GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA (kỹ thuật thơ VN hiện đại)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 59 bài trong đề mục
nha uyen 05.01.2009 20:43:08 (permalink)
0
 





 

 


#31
    Người lính 13.01.2009 10:45:18 (permalink)
    0








    VỀ THĂM CHÚ BỘ ĐỘI
    Lâu lắm không về thăm Chú Lính
    Từ ngày Quân đội Nhân dân qua
    Tôi mãi trên đường đời dong ruổi
    Nơi gần, chưa dứt lại nơi xa

    Nhưng lòng vẫn mãi nhớ đến nhau
    Người ở hậu phương kẻ tuyến đầu
    Cùng một tấm lòng xây dựng Nước
    Bây giờ và mãi đến ngàn sau

    Chúc Người lính trẻ mãi yêu thơ
    Yêu cả Quê hương, thắm màu cờ
    Vững bền ý chí, đầy sức sống
    Một mùa xuân mới đẹp như mơ!
    ĐT




    XUÂN BIÊN GIỚI
     
    Lính mừng được gặp lại anh
    ngỡ huynh quên mất màu xanh đệ rồi
    Lính vẫn em của anh thôi
    tràn trề nhựa sống tuổi đời đang xuân
    Anh ơi đất nước luôn cần
    bao người trai trẻ xả thân, quên mình
    Anh ơi hãy vững niềm tin
    trang thơ là một chút tình gởi trao
    Mùa xuân tươi đẹp xiết bao
    Xuân ra biên giới dạt dào khúc ca
    Tặng anh người ở quê nhà
    một nhành sim tím nở hoa muôn đời...
                                    Người lính - 13.01.2009
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 17:18:57 bởi Người lính >
    #32
      Người lính 24.01.2009 06:07:42 (permalink)
      0
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
      #33
        Người lính 27.02.2009 09:25:36 (permalink)
        0
         
         
         
        Đình Thế

        titleAndStar(1001,0,false,false,"","")
        VIP




        Bài viết đã đăng: 1001
        Gia nhập ngày: 29.11.2007
        Đến từ: Một ngả tư đường đời
        Hiện trạng: online
         
         
         
         
         
         
        #34
          Đình Thế 27.02.2009 14:27:09 (permalink)
          0
          BUỒN CHO THÂN CHÙM GỬI

          Nhiều lúc ta chợt ngồi suy nghĩ
          Sao có những người ích kỷ gian manh
          Ba mươi tư năm vẫn nuốt hận không đành
          Vì lợi ích riêng mình mà hằn thù luôn Dân tộc
          Đã là con người phải biết đền ơn mưa móc
          Mình sinh ra và khôn lớn ở đâu?
          Khi đem thân nô lệ đế Quốc lạy muốn dập đầu
          Để kiếm chút Đô la sống nhờ sống gửi
          Rồi phản bội Quê hương, thốt ra những lời không thể ngửi
          Nhè Cha ông mình mà chửi - đúng kẻ vong ân
          Một chút hư danh một thời của cá nhân
          Mà đành đoạn "được làm vua thua làm giặc"
          Nay chuyển lửa, ngày mai phục Quốc
          Hãy thương dân, nếu còn chút tính người
          Nếu có khôn đi "đối đáp người ngoài"
          Còn đó bao trẻ thơ vì chất độc da cam mà sống đời ngắc ngoải.
          Còn đó đạn bom thù ngày xưa rải
          Mà dân ta còn gặp phải những đau thương
          Hỡi những kẻ kia ơi, các ngươi đã lầm đường.
          Chống đôi mắt mà xem, các ngươi đã làm gì đồng loại?
          Mắt xanh mũi lõ là tổ tiên sao quì lạy!!!
          Còn đồng bào mình đi giết hại chẳng thấy đau???
          Cam tâm nô lệ cúi đầu
          Tiền đâu mua được giống nòi và danh dự!
          Người Việt Nam lấy tiếng mẹ mình làm ngoại ngữ
          Rồi vinh danh nước Mỹ phục thù
          Chính mẹ mình khi vẫn còn nhớ lời ru
          Và bầu sữa ngày xưa đã cho ngươi nên hình nên vóc.
          "Đàn gãy tai trâu", nói nhiều thêm mệt óc
          Vài dòng khó thu phục thú tâm
          Của các ngươi, đành chắc lưỡi than thầm
          Thôi cũng vái trời để người dân tai qua nạn khỏi
          Khỏi bọn khủng bố ngoại lai, lang sói
          Quê hương mình và nhân loại được yên vui.
                               ĐT

