Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)

Thay đổi trang: << < ..61626364656667 > | Trang 64 của 67 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 997 bài trong đề mục
Tác giả Bài
damotlanyeunhau

  • Số bài : 3881
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
  • Trạng thái: offline
Khúc Tình Thu 07.09.2022 18:32:29 (permalink)

Khúc Tình Thu
ST: Lynh Nghy.Thiên Hương
Trình bày: Duy Long
 

 

 
Sắc thu óng ả
Quyến rũ mộng mơ
Vần thơ say mê
Mạch tim thổn thức
 
Thu về trong mắt
Long lanh vấn vương
Hình bóng người thương
Dịu dàng quấn quýt
 
Từng cánh lá mỏng
Xếp gọn vào nhau
Đôi bàn tay đan
Nồng nàn ôm ấp
 
Nét thu gợi cảm
Nụ hôn tình trao
Thoảng hương ngọt ngào
Góc đời tha thiết
 
ánhBích - 7/09/2022
 
 
ai ru tình ai nhớ
nguồn tha thiết không tên
hò hẹn sóng êm đềm
Bên biển chiều lộng gió
in sâu vào tim nhỏ
cuồn cuộn sợi tơ hồng
hương dịu dàng ấm áp


 
    damotlanyeunhau

    • Số bài : 3881
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 11.11.2008
    • Trạng thái: offline
    Thu Xa 16.09.2022 18:01:52 (permalink)

    Thu Xa
    ST: Nguyễn Tường
    Trình bày: Nhật Thanh
     

     

    Lá thu rơi nhẹ
    Dịu dàng trên tay
    Trong đôi mắt em
    Tự tình say đắm
     
    Ta hoài nhung nhớ
    Vóc dáng nàng thơ
    Những lần đón đưa
    Chiều thu lá đổ
     
    Nhặt về nắn nót
    Viết tên người thương
    Vụng về câu yêu
    Trái tim nồng ấm
     
    Lăn tăn suối tóc
    Hương thắm ngọt ngào
    Thời gian đổi thay
    Nhớ nhau mãi mãi
     
    Nay thu trở lại
    Rớt trên mặt hồ
    Gợi kỷ niệm xưa
    Thu Xa vương vấn
     
    ánhBích - 16/9/2022
     
     
    ai ru tình ai nhớ
    nguồn tha thiết không tên
    hò hẹn sóng êm đềm
    Bên biển chiều lộng gió
    in sâu vào tim nhỏ
    cuồn cuộn sợi tơ hồng
    hương dịu dàng ấm áp


     
      damotlanyeunhau

      • Số bài : 3881
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 11.11.2008
      • Trạng thái: offline
      Xe hoa một chiếc 18.09.2022 18:05:42 (permalink)

      Xe hoa một chiếc
      ST: Hoàng Thi Thơ
      Trình bày: Thiên Trang
       

       
      Sáng nay trên đường lái xe dưới bầu trời nắng trong xanh - những tia nắng đầu tiên sau những tháng mưa đông, lạnh - aB được nghe lại một bài Tango cũ với chất giọng nguyên thủy của casỹ Thiên Trang mà đã trên 20 năm aB không nghe. Giật mình khi nghĩ đến thời gian và sự lay chuyển quá nhanh dù cũng rất chậm và nhịp nhàng của nó.
       

      ai ru tình ai nhớ
      nguồn tha thiết không tên
      hò hẹn sóng êm đềm
      Bên biển chiều lộng gió
      in sâu vào tim nhỏ
      cuồn cuộn sợi tơ hồng
      hương dịu dàng ấm áp


       
        damotlanyeunhau

        • Số bài : 3881
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 11.11.2008
        • Trạng thái: offline
        Sợi Tóc 26.09.2022 17:39:15 (permalink)

        Sợi Tóc
        ST: Minh Nguyên
        Trình bày: Bảo Yến
         

         

         
        Một trong những bài tình ca tha thiết, ngọt ngào đầy dịu dàng nồng nàn, chất phát dễ thương mà aB được nghe trong thời gian gần đây -  amazing 
         
