Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)

Thay đổi trang: << < ..61626364656667 > | Trang 66 của 67 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 996 bài trong đề mục
Tác giả Bài
damotlanyeunhau

  • Số bài : 3880
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
  • Trạng thái: offline
Hẹn Một Mùa Xuân 16.01.2023 17:46:30 (permalink)
*Bài nhạc này aB thử hết các nghệ sĩ trình bày nhưng đều bị lỗi khi đăng lên. Các anh chị vui lòng nhấn vô nút play bên góc phải để nghe từ trang YouTube nha.


Hẹn Một Mùa Xuân
ST: Đinh Việt Lang
Trình bày: Huỳnh Phi Tiễn
 


 
Yêu nhé nàng Xuân

Em ơi xuân đến  
Sắc thắm ngọt ngào 
Duyên dáng thanh cao
Yêu kiều tha thướt 

Em ơi có biết 
Xuân khắp muôn nơi 
Góc phố reo vui
Gió luồn hoa nắng 

Trong anh thao thức 
Hương ấm tình xuân 
Tà áo yêu thương 
Dịu dàng thanh khiết 

Trái tim mơ ước 
Xuân thắm niềm vui 
Nụ cười bình yên 
Mưa tuôn hạnh phúc 

Yêu nhé nàng thơ 
Tình anh đợi chờ 
Một trời xuân thắm 
Dành tặng riêng em

Tha thiết nỗi niềm 
Du dương gợi cảm 
Đáy tim huyền thoại 
Lâu đài uyên ương 

Mùa xuân đầu tiên 
Ấm áp lạ thường 
Bao nhiêu thổn thức 
Bấy nhiêu đậm đà

ánhBích - Tân Niên Quý Mão 2023


  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2023 03:46:59 bởi Thanh Vân >
ai ru tình ai nhớ
nguồn tha thiết không tên
hò hẹn sóng êm đềm
Bên biển chiều lộng gió
in sâu vào tim nhỏ
cuồn cuộn sợi tơ hồng
hương dịu dàng ấm áp


 
    damotlanyeunhau

    • Số bài : 3880
    • Điểm thưởng : 0
    • Từ: 11.11.2008
    • Trạng thái: offline
    Bài ca Tết cho Em 20.01.2023 18:47:38 (permalink)

    Bài ca Tết cho Em
    ST: Quốc Dũng
    Trình bày: Quang Lê
     

     

     
    Nguyện ước đầu năm
     
    Xin mãi cho nhau những ân cần
    Những lời không hại tổn thương tâm
    Hãy cứ luôn như tình tri kỷ
    Như bạn tâm đầu - như tri âm

    Xin mãi cho nhau note thật thà
    Những điều đơn giản đáy tim ta
    Nhỡ duyên không phận xin vẫn hãy
    Là những bông hoa đẹp ngọc ngà

    Thiên nhiên hương sắc muôn tuyệt vời
    Hái gởi tặng nhau đóa xinh tươi
    Đêm nay dưới trăng mờ huyền ảo
    Chất ngất tình say bước bên người

    Xin mãi vì nhau đến suốt đời
    Xin lời hẹn ước dấu yêu ơi!
    Gọi em nàng thơ hồn gợi cảm.
    Gọi em người tình trong tim tôi

    ánhBích - 20/01/2023


     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2023 18:49:11 bởi damotlanyeunhau >
    ai ru tình ai nhớ
    nguồn tha thiết không tên
    hò hẹn sóng êm đềm
    Bên biển chiều lộng gió
    in sâu vào tim nhỏ
    cuồn cuộn sợi tơ hồng
    hương dịu dàng ấm áp


     
      damotlanyeunhau

      • Số bài : 3880
      • Điểm thưởng : 0
      • Từ: 11.11.2008
      • Trạng thái: offline
      Ly Rượu Mừng 22.01.2023 06:10:50 (permalink)

