Tình quê hương

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 292 bài trong đề mục
Tác giả Bài
mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 23.10.2017 23:15:19
0
NHỮNG BÀI TÌNH CA 4
Anh Ở Đầu Sông Em Cuối Sông.
Ơn Em Duyên Kiếp kết Tình Nồng.
Ngày Xưa Hoàng Thị đầy Ước Nguyện
Thuở Ấy Có Em thỏa Nỗi Lòng.
Chiếc Lá Thu Phai vàng Cõi Nhớ
Căn Nhà Mộng Ước ấm Đêm Đông.
Nỗi Buồn Hoa Phượng thành Dĩ Vãng.
Em Đã Cho Tôi Triệu Đóa Hồng.

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 29.10.2017 16:58:13
0
CÁNH HOA TÌNH ÁI !

Ngày xanh gối mộng bên đời
Đường trăng thuở ấy ru hời niềm riêng
Vỗ về giấc ngủ bình yên
Đắm chìm theo khúc thụy miên ru hồn
Bao năm ta muốn vùi chôn
Tìm quên lại nhớ cô thôn bẽ bàng
Ai đem trải cả sông trăng
Vàng miền ký ức xuân hồng tàn phai
Tìm quên theo áng mây trôi 
Gõ đàn cất tiếng trách lời cố nhân 
Tìm quên nơi bóng nguyệt tàn 
Đêm trường dệt mộng thoảng làn hương xưa 
Tìm quên từ lúc tiễn đưa 
Trái sầu rơi rụng đỏ bờ thương yêu 
Tơ lòng dệt mảnh lụa điều 
Gói thời hoa bướm thả vào thiên thu 
Ngày sau về cõi hư vô 
Tình yêu để lại điểm tô đời trần 
Cánh hoa tình ái vương mang
Xuôi dòng tâm tưởng muôn trùng đợi nhau

mayngan2

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 06.11.2017 22:40:19
0
HÀ GIANG
Địa đầu tổ quốc.

Cực Bắc Hà Giang đá nở hoa.
Mùa Tam Giác Mạch hút hồn ta.
Núi đôi Quản bạ mê người đến
Đèo Mã Pí Lèng luyến khách qua
Dinh thự vua Mèo chìm ký ức
Cột cờ Lũng Cú cháy tâm tư
Đồng Văn đá cổ minh văn chứa.
Dấu tich một thời Lạc Việt xưa.

Mayngan2

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 06.11.2017 22:43:01
0
CHUYÊN NƯỚC TÔI
Buồn tình ngẫm nghĩ chuyện Đồng Tâm.
Xóm dưới làng trên bé cái nhầm.
Bạc tóc mà suy lời thế lực
Đau đầu rồi nghĩ chuyện nhân tâm.
Mực đen đã chấm nào lay chuyển
Giấy trắng thành lời sao dám châm....(chước)
Khủng hoảng lòng tin cần xét lại.
Hai từ ĐẦU THÚ xót lòng dân
 
mayngan
5.11.2017
...
AN TOÀN THỰC PHẨM.
An toàn thực phẩm đáng buồn thay.
Lợi nhuận kim tiền sống mặc bay.
Nuôi lợn hai chuồng ,chuồng đó bán.
Trồng rau hai luống ,luống này sơi.
Thuốc bơm mau chín ăn rồi tử.
Chất trộn tăng cân nếm chết tươi
Đầu độc lẫn nhau rầu thực trạng.
Nhân tâm tha hóa quá suy đồi.

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 07.11.2017 23:30:20
0
MŨI CÀ MAU
Cực Nam tổ quốc Mũi Cà Mau.
Sinh cảnh đặc thù phong phú sao.
Cái Nước Đầm Dơi chim rắn đến
U Minh Ngọc Hiển cá tôm vào
Món ngon khó tả mắm Ba Khía.
Đặc sản nào quên dâu Cái Tàu.
Truyện bác Ba Phi giai thoại tiếu
Đờn ca sông nước vọng giang đầu

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 15.11.2017 21:04:22
0
CẢNH ĐẸP TÂY NINH
Miền Đông Nam Bộ tỉnh Tây Ninh.
Xa Mát Lò Gò thật hữu tình..
Tòa thánh Tây Ninh khai Đại Đạo.
Điện Bà Thánh Mẫu hội tâm linh.
Đến Ma Thiên Lãnh mê hồn ngắm
Leo núi Bà Đen thỏa mắt nhìn.
Tháp cổ Óc Eo Bình Thạnh quý
Xuôi hồ Dầu Tiếng đón bình minh.

