Người lính - GỞI BẠN DẠO VƯỜN THƠ
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 55 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 815 bài trong đề mục
vithong 30.05.2010 21:29:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính

.


KIẾP TẰM LÃNG DU

(Quý tặng Nhà thơ Trần Vi Thông)




Rong chơi quên cả đất trời
Ta – người nghệ sỹ của thời riêng ta
Hồn say lướt khướt, là đà
Tắm mình họa, nhạc, thơ ca bềnh bồng

Một đường cọ tạc đóa hồng
Nâng niu, gìn giữ trong lòng “người dưng”
Lặng đơn khắc khoải giữa chừng
Trầm buồn giai điệu đã từng hoan ca

Vần thơ ẩn hiện, gần xa
Tâm hồn khúc khích, vỡ òa tháng năm
Ta – người nghệ sỹ lặng thầm
Dâng đời trọn một kiếp tằm lãng du!

15.5.2010
Người lính



NL gửi bài hoạ trước rồi, thôi huynh gửi bài xướng sau nhé ! hiiiiii!  Chúc đệ vui ! (VT)




THƠ

Gửi em này mối chân tình
Nhờ thơ nối hộ duyên mình với ta
Lời tình chấp cánh bay xa
Thoảng nghe ngỡ tiếng hoan ca đất trời


NHẠC

Chẳng là câu nói đầu môi

Tiếng lòng tôi nốt nhạc đời tặng em
Đàn lên đi ! Khúc êm đềm
Hòa thêm lời hát ru mềm tin yêu

HỌA

Sắc màu, xin gởi vào tranh
Buồn-vui nét cọ tung hoành mê say
Kể nhau nghe chuyện tháng ngày
Khổ đau-hạnh phúc bủa vây quanh đời

Cùng TA

Cùng TA...trọn tiếng khóc-cười
Trần gian vài món nợ hời trả-vay
Mừng TA giờ trắng đôi tay
Tỉnh-say nghe những đổi thay kiếp người !


Vi Thông

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 21:23:11 bởi Huyền Băng >
Người lính 13.06.2010 07:11:08 (permalink)
0
.

LỜI RU CỦA BA


Hai con bé bỏng của ba
Ngủ ngoan! Mẹ mải đường xa… Không về!
Mình ba ôm trọn câu thề
Làm thân gà trống trăm bề… Lẻ loi.

Hai con như lá, như chồi
Cựa mình - trời nóng, mồ hôi tứa đầy
Ba đang đưa gió về đây
Ngủ ngoan! Chóng lớn… Mai này hiểu ba…!

Người lính
Người lính 15.06.2010 14:18:48 (permalink)
0
.

MỘT NGÀY
VÀ MỘT ĐỜI




Một ngày cũng nghĩa vợ chồng
Cũng cùng góp lửa, cũng đồng chia cơm
Cùng chia sướng - khổ sớm hôm
Cùng đau trước cảnh gối rơm lạnh lùng

Trời thương hai đứa trùng phùng
Hợp duyên đôi lứa một chung rượu đào
Trời không thương nữa - xa nhau
Để cho ánh mắt chìm vào hư không

Một ngày cũng vợ, cũng chồng
Nâng niu, chìu chuộng, gánh gồng, chung lưng
Hết duyên ta lại người dưng
Không còn nợ nữa xin đừng lãng quên

Nghĩa tình hãy để lên trên
Mặc cho con tạo xoay, nghiền, hợp, tan
Đường đi còn lắm gian nan
Hỏi ai chia sớt đa đoan bộn bề?

Dẫu không giữ trọn lời thề
Khi xa cõi tạm cũng về sóng đôi
Cau trầu sao lại thiếu vôi?
Người xưa ơi! Đã một thời có nhau...

11.6.2010
Người lính
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 21:25:44 bởi Huyền Băng >
Người lính 26.06.2010 18:31:45 (permalink)
0
.


TÌM EM





Anh đi về phía chân trời
Tìm em – tìm nửa tim côi vô tình

Nỗi buồn theo gió rung rinh
Đám mây thấu hiểu cuộn mình hòa theo

Nắng buồn hay nắng hò reo
Thảm vàng phủ cánh đồng chiều sáng trưng?

Đi tìm một nửa – người dưng
Bước chân vô định, dạ rưng giọt sầu

Cỏ xôn xao hỏi vì đâu
Chiếc ô che một mái đầu lẻ loi?

