Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)
Thay đổi trang: << < 6768 > | Trang 67 của 68 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 07.03.2023 14:57:02 (permalink)

Bài cho em
ST: Từ Công Phụng
Trình bày: Xuân Phú
 

 

 
Thì Thầm
 
Có những bài ca anh hát cho em
Chất chứa niềm riêng tâm tư da diết
Trong giấc khuya hay bình minh rạng nắng 
Luôn ân cần gởi em note thật thương 

Có những lời ca nghe sâu lắng chơi vơi 
Du dương ngất ngây nhẹ nhàng êm ả
Như đôi tình nhân hẹn hò thân thiết 
Như đã một lần sóng sánh tìm nhau

Có những giai điệu ru ân ái hồn đêm 
Gối mộng chăn mơ say men thổn thức
Ngọn lửa bập bùng quanh trái tim ấm áp 
Tiếng gọi mời quấn quýt bút nàng thơ 

Anh luôn thích chiều chuộng em thể như
Người dấu yêu của một đời khao khát
Dẫu thế nào cũng nâng cung trải phím 
Hát cho em tình khúc của riêng mình 

Vẫn yêu em hạnh phúc ấy mong manh 
Với những đêm tình lâng lâng dậy sóng 
Với nỗi niềm như một thời hoa mộng 
Suối hương tình róc rách cuộn lòng sông 

ánhBích - 31/01/2023

 
damotlanyeunhau 09.03.2023 14:31:32 (permalink)

Tình Khúc Cho Em
ST: Lê Uyên Phương
Trình bày: Trần Thái Hòa
 

 

Cà phê và em

Một buổi sáng nhìn qua khung cửa nhỏ
Bên ly cà phê với khói tỏa thơm bay
Những dòng chữ trên trang giấy đầu ngày 
Gieo vấn vương - nhớ thương người thương quá 

Một buổi sáng đẹp như làn hơi thở 
Nhẹ nhàng trôi theo dấu ái tình em 
Ly cà phê và hơi ấm dịu dàng 
Trong trái tim nồng nàn dâng, say đắm 

Từng giọt cà phê thơm ngon rơi chầm chậm 
Cho ai ngồi mơ mộng bước người thương 
Sánh vai nhau - lang thang những con đường 
Bên hiên nhà nghe dạt dào hạnh phúc 

Em biết không sáng nay mây đẹp lắm 
Tỏa ân cần trong hương nắng mùa đông 
Nghĩ đến em rộn rã note nhạc lòng 
Cất lên lời “yêu em nhiều-tha thiết“

Một buổi sáng cùng cà phê ấm áp 
Nghe niềm thân thương rộn rã yếm âu 
Xao xuyến tâm tư nhịp nhàng lâng lâng 
Hỡi dấu yêu ơi về đây em nhé 

aB - 22/02/2023

 
 
damotlanyeunhau 09.03.2023 14:46:43 (permalink)
NHỮNG TÌNH KHÚC CHO EM

 
damotlanyeunhau 16.03.2023 14:21:47 (permalink)

Một lần nào đó
Nhạc: Đinh Công Minh
Lời: Trúc Phương
Trình bày: Thụy Long
 

 

Đưa em về lần cuối  

Bỗng note nhạc lòng
Trùng rơi cung vỡ
Khi trong khoảnh khắc
Mình lạc mất nhau

Chừng như nỗi đau
Quay về vội vã
Đánh từng hơi thở
Nhền nhện thoi tơ

Vừa mới hôm qua
Dập dìu trên phố
Hương cà phê tỏa
Thổn thức nỗi niềm

Vừa mới rất gần
Bịn rịn nhớ thương
Dưới ánh trăng nghiêng
Gọi nhau lưu luyến

Tình anh tha thiết
Yêu em dạt dào
Sao mắt mi cay
Bờ môi mặn đắng

Một điều duy nhất
Anh hỡi tình ơi!!
Hương hoa bên người
Em không thể tới

Ngổn ngang giây phút
Mình trách hờn nhau
Tình về nơi đâu
Buồn dâng khóe mắt

Em ôm hơi lạnh
Ướp thấm tim mình
Những ngày không anh
Dần tìm quên lãng

ánhBích - 15/3/2023

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2023 14:42:07 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 21.03.2023 15:22:02 (permalink)

Bình Yên
ST: Lynh Nghy
Trình bày: Hương Giang
 

 

 Cuối trời bình yên
 
Trải dài trên phố thân thương 
Đôi hình chung bóng bước chân ân cần 
Trao nhau ánh mắt dịu dàng 
Nắng lên vương vấn mây ngàn tương tư 

