Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 68 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 02.10.2010 07:41:08 (permalink)


Thứ 7 mùa Xuân Syd . . .

Từ rất lâu tôi đã quen không đi siêu thị hay lang thang những khu phố thương mại vào những ngày cuối tuần. Hình như trong hai ngày này bất cứ ở đâu thì người người đều tấp nập rủ nhau xuống phố, chỗ nào cũng đông nghẹt nên tìm chỗ đậu xe xa hay gần gì cũng chán cả. Nhưng sợ nhất chắc là cảm giác cô đơn giữa muôn người xa lạ . . .và nỗi niềm đó rồi sẽ có khơi dậy nỗi buồn không?

Sáng nay hình như mặt trời thức sớm và những tia nắng đầu ngày quyến rũ làm sao. Xỏ chiếc áo đầm mà trong 3 tháng mùa đông nó đã không được nhìn tới, lội bộ xuống khu shops centre gần nhà, tìm ly cafe-bước theo sóng người đang đi, nhanh chậm khác nhau. Không gian so với ngày thường nhộn nhịp và bận rộn hơn nhiều. Tôi chợt nghĩ - phần đông trong số người đang di động nơi đây chắc là đi để thư giãn - như cái thú lang thang shopping của những ngày đi học, đi để ngắm nhìn những món hàng dễ thương, đẹp, được trưng bày & thiết kế rất bắt mắt . . .Tìm một nụ cười cho chính mình, một hạnh phúc vẫn mãi lang thang?

Dẫu sao thì aB vẫn thích lang thang với dãi cát & tiếng sóng La Perouse, một góc biển lặng lẽ dịu dàng. Giả như có anh!?, nhưng không biết rồi hạnh phúc có còn bước lang thang . . . <<== written by aB


Hạnh phúc lang thang. . .
Casy: Hồ Hoàng Yến




Ngày ấy em như hoa sen
mang nhiều giáng hiền
những khi chiều lên
Ngày ấy em như sương trong
nép trên bông hồng
mượt trên cánh nhung
Ngày ấy em như cung tơ
cho đời thẫn thờ
cho tôi dệt mơ
Đường khuya tay đan ngón tay
ước cho đời ước mơ dài

Nhưng năm tháng vô tình
mà lòng người cũng vô tình
rồi mộng úa thay màu xanh
Người yêu xa bến mộng
đò xưa đã sang sông
dòng đời trôi mênh mông
Giáng xưa nay xa rồi
đường khuya mưa rơi rơi
Phố xưa quen một người
bàn chân gieo đơn côi
Gió mang theo cơn lạnh
về rớt lệ trên môi

Ngày ấy yêu em say mê
tôi nào nghĩ gì
đến câu từ ly
Tình ái không xanh như thơ
đến chung hơi thở
rồi trôi rất xa
Hạnh phúc lang thang như mây
cho hồn héo gầy
khi ta còn đây
Từng đêm qua trong giấc mơ
vẫn mong chờ có
em về


damotlanyeunhau 03.10.2010 04:45:23 (permalink)
Giấc ngủ đầu Thu rơi êm ả
Lá chưa vàng ru mộng ước bâng khuâng
Anh bước bên em - mạch tim run thổn thức
Sợ ngàn Thu, theo gió cuốn nhạt nhòa

"Hôm nay ngày đầu mùa Thu đó em biết không?" - cũng là ngày đầu mùa Xuân nơi em. "Sao anh biết hôm nay là ngày đầu Xuân của miền Miệt Dưới"?? - tôi hỏi . Rất chăm chú & ân cần anh ngồi giải thích cho tôi biết về hiện tượng & lịch khoa học. Ngày nao là ngày đầu tiên của mỗi mùa v.v.v Khi còn đi học tôi luôn tìm lý do để tránh xa 3 môn - khoa học, lý & hóa - vì cứ nhìn thấy rừng chữ là tôi hoa cả mắt đọc gì cũng không hiểu, và từ đó lại mắc bệnh thích có người lảm nhảm đọc hay kể cho nghe thì mới hiểu & hứng thú.

Gió Thu, sương Thu, mùa Thu nói chung đều thường mang đến cho mình những mộng mơ lạ thường, lãng mạn. Trong đó có người tình dịu dàng tha thiết, có tình nhân âu yếm vỗ về . . .aB thích mùa Thu và vì trong Giấc Thu đầu tiên ấy - em đã mơ về anh . . . <<== written by aB



Giấc Thu
Casy: Lệ Thu


Mưa thu gợi sầu cho cây long-lanh,
Ngàn tiếng buồn rơi hắt-hiu trên cành,
Từng đêm hồn bay trong khói sương mờ,
Từng đêm ngàn cây nghe gió ru hờ,
Lời mưa buồn khẽ đưa em vào mơ.