         
         
         
        ai ru tình ai nhớ
        nguồn tha thiết không tên
        hò hẹn sóng êm đềm
        Bên biển chiều lộng gió
        in sâu vào tim nhỏ
        cuồn cuộn sợi tơ hồng
        hương dịu dàng ấm áp


         
          damotlanyeunhau

          • Số bài : 3881
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 11.11.2008
          • Trạng thái: offline
          Nhớ Thu 03.10.2022 16:16:56 (permalink)

          Nhớ Thu
          ST: Tú Nguyễn
          Trình bày: Thùy Dương
           

           

           
          Sông thu róc rách dòng thương
          Nhẹ nhàng êm ái trôi về bên anh
          Sắc thu rộn rã trên cành
          Gợi từng kỷ niệm ngày mình chung đôi
          Nhớ người nơi ấy thu ơi!
          Người buông suối tóc đợi mong những chiều
          Hoàng hôn nắng nhẹ liêu xiêu
          Gió mây vân vũ tìm về bên nhau
           
          ánhBích - 3/10/2022
           
           
           
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2022 16:18:11 bởi damotlanyeunhau >
          ai ru tình ai nhớ
          nguồn tha thiết không tên
          hò hẹn sóng êm đềm
          Bên biển chiều lộng gió
          in sâu vào tim nhỏ
          cuồn cuộn sợi tơ hồng
          hương dịu dàng ấm áp


           
            damotlanyeunhau

            • Số bài : 3881
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 11.11.2008
            • Trạng thái: offline
            Còn Mãi Hương Tình 03.10.2022 16:48:36 (permalink)

            Còn Mãi Hương Tình
            ST: Lynh Nghy
            Trình bày: Ngọc Quy
             

             

            Hương tình vương vấn trong tim
            Người thương em nhớ thuở trăng mặn nồng
            Hương Quỳnh ngát giữa trời đông
            Một thời yêu dấu nửa vòng xa xôi
             
            ánhBích - 3/10/2022 
             
             
            ai ru tình ai nhớ
            nguồn tha thiết không tên
            hò hẹn sóng êm đềm
            Bên biển chiều lộng gió
            in sâu vào tim nhỏ
            cuồn cuộn sợi tơ hồng
            hương dịu dàng ấm áp


             
              damotlanyeunhau

              • Số bài : 3881
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 11.11.2008
              • Trạng thái: offline
              Lặng lẽ Mẹ tôi 07.10.2022 17:36:37 (permalink)

              Lặng lẽ Mẹ tôi
              Sáng tác: Minh Đức
              Trình bày: Bảo Yến
               

               

              Con biết thời gian đã rất xa
              Ba mươi ba năm chẳng thể nhoà 
              Dáng mong manh gầy- Mẹ ấp ủ
              Nuôi nấng đời con lớn từng ngày 

              Sáng nay bên trời nắng lung linh
              Nhìn qua khung cửa nhớ Mẹ hiền
              Bao nhiêu kỷ niệm thời thơ ấu 
              Như thước phim quay động tim mình 

              Bao nhiêu năm qua vẫn như là 
              Mẹ còn nơi đó chẳng vắng xa
              Vẫn dõi theo con từng bước nhỏ
              Êm ái vỗ về trong giấc mơ 

              Con nhớ hoài bài luận văn đầu 
              Viết về buổi sáng nơi đồng thôn 
              Mái nhà giản đơn- tranh vách đất 
              Với bếp than hồng lửa ấm êm 
               
              Con nhớ con đường của khu năm 
              Mộc mạc đơn sơ cánh diều bay
              Thân thương một trời tung tăng với 
              Những cơn mưa chiều nhảy nhót vui

              Ba mươi ba năm vời vợi xa
              Mái tranh nhà xưa cũng mất rồi 
              Nhưng chị em con luôn tưởng nhớ
              Tri ân tình Mẹ suốt trọn đời 

              ánhBích - 7/10/2022


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2022 17:48:02 bởi damotlanyeunhau >
              ai ru tình ai nhớ
              nguồn tha thiết không tên
              hò hẹn sóng êm đềm
              Bên biển chiều lộng gió
              in sâu vào tim nhỏ
              cuồn cuộn sợi tơ hồng
              hương dịu dàng ấm áp