          #35
            Loài Chim Biển 06.04.2009 15:47:51 (permalink)
            0
            LẠI VIẾT CHO ANH

            Thuở ấy bây giờ đã quá xa
            Tháng tư ngày ấy khúc hoan ca
            Anh, em cùng vào du kích
            Bảo vệ xóm làng, bà con ta

            Mỹ, Nguỵ nó còn ở đâu đây
            Nó cay nó cú thất bại này
            Nó mất quyền, mất đô la thối nát
            Bỏ chạy rồi vẫn hằn học đắng cay

            Em biết xa quê là sẽ buồn
            Đêm ngắm sao bờ Đại Tây Dương
            Cứ ngỡ bên anh thời thơ dại
            Bao năm hai đứa ở hai đường

            Em biết phương trời em xa xăm
            Quê hương muôn thuở vẫn thương thầm
            Em biết quê mình giờ đẹp lắm
            Em quyết định rồi, sẽ về thăm

            Bên này em cực khổ biết bao
            Ngày đêm bọn lừa đảo hô hào
            Quyên góp bạc tiền về phục quốc
            Muốn mang bom đạn giết đồng bào

            Xác chết bao năm rồi thúi tha
            Nhưng loài đỉa rất khó thành ma
            Xứ người muốn nói mà đắng miệng
            Sợ xả súng cuồng điên vào nhà

            Nơi này xứ sở của tự do
            Tự do chém giết với bóp cò
            Nhân quyền kiểu Mỹ là thế đấy
            Công bằng ư! sợ lắm chẳng dám ho

            Nhớ về anh than thở đôi câu
            Bờ đại tây dương mãi nặng sầu
            Bão bùng tốc độ hai trăm cây số (/h)
            Quê mình đến nỗi như thế đâu

            Em vẫn thiết tha muốn trở về
            Nhìn cánh diều nhìn cảnh đồng quê
            Hoàng hôn lặng lẽ chuông vang mãi
            Tình xưa, em đã lỗi ước thề....
                          LCB

            #36
              nha uyen 09.04.2009 21:39:04 (permalink)
              0
              NHỚ QUÊ !
               
              Quê xưa vẫn đợi người về
              Đứa con lạc bến sông mê thưở nào
              Chiều mơn bông lúa xôn xao
              Vi vu tiếng sáo nao nao lòng người
              Gió lay cánh võng à ơi
              Vòng tay ấm áp ngọt lời mẹ ru
              Mùa về đầy ắp sắn ngô,
              Thơm hương nếp mới cá kho lá gừng
              Ai về nới ấy miền Trung
              Cho ta nhắn gửi đôi dòng nhớ thương
              Dẫu đi trăm hướng ngàn phương
              Vẫn mơ một thóang bình yên quê nhà !
               
                                                N U
              #37
                Đình Thế 10.04.2009 19:03:18 (permalink)
                0
                Ngọn bút thay gươm giáo

                Hỡi văn_nghệ_sĩ khắp gần xa
                Hãy dùng ngọn bút viết lời ca
                Thay cho gươm giáo diệt lũ Hán  
                Đang mộng xâm lăng non nước ta.
                 
