Biển - Em và Anh...
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 100 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 05.04.2010 05:24:44 (permalink)
0




NGƯỜI . . .


Người tình như thoảng gió bay
Qua dòng sông mát đổi thay, hướng dời
Tình anh như cánh chim trời
Em đôi chân đất - miệt mài theo sau

Người tình nhặt lá tương tư
Xếp chăn nệm ấm những mùa thương yêu
Tưởng mình sẽ đến gần nhau
Gom từng cánh lá sắc màu đam mê

Gởi trao nguyện ước câu thề
Bờ vai suối tóc, chung về bến mơ
Để rồi khoảnh khắc chơ vơ
Tình yêu anh lấy đùa pha ngữ vần

Người tình như cánh phong vân
Ngả nghiêng lơi lả dưới nguồn trên non
Đỉnh sầu chới với riêng em
Tình trong chén đắng chát tim ngẹn ngào


aB - April 2010

damotlanyeunhau 06.04.2010 05:33:09 (permalink)
0



Buồn tình nhớ . . .


Ngổn ngang trong trái tim
Là nỗi nhớ êm đềm
Từng nhịp run khao khát
Sợi yêu thương nối liền

Nơi thẳm sâu tận cùng
Là nhung nhớ mênh mông
Dẫu không còn chung lối
Mưa nát cánh hoa hồng

Trong khoảnh khắc dạt dào
Muốn quên ngôi, tình phụ
Đến bên nhau thoả mộng
Nhưng lệ đã tuôn trào

Có thương nhớ bao nhiêu
Cũng đã vương muộn màng
Cơn nắng Hạ hấp hối
Bế nước tình cạn khô

Tim ơi! hãy mau quên
Tìm về với cô đơn
Hãy nhớ thêm lần cuối
Đừng khóc nữa . . .tình buồn


aB - April 2010

Ngô Thiên Tú 06.04.2010 09:15:00 (permalink)
0
Chúc tình yêu đến với ĐMLYN trong mùa lễ Phục Sinh
damotlanyeunhau 06.04.2010 17:42:58 (permalink)
0


Have a beautiful morning...
damotlanyeunhau 06.04.2010 17:47:06 (permalink)
0




Giấc mơ hoang đường . . .


Chiều nao nhặt lá Thu vàng
Tình cờ mới biết tên chàng đấy thôi
Nụ cười trao, gởi đôi lời
Lần đầu chung bước eo ơi! thẹn thùng

Thì ra hai đứa học chung
Ngôi trường xanh lớp rêu phong phủ dầy
Mỗi Hè xao xuyến nơi đây
Ép lòng cánh phượng mơ ngày - tương lai

Giấc mơ chiếm hẳn đêm dài
Bình mình chớ vội tàn phai bóng hình
Gió ơi! đừng quá vô tình
Thổi hơi lạnh giá hoá thành đơn phương

Lung linh nến toả thiên đường
Cháy theo ngày tháng yêu đương cuộn tròn
Vì yêu . . .nên mới giỗi hờn
Môi hôn nhạt dấu hoang đường giấc mơ


aB - April 2010

Leo* 06.04.2010 19:41:32 (permalink)
0
Đêm kỷ niệm . . .


Đêm nay tình buồn - đón đưa nhau
Về con đường quen thuở ban đầu
Một dòng ký ức đầy thương mến
Đang dần quên lãng chìm lắng sâu

Đêm nay ta ngồi - đọc trang thơ
Không muốn quay lưng dẫu hững hờ
Để giọt mặn hờn lăn môi má
Để trái tim hoang lạnh bơ vơ

Đêm nay - ngày ấy khác nhau rồi
Công viên lá đổ một mình tôi
Áo màu huyền nhung, thay tang trắng
Phủ lên cuộc tình đã tàn phai

Đêm nay hỡi người tình yêu đâu
Cánh hoa sầu rũ bên hàng cau
Chờ hương nồng nàn trầu vôi thắm
Nụ hôn bắt đầu . . .đến thiên thu

Đêm nay cuồng quay, cơn bão lòng
Em dựa vào đâu hỏi mênh mông
Vòng tay anh buông, thân hụt hẫng
Em ngã bên dòng đời giá băng


aB - March 2010


 
Kỷ Niệm - Anh Và Em...
 
