Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 55 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Người lính 13.05.2010 09:44:27 (permalink)
0
.
 
BẾN MƠ 2
(Sự tích Hoa Cỏ may)
 
 
 
Ngày xưa có một đóa hồng
Giã từ êm ấm một lòng thủy chung
Trốn cha mẹ để trùng phùng
Chàng nghèo - Nàng vẫn nguyện cùng trăm năm
 
Mặn nồng rừng núi xa xăm
Rồi Chàng đi mãi bặt tăm không về
Chàng đi đánh mất câu thề
Say làm, mê của… phu thê lạc dòng
 
Yêu thương bằng cả tấm lòng
Chẳng màng nhung gấm sang sông cùng người
Kiếp nghèo sợ bị chê cười
Chàng đi tìm lấy khung trời cao xa
 
Một mình hiu quạnh đời hoa
Ngồi bên khung cửi thiết tha ngóng chờ
Mỏi mòn, chới với, bơ vơ
Nàng đi tìm nửa sợi tơ đứt rồi
 
Và Nàng gửi lại khoảng trời
Tấm thân héo hắt, rã rời, đắng cay
Hóa thân thành kiếp Cỏ May
Bên đường thăm hỏi đó đây tin chồng
 
Gió thương mang trái tim nồng
Niềm tin - gửi mọi cánh đồng, lối qua
Vương vào tất cả chúng ta
Bật lên câu hỏi: “Đâu là bến mơ…?”
 
 
12.5.2010
Người lính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 09:47:15 bởi Người lính >
Người lính 15.05.2010 07:21:53 (permalink)
0
.
 
 
 
 
TẢN MẠN CÙNG
TIẾNG SÉT
 
Cũng vì tiếng sét giữa đàng
Nên tôi ôm trọn tim nàng vào mơ…
 
Bây giờ còn lại vần thơ
Nửa mê. Nửa tỉnh. Nửa khờ. Nửa khôn…
 
Tôi rơi một nửa tâm hồn
Bên sông ai có bồn chồn thoảng qua…
 
Tôi giờ bên cạnh người ta
Đồng sàng. Dị mộng. Ta bà chữ yêu…
 
Ôi! Thôi! Trời đã xế chiều
Một mình. Một bóng. Liêu xiêu trước đèn…
 
14.5.2010
Người lính
NuocMatMuaThu 16.05.2010 23:16:02 (permalink)
0
 

Trích đoạn: Người lính


VÔ TÌNH

Dừng chân ghé lại nơi này
Gió buồn ngoảnh mặt, mây bay vô tình
Cơn mưa đẩy bóng xa hình
Bẽ bàng hứng lấy giọt tình rơi rơi
Chốn xưa, lối cũ đây rồi
Bên thềm ngắm nguyệt bồi hồi buông tơ
Một mình nhặt những cành thơ
Nhen lên sưởi nỗi bơ vơ đợi người...


Người lính - 10.08.2009



 
 
Dạ, Thu xin mến chào Người Lính, anh vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin ghé mến thăm anh vẫn khỏe, và cũng cho Thu xin phép được gởi lại đôi dòng cảm mến cùng với sự ngưỡng mộ của lòng mình cho những bài thơ thật hay và đáng yêu mùh anh đã viết lưu lại trong khu phố này, và thật may mắn thay, Thu cũng có tìm chút cảm xúc qua bài thơ anh đã viết, và cũng rất mến mong anh cho phép Thu xin được lưu lại mến gởi tặng anh như một món quà nhỏ để làm kỷ niệm cho chuyến dừng chân ghé thăm này, và Thu cũng rất mến mong, anh sẽ hông chê bai những dòng chữ mộc mạc của mình

Dạ, đôi dòng em xin mạo muội ghé thăm, Thu xin gởi lời mến chúc anh một đêm ngủ ngon, cùng với nhiều mộng đẹp và thật dễ thương nơi quê Mẹ, thơ anh thật hay, Thu thậttt....ngưỡng mộ nhiều, mến mong anh....bảo trọng :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________________
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 04:10:45 bởi NuocMatMuaThu >
Người lính 17.05.2010 05:32:39 (permalink)
0
.




