MƯA VÀ GIÓ
1.
Mưa rơi trên lá, trên cành
Mưa rơi ướt đẫm mái tranh, góc nhà
Mưa rơi xơ xác cánh hoa
Mưa rơi tê buốt hồn ta, rã rời
Bao giờ ngớt hạt, mưa ơi?
Rằng mưa có thấu cho tôi nỗi niềm…
Mưa rơi xối xả bên thềm
Rằng mưa có biết đá mềm, vỡ tan?
2.
Gió chi nghiêng ngã cây cành
Gió chi lại kéo cái hanh đầy nhà
Gió chi tơi tả vườn hoa
Gió chi dồn dập làm ta rụng rời
Có nghe tiếng gọi “Gió ơi!”
Nhẹ nhàng đủ để đầy vơi bao niềm?
Gió làm lá nát trên thềm
Tim ta gió giật nhũn mềm, chực tan…
Người lính
TRUNGTRUNGNIEN