Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 68 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 13.05.2010 17:45:53 (permalink)


Mười năm áo tým...
Casy: Thúy Hằng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 17:48:25 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 15.05.2010 05:18:34 (permalink)
Vắng anh mùa Đông...
ST: Trương Lê Sơn
Casy: Hoàng Lê Vi





damotlanyeunhau 16.05.2010 05:15:33 (permalink)
Ngọt Ngào...
Casy: Lương Bằng Quang






damotlanyeunhau 16.05.2010 05:30:10 (permalink)
Một lần thôi...
Casy: Nguyên Vũ




damotlanyeunhau 18.05.2010 16:09:23 (permalink)
Hãy yêu như chưa yêu lần nào...
ST: Đức Huy
Casy: Thiên Kim




damotlanyeunhau 19.05.2010 17:25:13 (permalink)
damotlanyeunhau 22.05.2010 19:19:18 (permalink)
Gọi anh mùa Xuân...
Casy: Diễm Liên



damotlanyeunhau 23.05.2010 20:52:25 (permalink)
Chén rượu cay. . .
Casy: Quách Thành Danh



damotlanyeunhau 24.05.2010 10:32:08 (permalink)
4:55_Xin mưa ngừng rơi...
Casy: Johnny Dũng



damotlanyeunhau 26.05.2010 07:43:04 (permalink)
Dòng Thư Cuối. . .
Casy: Wanbi Tuấn



damotlanyeunhau 27.05.2010 04:52:21 (permalink)
Nỗi đau chạm vào tim...
ST: Đăng Khoa
Casy: Lý Hải


Một người bạn con tim rời xa anh rồi.
Còn mong có nhớ nữa để làm gì,
có sai lầm không khi anh vẫn chờ,
vẫn hy vọng em sẽ về.

Ngày em đi,gió mưa thét gào,anh cắn chặt môi để anh không bật khóc,
Nhưng sao, nước mắt vẫn tuôn trào
Vì một người không yêu mình sao.

Anh quá dại khờ,anh cứ mãi đợi chờ,
Chờ một người không thuộc về anh.
Anh muốn quên bóng hình em thì lại càng nhớ thêm, nỗi đau như chạm vào trái tim.

Anh chỉ khóc cho mình,anh không khóc cho người,
Giọt lệ rơi chẳng làm vơi đi nỗi nhớ.
Có thể anh sẽ quên cũng có thể chẳng quên Những kỷ niệm anh giữ lấy cho riêng mình




damotlanyeunhau 29.05.2010 05:54:52 (permalink)
Giọt nước mắt pha lê. . .
ST: Nguyễn Minh Anh
Casy: Hiền Thục


Ngày xưa ta yêu nhau, mỗi khi em dỗi hờn là bật khóc để anh vỗ về, an ủi.
Và anh nói nước mắt như những giọt pha lê, đừng làm rơi tình ta sẽ vỡ đôi.

Tình yêu em trao anh với trái tim chân thành, còn anh đến với em chỉ là gian dối
Lời anh nói như gió trăng ngọt ngào trên môi, đành lòng quên anh bỏ rơi tình em.

Giọt nước mắt như pha lê rơi tan vỡ cõi lòng em
Quạnh vắng gối chiếc đơn côi em mong nhớ anh từng đêm.
Người có biết trái tim em đã khô héo bao ngày qua, còn mình em với niềm xót xa.

Giọt nước mắt như pha lê rưng rưng ướt trên bờ mi
Người nỡ cất bước ra đi sao không nói câu biệt ly
Để nửa mảng vỡ trăng tan nay lẻ bóng riêng mình em
Kỷ niệm ngày xưa như giấc mơ phai tàn mau



Leo* 29.05.2010 08:10:23 (permalink)
damotlanyeunhau 30.05.2010 05:45:38 (permalink)
Nỗi nhớ dần phai...
Casy: Jimmy JC Nguyễn



damotlanyeunhau 01.06.2010 04:11:02 (permalink)
Những ngày xưa thân ái...
Casy: Quang Lê

Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai
Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa
Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ?

Những ngày xưa thân ái xin gởi lại cho ai
Trăng mùa thu lên cao khóm dừa xanh lao xao
Anh cùng tôi trốn ngủ ra ngồi hiên lá đổ
Trong bầy chim trắng hiền mơ một nàng tiên dịu hiền


Đêm đêm nằm nghe súng nổ giữa rừng khuya thác đổ,
anh còn nhắc tên tôi?
Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ bên đồi hoa trắng nở,
cuộc đời anh có vui?
Thời gian qua mau tìm anh nơi đâu
Tôi về qua xóm nhỏ con đò nay đã già
Nghe tin anh gục ngã dừng chân quán năm xưa
Uống nước dừa hay nước mắt quê hương



Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 68 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9