Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 100 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 11.11.2008 10:31:33 (permalink)
0

 
 
Biển, Em và Anh
 
 
Biển lắng đọng như nỗi buồn trong mắt
Biển bâng khuâng đưa đón từng hạt mưa
Biển ngày xưa một màu xanh Ngọc Bích
Biển bây giờ hiu hắt bóng một người
 
Và phố cũ nụ hoa Xuân đã nở
Và ngõ hồn vẫn chất ngất men say
 
Em bước chân giữa lăn tăn nhịp sóng
Em nhặt ốc kề tai ngóng tin xa
Em chợt thấy biển thay đôi màu áo
Em tha thiết trong sóng ái ân trào
 
Anh có nghe tâm tư con sóng vỗ
Anh hiểu không biển tình, lộng bao la
Anh thấu chăng mật tình yêu, biển sóng
Anh có mong, hoa tình lạc đại dương
 
 
aB - Nov 2008 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:30:39 bởi damotlanyeunhau >
#1
    damotlanyeunhau 11.11.2008 16:29:31 (permalink)
    0

     
     
    Balmoral Beach, Sydney
     
     
    Không có anh biển cồn cào kêu sóng
    Khói lam chiều hiu quạnh bãi cát buồn
    Một ô vuông ta cuộn mình trăn trở
    Nơi góc nào ghi dấu vết tình ta
     
    Không có anh mưa giạt, rào đầy phố
    Nước cuốn trôi tắm gội từng sợi mong
    Đường phố biển ai sẽ cùng em bước
    Ướt tóc mềm, còn ai ngồi hong khô
     
    Không có anh gió êm, lòng giông bão
    Sóng trùng dương đưa niềm nhớ mênh mông
    Lòng biển sâu xanh đen, tím ngút ngàn
    Nhưng không đủ em ngâm cuộc tình nhớ
     
     
    aB - Nov 2008
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:31:33 bởi damotlanyeunhau >
    #2
      damotlanyeunhau 11.11.2008 16:44:13 (permalink)
      0

       
       
      Mùa Thu Biển La Perouse...
       
       
      Hạt nắng nhẹ lấp lánh trên ngọn sóng
      La Perouse cát óng ả tuyệt vời
      Đàn én nhạn chung cánh về một nơi
      Tàn cây mát, xây tổ nồng, tình ấm
       
      Ta ngồi nhìn xa xôi theo lớp sóng
      Cuốn nhẹ nhàng biển êm ái hôm nay
      Ngọn sóng về ôm ấp dãi cát vàng
      Bỗng giật mình - nước dưới chân lạnh quá
       
      Biển mùa Thu La Perouse gợi cảm
      Đẹp vô ngần con nước thoắt trong veo
      Viên đá xanh nằm yên nghe sóng rào
      Nghe hồn mình dạt dào niềm khao khát
       
      Ngọn sóng nào tình tự đưa người đến
      Đến thật gần mặn thắm trái tim tôi
      Em ngất ngây say trong biển tình người
      Đôi bàn chân ghi dấu chân kỷ niệm
       
      Gởi vào lòng biển tình tôi miên viễn
      Anh có xa, biển đừng gọi bão giông
      Hãy trôi nhẹ du dương khúc nhạc nồng
      Tôi hoài mong ngọn sóng bình yên vỗ
       
      Có một ngày dẫu là đông lạnh lẽo
      Anh có về La Perouse ngồi bên
      Cảm nhận một - tình yêu rất nồng nàn
      Không đi nữa dù bên ấy Xuân sang
       
       
      aB - Nov 2008
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:32:42 bởi damotlanyeunhau >
      #3
        damotlanyeunhau 11.11.2008 16:56:42 (permalink)
        0

         
         
        Biển xanh thắm màu...
         