                Việt Dương Nhân 
                (Với tất cả lòng thành hướng về Quê Mẹ VN 4/2009)

                ĐÁP LỜI KÊU GỌI 

                Đất nước đang kề cận nạn tai
                Bắc phương cậy thế mạnh ra oai
                Toàn dân hợp sức chung tay lại
                Đoàn kết một lòng vai sát vai
                Bảo vệ non sông cùng gánh vác
                Giữ gìn bờ cõi chẳng riêng ai
                Tổ tiên xưa đã đẩy lui giặc
                Chẳng lẽ cháu con lại bất tài ?!!
                Naïve

                Mời bạn cùng về với chúng tôi
                Yêu quê không chỉ nói bằng lời
                Nếu chỉ hô hào suông như thế
                Ngàn lời cũng sáo rỗng mà thôi

                Nghe bạn nói mà lòng tôi mong
                Chúng tôi chờ bạn, bạn về không
                Về đây cùng chung vai sát cánh
                Mới xứng danh con Lạc cháu Hồng

                Hỏi bạn Dương nhân giờ ở đâu
                Đất Mỹ hay ở tận trời Âu
                Và Naive tên Tây nói tiếng Việt
                Bạn đang sinh sống ở nơi nào???

                Về nhé quê nhà đang rất mong
                Dân ta bất tài ư, nhất nhất không
                Còn bạn có tài về giúp sức
                Cùng nhau ta bảo vệ non sông
                             ĐT


                HÈN ?
                 
                Vậy mà có lắm kẻ so vai
                Co cổ rụt đầu nghĩ cũng hài
                Có phải…thế,thời… bất khả kháng ?
                Hay là… tại,bởi… lỗi riêng ai
                Sao đành hiến đất…dâng cho giặc !
                Lỡ phụ Tiền nhân…đúng hay sai ? 
                Chẳng lẽ đời trai quên chí cả
                Thợ thơ ! như THẾ quả vô tài ???
                Naïve
                 
                 
                Bạn hãy về học lại “cách đọc và hiểu thơ" cho đúng ý nghĩa ban đầu của thơ, lời thơ đúng,sai tự bạn đọc nhận xét,và cũng không nên “lấy trộm thơ” khi chủ nhà đi vắng… lén lút không phải là tư cách người trai Đất VIỆT.
                Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải vào đây...bởi tôi không quen biết bạn…thơ của tôi chỉ đăng nơi cần đăng…đó là topic của chị vdn,đúng chủ đề THƯƠNG VỀ QUÊ MẸ…lẽ nào bạn cùng giuộc LCB,NTD…sợ hãi những vần thơ viết về QUÊ HƯƠNG. chống xâm lăng,lấn chiếm.........(ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất……..)

                Bài thơ của ĐT cũng kêu gọi mọi người VN dù ở đâu cũng nên về quê hương chung tay chống bọn phản quốc đấy thôi, sao bạn cay cú thế, xin lỗi nhé! không nên nóng.
                Đây là diễn đàn, đã là diễn đàn thơ thì tất cả chúng ta đều là bạn thơ việc đăng bài cho nhau là rất thường và việc hưởng ứng thơ hoặc đối thơ thì khi ta thấy hay ta đăng, nếu không ai gọi diễn đàn???
                Bài thơ của ĐT thấy cũng rất hay đấy chứ, chỉ có nói vui vì Naive là người Việt, viết chữ Việt nhưng tên Tây (Naive), hổng lẽ vì vậy mà Naive xử sự hơi nóng vội??? Naive là bạn thơ mới dĩ nhiên Chưa biết ĐT, ĐT là người cũ thấy người mới  làm mấy câu thơ thay cho lời chào là thất lễ lắm sao?
                Hưởng ứng thơ hoặc đối thơ thấy hay mang về Topic mình đăng đầy đủ mới hay và ý nghĩa nhưng vẫn giữ nguyên quyền tác giả thì ai gọi là trộm, nếu vậy cả diễn đàn đều là những kẻ trộm thơ à!
                Đã vậy, sai thì xin lỗi nhé!