      Ly Rượu Mừng
      ST: Phạm Đình Chương
      Trình Bày: Hợp Ca Asia Entertainment
       

       

       
      Phố Xuân
       
      Mỗi lần xuân đến
      Phố rộn rã vui
      Nụ mai đâm chồi
      Cỏ xanh tươi thắm

      Note nhạc thánh thót
      Giọng ai ngọt ngào
      Tan biến lo âu
      Gánh sầu nhẹ nhõm

      Hy vọng len lúm
      Ngay giữa trái tim 
      Tơ trời lung linh
      Giăng màn thổn thức

      Gót xuân chao động
      Khẽ bước điệu đàng
      Bỗng nghe nhớ thương
      Trên muôn nhành lá

      Xuân về khắp chốn
      Rực rỡ - kiêu sa
      Từ quê hương ta
      Mừng vui đón Tết

      Bánh chưng bánh tét
      Kiệu muối dưa hành
      Chung chén trà xanh
      Vài câu đối đỏ

      Tài lộc đây đó
      Quây quần tỏa lan
      Nắm lấy tay nhau
      Sẻ chia may mắn

      Xuân ơi! đến nhé
      Với khắp mọi nhà
      Gieo rắc tinh hoa
      Tin yêu cuộc sống

      Bầu trời hy vọng
      Ánh nắng hiền hòa
      Em hãy bước qua
      Vườn xuân ấm áp

      Nụ hôn môi chạm
      Âu yếm vào lòng
      Xếp muôn nguyện ước
      Kết đóa tình xuân

      ánhBích - Mừng Xuân Quý Mão 2023


       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2023 06:12:35 bởi damotlanyeunhau >
      ai ru tình ai nhớ
      nguồn tha thiết không tên
      hò hẹn sóng êm đềm
      Bên biển chiều lộng gió
      in sâu vào tim nhỏ
      cuồn cuộn sợi tơ hồng
      hương dịu dàng ấm áp


       
        damotlanyeunhau

        • Số bài : 3880
        • Điểm thưởng : 0
        • Từ: 11.11.2008
        • Trạng thái: offline
        Hương Tình Xuân 22.01.2023 18:19:18 (permalink)

        Hương Tình Xuân
        Lời: Tuấn Sông Thu
        Nhạc: Hà Sơn
        Trình Bày: Hà Vân
         

         

         

        Hái Lộc Đầu Năm


        Xuân lộng lẫy kiêu sa
        Đã đến khắp mọi nhà
        Quý Mão Tài Phúc Lộc
        Uyển chuyển bước gần xa

        Gởi chúc nhau muôn lời
        Như những đóa hoa tươi
        Vẻ ngọt ngào thanh thoát
        Đầy ắp những tiếng cười

        Mong Xuân ấm sum vầy
        Yên bình vui đó đây
        Không còn chi ngăn cách
        Yêu thương mỗi từng ngày

        Xuân lung linh đất trời
        Duyên dáng quá đi thôi
        Tà áo dài tha thướt
        Mây gió bồng bềnh trôi

        Em bước nhẹ bên tôi
        Vào vườn Xuân trẩy hội
        Nắng nghiêng từng sợi óng
        In những dấu chân đôi

        Mong ước nét xuân tình
        Hiện hữu suốt quanh năm
        Yêu thương bằng tất cả
        Quý Mão mượt tình thân

        Cùng hái lộc đầu năm
        Cầu chúc nhiều thuận lợi
        Anh Khang và Thịnh Vượng
        Hòa bình khắp muôn nơi

        ánhBích - Sáng Tân Niên Quý Mão 2023


         
         
         
         
         
        ai ru tình ai nhớ
        nguồn tha thiết không tên
        hò hẹn sóng êm đềm
        Bên biển chiều lộng gió
        in sâu vào tim nhỏ
        cuồn cuộn sợi tơ hồng
        hương dịu dàng ấm áp


         
          damotlanyeunhau

          • Số bài : 3880
          • Điểm thưởng : 0
          • Từ: 11.11.2008
          • Trạng thái: offline
          Bước chân người tình 28.01.2023 03:14:01 (permalink)

