Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 68 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 21.10.2010 03:48:13 (permalink)
Không thấy bờ - sao cứ mong về bến
Không con tàu - mải miết sóng lênh đênh
Mưa nhẹ rơi lất phất thấm vào hồn
Yêu thương nặng - lỡ bước đời chông chênh

Anh hỡi cùng em mơ bến bờ yêu thương ...<<== aB


Bờ bến yêu thương
ST:Quốc An
Casy: Hồ Ngọc Hà



damotlanyeunhau 23.10.2010 04:43:15 (permalink)
Vòng tay yêu thương. . .
Casy: Quang Dũng


Hãy giữ lấy bao nhiêu kỷ niệm cho tình ta không bao giờ xa
Và hãy giữ lấy cơn mưa thuở nào, đem tình yêu về đây
Em ngồi đây cô đơn, mơ vòng tay yêu thương
Lòng mong nhớ dĩ vãng đã xa
Vẫn biết trước em đi ngút ngàn đem tình yêu qua bao miền xa

Ngồi ngắm dĩ vãng rơi trên phím đàn, nghe thời gian dần trôi
Bên mùa Thu heo mây
Em đợi ai nơi đây
Lòng mong nhớ bước ai quay về nơi tình yêu
Người ơi! em mang - mang nỗi đau vào tim
Người có hay
Bóng người còn quanh đây

Khóc khi mùa đông không còn chút nắng bên thềm
Nhìn mưa nhẹ rơi vào đêm, mình em nơi đây nhớ anh
Vẫn con đường xưa ai ngồi đốt lá bên đời
Lòng em chợt nghe quạnh hiu
Nhìn cuộc đời mãi trôi
Mơ vòng tay yêu thương . . .


damotlanyeunhau 24.10.2010 09:15:37 (permalink)
Từ thuở yêu em . . .
ST: Anh Bằng
Casy: Lâm Nhật Tiến


Từ thuở chưa quen em
Trăng rơi đầy gối mộng
Chú Cuội về ru võng
Hằng Nga ngũ quanh thềm
Hằng Nga ngũ ngoài hiên

Từ thuở anh quen em
Ôi ánh Trăng nhiệm mầu
Ghen tình ta trăng khuyết
Ghen tình ta trăng khuyết
Nữa Trăng sầu mất ai

Từ thuở anh theo em
Từ thuở anh hôn em
Trăng nghen và trăng nhớ
Mưa về Trăng chẳng ghé
Nắng lên Trăng buồn rầu
Trăng trùm mây cả đêm

Từ thuở anh thương em
Từ thuở anh yêu êm
Trăng giận treo đầu núi
Nghiêng mình soi dòng suối
Nhớ thương Trăng đi tìm
Trăng buồn Trăng không theo

Từ thuở anh yêu em..
Từ thuở anh yêu em...

damotlanyeunhau 25.10.2010 05:04:00 (permalink)
Từ một lời tỏ tình dễ thương dưới cơn mưa chiều hôm ấy
Cho đến bây giờ vẫn thắm thiết si mê
Từ độ yêu nhau - ta chung một lối về
Hoàng hôn ngả tựa vai tình ấm áp

Từ trái tim tạ tình ngân khúc hát
Gởi cho anh - để mãi nhớ ngàn sau
Có những đêm mưa giăng ngập chiếc cầu
Có những khi bể dâu - đời cách trở

Ta sống vui vì tình yêu hai đứa
.... và


trọn đời anh sống vì em
ST: Trúc Hồ
Casy: Lâm Nhật Tiến



damotlanyeunhau 26.10.2010 03:28:13 (permalink)
Khoe mắt bỗng dưng cay từ "Như vẫn còn đây" và cho đến "xin lỗi anh" tôi vẫn rưng rưng khóc . Mấy mươi năm kỷ niệm mênh mông? hay vì tôi tình cảm quá?? mà xúc động bởi dòng sông kỷ niệm. Kỷ niệm phải chăng luôn êm đềm mộng mỵ - là chiếc gối vô hình cho ta tựa mỗi khi muốn tìm về một thời dĩ vãng. Vậy thì tại sao kỷ niệm lại luôn gây nhiều nỗi niềm & có đôi khi làm khựng bước chân đang muốn tiến đến ngày mai . . .??

