Trích đoạn: Người lính
quote:
Trích đoạn: Quỳnh Muội
THUỞ ẤY
Thuở ấy non sông mờ khói lửa
Em ở nhà tựa cửa ngóng trông
Anh chốn chiến trường say khói súng
Lời kinh em nguyện ngập trong lòng
Nhật Quỳnh
LỜI CHINH PHỤ
Dẫu cho non nước bình yên
Mà anh còn vẫn khắp miền quê hương
Dấu lòng chín nhớ mười thương
Anh ơi yên dạ hậu phương bây giờ
Bên em còn có con thơ
Ca dao ru trẻ nguyện chờ đợi anh
Nhật Quỳnh
____________________________
Ta không thể làm đổi thay hướng gió Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm ! Gởi tình theo gió ngàn bay :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 11:31:07 bởi Quỳnh Muội >
Trích đoạn: Người lính
Trích đoạn: nha uyen
MỪNG XUÂN 2009
Xuân tươi Xuân đẹp đã về đây
Rảnh rỗi vui Xuân được mấy ngày.
Hớn hở nụ cười xinh khóe miệng
Vui mừng tay xiết chặt bàn tay.
Đầu năm xin chúc nhiều tài lộc
Sức khỏe niềm vui mãi đủ đầy
Chỉ thắm duyên lành tròn ước nguyện
Ai ai cũng hạnh phúc Xuân này.
nha uyen
NL xin được nhảy vô thử một tí nhé bạn!
Nếu bạn chê thì NL mang nó đi cất.
Nếu bạn "ờ... cũng được!" thì NL tặng bạn làm quà Giáng sinh!
Người lính
SỢ ĐÔNG 2008.
Đông run Đông rẩy vẫn vừa đây
Lạnh lẽo cùng Đông được ít ngày
Ra đường “vũ khí” che mất miệng
Vô phòng mền ủ ấm hai tay
Ở Nam ra Bắc thi hái lộc
Từ Cổ chí Kim mới hưởng đầy
Bao lính miền Trong đà… toại nguyện
Người người đều sợ lắm Đông này!
NL lại vừa được một chú cóc nữa, cũng bự chát, nha uyen ơiiiiiiiiiii...!
Người lính
TÌNH THƠ
Thơ anh Thơ chị cũng vào đây
Xướng họa cùng Thơ đã lắm ngày
Ha hả “cóc xanh” * cười toe miệng
Thẹn thùng “me tím” * khóc đầy tay
Bè bạn chung vui nào có lộc
Sẻ chia đồng cảm mãi không đầy
Người đến với nhau đều tự nguyện
Ngày ngày vun đắp lửa Thơ này.
-------------------------
NL tự hào là “cóc xanh”
Cô giáo Bằng Lăng thì khiêm tốn nhận mình là “me tím”.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 12:29:40 bởi Người lính >
Người lính
SỢ ĐÔNG 2008.
Đông run đông rẩy vẫn vừa đây
Lạnh lẽo cùng đông được ít ngày
Ra đường “vũ khí” che mất miệng
Vô phòng mền ủ ấm hai tay
Ở Nam ra Bắc thi hái lộc
Từ Cổ chí Kim mới hưởng đầy
Bao lính miền Trong đà… toại nguyện
Người người đều sợ lắm Đông này!
CHÚC XUÂN VỚI LÍNH Đông về mang cái lạnh về đây ! Lạnh buốt tim ai những tháng ngày. Mắt dõi mắt trông mòn mỏi mắt, Tay chờ tay đợi rã rời tay ! Tình em một mối luôn tươi thắm Nợ nước hai vai vẫn nặng đầy Lời nhớ lời thương em nhắn gửi Mong anh hạnh phúc với xuân này ! nha uyen NL lại vừa được một chú cóc nữa, cũng bự chát, nha uyen ơiiiiiiiiiii...! Người lính TÌNH THƠ Thơ anh Thơ chị cũng vào đây Xướng họa cùng Thơ đã lắm ngày Ha hả “cóc xanh” * cười toe miệng Thẹn thùng “me tím” * khóc đầy tay Bè bạn chung vui nào có lộc Sẻ chia đồng cảm mãi không đầy Người đến với nhau đều tự nguyện Ngày ngày vun đắp lửa Thơ này. ------------------------- NL tự hào là “cóc xanh” Cô giáo Bằng Lăng thì khiêm tốn nhận mình là “me tím”. hihi, U chỉ chậm chút vì phải trả lời cùng lúc 3 huynh nên chậm NL tí tẹo,sợ NL bùn nên nói thế thôi, hổng có gì khó với U đâu nha, U trả bài lâu lắc rùi mà, chưa đọc hay sao mà dám cười to thế hihi , để U rinh lên trang trước cho NL đễ thấy nhé,hihi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 13:45:45 bởi nha uyen >
Trích đoạn: nha uyen
CHÚC XUÂN VỚI LÍNH
Đông về mang cái lạnh về đây !
Lạnh buốt tim ai những tháng ngày.
Mắt dõi mắt trông mòn mỏi mắt,
Tay chờ tay đợi rã rời tay !