Bên nhau con phố ngẩn ngơ
Bao điều tuyệt diệu đong đưa gọi mời 
Anh thấy không cánh chim trời 
Tìm nơi ấm áp về nguồn yêu thương 

Bên nhau sóng nước ngả nghiêng 
Cát êm lặng lẽ ghi tên người tình 
Ghi kỷ niệm hai đứa mình 
Những ngày đưa đón những chiều thiết tha 

Hát ru em bản tình ca 
Đong đầy thổn thức nỗi niềm trong tim
Gởi em một chút hương đêm 
Bằng nụ hôn ấm thơm men ngọt ngào 

“Em hè” nay dẫu còn xa
Cách nhau một cái ao gì vậy thôi 
Giữ nhe em lá trầu xanh 
Miếng cau thêm chút vôi cay nồng nàn 

Mai này sông ái trôi êm 
Mình luôn anh nhé như là tình nhân 
Cho em trải suối tóc huyền
Trên vai anh ngủ bình yên cuối ngày 

ánhBích - 24/2/2023

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2023 15:28:47 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 24.03.2023 15:35:13 (permalink)

Có một tình yêu
ST: Mai Anh Tuấn
Trình bày: Thụy Long
 

 

Giấc yêu

Một ánh sao giữa bầu trời 
Lung linh huyền ảo nhẹ rơi vào lòng 
Với tay cài khẽ cửa phòng 
Kéo màn mây mỏng giữ nồng nàn thêm

Một làn gió nhẹ bên hiên 
Ru mùi hương tóc vẩn vương môi mềm 
Nghiêng vai xõa tóc bên anh
Nghe miền thao thức trở mình ngất ngây

Nụ hôn chạm cung đắm say
Đưa em vào giấc mơ đêm ngọt ngào 
Ngủ ngoan nhé dấu yêu ơi!!
Võng tình êm ái và em ru hời 

Bài tình ca note chơi vơi 
Hồn nhiên ngân khúc nhịp trôi dịu dàng 
Thoáng yên bình - vòng yêu thương 
Ôm em tròn giấc mộng thường liêu trai 

ánhBích - 17/2/2023


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2023 15:38:28 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 29.03.2023 18:41:29 (permalink)

Ru Đời Nhau
Nhạc: Mai Hoài Thu
Thơ: DạLan Hoàng
Trình bày: Đông Nguyễn
 

 

Hương tình
  
mùi hương phấn người
quyến rũ tình tôi
nụ hôn say đắm
giấc đêm tuyệt vời

mùi hương tóc nhẹ
quấn quýt đê mê
cơn say mộng mị
âu yếm đêm về

mùi hương hoa tình
rơi giữa không gian 
đôi bờ ân ái
của tôi và em

mùi hương thương nhớ
tỏa ngát không gian
đắm say ngọt ngào
nụ hôn tha thiết

đêm trao kỷ niệm
hạnh phúc gọi mời
viết tên một người 
vào tim ấm áp

tình em xanh biếc
như sóng biển xanh
dập dìu bên anh
bốn mùa nồng mặn

nắng lên mưa tạnh
đưa đón nhau về
hoàng hôn thiết tha
bờ môi mọng ướt

tình yêu đơn giản
yêu chỉ một người
muôn vàn khát khao
từ trong ánh mắt

viết trang kỷ niệm
một ngày cuối đông
hương men tình nồng
dạt dào mênh mông

ánhBích - 26/2/2023



 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2023 18:43:24 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 18.04.2023 17:53:22 (permalink)

Đông Dịu Ngọt
ST: Đức Trí - Phương Nga
Trình bày: Quốc Thiên
 

 


Vị Đông

Gió đông thoáng nhẹ bên hiên
Chiếc khăn em giữ hương tình ngày xưa 
Những dấu chân hồn ngẩn ngơ
Ta nào hay biết vẫn chưa nhạt nhoà 

Nắng đông trên lối em về 
Sợi mong manh quá chẳng vừa cho nhau
Một người mạnh bước đi mau
Một người gom giữ sắc màu trái tim 

Mưa đông lả chả giọt mềm 
Rơi trên nhành lá nỗi niềm riêng ơi!
Đong đưa theo tiếng gọi người 
Nơi đâu anh hỡi vì sao lạc loài  

Tuyết đông trắng xoã góc đời
Ngõ hồn quạnh vắng tìm nơi ẩn mình 
Kỷ niệm ai giữ ai quên 
Ân tình ai đã một lần yêu nhau 

ánhBích - 18/4/2023

 
 
damotlanyeunhau 20.04.2023 17:09:33 (permalink)

Mềm Giấc Thu Say
ST: Ngô Thanh Nam
Trình bày: Hà Lan Phương
 

 