Nhìn anh, một nữa, bạc đầu
Còn em, một nữa, trắng màu tóc nhung
Vào đời từ nỗi buồn chung
Thôi đành tìm thoáng ung dung, ru mình.
 
Từ anh, góp nhặt ân tình
Từ em, giao cảm bóng hình cần nhau
Dẫu còn quanh quẩn nỗi đau
Cũng gìn lại được xiết bao hương nồng.
 
 
Từ anh, ấm được cõi lòng
Từ em, thơ thẩn vài dòng...vu vơ
Khóc cười dệt những giấc mơ
Đưa nhau thoát những vật vờ xót xa.
 
Từ anh, lời ý mặn mà
Từ em, âm điệu đậm đà đáng yêu
Đối mặt bốn vách cô liêu
Cho ta nhận thức được nhiều cái hay
 
Từ anh,thương - nhớ - đắm - say
Từ em,năm - tháng - đêm - ngày,…….ngóng trông
Ươm trang kỷ niệm thắm hồng
Một mai chợt nhớ, đôi dòng …,ngày xưa…
 
Ngày 06/04/2010
 

 
Chúc aB tình yêu- tình thơ thắm mãi. 
 
  
 
jacaranda 08.04.2010 02:24:11 (permalink)
0
Buồn tình nhớ . . .


Ngổn ngang trong trái tim
Là nỗi nhớ êm đềm
Từng nhịp run khao khát
Sợi yêu thương nối liền

Nơi thẳm sâu tận cùng
Là nhung nhớ mênh mông
Dẫu không còn chung lối
Mưa nát cánh hoa hồng

Trong khoảnh khắc dạt dào
Muốn quên ngôi, tình phụ
Đến bên nhau thoả mộng
Nhưng lệ đã tuôn trào

Có thương nhớ bao nhiêu
Cũng đã vương muộn màng
Cơn nắng Hạ hấp hối
Bế nước tình cạn khô

Tim ơi! hãy mau quên
Tìm về với cô đơn
Hãy nhớ thêm lần cuối
Đừng khóc nữa . . .tình buồn


aB - April 2010






Cứ Yêu Đi ...



Tim ai khóc giữa lưng chừng ảo mộng
Bên chiều rơi, sắc tím lộng muôn trùng
Phải em không ? người thiếu phụ tình chung
Bán nỗi nhớ ... cho người đà vong phụ


Tim em sáng có thua nào tinh tú
Và sợi thương ấp ủ đến mênh mông
Nên nhớ nhung đã giăng kín cõi lòng
Muốn quên hết ... sao còn mơ lần cuối ?


Giọt buồn lăn, tôi biết em hờn tủi
Cứ yêu đi ... yêu lần cuối rồi quên
Tôi chắc rằng, sau lần ấy gọi tên
Em mãi nhớ ... chẳng quên như dự tính



jacaranda




Ghé thăm, chia sẻ vài hàng cùng aB ... chúc luôn vui nha
SuongAnh 08.04.2010 03:49:38 (permalink)
0




NGƯỜI . . .


Người tình như thoảng gió bay
Qua dòng sông mát đổi thay, hướng dời
Tình anh như cánh chim trời
Em đôi chân đất - miệt mài theo sau

Người tình nhặt lá tương tư
Xếp chăn nệm ấm những mùa thương yêu
Tưởng mình sẽ đến gần nhau
Gom từng cánh lá sắc màu đam mê

Gởi trao nguyện ước câu thề
Bờ vai suối tóc, chung về bến mơ
Để rồi khoảnh khắc chơ vơ
Tình yêu anh lấy đùa pha ngữ vần

Người tình như cánh phong vân
Ngả nghiêng lơi lả dưới nguồn trên non
Đỉnh sầu chới với riêng em
Tình trong chén đắng chát tim ngẹn ngào


aB - April 2010

 
...ĐÂU RỒI?!?
 
