Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 68 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 12.11.2022 03:48:19 (permalink)

Nguyên Thủy
ST: Lynh Nghy
Trình bày: Lynh Nghy
 

 
Anh vẫn yêu em như rừng nguyên thủy yêu loài thú hoang
Anh vẫn yêu em như dòng thác đổ dội phiến đá xanh
Anh vẫn yêu em biển khơi bạc ngàn hoài xô con sóng
Em như cánh buồm trong lòng biển dập dềnh tình anh
 
Cơn cháy đi qua thiêu rụi cây cỏ trơ rừng xác xơ
Giông bão phong ba lay động cánh buồm dậy sóng ngất ngơ
Em vẫn trong anh ẩn trong rừng mù thủy chung con thú
Biển ôm cánh buồm tả tơi lại hướng ra khơi
 
ĐK: Cho dẫu dòng cạn khô cây rừng trơ lá rát
Mưa gió làm cuồng phong lay buồm tung rách nát
Tình yêu nguyên thủy dung hoà sẽ giải hoá thương đau
Ta mãi thuộc về nhau trong niềm tin bất biến
Ta mãi cuộn vào nhau như tự nhiên vốn thế
Đất trời giao hòa trong tình ta như tạo hóa thiên hà
 
NS Lynh Nghy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2022 03:52:52 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 19.11.2022 07:16:39 (permalink)

Em có nghe không em
ST: Minh Đức
Trình bày: Nguyên Khang
 

 

 
"CỰA MÌNH GIỮA ĐÊM THÂU, MỚI HAY XÔ NHÀU THÁNG NGÀY...
 
Để tìm nghe một giọng nam hay, thật ra không khó nhưng với mình - giọng nam hay mà rặt màu đàn ông thì không nhiều – có thể kể đến 4 giọng quý: Tuấn Ngọc, Nguyên Khang, Quang Dũng và Duy Hưng. Khi anh Tuấn Ngọc cất giọng, bạn có thể nhận ra nơi giọng hát ấy đầy ắp quyền lực – kiểu như một giọng hát chẳng có ai soán ngôi. Anh chẳng bao giờ phải cầu kỳ trong cách hát nhưng bài nào nghe cũng đĩnh đạc, rắn rỏi, có những chỗ nghe thật chơi vơi nhưng đó là kiểu chơi vơi đầy cảm xúc đến chuếnh choáng, đánh gục trái tim người nghe. Giọng Quang Dũng thì khác – đàn ông nhưng hiền lành, nồng nàn, ấm áp, đầy cuốn hút, khiến bạn dễ mềm lòng. Hưng và Khang mỗi người một kiểu. Nếu giọng Duy Hưng vẻ phong trần, xù xì, thô ráp, bất cần thì giọng Nguyên Khang luôn lộ ra nét luỵ tình được giấu sau cái chất đàn ông ngồn ngộn tưởng như thô kệch ấy. Thật ra Khang nhạy cảm và nghệ sĩ, dễ tổn thương hơn bạn nghĩ. Bạn có thể bảo Khang hát thô quá nhưng thật ra Khang hát tình cảm, ân cần, tỉ mỉ và chỉ khi đủ cảm xúc thì mới thu âm. Rất ít khi viết xong một bài mà tôi nghe mình như tụt hết năng lượng. Có lẽ chỉ những lúc cảm xúc đã đến tận cùng hoặc viết cho người mình quá đỗi yêu thương mới ra vậy. EM CÓ NGHE KHÔNG EM lần này là một bài như thế. Lúc viết chưa hết bài, tôi đã nghĩ đến Khang. Những âm thanh văng vẳng rất tự nhiên trong đầu tôi khi đang viết giữa chừng – là giọng Khang. Tôi gọi cho Khang khi vừa có bản Demo. Khang thu âm và say sưa nói về từng câu chữ – những chỗ rè rè, bỏ nhỏ, khàn hơi,… khiến tôi nhận ra tình yêu của Khang dành cho bài hát quá lớn. Tôi hạnh phúc khi nghe Khang chậm rãi ở đầu dây bên kia: Khang yêu bài này lắm Đức, Khang sẽ hát cho hay thiệt hay mới thôi. Khang tự gọi Cello chồng thêm cho cảm xúc người nghe có thể dâng đầy nhất. Tôi quý lắm khi thấy Khang vô tư loay hoay với bài hát, bỏ qua một bên sự thân thiết với tôi. Ngồi nghe lại bài hát tôi cũng không hiểu sao mình viết vậy, không hiểu sao nhạc sĩ Sỹ Đan lại hòa âm hay như vậy và Khang lại có thể hát hay đến vậy. Sẽ có người ưng, người không ưng nhưng tôi ưng. Tôi ưng cái rề rà, làn khàn, một chút trễ nãi trong giọng Khang rất dễ làm người nghe mủi lòng, bỏ mặc mọi thứ, nằm phè ra, thong dong đón lấy từng câu. Nghe có gì đó tội tội – Tội cho gã si tình, tội cho chúng ta cứ lơ lửng gọi nhau, đâu hay xô nhàu tháng ngày…"
M i n h D u c
 
