Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 68 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Leo* 25.12.2010 15:03:02 (permalink)
Chúc aB Giáng Sinh An Lành!
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/69566/6D22E5D72BC8498B8F5C4FEFB610A0A4.gif[/image]
Attached Image(s)
damotlanyeunhau 31.12.2010 10:56:50 (permalink)
Hi lang thang & Leo*

aB cảm ơn hai bạn đã ghé thăm & chúc lời Giáng Sinh . Cũng cho aB xin lỗi vì đến hôm nay mới hồi âm được . Hy vọng Leo* , lang thang đã hưởng một mùa Noel đầm ấm bên gia đình, người thân.

Trước thềm năm mới - aB thân mến chúc mỗi người tình yêu hạnh phúc, tin yêu dạt dào & muôn vàn may mắn trong năm 2011


damotlanyeunhau 31.12.2010 11:18:52 (permalink)
Từng ánh sao lung linh
Trong đêm tối bình yên
Soi đường đưa dẫn lối
Một tình yêu - vô biên


Ngàn ánh sao đêm . . .
Casy: Mỹ Tâm



Leo* 31.12.2010 23:52:57 (permalink)
 
Chúc aB năm mới an vui và may mắn.
damotlanyeunhau 01.01.2011 11:04:01 (permalink)
aB cảm ơn những người bạn, anh chị đã cùng nghe nhạc với dmlyn trong suốt năm qua. Mến chúc nhau một năm mới sức khoẻ dồi dào & niềm vui thân mến.


aB


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2011 06:34:21 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 01.01.2011 11:35:22 (permalink)
Hoa tým mùa Xuân . . .
Casy: Trọng Phúc


Mùa xuân hoa tím ngày xưa
có cô là cô hàng xóm
xinh vừa tuổi tôi
mười lăm mười sáu một thời
nhà hai đứa ở lưng đồi hoa sim

Ngày thơ đuổi bắt tìm nhau
lấn trong là trong vườn tím
Chim đùa ghẹo nhau
mùa sim ngọt tím đợi chờ
bất ngờ em lớn bất ngờ tôi xa

Tiếng tôi em hái làm quà
một nhành sim tým, hẹn mùa Xuân sang
đời tôi phiêu bạt tha phương
tôi về em cũng
vừa sang nhà người

Mùa xuân tim tím trên đồi
tiếng chim gọi thương gọi nhớ
em giờ, ở đâu
bờ môi ngọt trái sim đời
mà nghe chát đắng
nỗi buồn riêng tôi

damotlanyeunhau 05.01.2011 02:33:06 (permalink)

Em nghĩ đến một mùa, không xa lắm
Nghe tiếng ru tha thiết, giấc ngủ êm
Biết bây chừ anh có nghĩ đến em??
Khi note nhạc đổ từng cung quyến rũ . . .


Tiếng xưa ru đời
Casy: Hồ Trung Dũng



damotlanyeunhau 06.01.2011 05:09:37 (permalink)



phiến đá mùa đông. . .


anh để cho em, một mùa đông nhung nhớ
mưa tuyết bay vương vấn mỗi bước về
dư âm xưa ngọn lửa ấm đam mê
đêm hồi tưởng, anh ơi nhoà mi mắt

anh để cho em, sương tuyết đông lạnh giá
buốt bàn tay, môi hoa lệ đóng băng
nhạc du dương nghe khao khát ân tình
nghe tìm mình lạc thời gian - lạc lối

quay trở lại nơi hẹn hò đêm cuối
hàng thông xanh hôm ấy đứng chơ vơ
thân oằn cong trong cơn lốc bất ngờ
tàng lá rụng vật vờ thương nuối tiếc

anh để cho em, khoảng trống như bất tận
lối hoang vu đêm vàm võ ngóng trông
thắp ngọn nến lung linh tận đáy lòng
ngả gối đầu trên phiến đá mùa đông


aB - Jan 2011

Để lại mùa đông . . .
ST: Tường Văn
Casy: Hồ Trung Dũng





damotlanyeunhau 07.01.2011 17:17:38 (permalink)



Tại sao không là . . .!?

Có cơn mê nào, em không mơ thấy anh
Có nhịp thở nào không quyện hồn lưu luyến
Dòng thời gian đưa con tàu xa bến
Gió lưng trời ru sóng cuốn lênh đênh

Có dòng thơ nào không vương vẩn nhớ anh
Có lời ca nào không đê mê khao khát
Tại sao anh ơi! tình yêu trò cút bắt??
Anh trốn - em tìm, ru võng đời chông chênh

Tại sao là không? khi trái tim đồng cảm
Tại sao không là trang huyền sử tình yêu
Mắt buông xa trông theo ngọn nắng chiều
Ngỡ đâu bóng đêm đã đầy trên phố nhỏ

Có lẽ tại em với giấc mơ nhỏ bé
Chặt lòng tay không kịp hứng dối gian
Khi em biết . . .cơn lốc xoáy bàng hoàng
Tại sao không là . . .!? và tại sao là không!??

aB - Jan 2011



Tại sao là không . . .
ST: Diệu Hương
Duets: Don Ho - Thanh Hà



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2011 17:37:59 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 08.01.2011 03:53:52 (permalink)


Nói với em - "quên anh thôi đừng nhớ"
Đã xa rồi những yêu dấu thuở nao
Đêm hoang vu nhạc ngân không tiếng lời
Xin lỗi anh, bao nhiêu lần chẳng thể . . .