         
        Ngồi bên anh sóng vỗ về êm dịu
        Nước trong lành soi bóng hình đôi ta
        Tóc bay bay từng gợn sóng mặn mà
        Rơi vào biển, đau thương cuộc tình lỡ
         
        Ngồi bên anh dựa bờ vai vạm vỡ
        Cánh hoa mềm ẩn nấu dưới tàng che
        Chiếc lá sầu lẻ loi - có lối về
        Vùng mơ ước hải đảo xanh tình thắm
         
        Ngồi bên anh thời gian đi vô tận
        Biển xanh tình xanh, thắm suốt nghìn năm
        Anh có nghe nhịp tim em thổn thức
        Sóng nồng nàn đang từng lớp chập chùng
         
         
        aB - Nov 2008
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:32:29 bởi damotlanyeunhau >
        #4
          damotlanyeunhau 11.11.2008 17:04:13 (permalink)
          0

           
           
          Biển tình yêu bắt đầu...
           
           
          Trên bước đòi ngược xuôi thăm thẳm
          Cũng đã từng gục ngã thương đau
          Màu rêu phong phủ kín tim sầu
          Nhưng tất cả đà thành quá khứ
           
          Đêm suy tư tình yêu anh đến ngự
          Bên cuộc đời chiều nắng thắm biển mơ
          Ôm chầm lấy anh, hơi nồng nàn quyện môi
          Xác thân rơi, trọn đam mê khao khát
           
          Đôi môi anh cuồng nhiệt say ngây ngất
          Bờ môi em đắm đuối ngọt ngào trao
          Ánh mắt anh thiết tha mang tình tự
          Biển sóng rào... tình yêu đến - bắt đầu
           
          Em bên anh hoà chung nhịp sóng vỗ
          Dòng thuỷ triều dâng nước lớn mênh mông
          Như tình em trao anh mãi mặn nồng
          Và mai mãi không khi nào vơi cạn
           
           
          aB - Nov 2008
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:33:37 bởi damotlanyeunhau >
          #5
            Nguyên Đỗ 11.11.2008 18:07:19 (permalink)
            0

            Trích đoạn: damotlanyeunhau

            Biển tình yêu bắt đầu...
             
             
            Trên bước đòi ngược xuôi thăm thẳm
            Cũng đã từng gục ngã thương đau
            Màu rêu phong phủ kín tim sầu
            Nhưng tất cả đà thành quá khứ
             
            Đêm suy tư tình yêu anh đến ngự
            Bên cuộc đời chiều nắng thắm biển mơ
            Ôm chầm lấy anh, hơi nồng nàn quyện môi
            Xác thân rơi, trọn đam mê khao khát
             
            Đôi môi anh cuồng nhiệt say ngây ngất
            Bờ môi em đắm đuối ngọt ngào trao
            Ánh mắt ang thiết tha mang tình tự
            Biển sóng rào... tình yêu đến - bắt đầu
             
            Em bên anh hoà chung nhịp sóng vỗ
            Dòng thuỷ triều dâng nước lớn mênh mông
            Như tình em trao anh mãi mặn nồng
            Và mai mãi không khi nào vơi cạn
             
             
            aB @syd


            Đọc Thơ Em
             
            Đọc thơ em gợi tình thơ lãng mạn
            Ấm hồn anh những tháng lạnh ngày đông
            Biển bao la còn vẫn mãi mặn nồng
            Và tình yêu như ngàn cơn sóng vỗ
             
            Sáng mùa đông anh nhìn qua cửa sổ
            Hàng cây phong đã rụng lá thương đau
            Cành trơ không đã mất hết sắc màu
            Nghe trần thế biển dâu, còn, được, mất
             
            Em đến đó cho hồn thơ ngây ngất
            La Perouse bạc trắng nhớ mong nhau
            Sóng từ đâu về đấy đã bạc đầu
            Phải chăng nhớ tháng ngày đau quá khứ?
             