Thu mang chiều về giăng mây trên cao,
Ngàn lá mùa thu khép trên mi sầu,
Hàng cây ngủ say trong tóc mây chiều,
Làn mưa nhe rơi trong mắt ưu-phiền,
Ngàn mây buồn bay về phía trời cao.

Tình rót trên phím đàn,
Hương thời gian úa phai như màu nắng.
Tình rơi theo lá vàng,
Cho mùa thu ngát hương trong chiều nhớ.
Biển sóng xô đến bờ,
Ân-tình ngày cũ tan theo bọt nước chơi-vơi.
Tình mong-manh tựa như làn khói,
Tình xa-xôi như sương chiều xuống,
Tình muôn đời sáng như ngàn sao.

Đêm nay ngàn vì sao giăng lung-linh,
Nhạc lắng buồn khơi gió mây gợi tình,
Nghìn năm đàn dâng những phím tơ sầu,
Nghìn năm hồn say bên giấc mộng đầu,
Nhạc thu buồn ru người đến ngàn sau

damotlanyeunhau 04.10.2010 06:12:09 (permalink)
Những bài tình ca của nhạc sỹ Việt Nam mình thường mang âm hưởng như tiếng gió Thu mơ màng, thiết tha, buồn. Tuy vậy, ngữ điệu của từng vần chữ luôn làm mình rung động, thôi thúc những mạch tim u mê tỉnh giấc & tìm đến với tình yêu diệu kỳ.

Lời yêu không dễ nói khi dòng đời vội vã, ngược xuôi dù Em đã và vẫn luôn yêu Anh. Bài ca này em "hát để tặng anh" - thay cho một góc tâm hồn khắc khoải đê mê. Mà nhỡ nói rồi - có còn đẹp như Yêu Một Mình của những đêm về Nhớ Người Yêu không?? ... <<== written by aB


Hát để tặng anh
ST:Minh Kỳ
Casy: Mai Thiên Vân



Bài ca này em hát tặng riêng anh
Để thay lời âu yếm chân thành
Để đêm về biên giới màu xanh
Để gió mưa trên lá cành
Không thấm lạnh vào lòng anh

Bài ca này em chỉ dành cho anh
Và bao lời tha thiết chung tình
Để cho người em gái hậu phương
Gần gũi anh nơi chiến trường
An vui lòng người em thương

Anh ơi! em hiểu rằng
Đời trai chinh chiến lắm gian lao
Niềm vui ôm ấp trong lòng có chi nhiều
Nguyện thề dâng hiến đời cho tình yêu

Chờ anh về bên mái nhà xinh xinh
Ngày vui mừng non nước thanh bình
Người em ngày xưa hát một câu
Mừng thắm duyên hai mái đầu
Cho bõ ngày mình xa nhau . . .


damotlanyeunhau 06.10.2010 19:17:16 (permalink)
Nói với em "sao gặp em khó quá"
Cứ như ta chơi rượt bắt trốn tìm
Cô bạn nè "những lúc anh đợi em"
Làm sao anh hiểu "em chờ mong sớm tối"

Lâu rồi mình không thường gặp nhau, phải không anh? em buồn nhưng không thể trách anh hoặc hờn giỗi. Chỉ mong anh công việc sớm hoàn tất, để mình được như ngày xưa ngồi kể chuyện nhau nghe mỗi ngày.

Giáo Đường sáng Chúa Nhật đông chật từng băng ghế
Chuông Nhà Thờ ngân vọng từng dư âm . . .


"em nhớ anh...." <<== written by aB


Nói với người tình

Duets: Như Quỳnh - Tường Nguyên


Qua lối nhỏ vào nhà em muốn ghé vào thăm
sợ ba má em buồn lòng
Lỡ hứa rồi em biết làm sao đây
để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm

Em cứ hỏi lòng tại sao
mỗi lúc gặp nhau thì anh nói chuyện đường dài
Đêm trở về em khóc thầm trong tay
nếu yêu nhau ai lỡ để buồn cho nhau

Xin em hiểu giùm đời anh
lênh đênh kiếp phong trần
nổi trôi theo ngày tháng
Anh đâu có gì
anh đâu có gì
ngoài hai bàn tay trắng
đành để buồn cho em

Em có đòi hỏi gì đâu
đã biết rắng anh bằng tay trắng đi vào đời
Em chỉ cần hai đứa mình yêu nhau
có anh bên em sẽ đẹp tình mai sau



damotlanyeunhau 07.10.2010 05:09:08 (permalink)



Tình ca dâng Mẹ . . .