               
                damotlanyeunhau

                • Số bài : 3881
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 11.11.2008
                • Trạng thái: offline
                Ta - Em còn có chung đường 09.10.2022 11:49:13 (permalink)

                Ta - Em còn có chung đường
                Thơ: Duy Phạm
                Nhạc: Lê Minh Hải
                 

                 

                 
                 
                ai ru tình ai nhớ
                nguồn tha thiết không tên
                hò hẹn sóng êm đềm
                Bên biển chiều lộng gió
                in sâu vào tim nhỏ
                cuồn cuộn sợi tơ hồng
                hương dịu dàng ấm áp


                 
                  damotlanyeunhau

                  • Số bài : 3881
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 11.11.2008
                  • Trạng thái: offline
                  Có Lẽ Nào (anh không nhận ra em) 14.10.2022 15:53:52 (permalink)

                  Có Lẽ Nào
                  ST: Ngọc Thiên Hoa
                  Trình bày: Hà Lan Phương
                   

                   
                  Thì thôi ai đã quên 
                  Những nụ hôn tha thiết 
                  Những đam mê hò hẹn 
                  Vầng trăng khuyết lững lờ 

                  Thì thôi ai đã xa
                  Hững hờ như xa lạ 
                  Tiếng phone gào nức nở 
                  Gợi vết thương ngày xưa 

                  Thì dẫu đã nhạt nhòa 
                  Ai thôi chờ mong đợi 
                  Niềm vui không chung lối 
                  Nỗi buồn đong mắt môi

                  Nhưng sao anh không nói 
                  Tình yêu ấy không còn 
                  Vùng nhớ nhung mong chờ 
                  Đã thay màu đổi áo 

                  Hãy nói cho em biết 
                  Tất cả là cuộc chơi 
                  Ước hẹn mình chung đôi 
                  Chẳng thể nào bước tới 

                  Khát khao mùa nắng ấm 
                  Nhưng thế giới đổi thay 
                  Bầu khí quyển lung lay 
                  Mầm tình yêu tan vỡ 

                  Em buồn nghe tim khóc 
                  Ký ức xa tìm về 
                  Những ngọt ngào dấu yêu 
                  Rớt rơi cùng bọt nước 

                  ánhBích - 13/10/2022

                  ai ru tình ai nhớ
                  nguồn tha thiết không tên
                  hò hẹn sóng êm đềm
                  Bên biển chiều lộng gió
                  in sâu vào tim nhỏ
                  cuồn cuộn sợi tơ hồng
                  hương dịu dàng ấm áp


                   
                    damotlanyeunhau

                    • Số bài : 3881
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 11.11.2008
                    • Trạng thái: offline
                    Rêu Phong 23.10.2022 18:28:12 (permalink)

                    Rêu Phong
                    ST: Tường Nguyên
                    Trình bày: Duy Long
                     

                     

                     
                    Em giữ tình yêu anh
                    Trong trái tim nồng ấm
                    Nâng niu kỷ niệm mình
                    Qua những mùa lá đổ
                     
                    Thu heo may gợi nhớ
                    Cánh mây trôi bồng bềnh
                    Níu ta về nơi ấy
                    Trang thơ tình ngày xanh
                     
                    Nét bút như hao gầy
                    Màu mực úa thời gian
                    Thu vấn vương sắc đỏ
                    Mà nổng nàn phôi phai
                     
                    Em trở lại chốn đây
                    Đã có nhiều đổi thay
                    Mưa đầu mùa se lạnh
                    Ướt thềm mưa tương tư 
                     
                    ánhBích - 23/10/2022
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    ai ru tình ai nhớ
                    nguồn tha thiết không tên
                    hò hẹn sóng êm đềm
                    Bên biển chiều lộng gió
                    in sâu vào tim nhỏ
                    cuồn cuộn sợi tơ hồng
                    hương dịu dàng ấm áp