          Bước chân người tình
          ST: Hamlet Trương
          Duet: Don Ho & Lâm Thúy Vân
           

           

           
          Phút Ấy
           
          Em ngồi viết bài thơ tình cho anh
          Nét chữ thân quen một thời yêu dấu 
          Những đam mê chất chồng muôn cảm xúc 
          Những bảng màu tha thiết tận trái tim

          Em ngồi viết kỷ niệm với thời gian
          Mà có lẽ quá xa xôi mờ nhạt 
          Dẫu biết thế mà sao chẳng đổi được 
          Vẫn một mình nắn nót xếp vần thơ 

          Bức tranh tình không đẹp như ước mơ 
          Dù những đêm sâu ngẩn ngơ say đắm 
          Và trong nhau gởi trao lời ước hẹn
          Biết bao lần khao khát sánh chung đôi

          Vẫn tin rằng em yêu chỉ anh thôi 
          Nên dòng tâm tư cứ chảy xuôi biển lớn 
          Đến một nơi dường như chẳng thể đến 
          Đến bên người, giây phút cuối dở dang

          Em nhớ mãi - vì chưa lần muốn quên 
          Dù trong đáy tim  khắc khoải nhoi nhói
          Giọt mằn mặn rơi rớt xuống đêm dài 
          Niềm tin yêu dạt vào miền quá khứ 

          Em viết cho - nỗi niềm còn dang dở 
          Còn băn khoăn ngõ rẽ tối mịt mùng
          Em viết cho hạnh phúc ấy mong manh
          Một chuyện tình còn vẩn vương hơi ấm

          ánhBích - 23/01/2023



           
           
          ai ru tình ai nhớ
          nguồn tha thiết không tên
          hò hẹn sóng êm đềm
          Bên biển chiều lộng gió
          in sâu vào tim nhỏ
          cuồn cuộn sợi tơ hồng
          hương dịu dàng ấm áp


           
            damotlanyeunhau

            • Số bài : 3880
            • Điểm thưởng : 0
            • Từ: 11.11.2008
            • Trạng thái: offline
            Một lần là mãi mãi 06.02.2023 16:34:34 (permalink)

            Một lần là mãi mãi
            ST: Ngô Thụy Miên
            Trình bày: Tuấn Ngọc
             

             

             
            Đêm Nguyệt Cầm

            Lời yêu níu chân mây
            Đong đưa nhịp cuối ngày 
            Nồng nàn từng hơi thở 
            Dịu dàng tay ấm tay

            Hương ngọt ngào đê mê 
            Bên nhau vai sát kề
            Đôi môi hồng quyến rũ 
            Âu yếm tan hoà sâu 

            Trong khoảnh khắc rất gần 
            Nụ hôn mưa ái ân
            Thành dòng sông tha thiết 
            Quấn quýt đêm nguyệt trần

            Gọi tên nhau tuyệt vời 
            Note thổn thức chơi vơi 
            Ngọn sóng đầy khao khát 
            Ngây ngất phút bên người 

            Đêm say đêm trắng ngà
            Thắm thiết mộng lệ hoa
            Rèm buông lơi thao thức 
            Nụ hôn nồng đêm qua 

            ánhBích - 24/01/2023

            ai ru tình ai nhớ
            nguồn tha thiết không tên
            hò hẹn sóng êm đềm
            Bên biển chiều lộng gió
            in sâu vào tim nhỏ
            cuồn cuộn sợi tơ hồng
            hương dịu dàng ấm áp


             
              damotlanyeunhau

              • Số bài : 3880
              • Điểm thưởng : 0
              • Từ: 11.11.2008
              • Trạng thái: offline
              Xin ru muộn màng 08.02.2023 15:12:31 (permalink)