Đâu rồi?... thuở ấy ngọt ngào
Hương yêu toả mật lan vào trong tim
Làm cho mắt ướt môi mềm
Tay tìm tay xiết tỏ niềm mến thương
 
Đâu rồi?... một thuở tơ vương
Chờ cha mẹ ngủ lén tường trèo qua
Hết rồi giây phút ngọc ngà
Người nay đâu mất còn ta một mình
 
Đâu rồi?... mộng đẹp mơ xinh
Nệm chăn xếp góc người tình hư vô
Phải chăng tình đã hững hờ
Người như chim én lững lơ bầu trời
 
Đâu rồi?... thuyền đã ra khơi
Để cho bến đợi một đời buồn tênh
Tình như chiếc lá lênh đênh
Trôi theo con nước bập bềnh chơ vơ...
 
Đâu rồi? ...một thuở mộng mơ...
 
Sương Anh
damotlanyeunhau 08.04.2010 20:50:09 (permalink)
0





Oh woh hôm nay Biển đẹp & êm đềm quá, hình như aB chưa hề thấy qua dưới vòm trời TQ Leo*, ja & SA nhìu nhìu .

Hổm rày lo đi dằm mưa nên thơ lạnh rùi, cho aB hẹn thơ từ từ nha
damotlanyeunhau 08.04.2010 20:56:08 (permalink)
0


Trích đoạn: Leo*



Kỷ Niệm - Anh Và Em...

Nhìn anh, một nữa, bạc đầu
Còn em, một nữa, trắng màu tóc nhung
Vào đời từ nỗi buồn chung
Thôi đành tìm thoáng ung dung, ru mình.

Từ anh, góp nhặt ân tình
Từ em, giao cảm bóng hình cần nhau
Dẫu còn quanh quẩn nỗi đau
Cũng gìn lại được xiết bao hương nồng.


Từ anh, ấm được cõi lòng
Từ em, thơ thẩn vài dòng...vu vơ
Khóc cười dệt những giấc mơ
Đưa nhau thoát những vật vờ xót xa.

Từ anh, lời ý mặn mà
Từ em, âm điệu đậm đà đáng yêu
Đối mặt bốn vách cô liêu
Cho ta nhận thức được nhiều cái hay

Từ anh,thương - nhớ - đắm - say
Từ em,năm - tháng - đêm - ngày,…….ngóng trông
Ươm trang kỷ niệm thắm hồng
Một mai chợt nhớ, đôi dòng …,ngày xưa…

Ngày 06/04/2010



Chúc aB tình yêu- tình thơ thắm mãi.







Nguyện thề đổi ngôi . . .


Tình yêu kỷ niệm ngọt ngào
Từ khi hai đứa bước vào mộng mơ
Tóc em xoã lối đường tơ
Mắt anh say suối huyền thơ đắm chìm

Từ khi trao gởi con tim
Nhịp vui khắc nhớ êm đềm có nhau
Hoàng hôn trên đỉnh hoa cau
Vườn trầu nõn lá nguyện câu chung tình

Từ trang mực tým giấy xinh
Chữ thơm nắng nót tên mình viết chung
Tách đôi vần ngữ xượng lòng
Chia đôi tên họ, má hồng truân chuyên

Bài thơ anh viết cho em
Ép trên lồng ngực mơ màng suy tư
Ân tình tha thiết bấy nhiêu
"Anh yêu em mãi bên nhau suốt đời "

Một ngày vắng lặng chơi vơi
Tìm lời nguyện ước trên ngôi cuộc tình
Mới hay người đã quên mình
Mới rằng anh đã không còn cần em . . .


aB - April 2010




Leo* ơi! lần này đến phiên aB trả lời muộn nè...Cảm ơn bài thơ hay và lời chúc đằm thắm
damotlanyeunhau 09.04.2010 08:17:32 (permalink)
0



Hương tóc lạ . . .


Lần đầu nói yêu nhau
Đôi má đỏ thẹn thùng
Ngữ lời chen bối rối
Tim lửng lờ bay cao

Lần đầu ánh mắt trao
Xác thân run đảo chao
Lòng đất rung động chuyển
Bâng khuâng cảm xúc trào

Lần đầu đến bên nhau
Nụ hôn xinh, ngọt ngào
Đê mê hồn ngây ngất
Hương tóc lạ xuyến xao

Em mơ tưởng ngày sau
Sợi tóc se duyên đầu
Hương thơm đồng cỏi nội
Tình âu yếm thắm sâu

Hương tóc lạ nơi nao??
Đẹp kiêu sa, quyến rũ
Anh quên người chốn cũ
Cho mắt lệ đẫm sầu . . .


aB - April 2010

damotlanyeunhau 09.04.2010 14:09:47 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Cứ Yêu Đi ...