Chào em Nước Mắt Mùa Thu nhé!
Anh lính rất vui khi em dừng chân lại nơi trang thơ này và lưu bút một bài thơ đầy cảm xúc. Anh cũng có quà dành tặng em đấy.
Chúc em luôn vui và hạnh phúc, luôn có những vần thơ hay!
 
17.5.2010
Người lính




 
 
 
LẺ LOI
 
Từng chiều vắng đến lặng thinh
Từng đêm thao thức, rùng mình... Lẻ loi
Từng ngày nặng bước chân côi
Từng trang ướt đẫm giọt đời, giọt tim...
 
Người lính
NuocMatMuaThu 17.05.2010 12:25:25 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính

Chào em Nước Mắt Mùa Thu nhé!
Anh lính rất vui khi em dừng chân lại nơi trang thơ này và lưu bút một bài thơ đầy cảm xúc. Anh cũng có quà dành tặng em đấy.
Chúc em luôn vui và hạnh phúc, luôn có những vần thơ hay!
 
17.5.2010
Người lính




LẺ LOI
 
Từng chiều vắng đến lặng thinh
Từng đêm thao thức, rùng mình... Lẻ loi
Từng ngày nặng bước chân côi
Từng trang ướt đẫm giọt đời, giọt tim...
 
Người lính


 
 
XIN CÒN GỌI TÊN NHAU
Trình bày: Ngọc Lan
 
 
 
Dạ, Thu xin mến chào Người Lính, anh vẫn khoẻ ạ:

Dạ, Thu nghe cũng rất hân hạnh, khi được đón tiếp bước chân anh ghé vào viếng thăm góc nhỏ mộc mạc này của em, và còn để lại đôi dòng chữ chúc lành, cùng với một bức tranh thơ lưu niệm thật đẹp để mến tặng, thơ anh rất hay, em xin ngưỡng mộ và xin cảm kích nhiều, mong anh bảo trọng, và em cũng xin được gởi lời mến chúc anh thêm một ngày lành, an khang và dễ thương trong cuộc sống, và cũng không quên mến chúc hồn thơ của anh, ngày càng bay bổng cao xa hơn nữa với những ý từ thật đẹp và thật đáng yêu anh nhé :)

TB: Dạ, và cũng xin mến thưa cùng anh, vì có lẽ kiếp này em bị Nghiệp thơ hành :(, nên đôi khi em hay mượn bút để viết vu vơ, nên nếu như thơ của em, có điều chi không phải, Thu rất mến mong anh sẽ thông cảm mùh thứ lỗi dùm cho em ạ

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________________
 
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2010 12:51:14 bởi NuocMatMuaThu >
Người lính 17.05.2010 23:04:27 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 

 
 










LOẠN NHỊP


Anh – người lữ khách vương sầu
Vần thơ nhuộm đắng một màu chông chênh
Thả hồn – tìm chốn lãng quên
Trái tim loạn nhịp giữa miền thiên thai...

17.5.2010
Người lính

Người lính 18.05.2010 05:56:02 (permalink)
0
.


KIẾP TẰM LÃNG DU

(Quý tặng Nhà thơ Trần Vi Thông)




Rong chơi quên cả đất trời
Ta – người nghệ sỹ của thời riêng ta
Hồn say lướt khướt, là đà
Tắm mình họa, nhạc, thơ ca bềnh bồng

Một đường cọ tạc đóa hồng
Nâng niu, gìn giữ trong lòng “người dưng”
Lặng đơn khắc khoải giữa chừng
Trầm buồn giai điệu đã từng hoan ca

Vần thơ ẩn hiện, gần xa
Tâm hồn khúc khích, vỡ òa tháng năm
Ta – người nghệ sỹ lặng thầm
Dâng đời trọn một kiếp tằm lãng du!