            Em cứ gõ những câu thơ tình tự
            Cho hồn thơ bay bổng tới mây trôi
            Cho hồn anh thấp thỏm với bồi hồi
            Bay sang tới Sydney vùng biển thắm
             
            Tình thương mãi dẫu xa xôi vạn dặm
            Cánh thơ bay như những lá thu vàng
            Trước sân nhà hay từ phố tạt sang
            Mình cúi nhặt a thơ từ yêu dấu
             
            Nguyên Đỗ
             
            N Đ cùng mọi người trong Việt Nam thư quán nhiệt liệt chào mừng Đã Một Lần Yêu Nhau từ Bến Xưa tham gia nơi này nha!

             

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 18:29:12 bởi Nguyên Đỗ >
            #6
              Nguyên Đỗ 11.11.2008 18:49:00 (permalink)
              0

              Trích đoạn: damotlanyeunhau


               
               
              Biển, Em và Anh
               
               
              Biển lắng đọng như nỗi buồn trong mắt
              Biển bâng khuâng đưa đón từng hạt mưa
              Biển ngày xưa một màu xanh Ngọc Bích
              Biển bây giờ hiu hắt bóng một người
               
              Và phố cũ nụ hoa Xuân đã nở
              Và ngõ hồn vẫn chất ngất men say
               
              Em bước chân giữa lăn tăn nhịp sóng
              Em nhặt ốc kề tai ngóng tin xa
              Em chợt thấy biển thay đôi màu áo
              Em tha thiết trong sóng ái ân trào
               
              Anh có nghe tâm tư con sóng vỗ
              Anh hiểu không biển tình, lộng bao la
              Anh thấu chăng mật tình yêu, biển sóng
              Anh có mong, hoa tình lạc đại dương
               
               
              aB @syd

               
              Anh và Em, Biển
               
              Anh đứng đó, thu biển vào đôi mắt
              Nhớ về Em, tình biển dưới cơn mưa
              Từng ngọn sóng đổ xô về gầm thét
              Ngàn năm rồi còn gọi mãi chưa thôi
               
              Về Thư Quán cho tình xuân cánh mở
              Cành anh đào đang trêu cợt gió đông
              Mong nắng lên để đôi má thêm hồng
              Tình tha thiết cho trào dâng biển ái
               
              Em dấn bước, đừng lo chi, chớ ngại
              Biển màu xanh ngọc bích mãi mặn mà
              Tình yêu hòai như biển rộng bao la
              Không biên giới  đại dương dài bất tận
               
              Mình đứng đó, nhìn nhau hòai, bao bận
              Chạy bên nhau, đạp sóng, đuổi còng vui
              Mình quen nhau ngày tháng đã lâu rồi
              Đâu nở để thời gian vùi phai nhạt
               
              Nguyên Đỗ
               
               
               
               
              #7
                damotlanyeunhau 11.11.2008 18:52:49 (permalink)
                0


                Hi anh N Đ , cảm ơn anh trước :) nay mai aB ghé nhà anh đa tạ nhen.
                 
                Welcome and thank you every one visiting Biển, Em và Anh.


                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 18:55:36 bởi damotlanyeunhau >
                #8
                  damotlanyeunhau 11.11.2008 19:01:31 (permalink)
                  0


                  Biển tình cuối . . .
                   

                  Đêm nay em về nghe biển hát
                  Nghe sóng trùng da diết bản tình ca
                  Lời nồng nàn biển mặn đậm thiết tha
                  Giữa mênh mang bóng hình ôi quá nhỏ

                   
                  Em nghĩ về anh, người yêu nơi xa đó
                  Trọn một ngày đã không tiếng gọi nhau
                  Mùa Thu giăng ngang lá từ xanh nhuộm màu
                  Nâu sậm đỏ vàng lá, hồn tím ngắt

                   
                  Ước mơ một lần ngồi cùng nghe biển hát
                  Nghe sóng thì thầm vỗ cát, dưới bàn chân
                  Thuyền của mình thôi sóng sánh lênh đênh
                  Không đến trước hay muộn màng - tình nhớ

