Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 34 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Tác giả Bài
damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Đơn phương một cuộc tình. . . - 25.03.2010 16:19:31
Đơn phương một cuộc tình. . .
Casy: Quách Thành Danh



Đơn phương một cuộc tình...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 16:21:34 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Ký ức còn mang. . . - 27.03.2010 06:57:26
Ký ức còn mang...
Sáng tác: Hồ Trung Dũng
Casy: Hồ Trung Dũng

http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2010/03/05F68E8F/

Khi hoàng hôn đang dần trôi xa
Nghe từng cơn gió thổi bên thềm
Khi vầng trăng lên mây trôi
Nghe một mình tôi về với tôi
Nghe lòng ta sao buồn mênh mang
Vì mang theo quá khứ đã nhiều muộn phiền
Nghe tình yêu như dậy trong ta tiếng cười

Dẫu đã biết những xót xa, anh vẫn mong chờ một ngày em đến
Dẫu đã có những trái ngang tháng năm muộn màng
Đừng để trong ta giữ mãi vết thương năm xưa và làm sầu héo những con tim yêu đang chờ
Chờ sẽ có một ngày một ngày mai không những đổi thay
Dẫu đã biết những đắng cay anh vẫn mong chờ một tình yêu đến
Dẫu đã có những tiếng yêu khi xưa dở dang
Đừng để trong ta giữ mãi vết thương năm xưa và làm sầu héo những con tim yêu đang chờ
Hãy tìm đến với nhau, hãy tìm đến với nhau người ơi.




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Như chưa bắt đầu. . . - 27.03.2010 20:09:50
Như chưa bắt đầu. . .
ST: Đức Trí
Casy: Hoàng Nhật Minh



http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2010/03/05F68EAA/


Anh đã yêu và anh đã mơ
Mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta
Dù em rất xa, dù em thoáng qua
Nhưng anh vẫn nhớ gọi tên em mãi khi gió xuân về

Vài giây phút thôi, thời gian cứ trôi
Trôi mãi đêm dài xa vắng nhau rồi nhớ nhau chỉ mới thế thôi
Nào em có hay, chiều nay nắng xanh
Vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay

Em, giờ đây em đâu biết rằng
Xa nhau đôi ta rất buồn, gần nhau vui được gì đâu
Mong mùa đông không quay trở lại
Mùa xuân sẽ mãi kéo dài để ta gần bên nhau mãi

Xin, xin yêu thương như chưa bắt đầu
Xin quen nhau như quen phút đầu
Vẩn vơ kỷ niệm yêu dấu

Và anh đã yêu và anh đã mơ
Mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta
Dù em rất xa, dù em thoáng qua
Nhưng anh vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió bay





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Gió vô tình. . . - 29.03.2010 04:27:48
Gió vô tình. . .
Casy: Phan Đinh Tùng




Gió vô tình. . .




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Còn lại gì khi anh vắng em. . . - 30.03.2010 04:06:00


Còn lại gì khi anh vắng em. . .
Sáng tác: Hồ Trung Dũng
Casy: Hồ Trung Dũng


Còn lại gì khi anh vắng em. . .




Hãy ôm anh thật gần để hơi ấm trong anh sưởi ấm em
Hãy để tay tìm đến nhau những dấu yêu còn sâu
Hãy hôn anh thật dài để khi mai rời xa anh vẫn giữ giây phút này
Hãy để vai kề sát vai cho trái tim cùng nhịp đập em hỡi

Đêm nay sao lạnh quá những nỗi nhớ dài thêm nếu mai xa em
Vẫn ngỡ như mình sẽ mãi bên nhau
Để rồi tàn đêm nay em yêu sẽ không bao giờ biết
Anh níu bước thời gian có quay trở lại
Giấc mơ xưa giờ bỗng quá xa xôi
Còn lại gì khi anh vắng em rồi

Hãy ôm anh thật gần để hơi ấm trong anh sưởi ấm em
Hãy để tay tìm đến nhau những dấu yêu còn sâu
Hãy hôn anh thật dài để khi mai rời xa anh vẫn giữ giây phút này
Hãy để vai kề sát vai cho trái tim cùng nhịp đập em hỡi

Đêm nay sao lạnh quá những nỗi nhớ dài thêm nếu mai xa em
Vẫn ngỡ như mình sẽ mãi bên nhau
Để rồi tàn đêm nay em yêu sẽ không bao giờ biết
Anh níu bước thời gian có quay trở lại
Giấc mơ xưa giờ bỗng quá xa xôi
Còn lại gì khi anh vắng em rồi

Chỉ còn lại một đêm nữa thôi
Chỉ còn lại một tiếng sầu rơi vào trong đêm tối
Bình minh đang tới...