15.5.2010
Người lính
Người lính 19.05.2010 11:13:47 (permalink)
0
.








NGƯỜI ĐI ĐỂ LẠI SƠN HÀ
 
Vầng trăng năm ấy còn đây
Nép bên khung cửa mong ngày được thơ
Thủy chung dù tỏ hay mờ
Người đi từ bấy đến giờ - trăng treo…
 
Người đi việc nước mang theo
Ba Đình lộng gió, trong veo nắng hồng
“Đồng bào nghe nói rõ không?”
Người đi muôn triệu tấm lòng đớn đau…
 
Người đi rực rỡ Cờ Sao
Nhà Rồng ôm dấu năm nào Người qua
Người đi để lại sơn hà
Tháng Năm nở vạn đài hoa dâng Người…
 
“Ngục Trung Nhật Ký” – Người ơi!
Trên “Đường Cách mệnh” mãi ngời nhân tâm
Người đi trời đổ mưa dầm
Vần thơ bỏ ngỏ, âm thầm trăng đau…
 
19.5.2010
Người lính
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 11:15:37 bởi Người lính >
Người lính 20.05.2010 16:57:55 (permalink)
0
.
 
 
 
 
ĐỨNG GIỮA MÊNH MÔNG
(Quý tặng Nhà thơ Trần Vi Thông)
 
Gió - Trăng - Mây - Nắng - Mưa - Ta
Sáu cung bậc trỗi diết da điệu sầu
Biết đi đâu? Biết về đâu?
Vần thơ trải những nhịp cầu thế nhân
 
Nhẹ nhàng Gió thổi ngoài sân
Chợt giông tố lại bất thần nổi lên
Khuyết tròn, mờ tỏ ở trên
Rong chơi có lúc lảng quên giữa trời
 
Bềnh bồng Mây trắng trôi xuôi
Vương mang cay đắng, bụi đời hóa đen
Bình minh cho Nắng hừng lên
Hoàng hôn tắt lịm chông chênh nỗi buồn
 
Mỗi khi chớp bể, Mưa nguồn
Là bao tiếng nấc, lệ tuôn trắng đồng
Ta đang đứng giữa mênh mông
Sáu cung bậc trỗi tiếng lòng ngổn ngang…
 
15.5.2010
Người lính
Người lính 22.05.2010 07:02:20 (permalink)
0
.


THẾ LÀ...





Thế là sau cuộc đua chen
Một chiều tôi chẳng thấy tên em mình
Sự đời quá đỗi thường tình
Riêng em – bất giác rùng mình… Vì đâu?

Sao em không nói một câu
Nói đi em – bớt nỗi sầu vương mang
Vườn hoa vẫn rực sắc vàng
Tơ em đứt quãng giữa đàng… Vì ai?

Từ chiều hôm ấy tới nay
Tôi buồn – rộn rã bên tai, vẫn buồn
Em thời tỏ rõ tròn vuông
Còn tôi mò mẫm mạch nguồn… Vì đau!

21.5.2010
Người lính
Người lính 24.05.2010 07:22:24 (permalink)
0
.


CON ƠI...!




Cả nhà thăm Nội chiều nay
Vẫn đường bờ ruộng dễ hay bổ nhào

Hai con đứa trước, đứa sau
Líu lo cười nói xôn xao cả lòng

Cọc cà, cọc cạch gánh gồng
Thương con ngựa sắt giữa đồng thở than

Bàn cờ đường dọc, lối ngang
Xanh rì lúa mới, rộn ràng tiếng chim

Lối đi muôn thuở im lìm
Chiều nay như muốn đưa tìm ngày qua

Con ơi! Bà Nội đã già
Ngày xưa Nội dắt tay ba đến trường…

23.5.2010
Người lính
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2010 09:39:15 bởi Huyền Băng >
Người lính 25.05.2010 09:13:19 (permalink)
0
.