                                       ĐT
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 20:54:51 bởi Đình Thế >
                #38
                  Đò Ngang 10.04.2009 20:34:11 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Đình Thế

                  Ngọn bút thay gươm giáo

                  Hỡi văn_nghệ_sĩ khắp gần xa
                  Hãy dùng ngọn bút viết lời ca
                  Thay cho gươm giáo diệt lũ Hán  
                  Đang mộng xâm lăng non nước ta.
                   
                  Việt Dương Nhân 
                  (Với tất cả lòng thành hướng về Quê Mẹ VN 4/2009)

                  ĐÁP LỜI KÊU GỌI 

                  Đất nước đang kề cận nạn tai
                  Bắc phương cậy thế mạnh ra oai
                  Toàn dân hợp sức chung tay lại
                  Đoàn kết một lòng vai sát vai
                  Bảo vệ non sông cùng gánh vác
                  Giữ gìn bờ cõi chẳng riêng ai
                  Tổ tiên xưa đã đẩy lui giặc
                  Chẳng lẽ cháu con lại bất tài ?!!
                  Naïve

                  Mời bạn cùng về với chúng tôi
                  Yêu quê không chỉ nói bằng lời
                  Nếu chỉ hô hào suông như thế
                  Ngàn lời cũng sáo rỗng mà thôi

                  Nghe bạn nói mà lòng tôi mong
                  Chúng tôi chờ bạn, bạn về không
                  Về đây cùng chung vai sát cánh
                  Mới xứng danh con Lạc cháu Hồng

                  Hỏi bạn Dương nhân giờ ở đâu
                  Đất Mỹ hay ở tận trời Âu
                  Và Naive tên Tây nói tiếng Việt
                  Bạn đang sinh sống ở nơi nào???

                  Về nhé quê nhà đang rất mong
                  Dân ta bất tài ư, nhất nhất không
                  Còn bạn có tài về giúp sức
                  Cùng nhau ta bảo vệ non sông
                               ĐT


                  HÈN ?
                   
                  Vậy mà có lắm kẻ so vai
                  Co cổ rụt đầu nghĩ cũng hài
                  Có phải…thế,thời… bất khả kháng ?
                  Hay là… tại,bởi… lỗi riêng ai
                  Sao đành hiến đất…dâng cho giặc !
                  Lỡ phụ Tiền nhân…đúng hay sai ? 
                  Chẳng lẽ đời trai quên chí cả
                  Thợ thơ ! như THẾ quả vô tài ???
                  Naïve
                   
                   
                  Bạn hãy về học lại “cách đọc và hiểu thơ" cho đúng ý nghĩa ban đầu của thơ, lời thơ đúng,sai tự bạn đọc nhận xét,và cũng không nên “lấy trộm thơ” khi chủ nhà đi vắng… lén lút không phải là tư cách người trai Đất VIỆT.
                  Bất đắc dĩ lắm tôi mới phải vào đây...bởi tôi không quen biết bạn…thơ của tôi chỉ đăng nơi cần đăng…đó là topic của chị vdn,đúng chủ đề THƯƠNG VỀ QUÊ MẸ…lẽ nào bạn cùng giuộc LCB,NTD…sợ hãi những vần thơ viết về QUÊ HƯƠNG. chống xâm lăng,lấn chiếm.........(ta yêu quê ta thì đâu có bao giờ mất……..) 
                   

                  Nếu bài viết nào gây nên mất trật tự, hay xách động "chiến tranh", hoặc chửi bới loạn xạ, cũng sẽ bị xóa bỏ mà không cần báo trước. Người khởi xướng sẽ bị cảnh cáo hoặc tước quyền lợi thành viên tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

                   
                  Bảo người lẻn vào lấy trộm thơ
                  Điều hành thưquán sao làm ngơ
                  Nội quy có đấy sao chẳng xử
                  Để lọt gian manh hay về hùa
                   