Tìm em – tìm nửa đơn côi
Hoàng hôn rụng xuống giữa đời vẫn đi…

25.6.2010
Người lính
Người lính 27.06.2010 22:14:57 (permalink)
0
.
 
CHÊNH CHAO KIẾP NGƯỜI




Trầm tư dáng núi trong đêm
Ánh trăng soi nhẹ, êm đềm sóng ru
Lá vàng ở cuối mùa thu
Lặng nghe nguồn cội vi vu gọi thầm

Trong lòng nhỏ giọt lâm thâm
Ngoài trời sương khóc ướt đầm đôi vai
Thời gian khéo tạc hình hài
Cụ già ngồi chỗ chàng trai thuở nào

Bao đêm tư lự, xôn xao
Hằn trên đôi mắt chênh chao kiếp người
Lá vàng rồi sẽ rụng rơi
Cho cành gai góc đâm chồi mùa xuân…

21.6.2010
Người lính
so nang 28.06.2010 06:15:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính

.


TÌM EM





Anh đi về phía chân trời
Tìm em – tìm nửa tim côi vô tình

Nỗi buồn theo gió rung rinh
Đám mây thấu hiểu cuộn mình hòa theo

Nắng buồn hay nắng hò reo
Thảm vàng phủ cánh đồng chiều sáng trưng?

Đi tìm một nửa – người dưng
Bước chân vô định, dạ rưng giọt sầu

Cỏ xôn xao hỏi vì đâu
Chiếc ô che một mái đầu lẻ loi?

Tìm em – tìm nửa đơn côi
Hoàng hôn rụng xuống giữa đời vẫn đi…

25.6.2010
Người lính



 
Ô ..Ô..

Ô ..Ô.. cái lý che dù
Anh leo anh kiếm  ngục tù tình yêu
Ô.. Ô nàng hẹn buổi chiều
Che mây ngoài mặt mỹ miều làm sao
Ô…Ô anh đã lên nào
Hãy đem xiềng xích cột vào tim anh
Ô ..Ô nắng mượt mà xanh
Thân anh ở lại bọc quanh cỏ vàng
Ô… Ô che đủ bóng nàng
Mang tim anh đến ngút ngàn thiên lao.
 
cosiaus
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 12:11:37 bởi so nang >
Người lính 29.06.2010 13:12:59 (permalink)
0
.

Cảm ơn anh cosiaus đã ghé qua trang thơ!
Chúc anh vui và hồn thơ mãi tràn đầy!

__________




PHẬN NỔI TRÔI




Hoàng hôn rụng xuống giữa dòng
Đò ngang, đò dọc vẫn không buông chèo
Lướt trên bao nỗi gieo neo
Xé toang mặt nước cái nghèo còn đây

Chập chùng lưới núi bủa vây
Làm sao thoát nợ kiếp này - đò ơi!
Cỏ lau ủ rủ bên đời
Thương đò - thương phận nổi trôi lục bình...

27.6.2010
Người lính
Người lính 30.06.2010 15:06:41 (permalink)
0
TẢN MẠN
CÙNG BÓNG ĐÁ




Ôi bóng đá
Nụ cười và nước mắt
Tròn phút đầu
Khuyết một nửa lúc ngừng lăn
Người mê say
Bỏ việc, bỏ ăn
Bỏ cả vợ…
Ái ân cùng trái bóng

Ôi bóng đá
Vẫn tràn trề sức sống
Qua bao đời
Sân cỏ chứa mồ hôi
Bao vết thương
Đứng dậy
Rạng ngời
Bao hàng ghế
Cuồng sôi sắc áo

Ôi bóng đá
Của một thời đánh đáo
Tụm năm, tụm mười
Chia nhóm, chia phe
Sân ruộng cạn khô
Nắng cháy trưa hè
Trái bóng nhựa
Nhọc nhằn lăn
Vấp
Ngã

Ôi bóng đá
Dẫu không là tất cả
Nhìn màn hình
Tha thiết buổi ngày xưa
Dứt tiếng còi
Có người thắng, kẻ thua
Về yên lặng
Kỷ niệm tròn vành vạnh…

30.6.2010
Người lính
(Viết sau khi xem xong trận đấu
Giữa 2 đội Nhật bản và Paraguay)
ThanhThanhKhiet 01.07.2010 08:23:50 (permalink)
0

Trích đoạn: so nang


Trích đoạn: Người lính

.