Tim ai khóc giữa lưng chừng ảo mộng
Bên chiều rơi, sắc tím lộng muôn trùng
Phải em không ? người thiếu phụ tình chung
Bán nỗi nhớ ... cho người đà vong phụ


Tim em sáng có thua nào tinh tú
Và sợi thương ấp ủ đến mênh mông
Nên nhớ nhung đã giăng kín cõi lòng
Muốn quên hết ... sao còn mơ lần cuối ?


Giọt buồn lăn, tôi biết em hờn tủi
Cứ yêu đi ... yêu lần cuối rồi quên
Tôi chắc rằng, sau lần ấy gọi tên
Em mãi nhớ ... chẳng quên như dự tính



jacaranda







Vẫn yêu như lần cuối . . .


Đời mộng ảo . . .em đi tìm hạnh phúc
Ánh lập loè ở đâu đó xa xôi
Đội nắng, mưa đôi chân bước hồn vui
Cả những khi gió gọi mây bão tố

Ước trái tim đừng gõ nhịp vàm võ
Thôi khát khao một hình bóng tình yêu
Không muốn quên, giăng thương nhớ muôn chiều
Thêu sợi yêu trên từng đường chăn, gối

Để mỗi khi hoàng hôn lăn vào tối
Vị hương đêm tha thiết lay gọi mời
Bóng yêu thương lại nguyên dáng hình hài
Đưa em vào bể sâu, tình mộng ảo

Đôi chân trần vẫn lang thang, mơ ước
Con đường ấy một ngày - bước song đôi
Trái tim yêu vẫn yêu như lần cuối
Như ngày mai . . .không còn em với người


aB - April 2010

Nét cố đô 09.04.2010 20:51:48 (permalink)
0
VIẾT RIÊNG CHO MỘT NGƯỜI
 
Vần thơ này em viết tặng riêng anh
Cho giấc mơ sẽ chẳng thành hiện thực
Anh mãi ở bên em_trong kí ức
Đóng khung thành một nỗi nhớ dịu êm

Anh đã đến-một lần-trong đời em
Chỉ một lần nhưng lại là mãi mãi
Bao buồn vui, giận hờn ta đã trải
Ngôi sao trời dứoi biển vẫn lung linh

Em miên man với tình cảm lặng thinh
Anh để dành nhớ ngừoi con gái khác
Từ khi nào biển vô tình lạnh nhạt
Chẳng lần nhìn đến hạt cát vô danh

Chưa bao giờ em hờn trách gì anh
Thầm tạm biệt với biển xanh trong vắt
Em quay lưng nghe cay nơi khóe mắt
Biển lại trở về cuồng dại thiên thu...

(-Như Diệu Linh-)

damotlanyeunhau 11.04.2010 09:44:01 (permalink)
0



nét cố đô...
damotlanyeunhau 11.04.2010 09:48:29 (permalink)
0



Đường phố mưa bay . . .


Đường phố sáng mưa bay
Chút gì đó lạnh gầy
Kỷ niệm rơi tan vỡ
Đang theo mưa về đây

Đường mưa Thu lãng mạn
Thảm lá đỏ nằm yên
Đợi chờ đôi chân ấy
Bước đến cảm êm đềm

Đường phố hai sắc màu
Mây xám giăng trời ngâu
Lá cành trơ - thân guộc
Đất ẩm mình trong Thu

Phố mưa bay lất phất
Hạt nhỏ, nặng chen nhau
Chút gì như men chát
Sôi động từ tâm sâu

Lời ca . . .ai viết đây ??
Tưởng như cung nhạc này
Tẩm men rượu nồng, đắng
Cho hồn say - mắt cay


aB - April 2010







<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2010 09:51:00 bởi damotlanyeunhau >
Thay đổi trang: << < 919293 > >> | Trang 93 của 100 trang, bài viết từ 1381 đến 1395 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9