EM CÓ NGHE KHÔNG EM?
Nhạc và lời |Minh Đức
Ca sĩ | Nguyên Khang
Hòa âm | Nhạc sĩ Sỹ Đan
Mastering | Châu Hải Đăng
 
Em có nghe không em khi mùa yêu vừa rớt bên thềm?
Em có nghe không em khi rèm buông tìm cánh tay êm?
Tình nào vừa khép môi thơm
Tình nào mềm cánh tay ôm
Nghe gần hơn - gần hơn
 
Em có nghe không em xa vợi xa gọi nhớ nhung về?
Em có nghe không em tháng ngày yêu chìm đắm cơn mê?
Lời nào trượt mãi trong tim
Vụng về ngày tháng không tên
Trên tường in bóng người đợi người
 
Em có hay bao chiều, nắng về ngồi buồn thiu
Mong dáng xưa yêu kiều, con đường dài tịch liêu
Xa vợi xa, xa hút xa
 
Mưa khát khao ai về
Hát câu hát não nề ?
Em có quên câu thề?
Tháng ngày mãi ngủ mê – mãi ngủ mê
 
Con phố xanh xao nhiều
Ngả vào từng lời yêu nhạt màu
 
Tội gì mình phải xa nhau?
Tội gì ghì nén thương đau?
Cho héo úa, héo úa ngày sau
Tội gì mình phải xa nhau, cựa mình vùng vẫy đêm thâu
Có hay xô nhàu tháng ngày?
 
Em có nghe không em?
Em có nghe không em?
Lơ lửng gọi nhau
Đêm vỡ tìm nhau
damotlanyeunhau 21.11.2022 14:53:11 (permalink)

Tìm đâu yêu dấu
ST: Danny Đỗ Dũng
Trình bày: Nguyễn Quang 
 

 


Lời nói trong thung lũng 
Nên còn vọng âm vang
Anh chưa lần ở bên
Sao trái tim mãi giữ

Lời nói trong giấc ngủ 
Nên mộng mị mơ hồ 
Chưa lần sánh vai nhau
Sao khắc ghi hình bóng 

Lời nói giữa mênh mông 
Nên loãng tan trong gió 
Chưa lần nào gặp gỡ 
Sao như đã từ lâu 

Lời nói trong sớm mai
Trên hơi sương ngọn cỏ 
Khi nắng choàng qua ngõ
Sương tan vỡ vào lòng 

Lời yêu em hôm nao
Tiếng THƯƠNG em ngọt ngào 
Thời gian một lần nữa 
Thử thách độ nặng, sâu 

Lời nói không là dao
Sao cắt lòng đau nhói 
Lỗi hẹn giây phút cuối 
Tình buồn tình chơi vơi 

ánhBích - 18/11/2022

damotlanyeunhau 04.12.2022 06:11:53 (permalink)

Hãy mở cửa nhé tình yêu
ST: Xuân Phương
Trình bày: Hồ Quỳnh Hương
 
 



Chỉ một lời cho nhau
Đã như biết từ lâu
Quay nửa vòng trái đất
Bỗng chung một nhịp cầu
 