TÌM EM





Anh đi về phía chân trời
Tìm em – tìm nửa tim côi vô tình

Nỗi buồn theo gió rung rinh
Đám mây thấu hiểu cuộn mình hòa theo

Nắng buồn hay nắng hò reo
Thảm vàng phủ cánh đồng chiều sáng trưng?

Đi tìm một nửa – người dưng
Bước chân vô định, dạ rưng giọt sầu

Cỏ xôn xao hỏi vì đâu
Chiếc ô che một mái đầu lẻ loi?

Tìm em – tìm nửa đơn côi
Hoàng hôn rụng xuống giữa đời vẫn đi…

25.6.2010
Người lính



 
Ô ..Ô..

Ô ..Ô.. cái lý che dù
Anh leo anh kiếm  ngục tù tình yêu
Ô.. Ô nàng hẹn buổi chiều
Che mây ngoài mặt mỹ miều làm sao
Ô…Ô anh đã lên nào
Hãy đem xiềng xích cột vào tim anh
Ô ..Ô nắng mượt mà xanh
Thân anh ở lại bọc quanh cỏ vàng
Ô… Ô che đủ bóng nàng
Mang tim anh đến ngút ngàn thiên lao.
 
cosiaus
 

 
Dấu ái
 
Ta đi lững thững trên đồi
Hoàng hôn buông xuống mây trời chênh chao
 
Cỏ xanh gọi gió lao xao
Mà trong tâm trí để vào mênh mông
 
Hỏi trời dấu ái còn không
Hay mưa đã chảy suôi dòng nơi xa
 
Thanh Thanh Khiết
29.6.2010
 
TTK ghé thăm NL. Chúc NL luôn vui
 
 
hoàng hoài nam 01.07.2010 17:37:05 (permalink)
0
chào anh,dọc những vàn thơ anh viết em không khỏi sao lòng.thơ anh thì em dã dọc khá nhiều.nhưng có lẽ em không dám hoạ phàn vì em làm thơ cho vui,thơ em vừa kho khan vừa vô hồn.nhưng em cũng dã từng khoác trên vai mình chiếc áo mầu cỏ úa.đồng cảm với những người cùng mầu áo.có lẽ vậy mà khi do-cj thơ anh.những bài thơ viết về que hương đát nước về tình bạn tình yêu.em không khỏi thốt lên
           ôi tâm hồn người chiến sỹ.
        cao đẹp và thiêng liêng biết bao.
những người anh người chị không chỉ sống cho mình mà còn sống cả cho quê hương dất nước vững niềm tin dữ mãi mầu cờ.
Người lính 02.07.2010 01:21:10 (permalink)
0
.
Xin chân thành cảm ơn thi sỹ Thanh Thanh Khiết
và bạn Hoàng Hoài Nam đã đến với trang thơ của NL!
___________


SÔNG QUÊ





Sông quê muôn thuở hiền hòa
Nước ròng, nước lớn phù sa đắp bồi
Bềnh bồng cơm ngược, áo xuôi
Đôi bờ cây trái sinh sôi bốn mùa

Sông quê một thuở nô đùa
Bắt tay lũ bạn bơi đua mấy vòng
Ngày hè soi bóng phượng hồng
Đưa dòng nước mát tưới đồng phì nhiêu

Sông quê ôm ấp bao điều
Đò ngang đến lớp, sớm chiều lưới giăng
Cuốn trôi bao nỗi nhọc nhằn
Trong veo khúc hát… Mãi gần - dẫu xa!

01.7.2010
Người lính
NuocMatMuaThu 02.07.2010 10:02:29 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính


TÌM EM


Anh đi về phía chân trời
Tìm em – tìm nửa tim côi vô tình

Nỗi buồn theo gió rung rinh
Đám mây thấu hiểu cuộn mình hòa theo

Nắng buồn hay nắng hò reo
Thảm vàng phủ cánh đồng chiều sáng trưng?

Đi tìm một nửa – người dưng
Bước chân vô định, dạ rưng giọt sầu

Cỏ xôn xao hỏi vì đâu
Chiếc ô che một mái đầu lẻ loi?