Anh có sẽ ...
ghi cho em những kỷ niệm đẹp
Đễ mai này
nhìn lại lòng ấm vui
Dòng đời ơi!
có khi nao ngừng trôi
Ngay khoảnh khắc
tôi với người - mơ ước
Xin kỷ niệm
một quãng đường rợp mát
Cho tôi ngồi
chải suối tóc ngổn ngang
Nâng yêu thương
mượt óng dưới tóc buồn
Trôi về anh
và dòng sông kỷ niệm <<== written by aB



DÒNG SÔNG KỶ NIỆM
St: Trúc Hồ
Casy: Lâm Thuý Vân


Nhớ một ngày
Ta cùng nắm tay
Trên đường dài đầy hàng lá me xanh

Nhớ một ngày
Ta biết yêu,
Và ngày ta đã yêu, giờ này ôi đâu còn

Chỉ còn lại dĩ vãng xưa nhẹ nhàng
Vết mây bay, người tình ơi có nhớ ?

Tình như lá mùa thu
Bay khắp trời chiều, tình yêu đến
Và mang bao nỗi buồn phiền.
Kỷ niệm đó người ơi xin nhớ ngàn đời
Này anh hỡi, rằng em chỉ yêu mãi anh thôi

Chỉ còn lại dĩ vãng xưa nhẹ nhàng
Vết mây bay, người tình ơi có nhớ

Giòng sông cũ ngày xưa em có đợi chờ
Mùa mưa đến, ngồi đây em hát một mình
Kỷ niệm đó người ơi xin nhớ ngàn đời
Này anh hỡi, rằng em chỉ yêu mãi anh thôi !

damotlanyeunhau 27.10.2010 05:21:32 (permalink)
"Mùa Thu chết" - làm trái tim rỉ máu
Đâu ngờ rằng - ngần ấy chỉ là mơ
Cuộc tình tan khi tuyết trắng bay qua
Gác chuông lạnh, lời nguyện cầu băng giá

Tình chết theo - mùa đông nơi xứ lạ
Buốt tâm hồn vật vã nụ hoa yêu
Đêm cuồng say hơi thở ấm nồng nàn
Em bàng hoàng - bên mộ tình gió đông

Nhạc sỹ Lam Phương đã ngả bút những bản tình ca bất hủ, đẫm Thu sầu. Có những Ngày Buồn như bất tận khi Một Mình và khoảng trống bao la. Nhìn vườn sau Cỏ Úa - Mưa Lệ nhòa. Em Đi Rồi, đường quen ai với ta . . . <<== written aB


Tình chết theo mùa đông
ST: Lam Phương
Casy: Đan Nguyên


chiều buồn ngồi một mình
nhìn mây trôi miên man
nhìn dôi chim lang thang, lang thang

trời buồn người càng buồn
cho mây nước thêm bâng khuâng
nhớ em từng phút mong từng giây em ơi

biết rằng cuộc tình đầu
thường gây bao thương đau
càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi
thà rằng người đừng về
cho nối tiếc thêm dâng cao
để cho tình chết theo mùa đông năm nao

người đến tìm tôi một đêm trời bão bùng
giọng nói ngày xưa như hờn oán
đừng nhắc người ơi 10 năm rồi còn gì
anh sợ anh sợ những ngày biệt ly

thế rồi tiình lại buồn
vì ai gây chia ly
vì ai em ra di mãi mãi
giờ thì còn lại gì
hay muôn kiếp khóc cho nhau
chúc em hạnh phúc trong tình duyên
mai sau . . . .


ms.witch 27.10.2010 09:50:06 (permalink)
Chao ôi, nghe tái tê wá sis ơi gửi sis Vệt Nắng Cuối Trời cho ấm áp chút xíu hén
 
Vệt Nắng Cuối Trời
Tác giả: Tiến Minh
Trình bày:Kim Tiểu Phương
 
[themMovie]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6DOEUW||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/themMovie]
 
damotlanyeunhau 28.10.2010 03:50:22 (permalink)


Trích đoạn: minhthanh_love

Chao ôi, nghe tái tê wá sis ơi gửi sis Vệt Nắng Cuối Trời cho ấm áp chút xíu hén




Cảm ơn "Vệt Nắng Cuối Trời" nhe MT_L [sm=flower.gif]. Tháng sau NS Lam Phương sẽ ghé Syd, aB gắng len lỏi đến gần trao cho NS VNCT Quê Hương, chắc NS sẽ cảm thấ ấm lòng "mỗi khi thức giấc - nhìn quanh một mình . . ."