Em Thu

Ai hay trong tiếng thu xưa
Ngõ hồn run rẩy sợ mưa gió đầy
Sợ men nồng khoảnh khắc say
Trái tim gục ngã vơi đầy tương tư

Ai hay khi bước vào Thu
Ai từng nhặt lá viết muôn thư tình
Xếp thành hình dáng trái tim
Ép màu tha thiết chung tên của người

Hôm nay nhìn lá thu rơi
Màu vàng nhung nhớ lưng trời chênh vênh
Biết rằng nơi ấy truân chuyên 
Biết mình cũng đã một lần dở dang 

Buồn chi phận lỡ duyên sang
Ôm chi một vết thương băng hôm nào
Cho em xin chút ngọt ngào
Bờ môi tha thiết khát khao gợi về

Trong một cánh lá si mê
Đong từng giọt nắng tỉ tê chuyện lòng
Nỗi niềm treo nhẹ bên song
Tâm tư gom góp trải dòng Em thu 

ánhBích - 19/4/2023

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2023 17:13:16 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 14.05.2023 07:29:02 (permalink)

Ơn Mẹ
ST: Ngô Huỳnh
Trình bày: Khánh An
 

 
Tri Ân Tình Mẹ - 2023

Con ngồi bên hiên
Nhìn mưa bay nhẹ
Hạt trong lấp lánh
Hạt mềm tâm tư

Con hứng giọt mưa
Vào lòng tay lạnh
Long lanh hình ảnh
Dáng Mẹ hiện về

Hôm ấy tiễn con
Xa thôn làng, xóm
Mưa rơi lưng chừng
Tim Mẹ đau thắt

Bao nhiêu kỷ niệm
Suối nguồn yêu thương
Biển rộng sông dài
Tuổi thơ ấm áp

Con hoài tưởng nhớ
Mẹ hiền yêu ơi!
Năm tháng dần trôi
Chưa hề vơi cạn

Mẹ dạy con hát 
Chữ nghĩa vỡ lòng
Nhường dưới kính trên
Tin yêu phó thác

Bữa cơm đạm bạc
Bát đũa đơn sơ
Bới đầy vị tha
Đậm đà tình nghĩa

Mẹ  cho con
Chiếc áo dài thương
Trước sau đượm nét
Gia đình trong tim

Hằng luôn thương em
Sẻ chia ôm ấp
Cũng vì tha nhân
Góp gom hạnh đức

Mưa rơi sáng nay
Lễ Mother's Day
Sao con vẫn khóc
Như vừa hôm qua

Thánh Lễ mi sa
Kính dâng bài đọc
Tri Ân Tình Mẹ
Bao la dạt dào

ánhBích - Ngày Lễ Mẹ 2023





 

 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2023 07:39:48 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 16.05.2023 16:59:44 (permalink)

Thương một người quá lâu
ST: Trần Lê Quỳnh
Trình bày: Trịnh Lam - Như Ý    



Thương nhớ em luôn luôn

Nếu như là ở khoảng thời gian ấy 
Có lẽ em đã hạnh phúc vô cùng 
Khi biết rằng anh thương nhớ em luôn
Trao gởi nụ hôn nồng nàn chan chứa 

Nếu như mình có một lần gặp gỡ 
Chắc chắn rằng biển đã rất thiết tha
Muôn cung yêu quấn quýt sóng ngọc ngà
Ngọn thần tiên sẽ dập dìu khôn sánh 

Nếu như mình yêu nhau như đã nói 
Em tin rằng là mãi mãi trăm năm 
Vì em yêu anh với tất cả tâm hồn 
Bằng trái tim cùng làn hơi thở nóng 

Chỉ tiếc là … có chút gì trễ muộn
Đã không còn cảm xúc tuổi hôm qua
Túi ngọt ngào tan theo sóng nhạt nhoà 
Chìm đáy biển sâu xa màu hun hút 

Tình yêu đó em một mình gom góp 
Nên chẳng thể nào lấp cạn được dòng sông 
Giây phút cuối em hiểu dấu chân thành 
Khi một mình nơi sân ga lạnh vắng 

ánhBích - 17/2/2023

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2023 17:04:14 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 21.05.2023 08:00:40 (permalink)

Hạnh Phúc Trong Ta
ST: Hồng Dũng
Trình bày: Minh Hằng
 

 

 
Một buổi sáng thật lung linh với ly cà phê và bài nhạc vô cùng nhẹ nhàng, thanh tao - bình an & bất chợt hạnh phúc ở trong ta. aB viết lời bài nhạc luôn nha và mến chúc mỗi người đều có những khoảnh khắc êm đềm, hạnh phúc dù là nhỏ nhất 
 
Hạnh phúc là gì, là hiện tại và nơi đây
Hạnh phúc là ngồi lặng nhìn mây trắng bay
Là được tắm trên dòng sông
Là được ngắm ánh hoàng hôn
Là tự do như cánh diều căng gió…
 
Hạnh phúc là gì, thật gần chẳng xa xôi
Hạnh phúc là nụ cười rạng ngời trên khóe môi
Là những bước chân an nhiên, là những hơi thở bình yên
Là lặng im nghe tim mình lên tiếng...
 