                  Tôi đề nghị bạn VDN không lợi dụng diễn đàn để ra cái gọi là lời kêu gọi
                  chúngtôi chẳng ngu gì mà nghe lời nói của những kẻ nhờ cơm người đòi phục quốc.nếu có giỏi thì về đât nước mà kêu gọi.thử xem tài cán thế nào
                  còn Nai bạn có phải người Việt không chắc phải nhỉ thế thì ngượng lắm đến tên còn không phải Việt mà bày đặt
                  tóm lại nếu bạn còn chút liêm sỉ thì hãy trả  lại những gì thuộc về người Việt(ngay như tên chẳng hạn)
                  chất giọng đàn bà của bạn nên đem vào mục nội trợ hoặc đi bán hàng tôm tép đừng bày đặt làm chính trị ế rồi đó
                   
                          vài hàng với bạn xấu
                        Đ N
                  #39
                    Hà Thu 10.04.2009 22:42:55 (permalink)
                    0



                    Về nhé quê nhà đang rất mong
                    Dân ta bất tài ư, nhất nhất không
                    Còn bạn có tài về giúp sức
                    Cùng nhau ta bảo vệ non sông
                                ĐT
                     

                     


                    Đây lời kêu gọi giúp non sông.
                    Chẳng hổ danh con cháu Lạc Hồng.
                    Nào có đâu là người hèn nhát?
                    Ai là người phụ ý Tiền nhân?
                     
                    Thế nước yên, sơn hà vẫn vững
                    Dân đồng lòng vì nước quên thân.
                    Vượt sóng đời trai bền chí cả.
                    Làm trai như THẾ đáng muôn phần.
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 22:56:19 bởi Hà Thu >
                    #40
                      Hà Thu 10.04.2009 23:54:49 (permalink)
                      0
                      CHẤT ĐỘC
                       
                      Tôi cũng chưa từng biết đến chiến tranh
                      Nhưng hiểu nỗi đau những người nhiễm chất độc
                      Những em nhỏ không có mắt
                      Những nụ cười không thể nở vẹn nguyên
                      Những hình hài nửa tỉnh nửa điên
                      Những cánh tay không một lần cử động
                      Những đôi chân chẳng bao giờ đi được
                      Chiến tranh!
                      Chất độc màu da cam
                      Những con người đã đổ xuống cho nhau
                      Để cả thế hệ sau còn ngập chìm nước mắt
                      Những tuổi thơ, những cuộc đời bị đánh cắp
                      Mái tranh nghèo không biết đến niềm vui
                      Chỉ có bóng em thơ trong chiếc cũi mà thôi
                      Cả cuộc đời chẳng có nổi một lần hạnh phúc
                      Dù trong dù đục.
                      Xót xa lòng những thế hệ làm cha
                      Người mẹ thương con nước mắt nhạt nhoà
                      Biết tìm đâu những gì con đã mất?
                      Ai sẽ trả cho con đôi mắt?
                      Trả cho con những tiếng trẻ thơ
                      Ai? Ai? Và cho đến bao giờ???
                       
                      Hà Thu
                       
                      #41
                        Công Hòa 11.04.2009 00:34:20 (permalink)
                        0
                        MẸ VIỆT NAM ƠI
                         
