Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 55 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 05.08.2009 23:43:47 (permalink)
0






SONG HÀNH

Hai con đường thẳng song song
Hướng về một nẻo mà không giao đầu
Nên không cùng nắm tay nhau
Dìu nhau những bước thấp cao giửa đời
Nẻo tình đếm bước chơi vơi
Vẫn song hành giửa biển đời mênh mông
Lạc nhau nào phải tại lòng
Tại con đường thẳng song song đấy mà !

5-08-09
nhatquynh





NGHỊCH LÝ
___



Nghịch lý rơi xuống giữa đời

Rơi vào khoảng lặng hai người thầm yêu

Một đầu thương nhớ sớm chiều

Một đầu gối chiếc, quạnh hiu mong chờ

Tách hai đường thẳng - bơ vơ

Đường đời hai lối, thẩn thờ con tim

Ghép hai - một nổi, một chìm

Cho cong đường thẳng mà tìm thấy nhau

Song song mang đến nỗi đau

Ngày thời vương vấn, đêm sầu đơn côi

Đừng gieo thương, nhớ hai nơi

Đừng làm đường thẳng giữa đời - song song...


Người lính - 05.8.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 11:06:37 bởi Người lính >
Người lính 06.08.2009 07:36:00 (permalink)
0






LIÊN KHÚC TÌNH BUỒN

Mùa thương tháng Bảy Thu sang
Sầu tư con én vút ngàn bay xa
Cuối trời mây trắng vờn qua
Gợi buồn theo gió la đà tầng không
Lệ thu tím cả nỗi lòng
Mong người xa xứ sao không thấy về...

Kha Khả Tú




THÁNG BẢY

Tháng bảy trời đổ mưa Ngâu

Giọt dài, giọt vắn khóc sầu chia ly

Kẻ ở bịn rịn người đi

Hai đầu Ô Thước đẫm mi, nát lòng...


Người lính - 06.8.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 19:22:20 bởi Người lính >
Người lính 06.08.2009 19:37:55 (permalink)
0





LIÊN KHÚC TÌNH BUỒN

Từ khi người ấy sang sông
Có người ở lại mỏi trông lệ nhoà
Bao mùa lá rụng Thu qua
Nhìn về phương ấy lệ sa nẻo sầu

Hà Ngân Hà




LẮNG CHÌM


Giọt lệ rơi xuống giữa dòng

Tan vào con nước lớn ròng thuỷ chung

Tắm mình thoả nỗi nhớ nhung

Cho bao giọt đắng vỡ tung, lắng chìm...



Người lính - 06.8.2009


Lam Hồng Minh 06.08.2009 20:03:00 (permalink)
0


Trích đoạn: Người lính

NGHỊCH LÝ
___



Nghịch lý rơi xuống giữa đời

Rơi vào khoảng lặng hai người thầm yêu

Một đầu thương nhớ sớm chiều

Một đầu gối chiếc, quạnh hiu mong chờ

Tách hai đường thẳng - bơ vơ

Đường đời hai lối, thẩn thờ con tim

Ghép hai - một nổi, một chìm

Cho cong đường thẳng mà tìm thấy nhau

Song song mang đến nỗi đau

Ngày thời vương vấn, đêm sầu đơn côi

Đừng gieo thương, nhớ hai nơi

Đừng làm đường thẳng giữa đời - song song...


Người lính - 05.8.2009



Thu Buồn

Bao điều nghịch lý trên đời
Cũng quen như lá thu rơi cuối mùa
Thu về ngọn gió chở mưa
Ướt nhau như đã mấy mùa xuân thu
Từng thu rồi lại từng thu
Lấp thương chôn nhớ lá ru điệu buồn

Lam Hồng Minh

vithong 06.08.2009 21:52:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội


Trích đoạn: Người lính


DUYÊN PHẬN
___
Có hai đường thẳng song song
Ngỡ rằng dẫu muốn cũng không tương phùng
Đi qua năm tháng nhớ nhung
Lửa tình bỏng rát cuối cùng... gặp nhau

Đã là duyên phận trầu cau
Song song - khoảng lặng thầm đau một thời
Điểm dừng ngọt lịm bờ môi
Cho hai đường thẳng kết đôi đá vàng...


Người lính



SONG HÀNH

Hai con đường thẳng song song
Hướng về một nẻo mà không giao đầu
Nên không cùng nắm tay nhau
Dìu nhau những bước thấp cao giửa đời
Nẻo tình đếm bước chơi vơi
Dẫu song hành giửa biển đời mênh mông
Lạc nhau nào phải tại lòng
Tại con đường thẳng song song đấy mà !