Note nhạc này Mẹ ơi! dành cho Mẹ
Ở bên kia thế giới Mẹ nghe không
Tiếng yêu thương con nghe thuở lọt lòng
Tiếng Quê Mẹ con mang theo viễn xứ

Mẹ nghe không từng cung trầm nức nở
Trái tim con trải dòng chữ ngây ngô
Không biết làm sao nguôi nỗi nhớ vật vờ
Chẳng thể đổi phận mồ côi định mệnh

Đêm Gia Yên khói nhang buồn hoang lạnh
Cung điệu này ngân vang đến Mẹ nghe
Như chính con được ngồi bên cạnh Mẹ
Nén hương lòng quyện phím nhạc, bay xa


aB - 7th Oct 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2010 05:30:10 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 08.10.2010 03:50:23 (permalink)
Phải chăng trong tình yêu là muôn trùng Hoài Cảm?? Người yêu đến & đi đều gây những cảm xúc bất chợt, vô thường. Anh bước đến giữa trời đông tháng bảy - Nắng Xuân về sưởi ấm bước cô đơn - Anh quay lưng cũng như chưa một lần - Nhịp thổn thức gọi tìm nhau, hoài cảm. <<== written by aB


"Chiều buồn len lén tâm tư
Mơ hồ nghe lá thu mưa
Dạt dào tựa những âm xưa
Thiết tha ngân lên lời xưa

Quạnh hiu về thấm không gian
Âm thầm như lấn vào hồn
Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
Sương buồn lắng qua hoàng hôn"

Chiều nay một chút gì vời vợi đã thấm vào mạch tim. Buổn ư? Hờn chăng?? hay dư âm của nỗi nhớ quay cuồng. Ta không biết và không nói được vì tất cả những gì xuất phát từ trái tim đều cần được hiểu bởi một trái tim . . .Ta âm thầm nghe từng note trầm cung bổng của Hoài Cảm, du dương hỏi người còn nhớ đến ta?? <<== written by aB

Lòng cuồng điên vì nhớ
Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa
Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?

Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
Nhớ nhau muôn đời mà thôi!

Thời gian tựa cánh chim bay
Qua dần những tháng cùng ngày
Còn đâu mùa cũ êm vui?
Nhớ thương biết bao giờ nguôi?


damotlanyeunhau 10.10.2010 09:54:08 (permalink)
*aB có 011010 ý & cảm xúc để viết ngay lúc này mà hai con mắt nó lại hổng chịu mở cho mình thấy chữ để gõ Dường như chung quanh là tiếng sóng rì rào vô tận với bóng đêm chập cùng . . .Biển đêm nay lặng lẽ, cô đơn hay vì bước chân ta mệt nhoài, khắc khoải nên nghe rõ từng nhịp tim mình trăn trở, yếu đuối?

Ta bỗng thấp thỏm mơ, qua màn đêm đen kia sẽ có bóng con thuyền dần hướng - nghe tiếng còi tàu rộn rã sân ga. Và tha thiết hơn . . .ta mơ nghe giọng anh ân cần ấm áp - đôi bàn tay xiết chặt lấy đôi tay, nồng nàn . . .<<== written by aB



Biển đêm - Hồng Nhung


Biển Đêm - Phương Thanh


damotlanyeunhau 12.10.2010 04:53:22 (permalink)
Đi dự lễ Đám Cưới của người em họ hồi chiều . . .Tuy rằng những lần đi dự Lễ cưới rất ít (tiệc cưới thì còn ít hơn) vì mỗi lần như vậy tâm hồn đều rất dễ bị va chạm vào cõi hụt hẫng. Những bài nhạc Đạo đượm nét thủy chung, chân thành lại như mũi tên xoáy vào hồn . . .và làm aB rơi vào trang thái không được bình thường cho lắm (sẽ đi lộn phòng viết).

Hôm nay trời mưa nhiều và nặng hạt . . .Tà áo dài dường như đã không ấm đủ mà còn bị ướt nữa . . .Em không thấy anh - với chiếc ô tình tự, nhưng thấy mình và nỗi nhớ không tên . . . <<== written by aB


Gió mưa và anh
ST: Trúc Sinh
Casy: Lâm Thúy Vân



Mưa về khi em đến
theo bước em
hoa nở cuối đường.
Gió về khi em đến
cho tóc em
bay rộn phố phường.