                   
                  Hãy nói với em thiên đường tình say đắm
                  Ngăn tim nào âm ấm bóng người Thương
                  Em ngồi đây nghiêng bóng ánh trăng tàn
                  Xoã tóc dài đan thơ tình trao anh

                   
                   
                  aB - Nov 2008
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:33:53 bởi damotlanyeunhau >
                  #9
                    damotlanyeunhau 11.11.2008 19:07:19 (permalink)
                    0
                     



                    Anh và Em, Biển

                    Anh đứng đó, thu biển vào đôi mắt
                    Nhớ về Em, tình biển dưới cơn mưa
                    Từng ngọn sóng đổ xô về gầm thét
                    Ngàn năm rồi còn gọi mãi chưa thôi

                    Về Thư Quán cho tình xuân cánh mở
                    Cành anh đào đang trêu cợt gió đông
                    Mong nắng lên để đôi má thêm hồng
                    Tình tha thiết cho trào dâng biển ái

                    Em dấn bước, đừng lo chi, chớ ngại
                    Biển màu xanh ngọc bích mãi mặn mà
                    Tình yêu hòai như biển rộng bao la
                    Không biên giới đại dương dài bất tận

                    Mình đứng đó, nhìn nhau hòai, bao bận
                    Chạy bên nhau, đạp sóng, đuổi còng vui
                    Mình quen nhau ngày tháng đã lâu rồi
                    Đâu nở để thời gian vùi phai nhạt

                    Nguyên Đỗ





                    Bóng hình của biển. . .
                     

                    Mưa rơi nhẹ làm xôn xao mặt biển
                    Cát ướt mềm lún gọn cả đôi chân
                    Biển long lanh từng gọn sóng tung hoành
                    Như vũ trụ cuồng say đang về bến

                     
                    Ước cuộc đời này anh yêu em luôn mãi
                    Dẫu biết rằng ân ái tình mong manh
                    Phút giây lỡ làng mỏng hơn sợi tơ tằm
                    Em mỏi bước chỉ nguyện cầu như thế

                     
                    Nhớ nhe anh, dù mai thời thế đổi
                    Em mãi là, người tình nhỏ trong tim
                    Anh là tàng cây che mái lều em nằm
                    Ngăn chận những cơn gió độc, nắng gắt

                     
                    Em ngủ bên anh ấm êm ngàn giấc mộng
                    Biển êm đềm cát mịn giữ gót chân
                    Ăn sâu kỷ niệm nồng nàn biển nghìn năm
                    Biển đêm mờ soi hai bóng một hình...

                     
                     
                    aB - Nov 2008
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:35:16 bởi damotlanyeunhau >
                    #10
                      damotlanyeunhau 12.11.2008 02:53:23 (permalink)
                      0



                      Biển lặng . . .
                       
                       
                      Đêm nào ngồi đối diện nhau
                      Nhìn con sóng lớn níu nhau cuộn về
                      Cánh chim đêm lạc hướng về
                      Ngước nhìn anh mắt tràn trề yêu thương

                       
                      Đêm qua một sợi tơ vương
                      Quấn đều tim nhỏ hỏi đường chim bay
                      Anh đi em nhớ mỗi ngày
                      Tình yêu vẫn đợi biển gây sóng hờn

                       
                      Đêm nay mưa đổ tuôn trào
                      Gót chân trên cát mòn vào đại dương
                      Nghìn xa hay chỉ con mương
                      Cầu tre bắc nhịp hay đường phi cơ

                       
                      Nếu trong tim trải thờ ơ
                      Người ơi em giữ giấc mơ riêng mình
                      Còn mai mãi chén rượu tình
                      Và còn mãi mãi bóng hình người yêu

                       
                       
                      aB - Nov 08

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:35:02 bởi damotlanyeunhau >
                      #11
                        damotlanyeunhau 12.11.2008 02:55:49 (permalink)
                        0



                        Nụ hôn biển mặn . . .
                         