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 15.11.2017 21:07:05
0
LẠNG SƠN cực Bắc tổ quốc

Lạng Sơn nổi tiếng ải Nam Quan.
Nay đã đổi tên Hữu Nghị quan
Có động Tam Thanh nơi thắng địa.
Có thành Nhà Mạc chốn dung thân.
Có nàng Tô Thị ngàn năm vọng
Có Mẫu Thượng ngàn muôn thuở an.
Bến đá Kỳ Cùng xưa tiễn Sứ
Mẫu Sơn linh khí dội trời Nam

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 25.11.2017 20:59:55
0
SÓC TRĂNG 
Hạ nguồn sông Hậu
Ba Thắc An Xuyên nay Sóc Trăng.
Ngã 5 Chợ Nổi tiếng tăm vang.
Thăm chùa Đất Sét thơm mùi nến
Vãn cảnh chùa Dơi rực sắc vàng
Đặc sản Vũng Thơm khơi vị giác
Trái cây Mỹ Phước tỏa mùi hương
Khô trâu Thạnh Trị lừng danh ngọt.
Bánh Pía ,bánh Gừng món đặc trưng

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 08.12.2017 21:11:44
0
CẦN THƠ đất TÂY ĐÔ

Cần Thơ nổi tiếng đất Tây Đô.
Văn hóa đặc trưng Tài tử ca
Thăm nhà Bình Thủy bao người luyến
Dạo bến Ninh Kiều khách ngẩn ngơ.
Chợ nổi Cái Răng vui bến nước
Trái Cây Mỹ Khánh ngọt phù sa
Làng hoa Bà Bộ muôn hương tỏa.
Thiền viện Trúc Lâm nên ghé qua

mayngan 

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 14.12.2017 17:00:44
0
HẢI DƯƠNG
Linh thiêng hữu tình.

Địa linh nhân kiệt đất Hải Dương.
Văn hóa Xứ Đông rạng sử chương.
Kiếp Bạc đền Trần hào khí vọng
Côn Sơn Vườn Vải oan khiên vương
Hội chùa Minh Khánh muôn dân nhớ
Đại lễ Côn Sơn hậu thế tường.
Tam Tổ Huyền Quang thiền phái giảng
Chí Linh rồng cuộn ẩn sông Thương.

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 19.12.2017 20:22:51
0
Họa thơ BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ của cụ Nguyễn Khuyến
...
NÉM CHUỘT VỠ BÌNH
Mấy năm yên ổn chắc yên nhà.
Quan lớn đồng liêu tính nước xa.
Ở phủ dùng mưu bầy bắt lợn
Về vườn nghĩ kế giả nuôi gà.
Ngờ đâu cả lũ giờ lên thớt.
Sao tưởng một bè hết ngắm hoa.
Dị mộng đồng sàng nay mới thấm
Sợ rằng ném chuột vỡ bình ta.

mayngan
16.12.2017
***
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
Tác giả: Nguyễn Khuyến
Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2017 09:28:37 bởi mayngan >

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 19.12.2017 20:26:31
0
CÕI TẠM
Cõi tạm đón đưa bao vĩ nhân.
Nghiêng trời lệch đất cũng rời trần.
Phải chăng còn lại điều trung hiếu
Có thể nào quên lẽ nghĩa nhân.
Nhẹ kiếp vô minh đầy bão tố.
Thương đời vô định lắm đa đoan.
Vô thường cát bụi càn khôn chuyển.
Sáu nẻo luân hồi thiện ác phân.

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 21.12.2017 22:29:30
0
TÌNH QUAN
Thiên hạ thời nay lắm chữ ngờ.
Động rừng một lũ gặp làm ngơ
Dân đen xem xét suy tuồng hát
Quan lớn ngó quanh thót thế cờ
Luật lệ nửa vời xu hướng đớp
Cán cân nghiêng ngả chớp thời cơ
Hết quyền hết chức rầu vinh nhục
Đến lượt luân phiên nhà đá chờ

mayngan

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2017 13:58:51 bởi Nguyệt Hạ >

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 25.12.2017 23:23:25
0
NGHI...!
Diệt ruồi đả hổ vẫn hoài nghi.
Bè lũ nhìn nhau đố kỵ nghi.
Nhớ thuở tiền vào chia chác sướng
Chờ ngày họa đến tái tê nghi
Vào tù mà ngẫm ôi là thế
Xộ khám rồi suy thật đáng nghi.
Gầm mặt ra điều đây chấn chỉnh.
Dân tình đâu dại vẫn còn nghi.
mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 25.12.2017 23:30:04
0
Một năm nữa sắp qua 
Mùa giáng sinh lại về.
Chúc quý bạn thơ một mùa giáng sinh an lành
và một năm mới hạnh phúc viên mãn.