                        Tôi...người Việt nam
                             dòng máu Lạc hồng
                        Đã một thời cầm súng
                             Canh giấc ngủ em thơ
                        Canh đất trời Việt nam yêu quý
                            Vì Mẹ Việt nam
                                       Tảo tần bền bỉ
                        Lời ầu ơ nuôi con lớn khôn
                        Và luôn mong ở đàn con...lấy tình người làm lẽ sống
                        30-4
                        Ngày đất trời lồng lộng
                        Non sông Việt nam liền một dải...tự hào
                            Không hiểu sao
                        Cũng những ngày này...biển động
                        Những con chim Việt lạc đàn nông nổi
                        Vượt sóng ra đi tìm chút cơm thừa
                        Chúng chẳng dám đối mặt để nhìn lại những trận đã thua
                        Còn hò hét quay về "phục quốc"
                        Ở hải ngoại
                              chúng lừa dân quyên tiền quyên của
                        Mang lòng chà đạp giống nòi
                           Nơi mà biết bao những mặn mòi...Mẹ Việt nam đã dành cho chúng
                        Là một con người
                                       Đã một thời cầm súng
                        Bây giờ xây dựng quê hương
                        Tôi hiểu giá trị từ những bát cơm
                        Đến những công trình xây dựng
                             Vì từ đấy tôi thấy xương máu của cha ông và đồng đội của tôi
                                     Đã làm nên cuộc sống
                        Bằng hi sinh và hành động anh hùng
                             Cả đất nước vui chung
                                 Nhưng vẫn canh cánh nỗi đau còn lại
                          Những bé em thơ dại
                               đã có trong người chất độc da cam
                                          Của lũ giặc hung tàn
                                                 gieo rắc
                        Những giọt nước mắt
                        Của Mẹ Việt nam hiền từ
                        Đã nhỏ xuống... những mảnh đời ngây ngô khờ dại ấy
                        Tất cả - đã được xây trên bầu trời Đất Mẹ
                        Có vui có buồn
                        Mà vẫn còn đau đáu...thuơng
                        Những người con lạc đàn lạc xứ
                        Vậy mà chúng chẳng tỏ tường
                        Không đối diện...với công cuộc xây dựng quê hương
                        Núp dưới cha Đế quốc
                        Vẫn nuôi mộng mang súng mang bom về nước
                        Hủy diệt giống nòi
                        Chúng tôi
                        Vì đất nước vì Mẹ Việt nam ơi
                        Chúng tôi vẫn tự hào là con của Mẹ
                         
                            C H
                        #42
                          Đình Thế 11.04.2009 01:07:59 (permalink)
                          0


                          CẢM ƠN ANH!

                          Cảm ơn anh đã một thời giữ Nước
                          Để non sông gấm vóc rạng ngời
                          30 tháng tư rực rỡ bầu trời
                          Cả Thế giới tung hô Việt Nam chiến thắng
                          Biết bao chiến sĩ đã hy sinh thầm lặng
                          Để Quê hương sạch bóng quân thù
                          Trang sử hào hùng sáng mãi ngàn thu.
                          Để nghe mẹ ru lời ru ngọt mật.

                          Nhưng anh ơi vẫn còn đây lũ mỵ dân phản quốc
                          Chúng thua rồi còn làm giặc đâu đây
                          Chúng đan tâm kéo lũ kéo bầy
                          Quỳ lạy đế quốc, muốn quê hương mình không yên ổn.
                          Để lớp người như anh phiền muộn
                          Còn phải lo nhiều điều để Dân tộc yên vui
                          Lớp các anh đã hy sinh nhiều rồi
                          Lẽ ra đất nước thanh bình được vui, được sống
                          Được nghe tiếng ru hời bên cánh võng
                          Những trưa hè êm ả, cánh đồng xanh.
                          Nhưng vì lũ phản động hôi tanh
                          Khiến các anh còn nặng lòng như thế!
                          Lớp chúng tôi, tiếp theo thế hệ
                          Cha anh, nối tiếp bước quân hành
                          Hãy tin đi, lớp trẻ đã trưởng thành
                          Sẽ bảo vệ giang sơn VN mình tươi đẹp
                          Biết nhận mặt kẻ thù, biết phường lừa bịp
                          Chỉ vài Đô la, chúng lép nhép mà thôi
                          Không sao đâu, lá cờ ba que ấy mục ruỗng rồi
                          Các anh cứ yên lòng
                          VN vẫn là thiên đường hạnh phúc
                          Thế giới kính phục
                          Sợ gì vài đứa lưu vong
                          Nhân 30 tháng tư viết tặng đôi dòng
                          Lớp đàn anh một thời oanh liệt
                          30 tháng tư bất diệt.
                          Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi!!!!
                                       ĐT

                          #43
                            Người lính 11.04.2009 01:53:11 (permalink)
                            0
                             