Niềm hạnh phúc trong lời ca
Vừa lặng khuất bên trời xa

Bây giờ, còn nỗi nhớ
mưa thoáng bay
trong đôi mắt buồn
Em về, từ heo hắt
cơn gió lay vang lời dỗi hờn

Thời hạnh phúc qua thật mau
Tình nồng thắm nay còn đâu ...

Vệt nắng cuối thu tiễn nhau
thoáng nghe lần tan vỡ
Nước mắt rơi trái tim cuốn xô theo đời mưa gió
Anh rồi xa vắng và em chờ mong ....


damotlanyeunhau 13.10.2010 19:12:43 (permalink)
Con đường mưa dài hun hút, mây mờ giăng đầy không gian nên những chiếc xe khoan thai chầm chậm, chẳng thể chạy nhanh như tốc độ bình thường. Em chợt nghĩ: vòng quay thời gian thì luôn vội vã, vòng xoay cuộc đời hối hả nối nhau còn vòng tay tình yêu, thì sao??

Mình gặp nhau có phải đã vương muộn màng, nên mênh mông biển cách? Hay chuyến tàu người đón bước giai nhân?? Như đã dấu yêu - như đã yêu một lần. Có thể nào, anh yêu chỉ riêng em. Mặc trái tim vàm võ nỗi chông chênh. Với thời gian em nhớ - anh mãi mãi .... <<== written by aB


Như đã dấu yêu
ST: Đức Huy
Duets: Minh Tuyết - Bằng Kiều



Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
Nhưng anh ước gì
Mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc
Và anh chưa thuộc về ai

Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên em tình mình đến rất nhanh
Anh sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào

Em đến với anh với tất cả tâm hồn
Anh đến với em với tất cả trái tim
Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu

Trong đôi mắt anh em là tất cả
Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào


damotlanyeunhau 14.10.2010 08:55:57 (permalink)

BÓNG ĐÊM

Anh không phải là Bóng Đêm thì tại sao lại cuốn hút tôi như thế . . .? Cho những lúc đêm về đem thương nhớ đầy vơi. Anh không là bóng tối, thì tại sao tôi lại muốn núp mình? Những ngày qua thật bận rộn, mệt mỏi & hình như một giây phút nào đó tôi đã dừng lại - hỏi lòng mình sẽ phải làm sao? Hỏi không gian anh có nhớ gì tôi, có mỏi mong một ngày nào chung lối . . .

Khi những bước chân trần rã rời bởi thời gian xuôi ngược, tôi lại mở hộp ước mơ ra để ngắm - để nhìn những hạt ngọc trai lóng lánh như khi chúng còn được nằm trong vỏ Hào, lòng Biển. Mình muốn chạm nó, nhưng lại sợ hình hài ước mơ bị trầy xước. Hay nhỡ vô tình sóng cuốn mất làn mỏng manh đượm đam mê lãng mạn. Lúc ấy chắc em sẽ hết yêu anh, bởi vì chính em cũng sẽ không còn tồn tại == written by aB







damotlanyeunhau 15.10.2010 03:21:07 (permalink)
Anh đừng là bóng đêm. . .
ST: Nguyễn Nhất Huy
Casy: Lâm Hùng

nhìn từng giọt mưa rơi
trong tim ta nhớ thương một người
một người tình thơ ngây
làm sao biết đời bao đổi thay
ngày nào người qua đây
cho ta quên nỗi đau cuộc đời
rồi một ngày anh đi
từng giọt nước mắt vẫn rơi trong tiếng cười

ta yêu anh trong giông tố cuộc đời
đôi môi anh mang hơi ấm tình người
đã xóa hết bão tố phong ba
và sưởi ấm con tim ta đang lẻ loi

ta đi qua nơi băng giá cuộc đời
đôi tay em không che hết mặt trời
mà có lúc sao thấy quanh ta
chỉ là bóng đêm ...
khi anh rời xa



damotlanyeunhau 17.10.2010 05:19:19 (permalink)
"Anh yêu!... khi anh đọc được thư này, thì m đã xa anh... bao nhiêu tâm sự đã chồng chất trong m từ lâu, m không biết phải bắt đầu ở đâu... nhưng m muốn anh hiểu một điều... m ra đi không phải vì m oán trách hay giận hờn gì anh... m đã cố hết sức mà m không thể làm cho anh yêu m được... Đó là lỗi nơi m, không phải vì anh... m ra đi để trả anh lại với tất cả những gì đẹp và hạnh phúc nhất !!!"