Mặc cho nắng cháy da người
Trong nhà hầm hập, ngoài trời lửa thiêu
Bên đường bao dáng yêu kiều
Bừng lên sắc đỏ sớm chiều lung linh

Sáng nay trong ánh bình minh
Ve râm ran khúc tâm tình thiết tha
Đã bao mùa hạ đi qua
Nhớ hoài thuở phải tạm xa mái trường

Lần trang lưu bút mến thương
Bao nhiêu kỷ niệm tỏa hương, bồi hồi
Mặc cho nắng cháy da người
Hạ về trở lại quãng đời thần tiên…

25.5.2010
Người lính


Người lính 25.05.2010 14:16:06 (permalink)
0
.

Chào chị Thái Anh kính mến!
Hoa phượng trên trang thơ của chị rực rỡ quá!
NL cảm tác cùng Hoa phượng với chị nhé!





Như màu của trái tim son
Tắm trong giai điệu nỉ non muôn đời
Vì sao đỏ rực, Phượng ơi…!
Phải chăng thắp lửa gọi mời Hạ sang?

25.5.2010
Người lính

Người lính 28.05.2010 09:57:35 (permalink)
0
.

LỆ NHÒA SẮC TÍM
(Sự tích Hoa Bằng Lăng)





Mười hai công chúa con trời
Mỗi nàng một bức tranh ngời, đẹp xinh
Trời cho theo ý riêng mình
Các nàng cứ chọn gửi tình vào hoa

Hoa Hồng – Nàng Cả thiết tha
Hoa Mai - Nàng Út, Nàng Ba hoa gì?
- Các con cứ lựa chọn đi
Nàng Hai nhỏ nhẹ: Con thì Mẫu Đơn

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn
Nàng Ba bối rồi chậm hơn mọi người
Chợt nhìn màu tím tinh khôi
Áo nàng đang mặc… Cha ơi – Hoa này!

Thế là cùng với muôn loài
Mười hai công chúa, mười hai hoa đời
Xuống trần nảy nở, sinh sôi
Tỏa hương, khoe sắc… bao lời ngợi ca

Bằng Lăng Tím của Nàng Ba
Được chàng trai nọ nhận ra, mang về
Cứ như là nghĩa phu thê
Chăm hoa tươi tốt, tràn trề niềm vui

Nàng Ba đau khổ, ngậm ngùi
Yêu chàng trai nọ mà Trời cấm, ngăn
Không cho Nàng xuống dương trần
Se tơ, kết tóc trăm năm cùng chàng

Hãy nhìn Hoa Tím Bằng Lăng
Sắc màu phai nhạt dần dần trên cây
Đầu mùa rực rỡ, ngất ngây
Lệ nhòa sắc tím tàn phai cuối mùa!





13.5.2010
Người lính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2010 09:59:10 bởi Người lính >
Người lính 29.05.2010 06:18:28 (permalink)
0
.






RÃ RỜI CÁNH TRẮNG


“Con cò bay lả bay la…”
Bay trong câu hát thuở ta lọt lòng
Thả diều, bắt dế giữa đồng
Nhìn đàn cò trắng lượn vòng hò reo

Quê hương từng bước thoát nghèo
Ruộng đồng càng lúc càng teo lại rồi
Bao khu công nghiệp đâm chồi
Chung cư, đô thị lần hồi mọc lên

Cò bay mỏi cánh lượn trên
Đến mùa lũ lượt không quên lối về
Tìm hoài chẳng thấy miền quê
Rã rời cánh trắng, ê chề thoái lui

Lời ru thêm vị ngậm ngùi
Con cò đã bỏ miền xuôi lên ngàn
Trên con đường rộng thênh thang
Tìm đâu câu hát chứa chan thuở nào…

Cò ơi! Đất rộng, trời cao
Xưa trong câu hát, nay vào giấc mơ
Chỉ thương con trẻ dại khờ
Mở từng trang sách, ngẩn ngơ tìm cò…

28.5.2010
Người lính
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 55 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9