bay biến
              Kể từ đó ta thấy lòng thanh thản
              Trân trọng nhìn cổ vật thiếu thời gian
              Ai sưu tập mà chưa từng mất vốn
              Dạy cho đời rõ nghĩa một chữ khôn
              Sai lầm đó đúc thành kinh nghiệm tránh
              Bạn gần xa ta kể sạch sành sanh
              ĐỒ PHỎNG CỔ CHƯA LẤY GÌ LÀM LẠ
              CÓ LẠ CHĂNG TÂM CỦA KẺ BÁN RA

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60561/4C7FBCA70F07419488BD870070076510.JPG[/image]
              Attached Image(s)
              #82
                mayngan 20.07.2012 13:09:42 (permalink)
                0
                NHỚ BẠN

                Ngồi buồn nhớ bạn mãi khôn nguôi
                Một thuở hoa niên mây nước trôi
                Nơi ấy ai đang suy cuộc sống
                Chốn này ta mải ngẫm canh đời
                Đào nguyên trần thế được bao chỗ
                Cực lạc nhân gian có mấy nơi
                Một thoáng hương xưa ngùi dĩ vãng
                Trầm ngâm hồi tưởng tiếng xuân rơi

                mayngan
                #83
                  mayngan 28.09.2012 17:11:27 (permalink)
                  0
                  Hi..hi cảnh này mới là hạnh phúc ,chàng 60 năm cuộc đời vẫn còn trẻ trai chán

                  CÕNG VỢ
                  Thiên hạ hãy xem cái phận tôi
                  Còng lưng cõng vợ xụi đôi vai
                  Đè đầu vợ hát câu tình tứ
                  Cưỡi cổ chồng ngân khúc lả lơi
                  Lãng mạn bài ca vui kiếp vợ
                  Đê mê làn điệu sướng đời trai
                  Từ ngày ong bướm say hương mật
                  Nàng bảo chồng nghe mặc đúng sai
                  Hi...Hi

                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60561/9021C46A61834851906EFDA523699E41.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2012 17:13:09 bởi mayngan >
                  Attached Image(s)
                  #84
                    mayngan 10.10.2012 18:05:10 (permalink)
                    0
                    VÔ ĐỀ

                    Em ở nơi ấy đầy sương
                    Giăng giăng mưa bụi mù đường cỏ hoa
                    Phố phường dõi bước em qua
                    Lên cao xuống thấp gót ngà có đau?
                    Đường trần khúc khuỷu nông sâu
                    Ai dìu em bước qua cầu ước mơ
                    Liễu mềm soi bóng hồ thơ
                    Cao nguyên lộng gió lạnh bờ môi thơm
                    mayngan
                    #85
                      mayngan 10.10.2012 18:24:36 (permalink)
                      0
                      VỌNG NGÀY XANH

                      Ta gom mãi mảnh thơ tình năm tháng
                      Dệt mộng vàng bằng tiếng hát hư không
                      Ôm hoài niệm ru hồn bao đêm trắng
                      Vọng ngày xanh quay quắt mỏi mòn trông
                      Đời cứ thế lăn dài theo giấc mộng
                      Tiếng thời gian gõ nhịp tiếng lòng xưa
                      Rót tin yêu nơi bến bờ xa vắng
                      Hoang mạc nào dung chứa hết tâm tư

                      mayngan
                      #86
                        mayngan 16.10.2012 00:41:37 (permalink)
                        0
                        CHIỀU MƯA XƯA

                        Hạt mưa rơi rụng nỗi niềm
                        Hạt thưong hạt nhớ rụng thềm hoa xưa
                        Nhớ chăng ngày ấy chiều mưa
                        Đóa hồng kết nụ thắm bờ môi ai
                        Lối tình xưa
                        Một thời hoa mộng
                        Tiếng thời gian
                        Thả dòng tàn phai
                        Ta về
                        Theo ngọn heo may
                        Tình yêu ngày ấy
                        Chất đầy tháng năm

                        ***
                        ***


                        -CUNG SẦU
                        Quán vắng đêm buồn xanh khói thuốc
                        Lòng sầu nhung nhớ có ai hay
                        Nhạc ru réo rắt thêm hờn tủi
                        Cung sầu nhỏ lệ nhớ thương ai
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2014 17:07:18 bởi mayngan >
                        #87
                          mayngan 16.10.2012 00:46:13 (permalink)
                          0
                          KHÚC THỤY MIÊN
                          Ngày xanh gối mộng bên đời
                          Đường trăng thuở ấy ru hời niềm riêng
                          Vỗ về giấc ngủ bình yên
                          Đắm chìm theo khúc thụy miên ru hồn
                          Bao năm ta muốn vùi chôn
                          Tìm quên lại nhớ cô thôn bẽ bàng
                          Ai đem trải cả sông trăng
                          Vàng miền ký ức xuân hồng tàn phai
                          Tìm quên theo áng mây trôi
                          Gõ đàn cất tiếng ru đời thế nhân
                          Tìm quên nơi bóng nguyệt tàn
                          Đêm trường dệt mộng thoảng làn hương xưa
                          Tìm quên từ lúc tiễn đưa
                          Trái sầu rơi rụng đỏ bờ thương yêu
                          Tơ lòng dệt mảnh lụa điều
                          Gói thời hoa bướm thả vào thiên thu
                          Ngày sau về cõi hư vô
                          Tình yêu để lại điểm tô đời trần
                          Tình bay nhẹ cánh thiên thần
                          Kiếp sau mở lối ân cần đợi nhau
                          ***
                          mayngan
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2014 17:02:50 bởi mayngan >
                          #88
                            mayngan 26.10.2012 16:04:37 (permalink)
                            0
                            GIẤC MƠ HOA 7

                            Xuân hồng đã lỡ một mùa xa
                            Còn nhớ hay quên mộng dưới hoa
                            Bến cũ ngậm ngùi bài biệt khúc
                            Đò chiều dang dở bản tình ca
                             Dư âm hạ trắng buồn duyên phận 
                             Hoài cảm phượng hồng xót kiếp hoa
                            Lệ đá xanh phai mầu kỷ niệm
                            Vết lăn trầm nhớ bóng chiều xưa

                            mayngan
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2014 17:11:02 bởi mayngan >
                            #89
                              mayngan 26.10.2012 18:51:50 (permalink)
                              0
                              TƯỞNG NIÊM

                              LỜI 1

                              Thương thay kiếp sống bao người

                              Một chiều ngút lửa kiếp đời cháy tan

                              Tình người đau xót tâm can

                              Mở lòng thắp nén hương tàn xót xa

                              LỜI 2

                              Dìu nhau về chốn vô cùng

                              Đời trần đã tắt trùng phùng kiếp sau

                              Con ơi cố nuốt đớn đau

                              Sống sao trọn nghĩa mai sau thành ngươi

                              LỜI 3

                              Còn đâu mộng ước mai sau

                              Em đành lỗi hẹn lòng đau tiếc đời

                              Gửi anh thân xác tả tơi

                              Lầu cao tuyệt vọng nhắn lời thiên thu

                              LỜI 4

                              Thôi em nhé sức anh đã cạn

                              Lửa bốn bề thiêu cháy thân anh

                              Ngẩng đầu oán trách cao xanh

                              Tình ta chưa vẹn đoạn đành phân ly

                              ***

                              ***


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60561/C4F8311272CA426B9F85E4449215DA47.JPG[/image]
                              Attached Image(s)
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 20 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 292 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9