ĐK: Dù bao nhiêu khó khăn, dù bao nhiêu những nhọc nhằn
Hãy cứ cất tiếng ca, mặc cho dòng đời phôi pha
Dù bao nhiêu đổi thay, dù bao nhiêu những đắng cay
Hãy cứ sống như những đóa hoa, để nhận ra
Hạnh phúc ở trong ta.
 
Hạnh phúc là gì, là tình đời bao la
Là yêu thương con người, lỗi lầm được thứ tha
Lời tử tế ta tặng nhau, những cái ôm ta dành trao
Điều nhỏ nhoi giữa dòng đời huyên náo...
 
Hạnh phúc là lựa chọn, nên đừng chọn thương đau
Chọn vươn lên bầu trời, đừng chọn vào hố sâu
Chọn lấp lánh như vì sao, chọn lung linh giữa trời cao
Chọn tỏa hương, bay đi về muôn hướng…
 
ĐK: Dù bao nhiêu khó khăn, dù bao nhiêu những nhọc nhằn
Hãy cứ cất tiếng ca, mặc cho dòng đời phôi pha
Dù bao nhiêu đổi thay, dù bao nhiêu những đắng cay
Hãy cứ sống như những đóa hoa, để nhận ra
Hạnh phúc ở trong ta.
 
Mỗi sớm tỉnh dậy, thêm một ngày để yêu thương
Để mầm xanh hy vọng được gieo khắp bốn phương
Gạt bỏ hết những hờn ghen, gạt bỏ hết những bon chen
Đường tu tâm, cứ đi rồi sẽ đến...
Để nhận ra, hạnh phúc ở trong ta…
 
 
 
 
damotlanyeunhau 06.06.2023 16:48:42 (permalink)

 

damotlanyeunhau 06.06.2023 17:10:24 (permalink)

Ru mãi tình nhau
ST: Lynh Nghy - Hoài My
Trình bày: JB Thanh Hưng
 

 

Ru nhé cuộc tình tôi

Ru nhé cuộc tình tôi 
Cho yêu thương nồng nàn 
Cho buồng tim ấm áp
Lời ru tình êm ru

Ru nhau nhé người yêu
Trong vòng tay ngọt ngào 
Nụ hôn đầy tha thiết 
Muôn cảm xúc dâng trào 

Ru em bên dòng đời 
Mặc tháng ngày phai phôi 
Bờ vai thương em tựa 
Ngả muôn những nổi trôi

Ru nhé cuộc tình ơi 
Hoàng hôn ngủ lưng đồi
Bình minh lên chan chứa 
Nụ hôn thắm trên môi 

Ru đêm mộng giấc đầy 
Ôm siết trong vòng tay 
Mong manh làn hương tỏa 
Ngạt ngào thoáng nồng say

Ru thêm những đêm dài 
Ru tha thiết liêu trai 
Một đời yêu thương mãi 
Ru tình em khôn nguôi 

ánhBích - 31/3/2023

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2023 17:20:11 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 08.06.2023 17:48:23 (permalink)

Vì em còn thương
ST: Hùng Quân
Trình bày: Lệ Quyên
 


Gió ôm mây nồng nàn
 
Những đêm dài ta ru bình yên ngủ 
Giấc êm đềm vòng tay ấm, môi thơm
Hát ru em đê mê phím nhạc tình 
Note gợi cảm quyện vương môi đắm đuối 

Những đêm xa tìm nhau trao hơi thở 
Gói nồng nàn gởi gió quấn chân mây
Ôm lấy em - siết chặt trong vòng tay
Hôn yêu thương dạt dào cơn sóng biếc 

Đêm tình tự ngồi bên nhau tha thiết 
Góp niềm vui hạnh phúc tỏa đáy lòng 
Dẫu dòng đời là một thoáng hư không 
Khoảnh khắc này chập chùng nâng môi khép

Tựa vai anh nghe nhịp tim thổn thức 
Nghe nỗi niềm vàm võ dậy khát khao
Mơ giấc khuya âu yếm mùi hương em
Nồng nàn gió ôm mây vào say đắm

ánhBích - 28/4/2023

 
 
 
Thay đổi trang: << < 6768 > | Trang 67 của 68 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9