              Xin ru muộn màng
              ST: Anh Khanh
              Trình Bày: Quang Dũng
               

               

              Mộng Tình  

              Yêu em say đắm vòng tay
              Nụ hôn tha thiết ngất ngây men tình
              Nồng nàn chăn gối vào đêm
              Trao nhau tất cả nỗi niềm tâm tư 

              Cùng em phiêu lãng mạn du
              Đón nhau những lúc giải lam chiều về 
              Nghiêng vai chải suối tóc thề
              Mắt nhìn trong mắt gọi mời thiết tha 

              Bên em dạo khúc tình ca 
              Note rơi trên phím điệu hoà cung say
              Bài luân vũ trụ đêm nay
              Du dương lịch lãm ngất ngây tuyệt vời 

              Khoảnh khắc này là em thôi 
              Dìu nhau đến cõi mây trôi đỉnh hồng 
              Mênh mông sóng nước chập chùng 
              Thủy triều nâng cánh mộng tình chơi vơi 

              ánhBích - 26/01/2023

              ai ru tình ai nhớ
              nguồn tha thiết không tên
              hò hẹn sóng êm đềm
              Bên biển chiều lộng gió
              in sâu vào tim nhỏ
              cuồn cuộn sợi tơ hồng
              hương dịu dàng ấm áp


               
                damotlanyeunhau

                • Số bài : 3880
                • Điểm thưởng : 0
                • Từ: 11.11.2008
                • Trạng thái: offline
                Mộng 11.02.2023 11:58:41 (permalink)
                MỘNG
                ST: Quang Thy
                Trình bày: Quang Dũng
                 
                 
                 
                Tha thiết đêm qua
                 
                Đêm qua giấc mộng bình thường
                Tên em gọi khẽ ngọt ngào yêu thương
                Bàn tay đan note vấn vương
                Làn hơi thở nóng vào đêm thì thào

                Đêm qua biển gọi sóng về
                Làm nên bão tố cơn mê ngập lòng
                Nhớ sao những lúc gần nhau
                Bờ vai em ngả tóc mềm vào tôi

                Đêm qua thắm thiết chơi vơi
                Giấc đầy mộng mị trên đôi môi người
                Giữ em trong trái tim tôi
                Gởi em tha thiết - gọi mời yêu em

                Đêm qua rồi kỳ diệu thay
                Nơi tôi nỗi nhớ loay hoay chuyển mình
                Tìm em trong note nhạc vàng
                Thấy em trong những nỗi niềm riêng tư

                ánhBích - 4/02/2023





                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2023 12:02:34 bởi damotlanyeunhau >
                ai ru tình ai nhớ
                nguồn tha thiết không tên
                hò hẹn sóng êm đềm
                Bên biển chiều lộng gió
                in sâu vào tim nhỏ
                cuồn cuộn sợi tơ hồng
                hương dịu dàng ấm áp


                 
                  damotlanyeunhau

                  • Số bài : 3880
                  • Điểm thưởng : 0
                  • Từ: 11.11.2008
                  • Trạng thái: offline
                  Một Ngày Mãi Không Quên 12.02.2023 11:20:03 (permalink)
                  Một Ngày Mãi Không Quên
                  ST: Lê Xuân Trường
                  Trình bày: Tuấn Ngọc 
                   
                   
                   
                  Lung linh giọt nắng 
                  Hương trời ngát thơm
                  Gởi lời chúc em
                  Mừng thêm tuổi mới
                   
                  Niềm vui trên lối
                  Ngõ về ấm êm
                  Nụ hôn bên thềm
                  Những chiều quấn quýt
                   
                  Chúc niềm tha thiết
                  Ngọt ngào trong tim
                  Dạt dào quanh năm
                  Yêu thương nhân ái
                   