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Em là tất cả. . . - 01.04.2010 03:54:31
Em là tất cả. . .
LV: Duy Quang
Casy: Bằng Kiều



Em là tất cả. . .




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Bài không tên cuối cùng. . . - 02.04.2010 05:04:31
Bài không tên cuối cùng. . .
ST: Vũ Thành An
Casy: Elvis Phương


Bài không tên cuối cùng. . .


Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng
Có làm em khóc
Có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót cho người tình si

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em
Một lời chào
Một lời thương
Một lời yêu
Lần cuối cùng





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Bỗng dưng yêu em. . . - 04.04.2010 18:21:23
Bỗng dưng yêu em...
Casy: Khánh Phương






<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 18:24:35 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Nỗi nhớ theo màn mưa. . . - 06.04.2010 05:40:22
Nỗi nhớ theo màn mưa...
Casy: Ngô Kiến Huy




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Lặng thầm một tình yêu. . . . . . - 08.04.2010 20:42:57
Lặng thầm một tình yêu. . .
Lời: Lê Xuân Trường
Nhạc: Thanh Bùi
Duets: Hồ Ngọc Hà - Thanh Bùi






damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Hoa Đào năm trước. . . - 09.04.2010 14:33:45



Hoa Đào Năm Trước...
Sáng Tác: Nguyễn Hiền - Lê Dinh
Casy: Phương Diễm Hạnh



Năm ấy xuân tươi
mùa hoa bướm nắng đẹp gió hiền hòa,
Một chàng thư sinh mãi tìm nguồn thơ đi giữa một rừng hoa..
Tình xuân thắm nồng, ngàn hoa ánh hồng vườn đào rực rở đón xuân sang
Chợt nhìn gặp một ánh mắt giai nhân.
Như tiên gián trần hiện ra giữa nắng vàng.,
E ấp bên hoa người thôn nữ má hồng nhu màu đào
Tình ngoài còn e mà lòng đã như ghi nhớ ngày gặp nhau.
Nhẹ quay gót hài còn lưu luyến nhiều


Để sầu để nhớ đến mai sau.
để lòng người gặp gỡ đã in sâu
buâng khuâng ngở ngàn, đào nguyên riêng bóng chàng
xuân qua rồi tới nơi vườn củ hoa tàn rồi lại nở
Tìm về thôn xưa hoa còn đó nhưng người nào thấy đâu
Người đẹp vườn đào gieo bao sầu nhớ
Giờ này nơi nao giai nhân mùa củ


Đâu dáng xiêm thẹn thùng nơi đào nguyên mân mê tà áo
Bên nếp hong chàng thi sỹ tấc dạ luống ngậm ngùi
Để một bài thơ mà lòng ngẫn ngơ thương nhớ người mộng mơ
Đào hoa ánh hồng còn đang hé nở mà lòng thầm nhớ bóng xuân qua
Mùa đào nào rạng rỡ với muôn hoa
Vi vu gió về gợi bao nhiêu não nề...




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Nếu Ta Đừng Quen Nhau . . . - 11.04.2010 10:11:34
Nếu Ta Đừng Quen Nhau . . .
ST: Huỳnh Anh
Casy: Phương Diễm Hạnh


Nếu ta đừng quen nhau
Một chiều hoa nắng tươi màu
Tình cờ giây phút ban đầu
Gặp nhau không nói nên câu.
Mắt em thầm lặng nói
Duyên kiếp một lần thôi
Giờ còn ghi nhớ mãi
Ngày ấy quá xa vời.