damotlanyeunhau 28.10.2010 03:55:17 (permalink)
Nếu như một cuộc đời chỉ là sáu mươi năm, thì dường như trái tim đã ngủ quên gần nửa ... Có những chiều bước lang thang với con phố quen, quán cafe quen - dòng nhạc quen và dường như tất cả đều quen, trừ anh. Giây phút tình cờ và những note nhạc du dương đã làm chiếc cầu nối đôi bờ xa lạ ..... Nếu như em đến nói với anh ba chữ kỳ diệu ấy? - anh sẽ nghĩ gì, nói gì với một nửa tâm hồn đang khát khao mạch sống, đang từ cõi ngủ mê tỉnh dậy theo hơi thở tình yêu anh . . . <<== written by aB


Một nửa tâm hồn. . .
ST: Diệu Hương
Casy: Nguyên Khang



ms.witch 28.10.2010 14:08:43 (permalink)
Hú hồn em, tưởng cí máy bị điên chứ hóa ra cái phone bị đứt dây  Giờ thì em lại tiếp tục hét với ss hén . Ơ mờ ss có gửi nắng thì đừng gửi hết, giữ lại một nữa để sưởi "một nữa tâm hồn"  còn lại để cùng em đi...
 
Tìm Lại Giấc Mơ
Tg: Nguyễn Hồng Thuận
Tb: Hồ Ngọc Hà
 
[themMovie]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6B0WUZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/themMovie]
 
[sm=flower.gif][sm=flower.gif]
 
 
damotlanyeunhau 29.10.2010 21:16:12 (permalink)

Hi MT_L Cảm ơn MT chia sẻ [sm=flower.gif] Đoạn film quay ngoại cảnh của bài này cũng hay và lãng mạn ghê ...

Còn về Vạt nắng thì: thôi lỡ trao tặng rồi thì tặng hết cho Người ấm




damotlanyeunhau 29.10.2010 21:33:20 (permalink)
Mình đã có những kỷ niệm dễ thương, nhẹ êm phải không anh? Những kỷ niệm đó, như em đã viết "sẽ trôi về anh và dòng sông kỷ niệm". Em mãi ước kỷ niệm thân thương sẽ xuôi chảy theo dòng đời hai đứa mình - để dù rằng ở đâu hay mùa nào dòng sông đó là nơi chúng ta tìm về với nhau . . .mãi mãi .

Đêm nay ghi kỷ niệm
Trên màn tối - mộng mơ
Chút dễ thương bất ngờ
Đường mưa Thu - lá đổ

Hôm nay khung trời đó
Vạt nắng có không anh?
Mưa lất phất qua mành??
Từng hạt rơi thương nhớ??? <<== written by aB

Tim em trôi về anh . . .
Casy: Nghi Vân



Ðể những khi xa rời anh còn em như ta mới yêu
Thì xin cho anh làm sông trôi về bến hẹn
Những khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh
Là anh trôi vào trong em bình yên nhé

Dù đi phương nào
Dòng sông vẫn theo
Sông theo chân em đi để mãi
Không cách chia

Trái tim anh luôn trôi về em
Ðời sống anh đang tan vào em
Yêu như là yêu thôi
Vì sông như là thế thôi
Cứ âm thầm hát âm thầm trôi
Trái tim anh tìm được nhịp rồi
Sẽ trôi xuôi về tim em

Dù nắng hay mưa dầm khi tìm em nghe em thoáng vui
Là cơn vui kia sẽ lôi anh vào bất tận
Ðến nghe em cười anh về nghe thêm trong giấc mơ
Một khi yêu đầy, anh yêu đầy như thế

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2010 21:35:01 bởi damotlanyeunhau >
ms.witch 30.10.2010 18:15:08 (permalink)
Hi ss, thường những gì lãng mạn đều không có thật  Đó là theo suy nghĩ của em  mà những gì cho rằng là đùa lại trở thành sự thật. Bài Tim Anh Trôi Về Em - Nghi Văn hát cũng hay ấy chứ ss.[sm=blowing%20kisses.gif]
 
Cho Nhau Cuộc Tình Thủy Chung
Trương Đình Phong - Linh Trang
 
[themMovie]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6ZD8W7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent[/themMovie]
 
 
damotlanyeunhau 01.11.2010 02:36:12 (permalink)
Dẫu em yêu anh bởi một thoáng tình cờ nhưng cứ mãi vật vờ tương nhớ. Có đôi khi như cùng về chung ngõ - có những đêm lưu luyến chẳng muốn rời. Cuộc sống nổi trôi có mai mãi suốt đời - Yêu dấu hỡi!!!... <<== written by aB


Tình mãi theo ta
ST: Diệu Hương
Casy: Ý Lan



damotlanyeunhau 01.11.2010 19:48:15 (permalink)
Ngày tháng tình yêu. . .
ST: Trúc Hồ
Casy: Lâm Thuý Vân



Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 68 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9