                  Sinh nhật ghi lại
                  Kỷ niệm hiền hòa
                  Nét đẹp tinh hoa
                  Diệu kỳ năm tháng
                   
                  Sóng đời nổi trôi
                  Mưa rơi hạt nặng
                  Phong ba bão tố
                  Vẫn mãi là em
                   
                  Đóa hoa vô thường
                  Chân tình thanh khiết
                  Tâm hồn giản đơn
                  Trọng nhân quý nghĩa
                   
                  Chúc một ngày đẹp
                  Nắng nhẹ nhàng rơi
                  Đôi môi tươi cười
                  Tin yêu rực rỡ
                   
                  Nghiêng vai trong gió
                  Tha thướt ân cần
                  Sánh bước nhe em
                  Những mùa xuân mới
                   
                  Tình yêu mở lối
                  Ngõ hồn bình yên
                  Hoa nắng êm đềm
                  Nụ hôn sinh nhật
                   
                  ánhBích - 12/2/2023

                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2023 11:29:08 bởi damotlanyeunhau >
                  ai ru tình ai nhớ
                  nguồn tha thiết không tên
                  hò hẹn sóng êm đềm
                  Bên biển chiều lộng gió
                  in sâu vào tim nhỏ
                  cuồn cuộn sợi tơ hồng
                  hương dịu dàng ấm áp


                   
                    damotlanyeunhau

                    • Số bài : 3880
                    • Điểm thưởng : 0
                    • Từ: 11.11.2008
                    • Trạng thái: offline
                    Ơn Mẹ 12.02.2023 11:44:48 (permalink)
                    Ơn Mẹ
                    ST: Ngô Huỳnh
                    Trình bày: Khánh An
                     
                     
                     
                    Vần thơ tặng Mẹ
                     
                    Trả cho tôi- lại bóng hình 
                    Mẹ hiền yêu dấu nay đành chia xa
                    Đời Mẹ gian khổ trăm bề
                    Lòng Mẹ ngời sáng trăng thề dịu êm 

                    Mẹ là gió thoảng bên thềm 
                    Ru cho con ngủ- những đêm oi nồng 
                    Mẹ là nguồn suối nước trong
                    Uống vào mát ruột khối lòng đầy vơi 

                    Mẹ là ánh sáng muôn nơi 
                    Soi đêm tăm tối bước đời con đi
                    Mẹ là mưa tưới cho đời 
                    Màu xanh hé nhuỵ giữa trời vươn cao

                    Mẹ là ánh sáng ngàn sao
                    Màn đêm lấp lánh soi vào nhân gian
                    Mẹ dòng sữa ngọt tuôn tràn 
                    Nuôi con khôn lớn nặng mang tháng ngày 

                    Mẹ là mây trắng nhẹ bay
                    Cho con bóng mát nồng say trưa hè 
                    Mẹ là tiếng võng câu vè
                    Lời ru man mát vỗ về yêu thương
                    John 732


                     Mẹ là những đoá hoa Xuân 
                    Dịu dàng thanh thoát ngát hương tuyệt vời 
                    Muôn màu vạn sắc đẹp tươi 
                    Không sao sánh với tiếng lời Mẹ ru

                    Chiếc nôi đời Mẹ ầu ơ
                    Con say sưa giấc ban trưa sớm chiều 
                    Nguẩy ngoe được Mẹ ẵm bồng 
                    Con vui thỏa thích tuổi thơ ngọt ngào 

                    Mẹ ngồi chải tóc bên ao
                    Cho con ngày tháng dạt dào tình quê 
                    Mùi hương bồ kết dịu êm 
                    Giải lam đồng nội củi rơm bếp hồng
                     
                    Mẹ cho con thả ước mong
                    Mộng mơ viết những bài thơ cho đời 
                    Dạy con nhân phẩm làm người 
                    Cho con thấu hiểu những điều phải ngay