05-08-09
nhatquynh

______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

[/link]
Lời tình ghi trên lá :[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3]  
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3

Quỳnh Muội khéo nói lắm nha !
Nói bóng, nói gió, nói xa, nói gần
Càng nghĩ…mặt LÍNH càng nhăn
Chời ơi ! thương LÍNH…lăn tăn…cái đầu
Hì ! chào NL tái xuất G.H
 
THI NANG 06.08.2009 23:01:10 (permalink)
0
Thân mến chào Người lính,
Thân tặng Người lính quê hương ĐẤT THÉP THÀNH ĐỒNG bài thơ "Tri Ân"
(Thi Nang viết bài thơ này lâu rồi,hôm trước đã mấy lần đăng nhập vào đây mà không được,có lẽ lúc đó nick này đang khóa lại)
Chúc Người lính và gia đình được vạn an
 
TRI ÂN
 
Nằm nghe từng giọt mưa rơi
Đêm dài thao thức nhớ người phương xa
Thương anh lính trẻ xa nhà
Ra đi bảo vệ sơn hà của ta
 
Tình quê chan chứa đậm đà
Không nề nắng táp,mưa sa,bão bùng
Cùng nhau tiếp bước anh hùng
Bền lòng vững chí kiên trung tuyệt vời
 
Chung tay chung sức anh ơi!
Quyết tâm giữ vẹn đất trời,biển khơi
Xả thân vì nước vì đời
Hậu phương xin gửi triệu lời tri ân
Thi Nang
Quỳnh Muội 07.08.2009 01:28:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính



















NGHỊCH LÝ
___



Nghịch lý rơi xuống giữa đời

Rơi vào khoảng lặng hai người thầm yêu

Một đầu thương nhớ sớm chiều

Một đầu gối chiếc, quạnh hiu mong chờ

Tách hai đường thẳng - bơ vơ

Đường đời hai lối, thẩn thờ con tim

Ghép hai - một nổi, một chìm

Cho cong đường thẳng mà tìm thấy nhau

Song song mang đến nỗi đau

Ngày thời vương vấn, đêm sầu đơn côi

Đừng gieo thương, nhớ hai nơi

Đừng làm đường thẳng giữa đời - song song...


Người lính - 05.8.2009



SONG HÀNH

Hai con đường thẳng song song
Hướng về một nẻo mà không giao đầu
Nên không cùng nắm tay nhau
Dìu nhau những bước thấp cao giửa đời
Nẻo tình đếm bước chơi vơi
Vẫn song hành giửa biển đời mênh mông
Lạc nhau nào phải tại lòng
Tại con đường thẳng song song đấy mà !


5-08-09
nhatquynh




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 23:27:30 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 07.08.2009 15:55:08 (permalink)
0




Trích đoạn: vithong


HOA GIẤY

Ngõ nhà ai thắm tươi màu hoa giấy
Gió mơ màng nâng cánh hoa đó đây
Nắng ngẩn ngơ ngắm chùm hoa nở vội
Hé nhụy vàng hồn hoa khẽ lay lay

Ngõ nhà bên có dáng người em gái
Hồn nhiên đùa với xác hoa trên sân

Hoa nhẹ quá bồng bềnh trôi vương vãi
Luyến chân ai theo nhịp bước tần ngần

Lối nhà chung nên tình riêng e ngại
Thời gian trôi cơ hội cứ xa dần
Vần thơ yêu toàn những nỗi phân vân
Rồi nuối tiếc cho bao lần gặp gỡ

Mấy xuân qua, mấy mùa hoa nở rộ
Là mấy mùa binh biến xa cách nhau
Thời gian đâu có quay ngược từ đầu
Để nối lại những gì ta đã lỡ

Bỗng một hôm nghe tiếng lòng thầm nhớ
Cánh môi hồng duyên dáng bên khóm hoa

Còn không em ? chờ đợi trước hiên nhà

Người lữ thứ ra đi từ dạo ấy


Quãng đường xưa đón chân người trở lại
Đã ngập đầy hoa, pháo đưa tiễn ai

Hồn bâng khuâng xao động tiếng thở dài

Chợt bối rối giữa khung trời quạnh vắng


Ngõ nhà ai hôm nay nhiều mây trắng
Nắng hững hờ, gió miên man khắp nơi

Còn bóng ai thơ thẩn đứng bên đời
Nhìn hoa giấy thả buồn rơi rất lạ


Vi Thông




HOA GIẤY

Khiêm nhường trong ánh nắng mai
Thân em hoa giấy vẫn hoài cô đơn
Chị em đùa giỡn trong vườn
Riêng em mang nỗi tủi hờn, giấy thôi!