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
Vũ trụ bừng lên muôn ánh sao
Bethelehem Thiên Chúa giáng ngôi mầu
Thiên thần tung cánh vang ngàn cõi
Chư thánh cất lời động vạn châu
Nhân loại lưu truyền lời sáng thế
Thế gian rao giảng tiếng kinh cầu
Trên cây thập tự vinh danh Chúa.
Cứu rỗi chúng sinh tan khổ đau

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 05.01.2018 11:15:16
0
TIẾNG XƯA
Đi tìm ngày cũ nơi nao
Tiếng thời gian vọng xôn xao cuộc tình
Lắng tâm nghe tiếng con tim 
Xa xăm gõ nhịp mạch chìm xuân xưa
Tàn phai bao cánh tâm tư
Rụng đầy ký ức hóa thơ rơi ngày
Thiết tha mùa cũ hao gầy
Biếc mầu phượng nhớ loang đầy tuổi xanh
Hạ vàng cuối phố long lanh
Ru hồn năm tháng trổ nhành thương yêu.

mayngan
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2018 09:15:51 bởi Nguyệt Hạ >

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 07.01.2018 22:00:00
0
LẮNG ...!
Lắng tiếng đời trôi như khói mây.
Lắng tâm tư rụng cuối chân ngày
Lắng mầu hư ảo quanh trần thế.
Lắng nẻo hư không dạo cuộc chơi.
Lắng bả vinh hoa rồi sẽ mất.
Lắng chân giá trị mãi còn đây.
Lắng hồn vô định ngao du cõi...
Lắng vạn lối về thần thức bay.

mayngan


mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 09.01.2018 23:14:17
0
CÁI VÒNG LUẨN QUẨN

Được voi rồi lại sẽ đòi tiên.
Thiên hạ xưa nay lẽ tất nhiên.
Đứng núi này trông qua núi nọ.
Có tiền nhiều lại muốn tiền thêm.
Ăn ngon lắm bữa rồi sinh chán.
Du hí bao lần ắt hết thèm.
Cuộc sống xoay vần rồi tận số
Cái vòng luẩn quẩn cứ luân phiên.

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 24.01.2018 16:39:46
0
BÀI NGỢI CA BÓNG ĐÁ
Việt Nam chung kết thần kỳ chưa ?
Bóng đá sang trang lịch sử nhà.
Cả nước đồng thanh mừng chiến thắng.
Triệu người như một khải hoàn ca
Địa cầu chấn động chàng trai Việt
Tổ quốc vinh danh cầu thủ ta.
Lắng tiếng giang san hòa nhịp nước
Chung dòng máu đỏ ngập cờ hoa.
mayngan
23.1.2018

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 03.02.2018 00:01:50
0

NHẸ BƯỚC DƯƠNG TRẦN
Hạnh phúc tìm đâu cõi thế gian.
Phải chăng sướng khổ đến tùy tâm
Nhân ái soi đường gieo họa phúc
Từ bi mở lối nhẹ tâm can
Nghiệp duyên đã định trong tiền kiêp.
Nhân quả xoay vần số phận an
Phù du cuộc sống đầy hư ảo
Nhẹ bước dương trần nhân ảnh tan

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 16.02.2018 12:29:33
0
CHÚC XUÂN
Xuân đã về đây vạn sắc hoa 
Nàng xuân réo rắt khúc hoan ca 
Xuân mơ xuân đạt xuân tươi thắm 
Xuân ý xuân đầy xuân đậm đà 
Thế vận khai nguồn thiên lộc phát 
Mệnh đời mở lối phúc gia hòa 
Mừng xuân Mậu Tuất xin cung chúc 
Vạn sự hanh thông thỏa ước ao

mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 22.02.2018 22:40:58
0
CUỘC BỂ DÂU.

