Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 68 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 02.12.2010 07:37:15 (permalink)
Cơn Gió Thoảng ru tình vào cõi nhớ
Góc yêu đương đom đóm ánh tỏ mờ
Những ngón tay trải nhẹ đoản tình thơ
Viết cho anh hỡi dấu yêu ngày tháng
Cơn Gió Thoảng ru lòng đêm man mát
Xuôi dòng sông trắng hoa tuyết thuở nao
Nụ hôn đợi chờ - âu yếm vị ngọt ngào <<== written by aB



Cơn Gió Thoảng
ST: Quốc Dũng
Casy: Hồ Ngọc Hà


Ngày nào em đến áo trắng ướt đẫm
Hơi sương chiều rơi
Tưởng là phút vui ôi như cơn mơ
Nỗi đau nghẹn lời

Buồn theo cơn gió những cánh lá rơi cuốn trôi về đâu
Nắng đã chìm sâu ... Biết ta còn nhau

Và trong đêm tối lóng lánh những ánh
Sao rơi lặng im
Nhẹ như gió êm môi em run run
Hơi Thu ngọt mềm ...

Rồi bao cay đắng với những đớn đau xô đi tìm nhau
Bóng em dần sâu ... núi đồi vút cao ...

Ôi những dấu yêu thương tháng năm in hằn lối quen
Xin gió mưa trôi đi để hồn chìm vào lãng quên ...

Người còn đi mãi biết có đến chốn không gian mù xa
Một ngày thoáng qua xin trong hư vô nhớ thương nhạt nhòa
Để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời ...
... Hỡi nhân tình ơi, hãy cười hãy vui .


damotlanyeunhau 03.12.2010 14:35:38 (permalink)
Em buồn
ST: Trịnh Lam
Casy: Như Loan


Đêm nay em buồn lặng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên
Đêm nay em chờ, chờ anh đến trao em nụ hôn
Cô đơn buồn tênh, giọt nước mắt em lăn dài
Chôn kín bao niềm đau vào trong lòng đêm vắng

Người hỡi nào anh có biết, một lần trao ngàn đời mãi còn
Dù có lỗi lầm xin người hãy thứ tha.....
Dù có sóng gió nào mình cùng nhau bước qua
Đôi môi em chờ trông nụ hôn anh trao em như ngày đầu
Đôi mi em lệ rơi chờ anh đến lau khô niềm đau

Làn tóc rối đôi cánh tay ngoan đong đầy khao khát
Và ước muốn gần anh mãi thôi cho vơi niềm thương nhớ
Và có lẽ anh sẽ yêu em không hờn không trách
Và có lẽ anh sẽ thứ tha cho em khô dòng lệ ....


damotlanyeunhau 04.12.2010 16:35:26 (permalink)
Chiều mùa Hạ Syd mưa rơi nhiều, để chân trời buồn u mê ảm đạm. Cơn mưa tạnh gió thổi bay vầng xám, nắng oanh vàng phủ ấm áp mắt môi . . .

Anh hát, em nghe những note nhạc liêu trai
Lời thương yêu như ngân vào tâm khảm
Lời ân cần rót vào tim êm ái
Chiều Hạ Vàng ân ái tiếng thân quen <<==written by aB



Em hát đi ru mây hạ về
Hạ trắng lang thang miên man tình buồn
Dòng sông này lá hát trên cây
Mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ

Em hát đi lênh đênh giọt buồn
Hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về
Dòng sông này nhớ mãi em ca
Nhìn hạ về cây lá rụng buồn

Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay
Mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi
Chiều hạ về nhớ áng mây trôi
Lá trên cây hong con nắng mơ màng

Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về
Hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn
Chiều mây vàng nhớ tiếng em ca
Mây lang thang trong nắng hanh vàng




damotlanyeunhau 07.12.2010 15:40:23 (permalink)
Mơ về nơi xa lắm. . .
ST: Phú Quang
Casy: Nguyên Khang


Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Một Hà Nội ngây ngất nắng
Một Hà Nội run run heo may.
Dạ khúc đêm nay.
Một mình em, một mình ta.
Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửi.
Em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ.
Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn

Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn
Dạ khúc đêm nay
Chẳng thể nào dang dở
Trong nỗi khát khao
Em chầm chậm quay về

Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Một Hà Nội ngây ngất nắng
Một Hà Nội run run heo may
Dạ khúc đêm nay
Một mình em, một mình ta
Tiếng lá rơi vô tình bên khung cửi
Em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ
Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn

Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn
Dạ khúc đêm nay chẵng thể nào dang dở
Trong nỗi khát khao
Em chầm chậm quay về

Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm
Một Hà Nội ngây ngất nắng
Một Hà Nội run run heo may . . .


damotlanyeunhau 11.12.2010 07:35:04 (permalink)
Dù chỉ một giây thôi
Em có anh bên đời
Nụ hôn trên cánh môi
Ngàn đời không tiếc nuối

Chỉ một lần anh nói
Yêu em mãi yêu em
Một giây phút thánh thiện
Trăm nghìn năm cõi tình <<== written by aB


Một Giây
ST: Phạm Nhật Huy
Duets: PNHuy - Khởi My


Ngày xưa ấy chỉ một giây ấy mà ta đã yêu thật nhiều
Và anh nói dù một lần thôi để con tim ta bối rối
Phút giây đầu tiên ái ân triền miên để yêu trong đảo điên

Và hôm nay lại trong một giây mà ta đã xa thật rồi
Lời em nói mình thôi chung lối để con tim thôi nhức nhối
Hỡi anh về đâu chết trong vực sâu vùi chôn một niềm đau

Chỉ một giây thôi nhé em hỡi bỏ rơi cuộc tình
Mình anh đứng trông ngóng đời ta, bóng đêm sao buồn bã
Đường về sao xa quá mình ta bước trong cuộc đời
Lời gian dối anh nói để tôi một giây trong lẻ loi

Buồn vui mới tình ai tìm tới cũng vui trong cuộc đời
Một giây thôi và lời anh nói làm nghiêng ngả thế giới
Mới vui rồi xa ái ân vụt xa chỉ còn lại mình ta


damotlanyeunhau 14.12.2010 02:20:00 (permalink)


yêu nhau từ hôm qua
khoảnh khắc phút tình cờ
thời gian đong nỗi nhớ
đêm trăng dệt ước mơ

thương em tuổi trăng đầy
thương suối tóc mây bay
tình nhân ơi! anh hỡi
hẹn nhau đỉnh gió say

nơi cuối chân trời
ST: Đức Trí
Casy: Hồ Ngọc Hà


Có những con sông trôi êm tháng ngày
Ngắm ánh trăng đêm lung linh theo dòng
Tình cờ hôm nay trăng khóc
Sông như cũng rưng lệ sầu

Anh có nhớ không mới đó hôm nào
Ta vẫn bên nhau ôi những ngọt ngào
Và rôi ta mơ ta mong đến những ngày sống bên nhau.

Vẫn biết chuyện đời nào như giấc mơ
Sao vẫn hẹn hò buồn thương vẩn vơ
Em biết tháng ngày yêu đương sẽ qua
Ta cũng trôi về những góc xa xôi nơi cuối chân trời.

Theo ánh trăng kia, em cố đi tìm
Những phút yêu đương nơi chốn thiên đường
Nào ngờ tình yêu mong manh tối vui sớm tàn quá nhanh
Em vẫn ngây thơ anh vẫn mong chờ
Trong thế gian kia ta trôi vô bờ
Một ngày lang thang ta đánh mất nhau và mãi xa nhau.


damotlanyeunhau 15.12.2010 03:19:48 (permalink)
Vẫn trong đợi chờ
ST: Đức Trí
Casy: Hồ Ngọc Hà



Mới hôm nào còn ngàn say đắm với bao ước thề
nắm tay bước về, chốn xưa lúc mình đã yêu nhau
Thế nhưng rồi một ngày anh nói
sẽ không trở về tiếc thương cũng đành
ướt mi cũng đành bước ra đi

Biết bao ngày dài trôi xa mãi
vẫn yêu như phút đầu
vẫn mong người quay về
dù cho sóng gió tái tê lòng em
Biết yêu là ngày đêm như thế
Sống trong bao khát vọng
ước sao tình như mộng
Đừng chia cách để hoang mang tình ta

Chờ hoài chờ người về hoài
đêm trống vắng cô đơn lạnh lùng
Em vẫn thế em luôn ngại ngùng
nào đâu dám nói em vẫn chờ anh
Chờ người chờ người về
dù em đã biết anh quên hẹn thề
Em vẫn thế yêu anh vụng về
và em vẫn sống trong bao chờ mong