Em là hoa thật trên đời
Mẹ cho áo giấy mà người chẳng thương
Cổng xinh đứng ở bên đường
Ghét em vì chẳng toả hương bao giờ...

Anh mang hoa giấy vào thơ
Có mang lạc lõng, bơ vơ... theo cùng
Em nghe nhịp trái tim rung
Mà sao muôn kiếp không chung - lạc loài...

Phải chăng tua tủa đầy gai
Chạm vào đau đớn không ai dám gần
Tình em xin chớ ngại ngần
Thương đời hoa giấy muôn phần, nghe anh!


Ngưới lính - 07.8.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 16:48:36 bởi Người lính >
Người lính 08.08.2009 08:42:30 (permalink)
0




Thu Buồn

Bao điều nghịch lý trên đời
Cũng quen như lá thu rơi cuối mùa
Thu về ngọn gió chở mưa
Ướt nhau như đã mấy mùa xuân thu
Từng thu rồi lại từng thu
Lấp thương chôn nhớ lá ru điệu buồn

Lam Hồng Minh




TRẢ HẾT

Gần trong gang tấc mà xa

Đưa tay nắm lấy chỉ là mơ thôi

Như hoa trong ánh mắt cười

Chứa chan giọt đắng ngậm ngùi gửi tim

Giữa trời sải rộng cánh chim

Nặng nề chân bước nổi chìm thế nhân

Thế rồi trả lại si sân

Trả hết... Trả hết... Phù vân thôi mà...


Người lính - 08.8.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2009 08:57:34 bởi Người lính >
Người lính 08.08.2009 12:02:37 (permalink)
0
 
 
 

TRI ÂN

Nằm nghe từng giọt mưa rơi
Đêm dài thao thức nhớ người phương xa
Thương anh lính trẻ xa nhà
Ra đi bảo vệ sơn hà của ta

Tình quê chan chứa đậm đà
Không nề nắng táp,mưa sa,bão bùng
Cùng nhau tiếp bước anh hùng
Bền lòng vững chí kiên trung tuyệt vời

Chung tay chung sức anh ơi!
Quyết tâm giữ vẹn đất trời,biển khơi
Xả thân vì nước vì đời
Hậu phương xin gửi triệu lời tri ân
Thi Nang
 
 
 
 
 
RẤT ÍT...
 
Hãy cho tôi thảm nắng
Gửi về hong lúa khô
Quê nhà vất vả lắm
Mồ hôi tuôn từng giờ...
 
Cho tôi cơn mưa nhé
Tưới cánh đồng khát khao
Đầy tràn các mái vú
Trong veo, em gội đầu...
 
Gửi cho tôi chút gió
Gói trọn lời yêu thương
Ngọt ngào đêm trăng tỏ
Miên man trên dặm trường...
 
Rất ít thôi, rất ít
Rất ít thôi... Rất nhiều!
Cho thả hồn, khúc khích
Cho tím hoài tim yêu...
 
Người lính - 08.8.2009
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 16:27:15 bởi Người lính >
Lam Hồng Minh 09.08.2009 05:25:57 (permalink)
0


Thu Buồn

Bao điều nghịch lý trên đời
Cũng quen như lá thu rơi cuối mùa
Thu về ngọn gió chở mưa
Ướt nhau như đã mấy mùa xuân thu
Từng thu rồi lại từng thu
Lấp thương chôn nhớ lá ru điệu buồn

Lam Hồng Minh




Rất vui khi Lam Hồng Minh đến thăm nhà NL
và lưu bút lại bài thơ "Thu buồn".

Mừng ghê đi vì biết Người Lính hào hoa như anh
mà còn nhớ tới LHM là cô nào thì hiếm đó nhen anh, rất vui khi thấy anh cũng vui....!!




TRẢ HẾT

Gần trong gang tấc mà xa

Đưa tay nắm lấy chỉ là mơ thôi

Như hoa trong ánh mắt cười

Chứa chan giọt đắng ngậm ngùi gửi tim

Giữa trời sải rộng cánh chim

Nặng nề chân bước nổi chìm thế nhân

Thế rồi trả lại si sân

Trả hết... Trả hết... Phù vân thôi mà...

Người lính - 08.8.2009


Xin Đừng...

Xin anh đừng trã ngọc ngà
Còn hoài kỷ niệm chưa xa bao giờ
Phù vân ta dệt thành thơ
Mây theo ta hát tình mơ trọn đời
Còn đây còn mãi người ơi
Sờ lên hàng chữ rối bời con tim
Xin anh giữ lại nỗi niềm
Nhẹ nhàng cánh gió mây mềm bóng nhau
Xin anh đừng trã ngọt ngào
Đừng quên kỷ niệm.. mà đau... ân tình...!