Mưa khuya buồn lê thê
Đìu hiu giăng khắp lối về.
Còn ai đếm bước âm thầm
Tìm trong ngõ vắng cô liêu
Giữa đêm tàn lạnh giá
Mơ bóng bao ngày qua
Một ngày nên duyên mới
Duyên kiếp dễ nào phai

Mùa thương ngày cũ
Ước mộng dệt thành thơ
Dìu bước dưới trăng ngà ta có nhau.
Nhưng giây phút mong manh ấy
Nhắc thêm buồn lòng mà thôi
Chiều còn nhạt thời gian buồn quên lãng

Nếu ,ta đừng quen nhau
Thì đời chưa vướng u sầu
Ngày xanh chưa nhuốm thương đau
Màu hoa chưa úa phai mau.
Nắng lên rồi đẹp lối
Thương nhớ rồi dần trôi
Chuyện ngày xưa xin gởi
Theo áng mây chiều trôi.



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tại Sao 2. . . - 12.04.2010 07:12:50
Tại Sao 2 . . .
ST: Trịnh Lam
Casy: Trịnh Lam

Gió từ đâu đến gió ơi! vội cuốn đi ngàn lá khô ngoài hiên
Cho mùa Thu quay bước chân, về giữa giấc mơ bình yên
Gió từ đâu đến gió ơi! hãy nhắn tin dùm tới em giùm ta
Bao ngày ta xa cách nhau, là bấy nhiêu chờ mong vơi đầy

Tại sao nỡ chia tay mà không giã từ?
Tại sao nỡ yêu nhau mà chẳng nói nên lời
Vì em muốn đôi ta tình chia hai đường
Mà anh vẫn mong em về lối xưa

Ngàn lần mong nhớ cũng không dìu em trở về
Ngàn giọt nước mắt cũng không trôi hết muộn phiền
Nhiều lần anh muốn vùi chôn tình anh khờ dại
Để tình ta mãi chia hai đường ai nấy đi

Giờ chia tay như lời anh ước mong, anh có vui không?
Anh đang nơi nào?
Để đêm vẫn cô đơn, để tình em xanh xao
Mong anh từng....đêm buồn




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Nhớ em mùa đông. . . - 12.04.2010 21:23:33
Nhớ em mùa đông...
ST: Trịnh Lam
Casy: Trịnh Lam






damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Không thuộc về nhau. . . - 13.04.2010 21:13:47
Không thuộc về nhau...
ST: Trịnh Lam
Duets: Diễm Sương - Trịnh Lam





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Thu Buồn. . . - 15.04.2010 11:36:38



Thu Buồn...
ST: Trịnh Lam
Casy: Trịnh Lam




<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 11:41:28 bởi damotlanyeunhau >

Ướt Mi
  • Số bài : 971
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2008
  • Nơi: Suối Mơ
RE: Thu Buồn. . . - 15.04.2010 15:13:59

Chà ... trước kia cứ thỉnh thoảng ghé đây tặng hoa Sis rùi yêu cầu nhạc, chừ có kí quán Rong gặp Sis thường là UM lười đi héng. Níu Sis ó 'Tại sao' cho em nghe nhá  Bên Úc chắc vào Thu Sis mới cho nghe Thu Buồn há
 

Mời Sis ly café nè em sắp... khò ngủ đây hổng uống đâu



Ướt Mi

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tại Sao. . . - 16.04.2010 05:48:20


Trích đoạn: Ướt Mi


Chà ... trước kia cứ thỉnh thoảng ghé đây tặng hoa Sis rùi yêu cầu nhạc, chừ có kí quán Rong gặp Sis thường là UM lười đi héng. Níu Sis ó 'Tại sao' cho em nghe nhá  Bên Úc chắc vào Thu Sis mới cho nghe Thu Buồn há
 

Mời Sis ly café nè em sắp... khò ngủ đây hổng uống đâu



Tại Sao...
ST & Trình bày : Trịnh Lam



Ướt Mi ơi! Những bài sis post lately là những bài ở trong album mới của TL chủ đề Tại Sao 2 Chớ còn bùn thì bốn mùa, không đợi đến Thu mới bùn. Gặp ở mô cũng dzui...hôm nao lang thang Biển vói sis nữa thì dzui thêm