Xin Lỗi Anh
ST: Hoài An
Duets: Minh Tuyết - Bằng Kiều



damotlanyeunhau 09.01.2011 18:43:37 (permalink)


Cơn mưa chiều đổ lưng chừng trên tuyến đường miền Tây, tốc độ xe chậm lại vì mưa lớn quá . Tôi thích lang thang mỗi khi trời mưa như thế, nghe tiếng mưa hoà lẫn trong tiếng nhạc phát ra từ máy CD của xe, đây là thế giới riêng của tôi - và cùng lúc anh cũng nói "đó cũng là thế giới riêng của anh" .

"Đơn giản vậy thôi" và chúng tôi khám phá ra rất nhiều điều thú vị và trùng hợp . Anh về lật trang gia phả gia đình xem có phải em là cô em bị thất lạc lúc sơ sinh không? tôi nói & anh cười đáp rằng: "chắc là không và anh cũng không muốn như thế - vì em là cô bạn của anh"

Tiếng "cô bạn của anh" nghe rất mộc mạc nên nó đã ăn sâu vào ký ức tôi, nó đã thành kỷ niệm mà đôi khi tôi ao ước được nghe lại giọng gọi ấy . Thời gian đi qua vội vã như bão táp, biệt tăm. Rồi sau cơn bão ấy tất cả đều bình dị trở lại . Tôi hiểu được dư âm đã xa, tình chất ngất mơ, dại khờ . Em biết được những điều đơn giản nhất cũng là những gì khi người ta cần bỏ quên thì cũng sẽ quên trước hết .

Mưa vẫn đổ . . .nhưng đã khuya rồi, em về thôi. <<== written by aB

ĐƠN GIẢN VẬY THÔI
Casy: Hồ Trung Dũng



"Chúng ta xa lạ đến thế sao?
Hạnh phúc của em, hát anh nghe một ngày đang đến
Hạnh phúc của em, là khi xa cũng như thật gần
Để thấy trong tim nhung nhớ ngập tràn
Và anh biết rằng
hạnh phúc của em
trong lúc này
đơn giản vậy thôi "


damotlanyeunhau 12.01.2011 18:10:11 (permalink)


Giận anh - thương nhớ mênh mông
Giỗi hờn chợt biết yêu đương vẫn đầy
Bàn tay xiết nhẹ đôi tay
Sóng tình chao đảo thuyền say trăng ngà



Giận Hờn . . .
Casy: Tuấn Ngọc





damotlanyeunhau 14.01.2011 06:40:42 (permalink)



Giận người thương. . .


Giận anh - nỗi nhớ ngập lòng
Giỗi hờn chợt biết yêu đương vẫn đầy
Bàn tay xiết nhẹ đôi tay
Sóng tình chao đảo thuyền say trăng ngà

Giận anh - mi đẫm nhạt nhòa
Giữa mùa ân ái môi hoa nhạt màu
Chiều buông gió cuốn thân nhau
Đêm rơi chới với đỉnh cao tuyệt trần

Trên phím đàn nhớ mênh mông
Ngón tay lả lướt cung ngân diệu vời
Ngỡ rằng tình đã phai phôi
Nào hay tim vẫn rã rời đam mê

Chỉ mong những bước chân về
Của người yêu dấu - dẫu ngày nắng trưa
Hay nửa đêm - trời gió mưa


aB - Jan 2011


damotlanyeunhau 15.01.2011 07:07:51 (permalink)



Công viên hoa lá xinh tươi
Con đường hò hẹn chờ người yêu thương
Tình em như sóng đại dương
Ngàn năm mải miết - chung lòng biển say


Xin bước chân anh về đây
Casy: Lâm Minh Huy



damotlanyeunhau 16.01.2011 02:39:17 (permalink)



Mùa Xuân trên đỉnh bình yên . . .

Duets: Diễm Liên - Nguyên Khang



Rồi mai, có một lần tôi đưa em,
Về trên đỉnh yên bình, hiền hòa
Một mùa xuân lên cao,
Hôn lên làn tóc xõa, theo mây trôi, bềnh bồng.

Rồi mai, có một lần tôi đưa em,
Đưa em về miền nắng ấm.
Những con chim thôi ngủ sau mùa đông lạnh căm.
Hát lên gọi mùa xuân rạng rỡ,
Đem mặt trời tô mắt dại tuổi mơ

Xin đỉnh yên bình.
Một mùa xuân ôm kín khung trời,
Của tuổi thơ thôi rã thôi rời
Xin đừng làm bão tuổi đôi mươi
Để vòng tay khắc khoải ôm xuôi
Từng niềm vui bay theo biển gió

Hãy ôm trọn, ôm trọn tuổi xuân
Có một lần vui thôi em,
Đừng cho chết hương tình ngọt ngào
Đỉnh bình yên trên cao
Xin em giữ kín cho lâu dài,
Một mùa xuân đã ấm trong tôi

Nhớ khi nào mùa Xuân mới sang
Muôn bầy chim ca hát vang
Tung cánh nhẹ bay la đà
Bướm khoe màu trên muôn sắc hoa
Chập chờn tung bay thướt tha
Đùa giỡn trong tia nắng vàng

Nhớ đêm nào tình Xuân ngất ngây
Mưa phùn rơi rơi ướt vai
Đi mãi tìm ai yêu đàn
Bước chân lạc nơi đây chốn nao
Trên lầu ai kia vút cao
Vang tiếng dương cầm thiết tha

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 68 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9