Tìm em – tìm nửa đơn côi
Hoàng hôn rụng xuống giữa đời vẫn đi…

25.6.2010
Người lính




Anh Người Lính mến:

Dạ, Thu xin gởi lời mến chào anh vẫn khoẻ, và Thu cũng mong anh cho Thu xin được phép lưu lại đôi dòng xin tri ân cùng anh cho bài thơ hay mùh anh đã dừng chân ghé thăm và đã lưu lại mến tặng, Thu xin rất ngưỡng mộ nhiều, và trước khi xin phép được ngừng bút, em xin gởi lời mến chúc anh, cùng gia đình những chuỗi ngày an khang, cùng với những gì thân ái, và dễ thương nhất trong cuộc sống :), mến mong ráng anh bảo trọng và cố gắng gìn giữ sức khỏe mình, và Thu cũng rất xin lỗi anh, nếu như em đã sơ ý quấy nhiễu đi khoảng không gian yên lặng của anh, rất mến mong anh sẽ thông cảm và thứ lỗi cho

Thân ái

Thu em
___________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2010 09:32:19 bởi NuocMatMuaThu >
Người lính 05.07.2010 16:28:43 (permalink)
0
“…Em về góp lá vàng rơi
Mượn thơ tình vẽ tên đôi chúng mình…
(Xin nằng còn xanh - NMMT)
 
Hổm rày bận quá, nay mới có tí thơ cảm tác cùng Nước Mắt Mùa Thu .
Bài thơ của em hay quá!

Chúc em luôn khỏe, luôn vui và hồn thơ mãi tràn đầy nhé!
_______
 
 
 
MUỐN
BUÔNG CHÈO CHỐNG
GIỮA CHỪNG…
 
Ta đang bơi giữa biển tình
Chao nghiêng cánh sóng giật mình… Lẻ loi
Ô hay! Uống cạn men đời
Hồn say túy lúy chơi vơi… Ngỡ ngàng

Ta rơi vào chốn trái ngang
Trở mình thảng thốt bàng hoàng… Đắng cay
Ơ kìa! Giọt đắng lắt lay
Mùa Ngâu vĩnh viễn tim này… Xót xa

Một mình đứng giữa phong ba
Giông chà, bão đạp cố mà… Dửng dưng
Muốn buông chèo chống giữa chừng
Chợt nghe quặn thắt - “Xin đừng buông xuôi!”…

Thế nhân ơi! Cuộc đời ơi!
Xin cho tôi gửi đôi lời… Lỡ khi
Ơ hay! Gào thét ích gì
Dang tay, ưỡn ngực mà đi… Muộn màng!!!
 
05.7.2010
Người lính
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.07.2010 16:31:58 bởi Người lính >
BĂNG NGUYỆT 08.07.2010 14:11:52 (permalink)
0

MUỐN

BUÔNG CHÈO CHỐNG

GIỮA CHỪNG…



Ta đang bơi giữa biển tình
Chao nghiêng cánh sóng giật mình… Lẻ loi
Ô hay! Uống cạn men đời
Hồn say túy lúy chơi vơi… Ngỡ ngàng

Ta rơi vào chốn trái ngang
Trở mình thảng thốt bàng hoàng… Đắng cay
Ơ kìa! Giọt đắng lắt lay
Mùa Ngâu vĩnh viễn tim này… Xót xa

Một mình đứng giữa phong ba
Giông chà, bão đạp cố mà… Dửng dưng
Muốn buông chèo chống giữa chừng
Chợt nghe quặn thắt - “Xin đừng buông xuôi!”…

Thế nhân ơi! Cuộc đời ơi!
Xin cho tôi gửi đôi lời… Lỡ khi
Ơ hay! Gào thét ích gì
Dang tay, ưỡn ngực mà đi… Muộn màng!!!


05.7.2010

Người lính


Chuyện j mà mún bưông chèo chống giữa chừng đây ta ...


Câu thơ cũng rát thân tàn
Bút cùn đề xuống vài hàng kính như
Muộn màng , màng muộn chưa ư ?
Cứ đi rồi biết, ngộ từ thế thôi .

Người lính 06.09.2010 08:48:46 (permalink)
0

.

TRỐNG TRƯỜNG LẠI TRỖI


(Viết nhân ngày khai giảng năm học mới)


Trống trường lại trỗi tưng bừng
Bao đàn chim trắng vui mừng, hân hoan

Mùa Hè nhường bước Thu sang
Líu lo, rộn rã gốc bàng hôm nay

Khoanh tay - gặp lại cô thầy
Bạn bè hội ngộ vui say chuyện trò

Một năm học - Một chuyến đò
Bảng đen, vở trắng, nỗi lo… bắt đầu!

06.9.2010
Người lính

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 55 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 815 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9