                            Người lính
                            KHÚC KHẢI HOÀN


                             
                             
                            Một mùa xuân
                            khác hẳn những mùa xuân.
                            Tết vừa qua
                            pháo lại giòn nổ tiếp.
                            Không phải pháo giao thừa, đón tết
                            Pháo dập đầu thù trong khí thế tiến công.
                            Một mùa xuân
                            thoả mọi nỗi chờ mong
                            thoả cơn khát
                            tự do
                            độc lập.
                            Một mùa xuân
                            ước mơ dân tộc
                            Nam Bắc nối liền không oằn oại giữa miền Trung.
                            Ba mươi tháng Tư
                            trang sử hào hùng.
                            Một trang sử
                            muôn đời sau sáng tỏ.
                            Máu bất khuất
                            nhuộm tươi
                            màu cờ đỏ!
                            Lòng trung kiên
                            tô sáng
                            sắc sao vàng!
                            Để Việt Nam
                            hát mãi
                            khúc khải hoàn!
                             




                            #44
                              Người lính 11.04.2009 01:56:41 (permalink)
                              0




                              CHẤT ĐỘC

                              Tôi cũng chưa từng biết đến chiến tranh
                              Nhưng hiểu nỗi đau những người nhiễm chất độc
                              Những em nhỏ không có mắt
                              Những nụ cười không thể nở vẹn nguyên
                              Những hình hài nửa tỉnh nửa điên
                              Những cánh tay không một lần cử động
                              Những đôi chân chẳng bao giờ đi được
                              Chiến tranh!
                              Chất độc màu da cam
                              Những con người đã đổ xuống cho nhau
                              Để cả thế hệ sau còn ngập chìm nước mắt
                              Những tuổi thơ, những cuộc đời bị đánh cắp
                              Mái tranh nghèo không biết đến niềm vui
                              Chỉ có bóng em thơ trong chiếc cũi mà thôi
                              Cả cuộc đời chẳng có nổi một lần hạnh phúc
                              Dù trong dù đục.
                              Xót xa lòng những thế hệ làm cha
                              Người mẹ thương con nước mắt nhạt nhoà
                              Biết tìm đâu những gì con đã mất?
                              Ai sẽ trả cho con đôi mắt?
                              Trả cho con những tiếng trẻ thơ
                              Ai? Ai? Và cho đến bao giờ???

                              Hà Thu

                               
                               
                               
                               
                              Người lính
                              LOÀI HOA KHÔNG TÊN
                               
                              Anh kể em nghe câu chuyện một loài hoa
                              Của hôm nay không phải là truyền thuyết
                              Không chuyện lứa đôi mà tình yêu bất diệt
                              Phượng cũng ghen hờn màu tím thủy chung
                               
                              Chuyện giữa đời thường không ở dưới thủy cung
                              Không chốn bồng lai hay nơi tiên cảnh
                              Không tỏa hương và sắc màu không óng ánh
                              Giữa đời thường trong cuộc sống hôm nay
                               
                              Đất nước mình đang cần lắm những bàn tay
                              Những khối óc, trái tim đầy nhiệt huyết
                              Tiếng gọi lương tri ngày đêm luôn quyết liệt
                              Đến với con người chết lịm hôm qua
                               
                              Bao con người không cất được tiếng má - ba
                              Bao tiếng hát vỡ òa như tiếng nấc
                              Bao ánh mắt vô thần ngày đêm luôn chực tắt
                              Bao dáng hình người nào phải người đâu
                               
                              Tim đến với tim chính bởi một nhịp cầu
                              Lòng nhân ái xoa nỗi đau thể xác
                              Sự u mê trong những cái đầu rỗng toác
                              Chỉ tình thương mới có thể lấp đầy
                               
                              Đó là loài hoa anh muốn kể hôm nay
                              Loài hoa mọc trên những vành đai trắng
                              Một loài hoa không tên mãi luôn thầm lặng
                              Dâng cho đời mật ngọt của tình yêu!

                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 59 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9