                    Mẹ luôn giang rộng cánh tay
                    Ấp ôm con trẻ vỗ về đỡ nâng
                    Mẹ đi trước nhặt cho con
                    Những viên sỏi đá bên đường cheo leo

                    Mẹ là chiếc gánh bao dung
                    Chở con đây đó không màng nắng mưa 
                    Con luôn ấm áp dư thừa
                    Ân tình hiền mẫu chẳng lo lắng gì 

                    Mẹ là hạnh phúc trời ban
                    Mẹ là thần thánh ơn trên phù trờ
                    Mẹ là nét đẹp ngữ thơ 
                    Mẹ là tất cả niềm tin cõi trần 

                    ánhBích - 12/2/2023
                     
                     
                    ai ru tình ai nhớ
                    nguồn tha thiết không tên
                    hò hẹn sóng êm đềm
                    Bên biển chiều lộng gió
                    in sâu vào tim nhỏ
                    cuồn cuộn sợi tơ hồng
                    hương dịu dàng ấm áp


                     
                      damotlanyeunhau

                      • Số bài : 3880
                      • Điểm thưởng : 0
                      • Từ: 11.11.2008
                      • Trạng thái: offline
                      Bài tình thơ Valentine 14.02.2023 15:42:09 (permalink)
                      La chanson d'Orphée
                      (Remasterisé en 2021) · Gloria Lasso
                      Bài Ngợi Ca Tình Yêu
                      Lời Việt: Phạm Duy
                      Trình bày: Loan Châu

                       
                      Bài tình thơ Valentine 

                      Giữa mênh mang đất trời 
                      Ngan ngát hương tình rơi
                      Từ nơi xa xôi ấy 
                      Từ trong trái tim người 

                      Trong không gian tuyệt vời 
                      Hoa khoe sắc đẹp tươi 
                      Bướm vàng bay lơ lửng 
                      Ong nhả mật ngọt ngào 

                      Những chú chim chuyền cành 
                      Áng mây hồng trôi êm 
                      Ngày lễ tình nhân thắm 
                      Tha thiết ngập gian trần

                      Tặng cho nhau nụ cười 
                      Ấm áp nhẹ nhàng vui
                      Giọt cà phê lắng đọng 
                      Chân tình em với tôi 

                      Gởi em một đóa hồng 
                      Với cả niềm ước mong 
                      Chất ngất đầy tha thiết 
                      Quyện vương những giọt nồng

                      Ngay ở giữa tâm lòng 
                      Là cơn sóng yêu thương 
                      Lăn tăn trôi êm ả 
                      Dưới bàn chân uyên ương 

                      Quấn quýt với người thương 
                      Vòng tay ôm mộng thường
                      Lời đong đưa âu yếm 
                      Dịu dàng cánh môi hôn 

                      Tình thơ Valentine
                      Như ánh trăng vào đêm
                      Như cánh sao lấp lánh
                      Diễm tuyệt bờ sông ngân

                      ánhBích - 14/2/2023
                       
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2023 16:23:34 bởi damotlanyeunhau >
                      ai ru tình ai nhớ
                      nguồn tha thiết không tên
                      hò hẹn sóng êm đềm
                      Bên biển chiều lộng gió
                      in sâu vào tim nhỏ
                      cuồn cuộn sợi tơ hồng
                      hương dịu dàng ấm áp


                       
                        damotlanyeunhau

                        • Số bài : 3880
                        • Điểm thưởng : 0
                        • Từ: 11.11.2008
                        • Trạng thái: offline
                        Ngày Ấy 19.02.2023 05:23:50 (permalink)

                        https://www.youtube.com/watch?v=awFf_4ckBSY
                        Ngày Ấy
                        ST: Nguyễn Tường
                        Trình bày: Nguyễn Tường
                         

                         

                         
                        Đường dài thế nào anh đi cũng đến em

                        Trên con đường tình đi mãi không đến
                        Nhưng đường dài thế nào anh đi cũng đến em
                        Nghe sao chan chứa nỗi niềm
                        Nghe tình dậy sóng mơ màng thiết tha