Màn không gian nhiệm màu
Thời gian có hư hao
Nhưng trên muôn tất cả
Ẩn chứa những ngọt ngào
 
Đôi mắt cửa tâm hồn
Trái tim nồng uyên ương
Giọt tình say chất ngất
Hạnh phúc gọi chung tên
 
Giữa đôi bờ biển đêm
Gió mây thầm lặng lẽ
Bao nhiêu lời chẳng đủ
Nụ hôn thơm gối mềm
 
Mở cửa nhé tình yêu
Đôi chân em bước vào
Buông nhẹ nhàng suối tóc
Nồng nàn ru giấc đêm
 
Mãi mãi mai sau này
Nắm chặt nhé bàn tay
Đan vào nhau ấm áp
Quyện vào nhau thiết tha
 
ánhBích - 3/12/2022
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2022 06:15:52 bởi damotlanyeunhau >
Ct.Ly 08.12.2022 02:11:24 (permalink)
damotlanyeunhau 22.12.2022 13:38:30 (permalink)
quote=Ct.Ly]

Chào damotlanyeunhau
Chị mới lượm được , nên đem vào cho aB nghe nè
https://app.box.com/shared/8h5ghrvc3h6ed89x5c5b

ĐƯỜNG VỀ
ý thơ: Ánh Bích-_phổ nhạc & trình bày: Dzuy Lynh
album Góc Nhỏ Giáo Đường
Viết & đọc lời bạt: Ấu Tím



Wow chị Ly  You're the best in every way.
 
aB nghe bài này mấy hôm nay - cảm xúc xoắn xuýt nhau đến mức không biết mình nên viết với góc độ cảm xúc nào. Cho aB gởi lời cảm ơn một lần nữa dẫu đã hơn mười lần củm ơn anh NS đa tài DzuyLynh và cảm ơn lời bạt cùng giọng đọc dẫn giải Đường Về ấm áp, ngọt ngào của chị Ấu Tím  
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2022 08:16:21 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 22.12.2022 13:57:57 (permalink)
Noel Nguyện Cầu
ST: Vũ Bảo Đạt
Trình bày: Huy Luân
 
https://www.nhaccuatui.co...luan.dghpd120dzSl.html
 

 
Đêm nay noel lại về, ta bước chung đôi
Đi lễ đêm đông mừng Con Chúa giáng trần
Noel chuông ngân rộn ràng bên hang đá bê-lem
Xin Chúa yêu thương ban phước an lành xuống cho tình con

Quỳ bên hang đá tha thiết con nguyện cầu
Nguyện xin ơn trên cho tình con đẹp mãi
Cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình con
Luôn biết yêu thương có Chúa luôn chở che

Quỳ bên hang đá tha thiết con nguyện cầu
Nguyện xin ơn trên cho tình con đẹp mãi
Cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình con
Luôn biết yêu thương cho hạnh phúc dâng đầy

Noel, noel nguyện cầu Chúa ban xuống muôn ơn lành
Noel, noel nguyện cầu Chúa ban xuống muôn ơn lành
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2022 13:59:35 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 22.12.2022 17:56:07 (permalink)

Ánh Noel lung linh
Sao sáng tỏa trong ngần
Yêu thương giăng trên lối
Dâng tràn ngập trái tim

Anh nói tiếng yêu em
Tha thiết hồn vô biên
Một cánh sao rất đẹp
Lộng lẫy nghiêng sắc màu

Đêm nay Noel về
Nỗi nhớ đầy tâm tư
Nghe tim mình ngơ ngác
Hanh hao hơi thở gầy

Kỷ niệm ấy ngọt ngào
Mơ ước phút bên nhau
Lễ nửa đêm chung bước
Chuông giáo đường vọng ngân

Nghe nốt bản tình ca
Viết cho em thuờ ấy
Phím đàn chung nhịp thở
Còn đó note nồng nàn

ánhBích - 22/12/2022


damotlanyeunhau 28.12.2022 05:39:37 (permalink)

Thật Thà
ST: Lynh Nghy - Thiên Hương
Trình bày: Duy Long
 

 

 