Đến một ngày nào đó anh sẽ thấy em vẫn còn
sớm hôm bước về giữa con phố dài mỗi riêng em
Ngắm bao người vội vàng đi qua,
có ai nói cười
có ai thấy mình khóc khi biết mình vắng anh trong đời.




damotlanyeunhau 16.12.2010 19:24:37 (permalink)

Nơi hoàng hôn màu tím. . .
Casy: Phạm Thanh Thảo



Hoàng hôn đang buông về phía chân trời
Chợt như đêm buôn giọt cô đơn rớt rơi
Người đang nơi đâu nào đâu hay nơi chốn này
Nhìn về chân mây một người đôi mắt cay

Có nhớ những lúc dưới ánh chiều tan
Có nhớ những phút ánh mắt nhìn hoang mang
Mà sao giờ đây chân trời kia buồn tím màu thay

Ngày nao tình say tình trao bao ái ân mặn nồng còn đâu
Và tôi mình tôi ngồi đây bóng mây cũng đổi màu
Vì sao tình quên tình phai bao đắm say ban đầu vội bay
Người đi về đâu còn đây nỗi đau đọa đầy mỗi khi chiều vây



damotlanyeunhau 18.12.2010 08:10:36 (permalink)
Tìm anh trao những yêu thương
Giữa mùa đông tuyết trắng vương lối về
Tìm anh, tìm ước hẹn thề
Nhưng rồi tất cả cũng là nhân duyên

Đến yêu anh dẫu muộn màng
Thì em xin nhận muôn vàn xót xa
Gởi anh nồng ấm thiết tha
Vì trong hương tuyết nở hoa chân tình


Gửi ngàn lời yêu
ST: Minh Vương - Lê Việt Khánh
Casy: Tuấn Hưng



damotlanyeunhau 22.12.2010 02:05:28 (permalink)
Mưa tuyết đã rơi rụng suốt từ đêm hôm qua đến bây giờ ... Hàng cây thông vẫn xanh thẳm trong gió tuyết lạnh lùng có lẻ chứng tỏ cho chúng ta biết sức mạnh mảnh liệt của cuộc sống .. Và cuộc sống đáng được yêu chuộng , cố gắng và tận hưởng những điều tốt đẹp chen lẫn đầy âu lo , ưu phiền của thực tế ...<<== written by Vu Dinh Khang



Mưa tuyết
Casy: Jimmy JC Nguyen



damotlanyeunhau 22.12.2010 02:15:49 (permalink)
Cho kỷ niệm mùa đông . . .
Casy: Y Phụng



Đây mùa đông thứ mấy
kỷ niệm mình cách xa
anh từ nơi xứ lạ
nhớ nhung em quê nhà

Xưa nửa đêm đi lễ
mình quỳ gần với nhau
những lời hưa ban đầu
còn nhớ gì không anh?

Từ ngày xa lìa nhau
lòng em vẫn yêu
tình em vẫn sâu
vẫn ôm theo mộng ước
trải khắp đường đi
hẹn với ngày về

Từ mùa đông gần đây
lòng anh đã thay
tình anh đã phai
tiếng chuông ngân ngày nào
đã quá ghẹn ngào
hồn em xót đau

Đêm mùa đông băng giá
ngoài trời đầy tuyết sa
Em ngồi trong quán trọ
nhớ thương anh vô bờ

Thôi còn đâu Thánh Lễ
mình quỳ gần với nhau
Những lời hứa ban đầu
giờ cũng thành thương đau!!!.




damotlanyeunhau 23.12.2010 07:15:31 (permalink)

Noel Nhớ
Casy: Như Quỳnh




damotlanyeunhau 23.12.2010 07:18:09 (permalink)
damotlanyeunhau 24.12.2010 05:06:59 (permalink)
Lá thư trần thế. . .
Duets: Tuấn Vũ - Hương Lan




lang thang 24.12.2010 09:50:38 (permalink)
Mấy hôm nay nghĩ lễ, rảnh vừa đọc truyện, vừa dạo 1 vòng các ca khúc của aB post trên này, thật hay.
Chúc aB giáng sinh an bình.
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 52 của 68 trang, bài viết từ 766 đến 780 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9