Trần thế xoay vần cuộc bể dâu.
Có ai tường vận tỏ ngày sau.
Say cơn mộng hão bên bầy kiến
Mơ giấc kê vàng trước cổ lầu.
Chơt tỉnh đường mê đôi giọt lệ
Rồi tàn cuộc mộng mấy hàng châu.
Đâu người tri kỷ bên bờ giác
Ý hợp tâm đầu thấu hiểu nhau

mayngan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2018 23:06:18 bởi mayngan >

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 08.03.2018 12:38:21
0
LỜI THAN CỦA NỮ GIỚI
NGÀY 8 THÁNG BA
Có nước không ngày tám tháng ba.
Đó là nước Mỹ xứ cờ hoa.
Văn minh tiến bộ ai thèm nhớ
Lac hậu đói nghèo lũ lượt ca
Lấy tiếng cho hay rằng trọng nữ
Đề cao lấy lệ phải tôn bà
Cả năm chỉ một ngày hôm đó.
Đâu lẽ công bằng ôi kiếp hoa.
Hù ... hú ... hu

mayngan
6.3.2018

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 09.03.2018 09:48:42
0
Một vòng các nhà thân hữu mời sơi đặc sản

BÚN BÒ NHÀ THUẬN
Nhà Thuận nổi danh món bún Bò.
Bạn bè thưởng thức mắt tròn vo.
Ôi chao ngon thế mềm môi nếm.
Ơi hỡi ngọt sao chép miệng Ồ.
Con cháu mà sơi xin bát nữa
Ông bà dùng đến múc thêm tô
Chân giò xí quách ninh thơm phức
Dân Huế chính tông còn xuýt xoa.
... là... lá... la
mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 09.03.2018 09:51:13
0

BÚN CÁ NHÀ LAN
Bún cá nhà Lan thật khỏi chê.
Ăn rồi chép miêng lưỡi còn tê.
Phi lê cá rán ngon mờ mắt
Nước cốt ninh xương ngọt thấy phê.
Rau sống cần tây tăng vị đã
Thì là chả cá đậm mùi mê.
Gia truyền bí quyết nằm trong bếp.
Làng xóm ăn xong muốn học nghề.
mayngan
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2018 09:56:46 bởi mayngan >

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 09.03.2018 09:53:46
0
PHỞ NHÀ YẾN
Nhà Yến lừng danh món phở ngon.
Món ăn thuần túy có gì hơn.
Bạn bè thưởng thức hoài không chán.
Con cháu thường dùng ôi quá ham
Tái nạm gầu gân hương vị ngát
Hành hoa nước béo dậy mùi thơm.
Chừng nào Yến mới cho dùng lại.
Chỉ nghĩ không thôi đã chết thèm.
mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 09.03.2018 09:58:00
0
BÚN ỐC NHÀ LOAN
Bún ốc nhà Loan ngon quá trời.
Món ăn tuyệt cú tại nhà này.
Cách làm dấu kỹ truyền thân hữu
Bí quyết nằm lòng dạy bạn thôi.
Chuối nấu rau thơm mùi nức mũi.
Ốc xào đậu hũ nếm vừa môi.
Mắm gừng pha chế tê đầu lưỡi.
Bè bạn ăn xong cứ nhắc hoài.
mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 09.03.2018 10:13:03
0
BÚN MỌC NHÀ HUYỀN
Bún mọc nhà Huyền đặc biệt ngon.
Vị thanh khó tả tuyệt vời luôn
Thịt băm mộc nhĩ sơi vừa dạ
Giò sống nấm hương nếm lạc hồn
Bí quyết dòn dai trong miếng mọc
Tuyệt chiêu ngon ngọt chỗ sườn non.
Nước lèo thanh cảnh mềm môi húp.
Hương vị khó quên thèm được ăn
mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 09.03.2018 10:16:39
0
BÚN NGAN NHÀ THẢO
Nhà Thảo tuyệt vời món bún Ngan.
Vịt Xiêm Hà Nội mới xuôi Nam.
Da vàng không béo mùi thơm phức
Thịt tỏa lừng hương vị tuyệt ngon.
Măng tiết xốp mềm sơi tuyệt cú
Nước dùng ngọt lịm húp mà ham.
Bạn bè thưởng thức ăn quên thở.
Cứ gắp mải mê miếng chẳng còn
mayngan

mayngan
  • Số bài : 889
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.10.2008
Re:Tình quê hương - 09.03.2018 10:19:27
0
BÀN TIÊC NHÀ HOA
Bàn tiệc nhà Hoa thấy hết hồn
Ôi chao nhiều món quá kỳ công
Thức khuya dậy sớm trong đầu tính.
Món nọ thức kia phải để lòng.
Thực khách đến dùng ôi quá đã.
Bạn bè thưởng thức quá trời ngon.
Ra về một bụng ngày đêm nhớ.
Gia chủ thân thương đã hết lòng .
mayngan

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 292 bài trong đề mục