                         
                        Kỷ niệm quá ngọt ngào
                        Sống thật giữa ngàn khơi
                        Mỗi lần nhìn xa thẳm
                        Nhớ người yêu đầy vơi


                        Có lẽ trọn cuộc đời
                        Là kỷ niệm đẹp nhất
                        Hoàng hôn chiều nắng nhạt
                        Nhớ môi nàng thiết tha

                         
                         
                        aB - Nov 2008
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:36:12 bởi damotlanyeunhau >
                        #12
                          damotlanyeunhau 12.11.2008 06:57:26 (permalink)
                          0



                          Biển buồn nghiêng thầm lặng . . .
                           

                          Có những khi biển buồn nghiêng thầm lặng
                          Cứ mãi nhìn thăm thẳm về xa xôi
                          Trải nỗi lòng tâm tư trên ngàn sóng
                          Gởi tình yêu mênh mang xanh rạng ngời

                           
                          Có những khi âm thầm biển ru hời
                          Cuộc tình buồn tan vỡ sóng nghìn xa
                          Rồi đôi khi biển nồng yêu đậm đà
                          Vỗ bàn chân thân run tim thổn thức

                           
                          Có khi nào chuyện tình em với biển
                          Và với anh như dòng nước chạy xuôi
                          Như lớp sóng chập chùng không tan vỡ
                          Giọt mặn nồng thắm một chiều biển mơ

                           
                          aB - Nov 2008
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:38:03 bởi damotlanyeunhau >
                          #13
                            damotlanyeunhau 12.11.2008 07:01:38 (permalink)
                            0



                            Chiều nay biển âm thầm . . .
                             

                            Chiều nay biển lặng sầu
                            Hồn run giòng kỷ niệm
                            Cuộc đời này xa nhau
                            Tình vào trang hoài niệm

                             
                            Người yêu ai tha thiết
                            Ngọn sóng chiều bơ vơ
                            Những lúc chạm vô bờ
                            Tuyệt vời trên nét thơ

                             
                            Một mình dãi cát nằm
                            Mưa nắng gió trăm năm
                            Bọt nước tung trắng xóa
                            Mà thương yêu chẳng nhoà

                             
                            Hơi tình nào cho ta
                            Ngăn nào in hình bóng
                            Người tình thơ hay mộng ?
                            Người yêu tuổi mặn nồng ?

                             
                            Chiều nay biển âm thầm
                            Nhớ kỷ niệm - dư âm
                            Nhớ làn hơi tình nóng
                            Khao khát chiều nhớ anh

                             
                            Và buồng tim toát lạnh
                            Nhịp đập gầy xanh xao
                            Bóng hình ai trên biển
                            Tìm dĩ vãng, ngẹn ngào ??

                             
                            aB - Nov 2008
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:37:46 bởi damotlanyeunhau >
                            #14
                              damotlanyeunhau 12.11.2008 07:10:18 (permalink)
                              0


                              Biển mưa . . .
                               

                              Những ngày qua mưa rơi
                              Ai về ngang phố biển
                              Lạnh vắng bờ im lìm
                              Chỉ đôi vài gót chân

                               
                              Mưa rơi em nhớ anh
                              Vòng tay ghì ấm áp
                              Bờ môi hôn ngọt lịm
                              Dưới những hạt mưa rơi

                               
                              Sóng sánh vỗ vào bờ
                              Duyên dáng những vần thơ
                              Chân trời mờ hun hút
                              Em biển mưa đợi mong

                               
                              Dòng nước xanh ngát trong
                              Nồng nàn trái tim yêu
                              Nguyên một buổi mưa chiều
                              Nhớ bờ môi - tình yêu

                               
                              aB - Nov 2008
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 18:37:33 bởi damotlanyeunhau >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 100 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9