Em gieo áng bút tình thơ
Cho ta nỗi nhớ ước mơ xa gần
Mơ làm họa sĩ vẽ tranh
Ôm đàn ghi note tình tang hẹn hò

Em gieo những note tôi chờ
Chạm vùng tha thiết xô bờ đại dương
Như mưa nhè nhẹ vấn vương
Như làn gió thoảng luyến thương ân cần

Bên đời dẫu có rêu phong
Nửa đời vội vã tiếng lòng ngủ quên
Đâu đây khoảnh khắc bình yên
Tiếng em bước nhẹ vào tim lặng thầm

Em gieo nỗi nhớ chập chùng
Sóng xô sóng vỗ mênh mông dạt dào
Gởi em một chút ngọt ngào 
Chút tình âu yếm thì thầm yêu em

ánhBích - 28/12/2022

 
damotlanyeunhau 31.12.2022 07:49:12 (permalink)

If Came The Hour
By: Tommy Korberg
 

 
Tuần qua có một người gởi cho aB nghe bài nhạc này - nghe đến xúc động và đã viết lời Việt cho bài ni. 
 
aB cầu chúc mọi người, mỗi người luôn có được niềm vui & bình an từ trong tâm hồn dù là mong manh hay nhỏ nhoi nhất. 
 
Vì nếu như khoảnh khắc ấy - đến thật hôm nay thì mình đã có khoảng thời gian cho nhau đầy ý nghĩa và trái tim cũng đã rất ấm áp hiền hòa 


 
 Nếu Như Khoảnh Khắc Ấy
 
Nếu như khoảnh khắc ấy - đến thật hôm nay
Nếu như thời gian ấy - là ngày ta rời xa
Làm sao anh biết - trái tim vỡ òa 
Anh sẽ thế nào - nếu em rồi lìa xa.....
 
Làm sao tìm thấy -  nụ cười dấu yêu
Niềm tin vụn vỡ - nhạt nhòa mong manh
Làm sao nguyện ước - gần nhau được mãi
Nếu như khoảnh khắc ấy - đến thật hôm nay
 
Đang trong vòng tay Em- gần bên thiết tha
Nhìn em hơi thở - nhẹ nhàng mong manh
Đời khi mất nhau - tất cả rồi sẽ
Tan nát hư không
Nếu trong trần thế - tất cả đều qua đi
Giọt đắng triền miên - tình hoài chứa chan
Lời nào sẽ nói - trọn muôn nguyện ước
Nếu như khoảnh khắc ấy - đến thật hôm nay
 ---
Có bài tình ca xưa - chết lặng trong tim
Điệu luân vũ mưa - khi không còn em
Tiếng nhạc du dương.... buồn vương mắt em
Và bài tình ca - tan vào bóng đêm
 
Đang trong vòng tay Em- gần bên thiết tha
Nhìn em hơi thở - nhẹ nhàng mong manh
Đời khi mất nhau - tất cả rồi sẽ
Tan nát hư không
Tình yêu rực sáng - bình minh chứa chan
Ngọt ngào môi hôn - làn da ngát thơm
Làm sao giữ mãi - nồng nàn hương em
Nếu như khoảnh khắc ấy - đến thật hôm nay
 
Làm sao giữ mãi - nồng nàn hương em
Nếu như khoảnh khắc ấy - đến thật hôm nay
 
Nếu như khoảnh khắc ấy - xót xa tình hôm nay
 
ánhBích - 31/12/2022
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2022 07:57:44 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 31.12.2022 08:35:22 (permalink)
Trước thềm năm mới 2023 aB mến chúc tất cả các anh chi em, bạn bè xa gần một năm mới sức khỏe tốt, luôn bắt đầu ngày mới với một nụ cười, niềm vui & an bình thanh thản, may mắn quanh năm cùng nhiều điều thuận ý. 
 
Cảm ơn mọi người đã cùng nghe nhạc với aB - đọc những dòng thơ vụng về trong những cảm xúc lẫn lộn cùa aB trong năm vừa qua. 
 