                     
                      damotlanyeunhau

                      • Số bài : 3881
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 11.11.2008
                      • Trạng thái: offline
                      Môi em đã ngủ bên trời 30.10.2022 07:49:14 (permalink)

                      Môi em đã ngủ bên trời
                      Tác giả: Nguyễn Thiện Lý
                      Trình bày: Mạnh Tuấn
                       

                       

                       
                      Đôi môi đã ngủ bên trời
                      Tình tôi gục ngã bên nôi cuộc tình
                      Nụ hôn chạm gió lạnh băng
                      Bốn mùa theo lá thu phai dấu tình

                      Phút ngỡ ngàng, giây bàng hoàng
                      Tựa như mây khói gắn liền hư vô
                      Ân cần đan chép vào thơ
                      Giữ hoài anh nhé dẫu không chung đường

                      Có nồng nàn cũng nhạt phai
                      Mùa yêu xoay gót - lá thay đổi màu
                      Nhìn hoài chẳng thấy anh đâu
                      Nụ hôn thoát lạnh lạc nhau mất rồi

                      Một lần tha thiết đôi môi
                      Bao niềm thương nhớ đầy vơi ướt mềm
                      Thủy triều dâng sóng lênh đênh
                      Những ngày xa vắng lặng thầm ai quên

                      ánhBích - 30/10/2022

                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2022 07:53:19 bởi damotlanyeunhau >
                      ai ru tình ai nhớ
                      nguồn tha thiết không tên
                      hò hẹn sóng êm đềm
                      Bên biển chiều lộng gió
                      in sâu vào tim nhỏ
                      cuồn cuộn sợi tơ hồng
                      hương dịu dàng ấm áp


                       
                        damotlanyeunhau

                        • Số bài : 3881
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 11.11.2008
                        • Trạng thái: offline
                        Ngọn nến muộn màng 02.11.2022 17:02:34 (permalink)

                        Ngọn nến muộn màng
                        Thơ: Trần Mộng Tú
                        Nhạc: Nguyễn Thanh Cảnh
                        Trình bày: Hương Giang
                         


                         
                        Nguyên tác bài thơ:
                        Em đứng thẳng cho anh nhìn vào mắt
                        Anh vớt hộ em những giọt long lanh
                        Con sông chảy cả một thuyền quá khứ
                        Trong mắt em ngơ ngác đám lục bình
                         
                        Em đứng nghiêng cho anh nhìn sóng lượn
                        Đêm màu xanh hay biển tóc em xanh
                        Gió thổi ngược tóc bay về dĩ vãng
                        Có sợi nào còn vướng ngực áo anh
                         
                        Em cúi xuống cho anh hôn lên gáy
                        Kỷ niệm gầy như những chiếc xương vai
                        Hương phấn đó em mang từ tiền kiếp
                        Cho anh ôm tình cũ một vòng tay
                         
                        Co chân lên cho anh nâng gót nhỏ
                        Gót chân son nôn nả nhịp xe đời
                        Nói cho anh chuyến tàu nào em lỡ
                        Sân ga nào còn giữ lệ em rơi
                         
                        Em ngồi xuống đêm không còn trẻ nữa
                        Cánh chim bay tha hết cọng thời gian
                        Trên vai anh em gởi đời cát lở
                        Tình thắp cho em ngọn nến muộn màng
                         
                        TMT
                         
                         
                        ai ru tình ai nhớ
                        nguồn tha thiết không tên
                        hò hẹn sóng êm đềm
                        Bên biển chiều lộng gió
                        in sâu vào tim nhỏ
                        cuồn cuộn sợi tơ hồng
                        hương dịu dàng ấm áp


                         
                          damotlanyeunhau

                          • Số bài : 3881
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 11.11.2008
                          • Trạng thái: offline
                          Em Đi Rồi - NS Lynh Nghy 05.11.2022 16:47:49 (permalink)

                          Em Đi Rồi
                          ST: Lynh Nghy
                          Trình bày: Quang Nguyễn
                           