                        Trên con đường có lẽ không mấy xa
                        Bởi nhịp tâm tư rất ư gần gũi
                        Thay đổi chút thôi, cũng nhận qua giọng nói
                        Qua tiếng cười - và nhịp thở trái tim

                        Trên con đường hoàng hôn nắng nghiêng nghiêng
                        Bóng hình ai dưới một chiều lộng gió
                        Tóc bay bay mùi hương loang màu nhớ 
                        Thoáng ân cần vòng tay đỡ tình em

                        Đường thời gian cứ dập dìu trôi nhanh
                        Mỗi bước chân qua thêm gần tha thiết
                        Hẹn nhau nhé em, khi ngân hà trẩy hội
                        Ánh sao trời soi dẫn lối tình ta

                        Chút xa xôi  để nhung nhớ mênh mông
                        Trên ngọn sóng chập chùng dâng biên biếc
                        Võng yêu thương treo đôi bờ biển lớn
                        Muôn nồng nàn lăn tăn dưới bàn chân

                        ánhBích - 6/02/2023

                        ai ru tình ai nhớ
                        nguồn tha thiết không tên
                        hò hẹn sóng êm đềm
                        Bên biển chiều lộng gió
                        in sâu vào tim nhỏ
                        cuồn cuộn sợi tơ hồng
                        hương dịu dàng ấm áp


                         
                          damotlanyeunhau

                          • Số bài : 3880
                          • Điểm thưởng : 0
                          • Từ: 11.11.2008
                          • Trạng thái: offline
                          Re:Ngày Ấy 20.02.2023 15:46:51 (permalink)
                          https://www.nhaccuatui.co...-van.vVlJwI1iFN4y.html

                          Mộng Tình
                          Trình bày: Lâm Thúy Vân
                           

                           

                          Phố Tình

                          Góc phố sáng nay đẹp lạ thường 
                          Mùi hương gió thoảng nhẹ vấn vương 
                          Từng ngụm cà phê thơm ngây ngất 
                          Dòng sông diệu cảm hòa nhịp thương

                          Góc phố sáng nay đẹp ngẩn ngơ 
                          Sợi nắng lung linh dịu dàng đưa
                          Sánh bước bên anh qua khúc hát 
                          Những note ân cần réo rắt mơ

                          Góc phố sáng nay đẹp nên thơ 
                          Mây bay cuối hạ nhớ đôi bờ
                          Có lẽ rất sâu trong tiềm thức 
                          Tình nở hoa tình cánh uyên ương 

                          Không sao viết trọn nỗi tâm tư
                          Niềm vui xâm chiếm trái tim ngoan
                          Sao bóng hình anh trong ánh mắt 
                          Sao tiếng nói cười gần ngay bên 

                          Và như thổn thức đang ùa về 
                          Khơi mạch thương nhớ khúc đam mê 
                          Bờ vai anh - tình em dậy sóng
                          Bỗng cần thêm môi ấm- vòng tay 

                          ánhBích - 20/2/2023

                           
                           
                          ai ru tình ai nhớ
                          nguồn tha thiết không tên
                          hò hẹn sóng êm đềm
                          Bên biển chiều lộng gió
                          in sâu vào tim nhỏ
                          cuồn cuộn sợi tơ hồng
                          hương dịu dàng ấm áp


                           
                            damotlanyeunhau

                            • Số bài : 3880
                            • Điểm thưởng : 0
                            • Từ: 11.11.2008
                            • Trạng thái: offline
                            Giữ đời cho nhau 23.02.2023 15:36:43 (permalink)

                            Giữ đời cho nhau (Tạ Ơn Em)
                            ST: Từ Công Phụng
                            Trình Bày: Đình Bảo
                             

                             