Tình em một mối luôn tươi thắm
Nợ nước hai vai vẫn nặng đầy
Lời nhớ lời thương em nhắn gửi
Mong anh hạnh phúc với xuân này !
nha uyen
Trời ơi....!!! Thêm một con cóc bự chát nữa kìa!
nha uyen ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...!!!
Người lính
NHỜ EM ĐAN ÁO
Xuân đến chở hơi ấm đến đây
Ấm áp hồn thơ suốt cả ngày
Én đậu én bay vô vàn én
Mai tươi mai thắm ti tỉ mai
Lòng anh trăm nỗi hành trang nặng
Tình em một dạ trái tim đầy
Thơ tình thơ nghĩa anh trao gửi
Nhờ em đan áo vượt đông này
-----------------
(híhí… hú hồn… cóc mà!!!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2008 15:50:25 bởi Người lính >
Trích đoạn: banglang07
EM SẼ ĐỢI ANH
Em sẽ đợi anh
Ở nơi đâu trong vòng tay của Chúa ?
Em sẽ đợi anh
Bao mùa Noel nữa ?
Để đến một ngày
Ta được bên nhau ?
Giáng Sinh này
Anh có vui không ?
Phố xá người đông
Đèn hoa rực rỡ
Giáng sinh này
Biết anh có nhớ ?
Thuở ban đầu
Tay nắm trong tay …
Anh nguyện ước gì trong buổi tối hôm nay ?
Em vẫn biết
Trên tuyến đầu Tổ Quốc
Đêm từng đêm
Anh hằng thao thức
Súng trong tay
Canh giữ đất trời
Nhưng đêm nay
Đêm Đức Chúa ra đời
Anh có thấy không ?
Bao vì sao sáng
Giữa trời xanh
Rạng ngời lấp lánh
Phút giây này
Rạo rực cả hành tinh …
Hai mươi năm
Dài lắm
Một cuộc tình
Mà hai ta
Ở hai đầu xa cách
Thông vẫn xanh
Trong gió đông se lạnh
Em vẫn một mình
Anh có hiểu không anh ???....
BL07
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/091C99A1EF644DAAB61B2DCE707CA588.JPG[/image]
Người lính
CHỈ CÓ MỘT TÌNH YÊU
Chiến tranh
Thứ mà khi mở trang sử ra ai cũng sởn cả gai óc
Dù đã bị đẩy lùi
Nhưng vẫn còn đây đó đấy thôi
Bom vẫn nổ
Máu vẫn đổ
Tiếng thét đau thương vẫn vang động đến trời xanh
Đừng trách anh
Đừng trách màu áo lính
Anh vẫn đi trong đêm trăng yên tĩnh
Lung linh sao trời vẫn thức cùng anh
Hòa bình và chiến tranh
Khác nhau
Nhưng gần trong gang tấc
Phía trước mặt
Em nhìn thấy gì không
Còn ở phía sau lưng
Anh cũng không nhìn thấy
Đêm dài là vậy
Mông lung đến rợn người
Hạnh phúc làm sao khi nghe tiếng trẻ thơ cười
Hạnh phúc làm sao khi nghe tiếng gà gáy gọi bình minh buổi sớm
Hơn hai mươi năm kể từ lúc tình ta vừa chớm
Xòe bàn tay đếm thử được mấy ngày gần
Xin em chớ phân vân
Hãy nắm chặt tay con bước đi dạo phố
Hãy ngước nhìn bầu trời nơi chúa giáng sinh xuống trần cứu khổ
Hãy chắp tay nguyện cầu khi nghe tiếng chuông nhà thờ đổ
Hãy gửi cho Người tiếng nói của con tim
Hãy cho bầu trời rộn rã những tiếng chim
Hãy để quá khứ đau thương triền miên trong giấc ngũ
Hãy cho đôi ta một câu thần chú
Trái đất này chỉ có một tình yêu!
Trích đoạn: nha uyen
Nhã Uyên ơi!
Dẫu biết mình là không mê ĐƯỜNG (vì dùng nhiều thì... đau đầu lắm)
nhưng cũng phải nhào vô... Mục đích chính là để xóa mù... ĐƯỜNG.
Mong bạn thơ đừng chê thơ của cóc nhé!
Dẫu không được tặng "NHẠC THƠ" nhưng NL cũng bạo dạn dùng nó để họa
(tất nhiên là khi họa xong phải bê cả hai về nhà mình rồi)...
Người lính
Trích đoạn: Quỳnh Muội
LỜI CHINH PHỤ
Dẫu cho non nước bình yên
Mà anh còn vẫn khắp miền quê hương
Dấu lòng chín nhớ mười thương
Anh ơi yên dạ hậu phương bây giờ
Bên em còn có con thơ
Ca dao ru trẻ nguyện chờ đợi anh
Nhật Quỳnh
Người lính
CHỮ YÊU “Ví dầu cầu ván đóng đinh…” * Chàng mê mải chuyện chiến binh chưa về... Đung đưa vằng vặc trăng thề Ru con bao tiếng não nề bấy nhiêu... Mong chàng trọn một chữ yêu Dù đường chinh chiến qua nhiều nẻo thương! Mong cho gió bụi chiến trường Tránh xa người của thiếp vương một đời…! ----------------------- (*) câu hát ru - ca dao
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2008 05:57:55 bởi Người lính >