MUỘN MÀNG
By: Maurice Đạt - Kỳ Duyên



"Nếu có một ngày mưa thật buồn... anh biết rằng: m vẫn đợi anh...dù anh không đến, m vẫn lặng thinh suốt cơn mưa dài... ... ...
Nếu có một lần ta nhìn nhau xa lạ... m sẽ lặng lẽ bước đi dù cơn đau vẫn đọa đầy...
Rồi anh sẽ chợt nhớ ...đã một lần mình yêu nhau!!!"



damotlanyeunhau 18.10.2010 04:24:09 (permalink)
Bao nhiêu lần - nhưng chưa lần anh nói. Để mong chờ làm sương khói chiều Thu. Để bâng khuâng nhìn hoàng hôn ngẩn ngơ. Bước yêu thương làn khói mờ - sương mỏng

Vắng anh những ngày niềm cô đơn ngân vọng. Buồn vu vơ lân chiếm một tâm hồn. Lời chưa nói nên bờ môi giỗi hờn. Muốn giận anh.... nhưng lời nào chưa nói. <<== written by aB


Lời chưa nói
ST: Trịnh Thăng Bình


Những câu ân tình chưa nói
Giờ bỗng tan như làn mây khói
Khi tình yêu đã chết thật rồi
Giờ làm gì cũng thế thôi

Còn thiếu nhau bao lời xin lỗi
Định nói ra nhưg rồi lại thôi
Phút giây mong chờ, có ai nào ngờ
Dường như đã....

Tiếc cho duyên mình dang dở,
Và tiếc cho mối tình tan vỡ
Bao mộng mơ nay đã trôi qua,
Giờ chỉ còn nỗi xót xa…

Cay đắng bây giờ đã lỡ
Những tiếng yêu giờ tan vỡ
Đã qua thật rồi, đã xa thật rồi
Sao cứ vẫn mộng mơ?
Kí ức bây giờ đã hết
Những nỗi đau còn chưa quên
Làm sao để quên đi cuộc tình chúng mình


damotlanyeunhau 19.10.2010 15:04:49 (permalink)

Khá lâu tôi không gặp anh có lẽ vẫn biết rằng cuộc sống bôn ba, hối hả và khoảng cách thời gian cũng mênh mông chập chùng ... Cũng có những lúc tôi vô tình chợt nhớ anh vời vợi, không biết được tại sao & cũng không cần phải vì sao - chỉ biết rằng khoảnh khắc ấy thật mong anh bước đến.

Lời chưa nói - khi nao mình sẽ nói
Để một lần gói trọn bức tâm thư
Dù có thể! anh ngoảnh mặt làm ngơ
Hoặc cười tôi - cô bé khờ ngố dại <<== written by aB

Cõi Nhớ
ST: Sông Trà
Casy: Yến Phương


Ngày đó lâu rồi hai đứa mình yêu nhau
Mộng ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu
Đuổi ong bắt bướm bên góc cạnh bờ ao
Tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ

Thuở ấy chúng mình hay ngắm nhìn trăng lên
Sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình
Lời ru bến nước ai hát điệu hò khoan
Tình ơi dở dang như lỡ một cung đàn

Ôi chuyện xưa qua rồi
Chuyện xưa qua rồi còn in trong đời
Bây giờ cũng thế thôi mình ta lẻ loi
Duyên kiếp và cuộc đời
Ai thấu được lòng người
Tìm quên để vui người ơi người ơi...!

Ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi
Đừng nhắc làm chi đau xót tim một người
Đành ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi
Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2010 15:08:37 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 20.10.2010 03:45:47 (permalink)
Cuộc tình vắng anh. . .
ST: Quốc Vượng
Casy: Hoàng Lê Vy

Chiều rơi trên phố, như gợi nhớ
Dòng thư xanh cũ, vẫn còn đó.
Mà sao bóng anh đã xa khuất mây mờ?
Lời yêu tha thiết, vẫn còn đây
Mà tình yêu đó, xa tầm tay
Mùa đông gió bay, vắng anh cuộc tình này

Anh đã xa rồi ước mơ, xa mãi khung trời dấu yêu
Trong nắng thu tàn, bóng em lẻ loi đường xa
Anh có hay rằng, những đêm em vẫn mong chờ bóng anh
Anh hãy quay về với em như ngày xưa

Tình như cơn gió, bay về đâu?
Để bao năm tháng, ta chờ nhau
Vì sao bóng anh vẫn xa mãi phương nào?
Mùa đông thưa nắng, mang niềm nhớ
Hoàng hôn băng giá, cánh hoa tàn úa
Còn em xót xa nhớ thương bao ngày qua.

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 68 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9