                            Ngọn Hải Đăng

                            Chỉ mình em cùng sóng gió biển 
                            Vỗ âm thầm hôn những dấu chân 
                            Thuỳ dương ngả bóng chiều tha thiết 
                            Hải đăng nghiêng mình soi bóng nhau 

                            Những lần hò hẹn vui xiết bao 
                            Sóng thương sóng cuốn nhịp thì thào 
                            Vào lòng biển lớn gieo nồng mặn 
                            Giấc mơ ân cần luôn khát khao 

                            Bài tình ca anh hát trong đêm 
                            Nghe phút đắm say trải êm đềm 
                            Nghe từng hơi thở tràn mộng mị 
                            Nghe tiếng nói người đầy yêu thương 

                            Bài thơ tình - viết tựa vai anh
                            Sợi tóc thơm mềm quyến rũ hương
                            Nhìn trong đôi mắt đầy tha thiết 
                            Những giọt nồng nàn đắm đuối say

                            ánhBích - 23/02/2023

                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2023 15:38:30 bởi damotlanyeunhau >
                            ai ru tình ai nhớ
                            nguồn tha thiết không tên
                            hò hẹn sóng êm đềm
                            Bên biển chiều lộng gió
                            in sâu vào tim nhỏ
                            cuồn cuộn sợi tơ hồng
                            hương dịu dàng ấm áp


                             
                              damotlanyeunhau

                              • Số bài : 3880
                              • Điểm thưởng : 0
                              • Từ: 11.11.2008
                              • Trạng thái: offline
                              Chuyện Hoa Sim 07.03.2023 14:46:27 (permalink)

                              Chuyện Hoa Sim
                              ST: Anh Bằng
                              Trình bày: Như Quỳnh
                               

                               

                               
                              Chuyện kể hoa sim
                               
                              Có những sắc hoa đẹp dịu dàng
                              Ngào ngạt hương thắm thiết lung linh 
                              Hái tặng cho em cài suối tóc
                              Cài cả tình tôi chuyện hoa sim

                              Có những cánh hoa đẹp diệu kỳ 
                              Hồn thơ ngớ ngẩn đắm say mê 
                              Rót vào trong tim giọt mơ ước 
                              Ươm nỗi mong chờ đưa đón nhau 

                              Tình nhân em hỡi đóa hoa lòng 
                              Nàng xuân tha thướt giọt nắng trông
                              Thêu những cánh sim màu tim tím
                              Giải lam chiều nhớ mong người thương 

                              Vẫn một màu hoa trong tim yêu 
                              Vần thơ kiều diễm nét ngọt ngào 
                              Dáng xuân rộn ràng trong màu áo 
                              Lưu luyến tình ơi! Muôn khát khao 

                              ánhBích - 27/01/2023


                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2023 14:47:52 bởi damotlanyeunhau >
                              ai ru tình ai nhớ
                              nguồn tha thiết không tên
                              hò hẹn sóng êm đềm
                              Bên biển chiều lộng gió
                              in sâu vào tim nhỏ
                              cuồn cuộn sợi tơ hồng
                              hương dịu dàng ấm áp


                               
                                Online Bookmarks Sharing: Share/Bookmark
                                Thay đổi trang: << < ..61626364656667 > | Trang 66 của 67 trang, bài viết từ 976 đến 990 trên tổng số 996 bài trong đề mục

                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.

                                Chú Giải và Quyền Lợi

                                • Bài Mới Đăng
                                • Không Có Bài Mới
                                • Bài Nổi Bật (có bài mới)
                                • Bài Nổi Bật (không bài mới)
                                • Khóa (có bài mới)
                                • Khóa (không có bài mới)
                                • Xem bài
                                • Đăng bài mới
                                • Trả lời bài
                                • Đăng bình chọn
                                • Bình Chọn
                                • Đánh giá các bài
                                • Có thể tự xóa bài
                                • Có thể tự xóa chủ đề
                                • Đánh giá bài viết

                                2000-2023 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9