Lam Hồng Minh
Quỳnh Muội 10.08.2009 15:32:20 (permalink)
0













Chào hai bạn Vi Thông và Người Lính

QM tặng Vi Thông và Người Lính một bức hình có giàn hoa giấy thật đẹp , QM chụp tại đường số 22 phường 11 quận 6 Tp. HCM

Cứ đi trên đường thấy hoa , thấy cảnh là thu vào ống kính  để dành ngắm những lúc bị...buồn


Thân ái.


QM








<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 15:35:04 bởi Quỳnh Muội >
Người lính 10.08.2009 16:26:06 (permalink)
0





Trích đoạn: Lam Hồng Minh



Thu Buồn

Bao điều nghịch lý trên đời
Cũng quen như lá thu rơi cuối mùa
Thu về ngọn gió chở mưa
Ướt nhau như đã mấy mùa xuân thu
Từng thu rồi lại từng thu
Lấp thương chôn nhớ lá ru điệu buồn

Lam Hồng Minh




Rất vui khi Lam Hồng Minh đến thăm nhà NL
và lưu bút lại bài thơ "Thu buồn".

Mừng ghê đi vì biết Người Lính hào hoa như anh
mà còn nhớ tới LHM là cô nào thì hiếm đó nhen anh, rất vui khi thấy anh cũng vui....!!




TRẢ HẾT

Gần trong gang tấc mà xa

Đưa tay nắm lấy chỉ là mơ thôi

Như hoa trong ánh mắt cười

Chứa chan giọt đắng ngậm ngùi gửi tim

Giữa trời sải rộng cánh chim

Nặng nề chân bước nổi chìm thế nhân

Thế rồi trả lại si sân

Trả hết... Trả hết... Phù vân thôi mà...

Người lính - 08.8.2009


Xin Đừng...

Xin anh đừng trã ngọc ngà
Còn hoài kỷ niệm chưa xa bao giờ
Phù vân ta dệt thành thơ
Mây theo ta hát tình mơ trọn đời
Còn đây còn mãi người ơi
Sờ lên hàng chữ rối bời con tim
Xin anh giữ lại nỗi niềm
Nhẹ nhàng cánh gió mây mềm bóng nhau
Xin anh đừng trã ngọt ngào
Đừng quên kỷ niệm.. mà đau... ân tình...!

Lam Hồng Minh





CHỈ XIN MỘT NỬA

Trả hết... Trả hết... Rồi đi
Phù vân nuối tiếc làm gì, hở em
Chỉ xin một nửa trái tim
Gửi lại một nửa để tìm thấy nhau...

Trả hết cho sóng xôn xao
Lắc lư khoảng lặng đi vào cõi yên
Chỉ xin một nửa rất riêng
Mang theo ghép lại nên thuyền lai sinh...


Người lính - 10.08.2009


Người lính 10.08.2009 16:39:23 (permalink)
0




Chào hai bạn Vi Thông và Người Lính

QM tặng Vi Thông và Người Lính một bức hình có giàn hoa giấy thật đẹp , QM chụp tại đường số 22 phường 11 quận 6 Tp. HCM
Cứ đi trên đường thấy hoa , thấy cảnh là thu vào ống kính để dành ngắm những lúc bị...buồn

Thân ái.
QM




NÀY LÀ KỶ NIỆM

Này là từ lúc thôi nôi
Vô tình sợi tóc bạc rơi xuống hình
Bao nhiêu kỷ niệm lặng thinh
Mở ra đếm nhịp tim mình xôn xao...

Này là bạn học, thâm giao
Dưới giàn hoa giấy thuở nào đung đưa
Bao trang kỷ niệm như vừa...
Mở ra, khép lại qua trưa, xế chiều...


Người lính - 10.08.2009



Người lính 10.08.2009 16:53:51 (permalink)
0





CHỐN XƯA

Chiều nay trở lại chốn xưa
Lòng em tuyết phủ , gió mưa não nùng
Bước chân đi bỗng ngập ngừng
Lối mòn rêu phủ , điệp trùng lá rơi …
BL07





VÔ TÌNH

Dừng chân ghé lại nơi này
Gió buồn ngoảnh mặt, mây bay vô tình
Cơn mưa đẩy bóng xa hình
Bẽ bàng hứng lấy giọt tình rơi rơi
Chốn xưa, lối cũ đây rồi
Bên thềm ngắm nguyệt bồi hồi buông tơ
Một mình nhặt những cành thơ
Nhen lên sưởi nỗi bơ vơ đợi người...


Người lính - 10.08.2009


Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 55 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9