                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2022 16:54:34 bởi damotlanyeunhau >
                          ai ru tình ai nhớ
                          nguồn tha thiết không tên
                          hò hẹn sóng êm đềm
                          Bên biển chiều lộng gió
                          in sâu vào tim nhỏ
                          cuồn cuộn sợi tơ hồng
                          hương dịu dàng ấm áp


                           
                            damotlanyeunhau

                            • Số bài : 3881
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 11.11.2008
                            • Trạng thái: offline
                            Mai Em Đi 06.11.2022 04:47:55 (permalink)

                            Mai Em Đi
                            Thơ: Phạm Ngọc
                            Nhạc: Nguyễn Đăng Tuấn
                             

                             

                            Chúc tất cả mọi người những phút, giờ nghe nhạc với aB thư giãn & nhẹ nhàng. Sáng nay trời Sydney rất đẹp nên aB sẽ đi tìm ly cà phê latte và lang thang cho chật đường 
                             
                             
                             
                             
                            ai ru tình ai nhớ
                            nguồn tha thiết không tên
                            hò hẹn sóng êm đềm
                            Bên biển chiều lộng gió
                            in sâu vào tim nhỏ
                            cuồn cuộn sợi tơ hồng
                            hương dịu dàng ấm áp


                             
                              damotlanyeunhau

                              • Số bài : 3881
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 11.11.2008
                              • Trạng thái: offline
                              Buông Tay 12.11.2022 03:26:30 (permalink)

                              Buông Tay
                              ST: Đức Thanh &  Phúc Chinh
                              Trình bày: Hồ Lệ Thu
                               

                               
                              Sưu tầm bài viết về nhạc khúc Buông Tay:
                               
                              Trải qua dịch Covid – 19 cứ tưởng như mọi việc sẽ...buông xuôi theo thời cuộc khắc nghiệt, nhưng với Hồ Lệ Thu thì đây là thời điểm thích hợp nhất để nghiệm lại chính bản thân mình, nghiệm lại cuộc sống quanh ta và cô như cảm nhận, cũng có lúc cần phải buông tay mọi thứ trong cuộc sống, trong đó có câu chuyện tình không chỉ của mình mà cả những câu chuyện của người thân xung quanh. Qua đó, cần lắm sự "Buông tay" để cho đời đáng yêu hơn và để trong mắt những người từng thương yêu nhau có những những giây phút thảnh thơi và hạnh phúc.
                               
                              MV là câu chuyện tình buồn nhưng đầy nhân văn của một cặp vợ chồng. Thanh xuân của họ đầy ắp tiếng cười của tình yêu và hạnh phúc. Ngay cả khi bất đắc dĩ phải chia tay nhau thì họ cũng chia tay trong sự cao thượng, cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất. Bởi cái “buông tay” ấy xuất phát từ tình yêu chứ không phải vì hết yêu hay hận thù.
                               
                              Đây là một câu chuyện tình có thật. Hai nhân vật của câu chuyện này là hai người bạn rất thân thương của Hồ Lệ Thu. Họ đã yêu nhau sâu đậm và sống trong hạnh phúc hơn 20 năm nhưng cuối cùng phải buông tay nhau. Họ buông tay không phải vì 1 trong 2 người phản bội, cũng không phải vì thù ghét nhau. Vì một lý do đặc biệt mà họ phải buông tay. Đó là điều rất khó khăn cho người trong cuộc.
                               
                              Đồng thời, tác giả bài hát cũng là một người bạn thân của nhân vật có thật. Sau khi sáng tác xong, người này đã đưa cho Hồ Lệ Thu hát. Lúc đầu, nữ ca sĩ chỉ nghĩ, đây là món quà tặng cho nhân vật nữ với mong muốn động viên, an ủi bạn mình.
                               
                               

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2022 03:29:50 bởi damotlanyeunhau >
                              ai ru tình ai nhớ
                              nguồn tha thiết không tên
                              hò hẹn sóng êm đềm
                              Bên biển chiều lộng gió
                              in sâu vào tim nhỏ
                              cuồn cuộn sợi tơ hồng
                              hương dịu dàng ấm áp


                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..61626364656667 > | Trang 64 của 67 trang, bài viết từ 946 đến 960 trên tổng số 997 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9