Many Best Wishes
xx aB xx
 
 
 
damotlanyeunhau 01.01.2023 19:11:39 (permalink)
 

Đầu năm khai bút thi thơ
Màn mây ôm nắng đong đưa hài hòa
Thiên nhiên như bản tình ca
Đẹp như tiếng hát người mơ tặng người

Yêu hoa không bởi sắc màu
Yêu ngưởi ta hỏi vài câu ân cần
Đêm giao thừa tiếng ai quen
Mang làn hương ấm thổi vào trái tim

Pháo hoa mừng đón tân niên
Ước chi em nhỉ nguyện gì hôm nay
Viết anh nghe note chờ mong
Nhịp tình luân vũ xoay vòng tay đan

Cảm nhận mạch sóng yêu thương
Nhẹ nhàng vương vấn vào đêm ngọt ngào
Bình minh với nắng dương cao
Long lanh đôi mắt dạt dào thiết tha 

ánhBích - 1/01/2023
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2023 20:14:04 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 07.01.2023 09:26:18 (permalink)

Anh Cho Em Mùa Xuân
ST: Nguyễn Hiền - Thơ Kim Tuấn
Trình bày: Minh Tuyết, Hương Thủy, Mai Thiên Vân, Hạ Vy, Hà Thanh Xuân, Châu Ngọc Hà, Hoàng Nhung, Diễm Sương
 

 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2023 09:27:30 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 07.01.2023 09:32:25 (permalink)
 
Tinh hoa vườn Xuân

Anh Đào chúm chím khoe duyên
Én về trên ngõ Xuân vui sum vầy
Bên gia đình - hạnh phúc thay
Hương thơm trong chiếc bánh quê hương mình

Quây quần bên bếp hồng xinh
Lửa rơm quấn quýt hài hòa yêu thương
Cùng ôn chuyện cũ năm qua
Tri ân tình Mẹ nghĩa Cha ngút ngàn

Sẻ chia những note thăng trầm
Những câu chuyện sống bao dung nhân hòa
Hướng tâm kính chúc Ông Bà
Nhớ ơn tất cả ân xa tình gần

Ước mong Xuân mới đem về
Tinh hoa cuộc sống tràn trề niềm vui
Biếu nhau quả phước mắn may
Chúc nhau tài lộc Tết này ấm êm

Trái tim hạnh phúc bình yên
Lời hay ý đẹp tô men cuộc đời
Những suy tư - gánh ưu phiền
Thả trôi theo tiếng thời gian năm rồi

Mang cho nhau những tiếng cười
Gởi nhau lời chúc Tân Niên phát tài
Hanh thông nguyên trọn năm nay
Mọi nhà xung túc - khắp nơi an bình

ánhBích - Tết Quý Mão 2023


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2023 17:39:52 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 12.01.2023 18:25:42 (permalink)

Mai Xuân 

Hoa xuân ngát hương trời 
Những nụ mai thắm tươi 
Đàn én vui nhảy múa 
Giữa không gian tuyệt vời 

Hương xuân trên tóc nàng 
Quyện với gió mơn man
Chút nồng nàn quyến rũ 
Nét thơ rơi dịu dàng

Xuân chao động lòng người 
Thổi hơi ấm muôn nơi 
Rắc gieo nguồn hy vọng 
Rộn rã tiếng cười vui

Xuân diệu kỳ lung linh 
Duyên dáng từng gót chân 
Vạt áo dài tha thướt 
Vương vấn những tâm hồn 

Nàng xuân ơi đến mau
Không gian thêm sắc màu 
Muôn yêu thương đằm thắm 
Vạn tài lộc mắn may

Và hy vọng xuân nay
Mang tất cả điều hay
Hanh thông muôn ngàn lối
Tình mến thương dư đầy 

Âu yếm đóa hoa tình 
Người yêu trong cánh tay 
Hương dịu ngọt lan tỏa 
Cùng bốn mùa chuyển xoay

Thương dáng người yêu xuân 
Song bước ánh bình minh 
Hoàng hôn say nhạc khúc 
Nồng nàn rót đêm xuân 

ánhBích - Xuân Quý Mão 2023
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2023 18:33:10 bởi damotlanyeunhau >
Thay đổi trang: << < 646566 > >> | Trang 65 của 68 trang, bài viết từ 961 đến 975 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9