Ướt Mi
  • Số bài : 971
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.12.2008
  • Nơi: Suối Mơ
RE: Tại Sao. . . - 16.04.2010 06:57:26



Tại Sao...
ST & Trình bày : Trịnh Lam



Ướt Mi ơi! Những bài sis post lately là những bài ở trong album mới của TL chủ đề Tại Sao 2 Chớ còn bùn thì bốn mùa, không đợi đến Thu mới bùn. Gặp ở mô cũng dzui...hôm nao lang thang Biển vói sis nữa thì dzui thêm


Úi... đúng là 
Tại Sao..  bản nì nghe bùn quá Sis ui... hình như có bản Tại sao khác cơ, chắc em lộn tựa bản hát gòi, thanks Sis héng, càphê cho Sis và 'ngừ' nà...



Ướt Mi

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tại Sao. . . - 17.04.2010 08:10:26
Ướt Mi hông phải Tại Sao thì chắc là Tại Vì ... Để sis lang thang xem có bài Tại Sao khác nữa hông nhen...


Cafe với sis nha..


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tình chấp cánh bay. . . - 17.04.2010 08:13:35
Tình chấp cánh bay...
ST: Trịnh Lam
Casy: Trịnh Lam




<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 07:35:23 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Trăng không tròn... - 18.04.2010 07:33:35
Trăng không tròn...
Casy: Vân Quang Long





<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 07:37:52 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Hoàng hôn ấm áp. . . - 19.04.2010 06:25:07
Hòang hôn ấm áp...
Duets: Vân Quang Long - Trương Quỳnh Anh








damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tình yêu lặng lẽ. . . - 20.04.2010 04:45:27
Tình yêu lặng lẽ. . .
Casy: Vân Quang Long









damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mai tôi đi. . . - 20.04.2010 19:01:09
Mai tôi đi...
ST: Anh Bằng - Phổ từ thơ Nguyên Sa
Duets: Nguyên Khang - Diễm Liên


Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chẳng thế nào,
Thì cũng sẽ xa nhau,
Mình cũng sẽ xa nhau

Mai tôi đi, chắc rằng Paris khóc,
Nhưng lệ rơi sẽ khô theo tháng ngày
Cho dù cách nào
Thì cũng sẽ xa nhau,
Mình cũng sẽ xa nhau

Mai tôi đi xin đừng nhìn theo, xin đừng đợi chờ
Đời trăm muôn góc phố
Con đường dài thật dài
Thầm mãi có bao nhiêu
Thầm mãi có bao nhiêu

Mai tôi đi, xin đừng gọi tên
Thêm nhiều muộn phiền
Dù môi kêu đắm đuối
Hay mặn nồng một trời
Cùng đành lòng xa thôi,
Cũng đành lòng xa thôi

Mai tôi đi, chắc dòng sông Seine nhớ
Nhưng dù sao, nhớ nhung rồi sẽ mờ
Muôn vạn u sầu,
Rồi cũng sẽ xa nhau,
Mình cũng sẽ xa nhau




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tim em mãi thuộc về anh . . . - 21.04.2010 18:19:08
Tim em mãi thuộc về anh . . .
ST: Đồng Sơn
Casy: Minh Tuyết
From: PBN99





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Xin đừng quay lại . . . - 22.04.2010 04:43:37
Xin đừng quay lại...
ST: Diệu Hương
Casy: Bằng Kiều
From: PBN99





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Duyên Phận . . . - 22.04.2010 19:12:26
Duyên Phận...
ST: Thái Thịnh
Casy: Như Quỳnh
From: PBN99





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Ở đâu cũng có em . . . - 24.04.2010 19:15:36
Ở đâu cũng có em . . .
Casy: Trần Thái Hoà
From: PBN99






damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tình đã vụt bay. . . - 26.04.2010 16:51:18
Tình đã vụt bay...
ST: Vũ Tuấn Đức
Casy: Tuấn Ngọc









Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 34 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1008 bài trong đề mục